1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển VN năm 2004: những ngày u ám nhất

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi dia_golden, 02/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ikloo

    ikloo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    '''' Tiền nào của nấy mà thôi'''' , Zagallo, Parreira hay Scolari ... cũng đều là những HLV giỏi , chẳng qua là công quỹ bị bọn sâu mọt đục khoét hết rồi nên BĐ Vn chỉ có được những thằng như Dildo ,T-**** hay leg_art thôi. Bravo VFF , BĐVN mà cứ tiếp tục được các chú dẫn dắt thế này thì chả mấy chốc làm đàn em của Brunei và Đông Timor, chứ đừng nói gì tới SEA Game hay Tiger Cup ,còn WC hả...lúc đó có mà Ngày Tận Thế.
    Trở về với T-**** một tí , lão này có vẻ khoái trò ăn ốc nói mò , nói trước quên sau,hồi mới sang thì bảo là mục tiêu chính là Tiger Cup , sau đó thì lại cay cú , quyết ăn thua ở ở những giải đấu phụ( cực kì ngu xuẩn và phí sức , chỉ lợi cho mấy thằng tài trợ và VFF).tưởng là ít ra T **** cũng là một thằng cuồng _ngu nhưng luôn muốn chơi máu lửa_ ai dè bị Maldives dập cho 3 phát là sun vòi cuống cuồng đòi đưa đội U 22 đi đá thay vì '''' đằng nào cũng thua'''' _ may mà Lebanon nó mất tinh thần rồi nên bọn VFF và thằng Tavares mới tinh tướng được như thế , nếu ko sau trận đấy ĐTVN mang xe tải đi gom bóng về thì cả lũ lên đoạn đầu đài lâu rồi chứ ko phải chờ tới ngày hôm nay đâu.

    Hmmm , nhưng nói gì đi chăng nữa thì những thằng đáng chết nhất là bọn liên đoàn và những chân rết hôi thối của nó.Chưa có một ĐTQG trên TG nào đặc biệt như ĐT VN , kỷ lục gia về số lần thay HLV, nhanh còn hơn thay quần lót, cũng chưa có ĐTQG nào có cách tập huấn quái gở chạy theo thành tích một cách mù quáng và dốt nát như cách mà VFF đang làm cho ĐT, kiểu tập huấn như này chắc đọc nhất vô nhị trên TG... đầu tư một cách ngu xuẩn để lấy thành tích trong một thời gian ngắn trong khi bỏ quên viẹc gây dựng nền móng cho tương lai.Xin lỗi nhé , các chú VFF mang tiếng là bằng cấp đầy mình mà cách suy nghĩ và hành xử thua cả thằng vô học ( bằng chứng cụ thể thì mọi người biết rồi chả cần nêu ra ở đây nữa ).Dân đen bọn tớ nai lưng đóng góp rồi chứng kiến những điều các chú làm làm bọn tớ muốn đi toilet lắm.Dù ko hi vọng mấy , nhưng tớ vẫn ước ao rằng các chú còn một tí tự trọng mà cuốn gói nhường chỗ cho những con người thực sự tâm huyết với thể thao nước nhà
    Được ikloo sửa chữa / chuyển vào 00:51 ngày 12/12/2004
  2. dangduyphuong

    dangduyphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    3
    Ai sẽ là HLV mới của ĐTVN

    Việc Tavares ra đi có lẽ chỉ còn là vấn đề thời gian. Thôi thì sự cũng đã rồi buồn cũng chẳng ích chi. Chúng ta phải hướng tới tương lai...

    Trở lại vấn đề chính, theo các bạn ai sẽ là HLV chèo lái con thuyền VN đây?

    Tôi muốn nêu 1 số ứng viên:

    Trước hết phải nói đến các HLV nội, những cái tên chắc chắn người hâm mộ nào cũng biết là Nguyễn Thành Vinh(NHĐA), GĐKT Nguyễn Văn Vinh(HAGL), hay một số HLV mới nổi như Nguyễn Ngọc Hảo(SĐNĐ), Công Minh(TL)...Trong số đó theo tôi hai vị tên Vinh có chuyên môn tốt nhất(tất nhiên là hơn lão Tavares). Nhưng điểm mấu chốt ở đây là cả 2 ông đều là những người tâm huyết với CLB của mình, cái khó là ở chỗ đó. Hơn nữa tình thế của tuyển hiện nay không biết họ có chịu nổi sức ép? Còn 2 HLV trẻ tuổi, một người tài năng đã được khẳng định với những gì SĐNĐ đã làm được trong mùa giải vừa qua, còn một người là cựu tuyển thủ, có cái tâm trong sáng luôn được cầu thủ kính trọng. Tuy nhiên có lẽ họ vẫn chút gì thiếu kinh nghiệm chăng...Chắc mấy bố LĐ không dám liều. Trên thế giới Jurgen Klinsmann, Marco Van Basten dù còn rất trẻ nhưng vẫn được tin tưởng giao trọng trách 2 đội tuyển lớn là Đức và Hà Lan, họ cũng thiếu kinh nghiệm....

