1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển VN năm 2004: những ngày u ám nhất

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi dia_golden, 02/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    VN thua Indo: Sùp 'Ă?

    9 năm trước ông rời Việt Nam trong thế ngẩng cao đầu, thậm chí còn được coi như một tượng đài, một người hùng luôn được nhắc tới mỗi khi ?oôn cố tri tân?. Nhưng đêm qua, tượng đài đó đã chính thức sụp đổ, còn người hùng đó cũng đã trở thành tội đồ của BĐVN.


    Dù muốn dù không, cũng không thể phủ nhận một thực tế, Tavares chính là người đã tự tay bóp chết cơ hội của ĐTVN tại Tiger Cup 2004. Sự bảo thủ, sự cố chấp, sự ngang ngược đến kỳ lạ đã khiến bao nhiêu ấn tượng tốt đẹp năm xưa tan biến, thay vào đó là sự khó chịu, sự bất mãn của số đông người hâm mộ và cả một bộ phận không nhỏ giới chuyên môn.

    Ai có thể giải thích tại sao Tavares kiên quyết sử dụng Minh Quang, bất chấp thủ môn này đã thể hiện phong độ kém cỏi trong 2 trận đầu tiên với Singapore và Campuchia? Nói đến Minh Quang, người ta không còn lạ gì những sai lầm đã trở thành hệ thống của anh, đặc biệt nó lại luôn xảy ra ở những thời điểm quyết định. Thế nhưng, với Tavares, Minh Quang vẫn là số 1, bất chấp anh từng phạm sai lầm trong không ít trận đấu dưới thời của chính Tavares (trận chung kết LG Cup là ví dụ điển hình). Trong khi đó, 2 gương mặt trẻ tài năng Thế Anh và Quang Huy lại ngồi bó gối trên băng ghế dự bị.

    Những quyết định khó hiểu của Tavares không chỉ là trường hợp Minh Quang. Đó còn là Quang Trãi, Văn Đàn - những cầu thủ có lẽ chỉ được khoác áo ĐTQG dưới trướng một HLV như Tavares. Đó còn là những sự xáo trộn đội hình đến kỳ dị, từ việc đẩy Anh Dũng (một trung vệ), Đức Thắng (một hậu vệ cánh) lên đá tiền vệ trụ; hay cố nhồi nhét Hùng Dũng vào đội hình chính thức mà gạt ra ngoài Huy Hoàng ?" trung vệ số 1 của BĐVN trong 3 năm qua. Hay như việc đặt Trường Giang ?" một cầu thủ vừa kém về thể lực, khả năng tranh chấp lẫn khả năng chọn vị trí vào vai trò tiền vệ trụ, để rồi trận nào ĐTVN cũng phải nhận ít nhất một bàn thua từ những cú sút xa trực diện mà không thấy bóng dáng tiền vệ phòng ngự đâu.

    Trong khi đó, tiền vệ có khả năng phòng ngự tốt nhất ĐTVN hiện tại là Hồng Minh lại bị đẩy vào cánh phải, còn hậu vệ cánh phải tốt nhất Minh Phương thì bị đưa lên tiền vệ. Xáo trộn đội hình, để các học trò chơi trái sở trường, đó như là ý thích của Tavares. Chỉ có điều, vì ý thích khó hiểu đó mà ĐTVN chơi cứ như gà mắc tóc trong phần lớn thời gian của Tiger Cup 2004.

    Sẽ còn nhiều, rất nhiều những điều bảo thủ, ngang ngược khác nữa của Tavares mà không cần nhắc lại thì ai cũng rõ. Và hậu quả của nó thì đêm qua chúng ta đã nhận đủ: 3 bàn thua, và một thế đứng chông chênh hơn bao giờ hết. Chẳng nhẽ, Tiger Cup 2004 sẽ là lần đầu tiên ĐTVN không vượt qua nổi vòng đấu bảng? Đau đớn thay!

