1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển VN năm 2004: những ngày u ám nhất

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi dia_golden, 02/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PaulLennon

    PaulLennon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    0
    Những lúc khó khăn,chẳng lão nào ở VN nhận đội tuyển,ông Vinh lên nhận.Báo chí là thế,lúc thì khen hết lời "con người can đàm,tận tuỵ với nghề nghiệp,trình độ chuyên môn tốt,..." lúc thua hay gì đấy một số thằng lấy cớ bới móc.
    Được PaulLennon sửa chữa / chuyển vào 17:56 ngày 07/04/2004
  2. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Chuyện bới móc ông Vinh là chỉ một số ít thôi. Cục bộ tư tưỡng. Ai cũng thấy ông Vinh là người rất có lòng, và có tài ở VN. Tuy nhiên thất bại thì phải mổ xẻ. Tôi cũng không thích việc qui kết thắng thua cho cá nhân một vài cầu thủ hay người nào. Ông T làm điều này rất tốt, dám nói cái yếu của đội mình, nhưng không đổ thừa ai cả. Tuy có nói Hửu Thắng mất phong độ, nhưng không đổ tưới tất cả lên đầu anh ấy. Đôi tuyển trận vừa rồi thật ra cũng bao gồm các cầu thủ giỏi nhất VN rồi, có sàn qua lựa lại củng không hơn được bao nhiêu nửa. Chỉ có thể lực à yếu, và thể hình quá nhỏ so với thiên hạ là phải khác phục mà thôi. Đó là hai điểm chính chớ không phải cầu thủ mất phong độ gì đâu.
  3. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    Giải bóng đá U ?"18 TPHCM mở rộng lần 1 năm 2004
    Thể công vô địch
    Giải U-18 đã kết thúc vào chiều ngày 16-4. Chức vô địch là cuộc tranh chấp giữa TTHLQGII và Thể Công khi cả hai đều có 4 điểm, nếu cả hai cùng thắng trong trận đấu cuối này thì yếu tố phụ là bàn thắng bại quyết định chức vô địch thuộc về đội nào. Trước một đối thủ Gia Lai không được đánh giá cao, đội Thể Công dễ dàng kiểm soát được thế trận, liên tiếp ghi được 4 bàn thắng do công của Văn Tiến (22) Đức Mạnh (21) Xuân Thành (7) ghi ở các phút 8, 25, 85 và một bàn do đối phương đá phản lưới nhà ở phút 74 của Trung Hiếu (10GL). Trận sau, TTHLQG2 diễn ra khá ngang ngửa và đội TTHLQGII có bàn thắng ở phút 26 với cú sút chính xác của Phúc Hiệp (11, TTHLQGII). Sau bàn thua, đội TL liên tiếp tổ chức tấn công và từ pha đá phạt góc, Văn Khải (10, TL) đánh đầu gỡ hòa 1 ?"1. Đó cũng là tỷ số cuối trận đấu. Như vậy, đội Thể Công qua 3 trận đấu giai đoạn 2 được 7 điểm đoạt chức vô địch với phần thưởng cúp, cờ và 8 triệu đồng; hạng nhì TTHLQGII 5 điểm nhận cờ, 5 triệu đồng; đội Thành Long nhận giải hạng ba 4 triệu đồng cùng giải phong cách 3 triệu đồng; TM xuất sắc Hoàng Hữu Kỳ (25, GL) 500.000đ; cầu thủ xuất sắc Đào Xuân Thành (7, TC) 500.000đ. Như vậy, qua 24 trận đấu của giải có 76 bàn thắng, trung bình 3,1 bàn/trận, nhưng số thẻ phạt cũng khá cao với 79 thẻ vàng và 3 thẻ đỏ, trung bình 3,5 thẻ/trận.
  4. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, 15-4, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam lên đường sang Nhật Bản tham dự vòng loại Olympic Athens
    Tự tin với mục tiêu nhì bảng
    Nằm chung bảng C với các đội Nhật Bản và Thái Lan, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam phải vượt qua Thái Lan và cố gắng hết sức trước Nhật Bản để giành vị trí thứ nhì. Đó cũng là chỉ tiêu mà Liên đoàn bóng đá VN (VFF) đặt ra cho các cầu thủ nữ trong cuộc gặp gỡ chiều qua 14-4, trước khi đội lên đường sang Nhật Bản.
    Thay mặt lãnh đạo VFF, Phó Chủ tịch thường trực Trần Duy Ly đã chuyển lời chúc của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban TDTT Nguyễn Danh Thái tới toàn thể đội bóng trước khi bước vào giải đấu quan trọng nhất trong năm. Theo đó, Bộ trưởng chúc toàn đội vui vẻ, đoàn kết, quyết tâm, cố gắng hòa hợp đội hình, phát huy sức mạnh tối đa kết hợp với sức mạnh tinh thần để đạt được kết quả cao nhất. Ông Trần Duy Ly cũng nhấn mạnh, vòng loại Olympic Athens này là nhiệm vụ quan trọng nhất của đội trong năm 2004, vì vậy các cầu thủ cần nỗ lực cao nhất với mục tiêu xếp thứ nhì bảng, trong đó trận đấu quan trọng nhất là trận gặp Thái Lan.
    HLV trưởng Mai Đức Chung đã báo cáo về tình hình toàn đội và khẳng định: ?oToàn đội đã sẵn sàng làm nhiệm vụ với quyết tâm cao nhất, đoàn kết thi đấu để xứng đáng với danh hiệu vô địch SEA Games 22?. Ông Chung cho biết, đội đã chuẩn bị kỹ và đã có đấu pháp cụ thể trước từng đối tượng như Nhật Bản và Thái Lan. Thay mặt đội bóng, đội trưởng Lưu Ngọc Mai hứa sẽ quyết tâm thi đấu với tinh thần cao nhất để không phụ lòng mong đợi của người hâm mộ.
    VFF cũng đặt ra phần thưởng cho đội tuyển bóng đá nữ tại giải đấu này với các mức hòa Thái Lan: 30 triệu đồng; thắng Thái Lan: 50 triệu; hòa Nhật Bản: 100 triệu; thắng Nhật Bản: 200 triệu.
    Vào lúc 23 giờ tối nay, 15-4, đội tuyển bóng đá nữ VN sẽ lên đường sang Nhật Bản để chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên gặp Nhật Bản vào ngày 18-4. Ngày 20-4, đội sẽ gặp Thái Lan.
    Vòng chung kết Olympic Athens diễn ra vào trung tuần tháng 8-2004 tại Hy Lạp. Bóng đá nữ được chia làm 6 bảng với hơn 20 đội bóng tham gia tranh tài. Theo điều lệ, 6 đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền tham gia vòng chung kết. Bên cạnh đó, dựa vào kết quả vòng đấu loại, BTC sẽ chọn thêm 2 đội đứng nhì có hiệu số cao nhất. Đội tuyển VN khó có thể vượt qua Nhật Bản, đội bóng từng giành quyền lọt vào vòng chung kết thế giới. Tuy nhiên, các cầu thủ nữ VN có cơ hội đến Hy Lạp nếu như thắng được Thái Lan với tỉ số đậm đà.
  5. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á Trần Phương Bình:
    "Chấp nhận xuống hạng và làm lại từ đầu..."
    Sau 3 mùa giải khoác áo Ngân hàng Đông Á, có thể nói đây là mùa giải mà CLB có sự đầu tư tốt nhất cả về cơ sở vật chất lẫn con người, lực lượng. Nhưng đáng tiếc đây cũng là mùa giải mà NHĐÁ có thành tích kém nhất: đang đứng áp chót trong bảng xếp hạng với 8 điểm và có nguy cơ rớt hạng. Đã có thông tin cho rằng BLĐ Ngân hàng Đông Á chuẩn bị bàn giao, trả CLB về lại cho LĐBĐ TPHCM vì hết chịu nổi(!?).

