1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển VN năm 2004: những ngày u ám nhất

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi dia_golden, 02/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zfzola

    zfzola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    2.680
    Đã được thích:
    0
    Quá khó để thắng Hàn .
    Trình độ của chúng ta chưa thể vuơn xa như thế được , không nên ảo tưởng .
    Nhân Chi Sơ
    Tính Bản Thiện
  2. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Từ sự sa sút của Gạch Đồng Tâm - Long An:
    Ông Calisto cũng có lỗi?
    16:34'' 26/02/2004 (GMT+7)
    (VietNamNet) - 5 trận thua liên tiếp, một nửa đội hình bị chấn thương trong đó có cả TM Santos, hai từ "xuống hạng" đã bắt đầu được giới chuyên môn đề cập đến khi nói về tương lai của GĐT.LA ở V-League 2004. Liệu GĐT.LA có lặp lại bài học của Thừa Thiên - Huế: Bất ngờ đoạt chức Á quân mùa bóng 1995 và tiếp theo là rớt hạng ngay ở mùa sau?
    Lãnh đạo GĐT.LA, từ Giám đốc điều hành Phạm Phú Hòa lẫn Tổng Giám đốc Võ Quốc Thắng đều khẳng định: "Tình hình vẫn chưa đến nỗi quá bi quan bởi trước mặt chúng tôi còn đến 16 lượt đấu. Những chuyện bất ổn trong nội bộ đội chỉ là phỏng đoán của nhiều người, thực tế anh em cầu thủ vẫn quyết tâm cùng nhau vượt qua khó khăn. Tôi cũng có nghe chuyện GĐT.LA sẽ xóa án cho tiền đạo Lê Thanh Xuân để cải thiện sức mạnh cho hàng tấn công. Nhưng sự thực là cho đến giờ phút này, lãnh đạo đội vẫn chưa có động tĩnh gì về việc này...". Nói thế, nhưng ông Hòa vẫn không giấu được sự lo lắng khi tinh thần của các cầu thủ Gạch đã dao động khá nhiều sau 5 trận thua liên tiếp. Và không chỉ cầu thủ, ngay thầy phù thủy Calisto cũng không giấu được sự lúng túng khi bố trí đội hình cho từng trận đấu.
    Dường như ông Calisto đã chủ quan trong giai đoạn chuẩn bị cho GĐT.LA trước khi bước vào V-League 2004? Việc đứng ra tổ chức Cúp GĐT.LA và tham dự một loạt các giải mời của Bình Dương, Đồng Tháp... trong thời gian ngắn đã khiến nhiều cầu thủ trụ cột không đủ thời gian để hồi phục chấn thương. Chính tư tưởng "đá là phải thắng" đã khiến GĐT.LA hao tổn khá nhiều sức lực trong việc giành lấy danh hiệu cao ở những giải mời. Vì vậy, ngoài việc mất tiền đạo tài năng Rodrigues, sự tích lũy chấn thương qua những giải mời này đã khiến những Bạch Thuận, Santos... phải ra sân ở V-League với tình trạng "vừa đá vừa đau". Đã thế, hai cầu thủ chủ lực của đội là Tài Em và Minh Phương cũng gần như kiệt lực sau thời gian dài tham chiến ở SEA Games 22. Đó là chưa kể đến tiền vệ Hoàng Thương cũng đột ngột mất phong độ sau khi bị loại khỏi tuyển Olympic.
    Rõ ràng, ông Calisto đã không lượng định được khả năng hồi phục thể lực của các cầu thủ trước khi bước vào V-League 2004. VietNamNet đặt câu hỏi về tương lai của ông Calisto với GĐ Phạm Phú Hòa và được ông Hoà cho biết: "Chúng tôi không cho rằng đó là sai lầm của ông Calisto và sẽ không bao giờ có chuyện ông Calisto sẽ chia tay với GĐT.LA". Nhưng thực tế trên sân cỏ đã chứng minh các cầu thủ GĐT.LA thường nhanh chóng hụt hơi ở hiệp 2 dù họ có một cơ sở tập luyện phục hồi thể lực mà nhiều đội phải thèm muốn. Đồng thời mức sống của cầu thủ GĐT.LA cũng không hề kém cạnh so với các đại gia khác".
    Nhớ lại mùa bóng 96, TT.Huế đã bị các đội "vây" do tội dám qua mặt các đàn anh để ngồi vào chiếc ghế á quân mùa bóng 95 mặc cho cố HLV Ninh Văn Bảo ra sức thanh minh "TT.Huế không hề chơi trội". Nhưng kết quả là TT.Huế vẫn rớt hạng. Mùa này hình như GĐT.LA cũng đang rơi vào hoàn cảnh như thế? Quân thiếu và yếu lại phải căng sức ra đá trong tất cả các trận đấu, bản sao của TT-Huế mùa 96 đang chờ đợi GĐT.LA nếu họ vẫn tiếp tục sảy chân trên sân khách trước Thể Công và Thép Việt Úc -Hải Phòng.
    Hoàng Vũ


  3. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    "Ông trùm" của các mặt sân bóng Việt Nam
    14:56'' 24/02/2004 (GMT+7)
    (VietNamNet) - Sự nghiệp của Văn Xuân Thiện tưởng đã ổn định khi anh nhận được học bổng du học ngành dầu khí ở Anh vào những năm đầu của thập niên 90 bởi với mảnh bằng kỹ sư khoan thăm dò, chuyện thu nhập cao đối với anh là trong tầm tay. Nhưng đường đi của anh lại đột ngột rẽ ngang bởi thảm cỏ xanh mướt trên mặt sân bóng đá.

