1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển VN năm 2004: những ngày u ám nhất

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi dia_golden, 02/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Geant_mabu

    Geant_mabu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam thua ai cũng rất buồn, hôm qua xong trận,thua mà lại tới 3-0 mình cũng buồn lắm,đau lắm chẳng ăn uống được gì cả, đi ngủ luôn để đỡ buồn, để mà trong mơ lại thấy quân ta đạp lại 3 nháy! Sướng.
    Mà mình thấy cái kết quả này dường như đã được đoán trước từ lâu rồi, từ khi thua cái trận dở ẹc với Madivơ và nhất là khi nhận tháy cái tính khùng khùng điên diên của lão Tà Vẹt . Nhưng vào giải vẫn mong lão có cái nghề mà dấu thôi ai dè hoá ra chỉ là cai thùng rỗng. Tức không chịu đươc!
    Công nhận đây là một nỗi nhục lớn, đau nhưng không có nghĩa như thế là chúng ta đạp đổ hết được. Hãy tin vào đội tuyển VN và mong rằng điều kỳ diệu sẽ đến!
    Lào ơi cố lên
  2. lidong

    lidong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Anh đồng ý với chú, tất cả chúng ta vẫn nên hy vọng, hy vọng vào những điều tốt đẹp bởi chúng ta là người VN. Đội tuyển còn xuất hiện là hình ảnh VN còn xuất hiện. Gì thì thì gì, thằng Star_Sport vẫn còn tường thuật và bình luận, hình ảnh tất cả chúng ta vẫn hiện trên toàn thế giới với màu đỏ rực và sao vàng. Hôm nay anh thấy mấy thằng BLV của chúng nó trong trận Thái-Phi cứ nhai nhải mãi về cú shock đội tuyển VN. Chính chúng nó cũng shock. Như vậy mới thấy rằng bọn nó cũng ko hề coi thường VN, anh em ạ.
    Tuy nhiên anh thấy nhân cơ hội đi động viên tinh thần các chú Lào lần này, anh em ta làm một quả biểu ngữ 2 mặt, thỉnh thoảng lật đi lật lại cho vui đê. Anh chắc chắn nó sẽ có tác dụng vì sẽ thỉnh thoảng được lên VTV hê hê
    >>Một mặt: Lào tiến lên, VN luôn ở bên cạnh Lào !!!
    >>Một mặt: Liên đoàn về quê cày ruộng đi
    hoặc là: liên đoàn về Braxin theo Tavaret đê
    Được lidong sửa chữa / chuyển vào 23:06 ngày 12/12/2004
  3. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Lũ ngồi Mĩ Đình hôm qua có lẽ đến phân nửa là bọn trên trời rơi xuống !
    Đi xem như chúng nó thì ngồi mẹ nó nhà chứ đến sân làm gì ?
    Được luiz_nazirodelima sửa chữa / chuyển vào 23:10 ngày 12/12/2004
  4. Geant_mabu

    Geant_mabu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Mình thì hoàn toàn không đòng ý với bạn diều này, như thế là phá hoại chứ chẳng phải là giúp đỡ gì cho bong đá nước nhà cả. Mình thấy trận thua vừa rồi LD cũng có lỗi khá lớn là đã tin sai người, chưa có kế hoạch dài lâu, và quá thụ động trước những thay đổi. Nhưng mình cững ghi nhận những cố gắng của họ, mình nghĩ họ không dến nỗi như các bạn nói đâu. Bóng đá VN chỉ mới vừa hội nhập và tất nhiên chúng ta cần phải có thời gian để hoàn thiện lại mình. Trận thua này là một cơ hội tốt dể ta cải tổ và nhìn nhận lại những ưu nhược điểm của mình. Mình tin chúng ta sẽ đứng lên được và sẽ mạnh hơn sau thất bại cay đắng này.
    Tất cả chúng ta phải bình tĩnh, tương lai vẫn còn ở phiá trước.
  5. danhoang

    danhoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Đọc mãi mới thấy có cái topic này hợp lý, xin lỗi các bác để em xả một ít stress với ạ.
    hihi các bác ơi, dù VN có thành công hay thất bại thì người ta vẫn sẽ nhắc tới VQ sau giải đấu này. Nếu tuyển VN thành công thì báo chí sẽ tung hô Tavarez và nói quyết định loại VQ là đúng, là cơ hội cho anh ta làm lại cuộc đời. Nhưng VN thất bại rồi thì lại hoài niệm VQ, nếu như, giá mà, v.v và v.v... Lẽ thường của dư luận thôi mà.
    VQ là một cầu thủ có tài, ko ai chối cãi được, anh ta đã toả sáng cũng ko thể chối cãi, anh ta nổi tiếng, anh ta là người của dư luận càng ko thể chối cãi. Vì thế việc người này tung hô anh ta như một vị thánh, người khác lại chê bai anh ta mắc bệnh ngôi sao cũng chả ngạc nhiên gì. Nếu anh ta là một người có bản lĩnh anh ta sẽ có câu trả lời chính xác trên sân cỏ. Vậy thôi. Bây giờ cũng chưa khẳng định được anh ta có bản lĩnh ko vì anh ta còn trẻ, còn nhiều thời gian, cơ hội và cả thách thức phía trước, chúng ta hãy chờ xem. Em rất thích một câu nói của Kiatisuk trả lời phỏng vấn khi được hỏi anh có lời khuyên gì với các cầu thủ trẻ. Anh ta đã nói thế này: bạn có thể là một cầu thủ giỏi nhưng để trở thành một cầu thủ lớn thì phải cố gắng rèn luyện nỗ lực hết mình và liên tục cả trong bóng đá và cuộc sống (đại ý là nó thế, em ko nhớ chính xác). Bác nào quen biết VQ thì giúp em gửi cho cậu ấy những lời này nhé, mong rằng VQ sẽ biết học tập và noi theo gương của Kiatisuk.
    Còn phong độ của VQ gần đây thì có nhiều nguyên nhân, nhưng em nghĩ là cậu ấy cũng trong xu hướng chung đi xuống của cả đội tuyển do phương pháp huấn luyện và đấu pháp ko hợp lý của ông Tavarez. Thực sự thì tất cả các cầu thủ trong đội tuyển đều đang chơi tốt, thậm chí là ấn tượng ở câu lạc bộ của họ, kể cả QT, anh ta vẫn chơi ở vị trí hậu vệ trái ở HA gia lai mà, TG cũng vẫn chơi tiền vệ trung tâm ở Bình Dương. Vấn đề lớn nhất là ông Tavarez thôi, khả năng điều chỉnh trận đấu của ông ta thì em khẳng định là kém, cách nhận định và sử dụng cầu thủ cũng kém (so với Riedl và Calisto chứ ko phải so với em đâu ạ) nên đã làm các cầu thủ của chúng ta thi đấu tệ hại như vậy. Tài Em là một cầu thủ chơi rất ổn định và có nhiều tiến bộ, hic vậy mà giải này cũng thi đấu như ****. Công Vinh, Minh Phương cũng ko phát huy được hết khả năng của mình. Vài vị trí nữa nhưng em ko liệt kê hết làm gì. Vai trò thuyền trưởng là rất quan trọng đúng ko ạ, chỉ huy cho tàu đâm vào đá ngầm rồi xong lại trách các thuỷ thủ sao lại để tàu chìm. Một mình VQ thì ko bao giờ và ko có cách nào để kéo được con tàu ấy đâu ạ, nhưng nếu có một thuyền trưởng giỏi như Calisto hay Riedl thì em đảm bảo VQ và các đồng đội sẽ lại toả sáng, đội tuyển VN sẽ thi đấu cực kỳ thành công. Thế hệ hiện nay em rất kỳ vọng sẽ làm được nhiều hơn cả những gì mà Huỳnh Đức, Hồng Sơn trước đây đã có. Các bác cứ nhìn vào những gương mặt trẻ như Công Vinh, Tài Em, Văn Quyến, rồi cả Minh Phương, Bảo Khanh, Văn Trương... rất nhiều rất nhiều. Nhưng chúng ta cần có một người thuyền trưởng tầm cỡ, cần những người lãnh đạo liên đoàn có năng lực thực sự. CÁc bác yêu bóng đá, yêu đội tuyển VN thì hãy nghĩ cách gì đó để cứu thế hệ cầu thủ trẻ tài năng của chúng ta khỏi bị thui chột dưới bàn tay nhào nặn và đầu óc bã đậu của các vị lãnh đạo liên đoàn. Em nghĩ ko chỉ có Tavarez nên từ chức mà cả các vị lãnh đạo VFF cũng nên ra đi luôn sau Tiger Cup lần này.
    Mong các bác thông cảm, bài viết hơi dài vì bao nhiêu tâm sự tìm mãi mới được chỗ này để bung ra. Làm thế nào để gửi bài viết đến VFF hay những người có trách nhiệm hả các bác, ai biết chỉ giúp em với nhé. Thanks
  6. lidong

