1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển VN năm 2004: những ngày u ám nhất

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi dia_golden, 02/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sunmagic

    sunmagic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Ở ĐTQG,có những cầu thủ cần có mặt cho dù lúc đó họ không đạt phong độ cao nhất.Ví dụ như Brasil goi Rivaldo,Pháp gọi Bather...ngay cả khi họ không được thi đấu ở CLB,bởi ĐT cần những người như vậy
  2. dia_golden

    dia_golden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    2.568
    Đã được thích:
    1
    Thủ môn Phước Anh bị cấm thi đấu vô thời hạn​


    Trao đổi với VnExpress sáng nay, ông Lê Quang Nhật - Trưởng đoàn bóng đá TMN CSG - cho biết: ?oLãnh đạo đội bóng đã quyết đình đình chỉ thi đấu đối với thủ môn Phước Anh, do có hành vi thiếu kiềm chế đấm ngã trọng tài Bảo Sơn chiều 14/2?.
    Ông Nhật nhấn mạnh: ?oTrước mắt, thủ môn Phước Anh sẽ bị đình chỉ thi đấu và phạt tiền theo nội quy của câu lạc bộ Thép Miền Nam Cảng Sài Gòn. Sau đó, chúng tôi sẽ đưa ra hình phạt chính thức khi nhận được quyết định kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Việt Nam về trường hợp thủ môn Phước Anh?.
    Thủ môn Đặng Phước Anh sinh năm 1983, cao 1m72, nặng 70 kg, đầu quân cho câu lạc bộ TMN CSG từ cuối mùa bóng 2003. Trước đây, Phước Anh là thủ môn dự bị của đội bóng láng giềng NH Đông Á. Được đánh giá là một gương mặt đầy triển vọng, tuy nhiên thủ môn trẻ này nhiều khả năng sẽ phải đối diện với án phạt cấm thi đấu dài hạn. Đây là hậu quả của hành vi thiếu kiềm chế, rượt đánh trọng tài trong trận derby TMN CSG - Bưu Điện, ở vòng đấu thứ 5 giải hạng Nhất quốc gia.
    Điều 4.15.1. Quy chế bóng đá chuyên nghiệp
    - Trong trận đấu, cầu thủ có những hành vi phản đối quyết định của trọng tài bằng lời lẽ khiếm nhã, hành động thô bạo (định đánh, xô đẩy, rượt đuổi...) sẽ bị thẻ đỏ, đình chỉ thi đấu ít nhất 3 trận kế tiếp. Nếu vi phạm, sau khi kết thúc trận đấu, Ban tổ chức giải sẽ căn cứ báo cáo của Giám sát, trọng tài để thi hành kỷ luật và đình chỉ thi đấu ít nhất 4 trận kế tiếp.
    - Hành hung trọng tài, cầu thủ hoặc cán bộ quản lý của đội bạn, các thành viên khác, trước và trong trận đấu thì ngoài việc bị xử lý theo pháp luật, cầu thủ vi phạm bị truất quyền thi đấu. Căn cứ vào mức độ vi phạm, BTC giải kiến nghị lên LĐBĐVN quyết định mức kỷ luật cao hơn.
    Anh Vũ

     
  3. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Mỗi nền bóng đá và cụ thể hơn là ĐTQG có 1mục tiêu khác nhau,đừng cá mè 1 lứa như thế.
    Nếu đây là Tiger Cup hay 1 giải đấu mà ĐTQG thực sự có khả năng cạnh tranh thì bạn nói đúng,tôi hoàn toàn ủng hộ nhưng nếu thi đấu với tinh thần học hỏi như vòng loại lần này thì nên để các cầu thủ trẻ tích luỹ kinh nghiệm.
    HĐ căng lắm là nốt được 1 cái Tiger Cup trong khi trước mắt Công Vinh,Thanh Bình,Minh Hải là 1 tương lai với hơn 80 triệu hi vọng của nguời dân Việt Nam.
    Welcome to Brasil Fanclub: http://www3.ttvnol.com/brfc.ttvn
    http://www.ttvnol.com/brfc.ttvn
    Ronaldo is backhe is back!he is back!from 3 years of injuryhe is officially back!he must be back!he'll prove he''ll do what he''s promised.....
  4. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Việc thương lượng hợp đồng giữa LĐBĐ VN và HLV Peter Withe:
    ''''Đầu đã xuôi...''''
    20:33'' 16/02/2004 (GMT+7)
    (VietNamNet) - Chiều nay, HLV Peter Withe đã có cuộc gặp gỡ với lãnh đạo LĐBĐ VN để trao đổi những nội dung cuối cùng về bản hợp đồng dẫn dắt đội tuyển Việt Nam trước khi rời Hà Nội vào sáng mai (17/2). Cuộc làm việc đã diễn ra tốt đẹp và ông thầy người Anh sẽ chính thức đưa ra quyết định trong vài ngày tới.

