1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển VN năm 2004: những ngày u ám nhất

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi dia_golden, 02/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PaulLennon

    PaulLennon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam dễ dàng đánh bại Maldives
    Chiều nay, trên sân quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển bóng đá Việt Nam đã có một sự khởi đầu thuận lợi tại bảng 7 vòng loại World Cup 2006, khu vực châu Á. Đoàn quân của HLV Thành Vinh áp đảo đội bóng đến từ Nam Á trong suốt trận, không cần mất nhiều sức vẫn giành đại thắng với kết quả 4-0.
    Trận này, tuyến phòng thủ của Việt Nam chỉ có một nhân tố mới so với tại SEA Games 22. Đó là sự góp mặt của trung vệ Mạnh Dũng (HA Gia Lai). Tuyến giữa thì ngoài hai ngôi sao của U23 Việt Nam là Tài Em và Hữu Thắng, còn có thêm tiền vệ phải Trường Giang (Bình Dương) và tiền vệ trung tâm Hồng Minh (Đà Nẵng). Hàng tấn công là sự kết hợp giữa người hùng của đội U23 tại SEA Games 22 Văn Quyến và tân binh Minh Hải (HA Gia Lai) - tiền đạo hiện dẫn đầu danh sách cầu thủ ghi bàn ở V-League 2004.
    Tuyển Việt Nam dồn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc, bất chấp mặt sân rất xấu. Ngay phút thứ nhất, Hữu Thắng đã có cơ hội ghi bàn, nhưng cú sút từ góc hẹp của anh đã không thắng được thủ thành đội bạn. Sau đó, Việt Nam gần như chỉ chơi bóng bên phần sân đội khách, còn Maldives chủ động chơi phòng ngự phản công với số đông cầu thủ trước khu 16m50. Tuy nhiên, đội khách phòng thủ bị động, chủ yếu chạy theo bóng, hầu như không tạo được pha phản công nào nguy hiểm, đa phần sử dụng các đường chuyền dài, thiên về tấn công biên nhưng không hiệu quả. Maldives thi đấu quá rời rạc, tư duy chiến thuật kém, và việc sớm bị dẫn bàn là một kết quả tất yếu. Phút thứ 9, cầu trường sân Mỹ Đình ầm vang khi Việt Nam phá thế quân bình. Tiền vệ trung tâm Hồng Minh có bóng gần khu 16m50 và sút. Bóng đập chân một cầu thủ áo trắng nảy sang trái khu cấm địa. Tài Em lao vào đúng lúc, co chân phải sút tung lưới Maldives. Chỉ 3 phút sau, một hậu vệ Maldives phá bóng hỏng ở bên cánh phải. Trường Giang lập tức tạt cắt mặt khung thành bằng má trong chân phải cho Minh Hải - tiền đạo lần đầu khoác áo đội tuyển - đánh đầu cận thành, nhân đôi cách biệt. Phút 15, Việt Nam suýt nâng tỷ số lên 3-0. Lại sau quả lật của Trường Giang, Minh Hải sút ngay rất căng. Nhưng lần này bóng chệch cầu môn.

