1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển VN năm 2004: những ngày u ám nhất

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi dia_golden, 02/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    những hình ảnh đáng phải ghi nhớ ...chúng ta phải thấy đó lmà cùng nhau cố gắng vươn lên nữa ...
    !!!!
    !!
  2. dinhquan81

    dinhquan81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi dù có thua mình cũng ủng hộ cho đội tuyển , ko thấy Hàn Quốc Nhật BẢn sao , dù đội tuyển họ co bị dẫn trước các CĐV vẫn hò reo bài bản đến cuối trận , họ chỉ có 1 dúm là la át cả SVĐ của ta ... hhic hic cần lắm những CĐV như giải ngoại hạng Anh , hò reo từ đầu đến cuối trận dù độ nhà có thua .
  3. nobie

    nobie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    Tuyển Việt nam thua trận nhưng xin đừng nhắc đến Văn Quyến

    Tôi đã đọc các thread ở đây và thấy rằng nhiều bạn có một mối đam mê cuồng nhiệt với Văn Quyến.

    Các bạn ấy luôn nhắc đến Quyến trong trận thua của Việt Nam với lý do chúng ta không có tiền đạo hay như Quyến.

    Đó là một ý nghĩ ngớ ngẩn và trẻ con.

    Nếu nhân dân Argentina cũng nghĩ như các bạn thì chắc chắn bây giờ họ sẽ phải kêu gào Batistuta hay Diego Maradona vào đội tuyển vì từ trước đến nay chưa bao giờ có các mẫu cầu thủ hay hơn họ.

    Phong độ một cầu thủ cũng như hình sin. Lúc nó lên lúc nó xuống. Văn Quyến tự cho mình là một ngôi sao, mặc dù tài năng cua anh ta mới chỉ to bằng quả ớt. Tâm lý ngôi sao, thái độ với đồng đội, quảng cáo đã giết chết phong độ của anh ta đến mức trong những trận đấu gần đây anh ta chỉ còn biết đi bộ trên sân.

    Quyến chỉ là một tiền đạo giỏi nhưng đã xuống phong độ. Có anh ta thì cũng phải có hàng tiền vệ tốt để bơm bóng cho anh ta, phải có đấu pháp tốt để khai thác các sai lầm của đối phương., phải có hàng hậu vệ để bảo toàn tỉ số. Nhìn vào thế cục của trận đấu vừa rồi ta có thể thấy là đến 4 Văn Quyến cũng không thể khoan được hàng thủ đổ bê tông của đối thủ. Hãy nhớ lại sự bất lực của Arrgentia trước Anh và Thụy Điển trong World Cup vừa rồi. Khi đó Argentina đã có những tiền đạo khủng cỡ nào. Tiền đạo không thể tự quýet định trận đấu.

    Các bạn không nên vì chút hào quang mà Quyến tạo ra trong quá khứ để tưởng tượng một cách phi hiện thực rằng anh ta có thể toả sáng ở hiện tại. Trên thực tế, so với các cầu thủ tiền đạo hiện tại, anh ta không thi đấu tốt bằng. Đó chính là lý do anh ta được gọi lại rồi anh ta lại bị rút ra.

    Người ta nói: khi yêu thì con run con dế cũng là con long con phượng. Các bạn đã không nhìn thấy hiện thực về Văn Quyến mà chỉ thấy ảo giác về nó mà thôi.

    Riêng về việc đội tuyển thua trận, tôi thấy hàng tiền đạo chơi tốt nhưng hàng tiền vệ bế tắc trogn việc cấp phát những đường bóng có chiến thuật. Cả một trận đấu, chúng ta tấn công rối loạn, bất bình thường. Hàng hậu vệ chơi vụng về và thiếu tỉnh táo đến mức khó tin ở một số trường hợp. Điều đó cho thấy chúng ta không yếu về tiền đạo. Minh Phương chơi cũng khá tốt đấy chứ mặc dù anh ta đã mắc một số sai lầm trong việc hỗ trợ phòng ngự. Vì thế, tôi không hề thấy vị trí của Quyến là nên có ở đây.

