1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển VN năm 2004: những ngày u ám nhất

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi dia_golden, 02/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dreamweaver

    dreamweaver Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Bác mrleanguy gì đó hình như rất ích kỷ thì phải . Sợ bọn ngoại kiều đá hay về thì mấy "thần đồng đất Việt " bị xếp xó chắc ? Có tài mà lại sợ người khác trên tài mình sao mà phải chê bọn Thạch Dương với Steve Võ dữ quá . Tôi nhìn thấy bác bao biện ý kiến của bác mà thấy cũng vui vui .
    Chắc bác biết Jamaica . Bọn cầu thủ tuyển Jamaica thực chất là bọn Anh quốc chính cống có lai Jamaica tí đỉnh , chờ thằng cha HLV Anh thời đó gọi vào tuyển muốn gãy cổ mà y chẳng thèm cho chúng vào ( trình dở quá ?? ) , khi đó lão HLV Jamaica bay qua Anh chiêu dụ bọn này về đá cho Jamaica ( lúc đó đang tranh vé World Cup ) : " Quê ta nghèo nhưng đủ sức cho mấy anh mỗi anh vài công đất và vài em vũ công múa lửa :D :D " . Và thế là hơn 6 , 7 thằng ( không nổi tiếng nếu xét theo quan điểm của .. bác và chưa chắc có gốc Jamaica theo quan điểm của .. em ) nó bỏ về và giúp cho Jamaica đoạt vé dự WC 2002 .
    Hoặc như phong trào các cầu thủ gốc Senegal tại Pháp thi nhau trở về gia nhập tuyển Senegal , lúc đó cũng yếu nhớt nhợt , giúp cho đội Senegal thi đấu lọt vào WC 2002 và cũng .. tung hoành oanh liệt tại WC nếu bác còn nhớ .
    Tại sao bọn Jamaica và Senegal lọt vào được WC ? Cái chính là LĐ và HLV chúng nó biết nhìn tới cái đích xa World Cup , và biết cách mời gọi cầu thủ ( tiền bạc ,gái gú , lòng yêu nước ) , nguồn tài năng ngoại hay nói khác là tất cả các nguồn lực có thể để nhắm tới cái đích xa đó , biết vận dụng mọi cách để đi đến cái đích đó . Kể cả cầu thủ và người hâm mộ cũng vậy .Nếu bọn cầu thủ Jamaica và Senegal nội .. nó phá , ghen tị thì dù tuyển đến ông sao giời cũng chẳng thể giúp đỡ được gì . Hy vọng bác hiểu ý tôi .
    Chúng ta cần nhắm cái đích xa hơn và chính vì thế nên mời gọi tài năng trên khắp các châu lục về , thậm chí nếu có thể nhập tịch luôn thằng tóc vàng mũi lõ nhưng " yêu nước Việt " là được . Không nên chỉ nhìn cục bộ cho rằng 82 triệu người dân Việt là đủ có 24 thần đồng bóng đá .
    Bác hãy xem Trung Quốc nó tới tỷ mấy mà mới bị loại ngay vòng loại WC 2006 đó thôi .
    Hay như Qatar , một nước làng nhàng ở Trung Đông , khu vực thì không bằng Iran , Saudi Arab , châu Á thì không qua lại bọn Trung Á và Đông Á thế mà cũng lưa tưa trải thảm mời thằng tiền đạo Brezil ,vua phá lưới Bundeslinga mùa trước ( Công nhận nó giàu quá ) .
    Thế cho nên ý tôi muốn nói là ta không thể cục bộ địa phương được . Tôi không có ý nói là chúng ta trông cậy hoàn toàn vào nguồn lực cầu thủ ngọai , mà muốn nói là khi chúng ta đề ra mục tiêu vô địch Tiger , vào WC thì phải làm sao đoàn kết được mọi người , tận dụng mọi nguồn lực như bọn kể trên mới được . Chứ các bác vừa mới nghe nói mời cầu thủ ngoại về đã vội tự ái " làm như thiếu người " . Thiếu thì không thiếu mà không giỏi , vấn đề là chỗ đấy . Kể cả "thần đồng đất Việt " là Văng Quyến . Ta cần tận dụng mọi nguồn lực , mọi ưu thế v.v... và nếu khi không có thì ta phải tạo ra nó .
    Thêm nữa là tiếng tăm sẽ đi kèm tiền bạc , Bồ Đào Nha nó nghèo mà cũng ráng đăng cai Euro , nước gì đó Liberia hay Mali ở châu Phi cũng nghèo mà cũng ráng chọt chẹt làm chủ nhà CAN 2004 .Đội tuyển Bồ đá hay làm nức lòng dân Bồ, bọn kia nghe đâu cũng thế , du lịch cũng bội thu . Bọn Bồ đá giỏi nhưng vẫn cần tiếng tăm để kích cầu nền kinh tế , còn như bọn Phi thì khỏi nói rồi .
    Cái chính là chúng ta phải tận dụng cơ hội khi được tổ chức cúp châu Á 2007 . Chứ không thể đợi một ngày nào đó chúng ta giàu lên rồi đăng cai cúp thế giới như bọn Nhật được ( khi biết đội tuyển lọt vào WC 98 thì dân Nhật tiếc rẻ " Biết thế tốn tiền vận động tổ chức WC làm gì " ). Và bọn Nhật khi đăng cai cũng phải làm sao cho đội tuyển chúng đá được ( tệ lắm cũng vào vòng hai ) để lấy tiếng mà cũng để cho cầu thủ Nhật không kiêng nể bọn thế giới nữa, tức là tiến lên tầm thế giới ( WC tao còn thắng mày chứ giao hữu thắng thì nói làm gì ..v.v... + Bọn Nhật nó cũng đâu tin là tuyển của chúng sẽ vào đựơc WC 2002 nên mới chọn cách đăng cai đấy chứ ) . Mà cái này bọn Hàn làm khá tốt , chúng mới thắng Đức đấy .
    Nên chỉ còn 3 năm cho chúng ta ở Asian 2007 thôi ,ta cần phải có một đội tuyển chơi cho được , nếu lúc đó thành bồ lúa đựng bóng thì nói làm gì . Nói thêm là Nhật năm 97-98 còn tuyển vài em " yêu Nhật " ( tệ hơn cả " gốc Nhật " ) như Wagner Lopes , nếu bác biết và còn nhớ ...
    Nghe hơi ngược nhưng khả năng VN đăng cai cúp thế giới là .. hơi bị lâu . Cho nên chúng ta không thể nhắm con đường của bọn Bồ , bọn Nhật.Nhưng cơ may đã đến . AFC muốn chúng ta nâng cao nền bóng đá mới cho cơ hội tổ chức cúp châu Á , chứ từ 2007 về sau thì chắc phải cầu 100 năm nữa . Tức là cơ hội khó trở lại , lần này không vọt lên tầm châu Á còn đợi chừng nào ? Xin đừng đặt mục tiêu xa quá , vì xa quá thì hết trách nhiệm , bảo đảm với bác . Cỡ 2010 mà cũng còn không muốn làm nói gì đến 2016 , lúc ấy mấy bác LĐ ở đây còn làm nữa đâu mà .......gấp làm chi .
    Bác hãy xem , trừ Qatar nó giàu không nói , Jamaica thì gái gú chắc là hấp dzẫn chẹp chẹp , còn Senegal thì đâu có giàu ? Thế mà sao bọn Senegal kiều nó yêu nước thế . Mà bác nghĩ bọn Jamaica với Senegal tụi nó chỉ đơn thuần cống hiến " vì quê hương " thôi sao ?
    Việt Nam ta rừng vàng biển bạc , gái gú đẹp tuyệt dzời , người người thân thiện v.v... thế mà mời không nổi vài thằng "thần đồng gốc Việt" hoặc "yêu Việt " về sao ?
    Được dreamweaver sửa chữa / chuyển vào 20:23 ngày 20/12/2004
    Được dreamweaver sửa chữa / chuyển vào 20:28 ngày 20/12/2004
  2. xuxin

    xuxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    bài bác viết hay lắm. tôi cũng chỉ xin nhấn mạnh thêm rằng không có cầu thủ ngoại, VN sẽ chỉ có thể mơ tranh chức vô địch với Thái Lan mà thôi. Đến Nhật Bản đã cũng từng phải nhập khẩu vài chú Brazil về đá cho đội tuyển của họ. Và đội quân lê dương Pháp và Anh cũng phải nhờ mấy đẻn từ Châu Phi đến mới có thể trụ nổi trên cầu trường thế giới. VN với thể hình thể lực thuộc loại kém thì ít nhất cũng phải có 3 chú ngoại binh mới mong cạnh tranh nổi với mấy nước Châu Á.
  3. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Bác DreamWeaver hôm nay lây bệnh tôi viết dài nhưng rất hay...nói đầy đủ nổi bức xúc mà tôi ôm ấp mà không biết sao giải bày.
    Bóng đá là trò chơi chiến thắng...và khi thua thì buồn....nhưng không vì thua Indo 0-3 mà đâm ra bất đắc chí thất vọng đem coi tuyển VN như rác còn vẽ bức tranh Hàn, Nhật như thần đèn khó vượt qua hay theo kịp lúc này....Bất cứ đội nào Hàn Nhật gì củng có ngày thất trận và vở trận kiểu tổ chác cả...suy nghĩ kiểu này...chắc tiêu luôn.. Hảy Xem Đức mới giả Nhật 3 nhót thì thua lại Hàn 1-3. Trong khi Nhật năm ngoái mới vô địch Asean rất thuyết phục.
    Cho dù thua tại Tiger Cup....nhưng những gì tôi thấy trong thời gian qua...hiện nay VN có rất nhiều cầu thủ tốt (tôi đả liệt kê)....chỉ cần có sức khoẻ tốt và HLV tốt tạo thành một lối đá đồng đội...và nếu có vài cầu thủ có thể là thủ lỉnh chổ dựa tạo niềm tin trong khoảnh khắc khó khăn thì VN sẽ là một đội tốt (Kiểu Casmir và Bennet của Sing)....có thể đá ra Á Châu được...có nghĩa là có thắng có thua người ta...bất kể Hàn Nhật hay gì. Trận VN thua Hàn 2-1 nói lên điều gì....thắng trước 1 trái...hồi hộp quá và qíu cả cẳng...chẳng ai dám cầm bóng và cứ lọng cọng loạng xạ. Trong khi trận Việt- Sing khi VN áp đảo hiệp một...bọn Sing không giử bóng được...Bennet và Casmir là hai tên dám giử bóng và cố gắng lên bóng di chuyển mở hướng tấn công trở lại thế nào.....Chúng ta cần nhửng thủ lỉnh như thế...không hẳn phải xuất xắc như David hay Sheva....nhưng dám nhận trách nhiệm trong lúc khó khăn....do đó mới hy vọng vào mấy chú tây việt kiều....vì tại VN không có rồi. Một đôi bóng mạnh ngoài tập thể mạnh cần phải có một vài trụ cột thủ lỉnh tinh thần. Chỉ có Mạnh Dũng và Văn Quyến có tố chất này....nhưng không thể làm thủ lỉnh vì một đá trung vệ một tiền đạo không di chuyển và cầm bóng nhiều.
  4. mr_leanguy

