1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển VN năm 2004: những ngày u ám nhất

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi dia_golden, 02/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. belladonna85

    belladonna85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    ngay từ đầu đã nghĩ là nếu ko cho Quyến vào đội tuyển thì đá cho nó tử tế một tí ko nó lại càng kiêu ,nó nghĩ là ko có nó thì mình thể nào cũng thua,mà thua thật
    bực ko để đâu cho hết nữa
    chạy như vịt một lũ mà ko thể đâm thủng được chúng nó quả nào ,lại còn để bị đập cho 3 quả ,trời ạ,mà 2 quả đầu thì....chậc,....ko thể tiêu được xem mà điên hết cả tiết
  2. vimouze

    vimouze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0
    Bác bảo là dân SG mà chả hiểu tính người SG chút nào. Người SG hâm mộ bóng đá nhưng cũng fiar play, ai chơi đẹp, chơi hay đề vỗ tay ủng hộ cả.
  3. 37h11nps

    37h11nps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    2
    Còn một khe của hẹp Singapore hòa hoạc thua Laos và chúng ta thắng Laos.
    Nếu ngày kia Singapore thắng Laos với bất kỳ tỷ số nào thì Việt Nam nên sắp xếp nghỉ Tết.
  4. Tuansn2002

    Tuansn2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Xem trận đấu càng về cuối càng nhớ QUYẾN và HỮU THẮNG quá đi thôi...một trận thua nhục nhã đáng quên nhưng nếu có Quyến chắc sẽ có nhiều kỷ niệm !
  5. vimouze

    vimouze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác thấy thua lại bảo không có VQ, chả hiểu các bác oi bong đá kiểu nào. VN thua là thua hàng thủa, thua đấu pháp, thua tinh thần, chứ chưa bao giờ thua hàng công.
  6. belladonna85

    belladonna85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    sau đợt này à,hừm,đuổi thẳng cổ tất cả thằng nào thuộc hàng thủ ,kiếm mấy đứa khác về huấn luyện lại từ đầu
  7. soneros

    soneros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    0
    Các chú ở đây lạ ghê. Nói chuyện đá bóng thì nên chỉ nói về chuyên môn đá bóng, sao lại mổ xẻ chuyện tình cảm. Tớ dân Hà Nội chính gốc, tập đá bóng trên sân Quần Ngựa từ cái thời chưa có Ku V.Quyến, Công Vinh, BK.... ra đời. Chỉ biết rằng với tình hình và thực lực dội tuyển VN cần có 1 ngôi sao kiểu VQ- biết tạo bất ngờ, sút bóng tốt và nhất là "tỉnh" trong những trận đấu lớn.
    Cái đội tuyển và thằng Vẹt xây dựng xung quanh Đức Huế (bọn dân đá bóng vẫn quen gọi nó thế rồi) thì là mạt vận. Thằng dấyđá tối thui- chẳng qua gặp thời chứ hồi xưa đá chung ở trường NKNV thì bọn anh biết quá!
  8. vimouze

    vimouze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0
    LẦn này ông Tavares về VN thiệt thất bại. Làm mất tất cả những hình ảnh đẹp về ông trong lòng người VN. Chọn HLV mới không cần đi d6au xa, chọn ông Calisto là được, tui khoái ông này từ vụ đánh lộn ở LG Cup
  9. nobie

    nobie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá, đừng nhắc cái thằng Quyến dở hơi không biết bơi vào đây được không?
  10. nobie

    nobie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    Không nên chửi lão ấy như thế. Dù sao lão ấy cũng phải ra đi. Tuyển thì cũng đã thua rồi.
    Chẳng biết nói gì hơn

Chia sẻ trang này