1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển VN năm 2004: những ngày u ám nhất

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi dia_golden, 02/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhdamduc

    anhdamduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Vê - ép - ép gặp thần tài

    Một hôm, thần tài đang đi hóng mát dọc bờ hồ thì bỗng có ba, bốn người từ xa lao đến. Thần tài tưởng là đầu gấu, bèn ?ophi? vào quán nước chè.

    - Xin ngài đừng chạy, chúng tôi chỉ muốn hỏi: ngài có phải là thần tài không?
    - Sao các ngươi biết?
    - Chúng tôi tìm ngài ba ngày đêm rồi. Ngài ơi, làm ơn làm phước cho chúng tôi xin 3 tỉ...
    - Ồ ố ô... Các ngươi tưởng tiền ta nhiều như nước hồ Tây à? Mà các người làm gì đến 3 tỉ?
    - Trả nợ, thưa ngài. Chúng tôi lỡ dại...
    - Sao không đi xin nhân dân?
    - Vụ này nhân dân không dính vào, thưa ngài!
    - Vậy xin ông bộ trưởng tài chính?
    - Dạ, tiền của ông ấy cũng là tiền nhân dân. Ông ấy không dám chi bậy bạ đâu ạ!
    - Bộ trưởng tài chính không dám chi bậy bạ, vậy ta cũng không thể chi vớ vẩn được. Mà này, các ngươi tên gì vậy?
    - Dạ, Vê-ép-ép...
    - Vê-ép-ép? Bày đặt nói tiếng Tây làm gì? Người Hà Nội dịch vê-ép-ép sang tiếng Việt là vừa phung phí, vừa phởn phơ. Đúng đấy!

  2. mrphamtuan

    mrphamtuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Mặt của 4 thằng(LY,KY,HIEN,HANG) còn lại chắc lót một lớp da trâu ở bên trong,không biết liêm sỉ là gì.Đã thế mấy chú còn họp lại riêng với nhau để tổ chức V-Leage 2005 nữa mới ngộ.Theo tôi chỉ có cách chức đuổi thẳng cổ 4 thằng trên(Mấy thằng này cho TỨ MÃ PHANH THÂY CŨNG CHƯA THẤY HẢ GIẬN) và tổ chức thi tuyển công khai,rỗng rãi những người có,tài tâm huyết với bóng đá Việt Nam thì bóng đá VIET NAM mới phát triển được.Còn để lại dù chỉ là một trong 4 thằng kia thì BĐ VN rất dễ đi theo viết xe cũ,khi đó khoảng 4 năm sau chung ta lại nói đến thằng HIỂN2,LY2,HANG2,KY2.......
    Lời khuyên!4thằng chúng mày lên rủ nhau cùng từ chức chứ còn để người ta cách chức thì khi đó chó nó cũng không thèm nhìn
  3. xuxin

    xuxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Sing sắp đoạt Tiger Cup > HLV ngoại không phải là giảp pháp tối ưư?