    Thiện kể: "Đi xem bóng đá ở Anh, nhìn những mặt sân tuyệt đẹp trong những sân vận động hoành tráng, mình lại dội lên suy nghĩ: Tại sao VN lại không có những sân bóng như thế để cầu thủ có thể phát huy tốt nhất khả năng chuyên môn của mình?". Hỏi và anh tự trả lời bằng cách quyết tâm bước vào lĩnh vực xây dựng cơ sở vật chất cho ngành thể thao. Và anh đã trở thành "ông trùm" thiết kế thi công mặt sân bóng đá ở VN.
    Sau khi xác định mục tiêu anh đã tìm đến Viện nghiên cứu khoa học TDTT Anh để hỏi về chuyện xin học ở ngành này. Những người Anh ở Viện này tỏ vẻ ngạc nhiên vô cùng khi thấy một thanh niên Việt Nam đến xin nhập học bởi với mức học phí cả 100.000 USD/năm, ngay cả dân Tây còn ngán nữa là khác. Thiện kể: "Lúc đó nghe mức học phí đó mình cũng rất e ngại vì nó quá cao so với khả năng của mình". Nghĩ mãi với câu hỏi : tiền đâu? Thiện đã chọn con đường về nước làm việc một thời gian để tích lũy cho đủ số học phí rồi sẽ quay trở lại Anh học chuyên ngành xây dựng cơ sở vật chất của ngành TDTT. Phải mất hơn 2 năm làm việc trong hoàn cảnh "thắt lưng buộc bụng", anh mới thực hiện được ước nguyện sang Anh du học.
    Năm 1997, sau 2 năm học ở Anh, Thiện về nước. Thành công của đội tuyển bóng đá VN trong những năm ấy ở SEA Games, Tiger Cup giúp anh khẳng định lòng tin rằng mình đã chọn đúng con đường khởi nghiệp từ lĩnh vực thể thao. Nhưng với một người mới toanh như anh, chuyện có được những hợp đồng xây dựng các công trình thể dục thể thao cũng không phải là chuyện dễ. Ngoài chuyện quan hệ, anh còn gặp khó ở chỗ VN không có một quy chuẩn nào trong việc xây dựng công trình TDTT và lòng tin của những nơi mà anh tìm đến gần như là con số không. Cuối cùng rồi cơ hội cũng đến với Thiện. Năm 1999, công trình cải tạo sân vận động Chi Lăng (Đà Nẵng) do các chuyên gia Hàn Quốc thiết kế thi công gặp vấn đề ở khâu thoát nước cho mặt sân. Công ty thể thao Thành Lâm của Thiện lập tức nhảy vào và anh đã thành công trong cả 3 hạng mục chính của sân Chi Lăng gồm: thiết kế và lắp đặt hệ thống thoát nước ngầm, hệ thống tưới nước ngầm và thay toàn bộ mặt cỏ cho sân thi đấu. Chi Lăng đã trở thành phát súng lệnh của anh khi sau đó một loạt sân cỏ trong cả nước như sân Lạch Tray (Hải Phòng), Quy Nhơn (Bình Định), Vinh (Nghệ An), Bình Dương, Thống Nhất (TP.HCM), Quân khu 7 (công trình vụ phục vụ cho môn bóng đá ở SEA Games 22), Tiền Giang, Long An... đã ký kết hợp đồng cải tạo sân bóng với công ty Thành Lâm.
    Nhưng có hợp đồng cũng chưa hẳn là đã trút được gánh nặng. Anh kể: "Gian nan nhất là công trình cải tạo sân Thống Nhất. Chuyện sân Thống Nhất biến thành bãi lầy ở Tiger Cup 98 đã khiến mọi người soi rất kỹ phương án của Thành Lâm. Một số bài báo đã công khai chỉ trích tôi khi tôi chọn phương án bơm cưỡng chế cho hệ thống thoát nước của mặt sân và dùng đất phù sa làm nền cho mặt cỏ. Bị chỉ trích nhưng tôi vẫn cám ơn những bài báo đó bởi nó giúp cho tôi tạo được động lực trong việc chứng minh giải pháp của mình là đúng. Và cuối cùng thành công cũng đã đến khi màu xanh mướt của mặt cỏ sân Thống Nhất vẫn trải dài qua năm tháng và chuyện ngập sân mỗi khi mưa lớn đã không còn dù hệ thống thoát nước của sân có thấp hơn nhiều so với hệ thống thoát nước của những con đường xung quanh sân".
    Một chuyện cũng khá vui nữa là chuyện tìm đất phù sa của Xuân Thiện. Không phải loại đất phù sa nào cũng phù hợp để làm mặt sân mà chỉ có những loại đất phù sa ái khí mới có thể nuôi sống cỏ và tạo thành độ bám cần thiết để không bị tróc dưới móng giày đinh của cầu thủ. Tìm mãi, Thiện mới phát hiện đất phù sa ở những con sông của huyện Bình Chánh (TP.HCM) là vô cùng phù hợp. Nhưng đến lúc này, anh lại gặp phải cửa ải khó vượt khi huyện Bình Chánh không cho phép khai thác đất phù sa ven sông trên địa bàn huyện. Thiện kể: "Bí quá mình đành chọn giải pháp liều là cho người lén khai thác vào ban đêm bởi nếu mua đất từ Anh thì phải tốn 700 USD/tấn, còn nếu sử dụng đất phù sa Bình Chánh thì chỉ tốn 120.000 đồng/tấn. Cuối cùng thì mọi việc cũng êm xuôi, phải nói sân Thống Nhất là một trong những công trình ấn tượng nhất đối với Thành Lâm".
    Sau sân cỏ, giờ đây Thiện đang nhắm đến việc trải mặt sân nhân tạo cho một số sân bóng ở VN. Anh nói: "Tôi đã đặt vấn đề với một sân bóng đá và đang tiến hành thương thảo, hy vọng là trong năm nay, VN sẽ có mặt sân nhân tạo đầu tiên". Với 85% công trình, nhà thi đấu... ở VN là sản phẩm của Thành Lâm nhưng Thiện vẫn chọn cho mình triết lý "Thành Lâm là người bạn của mọi công trình thể thao". Anh giải thích: "Thành Lâm sẵn sàng tư vấn miễn phí cho mọi đối tác trong việc lựa chọn giải pháp sao cho chất lượng nhất và kinh tế nhất. Tôi luôn đề cao phương châm "làm bạn trước, làm đối tác sau". Ngay chuyện bảo trì sân, nhiều sân dù đã hết hạn bảo trì nhưng chỉ cần ới một tiếng là chúng tôi có mặt và làm miễn phí ngay. Chữ bạn với tôi gói trọn cả trong hợp đồng kinh tế lẫn cuộc sống đời thường...".
    Không chỉ làm sân ở VN, Thiện nhiều lần đã đưa quân của mình thi công các công trình thể thao ở Thái Lan, Singapore... Những công trình này với Thiện ngoài ý nghĩa kinh tế còn là lò đào tạo nguồn nhân lực cực tốt bởi người của anh có dịp làm việc với những chuyên gia giỏi trong lĩnh vực xây dựng cơ sở vật chất thể thao ở nước ngoài. Cũng nhờ điều này mà đến nay Thành Lâm đã có thể tự lực giải quyết tất cả các công đoạn ngay cả hạng mục khó nhất là thiết kế lắp đặt giàn đèn để phục vụ thi đấu...
    Những thành công này đã đưa Thiện đến giấc mơ xa hơn: Một ngày nào đó sẽ có một Khu liên hợp thể thao ở VN được đóng nhãn "made in Thành Lâm". Tại sao không nhỉ!
    Hoàng Vũ


  4. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Vòng 7 V-League: Chủ nhà vượt trội