    Cuộc gặp diễn ra vào lúc 17h tại trụ sở LĐBĐ VN với sự tham dự của Chủ tịch Mai Liêm Trực, Phó Chủ tịch thường trực Trần Duy Ly, Trưởng ban các ĐTQG Nguyễn Sỹ Hiển và "nhân vật trung tâm" - HLV Peter Withe. Trước những câu hỏi của Chủ tịch Mai Liêm Trực về cảm nhận của mình về cuộc sống, các điều kiện sinh hoạt, cơ sở vật chất dành cho đội tuyển quốc gia tại Trung tâm HLTTQG 1 sau những ngày lưu lại Việt Nam... cựu tiền đạo lừng danh của ĐT Anh và CLB Aston Villa tỏ ra rất hài lòng. Theo ông, cuộc sống ở Việt Nam rất thú vị, các điều kiện sinh hoạt đều thuận lợi và cơ sở vật chất dành cho đội tuyển đều phù hợp và đảm bảo các yêu cầu chuyên môn.
    HLV P.Withe khẳng định, khoảng 3 ngày sau khi về Australia (sáng mai), ông sẽ chính thức trả lời LĐBĐ VN về quyết định dẫn dắt đội tuyển Việt Nam bằng fax. Sở dĩ ông chưa thể trả lời ngay là do sau khi đến Hà Nội và chính thức gặp gỡ LĐBĐ VN vào sáng 12/2, ông mới được gửi bản hợp đồng để nghiên cứu. Bởi vậy, ông cần có thời gian để đưa cho luật sư của mình xem xét rồi sau đó mới có thể quyết định.
    Buổi sáng cùng ngày, VietNamNet đã tới khách sạn Deawoo để tìm gặp vợ chồng HLV P.Withe. Với tâm trạng phấn khởi, họ khẳng định sau gần 1 tuần lưu lại Hà Nội, việc thương lượng hợp đồng giữa ông và LĐBĐ VN xem như "đầu đã xuôi". Theo đó, cả hai đều cảm thấy thoải mái nếu ở lại Việt Nam, việc còn lại chỉ chờ một quyết định dứt khoát từ hai phía. ''''Những vấn đề quan trọng nhất đã thông, tôi thấy không có vấn đề gì nữa. Tất nhiên, khi chưa chính thức thì không nên nói điều gì'''', ông cho biết.
    Cũng theo P.Withe, những cảm nhận của ông sau gần 1 tuần lưu lại Việt Nam là rất tích cực: cuộc sống thanh bình, con người thân thiện, các SVĐ cuồng nhiệt và một giải V- League có chất lượng. HLV người Anh đặc biệt đánh giá cao V-League và cho rằng đây là một trong những giải VĐQG hàng đầu Đông Nam Á, có sức cuốn hút hơn S-League của Singapore. Ông cũng cho biết mình đã nhận được những lời khuyên hữu ích từ các học trò Thái của ông hiện đang thi đấu tại V-League.
    Về phần mình, bà Kathy Withe "cảm thấy rất hài lòng nếu sống ở Hà Nội'''' và cả hai ông bà đều thấy thoải mái với các điều kiện sống ở đây. Nếu mọi việc diễn ra như dự định, hai ông bà sẽ trở lại Việt Nam vào đầu tháng 3.
    Tr.V - Q.D