    Trong khi đó, phải đến phút 30, Maldives mới tạo được tình huống nguy hiểm đầu tiên. Nhưng pha dứt điểm ở góc hẹp của họ cũng không thể biến thành bàn gỡ. Ít phút cuối hiệp một, Maldives cố gắng đẩy cao đội hình, triển khai lên bóng nhiều hơn. Phút 43, họ tạo được một pha phản công với tốc độ cao. Nhưng Fazeel đã không thắng được Thế Anh trong pha đối mặt.
    Tuyển Việt Nam dẫn bàn dễ dàng trong hiệp một, tạo được hàng loạt pha hãm thành nguy hiểm. Nhưng điều mà giới chuyên môn cũng như người hâm mộ mong đợi là sự kết hợp ăn ý giữa hai tiền đạo Văn Quyến và Minh Hải đã không có trong hiệp một. Phút 40, lần đầu tiên trong trận, Minh Hải có đường căng ngang chuẩn xác cho Văn Quyến, nhưng tiền đạo của SLNA đã sút quá nhẹ vào đúng vị trí của của thủ môn đội bạn. Tuy nhiên, các cầu thủ ở tuyến giữa của Việt Nam đã phối hợp với nhau khá ăn ý, giữ cự ly tốt.
    Ngay đầu hiệp hai, khu 16m50 của Maldives đã liên tục chịu sóng gió. Nhưng cũng phải đến phút 58, Việt Nam mới lần thứ ba xuyên thủng hàng phòng ngự dày đặc của đối phương, sau pha phối hợp tuyệt đẹp. Văn Quyến nhận bóng từ chân Minh Phương rồi đột phá vào giữa khu cấm địa, trước khi đẩy cho Minh Hải đánh gót rất đẹp sang bên trái. Tài Em có mặt đúng lúc đúng chỗ đệm lòng chân phải làm tung nóc lưới Maldives. Phút 70, Trường Giang rời sân nhường chỗ cho Trung Kiên - chuyên gia đá phạt hiện nay của đội Sông Đà Nam Định. Ngay sau đó, Quốc Vượng cũng được tung vào thế chỗ Hồng Minh. Phút 76, trung vệ Huy Hoàng mắc lỗi ngay trong khu cấm địa khi để bóng vào chân cầu thủ đối phương. Nhưng Thế Anh đã hoá giải thành công tình huống này. Sau đó chỉ khoảng 60 giây, hậu vệ trái Văn Trương đột phá vào khu cấm địa và bị đốn ngã. Văn Quyến bình tĩnh sút chìm vào giữa cầu môn, ấn định kết quả 4-0.
    Đội hình xuất phát của tuyển Việt Nam (4-4-2): thủ môn Thế Anh; hậu vệ Minh Phương (phải), Huy Hoàng, Mạnh Dũng, Văn Trương (trái); tiền vệ Trường Giang (phải), Hữu Thắng (đội trưởng), Hồng Minh, Tài Em (trái); tiền đạo Văn Quyến, Minh Hải.
    Ở cặp đấu còn lại của bảng 7, cũng diễn ra hôm nay, chủ nhà Hàn Quốc thắng Libăng với kết quả 2-0. Các bàn thắng được ghi do công của Cha Du-ri (33'') và Cho Byung-kuk (50'').
    Như vậy, sau vòng đấu đầu tiên của bảng 7, thứ tự như sau:
    TT Đội Trận T H B Điểm Hiệu số
    1 Việt Nam 1 1 0 0 3 4-0
    2 Hàn Quốc 1 1 0 0 3 2-0
    3 Libăng 1 0 0 1 0 0-2
    4 Maldives 1 0 0 1 0 0-4
  2. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Thắng giòn giã, nhưng vẫn băn khoăn
    00:23'' 19/02/2004 (GMT+7)
    (VietNamNet) - Dễ dàng đè bẹp Maldives tới 4 bàn cách biệt, ĐT Việt Nam đã có bước khởi đầu vòng loại World Cup 2006 thật tuyệt vời. Nhưng đó chỉ là sự tuyệt vời về mặt tỷ số. Trước đại biểu Nam Á trình độ chỉ tương đương một đội hạng Nhất của ta, đáng lẽ các học trò của HLV Thành Vinh còn phải làm được nhiều điều hơn thế...
