1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển VN năm 2004: những ngày u ám nhất

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi dia_golden, 02/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Công an Đà Nẵng mổ xẻ "nghi án" Hùng Dũng

    Thường thì vào buổi sáng ngay sau trận đấu chiều hôm trước, đội Đà Nẵng vẫn tập nhẹ trên sân Chi Lăng để hồi phục phong độ. Nhưng sáng 15/3, sân Chi Lăng im ắng lạ lùng. Chỉ có khán giả là vẫn sôi sục bình luận xung quanh "nghi án" trung vệ Hùng Dũng bán độ trong trận gặp Bình Định. Chủ tịch CLB bóng đá ĐN Bùi Xuân Hoà cho hay, công an sẽ vào cuộc để làm rõ trắng đen trong vụ này!
    Những dấu hiệu bất ổn của trung vệ ĐTQG
    Không phải đến bây giờ mà từ sau lượt trận thứ 6, khi ĐN gặp LG.HN.ACB, khán giả sông Hàn đã tỏ ý ngờ vực về trung vệ Hùng Dũng mà họ vốn rất tin tưởng. Sự nghi ngờ đó bắt đầu từ một sai lầm rất ngớ ngẩn, khó chấp nhận của trung vệ đội tuyển quốc gia này đối với Achilefu vào phút cuối hiệp 1, giúp đối phương dẫn trước 1-0 và sau đó thắng luôn 2-0.

    Ở tình huống đó, anh đã không cản được Achilefu càn lướt vào vòng 16m50. Lẽ thường, Hùng Dũng sẽ để Quang Cường ra cản đường, còn mình về hợp cùng Bình Minh bọc lót cho cầu môn, nhưng anh đã kéo ngã Achilefu rất lộ liễu dẫn đến quả phạt 11m.

    Đến lượt trận thứ 8, Hùng Dũng trấn giữ hành lang bên trái, vị trí mà Hùng Dũng từng thi đấu khi khoác áo ĐTQG. Nhưng anh đã khiến khán giả nhà nhiều phen thót tim bởi những pha xử lý bất cẩn, lắm lúc có cảm tưởng như tạo điều kiện cho đối phương uy hiếp cầu môn đội nhà. Thậm chí có những tình huống đang giữ bóng một mình, Hùng Dũng cũng đá vào chân cầu thủ HA.GL đứng ngay trước mặt để đội bạn áp tới rất nguy hiểm.

    Đến lượt trận thứ 9 gặp Bình Định, trung vệ này để Carlos (19) đoạt bóng ở phút 40, có thể thấy anh thể hiện ý muốn cứu cho đội nhà khỏi quả phạt góc, nên cố dùng sức cản bước đối thủ để chờ bóng đi hết biên ngang. Nhưng thật sai nguyên tắc, thay vì xoay người ra ngoài để chủ động cản bước đối phương và che chắn cho phía khung thành thì Dũng lại... hướng mặt vào trong. Vậy là Carlos từ phía sau chỉ cần đưa chân chọt nhẹ là trái bóng đã được dấn sâu về phía TM Đức Cường. Ngay lúc đó, Dũng... vấp ngã, để Carlos vượt qua, trả ngược bóng cho Pipat lao xuống mở tỉ số!

    Không chỉ thế, lên tham gia tấn công nhưng khi Huỳnh Đức nhảy lên đánh đầu, Dũng cũng bật lên... tông mạnh vào phía sau khiến tiền đạo này chới với. Bóng đang ở giữa sân, Thành Thông lao về nhận thì Hùng Dũng từ trong vòng 16m50 lao ra... tông rất mạnh làm đồng đội ngã ngửa, để đối phương ung dung đoạt bóng tấn công tiếp. Trong nhiều tình huống tranh chấp ở khu 16m50, thay vì phá bóng dứt khoát thì Hùng Dũng cứ đẩy ra theo kiểu năm ăn năm thua, buộc Muisi Ajao lao tiếp vào cản phá và hậu quả là trung vệ này phải lãnh chấn thương rời sân sớm.

