1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển VN năm 2004: những ngày u ám nhất

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi dia_golden, 02/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. k46cgh

    k46cgh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Bởi vì khi đó còn hi vọng!Mà nếu có ý kiến ý cò thì ai nghe??thà nói với mấy thằng bạn còn hay hơn.
    Giờ chính thức loại thì hụt hỡng thất vọng,biết làm gì ngoài việc chửi "THẰNG TAVAES BẤT TÀI"....."LĐ ngu,chỉ đớp là giỏi"....
    LẠI MONG ĐỢI SEAGAME!!mong đợi HCV của VN
    ước gì có quyền lực trong tay!!!
    Dù sao tuyển VN vẫn mãi trong tim tôi!!!
    Cùng trèo lên đỉnh núi cao vời vợi
    Để ta khắc tên mình trên đời
    Dù ta biết gian nan đang chờ đón
    Và trái tim vẫn âm thầm
    Để bước chân tìm đến những đỉnh vinh quang
    Bầu trời đêm nay cùng thức với muôn người
    Mầu cờ khát khao ghi chiến công
    Triệu người dân mong tin những bàn thắng
    Lời hứa ghi trong tim mình sẽ khắc tên vinh quang của VN
    Và con tim ta đã ước ng*yện cùng nhau mãi mãi
    Niềm vinh quang ta chia sẻ cùng nhau
    Ngày đó ngày đó sẽ không xa xôi
    Và chúng ta là người chiến thắng
    Một cõi ngân vang như thúc giục lòng ta thêm tự tin
    Vượt gian nan ta vươn tới những vì sao
    Ngày đó ngày đó sẽ không xa xôi
    Và chúng ta là người chiến thắng
    Đường đến những đỉnh vinh quang không còn xa
    Dù khó khăn vẫn còn.
    Và dòng người hát vang phố phường
    Cùng với trống chiêng thật vang lừng
    Giọt nước mắt hân hoan đón mừng chiến thắng
    Rồi pháo hoa thêm tưng bừng
    Ôi! Giấc mơ lung linh muôn vì sao
    Và con tim ta đã ước ng*yện cùng nhau mãi mãi
    Niềm vinh quang ta chia sẻ cùng nhau
    Ngày đó ngày đó sẽ không xa xôi
    Và chúng ta là người chiến thắng
    Đường đến những đỉnh vinh quang không còn xa
    Đường đến những ngày vinh quang
    Con đường chúng ta đã chọn.
    Cùng sóng vai ta sải bước trên đường chúng ta.... đã chọn
  2. qhqt

    qhqt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đọc báo nào cũng thấy khen đội tuyển chia tay tiger cup trong danh dự, nào là lối đs thanh thoát hơn, có nét hơn... Thối như c. ấy. Mấy ông phóng viên ấy hình như đ. biết xem bóng đá. Chỉ biết khi nào ĐT thua thì xông vào chửi, thắng một cái là nhắm mắt vào khen. Nếu hôm qua ai theo dõi trận đấu thì thấy rõ là chúng ta đá như một đội nghiệp dư, chả có đường nét, phối hợp bài bản gì cả. May mà thủ môn lào nó thấy đá buồn ngủ quá nó đùa giỡn cho vào một quả chứ nếu không thì chắc là hết 90 phút cung không ghi nổi bàn thắng. Chán quá không chịu nổi, đá như dở hơi mà gọi là chia tay trong danh dự.
  3. anhcobra

    anhcobra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2003
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    2
    Thực chất bóng đá Việt Nam là gì, cầu thủ Việt nam nghĩ gì. Đời cầu thủ ngắn lắm, không cố gắng kiếm it tiền thì lúc về hưu lấy gì mà sống. Tiger cup là một phi vụ làm ăn ngon hết sức. Cả đội tuyên không chọn vụ đó làm kinh tế thi còn chờ đợi cái gì? Nghe nói trận 1 - Việt Nam chấp Sin đồng banh => người hâm mộ nộp cho thợ. Trận 2 - VN chấp CAM 3 đứt, hết hiệp một làng nháo nhào chạy xuống đánh dưới => mỗi thợ là kiếm. Trận 3 VN lại tiếp tục chấp IN, người VN chúng ta cực kỳ yêu nước nên kết quả lại nộp tiền cho thợ.
    Với một đội hình có những trụ cột như Mạnh Dũng, Huỳnh Đức, Hùng Dũng, vài người không thể thiếu như Hồng Minh, Minh Quang, Trường Giang thì đến bố TAVARES hay cả sir ALEX nhảy vào cũng bó tay.
    Nhưng phải công nhận đội tuyển của chúng ta có một quá trinh làm hàng hết sức hoàn hảo. Tuyệt vời ở các giải giao hữu vớ vẩn để rồi kiếm tiền khoẻ re ở một giải đấu quan trọng.
    Các cầu thủ làm gì lãnh đạo liên đoàn, ban huấn luyện đều biêt nhưng chẳng thể làm gì được, sát giờ khai mạc đâu thể loại hết để chọn một đội tuyển khác. TAVARES cũng chỉ là nạn nhân thôi, bây giờ thì bị đuổi không thương tiếc có lẽ để bịt đầu mối.
    Nói tóm lại: ** mấy thàng ******** bán nước
  4. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Các bác cũng là người hâm mộ bóng đá VN. Xin hãy lý trí một chút. Yêu bằng trái tim nhưng làm việc phải lý trí mới thành công.
    Tôi từng ủng hộ ông Ta lúc khởi đầu thông qua thành tích quá khứ của ông ta và cách làm việc ban đầu. Tuy nhiên sau trận thua Maldives và các phản ứng của ổng với cầu thủ...rồi tới trận thua Hải Phòng tôi đả không thể ủng hộ ông Ta nửa. Nguyên nhân có thể coi vại bài tôi viết.

