1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển VN năm 2004: những ngày u ám nhất

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi dia_golden, 02/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. needforspeed

    needforspeed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Phó chủ tịch Thường trực LĐBĐVN Trần Duy Ly: "Cả thế giới này không ai bỏ tiền túi ra đền cả"


    Ông Vũ Hạng, ông Trần Duy Ly và ông Nguyễn Sỹ Hiển - những nhân vật quyền lực vẫn đang tại chức ở LĐBĐVN - ảnh: Quang Minh.
    "Tôi mới biết báo chí đăng tải những ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về những vụ việc của LĐBĐVN và cũng đã gọi điện hỏi Bộ trưởng Nguyễn Danh Thái và Chủ tịch LĐBĐVN Mai Liêm Trực. Các vị đã yêu cầu phải thực hiện nghiêm túc theo ý kiến của Thủ tướng". Trưa qua, tại nhà riêng, Phó chủ tịch thường trực LĐBĐVN Trần Duy Ly đã trả lời phỏng vấn Báo Thanh Niên. Ông Ly không giấu được sự căng thẳng trên nét mặt và giọng nói:
    - Tôi đã chỉ đạo ông Đỗ Văn Ninh, Trưởng ban Tài chính và Ban Hợp tác quốc tế triển khai việc bồi thường tiền đảm bảo đúng thời hạn. 14h00 thứ hai 10/1, tiền sẽ được chuyển đi. LĐ đã phải cân đối tài chính, thu chi để trích ra từ các nguồn thu từ tài trợ các giải, từ đăng cai các hoạt động thi đấu quốc tế, nguồn thu nhỏ từ báo Bóng Đá, Công ty VFD, tài trợ của FIFA cho các hoạt động văn phòng, tài trợ của Viettel.
    * Nếu các cá nhân liên quan trực tiếp đến vụ việc như ông và ông Phạm Ngọc Viễn phải bỏ tiền túi ra trả lại thì sao?
    - Tôi không bình luận gì về việc này. Chúng tôi phải chờ cấp trên. Bộ trưởng và Chủ tịch LĐ sẽ giải thích và có ý kiến chỉ đạo trực tiếp. Cả thế giới này không có ai bỏ tiền túi ra mà đền cả.
    * Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Ủy ban TDTT và LĐBĐVN có hình thức xử lý kỷ luật thích đáng với những thành viên sai phạm. Vậy LĐ sẽ kiểm điểm như thế nào?
    - Chắc chắn thường vụ LĐ sẽ nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng về việc kiểm điểm cá nhân, sẽ có trách nhiệm xem xét lại toàn bộ quy trình ký kết với HLV Letard cũng như giai đoạn sau này khi xảy ra kiện cáo. Nhưng hiện tại tôi không thể nói được người này bị kỷ luật thế này, người kia bị kỷ luật thế kia được. LĐ đang chuẩn bị dữ liệu để đưa ra cuộc họp thường vụ và BCH vào ngày 19 - 20/1 tới. Chúng tôi đang chịu áp lực rất lớn của xã hội và phải có nghị lực rất lớn mới chịu đựng được giai đoạn rất khó khăn này để tiếp tục chèo lái con thuyền bóng đá VN. Tổng thư ký Phạm Ngọc Viễn đã xin từ chức. Báo chí hỏi sao ông Ly, ông Hạng không chịu từ chức theo. Tôi xin khẳng định không tham quyền cố vị. Khối lượng công việc còn rất nhiều, nếu chúng tôi ra đi thì ai sẽ gánh vác, ai sẽ hoàn thành để giao lại cho nhiệm kỳ sau, cho anh em thế hệ kế tiếp?
    * Xin được hỏi ông, LĐ đã có dự định tìm ai thay thế ông Viễn hay chưa?
    - Cái đó do thường vụ quyết định. Tôi không thể nói thay thường vụ và BCH được. Tôi rất chia sẻ với anh Viễn và cảm thấy rất đau xót. Nếu cứ bắt lỗi nhau như thế, thử hỏi sau ông Viễn ai dám lên làm tổng thư ký?
    * Ông cảm thấy thế nào nếu tại đại hội sớm, ông không được tín nhiệm nữa và phải ra đi?
    - Tôi cảm thấy rất thanh thản. Tôi sẽ ra đi rất nhẹ. Nhưng ai làm tiếp bây giờ cho đến đại hội mới là gánh nặng. Con thuyền LĐ vẫn phải trôi. Nếu bây giờ tôi nghỉ thì ai chỉ đạo, ai làm? Chứ còn rũ áo ra đi...
    Lan Phương (thực hiện)
    Theo báo Thanh niên.
    Bác này thanh thản khi ra đi?? Hay là bác ấy đang lo là khi bác đi rồi ai sẽ chỉ đạo?.
    Mời các cao thủ bình loạn ạ . Em xin phép không có ý kiến

