1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển VN năm 2004: những ngày u ám nhất

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi dia_golden, 02/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vimouze

    vimouze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0
    Bác nói chí lí, thế bác bình luận thế nào về chuyện này, hay chủ yếu trả lời để chửi mod thôi?
  2. vimouze

    vimouze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0
    Tôi đọc thấy HLV trưởng tuyển VN Tavarez nhận xét rằng thế hệ cầu thủ hôm nay không hay bằng thế hệ 10 năm trước ông từng dìu dắt, và những cầu thủ thời nghiệp dư "chơi bóng vì đam mê". Không biết có phải ông ngụ ý cầu thủ đàn em bây giờ đang thiếu đi đam mê cần thiết để đi trọn và thành công trên con đường bóng đá hay không? Dầu sao đi nữa, về nhận xét đầu tiên của ông thầy Brazil tôi tin vào năng lực và nhận định chuyên môn của ông chắc phải chính xác, nhưng về ý kiến rằng cầu thủ 10 năm trước chơi "đam mê" hơn hiện tại thì tôi không chắc.

    Những gì mà HLV Tavarez thấy hôm nay, theo tôi chỉ là sự lập lại của một thói quen, chính xác hơn là một cố tật tồn tại từ rất nhiều năm với bóng đá VN. Nếu nói đam mê, xin nói thật, xem các em học sinh còn nguyên đồng phục áo trắng quần xanh, quăng cặp xuống đất làm 4 cột gôn, quần thảo giữa trưa nắng chang chang trên vỉa hè gần khu đường Đề Thám - Phạm Ngũ Lão mà tôi có dịp lang thang trong mấy chuyến về VN, còn hứng thú hơn xem đá banh nhà nghề ở sân TN!

    Mười năm trước, khi bóng đá còn mang nhãn hiệu nghiệp dư cũng là giai đoạn hoành hành công khai của mọi hình thức tiêu cực. Tôi không dám nghĩ có điều gì đáng gọi là đam mê tồn tại giữa bãi sình lầy ấy. Hồng Sơn đam mê ư? Huỳnh Đức đam mê ư? Nói giỡn thì được! Có lẽ trong đời những cầu thủ thế hệ đó đã từng có những ngày tháng đam mê, nhưng hầu như chắc đó là thuở những cầu thủ này còn vô danh, lăn lộn trên những sân cát, sân vỉa hè như những cậu học trò tôi từng dừng chân rất lâu xem các em quần banh trong bụi đường.

    Đam mê ngày xưa và hôm nay là loại hàng hiếm, hàng độc như kỳ nam hay trầm hương trên rừng, khó thấy lắm. Chuyên nghiệp rồi, thu nhập cầu thủ đã cao hơn, nhưng những gì tôi đọc được thường nhật vẫn là than phiền về phong độ thất thường, về bóng dáng tiêu cực, về cầu thủ trẻ suy thoái hơn là tiến bộ. Hiện tượng này hệ quả từ sự tự thỏa mãn và thiếu cầu tiến. Tôi cứ nhớ in lời xếp Chỉnh nói với tôi: cầu thủ bây giờ không chịu ở lại tập thêm. Không tự giác tập thêm, rèn những ngón độc cho mình thì đâu phải là đam mê!

    Dĩ nhiên tôi cũng thông cảm rằng đam mê của con người không phải cháy hoài không tắt. Chẳng hạn như một sinh viên chọn học vi tính vì đam mê lập trình, nhưng sau khi tốt nghiệp đi làm 10 năm, 20 năm, không chắc anh ta còn say mê lĩnh vực này như ngày xưa. Nhưng trong trường hợp này đam mê được thay thế bằng tinh thần chuyên nghiệp. Cho dù không còn say mê như xưa, nhưng ý thức chuyên nghiệp và nhu cầu cuộc sống buộc anh phải hoàn thiện mình để theo kịp đà phát triển của kỹ thuật và sự cạnh tranh trong thị trường nhân sự.

