1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển VN năm 2004: những ngày u ám nhất

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi dia_golden, 02/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. crazy_fans

    crazy_fans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Thể Công chuyển quân vào Thanh Hoá

    Hôm qua, Thể Công đã rời Nhổn đi Thanh Hoá và sẽ đóng quân ở đây tập luyện, chuẩn bị cho trận đấu với SLNA ở vòng áp chót.
    Trong khi một số cầu thủ đã tỏ ra hết hy vọng và mất niềm tin thì ban lãnh đạo của đội lại ước mong rằng, đội sẽ níu kéo được thêm một trận chung kết ngược nữa, cụ thể là với Đà Nẵng. Phó giám đốc điều hành Cao Cường tính toán, nếu đội của ông thắng được SLNA và Đà Nẵng thất thủ trên sân Chi Lăng trước SĐ-NĐ thì trận đấu giữa Thể Công và Đà Nẵng sẽ là trận đấu quyết tử, quyết định đội nào sẽ xuống hạng.
    Tuy nhiên, ông Cường cũng nói rằng, tương tự như trường hợp của NHĐA và Đồng Tháp sảy chân, khả năng này rất ít. Có lẽ, cũng trên quan điểm này mà không khí tập luyện của Thể Công có phần chùng xuống. Buổi tập trước khi lên đường, đội chỉ có đúng 14 người, trong đó có 3 thủ môn.
    Hầu hết các vị trí trụ cột đều vắng mặt vì lý do gia đình, ngoại trừ Bảo Khanh và Đức Mạnh tập trung cùng đội tuyển và Đức Thắng nằm viện 108 vì sốt cao.

  2. crazy_fans

    crazy_fans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    mọi người vào box bóng đá thảo luận vấn đề này nhé
  3. crazy_fans

    crazy_fans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Đội tuyển Việt Nam lên đường sang Hàn Quốc:
    Không hy vọng vào điều kỳ diệu
    "Tôi không hy vọng điều kỳ diệu sẽ xảy ra với ĐT của chúng ta (trong trận gặp Hàn Quốc), mà đã thua thì dù thua 2 bàn hay 10 bàn cũng thế cả thôi. Nên chúng ta chẳng việc gì phải phòng ngự một cách thái quá", HLV trưởng Tavares khẳng định bằng thái độ "biết mình biết người" sáng qua (6.6), trước khi lên đường sang Hàn Quốc.