    Thật vậy, nếu các cầu thủ của chúng ta phát huy tính chuyên nghiệp cao hơn nữa, khát khao chiến thắng hơn nữa, thì ít nhất tỷ số chưa thể dừng lại ở đó. Và xa hơn, không chỉ là bàn thắng, họ sẽ khiến khán giả vui hơn, thoả mãn hơn và an lòng hơn vào lối chơi, thái độ thi đấu của đội tuyển trong một chiến dịch lớn kéo dài.
    Sự thoả mãn dường như đã xuất hiện quá sớm, ngay từ lúc chúng ta dễ dàng ghi 2 bàn thắng chỉ trong vòng 13 phút đầu tiên. Kể từ thời điểm ấy, các cầu thủ xem như cuộc chơi đã an bài. Họ bắt đầu dừng lại và chuyển trận đấu sang trạng thái... thư giãn và coi đó như một dịp để "đánh bóng" hình ảnh của mình.
    Nổi bật trong số đó có thể nói đến Văn Quyến - tiền đạo số một, cũng là người được yêu mến, cưng chiều nhất hiện nay. Tất cả những ấn tượng được gọi là tích cực mà Quyến thể hiện trong 90 phút chỉ là 1 bàn thắng từ chấm phạt đền (phút 79), còn lại là sự vật vờ, thiếu cố gắng và những pha xử lý nặng tính cá nhân khiến khán giả phải "lộn ruột". Hình như trước một Maldives đẳng cấp khá xoàng, Quyến cảm thấy không có hứng thú thi đấu thì phải (?). Anh không muốn phối hợp với đồng đội, cũng chẳng cần tích cực di chuyển để tìm kiếm bóng. Một mình Quyến bỏ lỡ ít nhất 3 cơ hội ghi bàn, trong đó có pha mớm bóng như "dọn cỗ" của Minh Hải ở phút 22.
    Vì lẽ đó, việc Quyến gần như không đem lại hiệu quả trên hàng công của ĐTVN không có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng điều ngạc nhiên là vì sao với một thái độ thi đấu như thế, Quyến vẫn được "nuông chiều" trọn vẹn cả trận đấu? "Cố tật" của Quyến đã trở lại, khi mà chỉ cách đây hơn 2 tháng, tại SEA Games 22, ai cũng vui mừng vì thấy một Văn Quyến hoàn toàn "lột xác" dưới bàn tay dẫn dắt của HLV Riedl. Sự thay đổi nhanh như vậy là vì sao?
    Nguyên nhân gốc rễ có lẽ vẫn là tính chuyên nghiệp chưa ngấm vào cơ thể Quyến (và không ít các cầu thủ Việt Nam) thành một phản xạ. Sự thoả mãn nhanh chóng đến với họ khi mục tiêu sớm đạt được. Và họ đã rất may mắn khi các cầu thủ Maldives không đủ sức để dạy cho họ một bài học về sự chủ quan khi mà cuộc chơi chưa kết thúc, mà trận thắng lịch sử của Olympic VN trước Hàn Quốc chính là bài học để đời.
    Một điều đáng nói là đội tuyển Việt Nam hiện nay có tuổi đời bình quân trẻ nhất từ trước đến nay, khi đội hình ra quân ở trận đấu gặp Maldives có tới 7/11 vị trí vừa tham dự SEA Games 22. Nhưng đáng buồn thay, những người thể hiện tính chuyên nghiệp tốt nhất, biết tôn trọng đối thủ nhất trong trận đấu với Maldives lại là 4 cầu thủ lớn tuổi nhất (Mạnh Dũng, Minh Hải, Trường Giang, Hồng Minh), và 2 trong số này cũng là những người thi đấu tốt nhất. Điều đó có thể khiến chúng ta vui được không? Các học trò của HLV Thành Vinh hãy nên nhớ rằng: Maldives chỉ là một đoạn đường bằng phẳng, trước mặt chúng ta sẽ là hai trái núi sừng sững - Hàn Quốc và Liban!
    Bóng đá Việt Nam khó có thể thoát ra khỏi sân chơi khu vực, một khi tính chuyên nghiệp đối với cầu thủ vẫn là chuyện nhất thời và chúng ta vội hoan hỉ với chiến thắng đậm đà trước những đối thủ như Maldives...
    Triệu Vân

