1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển VN năm 2004: những ngày u ám nhất

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi dia_golden, 02/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dia_golden

    dia_golden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    2.568
    Đã được thích:
    1
    Trò chuyện đầu Xuân cùng Chủ tịch LĐBĐ VN Mai Liêm Trực ​
    "Thuở bé tôi tham gia chơi rất nhiều môn thể thao khác nhau và cả những hoạt động văn hoá, văn nghệ. Nhưng khi được biết và chơi bóng đá thì tất cả những gì trước đó bỗng nhiên lùi lại phía sau...". Chủ tịch LĐBĐ VN Mai Liêm Trực đã nói về lòng hâm mộ bóng đá của mình. Nhân dịp xuân mới, vị Chủ tịch dễ gần này đã dành cho VietNamNet cuộc trò chuyện cởi mở, thẳng thắn...
    "Bóng đá Việt Nam vượt xa suy nghĩ của tôi"

    - Thưa ông Mai Liêm Trực, sau gần 6 tháng giữ cương vị Chủ tịch LĐBĐ VN, cách nhìn của ông về bóng đá Việt Nam có gì khác so với trước khi ông là Chủ tịch?
    - Khác rất nhiều đấy, bóng đá Việt Nam (BĐVN) quả đã vượt xa suy nghĩ của tôi. Có lẽ điều gây bất ngờ nhất, ấn tượng nhất đối với tôi chính là lòng hâm mộ của khán giả VN với bóng đá. Khó có hình ảnh nào ấn tượng hơn hình ảnh hàng vạn người cùng hát quốc ca trên SVĐ; rồi mỗi gia đình đều là một sân vận động khi ngồi trước màn hình tivi khi đội tuyển VN thi đấu. Đối với khán giả VN, bóng đá không chỉ là tình yêu đơn thuần mà còn thể hiện một ý nguyện, mong ước, khát khao muốn chứng tỏ rằng chúng ta không thua kém bất cứ một dân tộc nào trên thế giới. Tất cả những cảm nhận này tôi đã chia sẻ với các đồng chí trong Ban chấp hành LĐBĐ VN tại cuộc họp tổng kết vừa qua.
    - Chủ tịch đã rất kỳ vọng vào việc ĐT Olympic VN sẽ đoạt HCV SEA Games 22. Vậy chiếc HCB có làm Chủ tịch thất vọng?
    - Còn nhớ sau khi kết quả bốc thăm chia bảng SEA Games 22 ngã ngũ, báo chí có đặt câu hỏi với tôi rằng "Cảm giác của ông thế nào và trận đấu đầu tiên của ĐT Olympic VN với Thái Lan có phải trận quyết định nhất hay không?". Tôi nói rằng, tôi cảm thấy rất tự tin vào đội tuyển và khẳng định trận quan trọng nhất của chúng ta sẽ là trận chung kết gặp lại Thái Lan.
    Cuối cùng thì ĐT Olympic đã vào chung kết, nhưng mong muốn của tôi đã không thành hiện thực, nhưng tôi không thất vọng. Tôi chỉ hơi tiếc là nếu may mắn hơn một chút thì chúng ta đã có thể thành công, nhưng bóng đá là thế, may mắn luôn là một phần rất quan trọng.
    - Chủ tịch có hài lòng về ĐT Olympic VN tại SEA Games không?
    - Tôi không thể không hài lòng khi các cầu thủ đã chơi với tinh thần tuyệt vời. Họ đã thật sự huy động tất cả sức lực ở bất cứ thời điểm nào trên sân bằng lối chơi ngoan cường và dũng mãnh. Bên cạnh đó, phải khẳng định đây là một lứa cầu thủ rất tài năng, họ đã chơi rất hay và rút ngắn đáng kể khoảng cách với Thái Lan và mở ra tương lai tươi sáng của bóng đá VN.
    Tôi cũng được nghe Thủ tướng Phan Văn Khải nhận xét rằng những cuộc đối đầu giữa Việt Nam - Thái Lan bây giờ cũng tựa như những trận đấu truyền thống giữa Brazil - Argentina. Sự so sánh này khiến tôi thấy rất thú vị và vui mừng.