    hehehe giã Indo 3 - 1. chú ngoại binh Đen Như Than ghi 1 bàn. Điều này cho thấy HLV giỏi không bằng cầu thủ giỏi. Peter Withe cũng phải chịu thua đến 3 bàn ngay tại sân nhà. Và Sing từ 1 chú làng nhàng trong ASEAN sắp trở thành vô địch Tiger Cup nhờ có mấy chú lính đánh thuê trong đội hình. VN thì cứ cúi mặt như trâu cày đi tìm HLV chẳng chịu ngẩng lên để nhận thấy rằng việc dùng lính đánh thuê trong đội tuyển mới là giải pháp đúng đắn. Phải nói mấy lão VFF đúng là giòng dõi trâu nước.
  4. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Thực lực nội địa INdô-Sing 1-1, Ngoại Binh Bennet 1, Casmir 1. Kết quả Indo-Sing 1-3. Ai hiểu BĐ ĐNA và Châu Á củng như giỏi bằng Peter...trong các nước ĐNA...nhưng mà củng chịu chết...với đội hình Sing 70% nội+30% Lê Dương...bởi vì bọn Le Dương không phải ĐNA củng không phải Á Châu nốt...nên không biết nó sẽ đá ra sao...hehehe.
    Bài học này mới mà củ vì bọn Hàn, Nhật...thấy từ lâu...nên đã đi rất rất xa rồi.
    Thật ra Sing tung hết át chủ bài trong trận với VN cũng chẳng gây ra cái gì ghê gớm...thực lực VN kỳ này lẽ ra có thể lấy vô địch...tại lão Ta này giờ cuối ra trận mà thần kinh lung lạc như đàn bà. Trân VN và Sing là một trận rất hay...tuy với QT và HM...là hai diểm yếu của hàng thủ VN bởi vì sự cứng dầu ngu xuẩn của Ta...(TG thì không đạt như...có thể tạm chấp nhận khi thiếu HT còn chấn thương không kiếm ra ai hơn). Việc rút MD ra trong trận gặp Indo...dẩn tới thảm bại...thì thật chỉ tỏ ra cho thấy bản lảnh yếu kém của Tavares mà thôi. Đã biết MD rất quang trong trong phòng ngự...đã đòi bằng được...giờ phút quang trọng lại lung lay không tin tưởng...thật là không ra làm sao cả (nếu không tin tưởng hắn thì trận lượt về gặp Lebanon cho Hùng Dũng và Huy Hoàng đá thử đi...thì đả không có trận thua Indo vì đả thảm bại với Lebanon rồi...bố biểu củng chẳng dám dùng cho trận Indo nửa)...Một HLV mà ngay cầu thủ thuộc trụ cột...còn không tin...thua là đáng tội. Nhưng hậu quả VN vẩn lảnh đủ oan ức.
    Rồi đây U23 VN sẽ đá Sea Games...chắc là không thể vô địch dược đâu. U23 giờ cặp trung vệ...ai đây? Ngay cả U23 năm ngoái cặp trung vệ Huy Hoàng và Duy Hoàng củng là tạm thôi vì tài củng tạm tạm, thể hình thì nhỏ...nhờ hai cánh giỏi và hàng tiền vệ 4 người quá mạnh. Tuấn Phong (gặp Thái lượt đi)...công không giỏi...nhưng to lớn thủ củng tạm, không thì Thanh Phương...nhưng bù Hửu Thắng, Quốc Vượng, Tài Em quá sung.
    với hàng tiền vệ U23 kỳ này...không thể như năm ngoái, hậu vê5 cánh cũng vậy...thì dù cặp trung vệ Duy Hoàng và Huy Hoàng cũng phải chết...chớ chưa nói tới một cặp mới không bằng.
  5. hongbangchu

    hongbangchu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Bầu chọn Quả Bóng Xì Việt Nam - Bầu chọn Đôi Giầy Rách Việt Nam

    Nhân các sự kiện nóng hổi của VFF, tôi đề nghị hãy lập ra giải thưởng Quả Bóng Xì - Đôi Giày Rách để tặng cho các cá nhân đã có "Thành tích đặc xịt" trong việc Phá hoại bóng đá Việt Nam.
    Mở đầu: Giải Quả Bóng Xì: Cựu Tổng thư ký Phạm Ngọc Vện (tức Viễn);
    Ứng cử viên tiếp theo: Giải Quả Bóng Xịt: Phó Chủ tịch VFF Trần Duy Chén (tức Đớp, hay còn gọi là Ly)
    Giải Đôi Giày Rách: Nguyễn Sĩ Hểu (tức Hiển).

