1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển VN năm 2004: những ngày u ám nhất

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi dia_golden, 02/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhdamduc

    anhdamduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Bóng đá VIệt Nam đã vuợt lên trên Thái Lan

    Bao năm chúng ta lẽo đẽo đứng sau nguời Thaí, May ta đã vuợt họ.
    Bởi vì : Thái Lan đã thua 2 đội đồng hạng 3 tiger Cup, trong khi chúng ta thua 2 đội nhất nhì. Vì vậy nếu xếp hạng chắc chắn ta đứng trên họ.
    VN bây giờ đứng hạng ba thế giới từ lâu rồi... Hàn Quốc đứng hạng tư Thế Giới, ta thắng nó thì chả là hạng ba thì hạng giề?
    Hàn Quốc mới giã cho đuơng kim á quân World Cup 3-1! Ta thắng nó chả ngang Brazil a`?
  2. mrphamtuan

    mrphamtuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Đầu mùa giải có rất nhiều y'' kiến ở ANH,VIETNAM ...ca cẩm cách đá của chelsea giết chết bóng đá,nhưng riêng tôi mặc dù không phải là fan của chelsea nhưng khi đó tôi luôn nói với bọn ban,chelsea đang ổn định lối chơi vững chắc và sẽ trở lên cực kỳ nguy hiểm sau 1 thời gian ngắn.Bây giời ai cũng thấy rõ chelsea không nhưng phòng ngự tốt mà tấn công cũng rất tuyệt vời.Năm nay vô địch giải ngoại hạng đã có chủ.
  3. vnbui

    vnbui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    1.811
    Đã được thích:
    0
    Có câu này an ủi VFF:
    Nhiệt tình + Ngu dốt= Đại Phá Hoại
    trích lời LêNin
  4. vimouze

    vimouze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói hay thật Hàn Quốc hạng tư thế giới, chúng ta thắng nó thì chúng ta hạng tư, chứ mắc gì lấy mấy vị trí hạng ba của Thổ Nhĩ Kỳ.
    Mà bị Maldives hạng hơn 100 giã cho 3 quả thì không biết VN có bị tụt xuống không. Theo tính toán cộng trừ nhân chia một hồi thì VN vẫn đứng hạng 90+ vậy vẫn trở lại như cũ. Xin lỗi đã làm bác thất vọng.
  5. jugi_vn

    jugi_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    {{ Nhiệt tình + Ngu dốt= Đại Phá Hoại }}
    Bọn nó chẳng ngu đâu vnbui à . Bọn nó vẫn nhởn nhơ như không có chuyện gì xẩy ra . Chỉ có dân mình nhục thôi . Nhục vì một đội tuyển *** ngóc đầu lên nổi . 3 tỷ đó thà để đầu tư vào các bộ môn khác còn hơn .
    Mà các bác cứ kêu gào trên Forum này chẳng ai quan tâm giải quyết đâu nên nghĩ cách nào thiết thực để tống cổ bọn "tiến sĩ chó" đó đi còn hơn .
  6. vnbui

    vnbui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    1.811
    Đã được thích:
    0
    Ngu về kiến thức, hiểu luật, thì rõ ràng rồi còn gì. Mấy thằng này ít học, nhưng ngoi lên được cũng ko có chi là lạ hết.
    tớ thêm cho từ Nhiệt Tình là may, nhưng mà từ nhiệt tình dùng cho nhiệt tình bòn rút, thì đúng nhỉ?
  7. pvnguyen

    pvnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    Xin phép sửa lại tý
  8. dreamdestroyer

    dreamdestroyer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    1
    Ở 1 trang web khác có một bài hay lắm:
    P/V: Thưa ông Hiển, dư luận gần đây rất bức xúc về việc tuyển bóng đá Việt Nam thua tuyển Indonesia 0-3 ngay trên sân nhà. Ông nói sao về vấn đề này?
    NXH: Giải thích à? Đơn giản là vì chúng tôi không thích, không thích, anh hiểu chứ? Cứ để họ đá chung kết với nhau chán đi, chắc cũng chỉ đá được một thời gian ngắn thôi, khi nào họ mệt thì chúng tôi sẽ đá, khi ấy chắc thắng.
    P/V: Thế nhưng khán giả vào sân cổ vũ cần một trận thắng...
    NXH: Chúng tôi vẫn thắng đấy chứ! Bảo họ hãy xem những trận ở giải quốc gia, trận nào chúng ta cũng thắng. Mà một vài trận ở Mĩ Đình có nhằm nhò gì mà anh cứ làm lớn chuyện. Anh còn hỏi gì nữa không?
    P/V: Khán giả thì cho rằng bóng đá Việt Nam đang tụt hậu?
    NXH: Khán giả hay là anh? Đấy là những ý nghĩ rất chủ quan và thiển cận. Chúng tôi vì mục tiêu lâu dài. Chúng tôi có tiềm năng hàng đầu khu vực. Chúng tôi có 14 đội bóng hạng nhất và rất nhiều đội nghiệp dư. Mỗi năm chúng tôi tổ chức 182 trận đấu ở giải quốc gia, thử hỏi mấy nước tổ chức được như vậy? Đó là tiềm năng anh hiểu không? Mục tiêu của chúng tôi là sẽ trở thành một đội bóng hàng đầu khu vực. Thực ra thì chúng ta đang chờ thời, vài năm nữa bóng đá của họ tụt hậu thì bóng đá Việt Nam sẽ vô định.
    P/V: Nhưng chúng ta luôn thua Thái Lan. Có phải tuyển Việt Nam rất sợ gặp tuyển Thái Lan?
    NXH: Anh bảo ai sợ? Anh dùng từ "sợ"? Anh là nhà báo, anh dừng có ăn nói vô văn hoá như thế! Anh đừng có dùng từ "chợ búa" ở đây. Tôi đừờng đường là tổng giám đốc, quyền ngang bộ trưởng, việc gì phải sợ ai? Cuộc phỏng vấn này được ghi âm đấy, tôi mà gửi nó lên ban .....thì anh có mà mọt gông. Tuyển Việt Nam không biết sợ ai hết nhé! Thái Lan, Indo là cái thá gì? Chẳng qua là chúng tôi chưa thích đá.
    P/V: Nhưng có ý kiến cho rằng tuyển VN không tiến bộ mấy vì đổi quá nhiều HLV?
    NXH: Nước có phép nước, làng có lệ làng. Cái ông ấy đến đây làm thuê mà cứ như bố người ta thì biến.
    P/V: Thế còn vụ kiện Letard?
    NXH: Vụ Letard? Vụ nào thế, mà kiện gì?
    P/V: Liên đoàn bị phạt 3 tỉ đồng...
    NXH: À, tưởng gì, chúng tôi đầy tiền. FIFA vừa cho 4 tỉ phát triển bóng đá trẻ. Nộp 3 tỉ đồng thì vẫn còn 1 tỉ đi nhà hàng. Hôm nào rỗi ông đi với chúng tôi, nhà hàng Eden có mấy em vị thành niên xinh lắm...
  9. tmkien