  5. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Đội tuyển Maldives đến Hà Nội:
    ''''Chúng tôi quyết tâm vượt qua chủ nhà VN!''''
    16:26'' 16/02/2004 (GMT+7)
    (VietNamNet) - Trái với sự dè dặt của HLV trưởng Manuel Goncalves Gomes, Trưởng đoàn bóng đá Maldives Ahmed Shahir lại tỏ ra rất tự tin khi tuyên bố rằng ĐT nước này quyết tâm sẽ giành chiến thắng trước chủ nhà VN ở trận đấu sắp tới.
    Theo lịch trình, đội tuyển Maldives sẽ có mặt ở Nội Bài vào lúc 13h chiều, nhưng do sang tới Việt Nam mới làm visa nên phải sau 14h, các cầu thủ Maldives mới ra khỏi phòng làm thủ tục. Ấn tượng ban đầu về đội tuyển Maldives là các cầu thủ có nước da sẫm màu đặc trưng của người Nam Á, thậm chí, có một số hành khách tò mò ở Nội Bài còn lầm tưởng đây là các tuyển thủ Indonesia. Các cầu thủ Maldives có chiều cao trung bình khoảng 1m70 và thể hình khá đồng đều. Không có dấu hiệu mệt mỏi sau chuyến hành trình dài, nhưng các cầu thủ Maldives tỏ ra khá nhút nhát và luôn lảng tránh ống kính máy ảnh của những phóng viên có mặt tại sân bay.
    HLV trưởng người Bồ Đào Nha Manuel Goncalves Gomes của Maldives tuy rất sẵn lòng trả lời phỏng vấn báo chí, nhưng ông chỉ biết 2 ngoại ngữ Tây Ban Nha và Italia, còn tiếng Anh lại không thực sự thành thạo nên cuộc phỏng vấn đã diễn ra khá vất vả. Ông nói: ''''Chúng tôi biết Việt Nam là đội bóng rất mạnh nên Maldives sẽ không có nhiều cơ hội. Chúng tôi còn biết đội tuyển Olympic của các bạn đã quật ngã Hàn Quốc ở vòng loại Asian Cup diễn ra vào năm ngoái nữa kia. Bóng đá Việt Nam đang phát triển rất tốt''''. HLV Gomes tiếp tục: ''''Tôi cảm thấy rất thú vị khi cùng đội tuyển Maldives sang Việt Nam, cho dù đây là một bảng đấu gồm nhiều đối thủ mạnh''''.
    Giống như HLV Gomes, trưởng đoàn Ahmed Shahir tỏ ra khá am hiểu về tình hình bóng đá Việt Nam khi nói: ''''Dù đây là lần đầu tiên gặp Việt Nam nhưng chúng tôi biết các bạn có một đội tuyển rất mạnh. Nền bóng đá các bạn đã tiến bộ rất nhiều trong thời gian qua, nhất là ở SEA Games 22 với chiếc HCB. Theo quan điểm của tôi, Việt Nam là đối thủ rất đáng gờm ở bảng 7, nhưng Hàn Quốc mới là nặng ký hơn tất cả, còn Lebanon thì chúng tôi không có thông tin''''. Tuy nhiên, khi được hỏi rằng liệu có đặt mục tiêu giành thắng lợi trong cuộc chạm trán với đội tuyển Việt Nam, ông Shahir khẳng định rất dứt khoát: ''''Dĩ nhiên, trong bóng đá cơ hội trở thành người chiến thắng không thuộc riêng về một đội nào. Chúng tôi nghĩ rằng Maldives vẫn có cơ hội vượt qua Việt Nam''''.
    Trước khi sang Việt Nam, đội tuyển Maldives đã yêu cầu bố trí một buổi tập trên sân phụ của Khu liên hợp thể thao quốc gia vào chiều nay, và tối mai (17/2), đội bóng Nam Á này sẽ có buổi tập trên sân đèn.
    H.L

    TAY HLV TRƯỞNG CHỈ TO CÒI THÔI!MALDIVES THÌ ĐÁ KHỈ GÌ!CHỈ LÀM "RỔ" CHO CÁC ĐỘI CÙNG BẢNG MUỐN CÓ CHỈ SỐ PHỤ TỐT MÀ THÔI!
    TUYỂN VIÊT NAM MÌNH MỚI TẬP TRUNG NHƯNG THẮNG LÀ CHẮC THÔI!CHỈ CÓ ĐIỀU TIỀN ĐẠO MÌNH ĐÁ THẾ NÀO THÔI!VÌ TRONG BẢNG NÀY CÒN MỘT THẰNG KHÓ GẶM LÀ NAM HÀN(Đội kia em quên là gì rồi!)

