1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển VN bắt đầu triều đại Calisto: 10 trận đấu trước thềm AFF cup 98

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi vangtrangkhoc68, 19/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. changtraitaito

    changtraitaito Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    26
    Bác nói câu nào cũng có lý, nhưng đừng nên nói như cầu đầu của bác vì sẽ đánh đồng rất nhiều người. Trong box này ngoài vài chú tiểu nhân thỉnh thoảng vào chửi đổng vài câu thì hâu như khi nói đều có những ý kiến cụ thể. Chê bai, phê bình ko có nghĩa là chui đổng. Nếu như định nghĩa là ko gặp người ta nói tận mặt là chửi đổng thì ok, vì như thế ai cũng là chửi đổng nếu ngồi trong box này , nhưng ko phải thế.
    Tôi nghĩ ngoài chuyện bè phái ảnh hương đến đội tuyển thì cũng cần phải kể đến một yếu tố khác khá quan trọng là may mắn. Có quá ko khi nói rằng tuyển VN sẽ ko thể có 1 Asian cúp thành công nếu ko có NT quá tỉnh và chắc chắn ở hàng HV? NT là một kiểu trung vệ hiếm của VN, kiểu như Mạnh Dũng, tức là đá tỉnh , mềm mại và chắc chắn. Ai đá cặp với NT hầu như cũng đá rất hay. Trước đây chưa bao NT vắng bóng trong đội hình của ông Đần dù chỉ là GH, dù các cầu thủ khác kể cả học trò cưng HH.
    Chưa kể đến việc vừa nắm tuyển , chưa tập đc bao lâu đã đụng phải toàn đối thủ xương, Indo, TQ trên S khách, Braxil trên sân nhà, trước khi đá đã phải xác định từ hoà đến thua rồi , hai tuyển SV HQ và Tourmenistan ai bảo là hai thằng lót đường, đá là thắng? Chúng ta nghĩ chúng ta là ai, Hàn Quốc, Nhật Bổn chắc? Mới lên đồng được vài trận đã nghĩ mình ngon lắm, co the de bep ca A chau.
    Trước đây tuyển VN đá với Nhật thua 0-4, xông lên ào ạt, chúng nó chỉ tưng tửng 15 phút làm một nháy , thế mà nhìu bác kêu là VN đá hay quá, đá như thế thua cũng sướng! Sướng cái con khỉ, có mà tự sướng thì có ! Thực tế VN cũng chỉ thua mỗi đội một nhót , mà trong bóng đá, 1 nhót là cực kì mong mạnh, trong trận đấu chỉ cần có 1 ,2 tình huống là có thể xoay chuyển tất cả
    Mặc dù giải này VN thua nhưng nhìn trên các trang báo phản hồi của người hâm mộ, cũng có rất nhiều ý kiến thông cảm và tin tưởng với ông Tồ, có lẽ đó cũng là một chút tiến bộ của dân ta, đã bớt đi phần nào tự sướng sau 3 năm cầm quân thắng liên tục các giải gh vào giải chính đá như hạch của bác Đần, Au đó cũng là một điều tốt với tương lai của bđ VN.
    Dù sắp tới tuyển đá thế nào, ông Tồ có bị sa thải hay ko? tôi vẫn tin tưởng vào ông, một người thẳng thắn, trung thưc và có tài thực sự, luôn ngẩng cao đầu nhìn vào sự thật dù thành công hay thất bại ...Nơi ông đến kế tiếp chắc chắn sẽ lại có thành công . Đời người ai chả có lúc lên voi xuống chó, quan trọng là mình phải nói được làm được, dám làm dám chịu.
  2. changtraitaito

    changtraitaito Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    26
    Nếu ông Tồ đã nói loại HS mà cuối cùng LĐ lại can thiệp thì gay rồi, dù ko biết ông Tồ đúng hay sai, nhưng có vấn đề sẽ xảy ra:
    1. Tình cảm thầy trò dù lúc trước có tốt hay không thì giờ ít nhiều cũng sẽ rạn nứt, ai bảo ông loại tôi trong khi thằng học trò cưng của ông đá như hủi vẫn được ở lại, tôi sẽ kéo bè kết đám cho ông chết
    2. Trò thắng thầy, các cầu thủ nếu có tư tưởng nổi loạn trong tuyển sẽ đưọc đà giống vụ đá thầy Thịnh ở SL năm nào, thách ông đuổi được tôi đấy ông Tồ? Để xem tui với ông ai hơn ai?
    Hi vọng hai điều trên ko phải là sự thật!
  3. changtraitaito

    changtraitaito Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    26
    HLV Calisto: Tuyển VN thua do... tự đốt lưới nhà!