    Ví dụ này cho thấy: muốn năng lực của cầu thủ phát triển, và gián tiếp đẩy trình độ bóng đá cả nước lên mức cao hơn, đam mê của chính cá nhân cầu thủ đó chỉ là yếu tố đầu tiên. Yếu tố thứ hai là cần phải có môi trường cạnh tranh gay gắt và yếu tố thứ ba là môi trường bóng đá này phải có hệ thống thẩm định nghề nghiệp khắc khe.

    Cả 3 yếu tố trên đều không tồn tại trong bóng đá VN. Đam mê thiếu đã đành. Còn chuyện cạnh tranh, có, nhưng oái ăm thay đó không phải là cạnh tranh giữa cầu thủ với cầu thủ mà là cò kè cạnh tranh giữa cầu thủ và... CLB mà cầu thủ đó đang đá thuê! Vụ một số cầu thủ của NHĐÁ đòi tăng lương là ví dụ điển hình. Họ ký hợp đồng lương cỡ 7-10 triệu/tháng, nhưng giữa chừng lại đòi tăng lương. Không tăng thì giở quẻ, rất thiếu chuyên nghiệp. Trong khi đó, nói đi cũng phải nói lại là NHĐÁ trả lương và tăng lương tùy tiện, thiếu hệ thống, nhiều khi vô lý. Và vấn nạn này không chỉ có ở NHĐÁ.

    Riêng về thẩm định chuyên nghiệp thì phải "quy tội" cho ông LĐBĐVN. Chẳng hạn như vấn đề muôn thuở của bóng đá VN là thể lực, muốn cải thiện thì nào có khó gì! Giả sử bây giờ LĐ ra luật buộc mọi cầu thủ tham dự từ giải hạng 2 đến chuyên nghiệp phải chạy test cooper ít nhất 3500m mới được cấp thẻ cầu thủ và chỉ có cầu thủ được cấp thẻ mới được dự giải; mỗi năm nâng dần mức tối thiểu lên, thì cầu thủ sẽ tập như điên để nâng thể lực. Chứ có gì đâu mà khó. Để người ta đi vắng 10 năm trở lại vẫn thấy tệ hoàn quá tệ thì thật nhục!

    tp - cangsaigon.com
  3. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    xin hỏi các bác hồng sơn khong đam mê sao có thể vượt qua những chấn thương? hoàng bửu không đam mê sao lại tái suất với cảng ,minh chiến quốc cưòng buồn như thế nào khi gia từ sân cỏ và những cố gắng của các anh để được quay lại đá bóng , lão tướng hữu đang cầy ải ở tuổi 34 liệu có phải do lòng đam mê,còn cầu thủ bây giờ thì tương lai mới tra lời được
  4. roiviechonnua

    roiviechonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Đam mê là một phần, nhưng cái phần lớn hơn nhiều là cái vấn đề về xiền ấy. Nếu nói đúng hơn là tất cả vì tiền.
    Sao trong mấy HLV của VN trước tới giờ, tôi ít tin vào ông Tava này nhất: Khi nào cũng khệnh khạng, hay khoe khoang, nhìn phương pháp đối với trận trước càng nghi ngờ. Chẳng biết thực sự thế nào, phải chờ thôi.
  5. nebman

    nebman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Tin sáng nay nói rằng HLV Lê Thụy Hải của cái đội gì-gì-ABC Hà Nội bị ném trúng vai và lăn quay nốc ao trên đường piste của sân Thiên Trường trong trận thua của đội ông, gì-gì-ABC Hà Nội, tức tưởi 0-2 trước đội chủ nhà Nam Định. Trên VNN còn "cẩn thận" đến mức chụp nguyên con tấm hình ông Hải đang đau đớn đo sân tưởng chừng như vừa bị Mike Tyson giộng cho một giộng trời giáng!

