1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển VN bắt đầu triều đại Calisto: 10 trận đấu trước thềm AFF cup 98

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi vangtrangkhoc68, 19/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. takeshow

    takeshow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2007
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Đá lúc 7h tối thì có cái làm sao.
    Ông này nói ngu ***
  2. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Có bài báo kêu gọi lại thằng bán độ QV đây. Tớ thấy việc không gọi lại Hữu Thắng và chỉ dùng các cầu thủ hậu vệ hoặc quá đát để trám chỗ vị trí chú này là một nước cờ khá thâm của những kẻ muốn đưa QV vào đội tuyển lại
    Đau đầu vì tuyến giữa
    17-10-2008 00:14:23 GMT +7
    Việc gọi lại tiền vệ kỳ cựu Trần Trường Giang cho thấy HLV Calisto chưa tìm được thủ lĩnh ở tuyến giữa trong lúc Tài Em chấn thương, Minh Phương xuống phong độ, các tiền vệ còn lại chỉ có thể làm tốt vai trò phòng ngự
    Ngay khi tiền vệ Trần Trường Giang có mặt ở đội tuyển, HLV Calisto đã lên các phương án cho bài toán nan giải ở tuyến giữa. Tuy nhiên, ông vẫn đang loay hoay với những phương án kết hợp bởi lúc này trong tay nhà cầm quân Bồ Đào Nha không có một thủ lĩnh thực sự xốc lại tuyến giữa để ông có thể yên tâm hoàn toàn.
    Phập phù phương án Trường Giang
    Sáu năm trước, khi cũng ngồi trên cương vị thuyền trưởng đội tuyển, ông Calisto đã gọi Trường Giang khi đó còn là một cầu thủ khá vô danh đang chơi cho Tiền Giang. Tại Tiger Cup 2002, tuy VN chỉ đoạt HCĐ nhưng đó lại là giải đấu mà người ta cảm thấy hài lòng vì những cá nhân do ông Calisto lựa chọn đã chơi thành công. Thời ấy các tiền vệ Trường Giang, Xuân Thành và Tài Em chính là những phát hiện đắt giá của ông Calisto. Bây giờ thì Xuân Thành chuẩn bị về hưu cùng với CLB mới xuống hạng Hòa Phát Hà Nội. Trường Giang qua thời đỉnh cao tại Becamex Bình Dương, còn Tài Em đang bị chấn thương.
    Bảo Khanh, Tấn Tài chấn thương
    Trong buổi tập hôm qua, 16-10, HLV Calisto tiếp tục lắp ghép đội hình với những xáo trộn rất lạ. Trung vệ Phước Tứ được đẩy lên đá tiền đạo, hai trong số 4 thủ môn vẫn được yêu cầu chơi bóng bằng chân. Đáng chú ý nhất là việc Bảo Khanh gặp chấn thương hông và Tấn Tài đau mắt cá nhân sẽ phải nghỉ tập ít nhất hai buổi.
    Đành rằng ông đang cần một mẫu cầu thủ có khả năng gây đột biến và chơi sáng tạo như Trường Giang nhưng đó là Trường Giang của 6 năm về trước. Còn bây giờ, nếu trọng trách được trao cho Trường Giang, phải chăng ông Calisto đã thực sự khá bế tắc? Trong buổi đầu tiên có mặt ở đội tuyển quốc gia (ĐTQG), tiền vệ 32 tuổi này tâm sự rất thật rằng: ?oSau khi V-League kết thúc, tôi đang trong quãng thời gian tập nhẹ. Bây giờ lên tuyển cũng cần có thời gian để thích nghi?. Căn bệnh đau dạ dày của Trường Giang, theo như tiền vệ này, chắc chắn sẽ không ảnh hưởng gì nhưng nhìn lão tướng này chạy trên sân trong buổi tập chiều 16-10 thì thấy khó mà có thể yên tâm.