    lidong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Hỏi một câu rất thô nhưng đưọc cái thắng thắn: nhà cậu bạn có người nhận lương từ các đồng chí liên đoàn à, thế thì anh chịu rồi
    Nhưng mà hầu hết đều hiểu rằng, các chúp bu hiện nay rất không đủ năng lực để làm tròn trách nhiệm. Mà liệt rồi thì nghỉ hưu mẹ nó đi , cố làm húp tiền làm giề. Húp nhiều thì cũng phải làm cho xứng đáng, không thì biến cho anh em lên giải quyết giúp
    Được lidong sửa chữa / chuyển vào 23:38 ngày 12/12/2004
  7. vimouze

    vimouze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0
    Theo tui cái chủ đề này thể hiện tính tiểu nhân của người VN. Khi trước không ai nói gì, khi thua thì tìm đủ mọi tội lỗi, lời lẻ để chửi ông HLV. Thua là thua, lỗi HLV thì sa thải, chấm hết không cần phải giở thêm lắm chuyện.
  8. vimouze

    vimouze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0
    Buồn ngủ quá
  9. chutchit_HCMC

    chutchit_HCMC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ em mới thấy sự khắc nghiệt của nghề HLV. Cách đây vài tháng, đội tuyển chơi tưng bừng ở LG cup, Agribank Cup, rồi máu lửa trước HQ... ông Tavares được khen ngợi ầm ĩ, thế mà thất bại ở Tiger cup lần này, ông ấy trở thành tội đồ.
    Thắng hay thua trong bóng đá là một điều bình thường đối với HLV chuyên nghiệp. Nhưng cái cách ông Tavares trốn họp báo làm em thất vọng nhất. Ông hèn nhát không dám nhìn nhận sự thất bại của mình, ông không dám nhận trách nhiệm về mình, mà lại trốn chạy. mà đó là sự bất lịch sự đối với những người chờ đợi ông.
    Mọi người đừng trách các cầu thủ nữa. Họ cũng đã cố gắng hết sức rồi.... nhưng tướng đưa ra chiến lược sai lầm thì làm sao quân có thể tìm được chiến thắng.
    Sau Tiger cup sẽ còn nhiều chuyện để các nhà báo nói lắm
  10. Geant_mabu

    Geant_mabu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Hỏi một câu rất thô nhưng đưọc cái thắng thắn: nhà cậu bạn có người nhận lương từ các đồng chí liên đoàn à, thế thì anh chịu rồi
    Nhưng mà hầu hết đều hiểu rằng, các chúp bu hiện nay rất không đủ năng lực để làm tròn trách nhiệm. Mà liệt rồi thì nghỉ hưu mẹ nó đi , cố làm húp tiền làm giề. Húp nhiều thì cũng phải làm cho xứng đáng, không thì biến cho anh em lên giải quyết giúp
    Được lidong sửa chữa / chuyển vào 23:38 ngày 12/12/2004
    [/QUOTE]
    XIn lỗi nhé, nhà tui chẳng có ai liên quan gì đến bóng đá cả, còn tui thì cũng chẳng ở VN để chịu áp lực của ai cả. Tui chỉ đứng trên quan điểm của một người yêu bóng đá thực sự thôi. Bạn là cái gì mà có quyền phán xét người này thế này ngưới kia thế kia, nói thẳng nhé, bạn chỉ là tên ăn theo thôi. Lời lẽ của bạn mình nghe chối lắm. Hãy xem lại xem mình đã làm được gì rồi hãy "chửi" người khác nhé!
    Được geant_mabu sửa chữa / chuyển vào 00:13 ngày 13/12/2004

Chia sẻ trang này