1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển VN năm 2004: những ngày u ám nhất

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi dia_golden, 02/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    Đã có rất nhiều biện pháp được thực thi nhằm quản lý chặt và bảo đảm an toàn cho ĐTVN, nhưng dường như vẫn còn kẽ hở...
    Khi ĐTVN trú quân tại khách sạn Equatorial, không chỉ có nhân viên an ninh đi kèm mà điện thoại di động (ĐTDĐ) của các cầu thủ đều bị tạm thu, đồng thời điện thoại cố định trong từng phòng cũng bị cắt đường truyền ra ngoài. Tất cả nhằm bảo đảm an ninh cho ĐTVN và hạn chế những tiêu cực có thể nảy sinh.
    Thân nhân cầu thủ gọi điện đến khách sạn xin nối máy lên phòng cũng bị từ chối. Cầu thủ nào muốn liên lạc với người nhà phải dùng điện thoại ở bàn tiếp tân và mọi cuộc thoại đều được ghi lại chi tiết (số điện thoại, thời gian gọi...)
    Các cầu thủ không được phép bước ra cửa khách sạn, với khuyến cáo nên tập trung thành từng nhóm để tránh nghi ngờ nhau là dàn xếp tỷ số riêng lẻ. Nhân viên an ninh Doãn Công Huân (Cục điều tra - Bộ Công an) có mặt bên cạnh ĐTVN suốt 24/24 giờ.
    Tuy nhiên, những kẽ hở vẫn còn. Hồi sáng 6/12, đầu tiên là trung vệ Mạnh Dũng không đến quầy lễ tân để gọi điện mà mượn ĐTDĐ của một người quen để gọi ra ngoài.
    Một lãnh đạo đoàn bóng đá Việt Nam trả lời thắc mắc của PV về vấn đề này: "Chúng tôi chỉ giới hạn các cuộc gọi đến ĐTDĐ của các cầu thủ, cấm họ ra ngoài... nhưng chưa nghĩ đến trường hợp này. Nếu có gì bất trắc xảy ra, cầu thủ đó hoàn toàn phải chịu trách nhiệm".
    Không lâu sau đó, PV lại chứng kiến một khách lạ, tự xưng là thân nhân một tuyển thủ đến xin gặp để nhận vé mời. Cả hai đứng ở một góc kín đáo và nói chuyện hết sức tự do.
    Mọi người đều biết với dân cá độ, chỉ cần một ám hiệu ngắn gọn là đã có thể hình thành một cuộc dàn xếp tỷ số. Liệu những biện pháp an ninh kể trên có tuyệt đối an toàn và đảm bảo sự trung thực cho từng trận đấu?
    Theo Thể thao
  2. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    Giới cá độ Singapore ''chết'' vì đội nhà
    Một kết quả hoà trước Việt Nam ở trận mở màn Tiger Cup được HLV và các cầu thủ Singapore coi như thắng lợi. Thế nhưng, ở đảo quốc sư tử, đó lại là một kết cục buồn với hầu hết dân cá độ bởi họ hoàn toàn tin tưởng vào chiến thắng của... Việt Nam.
    Trận hoà 1-1 chiều 7/12 đồng nghĩa với việc dân cá độ Singapore đã bị mất hàng đống tiền. Thậm chí, trước khi trận đấu diễn ra được hai ngày, tỷ lệ đặt cược cho Singapore còn tiếp tục tăng (bởi cơ hội chiến thắng của Singapore thấp hơn).
    Tờ New Paper, hôm qua, cho hay Chủ tịch của CLB Tampines Rovers ở giải vô địch quốc gia Singapore, Teo Hock Seng, không hề muốn đội nhà thất bại, nhưng khi phải dự đoán, ông vẫn khẳng định Singapore sẽ chịu thua với tỷ số 1-3.
    Và khi mà Thạch Bảo Khanh ghi bàn mở tỷ số trận đấu, không chỉ các khán giả ở Việt Nam mà khá nhiều người ở Singapore cũng vui mừng. Những túi tiền của họ, vì thế, hứa hẹn cũng khá rủng rỉnh. Nhưng chỉ 20 phút cuối của trận đấu, mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi. Trên thực tế, cũng có một số tay chơi may mắn khi dành trọn niềm tin cho Singapore. Những người này chủ yếu đánh cá chẳng vì mục đích gì cả.
    H.L. (theo New Paper)
  3. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    HLV Tavares mất bình tĩnh?
    Thắng 9-1 nhưng HLV Tavares vẫn buồn bã. Bởi hơn ai hết, ông hiểu là đội tuyển vẫn còn nhiều chuyện để làm - Ảnh: TR.D.
    TT - Mở đầu cuộc họp báo sau trận đấu, khi được yêu cầu trình bày quan điểm về trận đấu, HLV Tavares đã nói: ?oCó điều gì đó không ổn đã xảy ra ở hiệp 1.
    Tôi thật sự không hiểu?. Nhưng ngay sau đó, ông lại hướng mặt về người điều khiển chương trình và ?ođổi giọng?: ?oThật ra tôi hiểu những gì xảy ra. Dĩ nhiên rồi, tôi là HLV mà?!
    Trả lời câu hỏi của PV Tuổi Trẻ tại sao các cầu thủ quá lười di chuyển ở hiệp 1 khi đồng đội họ có bóng, HLV Tavares đáp: ?oAnh đi mà hỏi trực tiếp cầu thủ. Họ sẽ là người có câu trả lời chính xác dành cho anh?.
    Ông Tavares còn cho biết nếu Campuchia ghi được thêm một bàn thắng sau bàn thu ngắn cách biệt 1-2, ông sẽ lập tức trở về nhà!
    HLV Tavares cho rằng ông không hài lòng với màn trình diễn của các cầu thủ nhà nhưng hài lòng với chín bàn thắng ghi được. Ông nói: ?oĐây không phải là trận đấu hay của đội tuyển VN. Chúng tôi chơi với phong độ không tốt trong hiệp 1.
    Nhưng sang hiệp 2, VN đã bắt đầu chơi tốt dần lên khi tôi tung các tiền đạo dự bị trẻ vào sân. Lúc ấy, tôi muốn đội nhà gây sức ép tấn công nhiều hơn với đấu pháp 3-4-3.
    Và điều chờ đợi đã tới khi VN có được thêm bàn thắng để cạnh tranh hiệu số bàn thắng bại với những đối thủ còn lại trong bảng?.
    Ông Tavares cũng nhìn nhận các cầu thủ dự bị vào sân đã giúp hàng công VN chơi tốt hơn, nhưng không nói rõ có tiếp tục sử dụng những cầu thủ này ở trận ?otử chiến? gặp Indonesia tại sân Mỹ Đình hay không
  4. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Chơi tốt đến mức nào mà không ghi nỗi 1 bàn vào lưới Indo hehehe.
    Ghi 9 bàn vào lưới một đội như Campuchia là tốt sao???
  5. Seba