    Ông nói thêm: "Vì thế, tôi quyết định chọn đội hình 4-3-3 để có thể vừa chủ động tấn công vừa tăng khả năng phòng thủ". Trong trận đá tập với Hoà Phát Hà Nội sáng 5.6, ý đồ tìm một lối chơi công, thủ thích hợp như vậy đã được ông Tavares thử nghiệm qua việc áp dụng 2 sơ đồ chiến thuật khá lạ với ĐTVN: 4-3-3 và 5-4-1. Sau toàn bộ hiệp 1 chơi 4-3-3 với đội hình: Văn Nhiên (hậu vệ trái), Hải Lâm (hậu vệ phải), cặp trung vệ Hùng Dũng, Anh Dũng, tiền vệ: Hồng Minh, Minh Phương, Hữu Thắng, tiền đạo: Tài Em hơi lùi và Huỳnh Đức, Bảo Khanh, hiệp 2, ĐTVN đã chuyển sang 5-4-1 - một đội hình nghiêng về phòng thủ nhưng thế công cũng rộng mở với một trung phong cắm và 3 tiền vệ sẵn sàng dâng lên bất cứ lúc nào cần thiết. Tuy nhiên, ở vị trí trung phong cắm duy nhất, thử nghiệm lần thứ hai của ông Tavares (Hữu Thắng) không nói lên điều gì: Anh khá chậm chạp và thường xuyên... lùi về để kiến thiết bóng chứ không có được sự sắc sảo, nhanh nhẹn của một trung phong duy nhất. Sau Thắng là Công Vinh cũng ở vị trí này nhưng Vinh cũng không tạo được ấn tượng. Sang hiệp 3, ông Tavares quay trở lại sơ đồ 4-3-3 và sau đó khẳng định sẽ chọn sơ đồ này cho trận gặp Hàn Quốc.
    Việc trong 2 cầu thủ bị loại có Văn Thành cũng khiến nhiều người ngạc nhiên (trước đây người ta tin rằng người bị loại sẽ là Văn Đàn, vì cầu thủ này không khẳng định được gì ở hành lang cánh phải), ông Tavares giải thích thêm việc loại Quốc Vượng, Văn Thành: Thể lực của Quốc Vượng yếu quá, còn Văn Thành thì là tiền đạo duy nhất chỉ chơi được ở vị trí... tiền đạo, trong khi
    các tiền đạo còn lại đều có thể chơi được ở những vị trí khác nhau, trong đó Thạch Bảo Khanh là người được ông Tavares dành cho những lời khen ngợi nhiều nhất về kỹ thuật, tinh thần thi đấu, mặc dù thể lực vẫn còn hơi yếu. Ông Tavares cũng sẽ phải tốn nhiều công sức nữa để "cắt" thói quen chơi bóng "lười" của các cầu thủ VN: Dùng bóng dài, bổng để tiết kiệm sức (mà họ đã sử dụng nhiều trong trận gặp Hoà Phát), một lối chơi bất lợi nếu gặp Hàn Quốc: "Tôi không lo lắng nhiều về chuyện ấy, từ nay đến mùng 9 tôi còn mấy ngày chuẩn bị cơ mà", ông Tavares tự tin.
    ĐT VN sẽ đến TP Dejaon (Hàn Quốc) vào 9 giờ sáng nay (7.6) và nghỉ cả ngày. Sáng 8.6, đội sẽ có 1 buổi tập nhẹ để chuẩn bị cho trận đấu với Hàn Quốc vào lúc 19 giờ (giờ Hàn Quốc) ngày 9.6.
  4. dreamweaver

    dreamweaver Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ thua 3-1 hoặc 2-0 . HQ chưa bao giờ thắng ta quá 4-0 .
    Nếu VN ghi 1 bàn thì tôi vote bác 5 *
    Nếu VN không ghi bàn thì bác vote tôi 5*
  5. crazy_fans

    crazy_fans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    tôi chơi với bạn nhé
  6. dreamweaver

    dreamweaver Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Cũng được thoai nhưng mà thế thì thua hay thắng bác cũng có * à
    Nhưng mà không sao , vui là chính để khích lệ tinh thần ...
  7. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Đội hình chính tuyển Việt Nam có thể là :
    Thủ môn Minh Quang
    Hậu vệ: Hải Lâm, Hùng Dũng, Anh Dũng, Văn Nhiên
    Tiền Vệ: Minh Phương, Hữu Thắng . Hồng Minh, Tài Em
    Tiền đạo: Huỳnh Đức và Bảo Khanh

