1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển VN năm 2004: những ngày u ám nhất

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi dia_golden, 02/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kass

    kass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Lão Ly không hiểu sao còn chưa biến. Đợi đến lúc UBTDTT đuổi cổ lão thì mớ chịu cút hay sao ???
    UBTDTT thông báo là sẽ xử lý nặng những cá nhân dính đến vụ Letard chứ không có chuyện kiểm điểm chơi chơi. Tôi đang chờ ngày lão mặt dày Trần Duy Ly bị tống cổ
  2. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tiger Cup 2004 thật đáng nhớ!

    Mặc dù đối với người hâm mộ bóng đá VN, Tiger Cup đã kết thúc vào đêm đội nhà thua tan tát trước Indonesia ngày 11-12-2004, nhưng không thể phủ nhận rằng giải năm nay đã rất hấp dẫn...

    1. Sự thay đổi về thể thức thi đấu thoạt tiên tạo cho người hâm mộ một cái nhìn thiếu thiện cảm vì không giống ai trên thế giới khi vòng bảng đá hai nơi, rồi vào bán kết và chung kết đá loại trực tiếp sau hai lượt.

    Tuy nhiên, chúng ta thử hình dung giải năm nay tiếp tục được tổ chức chỉ tại VN hay Malaysia thì trận chung kết giữa Indonesia với Singapore liệu được mấy người xem?

    Bóng đá khu vực Đông Nam Á còn rất thấp, nên chỉ có thể lôi cuốn người hâm mộ đến sân bằng tình cảm dành cho đội nhà chứ không thể bằng trình độ. Việc xem hai đội bóng xa lạ của khu vực Đông Nam Á chắc chắn sẽ không lôi cuốn bằng xem những người lạ ở các giải Ý, Anh, Tây Ban Nha.

    Ngoài ra, thể thức thi đấu hai lượt đi - về ở bán kết, chung kết còn giải quyết được tư duy tiêu cực của các HLV. Đó là nếu chơi một trận loại trực tiếp theo thể thức cũ, các HLV luôn đưa vào sân tư tưởng "không thua trước, chiến thắng tính sau".

    Nhưng với hai trận lượt đi - về, họ sẵn sàng dốc túi chơi tấn công vì tâm lý cho rằng nếu có sơ sẩy thì cũng còn lượt về để gỡ gạc. Nhờ vậy, chúng ta mới có đến 28 bàn thắng cho vỏn vẹn sáu trận đấu bán kết, chung kết - một tỉ lệ bàn thắng cực cao! Tóm lại, thể thức này nên tiếp tục duy trì.

    2. Tiger Cup lần 5 này cũng đã chứng kiến sự xuất hiện của nhiều ngôi sao mới của bóng đá Đông Nam Á, với tuổi đời khá trẻ. Tuyển VN dù bị loại sớm nhưng cũng đã giới thiệu được hai gương mặt nổi bật là Công Vinh (19 tuổi) với Bảo Khanh (cả hai được chọn vào đội hình tiêu biểu của giải).

    Với Singapore, đó là thủ môn Lewis (23 tuổi - cầu thủ xuất sắc nhất), trung vệ Baihakki (6) - 21 tuổi. Với Myanmar, đó là Soe Myat Min (7) -23 tuổi, Yanpaing (9) - 22 tuổi, San Day Thien (21) - 17 tuổi. Với Indonesia là Boas (7) -18 tuổi, Kesuma (vua phá lưới với 7 bàn), Aiboy (8).

    3. Việc đăng quang một cách hết sức thuyết phục của Singapore là một bài học cho các quốc gia khác trong khu vực. Khi xưa nay đảo quốc này chưa bao giờ được đánh giá là một quốc gia có nền bóng đá mạnh trong khu vực Đông Nam Á, cho dù họ đã từng đăng quang vào năm 1998 (chiến thắng đầy may mắn trước chủ nhà VN). Đã vậy họ lại còn không có ưu thế về số dân. Vậy mà, nhờ sự hoạt động hiệu quả của liên đoàn bóng đá nước này - có kế hoạch lâu dài và các bước thực hiện cụ thể, Singapore có bước tiến vượt bậc.
  3. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Số liệu thống kê Tiger cup 2004!