    Mong nhận thêm ý kiến của mọi người.
  6. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Tin thêm về chỉ đạo của Thủ tướng giải quyết vụ LĐBĐVN bị kiện: Làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân
    * Xử lý kỷ luật thích đáng để chỉnh đốn LĐBĐVN
    Chiều ngày 8/1, sau khi xem xét tờ trình của UBTDTT và LĐBĐVN về tình hình của LĐBĐVN trong thời gian gần đây, trong đó nổi cộm là vụ bồi thường thiệt hại cho HLV Letard gây hậu quả nghiêm trọng, làm mất uy tín cho bóng đá VN, Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải đã có ý kiến như sau:
    - Đồng ý cho ứng kinh phí của LĐBĐVN để bồi thường thiệt hại cho ông Letard theo phán quyết của Tòa án Trọng tài thể thao quốc tế.
    - Yêu cầu UBTDTT, LĐBĐVN kiểm điểm nghiêm túc trách nhiệm cá nhân trong vụ gây thiệt hại này. Ai sai phạm phải bỏ tiền túi ra trả lại. Phải có hình thức xử lý kỷ luật thích đáng với những thành viên sai phạm, chứ không phải chỉ đơn giản từ chức là xong.
    - Yêu cầu Bộ trưởng Chủ nhiệm UBTDTT kiểm điểm trách nhiệm những người đã để xảy ra những sai phạm kéo dài trong bộ máy của LĐBĐVN thời gian qua và kiện toàn tổ chức LĐBĐVN trong thời gian sớm nhất.
    T.K
    -------------------------------------
    Chúng tôi, những người hâm mộ đã tuyệt vọng, đã chán nản, đả phẩn nộ, đã bất mãn với cách điều hành của lảnh đạo LĐBĐ VN. Chúng tôi muốn quay lưng với bóng đá VN, nhưng tin thần dân tộc, tình yêu với các cầu thủ những người cống hiến và đang bị chèn ép bởi cái đám lảnh đạo LĐBĐ ôn hoàng kia. Nay chúng tôi mong mõi, chúng tôi huy vọng...và chúng tôi khẩn cầu...hảy thực thi kỷ luật bọn chúng...để làm gương về sau. Xin đừng để người hâm mộ bị thất vọng...và tuyệt vọng mất niềm tin.
  7. vimouze

    vimouze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0
    Chắc bác chưa từng coi đội U22 đá tại LG Cup năm đó nên mới có thể viết như vậy.
  8. thientruchoang

    thientruchoang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    4
    các bác quả là những cao thủ vềbóng đá.
    Các bác chửi chả sai tí nào.
    còn theo tôi nhiệm kỳ mới này liên đoàn nên tổ chức bầu cử.
    và hiện nay họ lại loay hoay cho việc tìm HLV trưởng cho DT VN
    thật nực cười.
    chừng nào các bố chịu may miệng mình lại thì việc này mới xong
  9. TuancaDL