    Hậu vệ. Với đội hình đưa đi kỳ này. Nổi âu lo nằm trong sự gắn kết và bọc lót lẩn nhau của Hùng Dũng, Anh Dũng, và Hồng Minh. Hùng Dũng và Anh Dũng không phải là mẩu hậu vệ giỏi về bọc lót, như Mạnh Dũng hay Như Thành. Dù sao nếu nhìn về tương lai Tiger cup năm sau. Việc cho 2 chú này đá trận này cũng tốt. Cho quyen trận mạc đi. Khi Tiger Cúp đến thì tha cho chú Như Thành, chú Mạnh Dũng cái (bây giờ phạt thế cho các chú sợ mà bớt kiêu binh với suy nghĩ bậy bạ đi). Tương lai nếu tuyển VN chơi 3 người (3-5-2) gồm có Như Thành, Manh Dũng và Hùng Dũng (hay Anh Dũng) là bộ khung mạnh nhất mà VN có thể an tâm trước hàng tiền đạo nhiều khinh nghiệm và tinh quái của Thái. Chơi 4 người thì Hải Lâm, Như Thành, Mạnh Dũng, Văn Trương là đẹp. Với chiều cao kỷ thuật và thể lực của hàng thủ như thế này mới mong ra khỏi ĐNA mà chơi với người ta nổi. (Đều thớt tám cả trừ 2 chú Văn Nhiên và Văn Trương).
    Tiền vệ: Đó là hết sức của VN rồi. Hồng Minh kỷ thuật khéo đá tiền vệ thủ hổ trợ cho Hùng Dũng và Anh Dũng để chống các cuộc đột từ trung lộ. Tài Em, và Minh Phương hổ trợ 2 cánh sẳn sàn dẩn bóng lên. Chú Hửu Thắng cho càn quét từ tầm xa cho vở bài bản bọn Hàn đi, nếu cần chú Bảo Khanh rút về hổ trợ.
    Tiền đạo: Chẳng 3 người gì đâu chú Huỳnh Đức cắm lên trên.
    Nói chung theo tôi thấy đây là một trận có thể là khó nhá với bọn Hàn đây. Vn sẽ công cái gì? Qua bóng được phần sân nó hảy nói tới. Tuy nhiên khi thấy bộ 3 trên hàng công HD, BK, và HT thớt tám thế thì bố bảo bọn hậu vệ Hàn củng không dám hung hăng lên cao. Bóng có lên thì củng chỉ từ cánh trái nơi có bộ 3 Tài em, Văn Nhiên và Bảo Khanh thôi, rồi cứ tứ tạt vào cầu âu không chiến với nhau, nhở rớt tới chân chú MP hay HM thì sút xa hy vọng ăn may. Kỳ này cho chú VQ ở nhà là phải rồi. Phong độ xuống quá, phải cho chú ấy thức tỉnh, kỷ thuật thì củng chỉ hơn bọn ĐNA chớ ra tớ Á Châu mà qua được 1 tên hậu vệ Hàn hay Nhật thì còn phải mơ nhiều. Đả thế không biết chăm sóc thể lực coi trận đá với Lebanon vọp bẻ ngay trong hiệp 1 mà thất vọng quá. Bỏ Văn Quyến ra thay chú Bảo Khanh còn có dùng được về giúp cho hàng thủ. Huỳnh Đức thì hơn hẳn chú Công Vinh và Thanh Bình rồi về khoảng cắm ít nhất là củng cái đầu đi. Không biết hay dở nhưng củng làm cho bọn hậu vệ Hàn dè chừng cái đả.
    Trận ngày mai, nếu một ngày may mắn, cộng thêm hàng hậu vệ và tiền vệ đá vượt sức mình thì cơ hội hoà không phải là không có. Còn cứ cố đá không quan tâm gì về thắng thua thì bọn Hàn ăn 3-0 là củng phải lên bờ xuống ruộng. Với đội hình 11 người trừ 3 chú Tài Em, Minh Phương và Văn Nhiên ra tất cả các chú khác đều to ngang ngửa tụi Hàn cả. Bọn nó chẳng có chuyện ngon xơi trong không chiến đâu. Tuy nhiên kỷ thuật và sức lực vẩn thua bọn nó. Tuy nhiên chơi nửa sân thì củng không là gì phải sợ. Đổ bê tông, bê tông cho chắc vào, pressing toàn sân. Huề là thành anh hùng, thua ít vẩn được khen. Dể đá quá.
    Sau đây là danh sách bọn Hàn. Tất cả anh tài đều gọi về cả, có cả chiều cao chúng nó nửa tứ thớt tám đổ lên không thôi. Hèn chi mà chúng không làm mưa làm gió châu á, đá ngang ngữa với bọn châu Âu. (Kỷ thuật khéo léo, đầu óc quyết tâm của người Châu Á cộng vào tấm thân bồ tạng thế thành công củng phải). Với cái đội hình này mà mang cái đội tuyển U23 thớt bảy ra chơi với nó thì nó sẽ giả cho như giả cua ngay.
    Kim Young-Gwang 1m84 80 kg Chunnam Dragons GK số áo 1
    Lee Woon-Jae 1m82 82 kg Suwon Samsung GK 21
    Kim Yong-Dae 1m89 83 kg Busan I-cons DF 24
    Cho Byung-Kuk 1m83 78 kg Suwon Samsung DF 6
    Yoo Sang-Chul 1m84 78 kg Yokohama DF 4
    Choi Jin-Cheul 1m87 80 kg Chonbuk Hyundai DF 20
    Park Yong-Ho 1m81 70 kg FC Seoul DF 7
    Kim Tae-Young 1m80 73 kg Chunnam Dragons DF 3
    Kim Chi-Gon 1m83 77 kg FC Seoul MF 8
    Kim Do-Heon 1m75 67 Suwon Samsung MF 15
    Kim Dong-Jin 1m83 72 kg FC Seoul MF 17
    Park Kyu-Seon 1m82 69 kg Chonbuk Hyundai MF 2
    Park Jin-Sub 1m 79 68 kg Ulsan Hyundai MF 13
    Lee Eul-Yong 1m76 70 kg FC Seoul MF 14
    Kim Jung-Woo 1m82 68 kg Ulsan Hyundai MF 22
    Song-Chong-Gug 1m75 71 kg Feyenoord MF 5
    Kim Nam-Il 1m80 75 kg Chunnam Dragons MF 21
    Park Ji-Sung 1m75 70 kg PSV FW 10
    Choi Sung-Kuk 1m70 68 kg Ulsan Hyundai FW 12
    Kim Eun-Jung 1m84 72 kg FC Seoul FW 11
    CHUNG Kyung-Ho 1m79 70 kg Ulsan Hyundai FW 18
    Cho Jae-Jin 1m85 81 Kg Suwon Samsung FW 19
    Ahn Jung-Hwan 1m77 71Kg Yokohama (40/11) FW 9
    Seol Ki-Hyeon 1m84 73 Anderlecht (48/11)
    Tóm lại tụi Hàn ra quân kỳ này là để rửa nhục. Nó chẳng nương tay đâu nếu cần cho một tá thì nó sẽ cho tới ngay. Còn ông Tavares nhà mình thì đưa ra một đội hình gồm các chú Việt to bự nhất VN biết ...phá bóng. Để coi bê tông VN cứng hay mũi khoang thép Hàn cứng hơn.
  8. crazy_fans