    Nhưng chúng ta đã thua toàn diện ở cả 3 tuyến vì đấu pháp bất hợp lý. Ông Tavares là người góp công rất nhiều trong trận thua của Việt Nam. Còn về từng cầu thủ tôi cho rằng có Quang Trãi chưa đạt yêu cầu. Nhưng đó là lựa chọn của huấn luyện viên.

    Vì thế, tôi mong muốn các cổ động viên của Quyến hãy bình tĩnh để nhìn vào hiện thực. Đừng vì tình cảm đồng hương hay chút luyến tiếc với anh ta mà cứ ca ngợi anh ta mãi.

    Nên nhớ đây là tuyển quốc gia, đây là thể thao mà sự khắc nghiệt và tính hiện tại của nó sẽ quyết định tất cả. Mong rằng chúng ta có những huấn luyện viên như của đội Hi Lạp trong Euro vừa qua. Không sao xiếc nhưng chiến thắng.
  4. ghet_ca_sau

    ghet_ca_sau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    người ta reo hò vì đội ng ta đá kém nhưng hết mình và không bán độ,còn ta thì sao???
  5. vimouze

    vimouze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề không phải là VQ kiêu ngạo hay ngôi sao. Và càng không có sự liên quan gì giữa việc loại VQ cà thất bại của tuyển cả. hàng công của tuyển có thể nói là chơi tốt
  6. oi_xanh83

    oi_xanh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Một nỗi nhục... nhục kô còn gì để mà nói nữa...!!!
  7. anhtraihn

    anhtraihn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta là người Việt Nam và chúng ta cần tiếng nói của người Việt Nam

    Chúng ta là người Việt Nam, Đội tuyển Việt Nam là của người Việt Nam, nó là tinh thần của cả một dân tộc, các bạn hãy thử nhìn nhận lại toàn bộ quá trình của đội tuyển cách đây 6 tháng và hãy xem xem, chúng ta đã được những gì. Số tiền chúng ta trả cho một huấn luyện viên nước ngoài không lớn so với mức lương của họ, nhưng lớn hơn nhiều mức lương của các giáo sư trên giảng đường đại học. Vậy mà ta đã nhận được cái gì vậy, chúng ta đã nhận được một sự lừa dối trắng trơn. Hơn 80 triệu người Việt Nam đã bị một lão già hết thời (xin lỗi mọi người vì từ lão già) lừa đảo dưới sự bao che của một Liên Đoàn tiền thì nhiều mà chẳng biết vung vào đâu. Cũng còn may chán, đội tuyển mới chỉ mất đi một giải đấu và một số cá nhân mà thôi. Đầu tiên là Huấn Luyện Viên Thành Vinh, Sau đó là VĂn Quyến, VĂn chương.... Mỗi người một nhận xét, những với tôi, một người có một số quan hệ bạn bè với các cầu thủ thì được biết rằng, họ ra đi vì không chịu nổi cái tính đàn bà của Tarvaret. Ông ta luôn luôn cho rằng ông ta là đúng và mọi quyết định của ông ta luôn được ủng hộ. Bản thân trong trận đấu vừa qua. Cầu thủ Mạnh Dũng đã nói rằng: Em chẳng hiểu ông ấy bố trí đội hình kiểu gì nữa. Và kết quả thì chẳng cần nói. Tôi muốn đưa tới các bạn một thông điệp, chúng ta là người Việt Nam, đội tuyển Việt Nam là của chúng ta, chúng ta hãy tin các cầu thủ và hiểu họ, đừng tin vào những con người không phải người Việt Nam. Chúc một ngày buồn vui vẻ !
  8. jbravo

    jbravo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0
    Đội tuyển vẫn chưa hết hi vọng - Hãy cổ vũ cho đội tuyển Lào