    Danh sách ghi bàn

    Số bàn Tên cầu thủ Đội
    7 Ilham Jaya Kesuma Indonesia
    6 Agu Casmir Singapore
    6 Soe Myat Min Myanmar
    6 Khalid Jamlus Malaysia
    5 Kurniawan Dwi Yulianto Indonesia
    4 Sarayoot Chaikamdee Thái Lan
    4 Noh Alam Shah Singapore
    4 Liew Kit Kong Malaysia
    4 Boas Salossa Indonesia
    4 Lê Công Vinh Việt Nam
    4 Thạch Bảo Khanh Việt Nam
    4 Elie Aiboy Indonesia
    4 Indra Sahdan Singapore
    3 Chalana Luang-amath Lào
    3 Emelio Caligdong Philippines
    2 Amri Yahyah Malaysia
    2 Đặng Văn Thành Việt Nam
    2 Therdsak Chaiman Thái Lan
    2 Suriya Domthaisong Thái Lan
    2 Daniel Bennett Singapore
    2 San Day Thien Myanmar
    1 Anai (Januario Do Rego) (Đông Timor), Atthipol Poolsap (Thái Lan), Aung Kyaw Moe (Myanmar), Baihakki Bin Khaizan (Singapore), Banluesak Yodyingyong (Thái Lan), Chad Gould (Philippines), Charis Yulianto (Indonesia), Fadzli Saari (Malaysia), Hang Sokunthea (Campuchia), Hasrin Jailani (Singapore), Hing Darith (Campuchia), Itimi Dickson (Singapore), Khaironisam Shabuddin (Malaysia), Mahyadi Panggabean (Indonesia), Min Thu (Myanmar), Mohammad Mauly Lessy (Indonesia), Myo Hlaing Win (Myanmar), Nguyễn Huy Hoàng (Việt Nam), Nguyễn Minh Phương (Việt Nam), Nor Ismail (Malaysia), Ortisan Salossa (Indonesia), Sarif Sainui (Thái Lan), Sengphet Thongphachan (Singapore), Shahril Ishak (Singapore), Shukor Adan (Malaysia), Simon (Simon Diamantino) (Đông Timor), Sun Sampratna (Việt Nam), Visay Phaphouvanin (Lào), Weerayut Jitkuntod (Thái Lan), Yuttajak Konjan (Thái Lan), Zaw Lynn Tun (2) (Myanmar)
    2 bàn do Sun Sampratna (Campuchia) và Sengphet Thongphachan (Lào) phản lưới nhà




    Danh sách thẻ vàng

    Số thẻ Tên cầu thủ/Đội
    3 Aide Iskandar (Singapore), Boas Salossa (Indonesia), Charis Yulianto (Indonesia), Firmansyah Agus (Indonesia), Goh Tat Chuan (Singapore), Indra Sahdan (Singapore), Min Thu (Myanmar), Mohammad Mauly Lessy (Indonesia), Shukor Adan (Malaysia)
    2 Amri Yahyah (Malaysia), Atay (Francisco Lam) (Đông Timor), Baihakki Bin Khaizan (Singapore), Khalid Jamlus (Malaysia), Liew Kit Kong (Malaysia), Noh Alam Shah (Singapore), Roel Gener (Philippines), Syamsul Bachri (Indonesia), Therdsak Chaiman (Thái Lan), Yan Paing (Myanmar)
    1 Agu Casmir (Singapore), Aide Iskandar* (Singapore), Ali Borromeo (Philippines), Anousone Khothsombuth (Lào), Anton Del Rosario (Philippines), Ari (EmilioDa Silva) (Đông Timor), Atthipol Poolsap (Thái Lan), Cabita (Estelio De Araujo) (Đông Timor), Chris Greatwich (Philippines), D.Surendran (Malaysia), Firman Utina (Indonesia), Hendro Kartiko (Indonesia), Hong Viskora (Campuchia), Ismed Sofyan (Indonesia), Itimi Dickson (Singapore), Jeff Liman (Philippines), Khairul Amri (Singapore), Khin Maung Tun (Myanmar), Kyaw Khing Win (Myanmar), Moe Kyaw Thu (Myanmar), Myo Hlaing Win (Myanmar), Myo Min Tun (Myanmar), Nguyễn Minh Phương (Việt Nam), Niweat Siriwong (Thái Lan), Noh Rahman (Singapore), Peter Jaugan (Philippines), Phạm Hùng Dũng (Việt Nam), Ponaryo Astaman (Indonesia), Sakda Joemdee (Thái Lan), Saktiawan Sinaga (Indonesia), Sarif Sainui (Thái Lan), Simon (Simon Diamantino) (Đông Timor), Sivaruk Tedsungnoen (THA), Soe Myat Min (MYA), Soueur Chanveasna (CAM), Subramani Shanmegam (Singapore), Supriyono Salimin (Indonesia), Thach Bao Khanh (VIE), Ung Kanyanith (CAM), Valasine Dalaphone (Lào), Wan Rohaimi Wan Ismail (MAS), Yan Paing* (Myanmar), Zaw Lynn Tun (1) (Myanmar), Zaw Lynn Tun (2) (Myanmar)
    *
  4. hungbarca

    hungbarca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    1
    Bác in đoạn này ra 1 trăm tờ và đem phát trước cổng LĐBĐ VN .
  5. Beckham_ngay_nay

    Beckham_ngay_nay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    18
    Phạm Ngọc Viễn được AFF bênh

    Lấy từ http://vnexpress.net/Vietnam/The-thao/2005/01/3B9DAB46/

    AFF muốn ông Phạm Ngọc Viễn ở lại LĐBĐVN​

    "Tổng thư ký LĐBĐ Đông Nam Á, Dato?T Paul Mony, mới gửi bức thư dài khoảng 3 trang khuyên LĐBĐ Việt Nam cân nhắc về việc Tổng thư ký Phạm Ngọc Viễn từ chức. Lá thư bất ngờ tới khi chuyện ông Viễn (gần như chắc chắn sẽ thôi làm việc ở VFF) sẽ được cân nhắc trong tuần này.