    Được needforspeed sửa chữa / chuyển vào 13:50 ngày 10/01/2005
  2. anhdamduc

    anhdamduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Thêm nũa
    Bác Vũ Hạng : bác này cú lấy bản ds đen ỏ đâu làm các cầu thủ ón quá tròi
    Bác Nguyễn Lân Trung bác này là nguòi phát ngôn mà ăn nói bậy bạ, đã già mà còn xấu nũa
  3. anhdamduc

    anhdamduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    "Trạng" chết..."Chúa" cũng băng hà

    Thông tin hành lang cho biết là bác Phạm Ngọc Viễn tù chúc đéch phải là do "tụ trọng" gì cả mà là do bị bọn Trần Duy Ly,Nguyễn Sĩ Hiển,Vũ Hạng,Nguyễn Lân Trung ... choi sau lung, sau Tiger Cup bác Phạm Ngọc Viễn cố công cố súc bảo vệ cho Nguyễn Sĩ Hiển nhung đén vụ 3 tỷ thì bọn Trần Duy Ly,Nguyễn Sĩ Hiển,Vũ Hạng,Nguyễn Lân Trung lại họp lục lại choi bác Phạm Ngọc Viễn , bác "tiến Sĩ" này liền giỏ chiêu độc xua nay hiếm là "tù chúc" làm các bác ko biết phải làm sao???!!! Ỏ cũng khó mà di cũng khó vụ này càng lúc càng ly kỳ, rùng rọn,bí hiểm đây các bác cú chò xem
    P/S: mà tui ko hiểu bác Nguyễn Lân Trung vùa già vùa xấu-ăn nói bậy bạ,mà làm ngùoi phát ngôn trông ngúa con mắt quá(sao ko kiếm 1 em trẻ trung, hấp dẫn nhu ... mấy em tiếp thị bia Tiger chảng hạn).Xin các bác cho ý kiến


    Bắc thang len hỏi ông tròi
    Cho thằng dót lãnh đạo thì đành chịu thôi
  4. 37h11nps

    37h11nps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    2
    LĐ đang chuẩn bị dữ liệu để đưa ra cuộc họp thường vụ và BCH vào ngày 19 - 20/1 tới. Chúng tôi đang chịu áp lực rất lớn của xã hội và phải có nghị lực rất lớn mới chịu đựng được giai đoạn rất khó khăn này để tiếp tục chèo lái con thuyền bóng đá VN.
    Tổng thư ký Phạm Ngọc Viễn đã xin từ chức. Báo chí hỏi sao ông Ly, ông Hạng không chịu từ chức theo. Tôi xin khẳng định không tham quyền cố vị. Khối lượng công việc còn rất nhiều, nếu chúng tôi ra đi thì ai sẽ gánh vác, ai sẽ hoàn thành để giao lại cho nhiệm kỳ sau, cho anh em thế hệ kế tiếp?
    - Thưa ông, LĐ đã có dự định tìm ai thay thế ông Phạm Ngọc Viễn hay chưa?
    - Cái đó do Thường vụ quyết định. Tôi không thể nói thay thường vụ và BCH được. Tôi rất chia sẻ với anh Viễn và cảm thấy rất đau xót. Nếu cứ bắt lỗi nhau như thế, thử hỏi sau ông Viễn ai dám lên làm tổng thư ký?
    - Ông cảm thấy thế nào nếu tại Đại hội sớm, ông không được tín nhiệm nữa và phải ra đi?
    - Tôi cảm thấy rất thanh thản. Tôi sẽ ra đi rất nhẹ. Nhưng ai làm tiếp bây giờ cho đến Đại hội mới là gánh nặng. Con thuyền LĐ vẫn phải trôi. Nếu bây giờ tôi nghỉ thì ai chỉ đạo, ai làm? Chứ còn rũ áo ra đi thì...
    Theo Thanh niên
    Đấy là những câu phát biểu trước báo chí hay nhất mà tôi được nghe.Chắc là không có nơi nào trên thế giới mà các bác lãnh đạo lại có thể nói được một câu tương tự như vậy.Em chỉ nghe được lời xin lỗi (cho dù là sai lầm của cấp dưới) và sau đó họ xin từ chức.Đằng này...(cứ có cảm giác Ếch ngồi đáy)
  5. trungson2000

