1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển VN bắt đầu triều đại Calisto: 10 trận đấu trước thềm AFF cup 98

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi vangtrangkhoc68, 19/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kojizo

    kojizo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    tội nghiệp ông Tồ
    đúng là giang hồ hiểm ác
    mấy thằng bóng bánh vn thì cũng rặt một lũ vô học mà.
    thêm mấy thằng phóng viên chim lợn , chỉ chợ trực để rỉa thối.
    đành ngồi đợi bọn trẻ con jmg hagl nhớn thôi !
  2. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Có người đặt ra giả thiết là nếu ĐTVN tiếp tục thất bại ở T&T Cup thì tương lai của Calisto sẽ thế nào. Tôi xin nhắc lại là ông Calisto biết mình phải làm gì. Trong trường hợp xấu nhất đó, người HLV tự trọng sẽ tự rút lui, còn nếu không, VFF cũng sẽ có những phương án dự phòng (đành để HLV nội cầm quân vậy).
    Khổ quá các bác ơi. Giải gì mà toàn mời mấy đội trên cơ Việt Nam đá rồi đòi thắng mới cho ở lại thế này. Kiểu này bác Tồ chắc bị out rồi. Đau xót quá đi thôi.
  3. sontraha

    sontraha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    4.463
    Đã được thích:
    0
    loại Ngọc Thanh còn lại 3 tiền đạo. chắc toàn đá 1 tiền đạo rồi
  4. sontraha

    sontraha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    4.463
    Đã được thích:
    0
    Ngọc Thanh quá ít thời gian để thể hiện dưòng nhứ CVinh V thắng sau này sau cả Quang Hải
  5. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.895
    Đã được thích:
    1.172
    Bác này nói đúng ý tôi ghê! Mọi người cứ chịu khó theo dõi báo chí sẽ thấy phần lớn các PV đăng bài với mục đích phá hoại hết sức hèn hạ , đọc mà chỉ muốn gặp mặt tẩn cho nó một trận.
  6. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.895
    Đã được thích:
    1.172
    Giải thử nghiệm thì làm ầm lên tạo áp lực để đến giải khó đòi hỏi phải thành công , nếu không được thì khỏi đến giải cuối luôn. Dân ta pro quá , thâm hiểm mưu mẹo thế thì làm gì chả thành công .
    "...Tôi xin nhắc lại là ông Calisto biết mình phải làm gì. Trong trường hợp xấu nhất đó, người HLV tự trọng sẽ tự rút lui, còn nếu không, VFF cũng sẽ có những phương án dự phòng ..."
    Kin Kin!
    Theo tôi sở dĩ ĐTVN chưa vô địch ĐNÁ là do mấy bác lãnh đạo với đám cầu thủ chưa thích thôi , chứ trên dưới đồng tâm bày mưu lập mẹo thì Thái Lan là cái đinh gì!
  7. changtraitaito

    changtraitaito Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    26
    Ko thì nó lấy đâu ra tin nào hay hơn hả bác?
    Thực tế báo chí ở đâu cũng vậy đều có báo chính thống và lá cải
    Duy ở VN mặc dù có một số tiêu đề lá cải mọi người đều biết mà ko muốn nói, điều này làm một bộ phận người cả tin cứ nghĩ đội tuyển thế này thế nọ mặc dù chẳng ai được mục sở thị. Cứ phải làm luật giống phương tây, giả sư ông Tồ kiện "bằng chứng đâu" giống một số ngôi sao thể thao vẫn làm khi bị bôi nhọ sự nghiệp thì cũng ối thằng chết.
    , nói chung những lúc thế này dù cho như luận thế nào nhưng chỉ cần biết nhiều người hâm mộ tin tưởng mình thì chắc chắn ông Tồ sẽ ko loạn trí đâu. Có lẽ nhm chúng ta phải làm vài lá thư động viên ông Tồ mới được
  8. changtraitaito