    Đến phút cuối trận đấu, khi đội nhà vắt kiệt sức gỡ hoà và đang dồn dập tấn công tìm chiến thắng thì từ một quả tạt bóng nhẹ hều bên cánh trái vào, Hùng Dũng hoàn toàn có đủ thời gian và khoảng trống để khống chế, nhưng anh lại... phá hụt bóng trong khi Phi Hùng đang lao xuống ngay sau lưng. Rất may cho ĐN là TM trẻ Đức Cường đã kịp băng ra ôm gọn bóng!...

    Rõ ràng những "bất ổn" về phong độ của trung vệ ĐTQG này đã diễn ra có hệ thống đến bất thường.

    Công an ĐN sẽ vào cuộc!

    Qua trao đổi với chúng tôi, một cán bộ có chức năng của Công an ĐN cũng cho biết đang chờ chỉ đạo cụ thể của Ban giám đốc Công an TP để sớm làm rõ vụ việc trước công luận. Anh khẳng định: "Việc làm rõ vấn đề khi có dư luận về những biểu hiện tiêu cực trong nội bộ đội bóng không chỉ tiến hành theo ký kết giữa Công an ĐN với Sở TDTT, CLB bóng đá... mà còn nhằm thực hiện theo quy chế đã được ký kết giữa lãnh đạo Bộ Công an và Uỷ ban TDTT, LĐBĐVN...".

    Trường hợp Hùng Dũng, theo ông Bùi Xuân Hoà, còn cần có những bằng chứng cụ thể trước khi đi đến một kết luận nào đó. Trước mắt, đội ĐN sẽ làm rõ những vấn đề nổi lên về mặt chuyên môn qua trận này và có thể sẽ có hình thức xử lý thích hợp.

    Ông nói: "Về "nghi án" liệu Hùng Dũng có tiêu cực hay không, hiện chúng tôi vẫn chưa đủ cơ sở để kết luận. Tuy nhiên, chúng tôi không bao giờ chấp nhận sự tồn tại của tiêu cực trong nội bộ. Ngay từ trước khi vào giải, chúng tôi đã ký kết với bên công an là nếu có dư luận về tiêu cực nảy sinh trong đội thì công an sẽ chủ động làm rõ, sau đó báo lại cho chúng tôi biết. Trước phản ứng của dư luận sau trận gặp BĐ, được biết Công an ĐN sẽ vào cuộc để làm rõ trắng đen".

    Cần nói thêm, mùa bóng năm ngoái, dư luận ĐN đã rộ lên chuyện Hùng Dũng bán độ. Ngay trong nội bộ đội ĐN cũng dấy lên nhiều ý kiến bất bình về việc này. Tuy nhiên sau đó, vụ việc đã không được ban huấn luyện đội ĐN giải quyết đến nơi đến chốn, mặc dù chúng tôi được biết lãnh đạo TP đã gọi Hùng Dũng lên để cảnh cáo về việc này.

    Hy vọng với việc thực thi các biện pháp kiên quyết, ĐN sẽ sớm ngăn chặn được sự nảy sinh những mầm mống tiêu cực nhằm đáp ứng lòng mong mỏi của đông đảo khán giả yêu bóng đá!
    Theo VNN