    tmkien Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, bài viết nhại lại giọng Nguyễn Xuân Hiển, TGĐ VN Airlines trả lời trên BBC hay quá. Không hiểu sao VN mình có lắm thắng giám đốc ngu thế. Thằng thì làm mất mặt VN trên đài quốc tế. Thằng thì làm bóng đá lụn bại.
    Có điều tớ thấy nên bàn lại về trình độ của Letard. VFF sa thải ông này vì cho rằng trình độ Letard dở (có nhiều báo chí cũng đồng ý). Tuy nhiên, theo tớ có mấy vấn đề sau đây cần xem lại để xem có đúng là Letard kém trình độ không:
    1. Trình độ của mấy thằng ở VFF kém bỏ xừ. Bọn đấy nói người khác kém thì làm sao mà tin được. Ai mà có thể tin lời mấy thằng vừa ngu vừa xạo;
    2. Ông này có bằng cấp đàng hoàng. Được A.Jacque giới thiệu. Một người nổi tiếng như thế quyết không thể nào giới thiệu quàng xiên người kém được. Ông này cũng được Liên đoàng Bóng đá Pháp giới thiệu, người ta cũng phải tôn trọng thể diện quốc gia người ta để không giới thiệu người kém chứ;
    3. Ông này hiện cũng đang là HLV của Đội tuyển Congo xếp thứ 117, trong khi VN thứ 103. Tất nhiên bọn này cũng chả giỏi gì nhưng cũng chưa chắc kém hơn VN đâu;
    4. Tôi có nhớ trong một bài phỏng vấn, W.Rainer, HLV người Đức đã từng ở VN nhiều năm, người mà ai cũng công nhận rất uyên thâm về bóng đá cũng khen ngợi Letard khi được hỏi về ông này;
    5. Trên VNN cũng mới đang 1 bài có nói các cầu thủ được Letard huấn luyện đều khen ông này cả về phương pháp huấn luyện lẫn cách giao tiếp;
    6. Trong bài này VNN cũng đã nói là ở LG Cup 2002 nhiều cầu thủ đã bán mình cho quỉ. Cái này ai cũng biết (chỉ có VFF là không biết?). Nếu cầu thủ đã quyết tâm bán độ thì dù là A.Fegurson cũng bó tay.
    Tóm lại, theo tôi cần phải công bằng với Letard. Không thể cứ đổ riệt là ông này trình độ kém như thế được.
  10. anhdamduc

    anhdamduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    VFF= Vùa phỏn pho,vùa phung phí

    Tui và hàng triệu người hâm mộ VN đã chịu hết nổi trước sự chây ỳ của các vị VFF và những câu trả lời công luận quá trớt huớt qua cầu bị rớt... của họ. Hơn 3 tỉ đồng VN đang bị xiết nợ + 20.000 usd âm thầm lén lút trả +...? = ???

    Thưa các bác tại sao chúng ta không trưng cầu dân ý về VFF bằng một bài trắc nghiệm (không phải bài thi cho học sinh sắp tới à nghen!)? Hai Lúa tui đề nghị có bốn lựa chọn như sau:

    1. VFF tiếp tục ở lại để tặng thêm cho bóng đá VN vài chục quả nợ bự chảng vậy nữa, khuyến mãi thêm chục năm cấm đá bóng của FIFA cho dzui!
    2. VFF từ chức đi.
    3. VFF trả nợ và từ chức đi.
    4. VFF hãy xin lỗi công luận, tự bỏ tiền túi ra trả nợ và từ chức đi.
    Tôi tin hàng triệu người hâm mộ VN sẵn sàng tham gia và có lựa chọn cuối cùng là đáp án số 4.

    Nhóm fan bóng đá gồm: Hai Lúa, Ba Cái Răng, Tư Cà Sóc, Năm Cao Lãnh, Sáu Đồng Nai... đang trở thành hươu cao cổ vì ngóng chờ lời xin lỗi và đơn xin từ chức của VFF đây! Ôi chao, tôi lại nhớ một bài hát...

    - Tưng tưng tứng tưng từng...

    Mời bạn đoán...

    - Anh (VFF) hãy về (hưu) đi...i...i...i!

    Chính xác!
    Mòi các bác xem hình các bác Vê-Ép-Ép,lúc này tuy căng thẳng mệt mỏi nhung mặt các bác í vẫn còn béo tốt lắm lắm

Chia sẻ trang này