    Trong cuộc họp diễn ra ngày 20 và 21/1, Ban chấp hành LĐBĐ Việt Nam sẽ thống nhất chấp nhận hay không chuyện ông Phạm Ngọc Viễn xin từ chức. Bộ trưởng Chủ nhiệm Uỷ ban TDTT Nguyễn Danh Thái sẽ trực tiếp có mặt tham dự phiên họp BCH LĐBĐ VN khóa IV. Ngay cả LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) cũng không thờ ơ với những diễn tiến trước cuộc họp này.

    Hôm qua, Tổng thư ký AFF Dato?T Paul Mony đã gửi một bức thư dài khoảng 3 trang đến Bộ trưởng Nguyễn Danh Thái và Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam Mai Liêm Trực. Ông Paul Mony cho biết, bản thân ông rất ngạc nhiên khi hay tin Tổng thư ký Phạm Ngọc Viễn xin từ chức qua báo chí Malaysia.

    Ông Paul Mony đề nghị Bộ trưởng Nguyễn Danh Thái cân nhắc việc đồng ý cho TTK Phạm Ngọc Viễn từ chức. Theo ông Paul Mony, ông Viễn không chỉ là ?ocầu nối? giữa bóng đá Việt Nam và thế giới, mà ông còn có thể đóng góp to lớn đối với sự phát triển của bóng đá VN trong quá khứ cũng như tương lai. Ông Paul Mony nhấn mạnh: ?oXin thứ lỗi cho tôi đã can thiệp vào việc nội bộ của bóng đá VN. Nhưng là một chuyên viên phát triển của FIFA, tôi cảm thấy có trách nhiệm rằng nền bóng đá của tất cả thành viên FIFA cần đảm bảo có những quyết định đúng để duy trì một tương lai phát triển tốt đẹp?.

    Theo ông Paul Mony, Tổng thư ký Phạm Ngọc Viễn là một chiến lược gia bóng đá đầy tư chất của bóng đá Việt Nam, vừa có năng lực, vừa có quan hệ mật thiết với FIFA, AFC và AFF. Bản thân ông Paul Mony, thông qua ?ocầu nối? là ông Viễn, đã hoàn thành nhiều công việc giúp ích cho bóng đá Việt Nam. Cụ thể là sự hình thành của nền bóng đá bán chuyên nghiệp, LĐBĐ Việt Nam được FIFA đầu tư thực hiện chương trình Dự án mục tiêu năm 2004, đầu tư xây trụ sở Liên đoàn... Mới đây nhất, Việt Nam lọt vào tầm ngắm đầu tư Dự án mục tiêu giai đoạn 2 trị giá 400.000 USD... Ông Paul Mony nói: ?oVới tài năng, sự chân thành và những đầu mối liên lạc rộng lớn của ông Viễn, tôi tin chắc rằng ông Viễn còn có thể mang lại nhiều lợi ích cho bóng đá Việt Nam trong nhiều năm nữa?.

    Biết được thông tin về lá thư này, Tổng thư ký Phạm Ngọc Viễn vẫn khẳng định, ông sẽ giữ nguyên ý định xin từ chức. Ông Viễn nói: ?oTôi đã cân nhắc rất kỹ trước khi đưa ra quyết định xin từ chức. Bởi vậy, dù Ban chấp hành LĐBĐ Việt Nam có giữ lại hay chăng nữa, tôi vẫn xin nghỉ?. Ông Viễn cũng cho biết đã đề cử Tổng thư ký LĐBĐ Hà Nội Phan Anh Tú đứng ra đảm đương thay mình trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ khóa IV.

    Vấn đề duy nhất mà ông Viễn còn muốn làm rõ trước khi rời khỏi chiếc ghế Tổng thư ký là xác định rõ ?ocông? và ?otội? của mình trong gần 7 năm giữ chức Tổng thư ký LĐBĐ Việt Nam.