    trungson2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    -Câu nói thành thật nhất của giới tham quan ô lại: "Không có ai trên TG lấy tiền túi ra đền cả", chủ nhân là TDLy.
    -Đoạn tiếp theo khá nhạy cảm:                                                                                            thánh Mahatma Gandhi chết dân India dù vô cùng thương tiếc vẫn tiếp tục sống, nay có KHKT phát triển khá hiện đại, có hạt nhân, tên lửa hành trình...                                                             Bác HCM mất cả nước VN quá đau đớn, cả TG tiếc thương nhưng không vì thế mà cuộc giải phóng miền Nam thống nhất đất nước bị gián đoạn.                                                               Rốt cuộc từ 2 dẫn chứng trên tôi muốn nói rằng: các bậc vĩ nhân có vĩ đại đến đâu thì cũng có lớp hậu sinh, dù kém hơn mọi mặt, kế tục đi tiếp con đường phát triển.                                       Thế mà thằng Ly, cùng 1 số thằng sâu dân trước đó, dám nói rằng : " Nếu nó phất tay bỏ đi thì ai tiếp tục giải quyết công việc của đang chồng chất", nó chưa xứng đáng là cục *** của các bậc vĩ nhân mà lên lời khinh miệt 80 triệu quốc dân đồng bào, cùng hàng triệu chuyên gia VN ở rải rác trên TG như vậy đó.
    Thiệt là giận, muốn đập đầu vào gối bông, làm vài xị đế cho cơn giận chóng qua. (Lưu ý: nhậu xỉn quá nhớ gởi xe rồi leo Taxi mà về, để rồi CA nó bắt giam xe hoặc vào Chợ Rẫy thì chửi tôi xúi dục).
  6. giangminhsai

    giangminhsai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Nhân vật Vỡ Háng, tức là Vũ Hạng, chuyên môn thập thà thập thò, những án khen thưởng kỷ luật của cha này chẳng có tác dụng giáo dục hay răn đe gì sất. Khuôn mặt lão hôm nay nhìn trên tờ báo Lao động thấy mặt sắt đen sì mà trơ trơ chẳng có tý hồn nào cả, nhân tướng học gọi là bộ mặt bất tài vô đạo.
    Tay Nguyễn Trung Tiện (tức Lân Trung), tay này bắt chước ông anh đại biểu quốc hội là ông Lân Dũng, nhưng phát ngôn lung ta lung tung, cụ giáo sư Nguyễn Lân chắc là tức cái thằng con bất tài này lắm đây, Cầu mong *****n thiêng mau ứng, cụ về cụ bảo cái thằng Trung tiện kia tìm nghề khác mà kiếm cơm, đừng dại chơi với mấy tay maphia ******** ở Liên đoàn Bán độ, kẻo rồi mang tiếng cả đời.
  7. anhdamduc

    anhdamduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Tin hot đây anh em ơi

    Theo tin vừa nhận được, sếp 7 Viễn đã tuyên bố từ chức TTK VFF... để trở về làm chức.... vụ trưởng gì đó bên UB TDTT hehehee.......

    Ứng cử viên sáng giá nhất hiện nay để ngồi vào vị trí này là: cựu binh Ngô Tử Hà khà khà khà.........

    Vũ như cẩn.......
    Cũng tội ngiệp 7 Viễn, làm bóng đá chuyên nghiệp mệt mỏi, áp lực nặng lắm chứ bộ, người chứ có phải máy hút bụi đâu mà chịu nổi hoài .Thôi về nghỉ ngơi xả hơi, xài bớt tiền kiếm được trong mấy năm qua đi, rồi đợi qua vài nhiệm kỳ nữa cho dân ngu VN nó nguôi ngoai thì mấy ảnh lại cho vô mà, phe ta cả mà, lẩn quẩn vòng vòng cũng vài ngoe đấy thôi, take turn OK !
    Xếp Viễn đi, xếp Hà về thì cũng như không!

    Nhân nói đến xếp Hà tui mới chợt nhớ hồi trước ông này bị "đẩy" đi, cũng quậy ra trò. Lần đó, theo báo chí, ổng tính chơi trò ôm nhau chết chùm, nhất định kéo ông Viễn chết theo. Không biết ổng có thù sao đó với tổng Viễn. Nhưng tổng Viễn mạnh quá, ông Hà đành ngậm ngùi ra đi, về UBTDTT làm... vụ trưởng hay phó chi đó. Cái ủy ban này cũng tức cười thiệt, hóa ra nó là nơi chứa chấp những kẻ bị... cách chức, được đem về UB để... lên chức, thậm chí còn là nơi trú thân của dâm tặc (xếp Dũng) nữa mới ghê. Nói đến đây tui chợt nhớ đến bộ kiếm hiệp nổi danh Giang Hồ Thập Ác với hai nhân vật anh em sinh đôi bị tách ra từ lúc sơ sinh, Tiểu Linh Ngư và Hoa Vô Khuyết, có nhắc đến địa danh "Ác Nhân Cốc", tự nhiên nghĩ địa danh này hóa ra có thật trời ạ!

    Nói cho công bằng một chút, xếp Hà từng có lần mạnh tay với nạn móc ngoặc dàn xếp tỷ số. Xếp là người đầu tiên trừ điểm (CAHN và Bình Dương) những đội thi đấu lờ đờ, có hiện tượng móc ngoặc mà không cần bằng chứng. Nhưng sau đó thì xếp cũng chùn tay như ai và cũng làm tầm bậy, rút cuộc bị ép văng khỏi LĐBĐVN.