  3. zfzola

    zfzola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    2.680
    Đã được thích:
    0
    ặ !
    Thỏng ròn rÊ 'ỏƠy chỏằâ nhỏằ? .
    Hă nhặng mỏằ là gà nên chan mư 'ặỏằÊc nhặ thỏ . Không tin lỏm vào tặặĂng lai .
    NhÂn Chi SặĂ
    Tưnh BỏÊn Thiỏằ?n
  4. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Thủ môn Phước Anh bị treo giò 6 trận
    17:08'' 19/02/2004 (GMT+7)
    (VietNamNet) - Chiều nay, Ban tổ chức giải hạng Nhất đã chính thức quyết định đình chỉ thi đấu 6 trận đối với thủ môn Đặng Phước Anh của Thép MN.Cảng SG do hành hung trọng tài trong trận đấu ở vòng 5 giữa TMN.CSG - Bưu điện. Cùng với thủ môn này, Trưởng đoàn Lê Quang Nhật cũng bị phạt 2 triệu đồng do khiếu nại trọng tài khi trận đấu đang tiến hành.

    Như VietNamNet đã đưa tin, trận đấu trong khuôn khổ vòng 5 giải VĐQG hạng Nhất 2004 giữa hai đội bóng cùng TP.HCM là TMN.CSG và Bưu Điện chiều 14/2 đã kết thúc tệ hại khi một lần nữa cảnh cầu thủ rượt đánh trọng tài lại diễn ra mà thủ môn Phước Anh là nhân vật chính. Hành động côn đồ của thủ môn này đã bị dư luận lên án mạnh mẽ và sau khi nghiên cứu kỹ lại băng hình cùng báo cáo của các giám sát, BTC giải hạng Nhất đã quyết định treo giò Đặng Phước Anh 6 trận (kể từ lượt trận thứ 6 ngày 21/2/2004). Trước đó, thủ thành TMN.CSG đã bị CLB đình chỉ thi đấu.
    Phước Anh đã vi phạm Điều 83 - Mục 1, Quy chế bóng đá ngoài chuyên nghiệp: "Cầu thủ hành hung trọng tài, cầu thủ, HLV hoặc cán bộ quản lý của đội bạn trước, trong, sau trận đấu, thì cầu thủ vi phạm bị truất quyền thi đấu 6 trận". Cũng dựa vào quy định này, căn cứ vào mức độ vi phạm khá nghiêm trọng của Phước Anh, BTC giải còn kiến nghị lên LĐBĐ VN quyết định mức kỷ luật cao hơn và có thể bị xử lý theo pháp luật". Theo nguồn tin riêng của VietNamNet, rất có thể thủ môn này sẽ bị đình chỉ thi đấu đến hết giải.
    Cùng với Phước Anh, BTC giải còn cảnh cáo và phạt 2 triệu đồng đối với Trưởng đoàn CLB Thép MN - Cảng SG, ông Lê Quang Nhật do đã vi phạm Điều 83 - Mục 11, Quy chế bóng đá ngoài chuyên nghiệp: "Trưởng đoàn, HLV và các thành viên của đội bóng đến bàn BTC trận đấu và giám sát để khiếu nại trong khi trận đấu đang tiến hành thì đội bóng bị phạt 2 triệu đồng". BTC trận đấu TMN.CSG cũng bị cảnh cáo và phạt 5 triệu đồng do không đảm bảo tình hình an ninh của trận đấu.
    Ngoài những hình phạt nói trên, BTC giải còn yêu cầu Hội đồng trọng tài tổ chức kiểm điểm trọng tài chính (ông Trần Bảo Sơn) đã thiếu kiên quyết trong việc xử lý và ngăn chặn các hành vi kéo dài thời gian của một số cầu thủ Bưu điện, khiến trận đấu trở nên căng thẳng ngoài tầm kiểm soát.
    Tr.V


  5. dia_golden

    dia_golden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    2.568
    Đã được thích:
    1
    ĐKVĐ HA.GL sẽ tiếp tục bất bại? ​
    Trong trận đấu sớm của lượt trận thứ 6, diễn ra chiều 20/2, HA.GL sẽ tiếp NHĐA Thép Pomina đang gặp bất ổn nội bộ trên sân Pleiku. Với phong độ ổn định như hiện nay và đặc biệt không gặp nhiều biến động về lực lượng, nhiều khả năng đội bóng phố núi sẽ tiếp tục bất bại.


