1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển VN năm 2004: những ngày u ám nhất

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi dia_golden, 02/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vimouze

    vimouze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu sunflower và lovequyen tự biên tự diễn để làm cái gì nhỉ?
  2. davidcopperfield

    davidcopperfield Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    1
    Đây ko phải là cổ động viên đích thực, mới có tí khó khăn đã chuyển qua cổ vũ cho Indo. Như thế này bao giờ bóng đá VN mới tiến bộ được. Mặc dù hoàn toàn thất vọng vì đội tuyển nhưng tui vẫn hi vọng một sự thay đổi lớn từ thất bại này.
  3. vimouze

    vimouze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0
    Từ trước giờ nhiều người chê khán giả sân TN không cuồn nhiệt, xem ra sau trận Indo, khán giả sân Mỹ Đình cũng thế. Vậy đâu mới thật sự là một chảo lửa của VN
  4. davidcopperfield

    davidcopperfield Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    1
    Hoá ra ở Mỹ Đình cũng vậy thôi. Khi thua thì quay sang cổ vũ Indo. Lúc đó tui không hiểu tinh thần thể thao, tinh thần dân tộc ở đâu vậy.
  5. ikloo

    ikloo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Sân Chùa Cuối
  6. davidcopperfield

    davidcopperfield Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    1
    Suốt cả trận chẳng thấy đội tuyển có một pha tấn công nào gọi là ra hồn. Hầu như là các nỗ lực cá nhân, hay là từ hai cánh tạt bóng một cách cầu may vào vòng cấm địa, trong khi tiền đạo của ta thì khả năng tranh chấp bóng bổng là ko tốt. Thế thì còn khuya mới ghi được bàn
  7. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Tôi ko bênh cho thằng Quyến,nhưng có nó vẫn có thể hy vọng.....tại sao Riedl lại sử dụng Q như con bài chiến lược trong khi lão Tav này lại loại thẳng thừng,ko cho nó 1 cơ hội dự bịHay là lão ta chơi trội,thử hỏi trong tuyển VN có thằng nào là phong độ đều đều tốt mãi....Riedl nên quay lại lần thứ 3
  8. what_is_a_city?

    what_is_a_city? Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Hậu vệ + tiền đạo quá kém cỏi, thủ môn nhũn như chi chi
    Nhớ trận gặp Malay 4-3, các bác nhà ta sung sướng vì thắng, quên xừ là mình cũng để thủng mất 3 bàn, may mà hàng tiền đạo làm ăn được thôi
    Năm nay hàng tiền đạo tịt ngòi nốt, nên
    Thêm nữa là đ/c thủ môn Indo xuất sắc quá đi
  9. vimouze

    vimouze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0
    Thật ra nói như vậy không phải là chê khán giải đã thiếu tinh thần, nhưng cũng phải nghĩ lại một chút, nhiều khán giải (không ít người lớn tuổi) phải xếp hàng nhiều giời liền để có được tấm vé vào sân. Hoặc nhiều người bỏ gần cả tháng lương để vào cổ vũ cho tuyển, tất nhiên khi tuyển thua, họ cảm thấy nóng giận cũng có thể thông cảm
  10. vimouze

    vimouze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ Calisto....

Chia sẻ trang này