    Tôi lập tức đồng cảm ngay cho thân phận những kẻ phải viếng thăm sân đối phương, gạch gỗ và món mới là mắm tôm made in Vietnam pháo mọoc chê từ khán đài xuống thì quả rất tàn nhẫn, rất khủng bố, như lời ông Hải khẳng định trong phần thủ tục phỏng vấn sau trận đấu.

    Nhưng ông Hải bị nốc-ao không phải vì bom tự chế của Al Quada hay quân nổi dậy Shiite của giáo sĩ râu xồm Shar. Ông bị một lon bia, lon chứ không phải chai, ném trúng vai!

    Nói chuyện này với đồng đạo sân Ngọc Linh chắc mọi người sẽ cười sút răng giả Ở sân Ngọc Linh, bia là hàng "thương". Yêu cho bia cho bọt, ghét cho ngọt cho bùi! Lấy bia ném ông là thương ông lắm đấy, trời nắng mà giải khát tí đi!

    Nhưng ông Hải nhất định không hiểu điều này, đem bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, mạt sát người anh em Nam Định tối đa, đổ vấy cho họ là "khủng bố"!

    Xin lỗi, cái bộ dạng lăn quay rất Hollywood của ông với tôi mới là "khủng bố", một sự khủng bố cho sự trung thực vốn từng tồn tại trên cõi đời này. Nói thật nhé, cho dù ném lon bia vào vai đứa con nít lên ba nó cũng chưa đến nỗi lăn đùng ra ăn vạ như cái bộ dạng nhà ông!

    Nhưng cũng thông cảm với ông, có lẽ đó chỉ là một minh chứng cho sự tồn tại khoa học của quán tính. Quen đóng kịch rồi, quen giả dối rồi. Tưởng rằng thời bây giờ mới có kịch sĩ trên sân cỏ, nhưng sau vụ này chẳng phải xét lại vì chắc nó đã từng khai sinh từ lâu lắm, từ những năm ông Hải còn khoác áo Đường Sắt tận đâu đâu!
  6. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    LĐBĐ siết chặt các biện pháp phòng chống tiêu cực
    LĐBĐVN cho biết hôm qua 4.5: Kể từ vòng đấu thứ 15 giải bóng đá chuyên nghiệp 2004, các biện pháp phòng chống tiêu cực: Nhường điểm, mua điểm, bán độ sẽ được siết chặt ở mức cao nhất, và một trong những biện pháp quyết liệt nhất là LĐBĐVN đã làm việc với Cục Cảnh sát Hình sự để cử cán bộ theo sát một số đội bóng mà LĐ tạm cho là có vấn đề (tên tuổi của "danh sách đen" này chưa được tiết lộ nhưng được biết trong nhóm này có đội bóng có tới 7 cầu thủ... có vấn đề). BTC giải cũng sẽ đưa ra các mức phạt cao hơn khung hình phạt hiện có trong quy chế bóng đá chuyên nghiệp đối với các hành vi phi thể thao, câu giờ.
  7. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0