    crazy_fans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    "Thua 1 bà?n, 2 bà?n thì? cò khàc gì? thua 10 bà?n 'Ău. Tài sao lài khĂng tẮn cĂng. Phà?i nhì?n vĂ? phìa truớc", HLV trươ?ng ĐTVN, Ăng Tavares, 'àf phàt biĂ?u như vẶy trước khi lĂn 'ươ?ng và?o 0h57 sàng 7/6 'Ă? 'Ắn Daejon là?m khàch cù?a "gàf khĂ?ng lĂ?" bòng 'à chĂu lùc. Tài 'Ăy, Ăng thĂ?y Brazil sèf àp dùng sơ 'Ă? chiẮn thuẶt 4-3-3 thiĂn vĂ? tẮn cĂng cho càc hòc trò? cù?a mì?nh, quyẮt chơi sò?ng phf?ng với 'Ắi thù?
  9. crazy_fans

    crazy_fans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    ĐT Việt Nam: Phấn khởi, sung mãn trước giờ ra trận
    - ĐT Việt Nam đã tới Hàn Quốc một cách an toàn và sẵn sàng chuẩn bị cho trận đấu với đội chủ nhà vào ngày 9/6 sắp tới sau khi được nghỉ ngơi trọn vẹn trong ngày 7/6.
    Chiếc máy bay chở đội tuyển hạ cánh xuống sân bay Incheon vào lúc 7h sáng 7/6, thêm gần 200 km di chuyển bằng xe buýt nữa, các cầu thủ Việt Nam đã tới Daejeon, một trong 5 thành phố lớn nhất của Hàn Quốc nằm cách thủ đô Seoul 175km, vào lúc 11h15. Đội tuyển được bố trí ăn nghỉ tại khách sạn Yuseong, 1 trong 3 khách sạn hàng đầu tại Daejeon với nguồn nước khoáng tự nhiên nổi tiếng nhất Hàn Quốc.