    Nhớ lại vụ này thì tui chợt nghĩ hóa ra hồi xưa đã chia phe, phe Viễn đấu phe Hà. Rút cuộc phe Hà bị đá văng. Không chừng vụ này có bàn tay ông Hà nhúng vào để trả thù chăng?

    Chỉ khổ cho fan bóng đá, chờ đợi quá lâu, mỏi mòn hy vọng một ngày sân cỏ sạch sẽ chút xíu, coi được chút xíu. Viễn thì nhìn gần chưa xong, tính gì đến nhìn xa. Còn Hà thì ôi thôi, là con mương thôi chứ có sông siếc gì đâu mà đòi nương đó ra biển!

    Cái này cũng tại ghế thì ít mà đít thì nhiều, hông đủ chỗ ngồi nên phải đạp nhau thui! => sông có thể cạn, núi có thể mòn nhưng LĐBĐVN sẽ không bao giờ thay đổi!
    Tui nhớ người đầu tiên TRỪ ĐIỂM KO CẦN CHỨNG CỨ là ông (tên nghe khá lạ tai) NGUYỄN ĐÌNH KHOÁI , tui nhớ là lúc đó sau khi TRẦN BẢY văng , trước khi bầu ra nhiệm kỳ mơi , cũng từ lần bầu này mà GIANG HỒ phát hiện ra thêm vài ÁC NHÂN : Viễn , Hà , Thọ ...

    Ông này lúc đó được điều từ ÁC NHÂN CỐC (phải thưởng to cho sếp Tuấn vì PHÁT HIỆN 1 ĐỊA DANH DU LỊCH THÚ VỊ ) qua tạm quyền điêu hành giải vô địch lúc đó .

    Lúc đó báo chí nói ông này là dân NGOẠI ĐẠO nên dek ngán đội nào cả , báo chí la có BIỂU HIỆN TÁO BÓN là ổng xử ngay , mùa đó là mùa mà Bình Dương vừa lóp ngóp thăng hạng , có ông huấn luyện viên là VŨ VĂN TƯ , cựu hlv Khánh Hòa và trong 1 trận 2 đội này gặp nhau ổng thả cho Khánh Hòa , dân Bình Dương liền ĐỐT LỮA TRẠI trên khán đài Gò Đậu , sau đó ông KHOÁI trừ mịa mấy cái điểm của KH mà 2 đội khổ công ĐÓNG KỊCH , sau đó còn trừ thêm điểm của BD (hình như trừ mỗi thằng 3đ)

    Thời mà NGÔ CÔNG CÔNG , xưng hùng xưng bá , tui còn MÁU MÊ lắm , nên tin tức cũng theo dõi hàng ngày và tui nhớ là NGÔ CÔNG CÔNG dek có CÔNG TRẠNG nào đâu sếp !!!
    MỘT CHÚT CŨNG KHÔNG !!!
    Có trừ điểm nhưng khác hẳn ông Khoái , trừ kiểu CHẲNG ĐẶNG ĐỪNG , làm màu , giơ cao đánh khẻ nên dek có ep phê !!!

    Sếp nhớ lầm , làm mấy anh nhà "BÁO" nghe theo hùa vào NÂNG BI CÔNG CÔNG (ủa mà mí anh cho hỏi CÔNG CÔNG thì ... CÓ BI ko ?? ) làm ảnh NHỘT BI thì bỏ mịa !!!

    Có gì đâu sếp , lại tiếp tục NẰM MÙNG CHỐNG MŨI vậy

    sếp FBF đừng có bi quan , nếu VŨ NHƯ CẨN thì đừng có bỏ BÓNG ĐÁ VN , làm giống tui nè : CŨNG XEM MÀ TRÙ CHO VN THUA !!!

    Mịa , cứ VN đá 1 thằng la : VIÊT NAM ... THUA thì dek có gì , nhưng vài ngàn , vài chục ngàn thằng đều mong như vậy thì đến bác KHẢI cũng tè ra quần huống gì CÔNG CÔNG hay THÁI GIÁM !!!

    Hấp dẫn! hấp dẫn! Không biết còn ai ra đi nữa không. Thấy mấy sếp bài bác ngài tổng Viễn quá nên tui phải ra tay bào chữa. Thật ra ngài tổng Viễn cũng có công lớn đối với bóng đá vn đấy chứ. Ai đứng ra soạn đề án chuyên nghiệp? chính bảy Viễn đấy. Tui hi vọng Ngô công công (như cách gọi của sếp Thuận) về thay thế bảy Viễn chỉ là tin đồn vì tui đánh giá bảy Viễn vẫn hơn Ngô công công. Triết lý của tui là, nếu phải giữa 2 cái tồi, thì chọn cái ít tồi hơn. Trong quá khứ, Ngô cọng lông chẳng có công gì ráo. Mấy sếp còn nhớ cái vụ Ngô cong lông lén ghi âm cuộc nói chuyện giữa bảy Viễn và tay nào đó rồi chờ đến đại hội BCH thì tung ra báo chí. Tay này là tà ác, thủ đoạn, không nên dùng.
  8. anhdamduc

    anhdamduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Tổng Viễn từ chức !! Nhưng còn .... ??