    Sông Lam Nghệ An, chưa thua trận nào ở mùa này, nhiều khả năng sẽ tìm được chiến thắng trước LG. Hà Nội ACB trên sân Vinh. Hai đội bóng miền Trung là Đà Nẳng và Bình Định cũng có thể giành 3 điểm trước hai đội khách bị đánh giá thấp hơn - Hải Phòng và NHĐÁ Thép Pomina.
    Đội chủ nhà SLNA thiếu vắng ba trụ cột Abbey, Văn Quyến (thẻ phạt), Huy Hoàng (chấn thương). Trong khi đó, đội khách LG. Hà Nội ACB sẽ không có mặt 4 cầu thủ thường xuyên đá chính: Sỹ Cường, Minh Hiếu bị treo giò, Danh Minh, Thanh Châu chấn thương.
    Tuy nhiên, đội bóng của HLV Lê Thụy Hải vẫn còn cặp tiền đạo sát thủ Achilefu - Luis Mauricio. SLNA chiếm ưu thế về lực lượng và khả năng tấn công đa dạng. Hơn thế, sân Vinh từ lâu đã được mệnh danh là nơi đi dễ khó về với các đội bóng Việt Nam. Với tiền đạo trẻ Công Vinh luôn thể hiện phong độ ấn tượng khi vào sân từ băng ghế dự bị, SLNA nhiều khả năng sẽ lại một lần nữa vượt qua đội bóng đến từ Hà Nội.
    Vắng hai trụ cột Hùng Dũng và Bình Minh (treo giò) ở hàng phòng ngự, nhưng Đà Nẵng rất có thể sẽ giành trọn 3 điểm trước Hải Phòng. Đội khách thiếu vắng tiền vệ trụ cột Felix, nhưng quan trọng hơn, tinh thần của đội bóng đất Cảng đang có vấn đề sau sự cố "đốt lưới nhà" của thủ môn Tuấn Điệp. Đà Nẵng chưa bao giờ chịu mất điểm trước các đối thủ yếu trên sân Chi Lăng. Nếu ghi bàn sớm, đội bóng của HLV Morton sẽ có trận thắng đậm.
    NHĐÁ Thép Pomina sẽ tiếp tục gặp khó khăn khi đến làm khách trên sân Quy Nhơn của Bình Định. Tiền vệ trụ cột người Thái Lan - Chaiman - tiếp tục vắng mặt vì chấn thương. Hơn nữa, tinh thần của đội bóng đến từ TP HCM vẫn chưa trở lại trạng thái bình thường sau án trảm của lãnh đạo CLB.
    Các cầu thủ trẻ của NH Đông Á đã chứng tỏ được tinh thần thi đấu quyết liệt trong trận đối đầu với HAGL ở vòng đấu trước. Tuy nhiên, điều đó không thể bù đắp được trình độ chuyên môn hạn chế. Bình Định sẽ không có mặt Thành Lợi, Phi Hùng do bị treo giò. Nhưng chảo lửa Quy Nhơn sẽ giúp họ chiếm ưu thế trước đội hình trẻ của NHĐÁ Thép Pomina.
    Trận đấu hứa hẹn sẽ quyết liệt ở khu vực trung tuyến, với cuộc đụng độ nảy lửa giữa hai tiền vệ trong màu áo đội tuyển Thái Lan, Sakda (NH Đông Á) và Issawa (Bình Định). Đây cũng là dịp để tiền đạo Pipat của đội chủ nhà có dịp ghi bàn thắng đầu tiên của mình ở V-League 2004 trước hàng phòng ngự chấp vá của đội khách.
    Trên sân Pleiku, HA Gia Lai cũng được đánh giá cao hơn trong cuộc thư hùng với tân binh Bình Dương.
    Theo VnExpress

  5. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    LĐBĐ Việt Nam đã chán chờ Peter Withe

    Gần một tuần nay, đại diện của Liên đoàn bóng đá Việt Nam không còn gọi điện hay gửi e-mail giục HLV Peter Withe về việc có nhận lời dẫn dắt đội tuyển quốc gia Việt Nam hay không. Nhà cầm quân người Anh này đã trễ hẹn trả lời tới 11 ngày, và Liên đoàn sẽ tiến hành đàm phán với ứng cử viên mới.
    Ông Phạm Ngọc Viễn - Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá VN - đã vài lần liên lạc qua điện thoại và cả bằng e-mail với ông Withe, sau khi cựu HLV trưởng đội tuyển Thái Lan này rời Việt Nam trở về nước hôm 17/2 để tham khảo ý kiến của luật sư về những điều khoản trong hợp đồng. Tuy nhiên, đến giờ, Peter Withe vẫn chưa trả lời dứt khoát là nhận lời dẫn dắt đội tuyển Việt Nam hay từ chối. Thay vào đó, ông đề nghị Liên đoàn tiếp tục chờ để ông nhờ luật sư bên Việt Nam tư vấn thêm về một số chi tiết của bản hợp đồng.
    Liên đoàn quyết định không giục cựu danh thủ của Aston Villa nữa, mà bắt đầu liên lạc với một số ứng viên khác để đàm phán, trong đó đáng chú ý có Auzanro Tavares - cựu HLV trưởng tuyển Việt Nam. Nhưng khả năng Peter Withe trở thành HLV trưởng đội tuyển Việt Nam vẫn còn, nếu ông nhận lời trước khi LĐBĐVN đạt được thoả thuận với một nhà cầm quân khác.
    X.T
  6. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    LĐBĐVN chuyển hướng sang HLV Tavares


    Quá mỏi mệt vì chờ đợi, LĐBĐ Việt Nam tuyên bố nếu trong tuần này ông Peter Withe không trả lời dứt khoát, Liên đoàn sẽ đặt dấu chấm hết cho việc thương thảo. Và theo nguồn tin riêng của VnExpress, Liên đoàn đã gửi bản dự thảo hợp đồng tới ông Tavares - HLV ngoại đầu tiên của ĐTQG Việt Nam.
    Hiện nay, ông Auzanro Tavares đang thất nghiệp sau khi chia tay với CLB Lifan (Trung Quốc). Vị HLV 44 tuổi người Brazil này cũng bày tỏ ý định được quay lại hợp tác với Liên đoàn bóng đá Việt Nam, như HLV Alfred Riedl đã từng 2 lần dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Mức lương của Tavares khi còn ở Lifan là khoảng 15.000 USD/tháng, với bản hợp đồng ngắn hạn nửa năm. Trong khi đó, LĐBĐ Việt Nam có thể đưa ra bản hợp đồng dài hơi hơn với mức lương tương đương nếu Tavares nhận lời dẫn dắt đội tuyển bóng đá nam.
    Lần đầu tới Việt Nam hồi tháng 1/1995, vị HLV người Brazil là ông thày ngoại đầu tiên của đội tuyển quốc gia. Nhà cầm quân này cũng là người mở đầu cho xu hướng "nhập khẩu HLV" của bóng đá Việt Nam. Sau Tavares, đến lượt Weigang (1995-1997), Murphy (1997), Riedl (1998-2000, 2003), Dido (2001), Letard (2002), Calisto (2002) cũng được mời về dẫn dắt đội tuyển bóng đá nam của Việt Nam.
    Không có một lý lịch ấn tượng, nhưng tài năng của Tavares đã được thẩm định. Chính ông là người đặt nền móng cho những thành công của đội tuyển Việt Nam. Chỉ cầm quân trong hơn 1 tháng, nhưng HLV người Brazil này đã đưa đội tuyển Việt Nam trở thành một đội bóng mạnh mẽ, gây ấn tượng mạnh tại Cup Độc Lập 1995, và lấy lại lòng tin sau nhiều năm tách mình khỏi các các giải quốc tế. Hồng Sơn, Hùynh Đức, Lư Đình Tuấn cũng bắt đầu nổi danh từ triều đại Tavares.
    Mục tiêu của Liên đoàn vẫn là có HLV trưởng trước quý hai. Tuy nhiên, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam Mai Liêm Trực khẳng định sẽ làm khẩn trương nhưng không vội vàng để tránh vấp váp. Ngoài ông Tavares, Liên đoàn khẳng định những ứng cử viên khác như Bob Houghton, Calisto vẫn nằm trong tầm ngắm của Liên đoàn.
    H. Liên
  7. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Vòng 7 Kinh Đô V-League 2004:
    Phút 90 kinh hoàng


