1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển VN năm 2004: những ngày u ám nhất

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi dia_golden, 02/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vimouze

    vimouze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0
    Ơ hay nhỉ, bây giờ đỗ cả tội VQ giở chứng cũng vì chú Ta.
  2. vimouze

    vimouze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0
    Đọc báo thấy nhiều bài bảo rằng Tavares bán độ, hay tại sao LD chịu lép vế trước HLV để rồi chịu thất bại... Theo tui như vậy là một hành động nhỏ nhen mà người VN không nên làm. Từ đầu khi chọn HLV, LD đoàn quyết định, không ai ép, cho nên không thể bây giờ nghi ngờ kảh năng của người ta. Đã giao quyền HLV trưởng thì phải ủng hộ. Chịu lép vế là do LD không có người có đủ trình độ để có thể đè người ta, thế thì than ai. Ai cũng giận Tavares về sai lầm trong chiến thuật, nhưng không có nghĩa như vậy là gán cho người ta cái tội bán độ, hay vơ hết t6át cả lỗi đổ lên người ta. Bóng đá, nhất là bóng đá chuyên nghiệp là thế HLV trưởng được mời, họ có quyền đưa ra các yêu cầu nhằm phục vụ cho công tác huấn luyện, thành công thì họ nổi tiếng, thất bại thì họ lãnh trách nhiệm, từ chức, rồi lại tìm một nơi khác để bắt đầu lại từ đầu. Người VN cần phải là quen với điều đó. Tavares nhận trách nhiệm, và đã từ chức coi như chấm hết. Còn lại mổ xẻ là chính những quan của LD.
    Nói một câu đáng buồn, đây không phải lần đầu ta thua ba bàn kh6ng gỡ. Thắng thua là thường tình thôi không gì mà phải gọi là bàng hoàng, hoản loạn cả. Indo hay hơn ta, thì họ thắng. Lần sau làm lại. VN thì chưa ra khỏi cái vùng trũng DNA thế thôi.
  3. vimouze

    vimouze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta vẫn nên cổ vũ tuyển VN trận cuối thi đấu cho đẹp mắt. Chứ còn hi vọng LÀo giúp cho vào BK thì khó lắm, với lại có vào cũng chả còn ý nghĩa gì nữa.
  4. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ thì chú tính sao đây
    Cho dù Việt Nam có thắng Lào 10000000-0 thì tuyển phong trào đầu đất vẫn cứ bị loại ngay khỏi vòng đấu bảng, cái này tôi đoán trước khi bị Indo hạ nhục 3-0 kia, mà hôm kia mình đoán Indo thắng 4-0 , cũng gần đúng bà con nhể
  5. singleboy031

    singleboy031 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù từ đầu giải tới giờ các bạn Lào được đánh giá là mạnh thứ nhì bảng ( từ dưới lên), nhưng mà không ngờ lại có ngày ĐT VN lại phải nhờ vả các bạn L , để rồi trận cuối cùng phải thắng lại các bạn L để có vé vào vòng trong.
    Khà khà nếu chuyện ấy xẩy ra nhỉ? Xin lỗi các bạn trước nhé
  6. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Thế để cho Lào nó giúp vào bán kết thì không nhục à?
    Chuyện như thế mà cũng có đứa nghĩ ra.
  7. tuanbass

    tuanbass Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Con bà thằng Vimouze này là đực hay cái mà lăn lê ăn nói ngu hết từ topic này sang topic kia thế nhỉ. Anh mày bình thường hiền lành tử tế cũng phải nhảy vào chửi mày mấy câu. Ngu tranh cả phần của bò. Tranh luận bóng đá thì kém hiểu biết, chã léo thể nào mà tả được...
  8. MB2004

