1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển VN năm 2004: những ngày u ám nhất

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi dia_golden, 02/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. heartsniper

    heartsniper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Bài của bạn Tuấn USA, rất rất hay,
    Mình chỉ chửi thêm 1 ý nho nhỏ là tại sao các lãnh đạo VFF, họ không biết NHỤC nhỉ?
    Đã không được việc, đã bị cả nước Việtnam chửi rủa lên án, thì phải từ chức đi chứ. Hãy để những người khác có tâm, có tài lên lãnh đạo con tàu VFF. Việtnam mới có hy vọng chạm vào chiếc huy chương vàng gì gì đó......
    Nguyển Sỹ Hiền mà chỉ xin có hình thức phê bình thì quả thật là BÓ TAY... MẶT DÀY QUÁ....
    Bóng đá Việtnam ơi, bao giờ mới có phát triển được đây? Khi còn những người bất tài lãnh đạo như vậy..
    Calisto ơi, ông ở GĐT-LA là tốt nhất đó...Đừng để những stupid VFF lãnh đạo nhé... Uổng tài năng ông....
  2. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Một số lãnh đạo VFF bị kỷ luật sau thất bại ở Tiger Cup
    Chiều nay, Ban thường vụ LĐBĐ Việt Nam (VFF) ra mức kỷ luật với các cá nhân liên quan tới thất bại tại Tiger Cup của đội tuyển quốc gia. Các quan chức bị phê bình, khiển trách gồm Phó chủ tịch Trần Duy Ly, Tổng thư ký Phạm Ngọc Viễn, trưởng đoàn Nguyễn Sỹ Hiển.

    Trong cuộc họp kéo dài tới tận 19h hôm nay, Ban thường vụ đã lắng nghe Ban thường trực và trưởng đoàn bóng đá Việt Nam Nguyễn Sỹ Hiển đọc bản kiểm điểm. Sau đó, các sai lầm dẫn đến thất bại của tuyển VN ở Tiger Cup được phân tích trong cuộc họp đầu tuần của Ban thường trực cũng lần lượt được báo cáo.
    Ngoài phần nhận trách nhiệm tập thể, các thành viên thường trực đều đứng lên nhận lỗi cá nhân. Đó là Chủ tịch Mai Liêm Trực, Phó chủ tịch thường trực Trần Duy Ly, Phó chủ tịch Trần Văn Mui, Tổng thư ký Phạm Ngọc Viễn, và Trưởng ban các đội tuyển kiêm trưởng đoàn Nguyễn Sỹ Hiển.
    Ban thường vụ đã thống nhất đưa ra các mức kỷ luật đối với các cá nhân liên quan tới Tiger Cup theo điều lệ. Theo đó, Phó chủ tịch Trần Duy Ly và Tổng thư ký Phạm Ngọc Viễn chỉ bị phê bình, Trưởng đoàn Nguyễn Sỹ Hiển bị khiển trách (cao hơn mức tự kiểm điểm "nhận phê bình" mà ông Hiển đã đưa ra trước đó). Các mức kỷ luật trên sẽ được báo cáo trong cuộc họp của Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Việt Nam sắp tới.
    Hai thành viên còn lại của ban thường vụ là Chủ tịch Mai Liêm Trực và Phó chủ tịch Trần Văn Mui (không đảm nhiệm chuyên trách) cũng đứng lên nhận trách nhiệm và xin kỷ luật. Tuy nhiên, Ban thường vụ đã không đề cập tới chuyện đưa ra kỷ luật 2 thành viên này.
    Theo ý kiến của Ban thường vụ, lỗi của Liên đoàn trong thất bại ở Tiger Cup là không nắm vững thông tin về giai đoạn làm việc của HLV Tavares trước khi sang Việt Nam. Ngoài ra, ban huấn luyện nội không đủ mạnh, cũng do VFF không cương quyết đề xuất một HLV trong nước có tiếng nói trọng lượng với HLV trưởng. Thêm vào đó, Liên đoàn không theo dõi sát sao giai đoạn chuẩn bị cuối của đội tuyển ở Thành Đô, và không có điều chỉnh hợp lý trước những thay đổi tâm lý thất thường của HLV Tavares.
    H. Liên