    changtraitaito Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    26
    nter và Mourinho: quyền lực mong manh
    TTO - Một trận thua và một trận hòa, thế là người ta nhìn ông bằng một con mắt khác. Đó không còn là ánh mắt của sự ngưỡng mộ, khâm phục mà là ánh mắt hoài nghi. Lần đầu tiên Mourinho cho người ta cảm giác ông đã nói nhiều hơn làm?
    Đấu trường Serie A liệu có phù hợp với một cá tính mạnh như Mourinho?
    Mourinho đã quá ngây thơ trong trận derby Della Madonnina. Cùng tuyên ngôn xem trận đấu này bình thường như các trận khác, Mourinho vẫn sử dụng sơ đồ 4-3-3 quen thuộc. Rốt cuộc Inter sa lầy ở San Siro, bế tắc trong suốt 75 phút, tấn công điên rồ trong 15 phút cuối với ba tiền đạo, bị đuổi một hậu vệ và gánh lấy thất bại trong trận derby.
    Mourinho quả thật rất mâu thuẫn. Sơ đồ 4-3-3 là một hình mẫu siêu tấn công nhưng Inter lại xuất trận với trung tuyến lùi thấp, và hai cánh thay vì dồn ép thì chuyển sang rình rập cơ hội. Không phải cứ có ba tiền đạo là sẽ có ngay bàn thắng, và thay vì để ba tiền đạo giẫm đạp lên nhau trong một thế công hỗn loạn, Mourinho nên tăng cường cho Inter chất thép ở tuyến giữa.
    Trong khi Ance đã nghĩ tới trận derby ngay từ khi Serie A khởi tranh, đã lợi dụng trận thắng Inter thành bệ phóng cho những thành công kế tiếp thì Mourinho tỏ ra quá chủ quan, ngạo mạn và coi thường địch thủ. Inter của ông thật sự mạnh, nhưng họ vẫn chưa cho thấy được sự tự chủ trong trận đấu theo kiểu sau khi ghi bàn thì trận đấu đóng lại như thời ở Chelsea.
    Inter vẫn còn quá nhiều những trận đấu hết sức chật vật trước những đội bóng nhỏ, họ đã ghi bảy bàn trong các trận đấu đó nhưng hết ba là do đối phương đốt lưới nhà. Inter đã gánh chịu thất bại đầu tiên khi đối đầu với một đối thủ lớn đầu tiên, và Mourinho cũng bộc lộ những non kém trong tư duy chiến thuật của mình. Mourinho có thể biện bạch cuộc đua còn dài, nhưng cái Moratti cần bây giờ không phải là một danh hiệu Scudetto nữa mà là những trận derby chiến thắng oanh liệt và Champions League.
    Inter đá thế nào ở derby? Họ đã thắng Panathinaikos 2-0 trong sự tâng bốc thái quá của báo chí Ý, để rồi sau đó đội bóng Hi Lạp này cũng nhận thất bại thảm hại trước Anorthosis, đội bóng đến từ đảo quốc? Cyprus. Panathinaikos không phải là hùm beo như người ta tưởng, và trận Inter hòa Werder Bremen tiếp tục bộc lộ những sai lầm của Mourinho.
    Bremen vẫn chưa phải là thuốc thử hạng nặng, vậy mà Inter cũng tỏ ra bế tắc trước một hàng thủ vừa nhận bốn bàn thua ở Bundesliga. Bộ đôi Mourinho yêu thích Adriano - Ibrahimovich mất tích trong cả trận đấu, còn người ghi bàn cho Inter ở Giuseppe Meazza lại là một hậu vệ: Maicon!
    Sai lầm nối tiếp sai lầm
    Không lo chấn chỉnh đội hình, ?ongười đặc biệt? còn mải đi tuyên chiến với báo chí Ý