    mr_leanguy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Anh thất vọng vì cách đọc hiểu tiếng Việt của các chú. Anh hoàn toàn không hề phản đối cách sử dụng ngoại binh. Nhưng anh muốn các chú hiểu thật rõ ràng rằng mấy cái tên mà chú nêu ra chỉ đơn giản là mấy cái tên và mấy bài báo. CHú gì ở trên lôi bọn Senegal ra làm ví dụ. Xin lỗi chú chứ các cầu thủ của nó toàn đá ở League I của Pháp. Toàn cầu thủ chính thức cả. Bọn nó đã được kiểm chứng về chất lượng. Mali cũng mời về Kanoute... Khoảng cách giữa một cầu thủ thi đấu thường xuyên và một cầu thủ học viện là rất rất xa. Các chú phải nhớ cho điều đấy. Hy vọng là một điều hay nhưng chỉ hay khi mình biết chắc chắn là mình hy vọng vào cái chết tiệt gì.
    Anh kết thúc câu chuyện này ở đây.
  5. k46cgh

    k46cgh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    ** chúng nó đớp no rồi bán nước,sao mà cái dân này hèn thế không biết!!!
  6. thientruchoang

    thientruchoang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    4
    Làm cách gì để xử bắn VFF

    tại sao từ trước tới giờ cứ hễ quan chức thì phải do thầy trò
    chúng nó chỉ định với nhau. Sao không bầu cử cho công bằng để người tài còn có đất dụng võ. Chứ để thầy trò nó bu vô chia phần trù dập những người tài hết thì làm sao mà ngóc đầu lên nổi. . . . . . . . . Có cách gì không
  7. anhdamduc

    anhdamduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến!
    Rất tiếc bài viết của bạn có thể có nội dung chưa phù hợp hoặc vượt ra ngoài nội qui của TTVNOnline. Nếu không có sự vi phạm, bài viết của bạn sẽ được hiển thị trở lại trong một thời gian ngắn.
    Mong bạn thông cảm và tiếp tục đóng góp xây dựng và phát triển TTVNOnline.
    Ban Quản trị TTVNOnline!​
    Được vimouze sửa chữa / chuyển vào 01:24 ngày 24/12/2004
  8. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Nếu để người ngoài bầu thì mấy lão đó tèo tập thể 100%.Em cá là như vậy đó.
    Nhưng nếu không phải mấy lão đó bầu cho nhau thì họ lại kêu là gặp phải những ngưòi không hiểu gì về chuyên môn và sẽ không chịu.
    Quan trọng là phải có chỉ đạo từ Bộ xuống bác ạ(nếu em không nhầm thì LĐ thuộc Bộ TDTT,khác hẳn với các LĐBĐ khác-phi chính phủ---->không chắc chắn)-điều này em không dám khẳng định!
  9. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Tôi không biết kỳ này sẽ cải tổ VFF được tới đâu...hay dâu lại hoàn đó.
    Tôi ước ao LĐBĐ Vn được trả lại cho người làm bóng đá...gồm đại diện cầu thủ, HLV, trọng tài, và lảnh đạo CLB và các nhà tài trợ...hơn là mấy bác tiến sỉ quốc doanh của chính phủ đựa vào. UBTDTT ở trên chỉ cần theo dỏi và chỉnh sửa khi đi sai đường lối thì tốt hơn là giao cho mấy cha bằng cấp mà không có kiến thức lại chẳng hiểu gì về bóng đá quản lý bóng đá...kinh bỏ bu.
    Mấy lão này đụng đâu thì hỏng sự đó...tuyển U thua đằng U. CLB thì trói chân trói cẳng đá cúp ĐNA thua đằng ĐNA...Châu Á còn rớt lẹ hơn...tuyển QG, Olympic thì loại từ bán kết hay không thể lấy cái vàng ĐNA tưởng chừng trong tầm tay. Ấy thế mà vừa rồi họp hành mấy lảo cứ đổ thừa tại bị lòng vòng rồi tất cả chỉ về Tavares...còn bản thân các lảo thì cứ nói làm việc hăng lắm....Trong cả cái bộ sậu này chỉ có ông Hiển còn có tý sĩ diện dám từ chức...còn lại thì mặt dầy giử ghế...thật bỉ ổi. Lại tung hoả mù để lừa dư luận...hết danh sách đen rồi tới HLV ngoại mục tiêu 2007 lương cao...Trong khi tiền đâu...chưa có. Người hâm mộ bây giờ chưa muốn nói tới 2007 vội...muốn xem VFF cải tổ trước.
    Thật là đáng khinh bỉ cho mấy ông Lân, ông Viển, ông Ly không hiểu sao còn có thể mặt dày mà nói thao thao bất tuyệt về Asean 2007 trong khi vụ Tiger Cup kỳ này thua nhục nhã như vậy. Chính mấy bố này giờ chót vác lảo Tavares về...sau giờ không thấy ai nhận trach nhiệm...tất cả chỉ đơn giản tại Tavares... Tại sao không phải tại người tự cho mình có quyền thông hiểu bất kể mong muốn người hâm mộ muốn Calisto sau khi Peter bị loại mà vác thứ ôn vật Tavares về...rồi ai là người có thể cách chức ông này trước khi gây thảm hoạ mà vẩn có mắt như mù???
    Thử xem trong nhiệm kỳ này bộ ba Lân, Viển, Ly đóng góp gì cho bóng đá VN mà mấy bô than làm việc rất tích cực.
    Trước tiên bố Lân: tiên sư đời...người phát ngôn chính thức của liên đoàn cái gì mà phát biểu câu nào sau đó LĐ phải đính chính. Vậy đủ tài tư cách làm phát ngôn à. Đưa tin LĐ có đưa ra danh sách đen trước khi vào giải...rồi lại đính chính không có...rồi lại có...vậy đâu là sự thật...đâu là câu NHM có thể tin từ miệng lảo già dịch này. Tuyên bố LĐ không có chủ trương họp bất thường sau đó lảo khác to hơn lại phải đính chính là ông Lân hiểu lầm...đi họp ngủ gục à, hay không hiểu tiếng việt, hay không biết làm việc. Trước khi công bố cái gì phải soạn thảo trước được cấp trên đồng ý thì mới phát chớ...cứ phát linh tinh ben, bừa bải thế này là người phát ngôn chính thức của LĐBĐ một nước 80 triệu dân à???? Chưa nói tới nhửng câu phát biểu lẩn lộn kiểu này trong quá khứ...như vụ phán V League là giải chưa chuyên nghiệp...không cần 5 ngoại binh...***** bà đời...phát ngôn mà cứ như chủ tịch ngồi họp không lo nghe lo hiểu mà lo điều hành.....Năng lực kiểu này....BẢI CHỨC đừng để quốc gia mang nhục.