    MỘT MÀN HÀI KỊCH RẺ TIỀN KHÔNG HƠN,KHÔNG KÉM![/size=6]
  3. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Theo báo VNexpress
    Thứ tư, 29/12/2004, 20:45 GMT+7

    Một số lãnh đạo VFF bị kỷ luật sau thất bại ở Tiger Cup
    Chiều nay, Ban thường vụ LĐBĐ Việt Nam (VFF) ra mức kỷ luật với các cá nhân liên quan tới thất bại tại Tiger Cup của đội tuyển quốc gia. Các quan chức bị phê bình, khiển trách gồm Phó chủ tịch Trần Duy Ly, Tổng thư ký Phạm Ngọc Viễn, trưởng đoàn Nguyễn Sỹ Hiển.

    Trong cuộc họp kéo dài tới tận 19h hôm nay, Ban thường vụ đã lắng nghe Ban thường trực và trưởng đoàn bóng đá Việt Nam Nguyễn Sỹ Hiển đọc bản kiểm điểm. Sau đó, các sai lầm dẫn đến thất bại của tuyển VN ở Tiger Cup được phân tích trong cuộc họp đầu tuần của Ban thường trực cũng lần lượt được báo cáo.
    Ngoài phần nhận trách nhiệm tập thể, các thành viên thường trực đều đứng lên nhận lỗi cá nhân. Đó là Chủ tịch Mai Liêm Trực, Phó chủ tịch thường trực Trần Duy Ly, Phó chủ tịch Trần Văn Mui, Tổng thư ký Phạm Ngọc Viễn, và Trưởng ban các đội tuyển kiêm trưởng đoàn Nguyễn Sỹ Hiển.
    Ban thường vụ đã thống nhất đưa ra các mức kỷ luật đối với các cá nhân liên quan tới Tiger Cup theo điều lệ. Theo đó, Phó chủ tịch Trần Duy Ly và Tổng thư ký Phạm Ngọc Viễn chỉ bị phê bình, Trưởng đoàn Nguyễn Sỹ Hiển bị khiển trách (cao hơn mức tự kiểm điểm "nhận phê bình" mà ông Hiển đã đưa ra trước đó). Các mức kỷ luật trên sẽ được báo cáo trong cuộc họp của Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Việt Nam sắp tới.
    Hai thành viên còn lại của ban thường vụ là Chủ tịch Mai Liêm Trực và Phó chủ tịch Trần Văn Mui (không đảm nhiệm chuyên trách) cũng đứng lên nhận trách nhiệm và xin kỷ luật. Tuy nhiên, Ban thường vụ đã không đề cập tới chuyện đưa ra kỷ luật 2 thành viên này.
    Theo ý kiến của Ban thường vụ, lỗi của Liên đoàn trong thất bại ở Tiger Cup là không nắm vững thông tin về giai đoạn làm việc của HLV Tavares trước khi sang Việt Nam. Ngoài ra, ban huấn luyện nội không đủ mạnh, cũng do VFF không cương quyết đề xuất một HLV trong nước có tiếng nói trọng lượng với HLV trưởng. Thêm vào đó, Liên đoàn không theo dõi sát sao giai đoạn chuẩn bị cuối của đội tuyển ở Thành Đô, và không có điều chỉnh hợp lý trước những thay đổi tâm lý thất thường của HLV Tavares.
    H. Liên
    ----------------------------------------------------------------------------
    "Theo đó, Phó chủ tịch Trần Duy Ly và Tổng thư ký Phạm Ngọc Viễn chỉ bị phê bình, Trưởng đoàn Nguyễn Sỹ Hiển bị khiển trách" Chỉ có thế thôi ư. Thế thì họp hành làm gì.
