1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển VN năm 2004: những ngày u ám nhất

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi dia_golden, 02/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dreamdestroyer

    dreamdestroyer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    1
    Cái thói làm việc của Vn là thế mà, hơn chục năm rồi mà quanh đi quẩn lại Seagame, tiger cup, thuê HLV thì thua 1, 2 trận là kiếm hết cách này cách khác đuổi đi. Hợp đồng thì 1 năm, trước mời Peter With nhưng nó thấy 1 năm thì nó sợ, nó sang Indo hợp đồng 4 năm chẳng hơn? Xem đội Anh, Ericsson nó ngồi ghế ấy bao lâu rồi? Đằng này kí với HLV mà 6 tháng, rồi bảo mấy tháng còn lại ĐTQG không làm nhiệm vụ nên làm thế để tiết kiệm kinh phí?!!! Ngày xưa sau khi đuổi HLV ngoại đi, LĐ cũng cho Trần Duy Long lên thay đấy, cũng khoác lác: Người VN thì nên để HLV Việt Nam nắm, người nước ngoài không am hiểu nội tình,... rồi : Chúng ta lùi một bước để tiến 2,3 bước. Cuối cùng thì lùi một bước chưa thấy tiến được bước nào đã lùi thêm mấy chục bước nữa. Cuối cùng vẫn phải thuê HLV ngoại. Nội tình bóng đá Việt Nam ở đây là tiêu cực, ăn tiền, chứ còn cái đếch gì nữa.
  2. jbravo

    jbravo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0
    Lào quyết tâm hạ Singapore
    HLV đội tuyển Lào Bounlap Khenkittisack nói rằng, ông biết trận đấu chiều mai không chỉ quan trọng với Singapore mà còn ảnh hưởng tới Việt Nam. Chiến thắng của Lào trước Malaysia tại SEA Games 1997 cũng đã giúp Việt Nam lọt vào vòng trong.
    Ông Bounlap Khenkittisack nhấn mạnh: "Tham vọng của Lào vẫn là lọt vào bán kết. Dù Singapore mạnh hơn Lào rất nhiều, nhưng chúng tôi sẽ tận dụng mọi cơ hội để ghi bàn". HLV này cũng cho biết các tuyển thủ Lào đang rất hưng phấn sau trận thắng Campuchia 2-1.
    Trong khi đó, HLV Singapore, Avramovic khẳng định sẽ chứng minh đội quân của HLV Bounlap sẽ chẳng làm nên trận thắng ngạc nhiên nào hết khi đây là trận đấu mà Singapore không thể thua.
    HLV Avramovic cũng tiết lộ, ông luôn áp dụng đấu pháp khác nhau phù hợp với từng đối thủ ở Tiger Cup. Nhà cầm quân này cũng khẳng định, ông sẽ chứng minh với Lào là hàng tiền đạo của Singapore nguy hiểm thế nào dù họ mới ghi được 1 bàn thắng qua 2 trận đấu gặp Việt Nam và Indonesia.
    Trong khi đó, trước đối thủ nhẹ ký Campuchia, HLV Indonesia, Peter Withe khẳng định mục tiêu của ông là phải thắng tất cả các trận đấu. Ông Withe tiết lộ sẽ tung vào sân một số cầu thủ trẻ để họ thử sức trong trận đấu chiều mai. Trong khi đó, HLV Campuchia Som Saran vẫn chỉ mong học hỏi, và hạn chế cơ hội của Indonesia bởi đội bóng xứ vạn đảo chơi tốt hơn Campuchia rất nhiều.
    ( Nếu Lào hoặc Campuchia cầm hoà Singapore, Việt Nam lại thắng Lào ở trận cuối, Việt Nam sẽ vào bán kết )
    Nguồn : http://www.vnexpress.net/Vietnam/The-thao/2004/12/3B9D9822/
  3. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    HLV Tavares: Vai trò chỉ đạo ở đâu?
    Trong vô vàn cái thua của ĐT Việt Nam trước Indonesia, dễ thấy nhất là sự thất thế của Tavares so với Peter Withe. Không chỉ trên sân cỏ...