    MB2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng mình cũng thường xuyên vào đây đọc những bài viết về bóng đá Việt Nam. Trận đấu hôm qua mặc dù chỉ được theo dõi qua radio, Việt Nam thất bại 0-3 một nỗi đau khó quên. Vào đây chỉ mong được đọc, được nhận một chút chia sẻ của bạn bè, nhưng cảm thấy thật tệ hại khi phải chứng kiến cảnh "bò nhai lại" của những Văn Quyến Fan! Mình cũng có theo dõi chủ đề tranh luận mà bạn Lovequyen mở ra nói về những kẻ "ghen ăn tức ở..." Một cái nhìn khách quan của mình nhé, mình thấy bạn lovequyen, tigonbexinh và một số người khác quả thật là rất cố chấp, kéo theo cái sự hỗn thiếu tôn trọng mà bạn dành cho những người tham luận.
    Đúng Văn Quyến là một cầu thủ có triển vọng ( chưa đến mức đáng để gọi là tài năng, để cái tài được công nhận thì nó phải có cái đức chạy theo đít nữa bạn ạ)
    Hoàn toàn hợp lý khi các bạn là người Nghệ An, các bạn ủng hộ cho Văn Quyến, thế nhưng Tiger Cup là một sân chơi mang tầm cỡ quốc gia, có thể cách dụng quân của HLV Tavares theo ý kiến của các bạn chưa thật ổn ở một số vị trí nào đó, nhưng riêng về Văn Quyến, không chỉ mình HLV loại mà là toàn bộ những khán giả hâm mộ bóng đá Việt Nam đều đưa ra một cái đánh giá chính xác về hạnh kiểm của Quyến thời gian qua.
    Quyến không chỉ thất thường về phong độ mà ngay cả trong tính cách, cái này ai cũng dễ dàng nhận thấy, báo chí viết cũng nhiều, với riêng bản thân Quyến, em nó còn rất trẻ, những vấp váp nhu thế này sẽ giúp em trưởng thành hơn, và vẫn với niềm hi vọng đấy, một ngày nào đấy em sẽ trở lại đội tuyển là một Quyến khác, một Quyến bùng nổ trên sân ( Lịch sử đã cho thấy Quyến tiến bộ như thế nào sau vụ bị HLV Dido loại khỏi đội, và em đã thực sự trở lại dưới thời Riedl thời Seagames năm 2003). Hình như Quyến không có duyên với các HLV nam mỹ thì phải???
    Lovequyen, Tigon ơi, từ ngữ trong tranh luận cố gắng trong sáng một chút nhé, đừng gọi người này, người kia là đầu đất, là thằng nọ thằng kia bạn ạ. Như thế thì xoàng quá...
  9. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Hắn là một con chuột nhắt bạn ạ
    Thằng này nó còn bảo Việt Nam thua 3-0 vì hàng thủ chứ không liên quan đến hàng công. Còn nhớ khi Việt Nam để thủng lưới 3 bàn trước Malai nhưng Quyến lại ghi 2 bàn trong tổng số 4 bàn, bàn còn lại của Quốc Vượng. Giá như lúc tối có Văn Quyến thì Việt Nam đã thắng 4-3 chứ không phải là 3-0. Dù sao thất bại để thay HLV, để thay đổi và để lũ đầu đất sáng mắt ra cũng tốt hơn là để mấy thằng ngu xuẩn tồn tại và ăn hại mãi thế, 6 tháng đú đởn để bị loại ngay khỏi vòng đấu bảng. Nhục !
  10. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Đú đởn 6 tháng trời để rồi nhờ Lào giúp đỡ, thế này còn nhục hơn cả bị loại, mà cứ nuôi cái suy nghĩ nhờ vả thế thì đến bao giờ mới tiến bộ được.
    Nhìn thằng đầu đất Tavares là đủ biết hắn ta hãm tài đến mức nào rồi. Bảo Khanh với Công Vinh còn xem được, còn Huỳnh Đức thậm chí không có nỗi một bàn danh dự thi lôi vào đội tuyển làm cái đek gì không biết, cái cách chọn cầu thủ và phung phí tài năng cũng đủ biết thằng này hãm tài đến mức độ nào rồi. Thôi thì cút về Brazil sớm từng nào tốt cho bóng đá Việt Nam từng ấy.
    Lào mà thắng được Singapore thì nên để cho Lào thắng nốt Việt Nam như thế còn được cái giải " FairPlay" an ủi. Nhưng chuyện đó chẳng bao giờ có, cùng lắm Singapore cũng kiếm được 1 điểm và như thế cũng đủ cho Việt Nam bị loại. Đó là điều tất yếu !!!

Chia sẻ trang này