    Không những đóng vai trò chủ nhà mà xét về chuyên môn thì HA.GL đang có phong độ rất cao, các tân binh mới đầu quân hồi đầu mùa giải cũng đã hòa nhập rất tốt vào đội hình. Ngoài ra, HA.GL cũng đang là đội có lực lượng dự bị hùng hậu như Hải Lâm, Chukiat, Hữu Đang, Minh Đức... Mặc dù chỉ vào sân ở hàng ghế dự bị nhưng các cầu thủ này đều tỏ ra có nhiều kinh nghiệm và khoảng cách giữa họ với đội hình chính không có nhiều chênh lệch.
    Xác định được nhiệm vụ khó khăn khi bước vào mùa giải mới nên ban huấn luyện đã có sự chuẩn bị khá chu đáo, nhất là về thể lực nên mặc dù các cầu thủ phải căng sức ra đá trên khắp các mặt trận (chỉ tính riêng 10 ngày qua, HA.GL liên tiếp phải đá 4 trận), di chuyển liên tục nhưng đến thời điểm này, các cầu thủ HA.GL vẫn chưa có dấu hiệu xuống sức, lực lượng vẫn được bảo toàn. Sau trận đấu với Thể Công, trong 2 ngày qua các cầu thủ chủ nhà tập luyện chủ yếu thả lỏng là chính, riêng Quang Trường, Tawan thì cần phải nhờ sự giúp đỡ của bác sỹ Đồng Xuân Lâm nhưng các chấn thương này đều không đáng ngại.
    Không khí trong đội rất vui vẻ, ai cũng tin tưởng vào một chiến thắng trước đối thủ để an tâm sang Trung Quốc tham dự trận gặp CLB Đại Liên trong khuôn khổ Asia Champions League. HLV trưởng Arjhan Songngamsap cho VietNamNet biết: "Tôi rất tự tin vào một chiến thắng của đội trong trận gặp NHĐA Thép Pomina. Mặc dù chỉ biết một số thông tin về họ cũng như các ngoại binh người Thái nhưng chúng tôi không ngại. Chỉ cần đá đúng với phong độ vốn có là chúng tôi có thể giành thắng lợi".
    Sau loạt trận ở vòng loại World Cup 2006, hai cầu thủ Minh Hải và Mạnh Dũng của HA.GL cũng đã trở về ngay Pleiku để kịp tham dự trận đấu với NHĐA Thép Pomina. Trong khi đó, nhiều khả năng tiền đạo Kiatisak không thể có mặt kịp ở VN để tham dự trận đấu sớm ở vòng 6, thì đội khách NHĐA Thép Pomina cũng sẽ vắng các cầu thủ trụ cột Thái Lan của mình là Chaiman, Sakda và Niweat, lúc đó bất lợi sẽ thuộc về đội bóng TP.HCM khi họ mất đi gần như bộ khung chính của mình, trong khi HA.GL chỉ khuyết có một vị trí.
    Gần như không có cơ hội cho đội khách, sau những bất ổn nội bộ. Thêm một chiến thắng, HA.GL sẽ tiếp tục vững vàng trên con đường bảo vệ danh hiệu vô địch của mình.
    Trung Nguyên

     ​
  6. Fi_Go

    Fi_Go Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Đầu bảng kia à , cứ gọi là oai như cóc nhỉ
           FiGo _ Real MadRid
  7. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Đúng là đầu bảng vì Nam Hàn thắng Liban có 2-0 thôi!
    Bảng này Hàn là thằng khó gặm rồi!Có bác nào biết thông tin về Liban không?Đội này em không rõ!
  8. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    [blue][/blue
    ]Hai gương mặt trong những trận thua
    09:28'' 23/02/2004 (GMT+7)
    (VietNamNet) - Có những trận thua mà người thua được xem như những người anh hùng. Nhưng cũng có những trận thua mà kẻ thua lại mang hình ảnh của một kẻ hết thời không còn vung nổi thanh gươm về phía đối phương. V-League đã mang đủ hai gương mặt ấy của các đội sau 6 lượt đấu.