    VIỆT NAM QUYẾT THẮNG!
  6. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    TIN VỀ ĐỘI TUYỂN BÓNG ĐÁ VIỆT NAM CHUẨN BỊ CHO TRẬN ĐẤU GẶP MALDIVES.
    Maldives sẽ đổ bê tông, và chúng ta phải khoan phá?"
    19:06'' 16/02/2004 (GMT+7)
    (VietNamNet) - Đó là nhận định mà HLV trưởng Nguyễn Thành Vinh đưa ra trước buổi tập chiều nay của ĐTQG, một buổi tập mang tính chất khá then chốt cho bước khởi đầu "chiến dịch" World Cup 2006. Và nội dung chính của buổi tập được dành cho các phương án hãm thành.
    Trừ 2 thủ môn Thế Anh và Hồng Sơn tập với giáo án riêng, 15 cầu thủ (vẫn thiếu Trung Kiên và Văn Nhiên) chia thành từng tốp 3 người khởi động. Sau đó, BHL phân nhóm để tập các kỹ năng phòng ngự và tấn công.
    Các hậu vệ gồm Hùng Dũng, Mạnh Dũng, Huy Hoàng, Duy Hoàng, Minh Phương và Văn Trương được rèn khá kỹ những tình huống chống bóng bổng lật từ hai biên vào. Ngoài ra, các trung vệ phải đối phó với những quả treo bóng qua đầu, còn hậu vệ biên phải làm quen với những pha chuyển hướng đột ngột, bứt tốc độ để khống chế hoặc phá bóng chuyền dài dọc sân. HLV Nguyễn Thành Vinh luôn luôn nhắc nhở hàng phòng ngự chú ý bọc lót phía sau khi đồng đội nhảy lên tranh chấp bóng trên không.
    Ở phía bên kia sân, nhóm các tiền vệ, tiền đạo gồm Trường Giang, Hữu Thắng, Hồng Minh, Tài Em, Quốc Vượng, Thanh Bình, Văn Quyến, Công Vinh và Minh Hải liên tục thực hiện các pha dàn xếp, tổ chức tấn công từ tuyến 2. Chính từ tuyến này, các tiền vệ hoặc cắt mặt chéo vào trước cầu môn đối phương, hoặc tung ra những đường chọc khe, những đường chuyền có điểm rơi để tiền đạo băng vào dứt điểm. BHL cũng hết sức khuyến khích các cầu thủ chọn giải pháp "nã pháo" từ xa nếu có điều kiện.
    Phần cuối cùng của buổi tập là một cuộc thi đấu trong không gian hẹp (nửa sân) với 7 người mỗi bên, cộng thêm 3 cầu thủ "trung gian" - sẽ là tiền vệ và tiền đạo tấn công theo hướng của bên có bóng.
    Mặc dù BHL quyết giữ kín đội hình chính đến phút chót, nhưng quan sát các cầu thủ tập luyện cũng như sự bố trí của BHL trong thi đấu đối kháng, có thể nhận định tương đối về các vị trí sẽ ra sân gặp Maldives. Trong khung gỗ, Thế Anh vẫn là số 1, mặc dù Hồng Sơn được đánh giá là có những tiến bộ vượt bậc cả về kỹ thuật lẫn trạng thái thi đấu trong môi trường đội tuyển. Hai hậu vệ biên Minh Phương và Văn Trương hiển nhiên là không thể thay thế. Ông Vinh đang có trong tay 4 trung vệ "chất lượng cao và trình độ hết sức đồng đều" - như ông thổ lộ, nhưng có lẽ suất chính sẽ dành cho Mạnh Dũng và Huy Hoàng. Một người vốn được coi là có thể hình và nền tảng kỹ thuật tốt nhất Việt Nam, lại đang có phong độ ổn định cùng CLB đương kim vô địch quốc gia, còn người kia luôn là sự lựa chọn số 1 của ông Vinh cả ở ĐT Olympic lẫn CLB SLNA.
    Trên hàng tiền vệ 4 người, 3 suất dường như đã là của Hữu Thắng, Tài Em và Trường Giang. Suất còn lại đang là sự tranh chấp giữa Quốc Vượng và Hồng Minh. Trong khi đó, 3 tiền đạo sẽ phải ganh đua để giành một vị trí đá cặp cùng Văn Quyến. Cơ hội của Thanh Bình, Công Vinh và Minh Hải là như nhau, và câu trả lời có lẽ sẽ phải chờ sau buổi tập chiều mai.
    17 giờ chiều mai, ĐTQG sẽ tập làm quen sân và ánh đèn trên mặt cỏ SVĐ quốc gia Mỹ Đình. Trước đó là giờ tập của ĐT Maldives. Ông Vinh cho biết BHL sẽ đến sớm để "xem giò xem cẳng" đội bạn, bởi hiện giờ chưa có nhiều thông tin về đội bóng xứ đảo này. Tuy nhiên, theo "biện luận" của ông Vinh, Maldives với sự xuất hiện của HLV trưởng người Bồ Đào Nha thiên về phòng ngự (Manuel Goncalves Gomes) sẽ đổ bê tông, và nhiệm vụ của ĐTVN là khoan phá bức tường bê tông đó.
    Minh Thơ
  7. hltangoc

    hltangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Cơ hội nào cho ĐT QGVN?