    Kinh hoàng đối các cầu thủ Thể Công, sau cú dứt điểm của Minh Phương và niềm vui ngây ngất dành cho GĐTLA, khi họ dành chiến thắng trong một trận đấu bị áp đảo suốt 89 phút. Các trận còn lại, phố núi chứng kiến cuộc lật đổ bất thành của Bình Dương; Nam Định bất ngờ vọt lên thứ 3 và NHĐA - Thép Pomina gục ngã trận thứ 3 liên tiếp.
    "Thể Công giải tán đi!", " Đá thế xuống hạng là phải!". Sau trận tử chiến trên sân Hà Nội, hàng trăm tiếng la ó dữ dội vang lên không ngớt trên khán đài A. Hội cổ động viên Thể Công ở khán đài B vứt kèn trống đứng thẫn thờ. Trưởng đoàn Quản Trọng Hùng, HLV Thanh Hải ủ rũ. Chỉ đạo viên Cao Cường lấy hai tay ôm đầu, gục xuống. Các phóng viên chờ đợi cuộc họp báo như thông lệ nhưng "Còn gì để nói nữa mà họp báo" - một lãnh đạo Cục Quân huấn khoát tay. Đoàn quân thất trận lê từng bước về phía sau sân vận động, không ai thốt nổi nên lời, khuôn mặt đầy vẻ cay đắng.
    Cả trận, Thể Công tấn công nhiều hơn, có được nhiều tình huống nguy hiểm hơn nhưng vận may đã không đến. Chỉ riêng trong hiệp 1, Ngọc Tuấn (14), Bảo Khanh (11), Việt Hoàng (7) đã bỏ lỡ vô số cơ hội chắc ăn mười mươi. Thậm chí, Phương Nam đã hai lần phải dùng đến cả tiểu xảo "ngã trong vòng cấm" nhưng không qua được mắt trọng tài. Song công bằng mà nói, cho dù áp đảo nhưng lối chơi của Thể Công không thực sự thuyết phục. Họ đá rời rạc, không kết dính ở cả 3 tuyến. Bàn thua ở phút 90 là cái giá phải trả từ sự chủ quan, lơi lỏng của hàng thủ.
    Tài Em đi bóng từ giữa sân, nhận thấy các hậu vệ đối phương đứng giăng ngang, bất ngờ chuyền khéo cho Minh Phương (7). Không bị kèm, tuyển thủ quốc gia này đã thoải mái sút vào góc xa, ghi bàn thắng. Suốt 90 phút, Giám đốc kỹ thuật Calisto đứng ngồi không yên và... như phát điên với bàn thắng đúng vào giây phút cuối cùng của trận đấu. Ông nhận cái bắt tay chúc mừng từ giám đốc Rainer Willfeld với thái độ cực kỳ hoan hỉ. "Chúng tôi chỉ có một cơ hội duy nhất nhưng đã biến thành bàn thắng. Những tưởng vực thẳm đã ở trước mắt nhưng các cầu thủ đã tìm cách để không bị rơi xuống. Với trận thắng này, GĐTLA đang xa dần địa ngục" - ông Calis*****ng sướng bày tỏ.
    SLNA - LG Hà Nội ACB 3-1: Tiểu tướng lập công
    Dù thiếu Abbey và Văn Quyến (cùng bị 2 thẻ vàng) nhưng đội quân của HLV Nguyễn Thành Vinh đã làm hài lòng hơn 7.000 khán giả nhà khi chơi một trận lấn lướt trước ACB.
    Ngay từ đầu, SLNA đã khống chế được trung tuyến, bộ tứ Như Thuật - Quốc Vượng - Tân Thịnh - Thanh Thưởng làm tan nát tuyến tiền vệ của ACB (dù có sự trở lại của Roberto Rosano).
    Phút 29, từ một pha dàn xếp hay, Như Thuật sút trượt biến thành đường chuyền cho Thanh Thưởng lướt xuống ghi bàn mở tỉ số 1-0. Đến phút 45 tỉ số được nhân đôi sau khi Quốc Khánh phạm lỗi đẩy sau với Công Vinh và tiền đạo U.23 VN đã sút hạ thủ môn Việt Cường. Đội ACB dù có cặp tấn công ngoại Achilefu - Mauricio xông xáo nhưng do thiếu người làm bóng nên hầu như không gây được khó khăn nào cho SLNA.
    Phút 58, lại một sai lầm nữa của hậu vệ Quốc Khánh khi cản hụt quả đá phạt của Như Thuật tạo cơ hội cho Julien nâng tỷ số lên 3-0. Sau đó Mauricio đánh đầu rút ngắn tỉ số còn 1-3, nhưng với ACB tất cả chỉ có thế. Lẽ ra SLNA còn có thể nâng cao cách biệt nếu cú đánh đầu sau đó của Julien không bật xà ngang.
    Trận đấu nhiều lúc diễn ra khá quyết liệt, nhiều pha phạm lỗi 12 (nhất là giữa Alfonso - Huy Hoàng với cặp tiền đạo ACB ) khiến trọng tài Võ Minh Trí rút đến 6 thẻ vàng chia đều cho 2 đội. Đây cũng là trận đầu tiên Vua phá lưới mùa rồi Achilefu không ghi được bàn nào cho ACB (4 trận trước anh đều ghi bàn).