    Như thế mà chỉ phê bình hay khiển trách...thì làm bét nhè mức nào mới bị giáng chức hay cách chức. Đội tuyển Quốc Gia là một đội phải có tầm cở nhất định...và chuyện thua đội yếu hơn kiểu tai nạn là có xảy ra...nhưng không thể lập lại...vì như thế có nghĩa là HLV có vấn đề về năng lực...Tuyển Korea dưới sự dẩn dắt của HLV trước để thua VN 0-1...chưa sao...nhưng khi hoà Madives 0-0...thế là cho HLV này lên đường hồi hương luôn...và với HLV mới tuyển Korea vào vòng 2 WC và...lập nhửng thành tích giao hửu rất ấn tượng thắng Đức 4-1 vừa rồi. Đó là mẩu như thế nào là LĐ BĐ gồm những người biết làm việc và có năng lực....nếu không có lẽ Korea đả bị loại nhục nhã tại WC rồi. Với những người biết mình làm gì thì...chuyện như thế không thể xảy ra...và nếu để xảy ra....chắc ra đi hàng loạt.
    Nhưng ở VN....từ lúc thua Maldives 0-3...một tỷ số, một kết quả không thể chấp nhận....đến hoà Hoà Phát (mới chân ướt chân ráo từ hạng 1 lên không thể là đối thủ của tuyển QG) 1-1, rồi đến....thua Hải Phòng (củng từ hạng 1 lên) 1-0....nhửng trận thua như thế này (Tôi ở nửa vòng trái đất mà củng tức thì kêu gào xin thay HLV)....nhưng mà LĐBĐ VN...không làm gì cả....để rồi cái gì đến tất yếu đến....thua Indo 0-3 bị loại nhục nhã nhất lịch sử bóng đá VN tại ĐNA....ngay tại sân nhà....mà chỉ phê bình và kiểm điểm thôi sao.
    Bóng đá VN, V-League thì gọi là chuyên nghiệp...nhưng mà lại cứ bựa ra không chuyên nghiệp...để xin tiền của nhà nước. Nếu gọi các đội CLB tại V League là không chuyên nghiệp...e rằng không đúng...vì họ phải tự sống mà đá...LĐ hoàn toàn không rót tiền cho họ (nếu các đội địa phương thì là củng địa phương tự cân đối). Ở các nước có nền bóng đá chuyên nghiệp, LĐBĐ không hề nhận tiền rót từ nhà nước như VN, họ tự phải kiếm tiền từ giải chuyên nghiệp, các giải tuyển QG thi đấu, từ tài trợ, quảng cáo...mà duy trì hoạt động và dùng tiền lời đầu tư vào các giải trẻ, giải phong trào nhằm đẩy mạnh lảnh vực bóng đá của nước họ. LĐBĐ VN đã làm được gì để được coi là một liên đoàn của một nước có nền bóng đá chuyên nghiêp ? .....KHÔNG CÓ GÌ CẢ....Do đó bóng đá VN không chuyên nghiệp từ cái LĐBĐ VN không chuyên nghiệp...được điều hành bởi những người không chuyên nghiệp và kém năng lực...cho nên tổ chức giải nào thì trục trặc...lổ lã giải đó. Trong lúc các CLB tự tổ chức các giải giao hửu thì ...LỜI TO...vì không có các ngài lảnh đạo LĐ thối xía vào. Như thế...không đuổi cha nó mấy lão đi...để mà thay đổi LĐ cho bóng đá VN có tương lai...còn phê bình với khiển trách....thì bao giờ bóng đá VN mới phát triển được có thành tích xứng đáng sự mong mỏi và hâm mộ của 80 triệu dân Việt....Trời nào có thấu chăng !!!!
