1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển VN năm 2004: những ngày u ám nhất

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi dia_golden, 02/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    Chuyện Thanh Bình về ĐN và việc bảo vệ cầu thủ trẻ
    18:07 12/05/2004 (GMT+7)
    (VietNamNet) - Nhiều cầu thủ trẻ của bóng đá VN chưa kịp tỏa sáng đã tắt ngóm bởi bị lôi kéo vào những cuộc chuyển nhượng với những cuộc tranh cãi dài đằng đẵng của các đội bóng. Và liệu điều này lại có xảy ra khi một tờ báo đã đưa tin tiền đạo Phan Thanh Bình (Delta Đồng Tháp) muốn chuyển về Đà Nẵng...

    Thanh Bình không phải là đối tượng chuyển nhượng của D.ĐT.
    Tiền đạo trẻ Phan Thanh Bình muốn về Đà Nẵng? Chuyện quá đỗi bình thường trong bóng đá chuyên nghiệp nếu như việc đi - ở được giải quyết ổn thỏa theo luật. Nhưng nếu dai dẳng trong những "trận chiến" thủ tục pháp lý, tương lai của Thanh Bình chắc chắn sẽ là dấu hỏi lớn, bởi trong lịch sử bóng đá VN đã có quá nhiều những cầu thủ trẻ chỉ vừa bừng sáng đã chợt tắt sau khi hoàn tất thủ tục.
    Trao đổi với chúng tôi về thông tin mà một tờ báo đã đưa về việc Thanh Bình muốn đầu quân cho Đà Nẵng, Phó Giám đốc Sở TDTT Đồng Tháp Phạm Duy Tiến cho biết: "Chỉ là tin đồn thôi vì hợp đồng của chúng tôi với Thanh Bình còn phải đến năm 2009...Và chúng tôi cũng không có ý chuyển nhượng Thanh Bình...". Thế là đã rõ!
    Vài năm trước, trong màu áo Đồng Nai, Đức Mạnh đã được nhiều chuyên gia bóng đá đánh giá là một phát hiện mới của bóng đá VN ở hàng tiền đạo. Anh ngay lập tức lọt vào mắt xanh của Hải Phòng và sau đó ít lâu, chuyện Đức Mạnh về Hải Phòng đã lan tràn trên các mặt báo.
    Lãnh đạo đội Đồng Nai lập tức vào cuộc và sau những cuộc tranh cãi đằng đẵng, Mạnh cũng về được với Hải Phòng nhưng khí đó anh chỉ còn bóng mờ của chính mình. Mùa này, ngồi miệt mài trên băng ghế dự bị của Bình Dương, Đức Mạnh đã chuyển về Thể Công ở giai đoạn 2, nhưng sau một trận đấu sáng chói với TVU.Hải Phòng, Đức Mạnh lại chìm lấp trong trận thua HA.GL 0-2 ở lượt đấu vừa qua.
    Bùi Đoàn Quang Huy cũng thế. Sáng chói trong vị trí tiền đạo ở đội Bình Định, thoắt cái Quang Huy đã khoác áo Thể Công. Cũng chỉ một lần rực sáng trong màu áo Thể Công ở trận Siêu Cúp 1998 (thắng CATP.HCM 3-0), ngôi sao Bùi Đoàn Quang Huy sau đó mờ dần. Mùa V-League 2001, mọi người lại thấy Quang Huy xuất hiện trong màu áo CAHN. Vóc dáng đẫy đà, chậm chạp, Quang Huy không để lại ấn tượng gì ở CAHN và thế là bặt tăm...
    Do công tác đào tạo cầu thủ trẻ của bóng đá VN chưa hoàn chỉnh nên những cầu thủ trẻ thường bị hạn chế về mặt tư duy chiến thuật. Nói không đâu xa, thời HLV A.Riedl nắm đội tuyển, với những Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Đỗ Khải, Việt Hoàng... trong tay mà ông còn thất bại trong việc xác lập đội hình 4-4-2 cho đội tuyển huống chi là các cầu thủ trẻ.
    Vì thế, việc cầu thủ trẻ chơi hay ở đội bóng của mình bỗng tịt ngòi khi chuyển về đội khác do không phù hợp đội hình chiến thuật cũng là chuyện phải lẽ. Đó là chưa nói đến việc họ có hòa nhập được với những đồng đội mới cả trong lẫn ngoài sân cỏ hay không. Nhắc lại tấm gương của các cầu thủ đàn anh là chuyện không thừa với Phan Thanh Bình, một cầu thủ chỉ mới 18 tuổi và còn quá thiếu kinh nghiệm trận mạc cũng như kinh nghiệm sống...
    Bóng đá Anh đã rất hay trong việc bảo vệ các cầu thủ trẻ bằng việc dựng nên một hàng rào về chuyện phát ngôn của các cầu thủ trẻ để họ không bị "lỡ lời" trước giới truyền thông. Mặt khác, với những ngôi sao trẻ như Owen, Rooney... rất nhiều CLB đã ngỏ lời với giới truyền thông "đừng làm hại các cầu thủ trẻ bằng những ngôn từ hoa mỹ". Họ không muốn các cầu thủ trẻ sa vào những chuyện vớ vẩn để có thể tập trung vào việc rèn luyện chuyên môn.
    Âu cũng là một bài học để bảo vệ các cầu thủ trẻ của bóng đá VN.