  2. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Lương cả đội bóng nữ chỉ bằng thu nhập của một cầu thủ nam
    Là cầu thủ nữ hay nhất năm 2003, nhưng khi chơi ở CLB Hà Nam, Văn Thị Thanh cũng chỉ nhận được mức lương tháng 450.000 đồng cùng với 20.000 đồng tiền ăn mỗi ngày. Với 21 thành viên, tổng tiền lương của cả đội bóng Hà Nam cũng chỉ hơn 9 triệu/tháng, bằng mức thu nhập của một cầu thủ trung bình ở V-League.
    Để tiết kiệm, Thanh và các đồng đội thường xuyên tự đi chợ nấu ăn. Giữa mùa cúm gà, Văn Thị Thanh vẫn cùng các bạn trong đội bóng Hà Nam mua trứng gà về ăn. Trong lần xuống thăm các em, HLV trưởng đội tuyển quốc gia Mai Đức Chung vừa bất ngờ vừa thương học trò khi nghe các em giải thích: "Ở chỗ em không có dịch mà trứng gà lại rẻ".
    Trong cuộc hội thảo bóng đá nữ đầu tiên diễn ra vào sáng nay, rất nhiều địa phương cũng đã báo cáo về tình hình khó khăn như Hà Nam. Mức lương của các cầu thủ nam lên tới tiền triệu, tiền ăn khoảng 60.000-70.000 đồng/ngày. Trong khi đó, ở nhiều CLB bóng đá nữ, các cầu thủ dù đã được vào biên chế cũng chỉ nhận chưa đến 1 triệu đồng/tháng. Ban bóng đá nữ LĐBĐ Việt Nam cũng thừa nhận việc phát triển bóng đá nữ ở các địa phương còn mày mò, tự phát cách làm, dù đã trải qua 6 mùa giải.
    Chính vì thế, mức lương 1,4-1,7 triệu đồng của các cầu thủ Than Cửa Ông đã là mơ ước của rất nhiều đội bóng nữ. Có lẽ vì thế, đội bóng tỉnh Quảng Ninh đã thu hút được các VĐV từ Hà Nội, Hải Phòng và cả Quảng Ngãi. Mức ăn của các cầu thủ ở Than Cửa Ông cũng khá cao 30.000 đồng/ngày (đội trẻ), 40.000 đồng (đội A trong thời gian tập huấn) và 60.000 đồng (thời gian thi đấu).
    Không chỉ các tuyển thủ nữ mà bộ máy tổ chức bóng đá nữ cũng gặp khó khăn. Mặc dù đội tuyển nữ đã 2 lần liên tiếp giành ngôi vô địch SEA Games, nằm trong nhóm 5 nước mạnh nhất tại giải vô địch châu Á 2003, nhưng tới nay bộ máy tổ chức của bóng đá nữ vẫn còn phải nhờ vào hoạt động của bóng đá nam.
    Gia Tuệ
  3. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Đội Đà Nẵng đề nghị không triệu tập Hùng Dũng vào ĐTQG

    Với lý do Hùng Dũng hiện bị sa sút phong độ, Đà Nẵng đã chủ động đề nghị LĐBĐ Việt Nam thôi không triệu tập trung vệ này cho lần tập trung sắp tới của đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho trận đấu với Libăng.
    Trong khi đó, khả năng hậu vệ trái Lê Văn Trương (TT.Huế) có tên trong danh sách chuẩn bị cho trận gặp Libăng ở vòng loại World Cup vào ngày 31/3 hiện vẫn bỏ ngỏ, bởi cả LĐBĐ Việt Nam và CLB TT.Huế cùng đang chờ kết luận của cơ quan điều tra về việc liệu cầu thủ này có trực tiếp dính líu vào vụ ẩu đả dẫn tới chết người hôm 14/3 vừa qua hay không.
    Khi được hỏi rằng LĐBĐ đã tìm ra người thay thế Hùng Dũng và Văn Trương trong trường hợp cả 2 hậu vệ này cùng không thể tham dự tập trung lần này hay không, phó ban Các đội tuyển quốc gia Nguyễn Trọng Giáp cho biết LĐBĐ sẽ họp bàn và sớm có giải pháp trong 1 hoặc 2 ngày tới.
    Được biết, trước mắt trung vệ Trần Hải Lâm (19) của CLB ĐKVĐ HA.GL - cầu thủ trẻ đã gây ấn tượng tốt với HLV Tavares trong trận SLNA - HA.GL - nhiều khả năng sẽ được triệu tập.
    Theo VNN