    Về HLV ngoại, có lẽ cái tên đầu tiên được nhắc đến là Rield. Mà nhiều khả năng là bác này bởi mấy bố LĐ trong bụng bây giờ run lắm rồi, có thể sẽ vớ ngay HLV người Áo. Mặc dù đã giúp Việt Nam giành nhiều thành công nhưng bản thân tôi nghĩ lúc này Riedl là không thích hợp. Bởi vì sao, bởi vì VN chúng ta cần một tầm nhìn xa hơn. Chúng ta không thể cứ mãi quanh quẩn với những mục tiêu thắng TL, vô địch TG cúp được... bét nhất cũng phải cỡ như Peter Withe.
    Một ứng cử viên cũng cần phải nói đến là Calisto. Tôi rất thích vị GĐKT của GĐTLA. Những gì ông làm cho Gạch đã chứng tỏ tài năng. Hơn nữa ông là 1 HLV biết phát triển và trọng dụng tài năng trẻ, cái này thì ai cũng đã thấy. TE, MP là những dẫn chứng cụ thể nhất. Calisto lại là một người rất am hiểu về bóng đá VN trong những năm qua chắc chắn ông biết VN thiếu và cần phải làm gì.

    Trên đây chỉ là những ứng viên tạm thời, tôi chỉ nêu ra theo suy nghĩ của tôi thôi.
  3. hiphopd3

    hiphopd3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Thất bại nặng nề trước Indonesia ngay trên sân nhà của Tuyển Việt Nam đã làm Tavares choáng váng, gần như kiệt quệ tinh thần và sức lực, đến nỗi ông không còn đủ dũng khí để bước vào phòng họp báo sau trận đấu. Ống kính máy quay trước trận đấu cũng đã cho thấy nỗi hoảng hốt của HLV này khi mặt ông tái mét, tay xoa ngực liên hồi và ho lụ khụ như người đang bị bệnh.
    Theo nguồn tin từ một PV người Singapore, tuần trước Tavares đã nhờ anh ta tìm giúp việc ở 1 CLB nào đó tại giải S-League. PV này hứa nhận lời với đương kim HLV trưởng ĐT Việt Nam nhưng chưa chắc chắn có giúp được ông hay không.
    (nguồn: vnexpress)
    mk...đúng là thằng bất tài!!!!!
  4. ikloo

    ikloo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    VN CỐ LÊN

    Đội tuyển chúng ta đã thua một cách toàn diện , sự thật là như thế .Nhưng chúng ta ko trách các tuyển thủ , những người đã làm hết khả năng của mình _ người hâm mộ luôn đứng sau lưng các anh_ lúc các anh chiến thắng cũng như thất bại. Thất bại là mẹ thành công_ một thất bại ko nói lên một điều gì, quan trọng là chúng ta đã học được gì sau thất bại đó ,con người VN luôn luôn quật khởi và biết vùng lên sau những thất bại.CỐ LÊN, thất bại này sẽ là động lực để chúng ta phấn đấu lên những tầm cao mới. Những thế hệ mới của BĐ VN sẽ ko bao giờ bị ảnh hưởng bởi lối tư duy ngu xuẩn hiện tại dưới thời VFF , tương lai chúng ta hãy vượt lên với những mục tiêu xa hơn là chuẩn bị cho những sân chơi ở đẳng cấp cao chứ ko bao giờ chị bó mình trong cái ao tù ĐNA.Và tôi cũng hy vọng là báo giới với tư cách là cầu nối giữa NHM và ĐT sẽ có những tác động tích cực hơn là đi xỉa xói vào nỗi đau này. Chúng ta phải đứng dậy và chuẩn bị cho một cuộc Marathon đường dài mà thất bại này chỉ là là điểm khởi đầu.Mọi trái tim VN _trong và ngoài nước _sẽ luôn bên cạnh và ủng hộ ĐTVN
  5. demkhongngu2

    demkhongngu2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Mẹ toàn lũ bất tài lãnh đạo BĐVN thì có mướn HLV số 1 thế giới về thì cũng xách dép TL mãi mãi ... Vote cho Indo biết chọn HLV tốt ... Vote cho MYANMAR đá rất hay ...
  6. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Các bác thấy tôi đoán VN thua 0-3 từ ngày 8-12 có chính xác ko,tôi chưa bao giờ tin Lão Tav này......lần đầu tiên VN thua ngay vòng loại trên sân nhà,quá nhục
  7. demkhongngu2