    Tổng giám đốc NHĐÁ
    Trần Phương Bình.
    Sáng 15.4 Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á Trần Phương Bình khi trò chuyện với PV Báo Lao Động đã khẳng định đó là thông tin không chính xác. Ông nói: "Chúng tôi sẽ sẵn sàng bàn giao và trả lại cho LĐBĐTPHCM, nhưng chỉ khi nào CLB vinh quang và cảm thấy mình không còn đủ khả năng chứ bây giờ trong tình cảnh này thì không bao giờ. Chúng tôi chấp nhận xuống hạng và chấp nhận làm lại từ đầu vì bóng đá TPHCM".
    ´ Nhưng làm lại từ đầu là làm như thế nào, thưa ông?
    - Rõ ràng sự sa sút của CLB cũng thêm cho thấy sự quản lý điều hành một CLB chuyên nghiệp được chúng tôi thực thi chưa chuyên nghiệp. Có nhiều lý do, nhưng trên hết chúng tôi vẫn còn khá cảm tính trong xử lý công việc cả chuyên môn lẫn sự vụ. Nếu so sánh với các đối thủ thì NHĐÁ hoàn toàn không hề thua kém về lực lượng ở mùa giải 2004 nên thêm một lần nữa có thể khẳng định chúng tôi sa sút do... ngoài chuyên môn. Đó là điều phải làm lại.
    ´ Ông có thể nói cụ thể?
    - Sắp tới NHĐÁ sẽ tổ chức đại hội cổ đông. Đây chính là một dịp để chúng tôi ngồi lại với nhau cùng mổ xẻ tất cả và qua đó cùng nhau tìm biện pháp tốt nhất để vực CLB đi lên. Từ công tác huấn luyện đến cầu thủ cũng như tư tưởng đạo đức của cầu thủ phải được xem xét một cách nghiêm túc. Hiện chúng tôi vẫn duy trì đội hình 2 và nuôi khá nhiều cầu thủ trẻ, đây chính là nguồn bổ sung cho đội hình 1. Do thời gian gấp và chưa có sự chuẩn bị tốt về chuyên môn và cả "ăn xổi ở thì" nên BHL buộc phải tăng cường lực lượng từ nguồn khác đến. Đã vậy do nhận thức của từng cầu thủ chưa tốt làm ảnh hưởng đến tư tưởng của cả đội khi phát sinh tư tưởng kèn cựa, so bì lẫn nhau về chế độ, thu nhập và gây tác động không nhỏ tới chuyên môn, thi đấu.
    ´ Trở lại với giải chuyên nghiệp 2004. NHĐÁ buông xuôi hay "còn nước còn tát"?
    - Trên lý thuyết NHĐÁ-PMN vẫn còn khả năng trụ hạng. Chúng tôi không buông xuôi mà thi đấu đến trận cuối cùng để hy vọng còn nước còn tát. Đây cũng là một dịp thử thách bản lĩnh của các cầu thủ, của cả BHL trong lúc khó khăn như hiện nay. Nếu thi đấu tốt, biết đoàn kết thành một khối thống nhất thì chuyện trụ hạng với NHĐAÁ là có thể. Tất cả các trận còn lại đều là trận chung kết đúng nghĩa cả.
    ´ Điều quan tâm nhất của ông hiện nay là gì?
    - Tôi không lo về lực lượng mà thực sự quan tâm tới công tác quản lý, điều hành khi hiện vẫn chưa có người chuyên môn làm. Về công tác huấn luyện cũng vậy phải tìm được HLV giỏi, chứ như hiện nay chỉ là chữa lửa mà thôi. Mùa giải 2004 là một bài học, dù cay đắng như cũng rất bổ ích cho chúng tôi để tự nhìn lại chính mình mà làm lại.
    Xin cảm ơn ông.
  6. PaulLennon