    Bóng đá TPHCM sau 15 vòng đấu
    TMN-CSG vững vàng trên đỉnh núi cao, NHĐÁ quay lưng về vực thẵm
    Từ thời còn mang tên Công an TPHCM cho đến Ngân hàng Đông Á Thép Pomina, chưa bao giờ mà đội bóng này lại lâm vào tình thế nguy kịch như hiện nay. 15 lần ra sân chỉ thắng được 2 trận, hòa 4 trận và thua đến 9 trận, rơi xuống cuối bảng xếp hạng.
    Với một địa phương tự hào là ?oTrung tâm bóng đá lớn của cả nước?, nơi từng sản sinh nhiều thế hệ tài năng bóng đá xuất chúng, đóng góp nhiều công sức vào thành tích của bóng đá nước nhà trên đấu trường quốc tế thì thành tích của đại diện duy nhất của bóng đá TPHCM là không thể chấp nhận được. Song, đến nước này, đối với người hâm mộ thì muốn không chấp nhận cũng phải chấp nhận, bởi thực tế cho thấy những kết quả tệ hại vừa nêu của NHĐÁ đã phản ánh đúng với những gì mà đội bóng đã được chuẩn bị từ trước mùa bóng. Có thể nói, trong số 12 đội dự V-League 2004, NHĐÁ Thép Pomina là đội bóng có sự chuẩn bị muộn màng và kém nhất. Thoạt đầu, người hâm mộ cứ nghĩ rằng NHĐA Thép Pomina muốn ?ogiấu bài?, âm thầm chuẩn bị, nhưng thực tế không phải vậy. Họ bị động ngay cả trong việc tuyển mộ cầu thủ nước ngoài và dường như đã mua nhầm hàng Thái chất lượng ? không cao! Nếu niềm hy vọng số 1 Therdsak Chaiman đến NHĐA với phong độ kém thì Sakda cũng chuyển từ ?ochiến binh dũng cảm? khi còn chơi cho Hoàng Anh Gia Lai sang ?okẻ tội đồ? khi hai lần nhận thẻ đỏ trực tiếp trong những trận đấu quan trọng, quyết định đến số phận của đội. Dù khoảng cách về điểm số giữa NHĐA (10 điểm) so với các đội xếp trên như Delta Đồng Tháp (12 điểm), Thép Việt Úc Hải Phòng (13 điểm) không quá xa và đều có thể lật ngược thế cờ chỉ sau 1, 2 trận thắng. Tuy nhiên, cái cách mà NHĐA ?ochiến đấu? giành giật từng điểm số, từng bàn thắng trong từng trận đấu đã làm mọi người lo ngại. Nhìn lên trên một chút, Delta Đồng Tháp đã chơi một trận tưng bừng, đầy quyết tâm trước một Sông Lam Nghệ An bất bại để rồi giành chiến thắng xứng đáng. Hay như Thép Việt Úc Hải Phòng mạnh dạn thay đổi HLV trưởng, cải tổ mạnh mẽ lực lượng và giành trận thắng quan trọng trước Bình Dương. Thậm chí, Thể Công cùng cảnh ngộ với NHĐÁ, dù có làm người hâm mộ buồn lòng với những kết quả kém cỏi, nhưng họ không hề làm người ta thất vọng về tinh thần thi đấu.
    Điều mà NHĐÁ Thép Pomina thiếu ?" yếu tố tinh thần - lại chính là cái mà Thép Miền Nam CSG hiện có thừa. Những thăng trầm, tủi hổ của một đương kim vô địch mùa trước phải xuống hạng mùa sau đã làm cho CSG trở nên rắn rỏi hơn, quyết tâm thăng hạng hơn. Lúc đầu, nhiều người còn dè dặt với lời tuyên bố của các nhà lãnh đạo Thép Miền Nam CSG rằng ?ođội bóng sẽ thăng hạng ngay sau mùa đầu tiên chơi ở giải hạng nhất?. Người ta cứ tưởng đây là mục tiêu xa vời, nhất là ở giai đoạn đầu đội thi đấu chật vật, lận đận ở nhóm giữa bảng xếp hạng. Đến vòng đấu thứ 5, TMN CSG bắt đầu tiến từng bước chinh phục nhóm đầu: xếp thứ tư vòng 5, 6, thứ ba vòng 7, rồi thứ hai liên tiếp các vòng 8, 9, 10, 11, 12 với điểm số cách biệt với đội đầu bảng Thừa thiên ?" Huế được thu ngắn dần từ 4 điểm chỉ còn 1 điểm. Đến vòng đấu thứ 13 (ngày 17-4), TMN CSG lần đầu tiên bước lên vị trí đầu bảng và duy trì cho đến nay, với 4 điểm cách biệt so với đội thứ nhì TT-Huế. Còn quá sớm để có thể đưa ra lời khẳng định TMN CSG sẽ thăng hạng, nhưng chính những gì mà họ thể hiện qua từng trận đấu, sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt là cơ sở để người hâm mộ tin rằng họ sẽ đạt được mục tiêu.
    Rồi đây, liệu chăng sau vòng đấu cuối cùng (vòng 22) của mùa giải 2003-2004 chúng ta sẽ chứng kiến hình ảnh 2 đội bóng TPHCM cùng đi trên một con đường, nhưng ngược chiều? Ngân hàng Đông Á Thép Pomina trên đường đi xuống, còn Thép Miền Nam CSG đi lên. Họ thay nhau trong một ngày mà trái tim người hâm mộ bóng đá TPHCM bị chia đôi, vui - buồn lẫn lộn.