    - Kỷ niệm đáng nhớ nhất của Chủ tịch ở kỳ SEA Games vừa qua là gì?
    - Trận thắng Malaysia ở bán kết. Có lẽ không chỉ tôi mà bất cứ người VN nào cũng không thể quên trận đấu này, một trận đấu quá kịch tính, kỳ lạ. Nó khiến chúng ta luôn phải thay đổi trạng thái cảm xúc. Bạn thấy đấy, về thế trận ĐT Olympic VN luôn ở thế hơn hẳn toàn diện. Vậy mà chỉ trong vài phút mất tập trung, đội đã làm khán giả phải lo lắng, đau khổ. Và đúng trong lúc tuyệt vọng nhất thì Thanh Bình đã đánh đầu tung lưới thủ môn Malaysia ghi bàn thắng vàng cho VN đem lại niềm vui tột độ. Đây rõ ràng không phải trận đấu dành cho những người yếu tim, nhưng như vậy nó mới khó quên và để lại những kỷ niệm thật đẹp.
    Nhưng nói đến ĐT nam cũng không thể không nhắc đến đội tuyển nữ. Tôi đã có những giây phút vô cùng mãn nguyện và hạnh phúc sau trận chung kết, được tôi xuống sân chia vui với chiến thắng của toàn đội. ĐT nữ đã khiến tất cả chúng ta phải tự hào, bởi ngoài trình độ chuyên môn thuyết phục, các cầu thủ đã thể hiện phong cách thi đấu rất cao thượng.
    - Được biết, trước trận chung kết bóng đá nam SEA Games 22, Chủ tịch chính thức mời HLV Riedl ở lại VN nhưng đã muộn, ông đã ký hợp đồng dẫn dắt ĐT Palestine. Việc A.Riedl ra đi đối với bóng đá VN có đáng tiếc hay không?
    - Trước SEA Games 1 tháng, tôi có đặt vấn đề mời ông Riedl ở lại và lúc ấy, ông nói đã muộn nhưng chưa nói rõ ông sẽ đi đâu. Trước trận chung kết 1 ngày, tôi chính thức mời ông ở lại VN với hợp đồng 2 năm và ông khẳng định rằng đã nhận lời dẫn dắt ĐT Palestine 1 năm. Sự ra đi của HLV Riedl là điều rất đáng tiếc vì ông không chỉ là một HLV giỏi chuyên môn mà còn là một con người rất nhân văn, đặc biệt là đối với cầu thủ. Ông chưa bao giờ chỉ trích hoặc đổ lỗi về thất bại của đội tuyển cho các cầu thủ.
    Tôi đã chứng kiến tận mắt cuộc gặp gỡ giữa ông và toàn đội sau trận chung kết và rất cảm động. Ông Riedl dặn dò từng cầu thủ, biết tường tận tình trạng chấn thương của họ ra sao và nói những lời thật sự tâm huyết. Ông nhắc nhở họ đừng ai tham gia vào tiêu cực vì điều đó sẽ giết chết cuộc đời của chính họ và cả một nền bóng đá.
    - Sự ra đi của HLV Riedl cũng đồng nghĩa với việc ngay từ lúc này chúng ta phải tìm kiếm một HLV ngoại có tầm cỡ dẫn dắt ĐTVN đến thành công tại Tiger Cup 2004. LĐ đã bắt tay vào việc này chưa, thưa Chủ tịch?
    - Đúng là việc phải có một HLV trưởng dẫn dắt ĐTVN tại Tiger Cup đang là vấn đề hết sức cấp bách và quan trọng. LĐ hiện đang tiếp xúc với một số HLV ngoại và cân nhắc để chọn ra một người trong số đó. Tôi tin rằng chúng ta sẽ chọn được một HLV thực sự tầm cỡ.