    Sông Đà Nam Định - Delta Đồng Tháp 1-0: Lịch sử không lặp lại
    Năm rồi trên sân Thiên Trường, đội chủ nhà đã thua đội bóng đến từ ĐBSCL. Tuy nhiên, đội khách đã không còn cơ hội tái lập lịch sử. Trận đấu diễn ra với thế trận mở khi ĐT chủ động tấn công, trong khi SĐNĐ sau 2 trận thành công liên tiếp trên sân khách (trước Bình Định và GĐTLA) vào cuộc rất mạnh mẽ. Tốc độ trận đấu khá dồn dập khi bóng lên xuống liên tục. Đội ĐT cầm bóng nhiều và có thời điểm gây sức ép dữ dội nhưng SĐNĐ lại có nhiều cơ hội ghi bàn hơn.
    Phút 28, đội trưởng Trung Kiên sút rất đẹp, bóng bật chân Chekhovsky (23-ĐT) đi luôn vào lưới mở tỷ số cho SĐNĐ. Bàn thắng duy nhất này không chỉ giúp chủ nhà rửa hận mà còn đưa đội bóng thành Nam vươn lên thứ 3 bảng xếp hạng (bằng điểm SLNA và chỉ sau HAGL).
    Bình Định - Ngân hàng Đông Á-Thép Pomina 1-0: Issawa qua mặt Sakda
    Pha phối hợp đẹp của 2 cầu thủ Thái Lan đã giúp Bình Định (BĐ) tìm lại hương vị chiến thắng trên sân nhà. Phút 26, từ pha tấn công trung lộ, Pipat chuyền ngang cho Issawa, tuyển thủ quốc gia Thái Lan này khéo léo loại một hậu vệ Ngân hàng Đông Á-Thép Piomina (NHĐA) rồi tung cú sút chéo góc hạ thủ môn Thế Anh (22-NHĐA) ghi bàn duy nhất trận đấu.
    Trận này, NHĐA tiếp tục suy yếu do vắng trụ cột Chaiman. Sakda đá thay vị trí Chaiman đã chơi một trận rất nỗ lực, nhưng Issawa của đội bóng miền trung vẫn xuất sắc hơn. Dù vậy, NHĐA vẫn chơi rất tự tin và tổ chức được nhiều pha tấn công nguy hiểm. Cặp tiền đạo Vương Tiểu Đạt - Pitipong của NHĐA trận này cũng chơi khá hay, nhưng do thiếu may mắn nên những pha dứt điểm của họ đều không vượt qua được thủ môn Minh Quang (16-BĐ).
    Đến giữa hiệp 2, đội khách gần như ?obuông súng? bởi lực bất tòng tâm. BĐ tiếp tục gia tăng sức ép và tạo khá nhiều pha bóng nguy hiểm về phía khung thành đối phương. Ngoài bàn thắng được ghi, BĐ còn có 2 tình huống thuận lợi nhưng đáng tiếc là Văn Tâm sút bật xà ngang và Khoa Thanh đối mặt thủ môn nhưng dứt điểm chệch khung thành. Đây đã là trận thua thứ 3 liên tiếp của đại diện TP Hồ Chí Minh
    Đà Nẵng - Thép Việt Úc Hải Phòng 3-1: Lại thắng sân nhà
    Trước sự ủng hộ của khoảng 12.000 khán giả nhà, đội ĐN đã tràn lên tấn công từ đầu và nhanh chóng tạo ra hàng loạt cơ hội ghi bàn. Tuy nhiên, các cơ hội của Huỳnh Đức, Nuro và Giang Thành Thông đều bị thủ môn Mạnh Hà xuất sắc cản phá. Phút 42, ĐN phá vỡ thế bế tắc sau khi Quang Cường từ cánh phải chuyền sệt cho Huỳnh Đức, nhả lại đúng tầm cho Nuro sút vào góc cao mở tỉ số cho đội chủ nhà.
    Sang hiệp 2, ĐN vẫn không giảm áp lực. Phút 65, từ pha bật tường nhanh với Nuro, Huỳnh Đức đã sút qua tay thủ môn nâng lên 2-0 (bàn thứ 2 của Đức trong mùa này). Đội HP trở nên nôn nóng, một số cầu thủ mất bình tĩnh, trong đó Tô Đức Cường phải nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân. Phút 78, Rogerio đột phá bị thủ môn Mạnh Hà cản trái phép và chính anh sút thành công quả 11 m nâng lên 3-0. Chỉ 2 phút sau, hậu vệ trái Xuân Quyền (2-HP) tham gia tấn công bất ngờ sút xa bật chân hậu vệ ĐN đi luôn vào lưới.
    Xếp hạng sau 7 lượt: 1/ HAGL: 21 điểm, 2/ SLNA: 15 điểm, 3/ SĐ Nam Định: 15 điểm, 4/ Bình Dương: 12 điểm, 5/ LG Hà Nội ACB: 12 điểm, 6/ Đà Nẵng: 11 điểm, 7/ Bình Định: 10 điểm, 8/ Thép Việt Úc Hải Phòng: 7 điểm, 9/ NHĐA- Thép Pomina: 7 điểm, 10/ GĐTLA: 6 điểm, 11/ Delta Đồng Tháp: 3 điểm, 12/ Thể Công: 1 điểm.
    Theo Thanh Niên