    07/10/2008 0:10
    Thủ môn Santos đã gây thất vọng với màn trình diễn kém cỏi - Ảnh: Đức Duy
    Đội tuyển VN đã kết thúc Cúp TP.HCM trong nỗi buồn. Không thắng nổi 1 trận và niềm tin của người hâm mộ nơi thầy trò HLV Calisto đang vơi dần, dù biết rằng Cúp TP.HCM chỉ là một giải giao hữu. Thanh Niên đã cùng HLV Calisto nhìn lại 3 trận đấu đáng thất vọng tại giải đấu này.
    * Cúp TP.HCM 2008 có lẽ sẽ là kỷ niệm đáng quên đối với đội tuyển VN (ĐTVN). Ông đánh giá như thế nào về 3 trận vừa qua của ĐTVN?
    - Trong cả ba trận vừa qua, một vài cầu thủ đã thi đấu tốt. Có những khoảnh khắc, các học trò của tôi đã thực hiện tốt các miếng tấn công. Tôi đã thấy tinh thần chiến đấu cao, sự quyết tâm thể hiện rõ nơi từng cầu thủ. Những trận thua trước Myanmar, SV Hàn Quốc và Turkmenistan hầu hết đều do chúng ta tự thua. Cụ thể hơn, những bàn thắng của đối phương ghi vào lưới ĐTVN đều là những bàn chúng ta... tự đốt lưới nhà.
    "Trong các buổi tập của ĐTVN, người thường được tôi hướng dẫn đá phạt là Minh Phương, Công Vinh và Tài Em chứ không hề có Santos. Tại Cúp TP.HCM, tôi không hề chỉ đạo Santos lên thực hiện các pha đá phạt. Cậu ta chỉ muốn làm một điều gì đó cho ĐTVN nhưng tiếc rằng mọi việc lại diễn ra không như mong muốn".
    * Có cảm giác cả đội không thể kết dính với nhau và chơi không thanh thoát, mạnh ai nấy đá. Vậy đâu là vấn đề chính của ĐTVN trong giai đoạn hiện tại?
    - Nói thật, ngay từ khi mới tập trung, quân số của ĐTVN luôn dao động và tôi không bao giờ có cơ hội làm việc với một tập thể nguyên vẹn như kế hoạch của mình. Còn nhớ, trong lần tập trung đầu tiên để đi Indonesia, vì nhiều lý do khác nhau, gần 10 cầu thủ không thể đến Thành Long hoặc đến rồi về lại CLB.
    Dường như điều đó đã để lại dư chấn không tốt cho ĐTVN và khiến mọi thứ không đi đúng hướng nữa. Hơn nữa, dù chúng ta đã có 6 trận đấu kể từ lúc tôi lên cầm quân nhưng thực chất ĐTVN chưa bao giờ tập chung với nhau trong thời gian tương đối dài.
    Tính đến hiện tại, ĐTVN có khoảng 3 lần tập trung nhưng tất cả chỉ diễn ra tối đa gần 2 tuần là đã phải di chuyển thi đấu. Như lần tập trung mới đây, chúng tôi chỉ có 10 ngày để chuẩn bị cho Cúp TP.HCM nhưng hết Minh Đức, Tài Em chấn thương rồi Santos lên tập trung muộn.
    Vả lại, những lần tập trung đó luôn đồng hành với rắc rối chấn thương. Điều này khiến tôi suy nghĩ rất nhiều trong suốt thời gian qua. Chính xác hơn, tôi đã mất khá nhiều thời gian để suy nghĩ về nó bên cạnh những yếu tố chuyên môn.
    * Cứ cho đó là nguyên nhân khách quan. Vậy còn nguyên nhân chủ quan từ các cầu thủ. Có cảm giác họ đang có vấn đề nội tại nào đó?