    "Chống tiêu cực phải bắt đầu từ giáo dục"
    - Khi mới nhậm chức Chủ tịch LĐBĐ VN, một trong những vấn đề ông quan tâm hơn cả là chống tiêu cực. Vừa qua, dưới sự chèo lái của ông, Liên đoàn đã đưa ra 3 quyết định chưa từng có tiền lệ: cấm thi đấu 5 năm với Như Thành và 3 năm với Trung Tuấn, Việt Thắng. Theo ông, những quyết định này có đúng và thuyết phục không?
    - Lâu nay, ai cũng biết và hiểu rằng tiêu cực đã bám rễ, ăn sâu vào các hoạt động của BĐVN, nhưng việc đưa ra kỷ luật thường phải chờ sự điều tra của phía công an hoặc đã ra toà (như vụ Trương Văn Dưỡng). Vừa qua, chúng tôi đã thay đổi quan niệm ấy, nghĩa là đã đến lúc phải đưa ra những quyết định kỷ luật nghiêm khắc dựa vào những biểu hiện chuyên môn trên sân cỏ. Bóng đá có luật chơi riêng của mình - đó là Luật của FIFA, ACF và Quy chế bóng đá chuyên nghiệp VN. Anh đã có biểu hiện tiêu cực, nghĩa là anh đã không tôn trọng luật chơi và vì vậy anh cần phải bị loại khỏi những cuộc chơi chung. Còn những việc tiếp theo như liên quan đến mua bán độ hay cá độ thì cơ quan công an sẽ điều tra và xử lý tiếp.
    Thế nào là biểu hiện tiêu cực trong bóng đá? Không khó để chúng ta trả lời câu hỏi này, khi các trận đấu luôn được trình diễn công khai và được giám sát chặt chẽ bởi hàng vạn, hàng triệu cặp mắt khán giả. Trong các quyết định kỷ luật các cầu thủ nói trên, chúng tôi có đầy đủ cơ sở để khẳng định là họ "có biểu hiện tiêu cực".
    Trường hợp của Như Thành là một ví dụ, chính BHL và HLV là những người trực tiếp khẳng định anh ta có biểu hiện tiêu cực. Tôi nghĩ rằng, HLV chẳng ai lại muốn loại một cầu thủ nòng cốt của mình cả. Còn nữa, bản thân các cầu thủ trong đội phản ánh rằng Thành lôi kéo đồng đội tiêu cực; rồi các chuyên gia, quan chức có mặt trên khán đài dự khán, sau đó xem băng ghi hình cũng khẳng định Thành xuống phong độ khó hiểu. Tôi nghĩ rằng, LĐBĐ VN đã đưa ra những quyết định hoàn toàn đúng và thuyết phục trong phạm vi, quyền hạn của mình, được phần lớn dư luận ủng hộ.
    - Dư luận vừa qua có xôn xao về bản "danh sách đen" tới gần 100 HLV, cầu thủ, trọng tài... dính dáng đến tiêu cực do công an cung cấp. Bản danh sách này liệu bao giờ sẽ được công bố và nếu trong đó có những HLV, cầu thủ nổi tiếng thì LĐ sẽ xử lý ra sao, thưa Chủ tịch?
    - Tôi xin khẳng định là cho đến nay, LĐ chưa nhận được bất cứ bản danh sách đen nào do phía công an cung cấp. Thực tế thì phía cảnh sát trong cuộc chiến chống cá độ, đánh bạc và các hiện tượng tiêu cực xã hội khác có thể đã phát hiện ra một số cầu thủ dính dáng đến tiêu cực (dàn xếp tỷ số - bán độ) và thông báo lại cho LĐ cũng như các đội bóng để cảnh giác, theo dõi. Sự phối hợp như vậy là hết sức bình thường, chứ giấy trắng, mực đen để kết luận những người dính dáng đến tiêu cực thì chưa. Tuy nhiên, nếu thật sự có bản danh sách đen ấy và trong đó có những HLV, cầu thủ nổi tiếng thì chúng tôi cũng sẽ kiên quyết xử lý, không có bất cứ một ngoại lệ nào.