    Ngày mai ĐT QGVN sẽ bước vào vòng đấu thứ nhất của vòng loại WC 2006, đây thường là sân chơi quá tầm của BĐVN, nhưng với thực lực hiện nay gồm 1 loạt các cầu thủ vừa dự SEA Games 22 và 1 số cầu thủ mới bổ sung nhưng tất cả đều không quá 27 thì liệu BĐVN có thể hy vọng vào 1 tương lai mới hay không? Liệu chúng ta có thể lọt vào giai đoạn sau?
    Chúc cho các tuyển thủ QG sẽ chiến thắng để đem vinh quang về cho Tổ Quốc!
    Việt Nam tiến lên![​IMG]
  8. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Điểm mặt hàng tiền đạo trẻ nhất lịch sử bóng đá Việt Nam
    10:20'' 17/02/2004 (GMT+7)
    (VietNamNet) - Cùng với Minh Hải (26 tuổi), những người còn lại đều rất trẻ: Phan Thanh Bình vừa bước sang tuổi 18 được ít ngày, Lê Công Vinh 19 tuổi, Phạm Văn Quyến 20 tuổi. Nhưng ai mới là người đáng tin cậy nhất?
    Khi cùng ĐT Olympic VN tham gia SEA Games 22, Thanh Bình vẫn đang ở tuổi 17. Đây là cầu thủ có bước nhảy vọt "kinh khủng" nhất trong 4 người. Năm 2002, Bình còn ở ĐT U-17 QG tham gia Giải U-17 Đông Nam Á và do tài ghi bàn của Bình thể hiện ở giải này (9 bàn, đoạt danh hiệu "Vua phá lưới") mà được "kéo" lên ĐT Olympic VN tham dự SEA Games 22. Ở giải VĐQG 2003, Thanh Bình được đưa vào sân từ trận thứ 9 và ghi được 4 bàn. SEA Games 22 Bình ghi được 3 bàn cho ĐTVN trong đó có bàn quyết định trong trận bán kết đưa ĐT Olympic VN vào chung kết. Trong cuộc bầu chọn Quả bóng vàng năm năm 2003 của báo SGGP, Bình đoạt danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất.
    Nếu lướt qua thành tích của Bình thì thấy đây là cầu thủ "coi được". Tuy nhiên, nếu nhìn lại quá trình trưởng thành của anh thì thấy cầu thủ 18 tuổi này có rất nhiều lỗ hổng. Ghi được 9 bàn ở vòng loại U-17 Đông Nam Á hoàn toàn do khả năng cá nhân nhưng đây là sân chơi phù hợp với tuổi tác và trình độ của Bình. Bước vào sân chơi V-League, sau vài trận chơi được và ghi bàn, Bình bắt đầu chững lại và lúng túng, nhiều khi bất lực trước các cầu thủ đã trưởng thành. Tại SEA Games 22, có những lúc đột biến Bình chơi được và ghi những bàn thắng quan trọng nhưng phải thẳng thắn thừa nhận là cầu thủ này còn quá non, ví dụ như 70 phút trong trận gặp Thái Lan mà chẳng gây được ấn tượng nào chẳng hạn. Điểm yếu của Thanh Bình là khả năng đột phá cá nhân, phối hợp đồng đội rất hạn chế và điểm mạnh là khá nhạy cảm trong những "điểm nóng" trước khung thành.
    Lê Công Vinh cũng vậy. Nhờ ghi được 4 bàn thắng ở JVC Cup (đoạt danh hiệu "Vua phá lưới") mà anh được gọi vào ĐT Olympic tham gia SEA Games 22. Có một thực tế là Cúp JVC được tổ chức khi nhiều cầu thủ SLNA đang bận tập trung ĐT Olympic, vì thế mà Công Vinh có mặt trong đội hình SLNA. Thứ hai, Cúp này tiến hành khi các đội CLB của Indonesia và Malaysia không ở thời điểm sung sức vì các đội bóng đạo Hồi đang ở tháng ăn kiêng. Đó là điều kiện tốt để Công Vinh thể hiện khả năng. Tuy nhiên, ở SEA Games 22, anh đã chơi rất thiếu tự tin và thực sự không gây được ấn tượng gì. Có thể nói, Công Vinh còn kém cả Phan Thanh Bình về kinh nghiệm và trạng thái thi đấu quốc tế. Sau SEA Games 22, trở về SLNA tham gia Giải VĐQG 2004, Công Vinh lại thường xuyên ngồi trên ghế dự bị. Chính việc này mà không ít người băn khoăn về việc HLV Nguyễn Thành Vinh đưa Công Vinh vào ĐTVN than dự vòng loại World Cup 2002.