  8. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    Yên vị ở hai nhóm đầu và cuối?
    04:09'' 09/05/2004 (GMT+7)
    (VietNamNet) - Lại thêm một vòng đấu nữa các đội chủ nhà có nhiều cơ may giành điểm. Nếu khả năng đó xảy ra ở vòng 16 V-League chiều nay, tình thế của hai nhóm đầu và cuối bảng sẽ không có nhiều xáo trộn.

    Khó khăn cho Thể Công (6-Hải Biên), đồng thời lại là cơ hội lớn cho HA.GL (5-Quang Trãi) bứt lên. Ảnh: Bóng đá
    Trên sân Thiên Trường, SĐ.NĐ tiếp Bình Định lúc 17h. Đó là thời điểm mà ở Pleiku, trận đấu giữa HA.GL - Thể Công sắp kết thúc và mọi chuyện rất có thể đã diễn ra theo chiều hướng có lợi cho nhà ĐKVĐ. Bởi vậy, để chắc chắn duy trì vị thế dẫn đầu vừa giành được, SĐ.NĐ buộc phải giành chiến thắng trước đội bóng đang giữ Cúp quốc gia.
    Đó không phải là một điều quá sức đối với SĐ.NĐ, nhất là ở giai đoạn họ đang hừng hực khí thế như hiện nay. Khỏi cần nghi ngờ về chuyên môn cũng như tinh thần của SĐ.NĐ, HLV Nguyễn Ngọc Hảo đã khẳng định họ sẽ "tính từng trận một", và trận nào cũng mang ý nghĩa sống còn cho chức vô địch.
    Lịch thi đấu vòng 15