  8. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    ''''Tôi muốn là người VN đầu tiên dự Premier League''''



    Ghi khá nhiều bàn thắng cho các đội tuyển trẻ của Thụy Điển, được Bolton ký hợp đồng đào tạo dài hạn... Thạch Dương hiện được coi là cầu thủ gốc Việt triển vọng nhất tại châu Âu. Qua nhiều ''''cầu'''' khác nhau, cuối cùng thì chúng tôi cũng thực hiện được cuộc phỏng vấn với cầu thủ 19 tuổi này.
    Cái tên Thạch Dương xuất hiện trên Internet từ lâu nhưng liên lạc được với tài năng trẻ này thật khó khăn do anh hầu như không biết gì về máy tính. Qua CLB cổ động viên của Bolton, chúng tôi may mắn làm quen được với đại diện của Dương là Patrick Mork (người Thuỵ Điển) và chính ông đã tạo cho Dương một địa chỉ e-mail để chúng tôi có thể trao đổi được với nhau từ cuối năm 2003.
    Rời Việt Nam từ năm 6 tuổi nên Dương hầu như không biết tiếng Việt trong khi vốn tiếng Anh của anh cũng khá hạn chế. Cuộc phỏng vấn cuối cùng cũng thực hiện được với sự giúp đỡ nhiệt tình của chị gái Dương là Thạch Thị Nết cùng người chồng Janne Rogell (người Thụy Điển), bất chấp việc Rogell liên tục phải vào viện suốt mấy tháng qua.
    + Xin chúc mừng những thành công bước đầu trên sân cỏ của Dương. Ngọn gió nào đưa anh đến với Bolton, một đội bóng đang chơi khá thành công tại Premier League?
    - Sau bàn thắng đẹp mắt vào lưới Phần Lan ngay lần đầu khoác áo đội U-17 Thuỵ Điển, rất nhiều đội bóng gọi điện cho tôi mời thử việc trong đó tôi nhớ có Ajax, Middlesbrough, AIK Solna, IFK Goterborg, Bolton... Cuối cùng tôi đã chọn đội bóng có HLV Sam Alladyce, người tôi rất ngưỡng mộ. Bolton không phải là một đội bóng lớn của nước Anh, nhưng Học viện bóng đá của họ cũng đào tạo được nhiều cầu thủ hiện thi đấu tại Premier League. Hơn nữa, bản thân tôi muốn được đào tạo bên ngoài Thuỵ Điển nhưng nếu chọn Ajax hay Middlesbrough thì cơ hội được thi đấu chính thức lại không nhiều.
    + Cuộc sống thường nhật của anh tại Học viện bóng đá Bolton?
    - Sang đây được gần một năm rưỡi, tôi đến trường học văn hoá mỗi tuần một ngày và thời gian còn lại dành trọn cho tập luyện. Ông Sam Alladyce thường xuyên có những buổi nói chuyện tại Học viện và chúng tôi mới chia buồn với ông ấy sau thất bại trong trận chung kết Cúp Liên đoàn. Hàng tuần chúng tôi tập khoảng 7 buổi và có một trận đấu thực sự vào ngày thứ bảy. Cứ 8 tuần tôi lại trở về thăm gia đình tại Thuỵ Điển và tôi thường lưu lại vài ngày.
    + Gia đình anh có ai chơi bóng đá?
    - Bố tôi từng là một thủ môn nghiệp dư trong một thời gian dài và chính ông là người tích cực khuyến khích tôi đến với trái bóng tròn. Nếu không có một chấn thương mắt cá chân quái ác, anh trai tôi có thể đã trở thành một cầu thủ giỏi thay vì phải chia tay sân cỏ ở tuổi 18. Anh ấy vẫn là thần tượng của tôi trong cuộc sống. Những người còn lại trong gia đình không chơi bóng, tất cả đều là phụ nữ: mẹ tôi và 5 chị gái của tôi.
    + Thần tượng anh trai mình trong cuộc sống, vậy thần tượng sân cỏ của anh là...?
    - Nakata! Anh ấy là cầu thủ Nhật Bản đầu tiên gây được ấn tượng tại Serie A nói riêng và bóng đá châu Âu nói chung. Sau thành công của nhiều cầu thủ châu Á tại châu Âu, tôi rất muốn nằm trong số những cầu thủ được lên đội hình chính của Bolton và trở thành người Việt Nam đầu tiên thi đấu tại Premier League.
    + Anh còn mối liên hệ nào với Việt Nam?
    - Tôi sinh ra tại Minh Hải (hiện được chia làm hai tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau, Dương không nói rõ huyện nào - NV) và cùng bố mẹ sang Thuỵ Điển khi mới 6 tuổi nhưng vẫn còn rất nhiều người thân ở lại, trong đó có ông nội và những người cháu. Quê hương tôi gần biển, rất nóng nhưng cũng có rất nhiều cảnh đẹp. Tôi mới về thăm quê một lần và rất muốn có ngày trở lại.
    + Anh nghĩ sao nếu có lời mời từ các CLB chuyên nghiệp Việt Nam?
    - Thú thực tôi có quá ít thông tin về bóng đá Việt Nam, anh nói tôi mới biết ở đó có bóng đá chuyên nghiệp. Thế nên tôi không dám nói chắc có nhận lời hay không. Tôi cũng muốn một ngày nào đó được thi đấu cho đội tuyển Việt Nam nhưng không biết có được phép không bởi tôi đã thi đấu cho các đội trẻ của Thuỵ Điển.
    + Cảm ơn và chúc Dương tiếp tục thành công trên bước đường của mình.
    Vài nét về Thạch Dương


    Sinh ngày 9/12/1985 tại tỉnh Minh Hải cũ (Việt Nam)
    Chơi bóng: Từ năm 7 tuổi, từng khoác áo các CLB Skutskar IF, Gavle GIK and Gefle IF trước khi gia nhập Học viện bóng đá Bolton.
    Gia đình: Bố mẹ làm việc trong nhà thờ, ba chị gái làm việc trong siêu thị, hai chị gái còn lại làm việc cho một trường học và một anh trai vẫn đi học.
    Sự nghiệp quốc tế: Khoác áo các đội U-15, U-16, U-17 và U-18 của Thuỵ Điển.
    Thần tượng: Nakata (Nhật Bản)
    Bình luận trên trang chủ Bolton: Thạch Dương, cầu thủ gốc Việt Nam, chuyển tới Thuỵ Điển sinh sống từ năm 6 tuổi. Anh là một tiền đạo có chất lượng với tốc độ rất tốt. Các thành viên ban huấn luyện Bolton đang lên kế hoạch để phát triển tài năng này.

    Theo VNN
  9. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0

    HLV Tavares ký hợp đồng 2 năm dẫn dắt đội tuyển VN
    04:03'''' 05/03/2004 (GMT+7)
    (VietNamNet) - Theo nguồn tin riêng của VietNamNet, hôm qua (4/3), HLV Edson Tavares đã thống nhất toàn bộ các điều khoản trong bản hợp đồng dẫn dắt đội tuyển bóng đá Việt Nam. Theo đó, ngày 13/3, ông thầy người Brazil sẽ đến Hà Nội để tiến hành thủ tục ký kết hợp đồng với LĐBĐ VN (VFF) với thời hạn 2 năm và mức lương "cứng" khoảng 9.000 USD/tháng.