    Kế tới bố Viển, con bà đời....lảo tiến sỉ này công trạng đâu kém vì lảo là Khổng Minh liên đoàn đây. Xắp xếp kế hoạch gì là tuyển không có tài trợ lương cầu thủ thì trể nải cho tới tháng cuối trước giải Tiger Cup mới có tài trợ. Tài trợ cho năm 2004 gần cuối năm 2004....mới kiếm ra. Về tiền thì...tài trợ mổi năm mổi giảm từ 2,3 năm trước 1 triệu/năm....giờ còn 250k trong khi vật giá ngày một đắt đỏ??? Tổ chức giải LG Cup, Agri Bank Cup thì LĐ (thực tế nhà nước, và nhân dân), lổ mấy tỷ công ty tư nhân (của con cháu họ hàng mấy chả)...thì lời gần 10 tỷ ???? Tổ chức giải cấp tuyển QG mà khách mới thì toàn là lôm côm...so với King Cúp của Thái mà xấu hổ vì chất lượng...mà khách thì tham gia hay không tuỳ hứng theo kiểu hát chùa sân đình. Giải Sea Games, quản lý thế nào mà ban giám sát trọng tài không có lợi cho chủ nhà VN mà còn bị hại. Trọng tài xử ép VN lộ liểu...bỏ qua bàn thắng hoàn toàn hợp lệ của Phương Nam...nhưng lâi câm như hến. Về phần hổ trợ phát triển bóng đá phong trào và bóng đá năng khiếu của VN thì...không hề quan tâm hay đánh trống bỏ dùi...kết quả hưhự...hự.
    Đúng là khôn nhà dại chợ...giả điên khiêng đồ....CÁCH CHỨC...khổng minh kiểu này quân đói tướng khác...đánh đấm với ai.
    Giờ tới bố Ly, bố sự đời...coi xóc chuyên muôn trực tiếp của tuyển, của U...danh sách thế nào...tập tuyện ra sao...V League đá đấm sao...về kỷ thuật lảo lo. Trọng tài bắt thế nào mà đội người ta thà thua chơi 8 người để phản đối mới ra tay điều chỉnh chút đỉnh...Cầu thủ chấn thương vì cống hiến cho tuyển...không thấy quan tâm chăm sóc...đá về cho CLB...lần sau muốn bắt người CLB tỵ nạnh tôi hy sinh 2,hay 3 người là đủ...kiếm từ nơi khác dùm, trong khi các nước khác CLB càng có nhiều tuyển thủ trong tuyển QG càng tự hào và coi đó như thành tích. Tự ông Ly là người quyết định hoặc ít nhất là có quyền quyết định chọn ai làm HLV tuyển QG và khi nào cách chức...làm ăn thế nào tuột mẹ Reidl, rồi vác ôn hoàng Tavares về....Không có mắt nhìn người, không có tâm làm việc, không có tim thương yêu cầu thủ VN, CLB VN không có tai nghe người hậm mộ muốn gì....tự tung tự tác...tự làm thành tích bóng đá VN thảm bại trong năm 2004 từ U16, 19, 21 tới tuyển QG....CÁCH CHỨC...không đủ năng lực.
    Trước khi bàn tới mướn HLV nào kế hoạch ra sao cho Asean 2007 trước tiên....cho 3 bố trên đi về quê làm ruộng trước...cho đi làm tiến sĩ đuổi gà trước...vì làm sao có thể tin tưởng để cho 3 ngài TS này làm tiếp chớ. Người hâm mộ hoàn toàn không muốn thấy tuyển VN trở thành thúng đựng bóng cho thiên hạ tại giải Asean Cup 2007 ngay trên chính quê nhà...nhục nhã lắm không chịu nổi. Kỳ này nhục củng đủ lắm rồi.
    Phải trảm phải cách chức một lô các bô LĐ ít nhất là 3 ông trên vì đó là đòi hỏi người hâm mộ. Phải cho nhửng người mang trọng trách tại LĐ BĐ VN hiểu rằng khi dám đảm đương chức vụ thì phải lo làm việc và lảnh trách nhiệm. Nếu làm không tốt sẽ bị đuổi việc...chớ không thể đổ thừa đẩy đưa. Vào LĐBĐ VN là phải có trách nhiệm phát triển BĐVN và thành tích tuyển VN chớ không phải lợi dụng cái ghế...kiếm chác tư ích. Để cho dù sau này có các TS quốc doanh khác lên thay củng không dám bựa như vầy nửa.
  10. lon_loi

    lon_loi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Bài chửi của bác USA quá hay vote 5*

Chia sẻ trang này