    PaulLennon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    0
    Văn Quyến sẽ giao lưu với Beckham, Raul, Ronaldinho...
    Đó là một trong những hoạt động của tiền đạo Văn Quyến (SLNA) trong năm 2004, sau khi anh chính thức gia nhapạ gia đình Pepsico. VN qua một hợp đồng hợp tác (thời hạn 1 năm), nhằm giới thiệu, quảng bá nhãn hiệu Pepsi.
    Trở thành thànhv iên chính thức của đại gia đình Pepsi, tiền đạo Phạm Văn Quyến sẽ có điều kiện tiếp xúc và học tập kinh nghiệm trực tiếp từ những ngôi sao bóng đá thế giới, đồng thời cũng là thành viên của tập đoàn Pepsi toàn cầu, như: Beckham (Anh), Raul (TBN), Ronaldinho (Brazil)... thông qua những buổi giao lưu và họp mặt quốc tế do Pepsi tổ chức. Đặc biẹt, mùa hè 2004, tiền đạo Phạm Văn Quyên cùng nhiều ngôi sao bóng đá khác trên thế giới sẽ dự khán một số trận đấu quan trọng của VCK Euro 2004 tại Bồ Đầu Nha. Ngoài ra, Pepsi đang tuyển chọn một kịch bản phim quảng cáo dành riêng cho Văn Quyến để cổ vũ tại VN.
    Theo thông tin của TTTPHCM, Pepsi đang chuẩn bị kế hoạch tổ chức nhữgn ngày hội kỹ thuật bóng đá dành cho SV-HS trong nước và đưa Văn Quyến tham dự ngày hội kỹ thuật bóng đá quốc tế (như Hồng Sơn đã tham dự trước đây), với quy mô và nội dung hấp dẫn hơn. Lễ ký hợp đồng giữa công ty Pepsi (IBC) và CLB SLNA về việc Văn Quyến gia nhập gia đình Pepsi sẽ diễn ra vào lúc 15g ngày 19/04 tại KS Sheraton (TPHCM).
    Tân Định ?" TTTPHCM
  7. vimouze