    Nguyễn Minh Hải cũng không phải là cầu thủ có nhiều kinh nghiệm thi đấu tuy đã 26 tuổi (sinh năm 1978). Chỉ cuối mùa giải chuyên nghiệp 2003 anh mới được ra sân thi đấu. Một phần do chấn thương chưa lành nhưng một phần cũng vì khả năng chuyên môn "chưa có gì". Ngay ở giải hạng Nhất năm 2002 Minh Hải vẫn chỉ là cầu thủ vô danh và thường xuyên ngồi trên ghế dự bị. Sang mùa giải VĐQG 2004, Minh Hải luôn được đá chính (một phần cũng vì Việt Thắng đã chuyển sang GĐT.LA) và ghi được 7 bàn thắng trong 4 trận. Thành tích này khiến anh được gọi vào ĐTQG nhưng với những gì gọi là vốn liếng (đặc biệt kinh nghiệm thi đấu quốc tế là con số 0), không biết anh sẽ xoay sở ra sao đặc biệt là không có Kiatisuk bên cạnh. Nhiều người hy vọng Minh Hải sẽ toả sáng trên hàng tiền đạo của ĐTVN và trở thành thủ lĩnh của tuyến này nhưng chuyện đó không dễ.
    Minh Hải, Thanh Bình, Công Vinh được "đề bạt" quá nhanh và đó lại là "phần khó" cho họ. Trong thực tế, chẳng có ai có thể nhảy qua đầu mình nếu không có quá trình tích luỹ vốn liếng, kinh nghiệm đầy đủ. Thi đấu quốc tế trong màu áo của ĐTQG là đỉnh cao của đời cầu thủ, chỉ những người đã dạn dày chinh chiến mới đứng vững được.
    Và người đó có lẽ là Phạm Văn Quyến, một "quái kiệt" đúng nghĩa. Những cầu thủ như Quyến luôn luôn là "của hiếm". Văn Quyến sẽ là sự lựa chọn số một của hàng tiền đạo ĐTVN trong trận gặp ĐT Maldives. Người thứ 2 chắc sẽ là Minh Hải. Chẳng lẽ 26 tuổi, lại đang dẫn đầu danh sách ghi bàn của Giải VĐQG lại dự bị cho 2 "tiểu tướng" Công Vinh và Thanh Bình? Khó cho Minh Hải là kinh nghiệm thi đấu quốc tế của anh gần như là số 0. Điều mà người hâm mộ chưa thể hình dung được là họ sẽ xoay sở ra sao khi chỉ có 3 ngày làm quen trong các buổi tập nhẹ.
    Trận Việt Nam - Maldives là lễ ra mắt của hàng tiền đạo có tuổi bình quân trẻ nhất trong lịch sử BĐVN. Hy vọng là họ sẽ chơi từ "được" trở lên vì Maldives là ĐT không mạnh.
    Hoài Văn

    Dù sân chơi WC quá tầm của chúng ta nhưng hi vọng đội tuyển Việt Nam thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo,không phụ lòng người hâm mộ!

    VIỆT NAM QUYẾT THẮNG!
    VÌ THẮNG LỢI CỦA ĐỘI TUYỂN VIỆT NAM!
  9. davidcopperfield

    davidcopperfield Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    1
    Lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại WC 2006
    Ngày 18/02/2004 Việt Nam - Maldives
    31/03/2004 Việt Nam - Libăng
    09/06/2004 Hàn Quốc - Việt Nam
    08/09/2004 Việt Nam- Hàn Quốc
    13/10/2004 Maldives - Việt Nam
    17/11/2004 Libăng - Việt Nam

    DAVID COPPERFIELD
  10. hltangoc

    hltangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bác đã ủng hộ! Việt Nam sẽ thắng trong trận ra quân
     [​IMG]

Chia sẻ trang này