    Cục diện bảng A đã coi như xác định một suất vào bán kết cho người Indo. Với suất còn lại, nhiều người cho rằng nó sẽ thuộc vè người Sing. Nhưng theo mình chúng ta hãy bình tĩnh lại, lấy lại niềm tin và xem xét mọi chuyện dưới góc độ tích cực hơn.Tâm điểm sắp tới sẽ là trận Sing - Lào. Và người đóng vai trò quan trọng nhất trong trận đấu này - theo mình - đó là chính các bạn !

    Chúng ta hãy cùng nhận định trước trận đấu này:

    - Nếu bạn nào hôm qua ngồi trên sân Mỹ Đình chứng kiến màn lật ngược tỉ số 2-1 trước Campuchia thì sẽ thấy một đội tuyển Lào đã vững chãi hơn nhiều sau trận đầu thảm bại trước người Indo.
    - Đội tuyển Lào sau chiến thắng trước Campuchia thì về mặt lý thuyết họ vẫn còn cơ hội để đi tiếp, chí ít họ cũng vẫn muốn khẳng định mình trên đấu trường khu vực..
    - Đội tuyển Việt Nam cũng không chờ đợi nhiều từ Lào, chỉ cần một trận hòa của Lào với Sing thì cánh cửa vào bán kết của chúng ta sẽ rộng mở. Vì Sing khi đó chỉ có thể đạt tối đa 6 điểm ( sau 3 trận hoà và 1 trận thắng ). Còn Việt Nam sẽ vượt lên Sing nếu thắng trận cuối với 7 diểm ( sau 2 trận thắng, 1 hoà và 1 thua ).
    - Về cá nhân tôi đánh giá thì Lào là đội tuyển chơi rất "vô tư", đội của họ sẽ chơi 110% sức lực nếu có sự cổ động nhiệt tình của khán giả.
    - Còn về Sing, tôi cho rằng họ chỉ có hàng phòng thủ là tương đối tốt, mặc dù Sing có tiền đạo Indra Sahdan. Với 1 bàn thắng sau 2 trận, liệu Sing có thể chọc thủng lưới Lào nếu như Lào được bố trí chủ động phòng thủ, phản công !!!
    - Bước lùi về quá khứ một chút, các bạn hẳn không quên trận đấu lịch sử của Lào trước người Mã Lai - trận đấu mà Lào đã một lần đưa chúng ta bước qua cánh cửa hẹp để vào bán kết tại SEA Games năm 1997.

    Các bạn ơi, đội tuyển Việt Nam mình nghĩ vẫn còn không ít cơ hội lọt vào bán kết. Mà lần này theo đánh giá bên trên của mình phụ thuộc rất nhiều vào chính chúng ta - những cổ động viên. Mong các bạn nếu có vé thì hãy đến xem cổ vũ cho đội tuyển Lào, nếu bạn nào không thể đi được thì hãy nhường vé cho người khác cùng lời dặn dò hãy tiếp sức cho các cầu thủ của đất nước Triệu Voi. Và cả cổ vũ cho Campuchia nữa, để họ có thêm sức mạnh và lòng tự tin để đối mặt với đội tuyển Sing vào loạt trận cuối cùng.




    Được jbravo sửa chữa / chuyển vào 12:34 ngày 12/12/2004
  9. Kotto_Tetsu_new

    Kotto_Tetsu_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    1.833
    Đã được thích:
    0
    Thắng làm vua, thua làm giặc ... Và lần này Tavares là nạn nhân!
  10. Kotto_Tetsu_new

    Kotto_Tetsu_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    1.833
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua có trúng con yamaha trong chương trình truyền hình ko em love quyen? Nghĩ cũng thương cái chú có có số điện thoại 050.... Có được cái xe mà cả tổng, cả nước nó chửi

Chia sẻ trang này