    Giá mà có... Quốc Vượng
    Đúng vào buổi tối Mỹ Đình mưa và trở lạnh khi tuyển VN đấu giao hữu với Singapore, trên hàng ghế VIP sân Mỹ Đình có một nhân vật khá đặc biệt ngồi trầm ngâm theo dõi trận đấu. Đó là cựu tuyển thủ quốc gia Lê Quốc Vượng - người mới về Thể Công nhưng vẫn chưa mãn hạn treo giò sau khi được LĐBĐ VN giảm án trong vụ bán độ ở SEA Games 2005. Nhìn vào khoảng trống mênh mông khắp bốn khán đài sân Mỹ Đình và khoảng trống nơi tuyến giữa của đội tuyển, không hiểu Quốc Vượng nghĩ gì?
    Tuyến giữa của ĐTQG dưới thời Calisto đang là nỗi lo của người hâm mộ, ông Calisto thì vẫn đang loay hoay với những con người mà ông nắm trong tay nhưng ông vẫn chưa thực sự tìm ra một thủ lĩnh mới. Ông đã cố gắng nói tránh khi đề cập đến phong độ của những Tài Em, Minh Phương, Minh Châu, Việt Cường và cả cựu binh Trường Giang. Những người hoài niệm và giàu lòng vị tha trong tối 14-10 ấy đã thầm ước giá có Quốc Vượng trên sân giống như cái thời mà anh đã tung hoành suốt năm 2003 đến 2005. Xót xa cho một đội tuyển chưa gầy dựng lại được lối chơi đầy bản sắc. Xót xa cho một Quốc Vượng đã hủy hoại sự nghiệp của mình quá sớm và xót xa cho một nền bóng đá quá thiếu nhân tài (hay một số tuyển thủ vẫn còn giữ chân?) đến nỗi phải sử dụng một cựu binh đã ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp!
    Mạnh Duy
  3. huycsu

    huycsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    2
    Anh bạn Buonet này được cái nhiệt tình post bài, nhưng nhiều lúc đưa dẫn chứng chẳng đâu vào đâu cả.
    VD ở bài trên, chẳng phải tôi pro thằng Vượng hay bất cứ thằng nào khác. Còn thực tế Hữu Thắng không được gọi lại đơn giản là phong độ nó bây giờ rất kém. Anh bạn thì vẫn liên tưởng tới Hữu Thắng ở Seagames 22, mà từ đó đến nay đã lâu lắm rồi.
  4. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Tôi thì tôi liên tưởng tới Quốc Vượng ở Seagames 23, vẫn còn nóng hổi lắm ...
  5. changtraitaito

    changtraitaito Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    26
    Theo tui nghĩ Hữu Thắng nếu được gọi vẫn còn ngon hơn Trường Giang bây h, ít ra HT trẻ hơn, có thể tập thể lực đưọc đủ để đá 45 phút
    chỉ cần nó vào 45 P hiệp 2 thôi chẳng hạn là đã khác rồi, giống như trận đá trên sân Thái AFF cúp trước ý
  6. changtraitaito

    changtraitaito Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    26
    HLV trưởng ĐT U22 VN Mai Đức Trung
    "Chiến thắng của tập thể" In E-mail
    17/10/2008 07:59
    Chiến thắng trước Myanmar tại Merdeka đã mang lại không khí cực kỳ phấn khởi cho BHL và các cầu thủ U22 VN. Ngay sau chiến thắng này, Bóng đá đã có cuộc trò chuyện qua điện thoại với HLV Mai Đức Chung. Ông Chung liên lạc với chúng tôi khi cùng BHL nán lại trên SVĐ Shah Alam để quan sát cuộc đọ sức giữa hai đối thủ tiếp theo của U22 VN: Bangladesh - Mozambique.
    PV: Chào ông Mai Đức Chung. Trước tiên, xin chúc mừng thắng lợi của ĐT U22 VN. Ông đánh giá thế nào về chiến thắng này?