    Hi all !

    Tui đọc cái link này
    http://www.vnn.vn/thethao/2005/01/363077/

    Nói rằng Bảy Viễn đã rút về ... CỨ !!! Ko có gì đặc biệt , nhưng tui chú ý đến cái đoạn này

    ==================
    VietNamNet) - Chiều nay, sau hơn 1 giờ làm việc với Chủ tịch LĐBĐ VN (VFF), Tổng thư ký Phạm Ngọc Viễn đã chính thức nói lời từ nhiệm do sức ép quá lớn và cảm thấy không thể tiếp tục ngồi trên cương vị này.

    Chủ tịch VFF, ông Mai Liêm Trực đã chấp thuận quyết định của ông Viễn sau một cuộc trao đổi trong thời gian khá dài. Ngay sau đó, ông Trực đã có cuộc làm việc hơn 1 giờ đồng hồ với Phó chủ tịch thường trực VFF Trần Duy Ly.
    .............
    ==================

    Vậy có thể hiểu là : BẢy Viễn KÌ KÈO BỚT MỘT THÊM HAI với Ông Trực khá lâu sau đó phán :
    "OK , TUI RÚT , NHƯNG NHỚ GIAO KÈO HÔM NAY CỦA CHÚNG TA NHÁ . ÔNG ĐỪNG HÒNG NUỐT CÁI PHẦN BÁNH MÀ ÔNG ĐÃ HỨA CHO TUI , ĐÀN ANH TUI KO ĐỂ YÊN CHO ÔNG ĐÂU ..."

    Sau đó ông Trực lại tiếp tục : VẬN ĐỘNG tay Ly , tốn mất hơn 1 giờ đồng hồ sau cùng hắn bỏ ngang và phán :
    "ĐỊU MÁ (bắt chước LaoHo ) TAO ĐÍU TỪ CHỨC , THẰNG NÀO CON NÀO LÀM GÌ ĐƯỢC TAO NÀO ?? MÀY XÉO VỀ CÁI BỘ BƯU CHÍNH CỦA MÀY CHO TAO NHỜ ..."

    Hắn tiếp tục hùng hổ :
    "TỪ CHỨC ?? CÒN LÂU !!!!"
    "ĐỊU MÁ , MÀY THẤY THẰNG HIỂN KO ??"
    "SAU KHI THUA INDO , NÓ CŨNG TUYÊN BỐ TỪ CHỨC , VẬY TỪ CHỨC LÀ TẠI SAO ??"
    "TẠI THẤY CÓ TRÁCH NHIÊM VÌ ĐỘI TUYỂN THUA ?? CAO CẢ QUÁ !!!"
    "THẾ THÌ TẠI SAO HÔM KIỂM ĐIỂM TRÁCH NHIỆM NÓ TỰ NHẬN HÌNH THỨC NHẸ HỀU MÀ KO TIẾP TỤC ĐƯA ĐƠN TỪ CHỨC ??"
    "ĐỊU MÁ , TẠI HÔM TUYỂN THUA , NÓ BIẾT CHẮC KO CÒN TIỀN THƯỚNG CHIA CHO ĐỘI KHI ĐỘI VÀO BAN KẾT , CHUNG KẾT MÀ NÓ LUÔN ĐƯỢC LÃNH PHẦN NHƯ 1 CẦU THỦ LOẠI 1 NÊN MỚI TUYÊN BỐ LÀM MÀU"
    "MÀY CÓ GIỎI THÌ ĐI KIÊUTHẰNG HIỂN TỪ CHỨC ĐI , NÓ TỪ CHỨC RỒI HỌA MAY TAO SUY NGHỈ LẠI"
    "ĐỊU MÁ , THẰNG HIỂN NGỒI TỪ NHIỆM KỲ 1 ĐẾN GIỜ MÀ KO AI NÓI GÌ , TAO MỚI NGỒI CÓ 4 NĂM MÀ BẢO TAO TỪ CHỨC !!!"
    "THUI MÀY IM CÁI MỒM MÀY ĐI CHO TAO NHỜ !!!"
    "ANH THÁI ĐÃ CHỈ ĐẠO TAO RỒI !! DÙ GIÁ NÀO CŨNG KO ĐƯỢC ĐỂ BỌN TƯ SẢN CHEN CHÂN VÀO LIÊN ĐOÀN !!!"