    Sân Hàng Đẫy (15h30): LG.HN.ACB ?" Bình Dương (1-2)
    Sân Thiên Trường (17h): SĐ.NĐ - Bình Định (2-1)
    Sân Lạch Tray (17h): Hải Phòng - NHĐA (2-1)
    Sân Vinh (15h30): SLNA ?" GĐT.LA (4-0)
    Sân Pleiku (15h30): HA.GL ?" Thể Công (1-0)
    Sân Cao Lãnh (15h30):Delta Đồng Tháp - Đà Nẵng (2-3)
    (Trong ngoặc là kết quả lượt đi)
    Tuần trước, Bình Định vừa có trận thắng nhiều may mắn trước Thể Công, nhờ vậy, họ gần như đã đạt được mục tiêu trụ hạng. Vì thế, đến Thiên Trường lần này, Bình Định không cần phải "cương" như mùa năm ngoái (tiền đạo Pipat đã đánh lộn với các cầu thủ chủ nhà). HLV Dương Ngọc Hùng thậm chí còn có thể cho phép các học trò của mình đá cầm chừng để dưỡng sức sau khi thi đấu ở Cúp C1 châu Á.
    Nếu Bình Định muốn kiếm thêm điểm để leo cao tại V-League thì những đối tượng "khả thi" của họ sẽ là NHĐA, TVU Hải Phòng hay Đà Nẵng ở những vòng tới, chứ không phải SĐ.NĐ chiều nay. Thêm một lý do nữa để tin vào 3 điểm cho SĐNĐ.
    Trên sân Pleiku, như chúng tôi đã nói ở trên, HA.GL bằng mọi giá phải đặt mục tiêu hạ gục Thể Công, những mong lấy lại những gì vừa mất vào tay SĐ.NĐ, hoặc chí ít cũng bám sát đối thủ "cứng cựa" này. Thể Công sau một trận đấu "có đường nét" (thắng TVU Hải Phòng 2-1) đã lại "tắt điện" (thua Bình Định 0-1), và một chu kỳ khó khăn nữa đang chờ đón họ.
    Toan tính theo một cách thông thường nhất, nếu có căng sức ra "cự" lại "con mãnh thú" của núi rừng Tây Nguyên đang khát điểm, Thể Công giỏi lắm cũng chỉ mong hoà. 1 điểm ấy chẳng ý nghĩa gì nếu ở vòng kế tiếp, họ "hết pin" trước đối thủ cạnh tranh sát sườn là Delta Đồng Tháp. Bên cạnh đó, Thể Công vẫn còn một cuộc gặp gỡ quan trọng nữa với NHĐA (vòng 20). Bởi vậy, nhiều khả năng HLV Nguyễn Thanh Hải chưa "dốc túi" để chơi canh bạc sinh tử ở trận đấu này. Thể Công sẽ chấp nhận "buông" 3 điểm để tính đường xa chăng?
    Trong một trận đấu khác diễn ra cùng giờ (15h30) trên sân Hàng Đẫy, LG.HN.ACB chờ đợi Bình Dương để đòi món nợ thua 1-2 ở lượt đi. Đó là một trận thua về ý chí nhiều hơn là trình độ chuyên môn (khi ấy LG.HN.ACB khủng hoảng tinh thần và lực lượng nghiêm trọng sau cuộc chiến với NHĐA).
    Bây giờ, gió đã đổi chiều. LG.HN.ACB vừa thắng lại NHĐA, trong khi Bình Dương thảm bại tại Hải Phòng. Càng ngày Bình Dương càng để lộ rõ hơn những điểm yếu nơi hàng phòng thủ. Họ sẽ phải trả giá nếu những lỗi lầm sơ đẳng (như hậu vệ làm mất bóng trước cầu môn chẳng hạn) cứ tiếp tục tái diễn trước LG.HN.ACB.
    Mặt khác, các chân sút của đội khách vẫn tỏ ra yếu kém. Niềm hy vọng Neto thậm chí còn có một pha xử lý non nớt như? mới vào nghề trong trận gặp TVU Hải Phòng: di chuyển từ vị trí bị việt vị, anh cố tình cướp bóng trong tầm khống chế của đồng đội để ghi 1 bàn thắng? không hợp lệ. Bình Dương chỉ có thể hy vọng giằng co thế trận bằng cách tranh chấp mạnh mẽ ở khu trung tuyến, nơi đội bóng của ông Lê Thuỵ Hải lại vắng tiền vệ năng nổ Roberto. Tuy nhiên, nếu LG.HN.ACB thực sự quyết tâm ghi bàn và chiến thắng, họ sẽ làm được.