    HLV Mai Đức Chung: Quả thật, chúng tôi hơi bất ngờ trước kết quả này. Không ai trong BHL hy vọng các cầu thủ sẽ giành được chiến thắng ấn tượng như thế, nhất là khi tất cả có quá ít thời gian tập luyện cùng nhau. Tôi hài lòng nhất trong trận đấu này là sự tự tin của các học trò. Họ chơi chủ động và thể hiện tinh thần rất cao. Đặc biệt, hàng tiền vệ đã hoạt động tốt, tuân thủ đúng những chỉ đạo của BHL nên sức ép lên hàng thủ được giảm thiểu trước những pha câu bóng bổng nhắm vào tiền đạo số 9 cao to của đối phương (Yan Paing - PV). Trong khi đó, dù xuất phát với sơ đồ 4-4-1-1 với chỉ duy nhất mũi nhọn Thanh Bình cắm ở trên, nhưng các pha tấn công của U22 VN không thiếu tính bất ngờ bởi các cầu thủ tuyến hai rất tích cực lao lên phía trước.
    Image
    HLV Mai Đức Chung - Ảnh: Đức Anh
    Chiến thắng là thành tích không thể chê. Nhưng trong tập thể thành công, luôn có cá nhân xuất sắc. Trong trận thắng Myanmar vừa rồi, cầu thủ nào khiến ông hài lòng nhất?
    Chiến thắng này là của tập thể, không thuộc về bất cứ cá nhân nào. Tôi muốn dành lời động viên cho cả 3 tuyến. Họ đã chơi rất hay. Hàng thủ là mối bận tâm trước giờ bóng lăn, nhưng trong trận này, mọi điểm yếu đã được khắc phục. Cặp trung vệ Long Giang - Xuân Hợp cũng như hai hậu vệ cánh Văn Duyệt và Ngọc Anh (dù chưa có nhiều kinh nghiệm quốc tế) chơi cực kỳ tự tin. Tuyến giữa cũng rất nỗ lực đánh chặn đối phương và có nhiều pha phát động tấn công tốt. Hàng công thì như bạn đã thấy. Họ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với 3 bàn thắng.
    Ông đánh giá thế nào về đối thủ sắp tới - U20 Mozambique và khả năng của chúng ta?
    Đối thủ Mozambique mang những nét Phi châu điển hình. Họ có thể hình, thể lực tuyệt vời, nhưng lối đá lại đơn giản và kỹ thuật không được mềm mại. Trận đấu với Bangladesh, họ chủ yếu dùng sức để phá lối chơi của đối phương. Tôi sẽ bố trí lối chơi bóng ngắn, nhỏ để tận dụng tối đa điểm mạnh của các cầu thủ Việt Nam. Thuận lợi cho tôi là không cầu thủ nào chấn thương. Tôi hy vọng, họ sẽ tiếp tục tiến bộ không chỉ trong trận đấu với Mozambique.
    --------------
    Cái kiểu phát biểu của ông Chung này nghe rất khoái, rất tự tin và ko e ngại đối thủ nào, đánh giá đưọc sở trường cũng như sở đoản của đối thủ khá chính xác đê có phương pháp đối phó ,hay phết
  7. changtraitaito

    changtraitaito Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    26
    Thế "cửa dưới" In E-mail
    17/10/2008 07:38
    Trận khai mạc SJC Eximbank Cup 2008, ĐTVN được đánh giá cao hơn hẳn Myanmar. Nếu ai đó thực hiện phép thống kê trước giờ bóng lăn, thì ắt hẳn, số người tin vào bất ngờ xảy ra không nhiều. Phần đông đều cho rằng, thầy trò HLV Calisto sớm muộn gì cũng thắng. Điều quan trọng là họ sẽ thắng như thế nào để tranh chấp với Uzbekistan và SV Hàn Quốc mà thôi.
    1.Trên lý thuyết, nhận định của giới mộ điệu lúc đó không sai. Myanmar chẳng có yếu tố thuận lợi nào, từ thiên thời, địa lợi cho đến nhân hòa. Thêm nữa, kể từ SEA Games 1995 tại Chieng Mai (Thái Lan), đội bóng này chưa từng thắng được ĐTVN.
    Thế nhưng, trái bóng vốn tròn và nó khó lường vì không bao giờ chịu ?ouốn mình? theo khuôn phép hay bất cứ sự sắp đặt nào. Myanmar ?ochẳng có gì?, lép vế trong phần lớn thời gian thi đấu chính thức đã giành thắng lợi chung cuộc với tỷ số 3-2.