    Calisto đau đầu với nhiều vấn đề
    - Tôi có nghe nhiều ý kiến cho rằng Minh Phương, Tài Em đang già cỗi đi và dần đánh mất sự sáng tạo. Thậm chí, tôi cũng được biết thông tin cho rằng các cầu thủ đố kỵ lẫn nhau về việc tôi sử dụng người này hay người khác. Nhưng tôi tin trực giác của mình, tất cả không đúng với sự thật. Nếu bạn chơi tồi và vẫn thắng, mọi chuyện sẽ khác đi. Nhưng vấn đề là khi thua, tất cả đều có thể xảy ra đối với bạn. Nội bộ đội tuyển, giữa các cầu thủ, tôi chưa cảm thấy có gì bất thường cả.
    * Vị trí tiền vệ phòng ngự cũng là điểm yếu của ĐTVN. Bởi với sơ đồ 4-2-3-1, đó là vị trí khá quan trọng do phải đảm bảo khả năng phát động phản công bên cạnh thu hồi bóng. Dường như ông đang loay hoay thử nghiệm Minh Đức?
    - Thật sự, tôi rất đau đầu khi chọn tiền vệ phòng ngự. Bởi ở VN hiện tại, không nhiều cầu thủ chơi tiền vệ phòng ngự giỏi. Số ít có thể kể tên như Công Minh (Bình Dương), Huy Thái (Thanh Hóa) hay phần nào đó là Tài Em. Trong khi đó, vị trí này hiện giờ đang rất thiếu những mẫu cầu thủ như Hữu Thắng (V.Ninh Bình).
    Thật tiếc cho Thắng vì 2 năm trước, anh là tiền vệ phòng ngự khiến tôi rất ưng ý bởi anh hội tụ gần như đầy đủ các tố chất thích hợp như thể hình cao to, chuyền dài tốt, xử lý bóng thông minh và tranh chấp khéo léo. Những người tôi đưa vào vị trí này như Minh Châu, Minh Đức là khá nhất hiện tại nhưng khả năng tranh chấp bóng của họ vẫn chưa toàn diện.
    * Về sai lầm của Santos, ông lý giải thế nào?
    - Bản thân tôi đã từng xem cả ngàn trận đấu nhưng chưa bao giờ lại thấy một thủ môn lại phạm liên tiếp hai sai lầm ngớ ngẩn đến vậy. Tôi cần nói chuyện với Santos về điều này.
    Tâm lý của cậu ta không ổn nhưng tôi có thể làm điều gì bây giờ? Tôi không thể "giết" cậu ấy vì sai lầm như thế, cũng không thể gạt Santos ra ngoài. Cái cần nhất là Santos phải nghiêm túc nhìn lại mình bởi đã khoác áo đội tuyển quốc gia, không ai chấp nhận kiểu xử lý vô trách nhiệm và thiếu chuyên nghiệp như vậy.
    * Vậy kế hoạch sắp tới cho AFF Cup và trước mắt là T&T Cup như thế nào, thưa ông?
    - Có thể chúng tôi sẽ không có Tài Em, Hoàng Vương, Hồng Sơn... cho trận giao hữu với Singapore và T&T Cup. Tuy nhiên, cái đích cuối cùng vẫn là AFF Cup. Điều quan trọng nhất bây giờ là tất cả thành viên trong đội cần bình tĩnh và thả lỏng sau Cúp TP.HCM đầy thất vọng.
    Trách nhiệm của tôi là phải tháo gỡ tâm lý ỉu xìu nơi cầu thủ và cả giải tỏa cho chính bản thân tôi nữa. Thật sự, ĐTVN giờ đây rất cần một chiến thắng như liều thuốc tinh thần. Chỉ cần 1 trận thắng thôi là mọi thứ sẽ ổn thỏa trở lại.
    ---------------------------------