    Sau một chặng bay dài cùng 4 tiếng ngồi xe buýt, các cầu thủ Việt Nam có vẻ thấm mệt nhưng sau khi nghỉ ngơi trọn buổi chiều, họ đã dần dần hồi phục sức khoẻ và thậm chí đã có không ít người tranh thủ đi shopping. Trái với e ngại ban đầu, các cầu thủ Việt Nam đã không gặp khó khăn gì với món ăn Hàn Quốc và nhiều người còn tỏ ra khoái khẩu đặc sản kim chi cay xé lưỡi của người dân xứ Hàn.
    Vào buổi tối, đội tuyển Việt Nam đã có buổi giao lưu rất vui vẻ kéo dài gần 2 tiếng với gần 50 thanh niên và sinh viên Việt Nam đang học tập và nghiên cứu tại Hàn Quốc. Trưởng đoàn Nguyễn Sỹ Hiển và thủ quân Lê Huỳnh Đức đã thay mặt đội tuyển chào đón sự niềm nở chu đáo của các sinh viên Việt Nam, giải đáp tận tình mọi câu hỏi mà những CĐV hâm mộ nêu ra cũng như đáp ứng yêu cầu chụp ảnh, xin chữ ký v.v...
    Theo ông Nguyễn Sỹ Hiển, đội tuyển Việt Nam dù đi thi đấu quốc tế khá nhiều nhưng hiếm khi nào nhận được sự tiếp đón nồng nhiệt của một số lượng CĐV lớn như vậy, ông Hiển cũng cho biết sẽ liên hệ với BTC để xin giấy mời cho anh chị em CĐV đến cổ vũ trận đấu Việt Nam - Hàn Quốc vào tối mai. Được biết, BTC sân Daejeon World Cup đã bán vé rộng rãi vào xem trận Hàn Quốc-Việt Nam với giá đồng hạng 20.000 won (1 USD = 1.160 won).

    Chiều nay, đội tuyển Việt Nam sẽ có buổi tập làm quen với sân Daejeon World Cup vào lúc 17h00 - cách nơi ở khoảng 10 phút di chuyển bằng ô tô. Trước đó, vào buổi sáng, đội sẽ xem lại băng ghi hình trận đấu giao hữu giữa Hàn Quốc - Thổ Nhĩ Kỳ do phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Hàn Quốc cung cấp ngay khi đội đặt chân xuống sân bay Incheon.
    Nhìn chung, không khí bao trùm cả đội tuyển là sự vui vẻ và tinh thần thoải mái, tình trạng thể lực các cầu thủ không có ai gặp vấn đề lớn và chỉ duy nhất Hữu Thắng còn đang chấn thương nhẹ.
    Về phần mình, dư luận Hàn Quốc đều tin tưởng vào một chiến thắng của đội bóng hạng 4 World Cup trước Việt Nam trong cuộc chạm trán vào tối 9/6. Trong khi nhiều CĐV Hàn Quốc dự đoán rằng Việt Nam sẽ thua 0-3 thì quyền HLV trưởng đội tuyển Hàn Quốc Park Sung-hwa khẳng định trên truyền hình rằng: ''''Đội tuyển Việt Nam sẽ không thể có chiến thắng thứ 2 trước Hàn Quốc''''.

  10. crazy_fans

    crazy_fans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    ĐT Việt Nam: Quyết chơi tấn công, nhưng... thiếu người!
    - Lại một thay đổi nữa của ĐTVN khi bắt đầu "triều đại" Tavares: sử dụng đội hình 4-3-3 cho trận đấu với "gã khổng lồ" Hàn Quốc. Ông thầy Brazil quyết chơi tấn công, song liệu ông có thể thực hiện được ý đồ của mình?