    vimouze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0
    Trước đây Pepsi cũng tuyên bố là mời Lê Huỳnh Đức đóng quảng cáo tại tây Ban Nha làm người hâm mộ VN náo nức chờ xem coi quản cáo ra sao. Cuối cùng chỉ là một đoạn ăn mừng bàn thắng với Raul và Del Piero, thiệt mất hứng. Nhưng ngược lại Hồng Sơn lại được mời ham gia cuộc thi kỹ thuật toàn diện tai Anh, cùng rất nhiều cầu thủ trên khắp thế giới. cái cuộc thi nhày hấp dẫn hơn đọan quảng cáo cụt ngủng của Huỳnh Đức nhiều. Chả biết kỳ nằng Pepesi sẽ để VQ làm cái gì.
  8. PaulLennon

    PaulLennon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    0
    Ít nhất là được đến sân xem trực tiếp mấy trận Euro,thế là sướng rồi,đời lên tiên.
  9. vimouze

    vimouze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0
    10 năm trước, tuyển VN hay hơn bây giờ

    Trong chuyến Nam du cuối tuần qua, HLV Tavares đã đến thăm Trung tâm Thể thao Thành Long, xem 2 trận đấu trên sân Long An và Thống Nhất trong khuôn khổ V-League. Ông đã dành cho Thanh Niên những nhận xét thẳng thắn về bóng đá VN.

    * Thưa HLV Tavares, hẳn ông đã thu thập nhiều điều thú vị trong chuyến đi này?

    - Vâng, gần 10 năm tôi mới có dịp trở lại TP.HCM và nhận thấy nhiều điều mới lạ. Khí hậu TP.HCM rất giống Rio De Janero (Brazil), nó làm tôi nhớ nhà. Tôi vừa gặp lại cậu họ trò cũ là thủ môn Văn Cường (Bình Định). Đã 40 tuổi nhưng cậu ấy vẫn còn đủ khả năng xỏ găng vào sân. Cừ thật đấy. Tôi cũng cảm thấy vui khi gặp một số đồng hương Brazil đang thi đấu tại V-League như Jose Carlos (NHĐA), Sandro (SLNA), Bruno, Santos (GĐTLA)...

    * Ông nhận xét gì về 2 trận đấu GĐTLA - Bình Định và NHĐA - SLNA?

    - Thời tiết nóng bức đã ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng trận GĐTLA - Bình Định. Các cầu thủ bị hốc trong hiệp đầu và tốc độ chỉ được đẩy nhanh ở hiệp 2. Hàng tấn công của GĐTLA đã hoạt động hiệu quả và tận dụng cơ hội tốt hơn. Còn NHĐA đã để SLNA gỡ hòa thật đáng tiếc. Lẽ ra, họ đã giành trọn 3 điểm. Theo tôi, có lẽ do NHĐA đã tập thể lực khá nặng trước trận đấu nên về cuối trận, các cầu thủ tỏ ra mệt mỏi, không còn đủ sức đeo bám.

    * Còn về phong độ các tuyển thủ quốc gia như Văn Quyến, Thế Anh, Hồng Sơn, Huy Hoàng, Tài Em, Minh Phương...?

    - Họ thi đấu với phong độ bình thường. Tôi sẽ cố gắng xem các tuyển thủ thi đấu ít nhất từ 2 - 3 trận để đánh giá đúng khả năng của từng người. Có những cầu thủ trận này chơi hay nhưng trận sau lại chơi rất dở. Tôi cần những cầu thủ thi đấu với phong độ ổn định.

