1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển VN năm 2004: những ngày u ám nhất

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi dia_golden, 02/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ntlong83

    ntlong83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Mẹ thằng ******** Tavares, trước giải còn bảo mục tiêu của VN la World cup. Mẹ thằng ăn tục nói phét. Không biết Tuyển VN ở chỗ nào nhỉ, Ai biết bảo cho em cái, mang ít trứng thối tặng thằng cha Brazil ấy
  2. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Ngoài ra trân thua này hình như chứng tỏ thêm một điều là...VN không có duyên với HLV Braxin....lần sau Anh, Ý, Bồ Đào Nha....củng được...quên HLV Braxin đi...sợ lắm rồi hết Dido rồi đến Tavares...không ra làm sao cả. Bọn braxin đá bòng hay nhưng mà HLV...thì chỉ có mổi Solari (theo phong cách Âu Châu) và Zico là thành công.
    Không thể nào hiểu nổi hàng hậu vệ đả lọng cọng lại còn thay cặp trung vệ Hùng Dũng và Huy Hoàng cho xụp đổ hoàn toàn...lại chủ trương tấn công để nó đà chuỳ trở lại táng vào mặt cho dể. HLV quốc tế đết gì mà trong trận cầu quang trong lại bố trí người và chiến thuật một cách cẩu thả giởn chơi và mạo hiểm như thế này à. Chứng tỏ thần kinh không vửng mà. Trên TG này chắc chỉ có một nước VN có cái LĐBĐ VN mới có một HLV thua trận bị stress đòi về mà được năng nỉ giử lại. Chứ các nước khác HLV thua trận không bị cách chức là may rồi chứ đòi bỏ chức kiểu này thì đi sớm nửa.
    Tóm lại vẩn câu ấy Thật Nhục Nhả. Đau như cắt.....Một chiếc xe mới máy mạnh chơi 4 cái bánh xe bò....cái gì phải đến đả đến. Một chùm sao CV, BK, Tài Em, Minh Phương, Mạnh Dũng, Hùng Dũng, Huy Hoàng, Thế Anh, Quang Huy....lại chỉ vì thiếu các vị trí chủ chốt khác như Hửu Thắng, Văn Trương, Hải Lâm, Văn Nhiên....mà phải thua nhục nhả một cách uất ức như thế. Chưa có HLV nào trên thế giới vào trân lại dám chấp 2 hậu vệ cánh, tiền vệ trụ chưa đủ lại thêm cặp trung vệ....vào bàn cờ chưa gì chấp xe pháo mã. TSB Tavares, chỉ mới biết xắp cờ mà làm như là cao thủ vậy.... Chán quá....bao chờ đợi kỳ vọng....bao giờ cho tới bao giờ.
    Toàn bộ LĐ BĐ VN phải từ chức ngay thôi lảo Ly, Lảo Viển, lảo Trung, lảo....đuổi hết.
  3. tengimachaduoc

    tengimachaduoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    Em nói xin lỗi các bác chứ, cái thằng TÀ VẸT chỉ là con tốt đen thôi, thằng Quyến cũng chả là cái gì đâu, các bác phải xem nguyên nhân sâu xa hơn là mấy thằng VFF tham nhũng ý, Em nghĩ nếu mấy thằng tham nhũng đó còn ngồi đó thì bóng đá VN mình mấy năm nữa đảm bảo sẽ đuổi kịp Campuchia đấy
  4. batteryone

    batteryone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Cho tụi nó về quên cày ruộng hết đi , đá như sh!t . Bà bắn tụi nó chứ .
  5. san_sang_mot_suc_song

    san_sang_mot_suc_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi xem bực mình quá. mẹ cha cái thắng HLV Brasil, ăn nói thì ko coi ai ra gi` cả,,,,muốn gì được đấy...muốn có HLV Thể lực là phải có ngay..tập huấn nay nước này, mai nước nọ nhưng cuối cùng có ra cái gì đâu...bõ tức...có cái thắng Văn Quyến...cũng loại...mà nói thật tôi cũng chẵng ưa gì thằng Văn Quyến cả những hơn trong lúc nào hết Đội tuyển Việt nam đang thiếu những người như thế...THÔI THÔI,,,NGÀY MAI ÔNG CÚT VỀ BRASIL CHO CHÚNG TÔI NHỜ -- ĐÚNG LÀ TIỀN MẤT - TẬT MANG
  6. dangduyphuong

    dangduyphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    3
    Lúc loại thằng Quyến mình cũng giận lão nhưng dù sao cũng có chút tin tưởng bởi cá tính mạnh mẽ của lão. Mình nghĩ lão quyết đoán. Nhưng mà....càng xem càng thấy lão là kẻ bảo thủ không hơn không kém. Tưởng là con cáo già ai ngờ chỉ là 1 chú nai made in Brazil. Coi như 1 tay lão đã phá nát những thành quả đã đạt được sau SG22. Lão mất ít nhưng cái đất nước này mất quá nhiều.
  7. hiphopd3