    Vậy ra ông Tồ cũng ko quên Hữu Thắng. Mịa kiếp cái thằng HT sinh năm 81 mà chưa chi đã như ông cụ, đang đá ở Bình Dương ngon tự dưng lại chuyển về Ninh Bình làm tổ hải sự nghiệp, tổn hai cả tuyển QG, tiếc quá !!
  4. boy_dau_bac

    boy_dau_bac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Còn gì để nói nữa khi mà đây là trận thua thứ 2 ở cup báo TP HCM đồng thời cũng là trận thua thứ 5 kể từ khi ông Calisto trở lại Vn.Mọi người cũng như báo chí có vẻ dành tình cảm cho ông thầy này khá nhiều đấy.Còn với tôi thì cũng bình thường thôi,xem vì màu cờ sắc áo nhưng cũng thất vọng lắm rồi.
    Có khi tôi còn dành sự tin tưởng cũng như tình cảm cho ông A.Rield mà XMHP mời vê hơn nhiều đấy vì dù sao những gì ông ấy đã làm cho Vn ko phải là ít và cũng chưa ai làm được hơn ông ấy.Thể lực yếu, kỹ thuật ko có thì bao giờ mới vô về nhất được mà ko về nhì? với cái đà này thì về nhì còn khó đấy chứ.
    Mà dù có Alex firguson, wenger hay Benitez về làm HLV cho ĐTVN thì cũng đến thế thôi.Dù quan tâm đến bóng đá Vn thật nhưng mà vẫn chưa thể chấp nhận được
    Nhưng đến thời điêm này thì trận thua thứ 6 và ở cúp báo TP HCM mà ĐTVN là chủ nhà ko kiếm nổi 1 điểm .Tại sao báo chí và mọi người đề cao ông thấy này nhi? Với tôi A.Rield mà XMHP mua có vẻ còn hơn nhiều đấy !
  5. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.895
    Đã được thích:
    1.172
    Nói gì thì nói , bình luận gì thì bình luận , đợi đến hết giải AFF cup lẫn hết giải V-league mùa sau mới biết ông nào có trình , ông nào không đủ.
  6. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.895
    Đã được thích:
    1.172
  7. takeshow

    takeshow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2007
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam dưới triều đại Calisto ngu hơn Việt Nam dưới triều đại Alfred Riedl, có thế thôi sao fải nói nhiều
  8. farseer

    farseer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Tôi dám khẳng định dù Guus Hiddink làm HLV, thi đấu với đội hình nào đội tuyển vẫn thua tại AFF sắp tới. Ông Calisto sai lầm vì đã ở VN nhiều năm ông vẫn chưa hiểu con người ở xứ này như thế nào.
    Tôi nói điều này chắc nhiều người phản đối, VFF không hề muốn đội tuyển lấy HCV Đông Nam Á, và trong đội tuyển cũng không ít cầu thủ không thích HCV Đông Nam Á, nghe có vẻ nghịch lý. HCV thì VFF sẽ có nhiều tài trợ hơn, cầu thủ được thưởng nhiều hơn, đây là vấn đề, vinh quang không thể chia đều nếu ai cũng coi đó là phần thưởng của riêng mình. Thằng này làm thì thằng khác phá, đó là truyền thống dân VN ở bất cứ lĩnh vực nào không riêng gì bóng đá.
    Người VN không thích thằng khác hơn mình, chừng nào chưa bỏ được tính đố kỵ hẹp hòi thì mãi mãi ở vũng bùn Đông Nam Á.
  9. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.895
    Đã được thích:
    1.172
    Không chọn CV thì chọn ai làm tiền đạo ?
  10. thit_cho_mam_tom

    thit_cho_mam_tom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    Cứ chửi CV cho lắm vào chứ Việt Thắng được tin tưởng như thế, có làm được quả nào đâu, Ngọc Thanh thì ít được sử dụng.
    Nói gì thì nói, Cúp T&T mà thua thì em cũng mừng, chứ mà căng sức thắng Thái có khi lại thành ngu lâu.

Chia sẻ trang này