    Seba Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Văn Q vào thì được dzì ? không kheo'' Ta vét cho đá tiền vệ phòng ngự thì khổ
  6. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Văn Đàn đá hậu vệ thì Văn Quyến không khéo lúc đó ở đấy lão Vẹt này lại cho thay Minh Quang chứ chả đùa
  7. chutchit_HCMC

    chutchit_HCMC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Hichic... sao tự nhiên em nhớ đến ông Calisto thía. Nhớ lại giải lần trước, lúc nào ông cũng ra sức bảo vệ cầu thủ, học trò của mình. Mà hồi đó đội tuyển mình đâu có được đánh giá cao. Nhưng cách làm của ông khiến cho các cầu thủ thi đấu thật tự tin, chơi tưng bừng khói lửa luôn... Thế mà giờ đây ông Tavares chẳng làm chỗ dựa cho cầu thủ gì cả. em còn cảm giác ông luôn biết đổ tội cho cầu thủ í chứ.
    Nhưng mà "tiên trách kỷ, hậu trách nhân" thôi. Đây là một gáo nước lạnh cần thiết để LĐ nhìn lại cách làm bóng đá của mình. (híc híc... biết đâu LĐ lại chẳng đổ lỗi hết cho HLV trưởng í chứ). Hy vọng sẽ có một cuộc thay máu trong liên đoàn, và một cuộc cách mạng thực sự cho bóng đá VN... bắt đầu từ những giải nhi đồng
  8. Mr_Stevens