    * Hẳn ông đã chấm được một số vị trí mới cho trận gặp Hàn Quốc?

    - Tôi muốn xem thêm một số trận nữa, kể cả ở giải hạng nhất. Tiêu chí của tôi là tuyển chọn những cầu thủ tốt nhất, có phong độ cao để tập trung cho đội tuyển quốc gia. Tôi không quan tâm đến tuổi tác, có thể đó sẽ là một cầu thủ rất trẻ nhưng có thể đã hơn 30 tuổi. Hiện nay, tôi cũng xem xét tuyển chọn cầu thủ cho đội trẻ nhằm chuẩn bị cho SEA Games 23.

    * Thế nhưng, vẫn còn gần 2 năm nữa mới đến SEA Games 23 trong khi hợp đồng của ông chỉ kéo dài 1 năm?

    - Tôi luôn chú trọng đến việc phát hiện tài năng trẻ. Vì thế dù thời gian làm việc của tôi dài hay ngắn, tôi vẫn cố gắng tìm kiếm và phát hiện những nhân tố mới cho tương lai.

    * Hình như ông có quen biết HLV Calisto?

    - Trước đây, khi tôi đá bóng tại giải vô địch Bồ Đào Nha, ông ấy còn là một cầu thủ trẻ. Tôi lớn tuổi hơn ông ấy và chúng tôi biết về nhau. Tôi muốn trao đổi với HLV Calisto về những kinh nghiệm của ông về bóng đá VN, tôi cũng muốn thường xuyên có dịp trò chuyện với HLV các CLB để nắm rõ thêm về phong độ, sinh hoạt của các cầu thủ.

    * Theo ông, bóng đá VN bây giờ và cách đây 10 năm có gì khác?

    - Tôi cho rằng thế hệ cầu thủ VN mà tôi từng dẫn dắt cách đây 10 năm hay hơn các cầu thủ bây giờ. Tuyển VN lúc đó có nhiều cầu thủ xuất sắc như Huỳnh Đức, Minh Chiến, Hồng Sơn, Văn Cường, Mạnh Cường...

    * Có nghĩa là bóng đá VN không có sự tiến bộ?

    - Tôi cho rằng, thế hệ cầu thủ trước đây chơi bóng vì đam mê, họ chơi thông minh, có thể lực và tinh thần tốt hơn. Các cầu thủ bây giờ có phong cách chuyên nghiệp hơn, chế độ đãi ngộ tốt hơn nhưng tôi tin rằng, nếu có một trận đấu giữa đội tuyển VN 10 năm trước đây và bây giờ, đội tuyển thế hệ trước sẽ thắng.

    * Theo ông, nguyên nhân là do đâu?

    - Trước đây, tôi làm việc 4 tháng tại VN. Khi đó tôi có trong tay gần 40 tuyển thủ và chia thành 2 đội: VN 1 và VN 2 tham dự Cúp Độc Lập tại TP.HCM. Cả hai đội tuyển đều đã xuất sắc lọt vào vòng bán kết. Hồi đó, các cầu thủ xuất phát từ các đội mạnh như Công an TP.HCM, Thể Công, CSG hay Công an Hà Nội... Thế mạnh là họ có thời gian dài chơi chung với nhau và họ thi đấu vì màu cờ sắc áo. Ví dụ CA TP.HCM đại diện cho những người hâm mộ của TP.HCM. Còn bây giờ các đội bóng đã thay đổi rất nhiều...

    * Qua nhận xét trên, hẳn ông muốn gửi gắm điều gì với thế hệ trẻ?

    - Tôi muốn nhắn nhủ các cầu thủ trẻ rằng, các bạn cần phải cố gắng nhiều hơn nữa mới có thể sánh ngang với các bậc đàn anh của mình.

    Quốc Anh
    (Thanh Niên)
  10. generous_true

    generous_true Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    Đấy là ý kiến của ông Tava- một người với 40 ngày làm HLV cho thế hệ HS, HĐ và khoảng hơn 1 tháng cho đội tuyển VN hiện nay. Rốt cuộc, ý kiến của bác Vi là gì? Tớ thấy Mod ở Box này cực kém cỏi về trình độ bình luận, chỉ được cái trẻ trâu, COPY, CUT bài ở chỗ khác rồi PASTE vào là giỏi, đêks có bài nào bình luận ra hồn, thế mà cũng có người đề cử làm Mod thì chịu

Chia sẻ trang này