1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển VN năm 2004: những ngày u ám nhất

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi dia_golden, 02/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NVHoang2000

    NVHoang2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Chỉ biết nói 1 câu ...Nhục Nhã Quá .....
  2. harrykism

    harrykism Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.373
    Đã được thích:
    0
    Chúng tôi mãi mãi ghi lòng tạc dạ lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bốn câu thơ bất hủ của người:
    ?oThương nhau mấy núi cũng trèo
    Mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua
    Việt ?" Lào hai nước chúng ta
    Tình sâu hơn nước Hồng Hà - Cửu Long?.
    Và lời ca ngợi của đồng chí Phu-mi Vông-vi-chít, một nhà cách mạng lão thành Lào trong dịp kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã viết trong 4 câu thơ (xin tạm dịch theo thể lục bát như sau):
    ?oMê Công còn chảy xuôi dòng,
    Trường Sơn hùng vĩ điệp trùng còn đây,
    Hồng Hà vẫn chảy dòng khơi,
    Trái tim Lào - Việt muôn đời bên nhau?
  3. jbravo

    jbravo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0
    Thôi các bác ơi, để dành nhuệ khí cổ vũ cho đội tuyển Lào và Campuchia đã. Mọi chuyện trái phải đúng sai ta sẽ bàn sau.
    Mời các bác vào đây: http://www.ttvnol.com/vffc/457679.ttvn
  4. 37h11nps

    37h11nps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    2
    Phóng viên hay tổng biên tập báo Nhi Đồng?
  5. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Câu bài phát:Nhục quá,nhục quá đi mất
  6. the_tango

    the_tango Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    cho thằng QUyến vào có khi lại bực mình thêm, mà ko hiểu sao ông Tavarez lại xếp Quang Trãi đá chính, rồi lại rút thằng Mạnh DŨng ra, rồi lại cho Huỳnh Đức đá lùi???..v.v., thật kém cỏi và nhục nhã... chẳng còn gì mà bàn cãi nữa, quên cái Tí Ghẻ này đi thôi
  7. dreamweaver

    dreamweaver Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Thực tế đi bạn ơi . Dù Lào có nâng ta vào bán kết thì cũng chẳng thể đi xa được . Ông K là HLV thủ môn mà . Vào để rồi .. thua 2 trận nữa thì vào mà chi .
    Theo tôi nếu Lào hòa / thắng thì ta nên nhường Lào vào để trả cái ơn hồi xưa cho sòng phẳng . Chứ lúc thua trận thì "bạn Lào ơi cứu em " , mời qua tiệc tùng linh đình , " các bạn Lào " v.v..... rồi qua năm sau cho "các bạn Lào " gần 12 trái để dành thì thôi đi thôi .
    Giả sử nếu ta hòa Indo thì lúc đó lại không có "các bạn Lào " nữa mà là " thắng Lào mấy trái " . Thôi , thôi , thôi .....
    Cùng bàn xem HLV tới của VN nên là ai thì hay hơn , Lờ đờ sẽ cải tổ ra sao thì tốt hơn ...
  8. singleboy031

    singleboy031 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Dột từ nóc dột xuống. Đầu tiên là VFF tìm một thằng ngu về, để nó đưa cả đàn gà đi ăn chơi nhảy múa hết 5 tháng rồi về đá như con c...Rồi đến cả đội tuyển vừa ngủ vừa đá, để dành sức mà khóc sau trận đấu.
    Chắc cả VN chỉ có mỗi anh V Quyến là ngồi nhà vỗ đùi cười phớ lớ
  9. singleboy031

    singleboy031 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà HLV của VN không phải la Tavares thi VQ có dở chứng như thế không? Thằng cha ấy nó không cho Ludovic vào => chẳng ông Việt Kiều nào dám về phục vụ tổ quốc nữa. Còn nữa, trong trận đấu với Cambuchia thi thay M Dũng ra mà đến bây giờ cũng chẳng biết là tại sao. Trận gặp Indo thì để Q Trãi làm trò hề bên cánh trái. Tà Vẹt phải làm tan nát đội tuyển VN mới yên tâm về Bòrasân được.
    Về vội làm gì, Tavares, mục tiêu của chú là Uôn cút 2010 cơ mà
  10. wage_of_sin

    wage_of_sin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Chắc chắn trận này có mùi.
    Thứ nhất: Manh Dũng ( một chuyên gia bới móc chuyện bán độ) không được đá chính
    Thứ hai: Biết Minh Quang bắt bóng bổng kém vẫn cho vào, va sau hai bàn thua chắc Taraves mừng thầm trong bụng, thế là hai đứa đá có tiền sài cả đời.
    Thứ ba: Trucớ trận đấu Taraves có hỏi một phóng viên của Singapore về việc huấn luyện một câu lạc bố nào đó ở giải S-Leage...... Chắc hẳn Taraves đã đoán trước được kết cục của trận đấu.
    Nói chung đếk hiểu sao nữa nhưng chung quy một câu ... "Bán độ"

Chia sẻ trang này