    Sốc! ĐTVN buồn. NHM áo Đỏ hụt hẫng. Còn Myanmar, HLV trưởng của họ là Marcos Falopa vui mừng tiết lộ với báo giới: ?oChúng tôi thắng vì ?ođược? đánh giá thấp và biết kiềm chế sự nôn nóng của ĐTVN?.
    Image
    Thành Lương đi bóng trong trận thua trước Myanmar tại SJC Eximbank Cup 2008 - Ảnh: Đức Cường
    2. Cuộc gặp gỡ Việt Nam - Myanmar tiếp tục tái diễn khi cả hai cùng là khách mời tại Merdeka Cup 2008 trên đất Mã. Nhưng lần này, đại diện cho sắc Đỏ không phải là thầy trò HLV Calisto, mà là ĐT U22 của HLV Mai Đức Chung.
    Xét trên nhiều góc độ, ĐT U22 VN chiều qua không khác gì ?othân phận? của Myanmar lúc dự SJC Eximbank Cup. Có nghĩa, họ là ?ocửa dưới?, còn Myanmar đóng vai kẻ mạnh khi ?obê? nguyên đội hình từ TPHCM sang Malaysia.

    Thế nhưng, thêm một lần nữa, bóng đá tiếp tục chứng minh tính hấp dẫn bất tận của nó bằng cú sốc thứ hai. Lần này, kẻ bị trừng phạt vẫn là đội ?ocửa trên?. Chỉ khác, cái tên bại trận được đổi thành Myanmar.
    3. Ngay sau khi tin thắng trận bay về từ đất Mã, không ít người đã thực hiện phép so sánh nhanh. Trong màn ?ocân-đong-đo-đếm? này, vai trò của HLV trưởng ĐTVN Calisto và đồng nghiệp tuyến dưới Mai Đức Chung được nhắc đến rất nhiều. Người ta bảo, vị ?otướng U22? giỏi hơn nhà cầm quân người Bồ, ít ra là trên phương diện ?otrị? Myanmar. Đội bóng của HLV Mai Đức Chung không chỉ xuất sắc ?otrả nợ? đủ cho các đàn anh, mà còn tái thiết thế thượng phong cho sắc Đỏ như vốn dĩ nó thế.
    Tuy nhiên, bóng đá không đơn giản là phép cộng, nó cũng chẳng phải tính toán trên giấy. Và tất nhiên, người ta cũng không thể đánh giá khả năng cầm quân của bất cứ ai dựa vào 1 trận đấu. Hơn nữa, khi ĐTVN đọ sức với Myanmar, HLV Calisto được xếp cửa trên. Còn tối qua, ĐT U22 dễ đá hơn vì họ là đội cửa dưới. Thắng thì tốt, hòa cũng tốt, còn thua cũng không quá nặng nề. Thành công đến cũng khởi nguồn từ đó. Đôi khi, cái thế của kẻ cửa dưới không phải là sự hạ thấp, mà trái lại, đó là điềm lành.
    Bảo Thắng
  8. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    Trời trở lanh cầu thủ ở miền nhiệt đới thi đấu dưới mưa và nhiệt độ 13 độ thì không thể chơi tốt bằng lúc 5h đến 7h nhiệt đồ 18 độ và không có mưa .
    Thằng này có xem trận đấu đó không mà phát ngôn ra một câu vô học thế .
  9. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Bây giờ đội hình ĐTVN chỉ chọn mấy cầu thủ chủ yếu là để chuyền bóng cho thằng vừa dốt vừa nhát Công Vênh đá. Thảo nào đá cũng đếch thắng nổi Myanmar
    Nỗi lo tiền đạo
    17/10/2008 08:05
    Chỉ có 3 tiền đạo thực sự là Công Vinh, Quang Hải, Việt Thắng. Một giải pháp khác mang tên Bảo Khanh cũng đã được thử nghiệm nhưng không khiến HLV Calisto hài lòng. Trong buổi tập hôm qua, ông thầy người Bồ vẫn không khỏi đắn đo về hàng tiền đạo.