    Tại sao chỉ một trận...một lổi phút 89'' trong một giải giao hửu không mấy quang trọng...thực hư như thế nào chưa có bằng cớ....mà nào là có biểu hiện phong độ đáng nghi, rồi có hành phi...vi phạm kỷ luật có hệ thống....một tên cầu thủ Như Thành nhỏ nhoi lại bị nhanh nhẩu phết cho 5 năm treo giò. Nhưng khi có biểu hiện năng lực làm việc kém, không có mắt mũi đầu óc...làm mất tiền lổ lã, thành tích tuyển thì đi xuống thất bại...cũng có hệ thống...và có biểu hiện ăn cắp tiền của LĐ đưa qua cho công ty tiếp thị nhà chúng nó công khai....chỉ phê bình và khiển trách thôi ư....hay là có chia chác nên...không thể trừng trị...như thế thì bóng đá VN còn...hy vọng gì nửa đây.
    Cũng may bảy đời tên Mạnh Dũng...nó không được cho đá trận Indo...mà bị thay bằng Huy Hoàng. Nếu không dù ra được sân với cách điều quân của lão Ta...may thì không thua, hay thắng....cũng chẳng ai khen...củng vẩn bị moi móc vài lổi trong sân...và đòi thay....Nhưng thua thì dù chỉ 1-0 có tý dính dáng vào thân (làm sao thoát khỏi khi đá trung vệ ???). Chắc chắn là MD sẽ bị trăm tội đổ đầu vịt (thay vì chỉ mổi lão Ta, và LĐ sẽ được xem như vô sự), với cái cá tính bất cần lại chẳng nịnh hót ai bị nhiều người không ưa...làm dê tế thần là xứng đáng vô cùng.
    Tuy nhiên Huy Hoàng...và ngay cả có Văn Quyến vào mà đá không ra hồn vía...bị thua...chỉ bị khiển trách thôi...vì dù sao cổ động viên và những người làm bóng đá xứ nghệ...rất là hăng hái bảo vệ cho cầu thủ con cưng họ...khi trảm loại này....tác hại không biết được sau này....Đây củng không phải là việc xấu, dù sao củng giúp cầu thủ thoát khỏi lưởi đao oan uổng của các vị bao thanh thúi nhà ta. Chỉ các CLB không có hổ trợ mạnh mẽ từ quần chúng và địa phương thì sẽ bị thiệt thòi. Như Thành....chỉ tiếc là thành viên thể công...khi mà cái thế lực bóng đá một thời...đả qua...khi mà các người lãnh đạo họ sợ mang ảnh hưởng của mình để đòi hỏi công bằng cho binh sĩ họ...lại sợ mang tiếng không theo chuyên nghiệp....mà chuyên nghiệp thế nào....khi vẩn trực thuộc quân đội quản lý. Thử 20 năm trước xem....LĐ sẽ làm gì dám giết dê để thoát tội???
    Bóng đá VN....bao giờ mới hết bị mây đen che phủ...để mà nhìn thấy ánh sáng của sức sống ? BAo giờ....Bao giờ !!!!!
  4. anhdamduc

    anhdamduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    "Hài kịch" của các bác VFF

    Sau 1 thòi gian để cho du luận chìm xuống Các bác "tiến sĩ giấy" ỏ VFF đã chúng tỏ năng lục "chạy chọt" siêu hạng của mình.
    Xin nêu để các bác tham khảo:
    Ban thường vụ đã thống nhất đưa ra các mức kỷ luật đối với các cá nhân liên quan tới Tiger Cup theo điều lệ. Theo đó, Phó chủ tịch Trần Duy Ly và Tổng thư ký Phạm Ngọc Viễn chỉ bị phê bình, Trưởng đoàn Nguyễn Sỹ Hiển bị khiển trách (cao hơn mức tự kiểm điểm "nhận phê bình" mà ông Hiển đã đưa ra trước đó).
    Lại thêm 1 bi hài kịch chốn nhân gian.www.pótay.com
    Bắc thanh lên hỏi ông tròi
    Cho thằng dốt lãnh đạo có dòi đọuc ko?
  5. mrphamtuan

    mrphamtuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    BỘ MẶT THẬT CỦA LÃNH ĐẠO VFF VÀ CÁCH SỬ LÝ NÓ

    Mấy thằng lãnh đạo VFF toàn là đồ bỏ tham quyền cố vị.Thằng thứ nhất là Trần duy Ly,khỏi nói nhiều về cha này,nhìn qua cái mặt biết là ngu rồi,đã vậy lại tham quyền ,ích kỷ(không công nhận calisto là một huấn luyện viên giỏi),không có tâm với cầu thủ ,không dám nhận trách nhiệm về thất bại của tuyển việt nam tại tiger và việc dùng thằng khùng tavares.Thằng thứ 2 là Phạm Ngọc Viễn,thằng cha này đích thị là tiến sĩ giấy vệ sinh(đề nghị bộ giáo dục và cơ quan công an điều cha cho rõ,chắc tóm được vụ tiến sĩ giấy vệ sinh này)mắc những khuyết điểm như thằng Ly nhưng nặng hơn Ly ở cái tội trực tiếp vác thằng khùng tavares về việt nam,và tiêu tiền hoang phí.Đương nhiên là thằng Hiển phải chịu trách nhiệm về quá trình tavares huyấn luyện tuyển việt nam ,không dám nói sự thực,lừa đảo nhân dân(thông tin sai lệch về tuyển việt nam).Thằng nữa mà ít bạn đề cập là thằng cục bất tài:Nguyễn Quốc Kỳ,có thằng cha này trong bộ máy liên đoàn sẽ khiến không doanh nghiệp thực sự có tâm đầu tư vào BĐ.Cuối cùng là thằng cha phát ngôn của tuyển việt nam.Cuối cùng thật đáng thương cho bác Mai Liêm Trực có tài thực sự mà lại ở trong 1 môi trường bẩn thỉu:Ôi biết làm sao cái cơ chế của việt nam do con người việt nam đề ra lại chống lại xu thế phát triển của thế giới.Vậy lên muốn BĐ việt nam tiến lên cần cách chức cả 4 thằng nêu trên thay vào đó là nhừng người mới có tâm huyết,có tài năng thực sự,biết nắng nghe và cuối cùng là phải chịu trách nhiệm cá nhân những cái gì mình đã làm.Khi có những nhà lãnh đạo BĐ VN mới rồi mới tiến hành mời Calisto còn chú an phờ bốc phét không có tài thực sự.
    Chú ý:Thế nào 4 chú trên và một số chú nữa cũng đi giải đen giống thằng cha Lương Quốc Dũng,đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc tóm gọn bọn này.Tôi tin chắc cả mấy chú này chạy chọt,lo lót để lãnh đạo VFF
  6. luky_luke