  4. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Hùng Dũng: ''Thị lực yếu khiến tôi sa sút phong độ''
    Trung vệ Phạm Hùng Dũng của đội Đà Nẵng đã giải thích như vậy trước những lời đồn đại rằng anh có liên quan đến bán độ trong trận đấu gặp Bình Định, cuối tuần qua. Cầu thủ này còn khẳng định không hề có tiêu cực nào xảy ra.
    - Anh giải thích thế nào khi để cầu thủ Bình Định dễ dàng ghi bàn ở trận đấu trên sân Chi Lăng vừa qua?
    - Khi chơi trên sân nhà, tôi luôn hưng phấn và tự tin. Với thể hình của mình, tôi đủ khả năng che chắn khi có lợi thế về bóng. Chính vì tự tin nên khi cắt bóng phản công của đối thủ ở sát biên ngang, tôi nghĩ có thể dễ dàng cản người để bóng ra biên. Ai ngờ, tiền đạo đội bạn kịp móc chân vào giữa đoạt được, tôi bất ngờ nên không kịp phản ứng. Một lý do nữa là tôi bị bệnh về mắt bẩm sinh, thị lực mắt phải hiện chỉ còn 3/10. Gần đây, đôi khi tôi bị nhoè khi thi đấu dưới ánh đèn. Tình huống đó, tôi đã không quan sát tốt vạch biên. Trước Tết, bác sĩ có khuyên tôi nên mổ mắt và phải nghỉ ít nhất 3 tuần. Tuy nhiên, trong thời điểm gay go hiện tại thì tôi không thể nghỉ lâu thế được.
    - Trước đó, trong trận thua LG. Hà Nội ACB trên sân khách, anh cũng bị dư luận phản đối vì nắm áo Achilefu dẫn đến bàn thua. Anh nghĩ thế nào?
    - Đó chỉ là phản xạ của hậu vệ khi bất ngờ trước sức càn lướt của đối phương. Achilefu rất khỏe, khi tranh bóng luôn nhảy đè người và chịu va chạm. Nếu phê phán về chuyên môn, tôi sẵn sàng chấp nhận nhưng đừng vì thế mà kết luận tôi thế này thế nọ.
    - Cảm giác của anh như thế nào sau tất cả những chuyện này?
    - Tôi rất buồn, gia đình tôi cũng vậy. Mình sai thì bị khán giả phê phán. Đó là điều bình thường. Tôi hoàn toàn chấp nhận những lời phê bình về chuyên môn, nhưng tôi xin khẳng định không bao giờ bán độ.
    (Theo Thanh Niên)
  5. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Thật nực cười ! chuyện khó tin,chỉ có phong độ kém là lời bào chữa dễ nghe nhất.ko biết công an sẽ điều tra đến đâu?hay là lại chìm xuống như mọi năm.Một vụ án lớn như Năm Cam mà còn phanh phui được,chẳng hỉu sao chuyện cỏn con về cá độ mà ko điều tra được !? ..................... vô lí hết sức vô lí


    Thích nghi với mọi hoàn cảnh sống là bản năng của sự sinh tồn
    Mọi gia đình hạnh phúc đều giống nhau.Mọi gia đình bất hạnh,bất hạnh theo kiểu riêng của mình
    lev tonstoi
     