  2. langtuthieulam

    langtuthieulam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Sổ tay
    Lại tái phạm!
    Khán giả sân Thiên Trường lại ném vật cứng xuống sân trong trận Sông Đà Nam Định ?" Gạch Đồng Tâm Long An. Mặc cho loa phóng thanh trên sân nhiều lần lên tiếng nhắc khán giả kềm chế, nhưng vô ích. Chai nhựa, trái cây và đủ loại vật cứng, những gì có đủ trọng lượng để có thể ném vào trong sân đều được số khán giả thiếu ý thức sử dụng. Một số vật cứng rơi ngay sau lưng cầu thủ GĐTLA thi đấu nơi đường biên dọc khán đài B, khiến anh này phải né ra xa. Đây không phải là lần đầu tiên sân Thiên Trường diễn ra cảnh này và điều đó sẽ gây khó khăn cho Ban tổ chức sân và đội bóng trong những trận kế tiếp khi đối diện trước những án phạt.
    Điều đáng nói là cục diện trên sân diễn ra trong vòng kiểm soát của trọng tài. Cầu thủ hai đội thi đấu tích cực, nhưng chủ yếu phô diễn kỹ thuật, hiếm những pha va chạm cứng rắn. Tình huống xô đẩy nhau nơi đường biên dọc, gần cột cờ góc ở cuối trận chỉ là phút nóng nẩy nhất thời của một vài cầu thủ và được đồng đội cũng như trọng tài can thiệp kịp thời. Nói chung, đây là một trận cầu hay, dù không có bàn thắng. Được biết, lực lượng trật tự sân đã làm việc tích cực, ngăn không để xảy ra những tình huống xấu. Vậy mà một số khán giả lại tìm đủ mọi cớ để manh động. Họ không phải là người hâm mộ bóng đá, mà chính là những kẻ phá hoại bóng đá, gây khó khăn cho chính đội bóng của mình.
    Thiết nghĩ, đến lúc các sân bóng cần nghiêm túc xem lại việc theo dõi hành vi khán giả trên khán đài, lắp hệ thống camera quan sát có thể kiểm soát từng hành vi của khán giả trên sân để chỉ đúng những ai đã gây ra mất trật tự trên sân bóng và đưa ra xét xử trước pháp luật. Có như thế, sân bóng mới được trả về đúng nét văn hóa vốn có của nó.
  3. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    VIỆT NAM-HÀN QUỐC 1-5

    ĐT U19 nữ VN thắng Malaysia 17-0!