    TuancaDL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Buồn cho cái "văn hoá" từ chức của các quan lại Việt Nam. Nghĩ đến chuyện các quan chức nước mình đi xin xỏ mấy thằng tây mũi lõ mà cảm thấy nhục nhã, xấu hổ, xót xa quá. Một bộ máy cán bộ thối nát không xử lý lại chổng mông ngồi viết email cầu xin chúng lùi ngày nộp phạt, thối tha ở chỗ là đi xin chính thằng kiện mình, một thằng bất tài vô lương tâm, hám cuả, lươn leọ chỉ biết đếm tiền. Tôi quá ngỡ ngàng khi đọc báo thấy có nhắc đến cuộc họp kéo dài mấy tiếng đồng hồ để quyết định chấp nhận đơn xin từ chức của ông Viễn. Không biết trong mấy tiếng đồng hồ đó ông Viễn và quan chức lãnh đạo TDTT đã họp và nói gì, chắc là cũng chỉ mấy câu "anh thông cảm, tôi không đủ nhiệt để đối mặt với dư luận và người hâm mộ", "anh yên tâm, rồi chúng tôi sẽ bố trí cho anh công việc khác phù hộ với chuyên môn và năng lực hơn". Sao lại nói ông Viễn từ chức là hợp ý trời và hợp lòng dân? Người dân mong muốn hơn thế nhiều. Người dân mong muốn nhà nước tiêu những đồng tiền mà họ một nắng hai sương, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, nộp lên cho nhà nước phải được chi tiêu một cách đàng hoàng và hợp lý. Người dân mong muốn bộ máy lãnh đạo phải là nguời đại diện cho tiếng nói của nhân dân, phải biết đầu tư những đồng tiền xương máu của nhân dân một cách hợp lý. Chứ không ngồi chờ hết thằng tham nhũng này đến thằng tham nhũng khác hết đường vơ vét rồi cuối cùng ...từ chức.
    Chưa cần nói chi đến chuyện tổng thanh tra ngân sách của Liên Đoàn, nếu xem xét những thông tin của liên đoàn phát ngôn với báo chí cũng đủ thấy đây là một tổ chức đục khoét tài sản nhà nước vô kể. Lấy thí dụ LD kêu lỗ nặng ở agirbank, nhận trách nhiệm những sai sót trong công việc tiếp thị và quản lý. Thực chất là LD đã đánh lừa người hâm mộ và chia nhau bỏ túi hơn 2 tỷ đồng trong vụ "bán tên" ở aribank cúp (cúp này trước đây là cúp độc lập nhưng đổi thành aribank cúp để nhận 4 tỷ tiền tài trợ). Rồi hàng loạt những sai phạm và những bộc lộ về sự ngu dốt trong chuyên môn đáng lẽ những quan chức lãnh đạo của ngành thể dục thể thao phải cách chức những con sâu đục khoét trong LD từ lâu, đâu để đến bây giờ mới "chấp nhận" đơn xin từ chức của ông Viễn. Sự thực, việc từ chức của ông Viễn càng thể hiện sự ngu dốt của ông mà thôi. Đáng lẽ ông phải thấy được cái ghế của mình không thể giữ được từ khi nhận được tin bị phạt 3 tỷ tiền vì thua kiện từ hồi tháng 9. Đồng tiền đã làm cho các cụ LD lóa mắt đến nỗi dấu tiệt cái hồ sơ vụ kiện Letard, một hành động ngu dốt chưa từng thấy, đáng tởm là lại còn chối vòng vo mỵ người hâm mộ.
    3 tỷ, tuy nhỏ so với dinh cơ của các bác LD, nhưng chừng ấy cũng đủ nuôi không biết bao nhiêu người dân, giúp đỡ được không biết bao nhiêu cô cậu học sinh nghèo muốn học mà không có tiền. Lỗi một phần cũng ở nhà nước, tại sao lại cử những kẻ bất tài đi đào tạo bằng tiến sỹ. Đi làm NCS ở nước Nga ngày ấy là cả một niềm vinh dự to lớn cho bất cứ ai. Vậy mà nhà nước lại nỡ cử những thằng ngu đi học, thật là phí tiền, phí của.
    Giờ này ngồi mơ ước thật hão huyền. Nhớ có một chuyện cười tương tự. Có ba cô gái lạc vào hoang đảo sống rất khổ sở. Bụt hiện lên và cho ba cô mỗi cô một điều ước, cô thứ nhất ước được trở về với gia đình, cô thứ 2 ước được trở về với cuộc sống hiện đaị, nơi có bạn bè người thân. Cô thứ ba rầu rầu ước: "con chẳng có người thân và bạn bè nào cả, vậy con ước 2 cô bạn con trở lại đây sống với con cho có bầu bạn". Bây giờ mới thấy thương cho Lương Quốc Dũng. Giá tôi có một điều ước, tôi sẽ gửi điều ước này cho LQD, giờ này chắc cũng đang buồn lắm, vì phải ngồi một mình trong nhà lao.
  10. elitecrew

    elitecrew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2005
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    bác đã quyết như thế rồi thì bọn em còn nói gì được nữacứ như thế mà làm thôi

Chia sẻ trang này