  6. Singapore

    Singapore Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Trước kia khi mà giải vô địch quốc gia VN còn chưa được chuyên nghiệp thì nạn bán độ hoành hành ngang nhiên, việc án độ theo ''nhóm cầu thủ'' rồi đến liên minh ma quỷ'' để rồi có những trận ''thắng trên sân nhà, thua trên sân khách'' xảy ra như cơm bữa. Thế nên mới có những đội được coi là ''vua trụ hạng'' Một trong những lý giải cho những hành động này thì có thể do cơ chế mà cầu thủ kiếm được ít tiền nên đành phải nghĩ ra ''cửa kiếm chác khác''.
    Còn mấy năm gần đây khi mà chuyện nghiệp hóa đã dần dần đi vào cuộc sống bóng đá thì nạn bán độ không còn ngang nhiên lộ liễu như trước nữa, mà kín kẽ hơn nhiều. Liên minh nhiều đội không còn nữa mà chỉ còn nhóm nhỏ 2 đội, hoặc việc bán độ cá nhân thì chỉ còn ít cá nhân, hoặc vị trí chốt chặn cuối cùng (trung vệ thòng) chứ không còn như trước là 1 nhóm nữa, vì như thế dễ bị lộ. Chính vì thế mà bây giờ để mà tìm ra được chứng cứ không phải đơn giản, đòi hỏi các cơ quan chức năng điều tra thận trọng, đồng thời các đội bóng cần có sự theo dõi quản lý cầu thủ chặt chẽ hơn.
    Trở lại trường hợp của Trung Dũng thì có lẽ không còn oan trái gì nữa cả, chẳng qua là những biểu hiện đó được cơ quan điều tra tìm được chứng cứ thuyết phục mà thôi.
    Thử hỏi cứ thế này thì làm sao mà V-League hay các giải đấu khác thu hút được kín người hâm mộ đến sân để xem và cổ vũ cơ chứ. Họ biết rất dễ bị lừa bằng những trận đấu dởm, bởi những pha bóng ngờ nghệch khó tả mà 1 cầu thủ nghiệp dư có chút chuyên môn (chứ không phải người ko biết đá tí nào) có thể xử lý được. Ngay đến đội tuyển quốc gia có những thời điểm còn bị bán độ chi phối thì thử hỏi niềm tin của người hâm mộ sẽ mất đến thế nào.
    Mong sao những trường hợp Trung Dũng sẽ biến ra khỏi làng bóng đá chuyên nghệp, để người hâm mộ có niềm tin được xem những trận đấu thật.
    Brgds/Singapore
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Mất tiền là mất ít, mất danh dự là mất nhiều, nhưng mất niềm tin là mất tất cả
  7. Singapore

    Singapore Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Xin được có vài ý kiến cá nhân về 1 số vấn đề của bóng đá VN
    - HLV trưởng đội tuyển VN : Nhất trí với quan điểm của LĐ là bây giờ phải thuê HLV ngoại, hiểu bóng đá VN và ĐNA, và sẽ ký thời hạn lâu hơn trước đây. Và chúng ta đã chọn được ông Tavares, 1 cựu HLV trưởng đội tuyển VN năm 95. Thật tuyệt khi mà được ông dẫn dắt, một người của phong cách bóng đá đậm chất kỹ thuật, một người thẳng thắn và sôi nổi. Hy vọng và chúc ông dẫn dắt đội tuyển VN đạt được thứ hạng cao nhất của bóng đá khu vực và dần dần vươn lên hơn nữa.
    - Bóng đá nữ : Các cô gái vàng sau 2 ký Sea Games vừa rồi mà nghe báo chí nói sống cơ cực bởi thu nhập thấp. Ngay như đội bóng Hà Nam, sở hữu trong tay cầu thủ hay nhất đội nữ tại Sea Games vừa qua Văn Thị Thanh, thì các cầu thủ đợt vừa qua còn phải ăn trứng gà để cải thiện trong ăn uống. Cơ cực đến thế và rồi về chuyên môn thì ít được cọ xát qua các giải, sự quan tâm của LĐ và nhà tài trợ cũng ít hơn hẳn. Đành rằng bóng đá nam thì bao giờ cũng được chú ý hơn, điều này không cần bàn cãi, nhưng mà sự chênh lệch thái quá giữa 2 giới thì có lẽ khó mà chấp nhận được. Lại 1 minh chứng là đội Hà Nam thì lương của cả đội chỉ chừng dưới 10 triệu đồng, tương đương mức lương của 1 cầu thủ nội ở cùng hạng mạnh. Thật trớ trêu !!! Mong sao các cơ quan chức năng có được những giải pháp tổng thể giúp các cô gái vàng có được sự ổn định hơn trong thu nhập của 1 nghề nghiệp khó khăn mà họ vấp phải trong cuộc sống, để họ chuyên tâm và yêu nghề hơn, để cống hiến tốt hơn cho bóng đá nước nhà.
    - Cách làm việc của LĐBĐ VN : Qua nhiều chuyện xảy ra như báo chí đã nêu trong thời gian trước đây và lại cũng mới gần đây thì chúng ta có thể thấy rằng LĐBĐVN hình như vẫn làm việc theo lề lối cũ, quan liên không thể tả nổi. Cách quản lý từ công văn, văn bản đến các kế hoạch đầu tư dài hơi đều chán, thêm nữa lại còn chưa động chạm đến vấn đề tài chính. Trong khi bộ máy nhân sự thì e rằng khó mà sa thải được các ông đầu to chịu trách nhiệm. Chẳng biết đến bao giờ Chính Phủ mới mạnh tay vào cái tổ bộ máy nhân sự cùn của LĐBĐVN đây ??
    Ôi, sao hôm nay mình viết ''chính trị'' thế nhỉ ??? Chẳng qua muốn bày tỏ 1 vài ý kiến về 1 số vấn đề của bóng đá VN, tuy còn nhiều vấn đề nữa và sẽ còn được đề cập tới khi có thời gian. Thiết nghĩ và mong muốn rằng bóng đá VN sẽ tiến mạnh hơn nữa trong thời gian tới bởi sự làm việc hiệu quả của LĐBĐVN và sự đóng góp, ủng hộ của người hâm mộ
    Tớ, Singapore ----> 1 fans không thể thiếu của đội tuyển VN mỗi khi có trận diễn ra sân Hàng Đẫy trước đây và Mỹ Đình hiện giờ
    Brgds/Singapore
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Mất tiền là mất ít, mất danh dự là mất nhiều, nhưng mất niềm tin là mất tất cả
  8. croccodile

