1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển VN năm 2004: những ngày u ám nhất

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi dia_golden, 02/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tengimachaduoc

    tengimachaduoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    Hy vọng thì cũng vẫn phải hy vọng thôi. Nhưng quan điểm của tớ là nên dừng lại ở đây thì hơn, đỡ phải mang "ơn", mà đi tiếp thua tiếp thì nhục nữa, và cơ hội vào và đối đầu với Thailand là cái chắc rồi, vì kiểu gì mình cũng đứng sau indonesia mà. Lại 4-0 nữa, nhìn nhau và buồn nữa. Thôi 1cú đau này là được rồi, và giải tán VFF thôi, còn thằng Tà vẹt thì đã từ chức rồi....
    ------------một trận thua mà VN đá "như" ở trong thế thắng-------------
  2. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Thế nào là fan chân chính???
    Fan chân chính hay là fan mù quáng.
    Còn nhớ khi Việt Nam thua Thái Lan 0-4 ở Tiger cup 2002, tất cả đều thông cảm và chia sẽ với ngài Calisto, nhưng tại sao khi Việt Nam thua Indo 0-3 thì không thể thông cảm? bởi vì thằng này là một tên ngu xuẩn và đáng bị nguyền rủa, hãy cút ngay về nước đi thằng hãm tài. 6 tháng đú đởn thế là quá đủ rồi đấy !!!
    Ai chẳng mong VN vô địch, nhưng kết quả thì sao???
    Thất bại để sáng mắt ra cũng đáng lắm chứ, yêu đội tuyển như các chú thì khi nào VN mới tiến bộ được.
  3. hungbarca

    hungbarca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    1
    Được, coi như tôi sai. VN đã thi đấu rất tệ. Tôi đã dám lên này đấu khẩu thì chả việc gì phải tránh né.
    Mà vẫn còn cười được như cô thì tôi chả hiểu cô là loại người gì? Chỉ chực chờ VN thua để quay mũi giáo qua đây thôi sao? Thế thì tầm thường quá!
  4. hoang_tu_xu_thanh

    hoang_tu_xu_thanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    VÌ SAO VIỆT NAM BẠI TRẬN??????
  5. Gump

    Gump Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Thật là nực cười, chê bai người khác mà không tự nhìn lại mình.
    Hàng thủ là cái chân, là chỗ dựa của cả đội bóng. Hãy xem Inter kìa, hàng công mạnh như thế , nhưng làm bao nhiêu hàng thủ phá bấy nhiêu. Các đội bóng mạnh và thi đấu ổn định thường được xây dựng trên nền tảng phòng ngự rất vững chắc. Ví dụ có thể kể ra đây nhiều không kể hết ( Juve, Chealsea, AC, Barca, Ars.... ). Ngay cả MU, ở mùa bóng thành công nhất của họ, có nhiều người đã quên đi vai trò rất đặc biết của Stam, bán Stam đi, Mu chơi thế nào thì mọi người cũng biết rồi đấy. Sai lầm của MQ hôm qua là bước ngoặt của trận đấu, nó làm suy sụp tinh thần, tính đoàn kết của đội tuyến, vỗn đã rất yếu dưới thời HLV Tavares. Nếu ko có bàn thua này, rất có thể tình thế trận đấu sẽ đi theo một chiều hướng khác. Tôi không hiểu tại sao rất nhiều vị trí trong hàng phòng ngự của VN lại chơi dưới sức mình thê thảm đến vậy, từ Tài Em, Hùng Dũng, Hồng Minh hay thậm chí Huy Hoàng, không có cầu thủ nào chơi tròn vị trí. Tiền vệ phòng ngự cũng không có một ví trí nào rõ ràng. Có thể có rất nhiều người nhớ đến những bàn thắng của Văn Quyến ở Seagame vừa rồi, nhưng vai trò tiền vệ phòng ngự của Hữu Thắng, Quốc Vượng mới là quan trọng nhất.
    Không phải bàn cãi về trình độ của HLV Tavares, tôi không thích HLV này ngay từ đầu. Mọi sự tức giận của đa số CĐV và người hâm mộ bóng đá nước nhà đang tập trung vào con người này. Câu hỏi lớn nhất mà tôi muốn đặt ra là : Ai và tại sao lại rước cái của nợ ấy về đây ?. Tại sao chúng ta không thể ký tiếp hợp đồng với A. Riedl hay H. Calisto, tại sao chúng ta để tuột mất P.Withe? Trách nhiệm này là của ai?
    Nghĩ đến tương lai ảm đạm của bóng đá VN, buồn lắm thay !
  6. Gump