    - Theo Chủ tịch, để triệt tận gốc tiêu cực trong bóng đá Việt Nam, chúng ta phải làm gì và bắt đầu từ đâu?
    - Vấn đề tiên quyết và gốc rễ theo tôi phải là giáo dục - giáo dục ngay từ khi các cầu thủ bắt đầu đến với bóng đá từ ở nhà trường. Từ nhỏ, các em phải nhận thức được lòng yêu nghề, sự gắn bó và trách nhiệm đối với công chúng. Nói nôm na, các cầu thủ cần có lòng tự trọng nghề nghiệp cao độ.
    Thứ hai, bản thân các tổ chức bóng đá, CLB cho đến ĐTQG cần phải luôn giữ vững kỷ cương, kỷ luật, không được bao che, nâng đỡ cho bất cứ trường hợp nào vi phạm nội quy, quy chế và xa hơn là dính dáng đến tiêu cực.
    Chống tiêu cực trong bóng đá cũng phải luôn song hành với cuộc chiến chống tiêu cực trong xã hội. Nói ngay như nạn cá độ bóng đá, nó đã trở thành một căn bệnh quá nặng nề và tác động sâu sắc đến bóng đá. Nếu xã hội ta loại trừ được căn bệnh này thì chắc chắn tiêu cực trong bóng đá sẽ khó có đất phát triển. Tiêu cực như vũng bùn của xã hội, đã sa vào đó thì các cầu thủ rất dễ trượt chân, mà đã trượt chân ngã thì thương vong là chuyện tất yếu.
    "Liên đoàn cần phải nâng tầm hơn"

    - Nếu tự đánh giá về lòng hâm mộ bóng đá của bản thân, Chủ tịch có thể cảm nhận mình đang ở cấp độ nào?
    - (Cười to) Thật khó để nói chính xác điều này. Chỉ biết rằng, thuở bé tôi tham gia chơi rất nhiều môn thể thao khác nhau và cả những hoạt động văn hoá, văn nghệ. Nhưng khi được biết và chơi bóng đá thì tất cả những gì trước đó bỗng nhiên lùi lại phía sau. Đối với tôi, bóng đá là số một và nó có sức lôi cuốn thật kỳ diệu, tôi đã luôn gắn bó với trái bóng suốt từ thời học sinh cho đến sinh viên.
    Chỉ đến khi làm một cán bộ của ngành thông tin đòi hỏi rất nhiều thời gian, tôi không còn theo dõi và tham gia được với bóng đá. Nhưng lúc đảm nhận chức Chủ tịch LĐBĐ VN và trở lại với bóng đá thì tôi đã dành rất nhiều thời gian cho nó. Tôi cảm thấy thật sự rất hay và thú vị. Bây giờ, ngày nào tôi cũng đọc tới 5-6 tờ báo thể thao, điều mà trước kia không thể. Có lẽ lòng hâm mộ bóng đá của tôi không kém gì lòng đam mê công việc bưu chính viễn thông mà tôi đang làm đâu, thậm chí còn cảm thấy hấp dẫn hơn!
    - Nghe nói thời còn trai trẻ, khi học tập bên nước Đức, Chủ tịch từng là một trung vệ khét tiếng. Vậy, Chủ tịch có thể nói về mẫu cầu thủ mình yêu thích?
    - Tôi luôn đánh giá rất cao yếu tố tinh thần, nghĩa là một cầu thủ khi đã vào sân phải chơi hết mình, xả thân.
    - Sau thời gian làm việc tại LĐBĐ VN, nếu đưa ra một đánh giá chung nhất về hoạt động của Liên đoàn, Chủ tịch có thể nói gì?
    - Những năm qua, LĐBĐ VN đã có những bước tiến lớn trong quá trình chuyển đổi bóng đá VN tới chuyên nghiệp hoá, theo đó những kết quả giành được rất đáng khích lệ. Ban chấp hành về cơ bản là đoàn kết tốt. Tuy nhiên, tầm cỡ của Liên đoàn còn chưa đáp ứng được mong đợi của nhân dân, bởi bóng đá ở VN ngoài việc là một môn thể thao còn thể hiện màu cờ sắc áo, ý chí, khát vọng của đất nước, dân tộc...