    croccodile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Không phải là 9 năm 10 ông thầy mà là 10 năm 11 ông thầy rồi các bác ạ. Bác Tavares nhà ta chỉ ký có 1 năm hợp đòng thôi. Điều này làm tôi nản về các bác ở liên đoàn quá. Nhưng dù sao cũng còn hơn là ký 2 năm, tôi muốn trong một năm tới, Liên đoàn hãy lên danh sách vài ứng cử viên xứng đáng và có kế hoạch chiêu mộ tướng giỏi ngay đi. Đừng để đến khi người ta bỏ đi rồi mới cắm đầu vào tìm, rồi thời gian hạn hẹp sẽ chỉ cho ta một cái bánh mì thôi.
  9. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Bóng đá Việt Nam vươn lên vị trí thứ 2 Đông Nam Á


    Với 474 điểm, đứng vị trí thứ 95 (tăng 6 bậc so với tháng hai), bóng đá Việt Nam lần đầu tiên kể từ tháng 12/2002 vượt qua Indonesia trong bảng xếp hạng hằng tháng của FIFA. Vị trí thứ nhất khu vực Đông Nam Á vẫn thuộc về Thái Lan.
    Bảng xếp hạng FIFA tháng vừa qua chủ yếu dựa vào thành tích các trận đấu vòng loại World Cup 2006, khu vực Bắc và Trung Mỹ cũng như ở châu Á. 25 trận đấu vòng loại cùng với 43 trận giao hữu cấp đội tuyển quốc gia đã diễn ra ở khắp thế giới trong tháng hai. Tại trận đầu tiên ở vòng loại World Cup 2006, Việt Nam đã đại thắng 4-0 khi tiếp Maldives trên sân Mỹ Đình.
    Trước khi tiếp tục bàn về HLV trưởng mới của ĐTVN,chúng ta cùng xem lại thứ hạng của BĐVN trong khu vực!
    Được hungsheva2004 sửa chữa / chuyển vào 19:02 ngày 18/03/2004
  10. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Những cuộc chơi trác táng ngoài sân cỏ