    hehehe , hơi bị THÔ LỖ 1 CHÚT mong admin thông cảm , nhưng vì THỰC TẾ NÓ VẬY , NGÔN NGỬ ĐỜI THƯỜNG CỦA CÁC QUAN NÓ VẪN THẾ , EM CHỈ TRÍCH TƯỜNG THUẬT thui hehheheeh


    PS : Xếp nào qua báo SaiGonGiải Phóng thể thao số ra hôm qua, xem coi cái bài NÂNG BI Ngô Tử Hà , hehehehe , tui coi đá banh đó giờ , nhưng chưa nghe ai kêu Ngô Tử Hà là NGÔ BAO CÔNG , hehheeh anh phóng viên này NÂNG BI lộ quá ,
    BAO CÔNG ?? CÔNG CÔNG giống lão THÁI DÚI thì có !!!

    Mọi người vào đây đọc mấy bài trong đường dây chạy...ghế :
    http://www.sggp.org.vn/phutrangthethao/index.html

    - Mấy cái dzụ dùng báo chí triệt hạ lẫn nhau để giành ghế là chuyện thường! Báo Thanh Niên đấu Bảy Viễn 4 năm trời mới có kết quả. Bây giờ tới lượt báo SSGP lobby Bao Tử Gà.

    - Dzụ Sỹ Hiển từ chức sếp ThuanHQ hiểu chưa chính xác. Ông này hông phải từ chức PCT LĐBĐVN mà là từ chức...trưởng đoàn đội VN ở Tiger Cup 2004! Sau khi xem xét, LĐBĐVN bác đơn xin từ chức vì...thua Indo bị lọai mịa nó rùi, còn có trận thủ tục gặp Lào, hổng lẽ bổ nhiệm trưởng đoàn khác cho 1 trận duy nhất!


    hàhà... Ngô "công công" chuẩn bị về bên mái nhà xưa)) khống biết cụ Nguyễn Nguyễn đuớc cái phong bì to nhỏ mà..viết hay gớm nhỉ lần này hỏNg những tiền cell phone hơn ngàn bạc đô xanh mà le6n gấm 3 lần đấy

    Không phải tui hiểu không chính xác , mà vì Santi ko hiểu ý tui !!!

    Ý tui là , nếu tay Hiển từ chức trưởng đoàn ngay sau trận thua Indo thì đó là vì 1 trong 2 lý do sau đây :

    1 Tự nhận thấy có trách nhiệm trong thất bai , dù ít dù nhiều . Nhưng khi mà 1 người đệ đơn từ chức nghĩa là họ tự cảm thấy TỘI NẶNG !!!

    2 Mịa , vây là tiêu bà nó cái hy vọng được lủm vài chục triệu !!! Nghỉ cha nó để VỀ VỚI VỢ chứ còn làm trưởng đoàn cái dek gì !!! ****** thằng Tavares, tổ mịa thằng Indo !!!

    Thế rồi , đến khi kiểm điểm trách nhiệm cá nhân , Hiển ta tự đề nghị hình thức kỷ luật là .... PHỦI BỤI !!! Thế thì Santi nghỉ ông ta lúc từ chức trưởng đoàn vì lý do gì trong 2 lý do trên ??

    Nên biết dân VN (ko có tui và đa số bà con của CSGFC chúng ta) và các QUAN BÁC đặt hết hy vọng vào TÍ GHẺ cup kỳ này , nên việc thất bại ở mặt trận quan trọng nhất thì nếu là 1 người từ chức trưởng đoàn vì lý do 1 thì cũng sẽ từ chức cái chức danh CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG HLV ... BÙ NHÌN , và 1 lô các chức danh THƠM MÙI TIỀN khác trong Lờ Đờ mà tui không biết để rút ra khỏi LĐ .

    Mịa trong cái đám Lờ Đờ , 2 thằng tui ghét nhất là HIỂN & VIỄN !!!

    Tay Hiển tui ghét từ thời ... TIỀN SỬ kia !!
    Còn tay Viễn thì từ lúc nó đẩy Weigang đi !!!

    Mịa , như tui đã nói , bóng đá VN phải gặp mấy tay HLV cở Weigang thì NGƯỜI NGU MUỘI , í lộn NGƯỜI HÂM MỘ chúng ta mới biết nói THÚI đến cở nào !!!!

    ThuanHQ
    PS : Cho hỏi thêm mấy sếp ơi !! Mấy ông nội trong LĐ sau vụ Letard tự nhận là mình .... THIẾU HIỂU BIẾT !!! Vậy mấy cái bằng HLV , rồi mấy khoá học BÓNG ĐÁ CHIÊN BIỆT của mấy ông nội này dạy có giá trị ko ta ??