    Lần lượt xoay tua để tìm người đá cặp ăn ý với Công Vinh, nhưng cũng ngần ấy giải pháp chưa đi đến đích. Ngoại trừ Công Vinh, những cái tên còn lại đang là nỗi lo thực sự của HLV người Bồ. Trong buổi tập sáng qua, Thắng ?obế? vẫn tỏ ra vô duyên trong những pha bóng trước khung thành đối phương. Trong khi đó, tiền đạo trẻ của K.KH vẫn còn thiếu ?osức bật? và đang bị chấn thương lưng hành hạ. Ít nhất phải 2 hôm nữa, Quang Hải mới có thể thi đấu trở lại. Buổi chiều hôm qua, cầu thủ này cũng phải ngồi ngoài vì đau lưng. Buổi tập đối kháng 4 đánh 4 thì hầu hết những vị trí ghi bàn không phải là tiền đạo. Ông Tô đang tính tới những pha dứt điểm từ tuyến 2. Nhưng cho đến lúc này, hàng tiền vệ của ĐTVN cũng chẳng tỏ ra sắc sảo trong những cú sút như vậy. Năng nổ dứt điểm nhất là Phùng Công Minh nhưng cầu thủ của B.BD cũng không thể đưa bóng đi trúng đích.
    Di chuyển nhiều, tích cực chuyền bóng với tốc độ nhanh là tiêu chí HLV Calisto đề ra trong những miếng tấn công. Giải pháp này tạo điều kiện cho các tiền đạo có cơ hội tiếp cận gần hơn với khung thành đối phương. Di chuyển trong phạm vi hẹp là bài tập được HLV Calisto nhắc nhở các tuyển thủ khá nhiều. Ông muốn các học trò tạo ra càng nhiều khoảng trống càng tốt, kiến tạo nhiều hơn nữa những đường chuyền dọn cỗ cho các tiền đạo. Chưa tìm ra người đá cặp ăn ý với Công Vinh thì giải pháp hữu hiệu nhất đang được tính tới là để một mình cầu thủ này ở tuyến trên. Chính vì thế, sự linh hoạt trong những pha di chuyển, chuyền bóng của các tiền vệ được HLV Calisto đặc biệt chú trọng.
    Với việc gọi thêm Trường Giang, trên lý thuyết HLV Calisto sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn ở trung tâm hàng tiền vệ. Nhưng trên thực tế, lão tướng 32 tuổi này cũng chưa thể hòa nhập hoàn toàn vì đã có một thời gian dài nghỉ ngơi sau V-League. Kinh nghiệm là vốn quý nhưng với những gì Trường Giang đang thể hiện, cầu thủ này cần nhiều thời gian hơn nữa để lấy lại cảm giác bóng và phục hồi thể lực. Nỗi lo tiền đạo nhưng lại thiếu những lựa chọn mới buộc HLV Calisto phải ?ođầu tư? kĩ hơn cho hàng tiền vệ. Bởi đó nhiều khả năng sẽ là họng súng thứ 2 sau mũi nhọn tuyến trên của ĐTVN trong thời gian tới. Và để làm được điều đó, khâu dứt điểm sẽ là ?obữa ăn chính? trong thời gian tới của các cầu thủ tiền vệ. Hai ngày qua, ĐTVN không tập dứt điểm mà chỉ tập trung vào di chuyển và chuyền bóng. Họ vẫn còn quá nhiều bài tập phải ?onuốt? trọn để có thể sẵn sàng cho trận lượt về trên đất Singapore.
    Duy Quý
  10. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Nhìn chú CV phút cuối cứa lòng chân phải ....ra ngoài từ 10m mà chán. Thằng Quyến nó cứa phát đó vô lưới Thái trận SG năm nào hơi bị gọn.
    đc Công Vinh cũng bắt chức cu Quyến...lần cứa này là n lần rồi...vẩn cứa ra ngoài.
    Chán.
    Chẳng thà như Bình Bát táng tối đa gốc gần có khi còn qua háng thằng tm. Trình thì thấp mà khoái hoa ****.

Chia sẻ trang này