    thành phố Tô Châu (Trung Quốc), ĐT U19 nữ VN trong trận đấu đầu tiên ở bảng A gặp Malaysia (16 giờ chiều qua 27.5) đã có trận thắng 17-0 - một kỷ lục trong các trận đấu bóng quốc tế của VN từ trước đến nay. Kim Hồng mở tỉ số ngay từ phút thứ nhất của trận đấu và ghi thêm 2 bàn ở phút 6, 46, Nguyễn Minh Nguyệt 4 bàn (phút 18, 26, 32, 36), Văn Thị Thanh 3 bàn (61, 77, 89), Hải Anh 3 bàn (39, 59, 87), Thu Quế 2 bàn (14, 38), Linh 1 bàn phút 20, Thu 1 bàn phút 66. Nhìn chung trước Malaysia quá yếu, U19 VN làm chủ trận đấu từ đầu đến cuối với lối đá áp sát và những miếng phối hợp biên bài bản, trung bình chưa đến 6 phút lại ghi 1 bàn! Như vậy chiếc vé thứ 2 của bảng A đã chắc chắn nằm trong tay VN, chiều 29.5, U19 VN sẽ gặp Nhật Bản.
  4. roiviechon

    roiviechon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Chú này đưa tin giật gân. Đọc cái tên topic đang ngạc nhiên, vào mới biết là U19 nữ.
  5. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    đông chí sao có tư tưởng trọng nam khinh nữ như mấy ông liên đoàn thế tôi thì nếu có thể yếu tất cả phụ nữ luôn
  6. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    Một trận mưa bàn thắng đến... đáng ngờ
    Nổi bật nhất vòng đấu vừa qua là số bàn thắng tăng vọt đột biến. Từ trung bình hơn 2 bàn/ trận ở 18 vòng trước thì chỉ trong 6 trận đấu của vòng 19, số bàn thắng ghi được đã leo lên đến 27 bàn, đạt tỉ lệ trung bình 4, 5 bàn/ trận. Đáng lý, số bàn thắng này phải làm vui lòng giới chuyên môn, vì từ đó có thể đưa ra đánh giá các chân sút trong giải vô địch quốc gia đang đạt phong độ tốt. Song nếu đi sâu vào phân tích từng bàn thắng sẽ thấy có nhiều điểm buồn nhiều hơn vui.
    Trước hết là số cầu thủ nội địa ghi bàn ở vòng đấu có số bàn thắng cao nhất giải lại không nhiều. Trong 27 bàn thắng, cầu thủ nội chỉ đóng góp 16 bàn, tính trung bình 2/6 bàn/trận, còn lại 11 bàn do công của cầu thủ ngoại. Có trận đấu đến 4/5 số bàn thắng do cầu thủ ngoại như trận Hoàng Anh Gia Lai ?" Đà Nẵng 4-1, với cả 4 bàn thắng của đội chủ nhà đều do cầu thủ Thái Lan ghi (Kiatisak 3, Dusit 1). Bàn thắng duy nhất trận ?ochung kết ngược? Delta Đồng Tháp ?" Thép Việt Úc Hải Phòng do cầu thủ người Nga Youri ghi bằng quả đánh đầu (điều an ủi là xuất phát bàn thắng từ đường chuyền của cầu thủ nội). Còn 2/4 bàn thắng trận Gạch Đồng Tâm Long An ?" LG Hà Nội ACB do công của cầu thủ ngoại (đều của đội chủ nhà). Trận đấu không có dấu giày ngoại binh trong các bàn thắng chính là trận có số bàn lọt lưới cao nhất vòng 19, trận Thể Công ?" Bình Dương 5-3. Ngoại trừ đội chủ nhà không có cầu thủ nước ngoài đá thuê, kể cả 3 bàn thắng của đội khách cũng đều do cầu thủ trong nước lập công (Hữu Thắng 2, Phi Long 1). Tuy nhiên, đây lại là trận đấu có chất lượng chuyên môn thấp nhất, mà lỗi chính không do cầu thủ hai đội, mà do ? ông trời! Cơn mưa rào càng lúc càng nặng hạt đã biến sân Hàng Đẫy thành một cái ao nước lớn và các bàn thắng được ghi giữa những tràng cười của khán giả như xem một cuốn phim hài. Không phủ nhận nỗ lực xuất sắc của các cầu thủ Thể Công trong cuộc đua trụ hạng, nhưng chiến thắng của họ cũng giảm đi nhiều ý nghĩa khi buộc phải đá trên một mặt sân lầy lội, trơn trợt?
    Cuối cùng, vấn đề mà chúng tôi muốn đề cập là 8 pha ghi bàn đáng ngờ trong trận đấu thứ hai có số bàn thắng cao nhất vòng đấu ?" Trận Bình Định ?" Sông Lam Nghệ An 4-4. Trong 35 phút đầu, đội khách ghi liền 3 bàn thắng, nhưng sau đó chơi chùn lại như đợi đội chủ nhà bắt kịp cũng chỉ trong vòng 20 phút (?). Khi Alfonse giúp đội khách vượt lên 4-3 thì cũng ngay sau đó 3 phút hàng tấn công đội chủ nhà đi bóng như chỗ không người để cân bằng tỉ số 4-4. Hai đội không nợ gì nhau ở cả hai lượt đi và về (lượt đi hòa 0-0). Chưa có cơ sở để khẳng định hai đội bắt tay nhau, nhưng theo đặc phái viên SGGP có mặt trên sân Qui Nhơn chiều 27-5 thì cách mà cầu thủ hai đội ghi bàn thật ? đáng ngờ!
  7. chuoinai