    Tại Hội nghị tổng kết cuối năm vừa qua, Liên đoàn đã đề ra những nhiệm vụ quan trọng, trong đó yêu cầu cấp bách là phải đổi mới mạnh mẽ cách thức hoạt động, trình độ tổ chức, các vấn đề về tài chính, luật pháp, hành chính, quan hệ quốc tế... Tất cả cần phải được thực hiện ở tầm cao hơn, chuyên nghiệp hơn. Tôi tin rằng, thành công của SEA Games và sự đoàn kết của các thành viên, chắc chắn sắp tới LĐBĐ VN sẽ có những chuyển biến tích cực.
    - Áp lực công việc của một Thứ trưởng thường trực Bộ Bưu chính Viễn thông cùng với áp lực của một Chủ tịch LĐBĐ VN, ông đã bao giờ cảm thấy mệt mỏi và có ý định rút lui khỏi Liên đoàn?
    - Cho đến lúc này tôi vẫn hoàn thành trách nhiệm của mình trên cả 2 cương vị. Dù công việc quả là nặng nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy mệt mỏi mà ngược lại thấy rất hay và hấp dẫn. Khi mới nhận nhiệm vụ Chủ tịch Liên đoàn, tôi đã rất bất ngờ nhưng Nhà nước đã giao nhiệm vụ và tín nhiệm thì tôi sẽ cố gắng làm hết nhiệm kỳ này.
    - Xin cảm ơn Chủ tịch về cuộc trò chuyện cởi mở. Chúc Chủ tịch một năm mới thành đạt và vững tay chèo, đưa BĐVN đến những thành công mới.
    - Qua báo điện tử VietNamNet, thay mặt LĐBĐ VN, tôi xin gửi lời chúc Tết đến giới hâm mộ và mong muốn tất cả chúng ta hãy tiếp tục dành sự quan tâm và ủng hộ cho bóng đá nước nhà!
    Triệu Vân (thực hiện)
     ​
  2. dia_golden

    dia_golden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    2.568
    Đã được thích:
    1

    Thăm "đại bản doanh" Hàm Rồng của Hoàng Anh - Gia Lai ​
    Cách trung tâm Pleiku 12km, bản doanh của đội bóng phố núi không khác mấy so với những bức ảnh từng đăng tải trên các báo trong những dịp đội tuyển Olympic VN sang Pháp tập huấn chuẩn bị cho SEA Games 21.

    Khu nhà ở của các cầu thủ HA.GL khang trang. Ảnh: Hoàng Vũ
    Bản doanh của HA.GL nằm dưới chân núi Hàm Rồng, với những căn biệt thự dành cho cầu thủ, HLV? được vây phủ bởi những cánh rừng cao su bạt ngàn đang vào mùa thay lá. Giám đốc điều hành CLB Nguyễn Ngọc Trân cho biết: "Diện tích của toàn trại Hàm Rồng vào khoảng 10 hecta".
    Trại Hàm Rồng vốn đặt trên cánh rừng cao su của ông bầu Đoàn Nguyên Đức. Năm 2002, ông Đức đã cho đốn bỏ cao su để xây dựng tổng hành dinh cho đội bóng. Cơ ngơi hiện giờ gồm 2 sân tập, hồ bơi, sân tennis, nhà ở, nhà ăn? đủ phục vụ cho đội bóng nhưng trong tương lai nếu cần mở rộng thì cứ việc hạ cao su để xây dựng tiếp. Chính vì thế mà GĐ Trân mới dùng từ "khoảng" để nói về diện tích hiện tại của trại Hàm Rồng. Tuy trong đầu nảy ra ý định "đi bộ tham quan toàn bộ khuôn viên của trại". Nhưng chỉ chưa tới nửa đường "đạp trên lá vàng rơi" của những dãy cao su quanh trại là tôi phải bỏ cuộc vì đôi chân mỏi nhừ. Cảnh quan bao la này làm tôi chợt nhớ đến nơi tập trung bé như cái bao diêm của đội Hải Quan năm nào ở con đường Trần Huy Liệu, quận Phú Nhuận - TP.HCM. Bóng đá chuyên nghiệp được kiến tạo bởi ông chủ tư nhân quả có khác!