    Bằng tài năng trên sân cỏ, nhiều cầu thủ giữ được chỗ đứng trân trọng trong lòng công chúng. Nhưng, thật đáng buồn, không ít người trong số họ không giữ được mình, sống buông thả, coi thường sự rèn luyện nhân cách
    Vụ tuyển thủ quốc gia Lê Văn Trương và 5 cầu thủ bóng đá Thừa Thiên-Huế dính líu đến cuộc ẩu đả dẫn đến cái chết oan ức của một thanh niên tại đồi Thiên An (Thừa Thiên-Huế) ngày 14-3 khiến công chúng hâm mộ không khỏi lo ngại về mặt đạo đức và hành xử văn hóa trong giới cầu thủ. Vụ việc khởi phát từ cuộc nhậu mà nhóm 6 cầu thủ Thừa Thiên-Huế tham gia trong thời gian đội này tạm xả trại. Phần nổi trong tảng băng chìm về những cuộc chơi quay cuồng của giới cầu thủ đã dần hé mở...
    ?oKết bạn? với rượu, thuốc ?olắc?, vũ trường
    Cách đây 3 năm, vào thời điểm đội tuyển bóng đá nữ VN đang tập luyện chuẩn bị cho SEA Games 21, tình cờ giới báo chí phát hiện nhiều nữ cầu thủ mặt đỏ phừng, quay cuồng trong tiếng nhạc sôi động ở một vũ trường nổi tiếng nhất Hà Nội. Trên mặt bàn, nhiều chai rượu ngoại được uống dở dang.
    Đáng nói là càng về khuya, mấy nữ cầu thủ này càng bốc theo men rượu và âm thanh kích động của nhạc, trong khi lẽ ra vào giờ đó, họ phải có mặt tại nơi đóng quân của đội ở Nhổn (vốn bắt đầu từ 21 giờ).
    Sau khi bị giới báo chí ?obắt quả tang?, các nữ cầu thủ này phản ứng rằng họ chỉ... giải trí trong ngày cuối tuần. Thật may là sau đó, đội tuyển nữ VN thi đấu thành công và đoạt HCV SEA Games 21 nên vụ phá rào vui vẻ của mấy chị em đội tuyển nữ không bị mổ xẻ.
    Chuyện các cầu thủ đàn anh, đàn chị vui vẻ là vậy, nhưng các gương mặt trẻ xem ra cũng chẳng thua kém. HLV đội Sông Lam Nghệ An (SLNA) Nguyễn Thành Vinh vẫn luôn nhắc lại câu chuyện khó quên rằng, Quả bóng vàng VN 2003 Phạm Văn Quyến đã suýt rơi vào đường hư hỏng nếu không được uốn nắn kịp thời. Đó là thời điểm sau vòng chung kết Giải Vô địch bóng đá U16 châu Á 2000, ?othần đồng? Văn Quyến bỗng dở chứng ?osao? và bị CLB SLNA trừng phạt thích đáng vì tội vô kỷ luật, buông thả trong sinh hoạt.
    Ông Vinh kể rằng, ?otội? nặng nhất của Quyến lúc ấy chính là thường xuyên tụ tập với một đám bạn xấu, chơi bời tại vũ trường và liên tục phì phèo thuốc lá. Để rèn luyện Văn Quyến vào kỷ cương, lãnh đạo CLB buộc phải tạm đình chỉ tập luyện đối với cầu thủ này ở đội trẻ SLNA, đồng thời buộc ?othần đồng?... đi cắt cỏ!
    Lãnh đội của một đội bóng tại Hà Nội ái ngại kể rằng, một số cầu thủ rất thích ?ochơi thuốc lắc?. Sau khi CLB H. ở Hà Nội chuyển phiên hiệu năm 2003, họ đã loại bớt được một số công thần trong đội hình. Tuy vậy, liệu pháp ấy không đủ ghìm cương nhóm ?osao? còn sót lại, nhất là khi nhóm cầu thủ đó liên tục bị những đồng đội cũ rủ rê, lôi kéo.