    Trong khi đó, Bộ trưởng Nguyễn Danh Thái cho biết, ông vẫn chưa có quyết định cụ thể với ý định xin từ chức Tổng thư ký LĐBĐ Việt Nam của ông Phạm Ngọc Viễn. Ý kiến chính thức của Bộ trưởng Nguyễn Danh Thái sẽ được ông chỉ đạo trực tiếp khi tham dự cuộc họp Thường vụ vào hôm nay (19/1), và phiên họp toàn thể Ban chấp hành LĐBĐ Việt Nam trong hai ngày 20 và 21/1."

    Lời bàn : Khốn nạn thật ! Thế là cuối cùng "công trình" của thằng cha Phạm Ngọc Viễn cũng có ích cho nó. Suốt bao năm qua nó cung phụng, nịnh nọt bọn AFF, AFC; đến mức nó không hề phản đối gì về chuyện AFF sắp xếp trọng tài Malaixia cầm còi trận chung kết VN-TL tại Seagame 2003. Bây giờ thì bọn AFF bênh nó. Đúng là đồ bán nước, vinh thân phì gia !
  6. dreamdestroyer

    dreamdestroyer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    1
    Theo ông tổng thư kí AFF thì ông ta viết thư hoàn toàn là do cá nhân, chứ AFF hoàn toàn không dính líu gì.
    Ông này cho rằng ông PNV là một người rất có năng lực, có tinh thần trách nhiệm cao và có nhiều đóng góp cho BĐVN và quan hệ giữa VFF với AFF, FIFA. Nhưng ông này hầu như chỉ biết đến những thành tích của ông Viễn và các quan chức khác của VFF chứ không nắm được nội tình và những trò bê bối của các vị này. Tuy vậy dù sao ông ta cũng chỉ dựa trên tư cách cá nhân để làm chứ không phải AFF muốn gây sức ép gì. Dù sao thì ông Mai Liêm Trực cũng đã nói sẽ ''tôn trọng quyết định'' của ông Viễn. Nhưng có một mình ông này ra đi thì cũng coi như chưa có gì thay đổi vì thực ra bọn bên dưới mới là thủ phạm chính trong các vụ phá hoại vừa rồi.
  7. hungbarca

    hungbarca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    1
    Vì là quan điểm cá nhân của ông chủ tịch AFF, chứ ko phải của AFF, nên ko thể loại trừ là thằng Viễn ton hót, nhờ bác nói hộ em vài nhời cho đỡ cái tội với nhân dân, để sau này còn đường trở lại nữa chứ. Đây thực chất là 1 cách chạy tội nhẹ nhàng của các bố trước công luận thôi. Đây gọi là tuyệt chiêu "Kẻ thứ 3". Chứ nếu dùng ngôi thứ 1 đứng ra nói, đại loại như "Tôi đã soạn thảo quy chế bóng đá chuyên nghiệp, tôi là người có trách nhiệm, tôi có trình độ" thì bàn dân thiên hạ chửi cho chết à.
    Như hôm bữa trên Sài Gòn Giải Phóng có 1 bài ca ngợi Ngô Tử Hà, rồi cũng thấy vài bài bênh vực Trần Duy Ly (ko nhớ rõ lắm), rồi 1 cán bộ TDTT trên Báo Bóng Đá "tôn thờ" Phạm Ngọc Viễn. Nói chung, đây là sự áp dụng chiêu "Kẻ thứ 3" của các bố nhằm tránh tội, nhằm chạy ghế, vân vân. Báo chí mà! Chỉ cần bỏ tiền ra thôi là các chú nhà báo viết cho 1 bài trấn áp bớt dư luận. Cho nên các bác nhiều khi đọc báo hay nghe người này, người kia phát biểu thì cũng nên đứng vững, đừng để ngã theo chiều gió.
    Được hungbarca sửa chữa / chuyển vào 04:06 ngày 20/01/2005
  8. thientruchoang

    thientruchoang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    4
    hay là còn đường nào ra khác
  9. elitecrew

    elitecrew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2005
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    bọn này bê bối thật ,nhìn lại mấy năm qua bóng đá Việt Nam càng ngày càng tụt dốc,buồn
  10. dreamdestroyer

    dreamdestroyer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    1
    Bây giờ thì không xử bắn được nữa rồi. Bản tin trên TV nói: Sau một cuộc họp thẳng thắn, cởi mở của ban chấp hành, ông Viễn nói ông nhất quyết từ chức, và tất cả công việc của LĐ đã được ''sắp xếp'' đâu ra đấy cho người kế nhiệm là ông Phan Anh Tú. Đồng thời ban lãnh đạo đã kiểm điểm trách nhiệm hết sức rõ ràng và phải khó khăn lắm mới đưa ra được quyết định kỉ luật là ''khiển trách'' đối với 4 ông. Nhưng xem ra những người tham gia cuộc họp không được đồng tình lắm. Tuy vậy quyết định đã được đưa ra và chúng ta phải chấp nhận quyết định của ''trọng tài''

Chia sẻ trang này