    Giải thích về lý do vì sao lại sử dụng đội hình chiến thuật 4-3-3 thay vì những sơ đồ mà các cầu thủ VN đã quen thuộc như 5-3-2, 4-4-2... Tavares quả quyết: "Đội hình 4-3-3 sẽ giúp chúng tôi tăng cường khả năng tấn công. Thua 1 bàn, 2 bàn thì có khác gì thua 10 bàn đâu. Tại sao lại không tấn công. Phải nhìn về phía trước".
    Vậy là đã rõ, dù đối thủ là đội bóng hạng tư thế giới Hàn Quốc và phải thi đấu tại Daejon xa lạ, "thuyền trưởng" Tavares vẫn không chấp nhận để chiến thuyền của mình an phận trước những đợt sóng dữ Đông Bắc Á mà phải chủ động thể hiện bản sắc của chính mình. Nhiều người đã rất đồng tình với quan điểm của Tavares và cho rằng đó là cái nhìn cho tương lai của bóng đá Việt Nam.
    Đúng! Thua 1 bàn, 2 bàn thì có khác gì thua 10 bàn? Điều quan trọng là cái cách mà các cầu thủ nhỏ bé của chúng ta thể hiện trước một đội bóng như Hàn Quốc và các đối thủ lớn khác trong tương lai. "Cơn địa chấn" cách đây gần 1 năm với bàn thắng bằng vàng ròng của Văn Quyến đã đưa những khán giả chúng ta vào giấc mơ. Song ai cũng hiểu rằng đó chỉ là một phút xuất thần ngắn ngủi của các học trò A.Riedl cùng "tai nạn" của đội bóng xứ Kim Chi bởi sự chủ quan, khinh địch.
    Chúng ta càng không thể xem trận đấu ấy như một vết son khi đội thắng là kẻ chịu trận ở thế "tử thủ" trong hầu hết thời gian trận đấu mà cho tới hồi còi dứt trận, các cầu thủ VN vẫn không tin mình đã thắng.
    8 tháng, mọi sự đã đổi thay rất nhiều. ĐTVN bắt đầu một "triều đại" mới của Tavares. Trên SVĐ Daejon lần này cũng sẽ không có Văn Quyến - người đã ghi bàn thắng lịch sử; cũng không còn một bộ khung hoàn toàn Olympic mà nòng cốt là những gương mặt "ưu tú" nhất của bóng đá Việt Nam hiện tại. Và lẽ đương nhiên, đối thủ của chúng ta không những chẳng thể chủ quan mà chắc chắn sẽ phải quyết "rửa hận" vì trận thua mất mặt trước những cầu thủ vô danh.
    Có nghĩa là chúng ta đang đứng trước một buổi tối 9/6 với đầy khó khăn và thách thức. Tuy nhiên, Tavares vẫn muốn đoàn quân của mình phải đối mặt với những điều đó trong tư thế của một đối thủ xứng tầm. Vấn đề đặt ra là với những con người cụ thể ở thời điểm hiện tại, Tavares có thể thành công với mục tiêu của mình?