    luky_luke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Để gióp phần xôm tụ cho diễn đàn ta, sau đây là biên bản họp kín của LĐ do nguồn tin thân cận cung cấp:
    Kính thưa UBTDTT thúi nát
    Kính thưa Liên đoàn bán độ Việt Nam
    Thưa dân đen trăm họ.......
    Như vậy lại một kỳ họp hành nữa của thường vụ LĐBĐ kết thúc êm đẹp bằng một màn kịch với diễn xuất tuyệt vời của bộ tứ tiến sĩ anh Hiển, anh Viễn, anh Ly, anh Trung.. các anh hào mặt dày mày dạn. Chúng ta vô cùng đội ơn các đồng chí tiến sĩ này. Nhờ ơn các đồng chí tiến sĩ đứng mũi chịu sào, anh em ta đã tránh khỏi kiếp nạn về quê đuổi vịt chăn gà nhỡn tiển trước mắt tưởng chừng không biết đâu mà trốn. Âu cũng nhờ tài ăn nói ba láp, lật lọng, tung hỏa mù che mắt dân đen rồi an tâm kiểm điểm nội bộ mà có được cục diện như ngày hôm nay. Ngay giữa lúc nguy nan, dầu sôi lửa bõng khi sự ngu dốt của chúng ta bị vạch mặt, may thay các đồng chí tiến sỉ đã tìm ra tên Tàvẹt ngu ngơ, bất tài, ăn không nên đọn, nói không nên lời mà hướng luồng dư luận của lũ dân đen ngoài kia vào. Lại nói chuyện các đồng chí lên truyền hình nhà ta, lấy chuyện mới lấp liềm lỗi củ, lấy trình độ TS cạc cạc mà chối quanh. Khâm phục thay miệng lưỡi các đổng chí. Chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ biến thành không có. Lại thêm tài thao lược đánh nghi binh, bố binh bày trận kiểm tra, kiểm điểm...dội một gáo nước lạnh vào lời ong tiếng ve bên ngoài để bảo toàn nội bộ bên trong, xưa nay chỉ có ở LĐBĐ nước Việt, âu cũng là khẳng định tấm bằng tiến sỉ của các đồng chí, chứng tỏ thiên tài của lãnh đạo ta, giúp LĐ mở mày mở mạt với thiên hạ. Công ít tội nhiều, nhờ các đồng chí, LĐ ta đã trở thành kiểu mẫu cho một số nước man di mọi rợ như Đại Hàn, Nhật Bổn... phải thèm thuồng mà học tập, LĐ nói sao cũng không hết tự hào nơi đâu có nhiều tiến sỉ như ta. Tất nhiên còn một số mặt yếu kém không đáng kể thuộc về LĐ nhưng chung qui lại cũng tại mặt trái của cơ chế thị trường, sự bất trị của lũ cầu thủ cứng đầu còn bản thân LĐ ta ý thức chính trị tốt, công tác tư tưởng sâu sát, anh em đoàn kết, trình độ chuyên môn vững vàng, sao có thể chê bai, bôi nhọ....tiên sư lũ ghen ăn tức ở.
    Thưa các đồng chí, có thể nói kỳ họp lần này của Ban Thường vụ đã "thành công rực rở" như bao kỳ đại hội trước mặc dầu có một số đồng chí tiến sĩ nhận hình thức kỷ luật khiển trách. Tuy nhiên về trước mắt và lâu dài, lực lượng ta vẫn được bảo toàn, chí ít là tới khi mục tiêu vào VCK Worldcup 2016 mà tài thánh chúng nó không thực hiện nổi. Anh em ta có thể yên tâm công tác, tiếp tục cống hiến tích cực cho nền bóng đá VN ngày càng vững mạnh, tiến bước cùng các nền bóng đá phát triển như Lào, Cambodia , Phillipin cùng một số cường quốc khác như Sô-ma-li, Su-đăng, Ga-bông tạo thành cột trụ cho phong trào bóng đá mới đi ngược xu thế thời đại, làm gương cho cả thế giới noi theo. Tin rằng với sự lãnh đạo sáng suốt, nhiệt tình không biết mệt mỏi, có trách nhiệm cao với công việc của các đồng chí bộ tứ tiến sĩ, LĐBĐ mà cụ thể là ban chấp hành, thường vụ sẽ yên tâm tiếp tục làm ăn, không chỉ xâu xé phần bánh nhỏ trước kia mà còn phải ăn cho "ra tấm ra món"....trước mắt là Asean Cup 2007 tổ chức tại nước ta.. chà chà.
    Thưa LĐBĐ VN
    Thưa các đồng chí lãnh đạo
    Thưa toàn thể hội nghị
    Dà..Em xin hết!
    PS: Dà dà.....anh Hiển.. ạ....anh Viễn.. ạ...anh Trung....ạ..anh Ly....ạ....các anh về.
  7. vimouze

