1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển VN năm 2004: những ngày u ám nhất

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi dia_golden, 02/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo Sin hoà Lào là VN được vào, mình ngu lại bảo người khác ngu. Hahaha, không biết thì câm miệng lại.
    Sin hoà Lào thì Sin được 3 điểm + 3 điểm gặp Campuchia=6( cái này thì chắc chắn rồi mặc dù chưa đá, đến VN còn làm phát 9-1 kia mà )
    Việt Nam mới được 4 điểm , nếu hoà hoặc thua Lào thì cũng mới được 5 điểm. Mà Lào hoà được Singapore thì nó cũng thừa sức hoà Việt Nam
    Thôi các chú cứ mơ đi , bị loại 99% rồi còn ngoan cố, khi biết tin Văn Quyến bị loại 99% ta cũng tin chắc VN sẽ bị loại ngay vòng đấu bảng99%, ai ngờ...còn thảm và nhục hơn thế !
    Được Michael_Owen sửa chữa / chuyển vào 15:24 ngày 12/12/2004
  2. Duc_Manh_new

    Duc_Manh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    6.178
    Đã được thích:
    0
    Hi vọng là quá mong manh. Với lối chơi như thế này thì ai cũng nghĩ là không nên vào bán kết, đó là bài học cho LĐBĐVN. Nếu vào bán kết rồi cũng lại thua đau trước Thái Lan hoặc Malaysia thôi, lúc đó sẽ còn nhục hơn nữa. Tốt nhất nên để cho các cầu thủ nghỉ ngơi, lỗi không phải tại họ.
  3. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Nhục là nhục thế nào!! Đã đến lúc người anh em Lào và Campuchia trả nợ món nợ giải phóng đất nước và những khoản viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam .
  4. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Sai lầm của MQ hôm qua là bước ngoặt của trận đấu, nó làm suy sụp tinh thần, tính đoàn kết của đội tuyến, vỗn đã rất yếu dưới thời HLV Tavares. .
    [/quote]
    Thế mà sai lầm của Thế Anh trong trận gặp Malai, cái sai lầm mà mấy mod ở box này cho là Thế Anh bán độ và được duyệt vào những pha bóng hay nhất thế giới( Nguyenvantruong) lại không khiến đội truyển bị loại bởi vì lúc đó Văn Quyến đã đóng góp 2 bàn trong tổng số4 bàn cho đội . 4-3 và 0-3 vì sao lại có sự khác nhau như vậy
  5. k46cgh

    k46cgh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    tavares là cái thằng ngu nhất trong hàng triệu những thằng HLV brazil khác
  6. giuathangtam

    giuathangtam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Nhục
    Được giuathangtam sửa chữa / chuyển vào 15:22 ngày 12/12/2004
  7. giuathangtam

    giuathangtam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống vẫn tiếp diễn, nỗi buồn phải quên đi!

    Lang thang khắp phố phường Hà Nội sau trận thua 0-3 của ĐTVN trước Indonesia, màn đêm trở nên tĩnh lặng hơn bao giờ hết. Chẳng còn cảnh từng đoàn người đổ ra đường hò hét, nhảy múa ăn mừng như trước đây, khi mà ĐT của chúng ta giành chiến thắng.


    Đường phố vắng lặng, lác đác từng tốp người vội vã trở về nhà sau khi rời khỏi nơi vừa theo dõi trận đấu. Im lặng, không bàn tán, Hà Nội chìm vào bóng đêm.

    Tạt qua Cung thể thao Quần Ngựa (Hà Nội), nơi Công ty bia Tiger tổ chức phát các trận đấu trong khuôn khổ Tiger Cup miễn phí, hai màn hình 300 inch đứng trơ khấc ngoài trời trong khi người xem đã lục đục ra về gần hết. Nỗi buồn hiện lên trên từng khuôn mặt các nhân viên bán hàng của Công ty Tiger. Trận đấu đã kết thúc mà chẳng ai buồn dọn dẹp gian hàng.