    Như VietNamNet đã đưa tin, sau khi "phương án 1" Peter Withe bất thành, HLV Tavares đã trở thành ứng viên nặng ký nhất cho chức HLV trưởng đội tuyển bóng đá Việt Nam. Sau một thời gian tiến hành liên lạc, đàm phán khẩn trương, đến ngày hôm qua thì HLV người Brazil đã gật đầu đồng ý và chính thức đặt vé máy bay từ Rio de Janeiro để đến Việt Nam vào ngày 13/3.
    Ngoài mức lương "cứng" nói trên, HLV Tavares còn được hưởng các chế độ khác như nhà ở, ô tô riêng, vé máy bay khứ hồi Việt Nam - Brazil 2 lần/năm... Có thể nói rằng, so với mức lương mà ông Tavares nhận được ở Trung Quốc thời còn dẫn dắt CLB Chongqing Lifan (30.000 USD/tháng) thì bản hợp đồng với VFF của HLV Brazil lần này có giá rất "mềm".
    Tuy nhiên, không vì thế mà giá trị của ông bị đánh giá thấp. Khả năng của Tavares đã được khẳng định qua những gì ông đem lại cho đội tuyển Việt Nam tại Cúp Độc Lập năm 1995. Chỉ với quỹ thời gian 45 ngày, Tavares đã khiến tất cả những quan chức, cầu thủ và giới hâm mộ bóng đá nước nhà đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác khi một lứa cầu thủ mới Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Công Minh, Chí Bảo, Hữu Thắng... đã chơi ngang ngửa với các CLB mạnh của Trung Quốc, Hàn Quốc. Quan trọng hơn, qua giải đấu này, những người làm bóng đá VN đã phải thay đổi quan niệm về thể lực của các cầu thủ còn bản thân các cầu thủ đã xoá bỏ được sự tự ti về chính năng lực của mình, làm tiền đề cho những thành công liên tiếp tại SEA Games, Tiger Cup.
    Chính vì thành công mang tính "nền móng" cho bóng đá VN, kể từ thời điểm đó đến nay VFF vẫn giữ liên lạc mật thiết với HLV Tavares. Thiện chí của LĐBĐ VN và khát khao được làm việc tại Việt Nam của HLV Tavares cuối cùng đã tìm được tiếng nói chung. Không những vậy, so với đồng nghiệp người Anh, Edson Tavares không quá đặt nặng vấn đề tiền lương, thưởng và các chế độ liên quan. Ông chỉ mong sao được sớm trở lại đất nước mà ông rất có thiện cảm, cũng như VFF phải tạo điều kiện tối đa cho ông trong công việc.
    Vậy nên, có thể khẳng định rằng bản hợp đồng giữa Tavares và VFF đã thoả mãn sự mong muốn của dư luận, giới hâm mộ, khi Peter Withe đã quay lưng không một lời từ giã sau chuyến du lịch hạng sang tại Việt Nam để đặt bút ký hợp đồng với LĐBĐ Indonesia ngày 3/3 vừa qua.
    Vài nét về HLV Tavares

    Tên đầy đủ: Edson Araujo Tavares.
    Sinh ngày: 10/6/1956 tại Rio de Janeiro, Brazil.
    Sử dụng thông thạo 4 ngoại ngữ: Bồ Đào Nha, Pháp, Anh, Tây Ban Nha và ông cũng có thể nói được tiếng Arập, Đức, Italia.
    Bằng cấp: Bằng giáo dục thể chất trường ĐH Lausanne (Thuỵ Sỹ) năm 1983; Bằng HLV của LĐBĐ Thuỵ Sỹ và Bằng Kỹ thuật năm 1984; Chiến thuật đặc biệt của Sports Schulle (RFA); Bằng Tiến sỹ của Trung tâm HL bóng đá trường ĐH Castelo Branco (Rio de Janeiro) năm 1995. Ngoài ra, HLV Tavares còn được cấp Bằng Quản lý - Tiếp thị bóng đá, Bằng Nghiên cứu sinh (ĐH Rio de Janeiro); Bằng dinh dưỡng trong Thể thao (UCLA - Mỹ) và Bằng Y học Thể thao (Sports Schulle - Thuỵ Sỹ).
    Sự nghiệp cầu thủ: Từng chơi cho các CLB: Vasco de Gama (Brazil), Belennese, Braga, FC Porto (BĐN), Portuguesa (Venezuela), FC Zurich, FC Fribourg, FC Rennes (Thuỵ Sỹ).
    Sự nghiệp HLV: FC Fribourg (Thuỵ Sỹ năm 82-83); Stade Soussien FC (Tusinia năm 84-85); Porto Alegre (Brazil năm 1986); ĐTQG Jordan (năm 87); Ramtha FC (năm 87); Signal-Bernex (Thuỵ Sỹ năm 88-89); Trợ lý HLV ĐTQG Chi Lê (năm 1989); Al Hilal (Saudi Arabia năm 90-91); Al Salmiya (Kuwait năm 91-94); HLV ĐTQG Việt Nam (95); Khetal (Kuwait năm 96-97); Matsunish Guangzhou (TQ năm 98); Shichuan QuanQuing (TQ năm 99); Shenzen Pingan (TQ năm 2000); Chongqing Lifan (TQ năm 2001-2003).

    Triệu Vân

    Arabia]
    Được hungsheva2004 sửa chữa / chuyển vào 20:15 ngày 05/03/2004
  10. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Có "bão ngầm" ở TMN.CSG?
    13:49'' 04/03/2004 (GMT+7)
    (VietNamNet) - Với 3 điểm có được từ Quảng Nam sau chuyến du đấu miền Trung, cùng lúc các ứng viên khác là TT.Huế và Hòa Phát HN bị níu chân, đội bóng TP.HCM đã trở lại đường đua giành vé thăng hạng. Tuy nhiên, dư luận gần đây cho rằng nội bộ TMN.CSG đang xuất hiện nhiều bất ổn khiến mục tiêu giành suất lên chuyên khó mà hoàn thành. Nguyên nhân chính: cầu thủ không... chịu đá.
    Ông Nhật nói "không"