    Trong số những cầu thủ mắc vào cảnh thích ?olắc? của CLB có một tiền đạo khá nổi tiếng, vì thường xuyên ?olắc? nên phong độ sa sút và suốt cả mùa bóng chỉ ghi vỏn vẹn 1 bàn thắng. Tương tự, cũng vì ham chơi mà tiền vệ P. thi đấu như người mất hồn trong cả mùa giải.
    Trốn trại đi chơi đêm, cờ bạc, ẩu đả
    Nổi bật nhất trong chuyện say xỉn và vô kỷ luật là trường hợp của Lê Thanh Xuân, cầu thủ của đội Gạch Đồng Tâm Long An. Trong một chuyến tập huấn tại Nam Phi, Thanh Xuân uống khá nhiều rượu nên đã bị nhân viên hàng không ở phi trường tại Dubai (nơi đội Gạch Đồng Tâm Long An quá cảnh) giữ lại chờ tỉnh rượu. Một buổi tối tháng 1-2004, Thanh Xuân xin phép HLV Calisto ra ngoài đi chơi khuya, nhưng vì bị từ chối nên cầu thủ này có hành động và lời nói khiếm nhã với thầy, dẫn đến việc Xuân bị CLB sa thải ngay sau đó.
    Trước đó, đêm 27-4-2003, thủ môn số 1 đội Đà Nẵng Đỗ Ngọc Thế bị nhóm côn đồ dùng lưỡi lê đâm trọng thương tại vũ trường Phương Đông (Đà Nẵng) gây xôn xao dư luận. Cho đến nay, dẫu đã có 2 đối tượng bị kết án, nhưng nguyên nhân và thủ phạm đâm thủ môn Ngọc Thế vẫn chưa được làm rõ. Thủ môn Ngọc Thế bị đâm sau khi có lời qua tiếng lại với nhóm côn đồ trong lúc khiêu vũ trong sàn nhảy. Do quá sa đà tại vũ trường, cầu thủ này đã phớt lờ cuộc điện thoại của một thành viên đội Đà Nẵng gọi về điểm danh.
    Những cuộc phá ?orào? như vậy gần như là chuyện cơm bữa trong giới cầu thủ ở nhiều đội bóng. Lãnh đạo một đội bóng ở miền Trung nhiều lần áp dụng biện pháp chế tài đối với các cầu thủ ngoại của mình khi họ thường xuyên đi chơi đêm và có những mối quan hệ ?otrên mức tình cảm? đối với các cô gái ở vũ trường, quán bar.
    Vừa qua, trong lần đi chơi khuya ở khu ?oTây balô? trên đường Phạm Ngũ Lão, hai cầu thủ Balenko và Klymenko (đội Thép Miền Nam- Cảng Sài Gòn) dính vào một vụ ẩu đả với một nhóm thanh niên. Vụ ẩu đả gây náo loạn ở quán bar Sahara và Balenko bị đánh gãy tay, phải vào Bệnh viện Chợ Rẫy chữa trị. Ngay sau đó, Balenko bị CLB phạt trừ lương và làm kiểm điểm.
    Trường hợp tuyển thủ quốc gia Nguyễn Phi Hùng (đội Hoàng Anh Gia Lai) bị công an ở Nghệ An bắt vì tham gia một vụ đánh bạc vào năm ngoái cũng để lại ấn tượng xấu trong công chúng hâm mộ. Vinh quang chiến thắng, những món tiền thưởng nặng túi và mức thu nhập hơn 10 triệu đồng/tháng khiến nhiều cầu thủ không giữ được mình. Nhiều người bắt đầu trượt dài vào những cuộc chơi trác táng, bất chấp tương lai, quên hẳn chỗ đứng của mình trong lòng công chúng.
    Theo Người Lao động


Chia sẻ trang này