    Tôi củng cảnh báo là tuyển Vn không nằm trong bảng nhẹ như liên đoàn hớn hở. Ngoài ra luôn luôn cảnh báo tiền vệ trụ và hai hậu vệ cánh rất nhiều lần. Thậm chí đả dự đoán trước nếu Trường Giang là tiền vệ thủ...VN có thể bị loại từ vòng bảng.
    Đội tuyển VN thua...là tự mình làm hàng thủ suy yếu...tức là tự làm mình thua. Không phải vì tiền đạo ghi bàn không được mà thua. Tôi xin xác nhận lại Bảo Khanh và Công Vinh là cặp tiền đạo xuất xắc. Nhưng thú thật Huỳnh Đức vừa rồi đá không hiệu quả lắm. Không hiểu tại sao phải HĐ và tại sao phải đá 4-3-3 làm suy yếu tiền vệ VN vốn đả suy yếu khi thiếu Hửu Thắng. VN có hai tiền đạo xuất xắc như BK và CV không có nghĩa là phải ghi bàn tất cả các trận. Tiền đạo Real Madrid còn tịt kia mà. Tiền đạo VN không ghi dược bàn không có nghĩa bởi vì thiếu VQ củng như không có nghĩa có VQ tuyển VN sẽ ghi bàn. VQ đá chính từ đầu trận gặp Maldives và VN thua 0-3. Có VQ đó ghi được cái gì???? Trình dộ VQ khá thật nhưng mà BK và CV vẩn tốt hơn hoặc không kém trong mắt của tôi.
    Tuyển VN muốn nhìn về tương lai phải xây dựng lối chơi mới dựa trên sức mạnh đồng đội. Nếu VQ là một phần của sức mạnh này thì cần VQ. Nếu vì VQ mà làm giãm sức mạnh chung thì phải hy sinh.
    Giờ đây tuyển VN đang đứng trước 2 chọn lựa cho HLV mới. Reild và Calisto. Hiển nhiên các fan của VQ sẽ mong muốn ông R. Quả thật lối chơi của ông Ta xoay quanh VQ làm anh ta toả sáng...nhưng với lối chơi này...chắc chắn không thể gây nên một bất ngờ nào tại Asean đâu....bởi vì với tài của VQ thật sự trong tầm mắt bọn hậu vệ Hàn, Nhật, Iran...không là cái gì cả đâu....bởi vì chúng nó từng quần thảo với Figo, Ronaldo...từ lâu rồi. Nếu có một HLV biết cách làm việc tuyển VN sẽ tiến bộ không ngờ vì tuyển VN có một số nhân tố tốt và có thể xây dựng một đội vừa mạnh cân bằng thể lực thể hình kỷ thuật cùng lối chơi đồng dội gắn kết....không biết Calisto có là người này không. Nhưng tôi không mấy thích ông Reild....bởi vì hơi khác với ông Tavares...đổ tội cho tất cả trừ ông ta sau thất bại....Reild thì kiếm đại một con dê tế thần. Vụ Như Thành....vẩn không làm tôi phục...chỉ có vậy thôi.
    Kiêng với Văn Quyến có kỷ thuật lừa bóng và sút bóng tốt nhất VN...đó là nhận xét của tôi. Nhưng thể hình nhỏ bất lợi trong bóng đá hiện đại đặc biệt cho vai trò tiền đạo, yếu sức bền chạy chậm....cho nên đối với tôi VQ có tuyển cho tuyển QG củng không sao mà không có mặt củng chẳng mất mát gì...Sau này là chuyện của HLV mới....tôi không vì VQ mà lại quay lưng hay mất lòng tin với tuyển. Đối với tôi VQ không quan trọng thế đâu. Còn fan VQ muốn đua hắn lên cung trăng củng chẳng sao đâu.
  5. tiger_ag

    tiger_ag Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Đội tuyển Việt Nam cầ... nhưng không phải Văn Quyến mà là những phẩm chất của một tiền đạo có thể gây đột biến trong trận đấu mà Quyến đã thể hiện hồi Seagames 22!
  6. Duc_Manh_new