    demkhongngu2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    LDBĐVN toàn lũ vòi ... óc PIG ... mấy cha HLV giỏi thì đuổi thẳng cổ ... còn mấy thằng như *** thì cho lên bàn thờ mà cung phụng ... chắc mỗi lần thay huyến luyện viên là mỗi lần mấy cha đó ... sắp mua thêm chiếc E200K chở em út đi đú đởn ...vụ sân Mỹ ĐÌnh ẩm ĩ thì cũng đếc thấy thằng nào chít cả ... đúng là sâu bọ cả lũ thì ai đứng ra lấy lại công bằng cho ... người dân cu đen đây ...
  8. vimouze

    vimouze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0
    VN thua toàn diện tất nhiên lỗi là của HLV, nhưng các bác đừng nóng, thất vọng thật nhưng cũng không cần chửi rủa ì không có lợi gì. cái cần bây giờ là ủng hộ HLV kế nhiệm Trần Văn Khánh có thể giúp tuyển đi nốt chặng đường. Hi vọng đừng phụ lòng người hâm mộ.
  9. vimouze

    vimouze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0
    Tui chưa dám nhận định về nguyên do thua, có lẽ là thua toàn diện nhưng có thể nói là có vấn đề về tâm lý. Việc thay thủ môn trong một trận đấu quan trọng theo tui là một điều tối kị. Vì điều này ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý chung cả đội. ngoài ra HLV Tavares thay Minh Quang chẳng khác nào là một hành động trút giận hơn là một thay đổi có già trị chiến thuật.
  10. xuxin

    xuxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Chấm hết

    Sáng nay chui vào đọc tin và không thể tưởng tượng được VN lại thua 3 bàn trắng. Tôi đã dự đoán trước là VN rất khó mà có thể kiếm được trận hoà khi mà cả giàn tiền vệ không ai đá ra hồn nhưng cũng phải ngạc nhiên về kết quả này. Nhìn vào đội hình xuất phát tôi lại bị ngạc nhiên khi thấy Huy Hoàng đá thay Mạnh Dũng. Dù không có kiến thức mấy về bóng đá thì ai cũng có thể thấy một điều gì bất thường trong chuyện này.

    Huy Hoàng như anh TuanUSA nói là thuộc loại đá băm bổ chứ không phải bình tĩnh khôn ngoan như Mạnh Dũng. Huy Hoàng và Hùng Dũng mà đá cặp thì đảm bảo hở lưng hết chẳng ai bao cho ai. Việc dùng Huy Hoàng và Hùng Dũng đã thể hiện 1 ý đồ quyết "để lọt lưới" lần này. Tôi đoán việc dùng HH thay MD là 1 quyết định ngoài tầm của ông Tavares. Tức là có 1 số người nào đó (có quyền lực) đã có ý định cho VN thua lần này. Ông Ta cầm quân cũng khá lâu rồi nên thừa biết khả năng của HH và MD ai hơn ai, ông Ta không dại gì mà dùng HH lần đầu tiên cho 1 vị trí quan trọng trong 1 trận dầu sôi lửa bỏng như trận gặp Indo lần này. Vì vậy ông Ta có thể đã phải cúi đầu trước 1 thế lực nào đó. Trận VN - Indo rất có thể là 1 trận đấu phô trương quyền lực cá nhân của 1 vài nhân vật nào đó đằng sau hậu trường. Một trận đấu đầy mùi Mafia như trận VN gặp Cambodia. Nếu tình hình cứ tiếp tục như vậy thì bóng đá VN khó mà thoát ra cái vòng lẩn quẩn ASEAN.

    Tuy nhiên không thể nói là chuyện VN thua lần này không phải là không có lỗi của ông Ta. Ngay từ việc lựa chọn cầu thủ của ông này cũng có vấn đề. Tôi chỉ ủng hộ với ông này về việc loại VQ nhưng tôi hoàn toàn không đồng ý về việc dùng 3 tiền đạo nhưng với Huỳnh Đức chơi như 1 tiền vệ tấn công. Ai cũng biết là Huỳnh Đức quá già để theo kịp lối đá đầy thể lực bây giờ và anh cũng chưa bao giờ đá tiền vệ tấn công trong suốt quãng đời đá bóng của anh. Tự dưng bắt 1 anh chàng đá tiền đạo cắm hơn 30 năm rồi đến ngày cuối đời bắt anh ta đá tiền vệ thì chắc chắn là chẳng hy vọng gì được ở anh chàng này rồi. Hàng tiền vệ là 1 hàng quan trọng. nếu mà tiền vệ đá không ra hồn thì chỉ có thua, may mắn lắm là hoà. Còn nữa là nhìn vào danh sách chính thức thì chẳng có lấy 1 hậu vệ cánh nào ngoài Đức Thắng còn lại là toàn trung vệ và tiền vệ bị ép đá hậu vệ. Việc chọn người như thế này thì làm sao mà đảm bảo 1 lối chơi chuyên môn cao được. Nói tóm lại là ông Ta phải ra đi lần này.

Chia sẻ trang này