    Trước khi vào giải, nhiều người đã đặt Thể Công vào top những đội có khả năng rớt hạng. Đặt thế nhưng vẫn ít người tin Thể Công lại chìm sâu vào vị trí cuối bảng sau lượt đấu ở thứ 6. Quả thật, tuy không có những ngoại binh trong đội hình nhưng với một dàn cựu tuyển thủ quốc gia và Olympic quốc gia như Việt Hoàng, Như Thuần, Đức Thắng, Anh Tuấn, Quốc Trung, Bảo Khanh... Thể Công vẫn có một dàn nội binh mà nhiều đội thèm muốn. Cứ đá tưng bừng, lực lượng này tuy không dám với tới chức vô địch nhưng để đứng lưng chừng trong bảng xếp hạng thì là chuyện không phải quá khó. Vậy mà...!
    Lời than này bắt nguồn từ sự nguội lạnh tinh thần chiến đấu của đòan quân áo lính. Mới mùa rồi, trận derby giữa họ và đại địch HKVN (Công An Hà Nội cũ) sôi sùng sục với khát khao chiến thắng thì trận derby ở lượt đấu thứ 2 mùa này, các cầu thủ Thể Công lại "thanh thản" đến mức lạ lùng khi họ để LG.ACB nện 3 bàn vào lưới. Rồi trận thua dễ dàng trước Hải Phòng với tỷ số 1-3... Hôm qua, các cầu thủ Thể Công lại dàn hàng ngang từ tốn trên sân và tiếp tục bị Delta Đồng Tháp - kẻ cạnh tranh lớn nhất trong cuộc đua trụ hạng dồn xuống vị trí chót bảng. Gục ngã - không còn hình ảnh nào khác hơn để nói về Thể Công hôm nay.
    Gạch Đồng Tâm - Long An cũng vậy. Sau 4 trận thua liên tiếp, bầu Thắng đã cố tỏ ra khôi hài: "Thua như thế mới được lên trang nhất của các báo chứ!". Và ông thêm: "Bóng đá cũng như kinh doanh vậy, những tính toán trên thương trường, sân cỏ có bao giờ cũng đúng hết đâu. Ai có thể ngờ được GĐT.LA thường xuyên có nửa đội hình chấn thương. Hết Rodrigues lại Bạch Thuận, Minh Phương, Văn Hùng... Và mới nhất là tiền vệ Đoàn Hoàng Sơn vừa mới nhập viện để tiểu phẩu một vết thương ở phổi. Mất người như thế làm sao chúng tôi có thể đạt kết quả tốt được". Ông Thắng nói không sai về tình hình khủng hỏang nhân sự của đội nhưng cũng cần phải bổ sung thêm cái mất lớn nhất của Gạch mùa này chính là tinh thần quyết chiến đã từng giúp họ bước lên ngôi á quân mùa qua. Trừ trận thua với tinh thần quyết chiến trước HA.GL với tỷ số 1-2 ở lượt đấu thứ 3, Gạch đã vỡ vụn trước Đà Nẵng, SLNA với tỷ số 2-5 và 0-4. Trong cả hai trận thua này, các cầu thủ Gạch đã rời rã khi đối phương vừa ghi bàn thắng thứ 2. Dường như họ đã đánh mất lòng tin rằng mình có thể lật ngược thế cờ... Còn đâu một GĐT.LA hào khí ngất trời của mùa rồi.