    Ngay sau đó, tiện đường rẽ ra Hồ Tây, nơi vẫn thường tập trung đông người nhất mỗi khi có sự kiện bóng đá quan trọng. Quang cảnh cũng hết sức vắng lặng, chỉ lác đác đâu đó vài cặp tình nhân vẫn còn nán lại tâm tình. Đường Thanh Niên vẫn đẹp, vẫn thơ mộng như những đêm thứ Bảy khác.

    Bất chợt rẽ vào một ngõ vắng, bắt gặp một chi lao công đang mải mê quét rác. Chỉ mất ít phút làm quen, đã được nghe chị kể mấy chuyện hết sức thú vị. Người phụ nữ trông già hơn so với cái tuổi 32 kể: ?oBình thường, tôi vẫn làm khuya như vậy nhưng là với chồng. Hôm nay thì khác, ông ấy để tôi làm việc một mình để ngồi xem bóng đá. Tôi chẳng hiểu lắm về môn này nhưng ông chồng thì mê tít?. Chị từ chối để tôi chụp ảnh rõ mặt. Vừa quét rác chị nói: ?oĐi qua mấy quán cà phê thì thấy mọi người nói VN thua. Tôi thì lại? mừng vì không phải giật mình thon thót do tiếng rú của xe máy hay phải đánh vật với đống rác rưởi mà người ta bỏ lại mỗi khi VN thắng?. Với người phụ nữ này, cho dù có điều gì xảy ra thì cuộc sống vẫn tiếp diễn. Cuộc sống là cây chổi, là cái xe rác và những đêm trắng trải mình trên các phố vắng. Tôi chỉ kịp hỏi tên chị là Nhàn trước khi lên xe ra về.

    Vẫn biết rằng, thất bại là điều không ai mong muốn. Những thất bại để có cơ hội nhìn lại mình, để sửa chữa thì đó mới là điều tuyệt diệu. Xin sẻ chia với những gì mà học trò của ông Tavares phải trải qua đêm qua. Hãy quên đi nỗi buồn để cuộc sống vẫn tiếp diễn là những lời ca đẹp? (!)
  8. Seba

    Seba Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Thương wá Lào ơi...chưa bao giờ thấy thương như lúc này
  9. babybigmouse

    babybigmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Sao mọi người cứ mặc sức mà chửi ông HLV Tavares thế nhỉ? Có phải lỗi hoàn toàn do HLV đâu?Phải suy xét cho kỹ trước khi nói về vấn đề gì chứ?
    1. Lỗi sâu xa là do Liên đoàn bóng đá VN, cách làm việc không chuyên nghiệp.....Tại sao không mời ông HLV Đội tuyển VN hồi Seagame? Có phải vì càng thay đổi nhiều HLV, Liên đoàn Bóng đá sẽ được " ăn " nhiều hơn là dùng 1 HLV nhất định nào đó?
    2. Không có Văn Quyến cũng có thể là mất mác của đội tuyển VN, nhưng có lẽ ông Tavares có lý của ông ấy.....Quyến mới nổi tiếng đã mang bệnh ngôi sao, như vậy là không nên đối với một cầu thủ VN, nếu VN muốn sánh ngang tầm Quốc tế thì ngay từ đầu phải xử lý nghiêm trường hợp của Quyến....mặc dù nói như vậy nhưng trong thâm tâm mình vẫn tiếc rằng " Giá như có Văn Quyến, Văn Trương thì hay biết mấy, có lẽ Đội tuyển Vn sẽ không thua một cách thê thảm như vậy ".
    Dù sao mọi chuyện cũng đã xảy ra, có khi VN thua như vậy sẽ rút kinh nghiệm trong những lần sau, thất bại là mẹ thành công cơ mà......Hy vọng Đội tuyển VN sẽ cố gắng vào Seagame năm sau....Thua đâu phải là hết!
    Cố lên Đội tuyển VN, chúng tôi luôn hướng về các bạn!
  10. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Hy vọng Lào sẽ lại làm nên bất ngờ như cách đâu 7 năm. Cố lên Lào ơi !

Chia sẻ trang này