    Mr_Stevens Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Lúc ở trên sân dân tộc mình hát quốc ca "vì nhân dân chiến đấu không ngừng, tiến mau ra xa trường, .....tiến lên.... cùng tiến lên" cứ nghĩ là bọn cầu thủ cũng phải thấm thía mà đá vì dân tộc, nhưng ai ngờ ... chúng nó là một lũ vô tích sự.
    **, bọn Indo nó nhìn thấy thằng Trãi ra sân là chúng nó mừng rồi, trông thì trâu bò nhưng đá ngu bỏ mẹ, Đức Thắng già thật, yếu thật nhưng còn biêt xoạc bóng, chứ thằng Trãi này nó *** biết là hậu vệ.
    Mà tuyển Việt Nam chắc chỉ được thằng HLV bất lương Tavares nó dậy cho một bài là đợi các cầu thủ Indo đến thật gần các anh hẵng chuyền bóng, nếu không chuyền được cho ai thì cứ tỉa ra cho thằng ngu Hồng Minh ở cánh để nó câu cho một quả bóng trăm quả như 1 vào thẳng đầu bọn Indo để chúng nó phá ra hoặc là chuyền thật khó cho Bảo Khanh, Công Vinh đỡ bóng - đỡ xong thì bóng ra biên là vừa.
    Cho thằng Minh đá hậu vệ cánh là quyết định cực kỳ sai lầm, nó chẳng bao giờ đá ở vị trí đó trước khi đá ở Tiger cup. Hơn nữa thằng Tavares nó nghĩ Việt Nam là Brazil hay sao ý mà dùng sơ đồ 4-3-3 , Việt Nam chỉ có thằng đần Quang Trãi chứ không có một Roberto Carlos.
    Các bác để ý sẽ thấy đội Việt Nam đá không có đội hình gì cả, thằng thủ môn Indo nó phát bóng lên là thể nào cũng có 2 chú Việt Nam cùng chạy ra rồi đâm đầu vào nhau tranh quả bóng. Kết quả là bọn Indo được bóng chứ *** phải Việt Nam được..
    Đội hình phòng ngự không có, lúc bọn Indo đá phạt góc không có cầu thủ nào đứng ôm cột gôn. Trong khi đó có 3 chú tiền đạo vẫn đang đứng nhởn nhơ ở phần sân bên kia.

    Đá bóng kỵ nhất thay thủ môn lúc bị thua, mà mới thua có 2 quả đã thay, Minh Quang có chấn thương đâu mà thay cơ chứ -> thay thủ môn ảnh hưởng tâm lý cầu thủ đá thế nào được nữa.
    Cú nhất là lúc thua 3 quả rồi mà thằng Tavares nó vẫn ngồi rung chân, không phải chỉ mình tôi nhìn thấy mà dân mình ngồi cả cái khán đài B cũng nhìn thấy rõ !
    Điên không chịu được , nhục không để đâu hết ! Vụ này với vụ xây dựng sân Mỹ Đình là đủ để các bác trên liên đoàn tạm biệt .... còn đi đến đâu thì kô biết !
  9. Seba

    Seba Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Cả dân tộc đang đau buồn,mà vài super fan của Văn Q còn cười được. Có Văn Q thì chưa biết có vô địch nổi hay không nhưng có tavét thì chưa đá cũng biết sẽ bị loại. Ai đời VN mà đi đá 3 tiền vệ với 1 tiện vệ trụ nhỏ con chạy lon ton. Làm mất luôn lối lên bóng biên truyền thống, làm thui chột luôn tài năng cùa Tài Em ( mẹ ...nhốt ở khách sạn , đi ị cũng có người theo dzõi còn hơn nhà tù Abugraib thì maradona đi bộ cu~ng không được chứ nói dzì tới chuyện chạy chỗ). Đá đấm dzì mà không có thủ lĩnh trên sân thì đá miẹ dzì ... thủ môn MQ nhìn mặt là đã thấy bị thủng luới tới nơi (thủ môn phải chơi chững chạc hoạc bét ra mặt mũi củng phải bặm trợn như Văn Cường khi xưa). Hậu vệ thì thay lung tung không trận nào như trận nào. đá thế đêch nào được ? Hay cha tavét này hoang tưởng V N là brazin nên chấp luôn hàng hậu vệ ?! Thế thì hàng công đá thế khỉ nào được ? Chẳng khác dzì đánh nhau ông Tavét bày cho chiêu ... trồng cây chuối như Hoàng Dung bày cho Âu Dương Phong ấy...thế vẫn còn chưa hiểm vì tavét còn bắt vn đưa ch*m ra cho thằng Indo đá 2 cú ....lúc đã thốn rồi thì tán công dzì được nữa.
  10. luky_luke

    luky_luke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Theo em các bác nên bình tĩnh
    Tà Vẹt đáng chết đã bị tống cổ
    Hiển Sĩ bó tay đã xin từ chức
    Chỉ tội cho các cầu thủ nhà ta, thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo mà vẫn bị người ta đưa ra làm báng chịu đòn.
    Chung qui cũng tại Lờ Đờ và Tà Vẹt, các bác cứ mái thoải mà chửi cho em.

Chia sẻ trang này