    Có một chi tiết có lẽ sẽ rất lâu mới phai mờ trong tâm trí những PV Việt Nam tham dự cuộc họp báo sau trận đấu Việt Nam - Indonesia. Sau khi nhã nhặn trả lời hết các câu hỏi, ông Peter Withe đã dành lời cuối của mình để nói về HLV Tavares của ĐT Việt Nam, dù chẳng ai yêu cầu ông phải làm thế.
    ''''Các bạn đừng trách cứ hay chế giễu ông ấy. Tôi biết chắc ông ấy cũng rất buồn bởi Việt Nam thua trận. Ông ấy đã cố gắng hết sức nhưng bóng đá là vậy''''. Dường như câu nói này Peter Withe muốn dành riêng cho báo chí Việt Nam bởi hẳn ông cũng hình dung được những gì Tavares sắp phải gánh chịu.
    Lúc đó Tavares ở đâu? Ông ta trốn biệt trong phòng thay đồ, và để mặc giới báo chí trong và ngoài nước chờ đợi, lẳng lặng ra về một cách âm thầm. Có lẽ không quá nếu nói đó là một hành động trốn chạy đáng hổ thẹn.
    ĐT Việt Nam thua trận, đó là chuyện đã rồi. Nhưng người hâm mộ Việt Nam sẽ nghĩ sao khi biết HLV trưởng ĐTQG nước mình lại xử sự kém dũng khí đến thế, để đến nỗi HLV đối phương phải lên tiếng ''''xin'''' hộ? Chắc chắn tất cả đều muốn ĐT của mình đối mặt với thất bại một cách dũng cảm hơn. Thà bằng những giọt nước mặt như của Huỳnh Đức, Minh Quang...
    Đó là chuyện sau trận đấu, còn diễn biến trên sân là một bài học cay đắng cho Tavares. Trong buổi họp báo, Peter Withe tránh bình luận về ĐT Việt Nam nhưng khi trả lời các PV Indonesia, HLV người Anh này khẳng định ''''tôi không hề bất ngờ với chiến thắng, kể cả một trận thắng đậm. Tôi đã lường trước việc Việt Nam có thể đẩy cao tốc độ ở đầu trận bởi họ chịu sức ép phải làm thế nên đã chỉ đạo các cầu thủ phản công và dứt điểm thật nhanh khi hàng thủ Việt Nam chưa kịp ổn định''''.
    Khi chúng tôi hỏi ông Peter Withe rằng ''''ông có thấy khác thường không khi Indonesia chỉ có 5 cú sút trong hiệp 1 mà 3 trong số đó đã thành bàn?'''', Peter Withe chỉ mỉm cười: ''''Tôi chỉ có thể nói là chúng tôi đã chuẩn bị mọi phương án, kể cả vị trí những cú sút'''' (2/3 bàn thua của ĐT Việt Nam là ở trước vòng cấm địa khi không có mặt tiền vệ trụ để giải tỏa bóng).
    Vai trò chỉ đạo của Tavares ở đâu khi mà ĐT Việt Nam để thua 4 bàn (2 trong trận gặp Indonesia, 1 trong trận gặp Singapore, 1 trong trận gặp Campuchia) chỉ vì các tiền vệ không đứng đúng vị trí để kịp phá các đường bóng bật ra? Và Quang Trãi, người ta đã nói quá nhiều về cầu thủ này để rồi Tavares vẫn tiếp tục đưa anh vào sân để làm đau tim các CĐV với những pha xử lý ngô nghê.
    Còn rất nhiều câu hỏi ''''tại sao?'''' mà chắc chắn Tavares sẽ không trả lời bởi ông không phải là người dám đối diện với sự thật. Gồng mình lên như một con nhím xù lông để đối phó với dư luận, Tavares đã kiệt sức bởi chính những cố gắng đi ngược với bản chất của con người mình.

  4. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Thế mà sai lầm của Thế Anh trong trận gặp Malai, cái sai lầm mà mấy mod ở box này cho là Thế Anh bán độ và được duyệt vào những pha bóng hay nhất thế giới( Nguyenvantruong) lại không khiến đội truyển bị loại bởi vì lúc đó Văn Quyến đã đóng góp 2 bàn trong tổng số4 bàn cho đội . 4-3 và 0-3 vì sao lại có sự khác nhau như vậy
    [/quote]
    Nghĩ mà cười vại..... em Owen nhỉ?
  5. Mr_Stevens

    Mr_Stevens Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai e sẽ đi cổ vũ đội tuyển Lào, mong rằng Lào sẽ kiên cường giữ vững mảnh lưới trước đội Singapore ! Lào cố lên !
  6. lidong

    lidong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    - Chú này phân tích rất đúng ý anh. Việc tất tần tật các cầu thủ đá dưới sức của mình là do HLV.
    - Việc cứ để cho một thằng HLV làm những việc đồ dại như vậy là do LĐ.
    - Những thằng đứng ở vị trí chóp bu hiện nay của LĐ đều là những thằng có trong đầu một b-ựa ***, sống bằng cách húp tiền ....

    -Anh thấy là nên làm một cuộc biểu dương lực lượng của người hâm mộ trước liên đoàn , chăng cái biểu ngữ 3-0 trước cửa ấy, và thuê hô đuổi con mẹ mấy thằng đầu một b_ự *** ấy về chuồng đi
    Được lidong sửa chữa / chuyển vào 22:31 ngày 12/12/2004
  7. shadows

    shadows Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/12/2002
    Bài viết:
    608
    Đã được thích:
    0
    he he ngày mai 17h
    B 1 hàng thứ 3
    4 chú già đi cổ vũ Lào đại thắng Sing
  8. shadows

    shadows Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/12/2002
    Bài viết:
    608
    Đã được thích:
    0
  9. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Quên mịa thằng Quyến đi, có nó cũng éo hơn được gì đâu. Mấy thằng Liên đoàn đần độn thì ai cũng biết, nhưng bọn nó có đần độn hơn chăng nữa thì với nội lực của bóng đá VN hiện tại cũng không thể có những trận thua thối mặt thối mũi như thế này. Lý do trực tiếp, nguyên nhân trực tiếp chỉ tại thằng cún Tavares.
    Mị kíp, cả cái bọn chó báo Thể Thao Ngày Nay nữa_một lũ tát nước theo mưa. Thương thay cho tên nhà báo hữu danh vô thực Chánh Trinh, chỉ vì muốn kiếm vài đồng lẻ, bắt thân với cún Ta, khen ngợi lão ta hết lời "HLV xuất sắc nhất trong tất cả các HLV ngoại VN từ trước tới nay" nay sự thực ra sao thì ai cũng biết. Nghe mọi người đồn Chánh Trinh là cây đại thụ trong làng thể thao VN nhưng nay chỉ vì muốn kiếm vài mẩu tin "độc quyền" giật gân, câu khách từ cái miệng thối của thằng Ta để kiếm vài đồng bạc lẻ, mà Chánh nỡ bán đi cái danh gây dựng hàng chục năm nay. NHỤC.
    Làng báo thể thao VN hiện giờ ngoài 2 tên Ngọc(Anh Ngọc, Hồng Ngọc) và Nguyễn Lưu, chẳng còn ngòi bút nào có cá tính cả.
  10. careless

    careless Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    L à o c ố l ê n

Chia sẻ trang này