    Đến giờ mới thấy tiếc cho 5 tháng tập trung của ĐTVN. Không hiểu trong 5 tháng đó, Tavares đã dậy cho học trò những gì, mà trên sân, có cảm tưởng như các học trò của ông cứ mạnh ai nấy đá. Trông người lại ngẫm đến ta. Indonesia chỉ có 2 ngày tập trung trước khi lên đường, thậm chí sang đến Việt Nam họ cũng mới chỉ gom được nửa đội hình. Vậy mà cái đội quân tưởng như sẽ rời rạc đó lại đánh bại ĐTVN đến 3-0. Đau quá! Hay là ?otiền nào của nấy, mà thầy nào thì cũng chỉ có học trò ấy?.
  2. soneros

    soneros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    0
    Cô nàng Ortega này phân tích đúng lắm. Tớ chỉ nói thêm thế này
    Chiến thuật:
    Dưới thời Tavares, đội tuyển không được rèn giũa miếng đánh, phối hợp nào cho ra hồn cả. Không có những bài chồng cánh hay chọc vào nách hàng phòng ngự đối phương (đánh vào khe giữa HV thòng và HV biên đối phương ở 2 mép ngoài vòng cấm địa) như hồi xưa Riedl đã thực hiện. Không có tiền đạo có khả năng quấy đảo, lừa bóng tốt mà cứ tập trung vỗ thẳng vào trung lộ như thế thì có khác nào đâm đầu vào đá.
    Đội hình 4-3-3 hay 4-3-1-2 của Vẹt bị mỏng về hàng tiền vệ, đội hình này đòi hỏi tiền vệ trung tâm phải cực khoẻ, di chuyển nhiều kiểu như Viera hay Makelele vậy. Trường Giang của VN ốm yếu tong teo, kỹ thuật, thể lực đều yếu sao cầm chịch được.
    Thể lực
    Tuy chỉ tập trung vào rèn thể lực nhưng phương pháp huấn luyện kiểu nhồi nhét của Vẹt và Rô (Biro) không khoa học, đáng lẽ phải chú ý vào tập sức bền thôi, các chú đầu đất này lại bắt quân rèn cả sức mạnh. Dân VN ta ăn rau muống chấm tương 4000 năm nay, trong một sớm một chiều mạnh lên thế quái nào được! Chỉ có suy sụp đi, khéo ĐT bị lao lực hết cả lũ rồi cũng nên.
    Kỹ thuật
    Do chọn các vị trí đều không đúng, không phải là tốt nhất mà chỉ là theo chủ quan và cảm tính (do ngoan, biết nghe lời hoặc hồi xưa đá hay- trường hợp Đức "Huế") nên trình độ kỹ thuật của các vị trí trên sân đều kém
    Tiền đạo mạnh ai nấy đá, tiền vệ cũng bị băm nát ra, chia cắt. Hậu vệ không biết bọc lót. Thủ môn thì không còn gì để nói, Minh Quang từ xưa đến nay chưa bao giờ là một thủ môn hay cả, đây là điều khó hiểu nhất!
    Tinh thần thi đấu
    Do HLV không gần gủi, không hiểu tâm lý cầu thủ, hay doạ nạt, phạt, đuổi ghê quá nên không thể nói chuyện, động viên, tóm lại là "lên dây cót tinh thần" cho cầu thủ được. Nhớ lại khi xưa, tinh thần máu lửa lắm- thua Indo trước 2 bàn vẫn gx lại được cơ mà.
    Kết luận:
    - Lỗi lớn nhất, bao trùm nhất là Liên Đoàn: chọn 1 thằng HLV vớ vẩn, chỉ biết nổ tung trời còn làm chẳng được bao nhiêu, rồi lại bất lực, sợ trách nhiệm không dám can thiệp khi thấy nó sai. Lỡ bỏ 10,000USD/tháng thuê nó rồi đành phải theo nó thôi, ông nào cũng sợ trách nhiệm cá nhân- thôi thì theo nó, có gì giơ nó ra làm bình phong chắn đạn
    - Lỗi thứ 2 là do thằng Vẹt kia không biết chọn người, dùng người: đội tuyển gì mà có đến quá nửa đội hình chính thức mà người ta có thể chỉ ngay ra mỗi vị trí còn có ít nhất 2 người đá hay hơn (mà không được gọi). Xây dựng lối đá xoay quanh Huỳnh Đức- nghe nó thật buồn cười và ngu xuẩn?!
    - Lỗi thứ 3 là do các chú em chủ quan khinh địch, cứ tưởng Indo yếu như Campuchia mà Indo nó lại được Peter Withe cầm quân- tưởng thầy Vẹt là thánh ssống. Chết ở chỗ đấy
    Thôi, không nói nữa đâu! Ngủ 1 giấc từ đêm qua đến giờ mà vẫn thấy đau quá!
  3. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    VN đã thất bại ,thế thui!
  4. hungbarca