    Duc_Manh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    6.178
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo quay sang cổ vũ cho Indo thế ?????
    Đúng là chắc toàn vé mời, xem opera nó quen rồi chả biết tinh thần dân tộc nó ở đâu.
    Mấy ông có lên sân trận Lào - Sing không? Trận Việt Nam - Lào không? Có ngồi xem VN-Indo đúng chỗ không ngay chui ở góc nào chả thấy
  7. mr_leanguy

    mr_leanguy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Chết cười, chú này chắc Cm nhiều lắm nên mới lôi mấy cái tên ra loè thiên hạ. Hai thằng Tây còn lại của chú thì anh không biết, nhưng cái thằng Ngọc Hải của chú thì anh có xem hồi nó đá cho Valerenga rồi. nói chung là cũng phọt phẹt thôi, chưa kể trong 3 thằng, thì có hai thằng quá trẻ, thằng Ngọc Hải thì anh nhớ anh xem cái trận đấu đó cũng khá lâu, chắc thằng này lại quá già. Việt Nam bây giờ có mỗi một cái mục tiêu bé tý teo là Tiger mà cũng không làm được, cái đội tuyển bây giờ cần ba ông Nesta, David và Sheva thì mới đủ đá ở châu Á nhá. Nhét ba cái thằng điên của chú vào mà đòi đá được ở châu Á, gặp thằng Sun JiHai nó cho ngửi khói, nhá.
    XIn lỗi các bác, đọc bài của chú này, căng mắt lên đọc vì quá dài, đọc xong cứ tưởng là đang trong Box CM. Vớ vẩn kinh..........
  8. mr_leanguy

    mr_leanguy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Ông Bát này cũng vì ý thích cá nhân mà thiên vị Van Quyến quá. Nếu một HLV tỉnh táo hoàn toàn và có quá trình theo dõi Văn Quyến từ khi đang ở phong độ cao như Bát thì mới làm chuyện năm ăn năm thua thế. Tavares hoàn toàn không biết Văn Quyến đã từng đá hay thế nào, tất cả những gì ông ta biết chỉ là thể hiện của Quyến trong mấy trân đấu của tuyển dưới quyền Tavares. Mà mấy trận đó thì Quyến đá tương đối dở. Nên việc loại V Quyến là hoàn toàn dễ hiểu. Trước đây, liên đoàn hay can thiệp vào chuyện chọn người của HLV trưởng, dân tình cũng chửi. Lần này liên đoàn không can thiệp vào việc loại Quyến. Dân tình lại thấy tiếc ....
  9. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Theo em đội tuyển không nên đá ở sân Mĩ Đình nữa.Cái sân ấy đen bỏ mẹ!Từ hồi đá League Cup cơ,chỉ hoà với thua thôi!Tốt nhất nên vứt mẹ nó đấy!Không chăm chút gì nữa,thả bò vào làm nơi chăn bò thì khoảng vài tháng sau sẽ sạch cả cỏ trồng lẫn cỏ dại.Sau đó phá đi làm khách sạn.Sân Chùa Cuối thì không rõ!Còn đội tuyển đá ở Hàng Đẫy em thấy là hên nhất.Sân Thống Nhất đá không đến nỗi nào.Sân Thiên Trường đá cũng được.
    _Sân Mĩ Đình là sân xấu xí nhất cả nước!Nhìn hai cái khấn đài A và B lồi hẳn lên so với hai cái khán đài còn lại đến là vô duyên.Ngoài sân thì trồng vài cái cây nhìn như ốc đảo trên sa mạc.
    _Sân Mĩ Đình bẩn nhất cả nước!Vì nó mà nhà nước mất cả trăm tỉ đồng mua thiết bị đểu,không rõ nguồn gốc và nhanh xuống cấp!
    _Sân Mĩ Đình đen nhất cả nước vì đội tuyển thi đấu giải quốc tế ở đó chỉ hoà với thua!
  10. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Đá hay thì cổ vũ,đá dở,đá xấu thì phản đối(bất kì với đội nào)!CĐV nhà mình vốn fair play như vậy đó bác!Có gì khố hiểu đâu
    bác?
    Bác có nhớ năm 1998,Sing thắng mình,CĐV rất buồn nhưng khi trao giải nhất cho đội Sing,CĐV vẫn vỗ tay hoan hô đó không!
    Chúng ta tự hào vì đất nước VN có những CĐV cuồng nhiệt yêu bóng đá không kém quốc gia noà trên thế giới nhưng cũng rất fair play.

Chia sẻ trang này