    Mịa cha thằng FIFA , đi lấy thằng HỔNG BIẾT CHỬ làm thầy để dạy mấy cái lớp TÌNH THƯƠNG cho TRẺ EM MÙ CHỬ !!!!
    Trời ơi, mấy sếp cứ đòi từ chức hết thì lấy ai mà điều hành nền bóng đá quốc gia. Hay là mấy sếp muốn giải tán luôn môn bóng đá, không chơi bóng đá nữa mà chỉ chơi môn kiếm được nghiều huy chương vàng như võ pe-tác pe-đế du nhập từ Indonesia. Mấy ngài này đi thì mấy ngày khác từ uỷ ban gì đó qua làm cũng chẳng hơn gì, rồi mấy sếp đòi đi, rồi người cũ trở về, rồi đi. Mẹ kiếp... thôi ở nhà đắp mền luyện phim chưởng mà hay hơn.
    Trong 2 lý do trên ông Hiển từ chức vì lý do...thứ 3! Lúc đầu ông này vẫn muốn tiếp tục làm trưởng đoàn tuy thực chất chỉ còn 1 trận thủ tục. Nhưng bà con cô bác chửi dữ quá với lại LĐBĐVN ép buộc Tavares "tự nguyện" từ chức rùi nên ông Hiển làm "động tác giả" từ chức để chứng tỏ mình cũng có trách nhiệm!

    - Nói là "động tác giả" vì "động tác thật" mà bà con cô bác đòi hỏi là từ chức PCT LĐBĐVN thì chẳng bao giờ xảy ra! Tui nghĩ ông Hiển biết thừa việc LĐBĐVN chẳng đời nào bổ nhiệm trưởng đoàn mới chỉ cho 1 trận => từ chức để gọi là có từ chức vậy thui!

    - Sau trận gặp Lào => đội VN không còn đá Tiger Cup nữa => chức danh trưởng đoàn không còn. Vì vậy lúc họp kiểm điểm, ông Hiển tự đề nghị bị phê bình đâu có mâu thuẫn với việc từ chức trưởng đoàn mấy ngày trước đó!
    Nói như Santi thì HIỂN ta từ chức vì lý do thứ 2 chứ còn gì nữa !!!!

    Và tui cam đoan với Santi là HIỂN ko hề THAM QUYỀN CỐ VỊ gì cái chức TRƯỞNG ĐOÀN đâu !!! Hắn chỉ nhắm đến CÁI MÓN LỢI sau cái chức TRƯỞNG ĐOÀN thui , ko còn lợi lội thì LÀM MÀU cho có vẽ í mà !!!

    Chứ nếu biết chắc đội vào BK , CK thì có ...... CHỬI CHA MẮNG MẸ hắn , hắn cũng trơ trơ như đá ấy , chứ sợ gì "... bà con cô bác chửi dữ quá ..."
  9. winall2

    winall2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Từ chức kiểu Vina ???

    Cuối cùng thì ông Phạm Ngọc Viễn cũng ra đi. Nhưng cách ra đi của ông cũng thật khôi hài. Khôi hài ở chỗ ông Viễn đệ đơn lên ông chủ tịch M.L Trực, nhưng ông Trực lại cứ phải hết hỏi ý kiến UBTDTT đến các cấp dưới của mình rồi mới dám quyết.
    Lý do ?

    Sau đây là nguyên văn 2 **** làm việc của ông chủ tịch M.L Trực với bác Nguyễn Danh Thái & ban lãnh đạo VFF.

    - ML Trực: Anh xem thế nào chứ nếu để anh Viễn lên UBTDTT thì dư luận bàn sẽ rất bất bình đấy.
    - N.D Thái; Bất bình cái gì?
    - MLT: Thì anh tính, lúc trước thì nó là quân của em, là người của VFF tức là trực thuộc UBTDTT. Khi nó "từ chức" xong thì nó lại lên UBTDTT, tự nhiên lại là chủ quản của em. Như thế có phải là tréo ngoe không ?
    - NDThái: Anh Trực cứ bình tĩnh, việc này là có lý do của nó cả. Cậu ta trước là người của UBTDTT, thậm chí còn ở đây trước tôi nữa, và đã làm qua rất nhiều đời lãnh đạo cuả UB. Như thế cậu đủ hiểu mối quan hệ của cậu ta với các cấp thế nào. Hơn nữa cậu ta cũng có trình độ, có bằng tiến sỹ hẳn hoi, khi về làm trợ lý cho tôi sẽ rất tốt. Bản thân anh cũng do tôi cất nhắc lên, anh nên nhớ. Nếu có vấn đề gì thì tôi sẽ lại ra tay nhấc anh sang chỗ khác thôi.
    - MLT: Vâng, em nhớ. Nhưng mà cái hậu quả của cậu ta để lại thì quá lớn, làm mất mặt em quá anh ạ ! Lúc đầu em tính chỉ sang đây làm cho vui ...
    - NDT: Tôi hiểu cậu chứ, ai cũng muốn có thêm thành tích & chức vụ mà. Làm chủ tịch của 1 LĐ bóng đá, nếu làm tốt tiếng tăm sẽ nổi như cồn, nhất là lại trước Seagames, tương lai sán lạn. Quả thực tôi cũng thấy rất áy náy khi cậu lại phải chịu quá nhiều áp lực & rắc rối kể từ khi cậu nắm chức này. Nhưng vinh quang nào mà không phải trả giá đâu. Tôi thấy hơi thất vọng với "thành quả" đạt được của anh ở VFF đấy. Nhưng anh cứ yên tâm, nếu anh xử lý yên vụ này thì ở ĐH sắp tới anh sẽ chắc suất thôi. Còn ai nữa vào đây ...