    Nhiều nguồn tin cho rằng, sỡ dĩ phong độ Thép Miền Nam - Cảng Sài Gòn (TMN.CSG) thất thường trong suốt thời gian kể từ đầu giải VĐQG hạng Nhất 2004 là do các cựu binh lớn tuổi từ thời đội Cảng Sài Gòn trước đây, vẫn chưa thể biết được số phận của mình ra sao ở mùa bóng tới, khi đưa được đội thăng hạng. Đã vậy, trong thời gian qua, việc 2 danh thủ một thời của CSG là Hoàng Bữu và Hoài Thanh phải lâm vào cảnh "ngồi chơi xơi nước" không còn huấn luyện tuyến trẻ của TMN.CSG nữa, cũng tác động rất lớn đến tâm lý trong thi đấu của các cựu binh đang trong cảnh xế chiều hiện nay như Huỳnh Hồng Sơn, Hồ Văn Lợi, Trần Quang Huy, Xuân Thủy, Ngọc Thanh...
    Trước các nguồn dư luận trên, trao đổi với PV VietNamNet, Giám đốc điều hành CLB TMN.CSG, ông Lê Quang Nhật, khẳng định những thông tin như vậy hoàn toàn không có căn cứ rõ ràng. Ông Nhật cho rằng: "Việc phải giải tán đội trẻ có từ thời CSG là vì chuyên môn của lứa cầu thủ này quá yếu, tôi không thể trông chờ vào thành công từ tuyến trẻ này. Vì vậy sắp tới, chúng tôi sẽ phải làm lại từ đầu một khi đã có sân bãi và cơ ngơi riêng (dự định sẽ xây dựng ở quận 7). Trước mắt, có thể TMN.CSG sẽ lấy lứa cầu thủ sắp tới từ Trường năng khiếu của thành phố hoặc tuyển lựa từ các nơi... để làm nòng cốt cho tuyến 2. Còn việc liên quan đến Hoàng Bửu và Hoài Thanh, chúng tôi vẫn trả lương cho họ theo hợp đồng đã ký kết. Tuy nhiên, công việc sắp tới của 2 cựu binh này sẽ được bố trí vào nhiệm vụ thích hợp".
    Trong khi đó, lý giải về nguyên nhân trồi sụt của TMN.CSG vừa qua, ông Nhật hoàn toàn tán thành với ý kiến của HLV trưởng Đặng Trần Chỉnh: "Có một thực tế cần phải được công nhận là TMN.CSG với "nhãn hiệu cựu vô địch V-League" khi thi đấu với bất kỳ đội bóng nào được đánh giá yếu hơn hoặc ngang tầm một chút tại giải hạng Nhất năm nay, thì sẽ luôn gặp rất nhiều khó khăn bởi các đội ấy đều thi đấu rất quyết liệt, hết mình và bằng mọi giá trong điều cho phép để có thể giành chiến thắng hoặc kiếm ít nhất 1 điểm trước chúng tôi (như đội QK5 chẳng hạn). Bên cạnh đó, tâm lý kinh địch và chủ quan của một bộ phận cầu thủ cũng khiến chúng tôi phải nhiều lần trả giá đắt, như vụ của thủ môn Phước Anh vừa qua chẳng hạn đã làm cho lực lượng TMN.CSG gặp nhiều biến động lớn, gây ảnh hưởng đến lối chơi của toàn đội".
    Cũng theo ông Nhật, chiến thắng tuy khó khăn nhưng rất cần thiết trước Quảng Nam ở vòng đấu hồi tuần trước, trong bối cảnh cả TT.Huế, Hòa Phát HN và Tiền Giang đều dậm chân, đã tạo điều kiện cho TMN.CSG rộng cửa hơn trong việc giành suất thăng hạng. Ông Nhật cho cho biết: "Dư luận cho rằng các cầu thủ TMN.CSG, mà đa phần trong đó có nhiều cựu binh không chịu đá là rất vô lý, bởi cầu thủ khi thi đấu tốt thì họ sẽ nhận được sự đãi ngộ tương xứng và nếu giúp được đội thăng hạng thi tiêu chí của lãnh đạo Công ty điều hành đội bóng, thì sẽ có nhiều cơ hội tốt được mở ra cho chính các cầu thủ đó được lựa chọn cho tương lai của mình. Vì vậy, trước trận quyết đấu với Hòa Phát HN vào thứ bảy này chúng tôi đã làm công tác tư tưởng cho cầu thủ, giúp họ không còn phải vướng bận những chuyện đồn đãi của dư luận. Đến nay, tôi tin chắc rằng tinh thần của toàn đội hiện rất hưng phấn và TMN.CSG sẽ hoàn thành mục tiêu thăng hạng, vì đây cũng là nguyện vọng của đa số các cầu thủ trong đội".
    Cầu thủ nói "có"
    Tuy nhiên, khác hẳn với những ý kiến của ông Nhật, khi PV VietNamNet đặt câu hỏi với các cựu binh của TMN.CSG sau những nguồn dư luận trên thì đa phần đều tỏ ra rất lo lắng và hoang mang cho tương lai của mình. Với họ, việc xác định phải thi đấu ở mức cao nhất để giúp đội TMN.CSG thăng hạng mùa này là nhiệm vụ bắt buộc, nhưng sau đó thì không biết sẽ ra sao khi mà gáng nặng tuổi tác ngày càng chồng chất. Một cựu binh than phiền: "Nếu khi lên chuyên nghiệp trở lại, đội bóng đánh giá chúng tôi không còn đủ khả năng để chơi ở V-League thì phải có chính sách rõ ràng để những cầu thủ lớn tuổi hiện nay toàn tâm toàn ý dồn sức vào thi đấu. Đằng này, chúng tôi chỉ nghe hứa suông và hoàn toàn không có một văn bản nào làm chứng thực".
    Đội trưởng Huỳnh Hồng Sơn cho rằng: "Bóng đá chuyên nghiệp luôn đi đôi giữa lợi ích của cầu thủ và CLB. Vì vậy, việc đòi hỏi một sự đảm bảo công ăn việc làm hoặc quyền lợi sau khi nghỉ thi đấu của những cầu thủ lớn tuổi như chúng tôi qua một quá trình cống hiến lâu dài là hoàn toàn hợp lý, nếu không, theo tôi chắc chắn sẽ có nhiều tác dụng ngược không tốt cho mục tiêu lên hạng trở lại".
    Trong khi đó, sau khi không còn nắm đội trẻ có từ thời Cảng Sài Gòn, cựu binh đã treo giầy Võ Hoàng Bửu đã được lãnh đạo Công ty Cổ phần bóng đá TMN.CSG đề nghị tập luyện trở lại chuẩn bị bổ sung ở giai đoạn 2 sắp tới. Trả lời phỏng vấn VietNamNet, tiền vệ lừng danh một thời - từng đoạt danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam - cho biết: "Việc giải tán đội trẻ là do lãnh đạo công ty khi thấy không thể hy vọng vào lứa cầu thủ này là hợp lý. Theo tôi bóng đá bây giờ đòi hỏi cầu thủ trẻ phải có chiều cao, thể lực và chuyên môn kha khá thì mới phát triển được. Vì vậy, trong thời gian này, dù không còn ở đội trẻ nhưng tôi vẫn phải theo phụ việc ở đội 1. Tuy nhiên, việc có thi đấu lại hay không thì vẫn phải chờ vì suốt thời gian dài tôi có tập tành gì đâu. Nếu từ đây đến đầu giai đoạn 2, tôi phục hồi tốt thì sẽ tham gia thi đấu".
    Liên quan đến dư luận có "sóng ngầm" ở TMN.CSG, Hoàng Bửu cho rằng: "Việc các cầu thủ đòi hỏi quyền lợi chính đáng là hoàn toàn hợp lý. Như tôi hiện nay, vì còn hợp đồng với TMN.CSG nên phải thực hiện những công việc theo sự phân công của công ty. Tuy nhiên, mọi việc sau đó thì không biết sẽ như thế nào. Tất nhiên, tôi vẫn luôn muốn một sự đảm bảo từ lãnh đạo đội bóng để ổn định cuộc sống của mình trong tương lai".
    Rõ ràng, một cơn bão ngầm đang âm ỉ trong lòng đội bóng từng là niềm tự hào của người dân TP.HCM. Nếu không kịp thời tháo gỡ các vướng mắc trên, chắc chắn chặng đường sắp tới của TMN.CSG tại giải VĐQG hạng Nhất sẽ gặp nhiều chông gai, mà trước mắt là trận đấu quyết định với Hòa Phát HN vào thứ bảy tuần này.
    Bảo Ngọc


Chia sẻ trang này