    chuoinai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Ngò lài cài topic cài, 'Ắch hiĂ?u V LEAGUER là? cài quài gì? nưfa. Khoan hàfy nòi chuyẶn vfn chương, cài chưf viẮt cò?n khĂng 'ùng thì? cò?n nòi gì? nưfa. Nòi rĂ?i mà? khĂng chìu sư?a, tinh thĂ?n cĂ?u thì 'Ă? 'Ău thẮ.
  8. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    V-League vòng 20: Ngày phán quyết của Thể Công?
    - Trong số các đội mấp mé nguy cơ xuống hạng, Thể Công luôn là mối quan tâm hơn cả với người hâm mộ. Chiều nay, trên sân Hàng Đẫy, số phận đội bóng lính sẽ được phán quyết?

    Sự tồn tại của Thể Công (Phương Nam - trắng) được đặt cược vào trận cầu chiều nay với NHĐA. Ảnh: Quang Minh
    Là đội ghi được ít bàn thắng nhất (16 bàn) tính cho đến thời điểm này cũng như là CLB thứ 2, sau TVU.HP (13 trận) có số trận thua nhiều nhất, Thể Công còn lập được một ''''chiến công'''' khác người: biết giành chiến thắng trong cơn thủy chiến.
    Quả thực, trong số 4 trận mà Thể Công giành trọn 3 điểm thì có đến phân nửa diễn ra trong bối cảnh sân Hàng Đẫy sũng nước vì trời mưa quá to. Gần nhất, ở vòng 19 diễn ra hôm thứ Tư, với phong độ đặc biệt nổi bật của Đức Mạnh (28), Bảo Khanh (11)... các học trò của HLV Nguyễn Thanh Hải đã có trận thắng đậm nhất trong lịch sử 4 mùa giải V-League.
    Chiến thắng 5-3 trước Bình Dương không đủ giúp Thể Công thoát khỏi vị trí chót bảng, tuy nhiên trận thắng này sẽ làm hy vọng trụ hạng của họ không bị dập tắt. ''''Còn nước còn tát'''', sân Hàng Đẫy chiều nay không chỉ là nơi thử thách nỗ lực, quyết tâm của đội bóng lính và còn cả với đối thủ đến từ TP.HCM, bởi số phận họ cũng na ná nhau.
    Lịch thi đấu vòng 20:

    Sân Hàng Đẫy (15h30): Thể Công - NHĐA.Thép Pomina (1-1)
    Sân Thiên Trường (15h30): SĐ.NĐ - Bình Dương (2-1)
    Sân Quy Nhơn (15h30): Bình Định - Đà Nẵng (1-1)
    Sân Pleiku (15h30): HA.GL - SLNA (0-1)
    Sân Long An (15h30): GĐT.LA - TVU.HP (3-1)
    Sân Cao Lãnh (15h30): D.ĐT - LG.HN.ACB (0-0)
    Trong ngoặc là kết quả lượt đi
    NHĐA.Thép Pomina hiện xếp thứ 10 nhưng cũng chỉ nhỉnh hơn Thể Công 1 điểm. Thầy trò HLV Hồ Thu không khỏi tiếc nuối khi để thua SĐ.NĐ vào phút cuối cùng. ''''Sự cố'''' xảy ra vào phút chót khiến NHĐA Thép Pomina phần nào mất đi sự tự tin, trong khi Thể Công không chỉ có lợi thế sân nhà mà tinh thần cũng hưng phấn thấy rõ sau trận thắng đậm Bình Dương.
    Nhưng xét cho cùng, Thể Công là đội bị sức ép nhiều hơn. Bởi chỉ có chiến thắng thì họ mới còn động lực đến làm khách tại sân Vinh và Chi Lăng trong 2 lượt trận cuối cùng. Ngược lại, với NHĐA Thép Pomina, 1 trận hòa cũng khiến họ tạm hài lòng vì sau đó đội bóng này được trở về sân Thống Nhất tiếp Delta Đồng Tháp và GĐT.LA.
    Lực lượng 2 đội không có sự chênh lệch nhiều, trong một trận đấu mang tính sống còn, ai khôn ngoan hơn (đặc biệt từ băng ghế chỉ đạo) sẽ chiếm lợi thế. Lượt đi, hai đội hòa nhau 1-1, nhiều khả năng kết quả này sẽ lập lại nếu trời... không mưa. Khi đó, số phận sống sót ở V-League của Thể Công sẽ là ''''ngàn cân treo sợi tóc''''.
    Thắng khó nhọc nhờ sự ''''khai hỏa'''' trở lại của Amaobi (23) sau bao phen ghi bàn hụt vào lưới NHĐA Thép Pomina, SĐ.NĐ khiến các fan hâm mộ mệt nhoài vì sự chờ đợi kéo dài. Vẫn đeo bám HA.GL trong cuộc đua tranh ngôi vô địch, tuy nhiên người ta có cảm tưởng khát vọng bước lên vị trí số 1 của đội bóng thành Nam đang bị chựng lại vì nhiều toan tính.
    Nếu chơi một cách sòng phẳng, hết mình, trận SĐ.NĐ - Bình Dương chiều nay tại sân Thiên Trường hứa hẹn có nhiều pha bóng đáng xem vì cả 2 đội đều có lực lượng khá mạnh. Về độ khôn ngoan, sắc sẳo thì chủ nhà nhỉnh hơn nhờ một tập thể đồng đều, ăn ý. Tuy nhiên, không phải bao giờ sân nhà cũng mang lại những phút thi đấu xuất thần cho Văn Sỹ và đồng đội.
    Lượt đi, tại sân Bình Dương, SĐ.NĐ đã có một trận thắng thuyết phục. Đây chính là lý do để người dân Nam Định trông chờ vào một chiến thắng cuối cùng với tư cách chủ nhà trong mùa giải năm nay (2 lượt cuối, SĐ.NĐ đá sân khách). Nếu Amaobi (23) tận dụng được thời cơ, cuộc đua tranh ngôi vô địch còn tiếp diễn.
    Ngược lên phố núi, HAGL đang nóng lòng muốn dứt điểm nợ nần với SLNA - đội đã buộc nhà ĐKVĐ phơi áo trận đầu tiên sau 8 trận bất bại với bàn thắng duy nhất của tiền đạo Phạm Văn Quyến. Khác biệt giữa hai đội không phải nằm ở lực lượng mà chính là cách họ bước vào trận đấu.
    Trong lúc SLNA đang chững lại thì khí phách của nhà ĐKVĐ vẫn được thể hiện rõ nét. Kiatisak tiếp tục một phong độ ấn tượng, trong khi tiền đạo số 1 Văn Quyến của SLNA ''''bặt tiếng'''' khá lâu. Nhưng cái ''''lưng chừng'''' của đội bóng thành Vinh sẽ là điều kiện thuận lợi để HA.GL giành trọn 3 điểm và có đến 70% để họ thực hiện mục tiêu này.
    Trở xuống Quy Nhơn, Bình Định tiếp người anh em Đà Nẵng, một trận cầu ít gây được chú ý vì sự thi đấu cầm chừng của những người trong cuộc ở mấy vòng đấu gần đây. Một trận cầu hòa nhã ở lượt đi vì thế rất có thể tái diễn trong chiều nay.
    Nhưng cũng có thể xảy ra tình huống khác, vì mối thâm tình, khi ''''ngựa ô'''' đã đủ điểm trụ hạng, phần thắng sẽ nghiêng về đội khách để ''''vui vẻ cả làng''''?
    Không ai còn nhớ GĐT-LA đã chật vật ra sao ở giai đoạn đầu, nhưng giờ đây thậm chí đội quân của ông Calisto còn có cơ hội leo lên top 3. Đây có lẽ cũng là đội duy nhất luôn thi đấu sòng phẳng dù đối thủ của họ là ai. Phan Văn Tài Em, Minh Phương... nổi lên như những chiến binh dũng cảm, luôn lăn xả vì đội nhà.
    TVU.HP có vẻ như đã ''''buông'''' sau những gì họ thể hiện trên sân Cao Lãnh vừa qua. Nếu không vững vàng về tử tưởng, một thất bại tại sân Long An là khó tránh khỏi cho đội bóng TP Cảng.
    Và cuối cùng, Delta Đồng Tháp tiếp LG.HN.ACB tại Cao Lãnh. Dù thay tên đổi họ thì đội bóng có căn cơ từ CAHN vẫn không thể bỏ đi cái tính khí thất thường, nóng nảy khi thi đấu trên sân. Trong số ấy, Minh Hiếu làm mất lòng người yêu bóng đá nhất.
    Đó cũng là lý do buộc Minh Hiếu phải vắng mặt ở vòng đấu 20 này do dính thẻ (ngoài ra còn cả Thanh Sơn). Tổn thất của đội khách sẽ mang lại thuận lợi để đội quân HLV Phạm Anh Tuấn dấn thêm 1 bước nữa trên đường kiếm điểm trụ hạng.
    Nhìn nhận một cách công bằng, LG.HN.ACB khó có thể thảm bại tại Cao Lãnh trừ phi họ thi đấu không mục đích và muốn nhân cơ hội ''''nhấn chìm'''' luôn kỳ phùng địch thủ Thể Công.