    Gump Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Anh rất đồng tình với ý kiến của em. Chỉ hơi buồn cười khi vừa thấy em nói rất ngô nghê giá như có Văn Quyến thì tuyển VN đã thắng 4-3. Miễn bình luận.
  7. Gump

    Gump Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Mãi mới thấy một bài viết tỉnh táo và có giá trị.
  8. jbravo

    jbravo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0
    Ku em này có hiểu biết j` về bóng đá không thế mà cũng đòi làm mốt, vào đây dám khua môi !
    Chỉ cần Lào hoà là chúng ta vào rồi ku em ạ.
    Anh em ơi, đừng nản lòng như thế. Đội tuyển của chúng ta thua cũng phần nhiều do tâm lý không vững vàng. Dù gì thì người chịu trách nhiệm lớn nhất đã phải ra đi. Trận Lào chiến Sing sắp tới phụ thuộc rất nhiều vào nhiệt tình cổ vũ của các bạn.
    Nếu bạn nào không đi xem được thì mình xin lại vé đem phân phát cho những người còn có tâm huyết với đội tuyển. Xin hãy nhắn lại cho mình. Mình xin cảm ơn trước.
  9. hungbarca

    hungbarca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    1
    Tôi chả coi được trận này, nhưng nghĩ chung qui cũng là bàn thua đầu. Nó có thể được xem là 1 mấu chốt quyết định trận đấu. Tâm lý của VN trong mọi giải đấu trước giờ luôn là 1 vấn đề lớn, vì vậy, khi thua 1 quả như vậy, việc chết thêm 2 quả có thể lý giải theo vấn đề tâm lý.
    Việc cất Mạnh Dũng, rồi tiếp tục dùng Quang Trãi thực sự là 1 sự ngu ngốc. Và hơn nữa là để Minh Quang bắt chính. Dĩ nhiên ko thể trách chú Quang vì chú cũng đâu muốn thế. Nhưng đã là cái bệnh xưa nay của chú Quang rồi, ko sửa được. Biết thế mà vẫn dùng thì lại thêm 1 lỗi của HLV vậy
  10. Duc_Manh_new

    Duc_Manh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    6.178
    Đã được thích:
    0
    Khổ quá với đội hình như thế thì không thể đá tốt được. Kể cả có Quyến vì có kinh nghiệm hơn Vinh nhưng chú này cũng không thể làm tốt hơn Bảo Khanh cũng có kinh nghiệm nhiều. Chú Vinh đang đá rất hay tự dưng không thể hiểu nổi mình chỉ đơn giản là vì đồng đội đá không tốt làm cho tâm lí thi đấu cảu anh ta khong được thoải mái. Nhìn bước chạy của Vinh và Khanh thấy thương và thất vọng vì đồng đội không hiểu cần phải làm gì để không phụ lòng hai chú.
    MK, cả giải V-League chưa khi nào cái tên Hồng Minh + Quang Trãi được nhắc đến như một cầu thủ hậu vệ cánh tốt chứ chưa nói xuất sắc. Trường Giang thì đá tiền vệ cánh đẩy vào Tiền Vệ Trụ thì đá đấm cái gì, Tài Em thì như mất hồn dẫn tới cánh trái là điểm yếu nhất do cả cánh không tốt và đội bạn chọc vào đúng chỗ. Quang Trãi liên tục bị qua mạt dễ dàng. Hùnh Đức đá vị trí hộ công đó lại không thể chứng tỏ bản lĩnh, do nhièu lí do vì thế mà tuyến giữa của tuyển Việt Nam không có --> không biết đá như thé nào khi mà đội trưởng cũng không điều khiển được đồng đội trong khi HLV quá ngớ ngẩn với cách bố trí đội hình, thay người. Phải nói là ngay từ khâu tuyển chọn dự tuyển Quốc Gia, mỗi trận đấu dưới thời HLV Tavares trôi qua lại thêm một lỗi no cho người hâm mộ. Đội tuyển đá càng ngày càng dở. Không có bài bản, không biết phối hợp với nhau thế nào. Mạnh ai người đó cầm bóng chuyền được thì chuyền không thì thôi miễn sao hết trách nhiệm của mình....
    Chán đí_u thèm nói, ai đi xem hôm qua thì thấy chán thế nào, thê thảm ngay từ vòng gửi xe :)

Chia sẻ trang này