    SLNA gặp lại GĐT.LA trên sân nhà - đối thủ mà ở lượt đi họ đã đại thắng 4-0 ngay trên sân khách. Tuy nhiên kể từ giai đoạn lượt về, biểu đồ phong độ của 2 đội lại biến thiên theo 2 hướng trái ngược nhau. Nếu GĐT.LA càng đá càng vững vàng, mạch lạc thì SLNA lộ rõ hơn bao giờ hết những biểu hiện bất ổn, bằng chứng là 6 trận gần đây họ không biết mùi thắng lợi, và vừa phải nhận thất bại đầu tiên trước Delta Đồng Tháp.
    Đáng ngạc nhiên là SLNA, cái lò đào tạo và cung cấp vô số cầu thủ trẻ cho các CLB khác, hiện đang phải đối đầu với nguy cơ thiếu người. Khủng hoảng ở hàng hậu vệ, các tiền đạo mất duyên, tuyến tiền vệ cũng vật vờ? Dù Văn Quyến đã trở lại, nhưng thật khó khăn để HLV Nguyễn Thành Vinh lấy trọn 3 điểm nữa từ đội bóng ĐBSCL, cho dù ông đã ngỏ ý rút lui khỏi BHL ĐTQG để toàn tâm toàn ý cho quê hương. Một kết quả hoà có lẽ là hợp lý.
    Trên sân Lạch Tray, TVU Hải Phòng đang hăng hái tiếp một NHĐA yếu ớt, cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Bệnh cúm đã hành hạ nhiều cầu thủ của NHĐA, nhưng căn bệnh ấy không trầm kha bằng những rạn nứt bên trong đội bóng. BHL NHĐA có lẽ đã bất lực trong việc gắn kết từng cá nhân thành một khối thống nhất.
    Trông chờ vào các ngôi sao ư? Sakda vắng mặt, Chaiman cũng chưa biết có thể ra sân được hay không, Jose Carlos là một nỗi thất vọng còn lớn hơn Pitipong? Bởi vậy, hy vọng của đội bóng TPHCM kiếm điểm trên đất Cảng quả là cực khó, nhất là trong bối cảnh TVU Hải Phòng vừa gặp "vận hên" khi đưa ông Fernandez lên ghế HLV, Đặng Văn Thành lại tìm được người chơi cặp khá ấn tượng là Luis?
    Nhiều khả năng NHĐA sẽ thua trận "chung kết ngược" đầu tiên trong giai đoạn nước sôi lửa bỏng này. Họ còn liên tiếp 2 trận mang tính chất tương tự như thế (gặp Thể Công và Delta Đồng Tháp) ở vòng 20 và 21.
    Nhắc đến Delta Đồng Tháp, lại thêm một lần nữa chúng ta phải ngả mũ kính phục tinh thần thi đấu bất khuất của họ. Cho đến nay, họ là đội duy nhất đánh quỵ được SLNA. Trận thắng quý giá đó còn đưa họ tạm thời vọt ra ngoài Top 2 xuống hạng. Thế nên cuộc chạm trán với Đà Nẵng là cơ hội để Delta Đồng Tháp nhấn thêm một bước đến bến an toàn.
    Đà Nẵng là đối thủ mà "chân không đến đất, đầu không tới trời". Không còn nhiều mục tiêu phấn đấu, cũng không canh cánh nỗi lo rớt hạng, Đà Nẵng sẽ lại chơi một thứ bóng đá nhạt nhoà trên sân khách như thường thấy chăng? Delta Đồng Tháp cần phải chắt chiu điểm số trước những đối tượng trung dung kiểu như Đà Nẵng, hay LG.HN.ACB (vòng 20), và tung sức vào những trận đấu một mất một còn.
    Họ sẽ lần lượt gặp Thể Công (vòng 17), TVU Hải Phòng (vòng 19) và NHĐA (vòng 21). Để rộng đường bước vào những cuộc "đấu súng" khốc liệt kia, trước hết Delta Đồng Tháp phải lấy được từ 1 đến 3 điểm của Đà Nẵng chiều nay. Nhưng sẽ cực khó để đạt được điều đó và nhiều khả năng họ chỉ có 1 điểm