  9. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Dự đoán trận Việt Nam-Hàn Quốc:0-5????

    Còn vài ngày nữa là Hàn Quốc rửa nhục VN khi lần trước VN bất ngờ thắng HQ với tỷ số 1-0.Lần nay VQ bị chú HLV cho out nên khả năng ghi một bàn danh dự là ko có.Kết quả VN bị kết liễu với tỷ số 5-0.Đây là trận thua thứ 2 liên tiếp của cái gọi là "Dấu ấn Tavares"
  10. roiviec

    roiviec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Chẳng phải là muốn Việt Nam thua, nhưng kết cục đó khó mà tránh khỏi.
    Chỉ mong thua ít bàn thôi.
    Mình chẳng phải là cầu thủ nên không biết, nhưng thấy có cầu thủ phát biểu rằng chỉ có tập thể lực, còn các cái khác không khác ở câu lạc bộ, không biết với quỹ thời gian khác nhau thì phương pháp huấn luyện có khác nhau không nhỉ?
    Đối với HQ chỉ tập thể lực cũng có cái hợp lý. Sẽ hạn chế được bàn thua, nhưng khó mà làm được như ông Riedl. Lịch sử không biết đến bao giờ mới có thể lặp lại được đây. Hy vọng người ta sẽ có cái nhìn đúng đắn sau trận đó, và đừng nói rằng HQ mạnh do đổi HLV.
    Chờ xem......

Chia sẻ trang này