    Và người anh hùng chính là Delta Đồng Tháp. Trước giải họ đã chịu một đợt "xuất huyết trầm trọng" nguồn nhân lực. Không còn cách nào khác, HLV Phạm Anh Tuấn đành phải tung lứa U-20 quốc gia như Phong Hòa, Quý Sửu... vào sân hội cùng hai đàn anh trẻ đã được thử lửa ở mùa rồi là Thanh Bình và Văn Ngân. Trận đầu tiên thua 1-2 nhưng họ đã cho GĐT.LA "lên bờ xuống ruộng" trước khi chịu thua. Trước đội bóng bất bại HA.GL, các cầu thủ Đồng Tháp đã tưng bừng cầm chân HA.GL hơn 1 hiệp đấu. Sau trận đấu này, Giám đốc kỹ thuật Nguyễn Văn Vinh của HA.GL đã hết lời ngợi khen tinh thần quyết chiến của các "măng" Đồng Tháp. Ông Vinh nói: "Các cầu thủ trẻ Đồng Tháp đá thấy thương lắm. Họ làm tôi ngạc nhiên khi tạo ra hàng lọat cơ hội ghi bàn. Vài ba mùa nữa hãy xem lứa trẻ của Đồng Tháp hôm nay làm mưa làm gió...".
    Chủ tịch HĐQT Daso Đặng Ngọc Hòa đã không sai khi gắn thêm chữ Delta vào đội Đồng Tháp bằng một hợp đồng tài trợ 3 năm. Nhiều PV báo chí đã đề cập đến khả năng rớt hạng của Đồng Tháp, ông trả lời: "Quan trọng không chỉ là trụ hạng mà phải là chơi bóng như thế nào để khi ra sân là khán đài dậy sóng cổ vũ". 5 trận thua, chưa bao giờ Delta Đồng Tháp bị chê về tinh thần chiến đấu và họ đã có quả ngọt đầu tiên bằng trận thắng 2-0 trước Thể Công. Cũng thua nhưng trong tinh thần quyết chiến trước HA.GL nên Chủ tịch HĐQT của NH Đông Á vẫn tươi như hoa vì theo ông: "Chỉ cần cầu thủ của mình đá lăn xả là đủ sướng rồi".
    Mùa giải 1991, sau trận thua 0-2 trước Đà Nẵng trên sân Phan Thiết, Thể Công (lúc đó còn mang tên CLB Quân đội) lần đầu tiên đã chấp chới ở ranh giới trụ hạng. Nhưng bấy giờ trung vệ đội trưởng Quản Trọng Hùng cùng các đồng đội của mình vẫn còn đủ lửa để thực hiện cuộc vượt thoát dễ dàng. Nhưng giờ đây, với sự rã rời, việc lấy 3 điểm ở một trận đấu là quá khó đối với Thể Công.
    Hoàng Vũ


