1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển VN năm 2004: những ngày u ám nhất

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi dia_golden, 02/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vimouze

    vimouze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0
    Tui ủng hộ ông Taveares loại VQ, cũng khá đồng ý trong việc xếp đội hình vì thật ra cũng chẳng thề làm khác hơn được vì chỉ có bao nhiêu đo. Nhưng tôi rất bực việc chỉ đạo trong trận đấu, kế hoạch luyện tập, cũng như thái độ trong việc chiêu hàng đãi sĩ của ông này.
  2. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Do thằng HLV và cả bọn đầu đất ,chứ do cái gì nữa
  3. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn nobie ! VN rất cần những CĐV chân chính như bạn. Ai cũng đau khi đội nhà thua, nhưng thế đâu có nghĩa là từ đây là chấm hết cho VN. Có thất bại mới có thành công !
    Hy vọng VN sẽ có một HLV mới và tốt hơn !
    Buồn lắm, ....... chán.........
    Được khongtenso0 sửa chữa / chuyển vào 07:04 ngày 12/12/2004
  4. quanthuongmai

    quanthuongmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    nhớ cái thời đội tuyển của anh Calisto quá !!!!! Nhất là cái trận đá với lại Malay ........ TSB Tavares + bộ sậu LĐBĐ
  5. ph0enix_in_autumn

    ph0enix_in_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Mâythằng HLV braxinnnhưcon phò! Mẹ! Dido giơthì là Táva!
  6. ortage

    ortage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Số 1. Tavaress : Không có phương án tấn công, phòng ngự, sử dụng cầu thủ không đúng vị trí, chuyên môn giới hạn, ít kinh nghiệm.
    Số 2. VFF : Bảo thủ, trì trệ, lựa chọn sai HLV
    Số 3. Trần Minh Quang : Tâm lý cực kém, chuyên môn không xúng đáng với tầm tuyển.
    Số 4. Quang Trải : Không bắt chết được ngòi nổ bên cánh trái, chuyên môn không xứng với tầm tuyển
    Số 5. Trường Giang : Thể lực yếu, phòng ngự kém, để hở tử huyệt.
    Số 6. Huỳnh Đức : Không làm tốt vai trò hộ công, lúng túng, không có sức càn lướt, không chuyền được đường nào đáng kể, không chỉ đạo được cầu thủ trên sân.
    Số 7. Tài Em : Ham kỹ thuật cá nhân, thiếu tinh thần đồng đội, luôn nhận bóng ở tư thế quay lưng lại với cầu môn đối phương sau đó chuyền ngược trở lại sân nhà, thật vô lý.
    Tôi ủng hộ Calisto lên HLV trưởng.
  7. lovequyen

    lovequyen Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    số 8 : bọn hậu vệ đầu đất ( Quang Trãi là một VD)
    số 9 ; bon tiền đạo kém cỏi
    số 10: hâm mộ anh thủ môn đội Indo quá
  8. ortage

    ortage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
  9. lovequyen

    lovequyen Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
  10. lovequyen

    lovequyen Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    SLNA chúng ta toàn người thông minh có khác !

Chia sẻ trang này