    hiphopd3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    CHo em xả cái tức tí..
    mkiếp cái thằng Ta chứ...đek hiểu nó huấn luyện thể lực thế nào ,lại còn tạo điều kiện cho thằng HLV thể lực cùng quê với nó đào mỏ nước mình, mà cầu thủ chạy cứ nhhư vịt trên sân í..f_cking sh_t thật!!!!!!!!
    bố chúng nó chứ !!ko hiểu chúng nó làm cái đek gì trong 6 tháng qua?! Bòn rút của dân, tốn tiền tốn của!!
    nào là "indo fải sợ VN" rồi "nếu VN đá đúng thực lực thì sẽ ko có đối thủ" nào là "ai sẽ cản bước VN gianh chức vô địch"...mk..toàn là rỗng tuếch hết, giả dối hết...mình đọc lại mà thấy lợm giọng với mấy cái phát biểu của thằng giặc Brazil này quá!!!!! UẤT KO CHỊU ĐC!!!!!!!!
  8. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Lẽ ra tôi đã tính lấy phép bay về xem Tiger Cup cùng dân mình mà có việc nhà nên đành ở lại. Nhưng mà giờ lại thấy thế lại hay hơn. Buồn ơi ta xin chào mi.
    Trước tiên, xin lổi tên VQ...hắn chẳng có lổi gì cả...trong thâm tâm tôi biết là hắn xứng đáng có tên, có cố gắng...không nhiều lời, khả năng nó có thế, nó chỉ đá như thế....nhưng mà HLV mắc dịch Tavares không biết dùng hắn nên loại. Đó là chuyện thường trong đời cầu thủ. Hắn bị loại không phải vì hắn dở (ở tầm VN, chớ ss Châu Lục thì VN vẩn chưa có ai hay) mà vì HLV dở. Đôi khi mình chê VQ này nọ vì muốn chọc các fan VQ mà thôi, cái kiểu Quyến là tất cả...nói thật thối quá ngữi không vô phải nói. Nhưng mà không có Quyến lần này thế lại hay....kỳ khai đao này sẽ không có cổ Quyến. Tôi tin là dù có Quyến VN vẩn thua như thường cho là Q có sút vào tối đa 2 quả đi nửa...thua vẩn là thua thôi.
    Kế đến căm phẩn và tiếc quá, tiếc cho hy vọng (trong âu lo, đả nói trước từ khi vào giải chỉ không ngờ âu lo thành sự thật quá sớm thế). Mỹ Tâm ơi anh ước gì có mặt tại Hà Nội lúc này mà tương vài tái trứng và cà chua thối vào cái trụ sở LĐBĐ VN. TSB chúng nó ăn cái gì mà suy nghĩ tối tăm. Các đội V League có thể mua 5 cầu thủ ngoại....nhưng chỉ ra sân 3 em thôi. Còn 2 em kia để trên bàn thờ cung phụng....tư duy trí tuệ kiểu này thảo nào bóng đá VN mải không khá.


    Tên ôn hoàng Tavares....ra đi.....Chắn chắn rồi.
    MQ....sẽ giả từ tuyển VN trong đau buồn....thua có phần nhờ anh....không trách anh vì anh đả bị chọn....tuy không xứng đáng.
    HĐ cố gắng đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp bóng đá của mình tại tuyển QG trong lúc tuổi đả xế chiều lực bất tòng tâm....buồn quá Đức ơi...cứ như văn tế nghĩa sĩ Cần Duộc vậy....anh củng không đáng trách....được bị chọn trong lúc phong độ đi xuống...đã có cố gắng không cho nó xuống nửa...nhưng mà Đức ơi ngày xưa còn đâu.
    LĐBĐ VN.....bao nhiêu người chết sao không thấy mấy cha vậy ????? Dân Việt khổ quá mấy cha à chỉ có bóng đá là niềm vui thôi. Muốn thấy mấy cha ra đi....nhưng mà dân ngu cu đen không có quyền làm gì được giờ....chỉ tặng mổi câu này thấy ghét mà vẩn phải gặp mặt hoài. Điểm tiến bộ duy nhất, diển văn khai mạc Tiger Cup của ông Ly gắn gọn đủ nghĩa không dài tám thước như trước....nhưng rồi số phận tuyển Vn củng kết thúc ngắn gọn như kiểu này.
    Cuối cùng chúng ta đau đớn, chúng ta thất bại, chúng ta vấp ngã, chúng ta vẩn phải đứng dậy và nhìn về phía trước và tiến lên. Hảy phấn đấu cho Sea Game 23. Nhưng quang trọng hơn là Asean 2007. Hảy dùng cơ hội này rửa nổi nhục hôm nay.
    Nhưng mà trước khi tính tới điều này hảy cùng nhau ca một điêp khúc mà chúng ta vẩn muốn ca từ lâu lắm nhưng vẩn chưa đủ lớn để thủng qua màng nhĩ của các quan BĐ. Hảy cùng nhau cất lên:
    CALISTO CALISTO CALISTO CALISTO CALISTO CALISTO.....binh minh ơi hảy thức dậy sau tối tăm tan tóc.
  9. nobie

    nobie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    thôi, xin các bố. nếu may mà thắng thì các bố không có chê ai hết. Bây giờ thua nên các bố cứ đem con cái người ta ra mà chửi. bố mẹ các cầu thủ vào đây xem các bác post bài cả đấy. Nói nhiều họ xót con, kiên quyết không cho con vào tuyển quốc gia thì bỏ mẹ
    nên bình tĩnh như cái bác PHPVietnam này nè: http://phpvietnam.net/wordpress
  10. nobie

    nobie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    biết là giận quá mất khôn. nhưng mà tôi không có đặt mình đồng hạng với mấy ngưòi đó.
    Chúng ta chín chắn hơn, có học thức hơn thì cũgn nên hiểu là đây mới chỉ là hình thức của một trận bóng, có nghĩa là còn nhiều trận bóng. Dù đến bị mất nước, tớ vẫn còn hô Việt Nam muôn năm được huống chi mới chỉ thua có một trận.
    bồng bột quá. Không nên tí nào

Chia sẻ trang này