  9. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Hoàng Anh Gia Lai thua tại Trung Quốc

    Chiều nay, đương kim vô địch Việt Nam đã chịu thất bại 0-2 khi làm khách đương kim vô địch Trung Quốc là Dalian Shide. Đây là trận đấu thứ hai của HAGL tại vòng bảng Champions League châu Á 2004, diễn ra tại Thành Đô. Tuy nhiên, theo lời Chủ tịch CLB Đoàn Nguyên Đức, đội bóng phố núi có thể thắng ở lượt về.
    Thất bại của HAGL tại Thành Đô lạnh giá không nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn, bởi Dalian Shide (Đại Liên Thạch Đức) là một gã khổng lồ của bóng đá Trung Quốc và thuộc diện ứng viên đoạt ngôi quán quân châu Á năm nay. Trận này, Đại Liên không tung sát thủ Hao Haidong vào sân trong đội hình xuất phát, cho dù tuyển thủ quốc gia Trung Quốc này đang đạt phong độ cao. Đội chủ nhà vẫn tin dùng dàn cầu thủ đã mang lại cho họ chiến thắng 2-0 trên đất Thái Lan cách đây hai tuần. Và một lần nữa, họ lại thành công, tiến một bước dài tới vòng tứ kết. Năm ngoái, Đại Liên vào tới bán kết, và thua đội sau đó trở thành nhà vô địch Champions League châu Á 2003 - Al Ain.
    Đội bạn ghi liên tiếp hai bàn thắng chỉ trong vòng có 6 phút (20 và 26), và đều từ những quả phạt ngoài khu 16m50. Ermin Silijak - chân sút nguy hiểm người Slovenia, từng tham dự EURO 2000 - là tác giả của cả hai bàn thắng. Chính cầu thủ này cũng đã ghi cả hai bàn trong trận thắng Krung Thai Bank ở lượt đấu đầu tiên.
    Theo bầu Đức, trọng tài đã thổi thiên vị ở trận này. Ông nhấn mạnh: "Hai tình huống HAGL bị thổi phạt và nhận bàn thua đều không đúng. Trọng tài người Hàn Quốc đã bắt quá nặng, khi nhận định rằng Quang Trãi và Thành Long phạm lỗi và cho Đại Liên được hưởng những quả phạt chết người. Những phút còn lại của trận đấu, trọng tài cũng điều khiển không công bằng". Tuy nhiên, ông Đức cũng thừa nhận hàng phòng ngự HAGL chơi không thực sự tốt ở trận này.
    Hiệp một, HAGL chơi phòng thủ chắc trước một đối thủ được đánh giá mạnh hơn về mọi mặt, cố gắng chống bóng bổng. Đại Liên với lối đá hiện đại, dù thi đấu không thật sự thuyết phục, vẫn làm chủ thế trận và ngày một gia tăng sức ép trong hiệp đầu. Hiệp hai, do đã bị dẫn bàn, HAGL chơi tấn công tích cực hơn, sở hữu bóng nhiều hơn và đã có thời điểm tạo được sức ép trước hàng phòng ngự đội chủ nhà. HAGL cũng có hai cơ hội ăn bàn trong hiệp hai, nhưng đều không tận dụng được. Sau khi Dusit sút căng khiến thủ môn đối phương không thể bắt dính, đến lượt Minh Hải bỏ lỡ tình huống cực kỳ nguy hiểm sau đường kiến tạo của Kiatisuk. Trong khi đó, Đại Liên chủ động chơi chậm lại sau giờ nghỉ giải lao, nhưng vẫn có một số pha phản công rất nguy hiểm. Trận này, theo đánh giá của ông Đức, Minh Hải và Kiatisuk chơi được và hoàn toàn có thể giúp HAGL giành một chiến thắng trên sân Pleiku ở lượt về (ngày 18/5).
    Sau thất bại này, HA Gia Lai tụt từ vị trí đấu bảng F xuống đứng thứ hai (3 điểm), sau Đại Liên (6 điểm). Champions League châu Á năm nay có 7 bảng đấu. Chỉ các đội đầu bảng và đương kim quán quân Al Ain (Các tiểu Vương quốc Ảrập Thống Nhất) mới có suất ở vòng tứ kết.
    Đội hình xuất phát của HAGL ( 5-3-2)
    : Thủ môn Văn Hạnh; hậu vệ Văn Đàn, Mạnh Dũng, Duy Quang, Thành Long, Quang Trãi; tiền vệ Dusit, Tawan, Quang Trường; tiền đạo Kiatisuk, Minh Hải.
  10. davidcopperfield

    davidcopperfield Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    1
    Mới có lượt đầu mà đứng đầu bảng thì ko nên nói làm gì. Vì ngay trận đầu chúng ta mới gặp một đội yếu hơn rất nhiều có lẽ phải sau trận đấu với HQ thì mới có thể nói tiếp về tương lai của đội tuyển. Nhưng để vượt qua HQ lần thứ 2 thì có thể là rất khó khăn. Hi vọng thắng nhiểu hơn chỉ có trên sân nhà. Mà còn đến gần 8 tháng nữa để đội tuyển chuẩn bị. Tất cả nước đang chờ một chiến thắng kỳ diệu của đội tuyển VIệt Nam

    DAVID COPPERFIELD

Chia sẻ trang này