    vimouze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0
    Heheheh tui cũng thấy VN mình có cái hay thật, cái gì cũng phê bình, nhận khuyết điểm, kiển trách xong rùi huề. Sau này mà xử vụ sân Mỹ Đình thiệt hại hàng trăn tỉ đồng chắc cũng lại phê bình, nhận khuyết điểm thì chắc chết cả đám.
    Bác nào trong VFF cũng tiến sĩ cả, nhưng chắc phải kiểm tra lại bằng cấp của các bác xem thật giả thế nào, chứ thấy các bác ấy làm việc thừ đưa học sinh cấp 2 chắ cũng làm được như vậy.
  8. Tuansn2002

    Tuansn2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Bóng đá Việt Nam cần gì ?

    Cuối năm ngồi ôn lại chuyện cũ: Làm sao để Việt Nam vô đich TIGER ?
    Nam nay chúng ta đều biết, thiên thời địa lợi nhân hoà, đội tuyển chúng ta đều có cả, vậy mà vẫn thất bại. Vây chúng ta còn thiếu gì, bóng đá Viẹt Nam còn thiều gì mới giành được vinh quang ?
    Theo tui gói gọn lai ở 03 thứ sau:
    Thứ nhất:HLV trưởng: không cần người quá siêu quá tài mà cần tìm người hiểu chúng ta, mong muốn đạt được vinh quang cùng chúng ta với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Chúng ta cần HLV kiểu như P.Whithe hay A.Ridle !
    Thứ hai: Cầu thủ: Thế hệ sau đây se chỉ thuộc về CÔNG VINH, TÀI EM, BẢO KHANH, MẠNH DŨNG...và VĂN QUYẾN nữa, khong còn chỗ cho HĐ, MQ hay ĐT nữa rồi. Thế mới thấy đội hình để giành vinh quang còn thiếu nhiều vị trí quan trọng quá! Hãy nhìn Trung Quốc, đẻ có mặt ở WC 2002 họ đã tập trung vào thế hệ trẻ như thế nào, biết bao nhieu hảo thu được gửi đi học ở ANH, TBN, Ý...rồi trở về thành trụ cột cho đội tuyển. Chúng ta cần cầu thủ trẻ như thế!
    Thứ ba: Niềm tin yêu và sự động viên của các fan. Các khán đài trên sân vân đọng Hàng Đẫy một thời và mãi mãi sẽ là biểu tượng cho lòng yêu bóng đá, tình cảm giành cho đội tuyển, cho các cầu thủ của chúng ta. Đá dưới muôn trùng cơn sóng đỏ như thế sao mà không mạnh hơn, máu hơn cơ chứ. Nhưng tại các trận thuộc các giải trong nước thì không phải lúc nào cũng vậy.Chúng ta cần những tình cảm và sự cuồng nhiệt như thế!
    Và hơn tất cả là sự làm việc biết suy nghĩ của các bác trên VFF.
    Bóng đá Việt Nam, hi vọng vẫn cháy mãi trong tim.
  9. anhdamduc

    anhdamduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Các bác VFF làm ăn chu con c c biét bao giò bóng dá VN KHÁ LÊN . TRONG VỤ THẤT BẠI Ỏ TIGER CUP chỉ gì lo chuyện vé để chạy chọt giũ ghế bỏ be đội tuyển,nhũng con nguoi lãnh đạo nhu thế thì www.pótay.com
  10. anhdamduc

    anhdamduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Các bác VFF làm ăn chu con c c biét bao giò bóng dá VN KHÁ LÊN . TRONG VỤ THẤT BẠI Ỏ TIGER CUP chỉ gì lo chuyện vé để chạy chọt giũ ghế bỏ be đội tuyển,có nhũng con nguoi lãnh đạo nhu thế thì www.pótay.com.
    Dùng nhũng thằng dốt lãnh đạo nhu thế đúng là đại họa

Chia sẻ trang này