    hungbarca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    1
    Thua thì tôi chả có gì để nói. Tôi cũng chả thèm cãi là nếu có VQ, kết quả sẽ tệ hơn.
    Nhưng có những con người lấy cái thua đó để mà tự thỏa mãn sự ích kỷ của mình, vui mừng chờ cái thua đó để PHẢN CÔNG lại người khác. Cái đó mới là nhục cho VN hơn là việc ĐT bị thua 0-3 trên sân nhà.
    Tôi nói thế đúng ko, những fan của SLNA và VQ.
  5. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Là chủ nhà, lại không mạnh trong phòng ngự, Việt Nam áp dụng đấu pháp tấn công là hoàn toàn hợp lý. Tuy nhiên, đội quân của HLV Tavares đã nóng vội ngay từ khi mới nhập cuộc nên dễ dàng rơi vào bẫy phòng ngự phản công mà Indonesia giăng ra. Lẽ ra, chúng ta cần dành ít phút đầu ổn định đội hình, dàn trận sao cho cự ly giữa các tuyến hợp lý, rồi mới "nóng máy" và gia tăng áp lực công thành.
    Việt Nam không vượt trội để có thể đánh phủ đầu Indonesia do một HLV quá hiểu biết về bóng đá Đông Nam Á như Peter Withe dẫn dắt. Trong khi các miếng tấn công chưa đủ độ biến hoá để phá cầu môn đội khách, thì hàng phòng ngự và thủ môn của Việt Nam lại sớm mắc lỗi dẫn đến những bàn thua quá dễ.
    -Theo Vnexpress - Vietnamnet
  6. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    mặc dù đã chơi gần như hết sức mình nhưng .....thôi thì xin hẹn lần sau ....cơ hội cho chúng ta giờ đây dường như ko còn ,là người hâm mộ cũng như yêu mến đội tuyển vn ko ai tránh khỏi nỗi buồn bã ,thất vọng,đến nỗi ăn ko ngon ngủ cũng ko được vì ...nhiều lý do nhưng chúng ta hãy cùng nhau cầu chúc mong sao thần may mắn sẽ ngó lại ....
  7. vimouze

    vimouze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0

    Hình ảnh Minh Quang khóc nức nở đủ làm người hâm mộ bóng đá VN thông cảm với đội tuyển. Bây giờ không phải là lúc chê trách hay chửi rủa mà chính lúc này mới là lúc người hâm mộ thể hiện mình, ủng hộ tuyển VN trong trận cuối.
  8. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Anh nói với chú là anh chỉ fan SLNA chứ ko phải fan thằng Quyến,nó bằng tuổi con anh,điên mà là fan nó nhưng cũng phải công nhận rằng có nó trong đội tuyển anh mới yên tâm.....thằng am hiểu ,nó đã biết thua 0-3 trước lúc đá gần tuần,
  9. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Phó Chủ tịch LĐBĐ Trần Duy Ly cho biết, LĐBĐ VN sẽ ngưng hợp đồng với HLV Tavares ngay sau khi Tiger Cup 2004 kết thúc. Một số quan chức của LĐBĐ VN cũng đã bày tỏ thái độ giận dữ với trận thua mà họ cho rằng ?oxấu hổ nhất trong lịch sử các kỳ tranh tài Tiger Cup?.
    -đây sẽ là 1 việc làm có tác động xấu đến tam lý của tuyển vn...và đây là 1 hành động ko cần thiết phải nhắc cho đến lúc này ..ít nhất là phải vậy..
    -tại sao trong bọn họ ko tự kiểm tại mình đã làm được gì cho tuyển vn ,mà hễ khi kết quả ko tốt thì cho HLV Tavares thôi việc .chúng ta hãy cùng thông cảm cho ông ..mặc cho ông đã mắc 1 vài sai lầm để đưa đến kết quả ko mấy là "đẹp mặc cho mấy"
    hãy tin tưởng và cho ông 1 cơ hội ....nữa .
  10. vimouze

    vimouze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0
    Ra đuờng lụm được nguyên con rùa.

Chia sẻ trang này