  9. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    Mạnh Dũng bị HA.GL kỷ luật đến hết giải?
    23:05'' 07/05/2004 (GMT+7)
    (VietNamNet) - Trước nguồn tin cho rằng trung vệ Nguyễn Mạnh Dũng sẽ bị CLB HA.GL treo giò đến hết giải vì vô kỷ luật, VietNamNet đã có cuộc trao đổi với chính những người trong cuộc để tìm hiểu thực hư vấn đề này.
    Nguyễn Mạnh Dũng: "Tôi chẳng bị kỷ luật hay treo giò gì cả"

    Trung vệ Mạnh Dũng. Ảnh: Q.M
    Đó là khẳng định của trung vệ tuyển thủ quốc gia Nguyễn Mạnh Dũng trong cuộc trao đổi với VietNamNet chiều nay.
    "Tôi không hiểu thông tin ấy từ đâu ra và chắc chắn cũng chẳng có, bởi tôi có vi phạm kỷ luật nào nặng đến mức phải bị treo giò đến hết giải cơ chứ! Trước trận gặp Nam Định tôi đã xin phép BHL là sau khi trận đấu kết thúc sẽ tranh thủ về thăm gia đình vì đã xa nhà khá lâu. Từ Nam Định về Hà Nội cũng khá gần và rất thuận tiện nên BHL đã chấp thuận, sau khi nghỉ ngơi tôi đã có mặt ở đúng quy định ở sân bay Nội Bài để kịp di chuyển vào TP.HCM và sau đó sang Indonesia thi đấu trận gặp Makassar tại Cúp C1 châu Á. Mọi chuyện hết sức bình thường, thế nhưng sáng nay lại có tin là tôi bị treo giò, thật chẳng hiểu làm sao", Mạnh Dũng nói.
    GĐKT Nguyễn Văn Vinh: "Chắc chắn Mạnh Dũng sẽ bị treo giò"
    Trả lời VietNamNet, ông Vinh quả quyết: "Việc kỷ luật Dũng không phải chuyện xảy ra ở Nam Định như báo chí đăng tải, nhưng lại liên quan đến những vấn đề khác. Tôi cũng như tất cả thành viên đội HA.GL đã giúp đỡ Dũng rất nhiều để anh ấy có được ngày hôm nay. Tuy nhiên, vẫn chứng nào tật nấy, cầu thủ này đã nhiều lần sai phạm kỷ luật ảnh hưởng đến phong độ của CLB. Vì vậy, đến nay chúng tôi buộc phải có biện pháp mạnh tay nhằm giữ vững kỷ cương của đội bóng".
    Tuy nhiên, cho đến 22h tối nay , CLB HA.GL vẫn chưa có bất cứ một hình thức kỷ luật nào được đưa ra đối với Mạnh Dũng và qua cuộc trao đổi với chúng tôi, một cầu thủ (xin được giấu tên) bày tỏ quan điểm của mình: "Trong sinh hoạt hằng ngày tôi cũng chẳng chơi thân với Dũng nhưng khách quan mà nói, những việc vừa diễn ra thời gian qua là bình thường, không có gì to tát cả. Cậu ta không mắc lỗi gì quá nặng mà phải kỷ luật, mà nếu Dũng bị kỷ luật mà anh ta cảm thấy không thuyết phục thì cũng không nên, trong khi đó vắng Dũng cũng là một vấn đề lớn đối với hàng thủ...".

  10. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    Giải bóng đá nữ Hà Tây mở rộng - Cúp Đông dược Bảo Long:
    U19 QG không dám tham gia vì sợ... thua
    Tại Trung tâm TDTT Bảo Long (Hoà Lạc - Sơn Tây) ngày 8.5 khai mạc giải bóng đá nữ Hà Tây mở rộng tranh Cúp Đông dược Bảo Long lần thứ 1 năm 2004. 4 đội bóng tham dự giải này là TPHCM, Hà Tây, Thái Nguyên và Than Cửa Ông sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm chọn đội vô địch. Trong thành phần của 4 đội bóng dự giải sẽ có đầy đủ những gương mặt xuất sắc vừa từ ĐTQG dự vòng loại Olympic Athens trở về. BTC giải cho biết đã gửi thư mời cả Hà Nam, Hà Nội và ĐT U19 QG nhưng Hà Nam do có 7 tuyển thủ được gọi vào ĐT U19 nên không còn lực lượng, còn Hà Nội đang đi tập huấn Trung Quốc. Riêng ĐT U19 QG do mới tập trung, trình độ các tuyển thủ còn quá yếu kém nên HLV trưởng Mai Đức Chung không dám cho dự giải sợ... thua nhiều quá sẽ có tác dụng ngược. SVĐ của Trung tâm TDTT Bảo Long được đầu tư 5 tỉ đồng xây dựng là một trong những sân đẹp được nhiều đội bóng trong đó có Thể Công chọn làm nơi tập huấn.

Chia sẻ trang này