    Vào những ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè, Moratti đành dốc hầu bao mua về Ricardo Quaresma từ Porto theo lời đề nghị của Mourinho. Về lý thuyết sau khi đã có Alessandro Mancini, Inter sẽ có một ?ođôi cánh? cực bén với ba mũi giáp công, mũi nhọn nhất sẽ là Ibrahimovich.
    Nhưng kỳ vọng bao nhiêu lại thất vọng bấy nhiêu. Mancini không còn những pha đi bóng như ảo thuật bên cánh phải, ngoài trận đấu với Torino, anh chơi kém hẳn, thường bị thay ra giữa chừng. Quaresma còn khốn đốn hơn khi đến giờ vẫn tỏ ra chưa hòa nhập được lối đá kiểu Ý. Quá yếu ớt, luôn thất bại trong những cuộc tranh chấp tay đôi, Quaresma đã chứng minh ban lãnh đạo Barca có lý khi không tiếp tục sử dụng anh.
    Không còn đôi cánh như kỳ vọng, Ibrahimovich bị cắt đứt nguồn tiếp đạn. Ở trung tuyến, do Vieira và Cambiasso thường phải dạt ra cánh bịt lỗ rò từ sự dâng cao ở biên nên Inter luôn phải hứng chịu những pha tấn công ?ovỗ mặt? từ trung lộ. Pha bóng Ronaldinho thoải mái có bóng, giữ bóng rồi chuyền cho Kaka, tự mình ?ođua? 30m xông vào vòng cấm Cesar đánh đầu ghi bàn trong trận derby mà không gặp sự truy cản nào là một ví dụ rõ nhất.
    Nhưng dường như Mourinho chưa nhận ra sai lầm của mình. Biện pháp mà HLV người Bồ này làm là cứ tung hết cơ số tiền đạo vào sân, biến Inter thành mớ hổ lốn của một hệ thống chiến thuật hết sức không rõ ràng. Khi bế tắc trước Bremen, Inter lại chơi 4-2-4, tấn công trung lộ dữ dội nhưng vẫn giữ nguyên hai tiền đạo cánh, tạo ra hàng loạt cơ hội cho đối phương thực hiện bài phản công. Nếu Pizarro chuẩn xác hơn trong các pha kết thúc, chắc gì Nerazzuri đã giữ được một trận hòa?
    Không lo chấn chỉnh đội hình, ?ongười đặc biệt? còn mải đi tuyên chiến với báo chí Ý. Không hề biết giữ mồm giữ miệng dù là HLV người nước ngoài duy nhất, Mourinho tự dưng biến mình trở thành kẻ đáng ghét nhất Calcio! Hoàn cảnh của Inter bây giờ có thể nói là ?ogiữa muôn trùng vây?; họ vốn dĩ đã là đội bóng khó ưa nhất Serie A, giờ đây có thêm một ông thầy kênh kiệu, người ta lại ghét Inter gấp đôi!
    -------------------
    Mourinho còn bị chửi nữa là Tồ, người HLV nói chung phải luôn giữ đc thần kinh thép thì mới thực sự là 1 HLV giỏi, sức ép lên ông Tồ là rất lớn, và cũng là lúc thực sự thử bản lĩnh của bác Tồ
  9. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.895
    Đã được thích:
    1.172
    Cái chính là chủ tịch CLB Inter vẫn luôn ủng hộ và đặt niềm tin vào Mourinho , cho nên dù có sức ép nhưng ông vẫn hoàn toàn có cơ sở và lực lượng để vượt qua.
    VFF thì chưa vào đến AFF cúp , mới ở giải tiền AFF là T&T thôi đã dọn trước dọn sau , sẵn kế hoạch thay thế ông Tồ rồi.
  10. lele123456

    lele123456 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Thôi rồi Tô ơi T&T là thay thầy cup rồi . Bể dâu trăm mối biết về đâu. Lũ VFF đầu bò, tớ dám cá sau T&T cúp thì bác Tồ loss job, buồn thay buồn thay

Chia sẻ trang này