    Còn đây là đọan đối thoại trong cuộc họp với các lãnh đạo VFF:

    - MLT: Chúng ta không thể để anh ta từ chức 1 cách đơn giản như thế được. Đây là 1 sự thóai thác trách nhiệm, rồi đây có thể anh ta sẽ lại đi làm 1 việc gì đó mà vẫn ung dung như không có chuyện gì xảy ra cả. Không chừng anh ta còn lên cả UBTDTT nữa.

    - P.D.Ly: Chúng tôi cũng thấy đau lắm. Riêng tôi thì sẽ phải hứng chịu tất cả sau khi anh Viễn ra đi. Có lẽ tôi phát điên mất. Bây giờ người ta cứ nhè tôi mà hỏi, thay vì đi hỏi anh Trung. Mà tôi thì phải lo đủ thứ chứ có ít gì đâu. Bất công thật, tôi và anh ta có kém cạnh gì nhau đâu, tự nhiên anh ta lại lên cao nữa,..

    - N.L.Trung: Nói thực là tôi cũng chẳng thích thú gì đi giải thích với báo chí cả. Tôi được chỉ đạo của anh MLT là phải đánh lạc hướng dư luận càng nhiều càng tốt, ngay từ khi vụ kiện xảy ra, tôi đã nói với cánh nhà báo là vụ này đã xong, ông Letard sẽ chẳng làm gì được chúng ta. Thế rồi sự việc càng lúc càng phức tạp, tôi lại được chỉ đạo là phải ỉm vụ này đi sau Tiger Cup hãy công bố. Mà Tiger Cup thế nào mọi người biết rồi, đến khi không thể giấu được nữa, tôi lại phải tung tin là vụ việc này là do đời chủ tịch trước gây ra rồi mới được công bố rộng rãi. Lúc họp báo công bố mà tôi thấy xấu hổ quá, không biết giải thích ra sao cho đám nhà báo dễ nghe cả. Cứ trả lời 1 câu là chúng nó lại hỏi vặn lại. Quả thật cái việc che dấu này như trò trẻ con vậy. Rồi cả cái việc xin xỏ Letard nữa, tôi thấy ê mặt quá.

    - MLT: Thôi đi. Nhiệm vụ của anh là phát ngôn, tức là phải nói làm sao cho công luận tin, đằng này anh ăn nói như trẻ con ai mà tin được. Anh phải phát ngôn như tôi đây này. Anh đã xem tôi lên TV phỏng vấn thì thấy nó hùng hồn thế nào rồi, chẳng qua tôi không có thời gian chứ không tự tôi phát ngôn cũng được, khỏi cần anh làm gì ..

    - TDL: Thôi bây giờ có tranh cãi cũng không giải quyết được cái gì. Ta làm sao để trả số tiền này đây ?
    - MLT: Thì lấy trong ngân sách của VFF chứ còn đâu nữa nhỉ. Tôi không muốn đi xin ai cả.
    - TDL: Nhưng ngân sách cho mùa bóng tới sẽ bị cắt bớt ...
    - MLT: Tôi không quan tâm đến Vi lích gì hết. Nếu không trả tiền ngay thì cả đội tuyển cũng treo giày, anh và tôi và tất cả chắc cũng mất chức luôn, người hâm mộ chắc sẽ đến trụ sở VFF và nhà tôi mà đập phá cho hả giận.
    Nếu các anh muốn bớt trách nhiệm đi, thì phải không cho anh Viễn từ chức lúc này.
    - TDL: Nhưng mà ngăn làm sao được, tôi nghe nói anh ta đã chắc 1 vị trí ở UBTDTT rồi mà. Nếu không chắc thì có lẽ giờ này anh ta vẫn ngồi đây mà bàn tới bàn lui,...

    ...........

    Thế đấy, dư luận bất bình không hẳn vì VFF thua kiện, mà vì sự thiếu minh bạch và công tâm trong điều hành của VFF, mà cụ thể là ban lãnh đạo. Cứ thế thì bóng đá Vina đi xuống là phải.

    <Theo Vinafootfan >
  10. Thiet_Moc_Chan

    Thiet_Moc_Chan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    1.525
    Thế này thì thật là buồn cho bóng đá VN

Chia sẻ trang này