    5 ngày lăn lộn tại Nhổn trong bối cảnh không ít học trò vẫn cánh cánh trong lòng nỗi lo cùng CLB, Tavares đã có những hoán chuyển về nhân sự gây bất ngờ không nhỏ mà nổi bật là Hữu Thắng. Trong 3 trận đấu tập nội bộ và trận giao hữu với Hoà Phát, cầu thủ cao nhất đội tuyển (1m81) lần lượt được ông thầy Brazil xếp vào vị trí trung vệ thòng (đội hình 3-5-2) và tiền đạo cắm (4-3-3). Trong cả 2 đội hình này, tiền vệ Bình Dương đã làm Tavares thất vọng (!?).
    Những gửi gắm, hy vọng vào sự đa năng của Hữu Thắng vậy là bất thành. Cũng không thể trách Thắng, bởi chiều cao lý tưởng của anh không có nghĩa phải tỷ lệ thuận với sự đa năng, hơn nữa, Thắng còn chưa từng chơi ở những vị trí xa lạ này. Trong vai trò của một libero, anh luôn làm đồng đội phải thót tim bởi những pha xử lý mạo hiểm. Lên đá trung phong cắm, Thắng khiến ngay cả ông thầy mình phải sốt ruột vì sự rườm rà và kém tốc độ trong các pha tấn công, đặc biệt là phản công nhanh.
    Thất vọng vì Hữu Thắng sau 2 pha bóng liên tiếp làm chậm nhịp tấn công trước hàng thủ Hoà Phát, ông Tavares đã thốt lên một câu gì đó và thay anh ở phút 69 bằng Công Vinh. Nhưng tiền đạo trẻ của SLNA cũng không làm hàng công đội tuyển khởi sắc hơn, do anh còn khá non và thiếu sự hỗ trợ của đồng đội.
    Chẳng thế mà trong 3 hiệp đấu với Hoà Phát thì Tavares đã phải thay đổi nhân sự tới 3 lần ở hàng công. Đầu tiên là bộ ba Huỳnh Đức (phải) - Hữu Thắng - Bảo Khanh (trái). Tiếp đến là Bảo Khanh - Hữu Thắng (Công Vinh) - Trung Kiên rồi cuối cùng là Văn Thành (phải) - Đức Mạnh (cắm) - Công Vinh (trái). Tất cả những thử nghiệm và thay đổi của Tavares dường như chỉ làm ông thêm rối trí khi chỉ duy nhất Bảo Khanh tạo được sự tin cậy nhờ khả năng cá nhân khá nổi trội và được xếp đúng vị trí sở trường bên cánh trái.
    Đội hình 4-3-3 thiên về tấn công của Tavares với hàng tiền đạo 3 người theo cách bố trí của ông đã khuyết hẳn một trung phong cắm và một cầu thủ cánh phải đích thực. Điều đáng tiếc là "trung phong chuyên nghiệp" Huỳnh Đức đã không được chơi ở vị trí sở trường, còn cầu thủ có tốc độ rất tốt là Công Vinh đã không được thử bên cánh phải để cùng với Bảo Khanh tạo thành bộ ba Khanh - Đức - Vinh.
    Là một khán giả, không ai muốn đội tuyển hoà hoặc thua một đối thủ yếu hơn, dù chỉ là một trận đấu tập. Song, điều đáng lo không phải ở tỷ số hoà 1-1 với một đội bóng hạng Nhất phải căng sức ra "quần" tới 3 hiệp (mỗi hiệp 40 phút) với 2 đội hình của đội tuyển, mà điều cốt yếu là trước một đối thủ không dám tấn công, hàng thủ ĐTVN đã để thủng lưới dễ dàng, còn hàng công không sao biến các cơ hội trở thành bàn thắng và xa hơn là không biết cụ thể hoá được sự áp đảo của mình..
    Danh sách đội tuyển đi Hàn Quốc đã có đủ 19 cầu thủ, nhưng 19 con người ấy không đủ để Tavares lựa chọn được một đội hình theo đúng ý đồ chiến thuật của ông để đối đầu với "gã khổng lồ" mà 9 tháng trước đội bóng của người tiền nhiệm Riedl đã làm nên lịch sử.
    Ít ai kỳ vọng vào cơn địa chấn thứ hai sẽ diễn ra, nhưng ai cũng chờ đợi cái cách mà đội tuyển sẽ thể hiện dưới thời Tavares trước một đối thủ vượt tầm. Hai ngày còn lại có đủ để nhà cầm quân Brazil đưa ra những điều chỉnh tối ưu, để BĐVN có thể ngẩng cao đầu trong đêm 9/6 dù xảy ra bất cứ kết quả nào?

Chia sẻ trang này