    Là doanh nghiệp chuyên doanh các mặt hàng gỗ nên nội thất của những khu nhà ở tại đây đỏ rực màu các loại gỗ "xịn". Nhờ cách âm tốt nên chỉ cần đóng cửa phòng là đã có ngay một không gian tĩnh lặng cực kỳ mà nói như Kiatisak là "Nghe nhạc đã lắm, còn ngủ thì tuyệt vời". Chưa hết, bên dưới ban công là những dãy cây xanh xen lẫn hoa trên thảm cỏ mượt tạo nên một cảm giác thư thái như đang đi nghỉ mát chứ không phải là những trung tâm huấn luyện chán ngắt chỉ với banh bóng và những bài tập thể lực mệt nhoài.
    "Cốt" Vinh (cách gọi mà các cầu thủ thường dùng đối với Cố vấn kỹ thuật Nguyễn Văn Vinh) nói một cách tự hào: "Ở đây vài ngày là hồn thơ trỗi dậy ngay. Vẽ nên thiết kế toàn khu này là một tay Ba Đức (ông Đoàn Nguyên Đức) đấy! Dạo mới bắt đầu khởi công, Ba Đức cứ bảo "đừng nghĩ đến chuyện tốn kém mà hãy nghĩ làm sao để anh em cầu thủ có được một nơi tập luyện, ăn ở một cách tốt nhất". Ngày mới dọn về ở, cầu thủ đều thốt lên với tôi "giống như đi Tây quá bố ơi!".
    Nhưng ấn tượng nhất vẫn là nơi giải quyết bao tử cho các cầu thủ - nhà ăn. Ngôi nhà trắng to lớn nằm cạnh hồ bơi trông giống như một restaurant xịn ở các thành phố lớn. Các chị phục vụ cho biết: "Thực phẩm ở đây được chọn lựa rất kỹ lưỡng để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm". Còn về thực đơn, "Cốt" Vinh nói rằng hàng ngày đều được kê bởi bác sĩ Đồng Xuân Lâm - người từng nhiều năm gắn bó với đội tuyển Việt Nam. Tiêu chuẩn của thực đơn là vừa đảm bảo dinh dưỡng, vừa phải ngon miệng". Các đĩa thức ăn sạch nhẵn là một minh chứng hùng hồn cho tiêu chuẩn ngon miệng trong thực đơn HA.GL. Ngoài thực đơn chính, các thức tráng miệng tự chọn cũng rất phong phú với chè, yaourt cùng các loại trái cây? Chẳng thế mà trung vệ Mạnh Dũng xoáy sạch 2 ly chè chỉ trong tích tắc.
    Theo gương CLB GĐT.LA, HA.GL cũng đang tiến hành xây dựng khu phục hồi chức năng với bể tắm thủy lực, phòng massage? Sắp tới, ngoài hệ thống truyền hình số, một đường internet ADSL cũng đang được tính để các cầu thủ có điều kiện giải trí thêm.
    Hàm Rồng, địa danh đóng quân của HA.GL nghe có vẻ "địa lý" theo kiểu long đàm hổ huyệt. Mang thắc mắc này hỏi những cư dân Pleiku, họ cho biết: "Hàm Rồng vốn là miệng của một núi lửa đã tắt. Chẳng biết có phải là thế đất khởi phát cơ nghiệp hay không, chỉ thấy ông Ba Đức làm ăn ngon lành ở đây trong nhiều năm qua". Chắc là vậy, bởi ngoài bản doanh của đội bóng, Hàm Rồng còn là nơi đặt các dây chuyền sản xuất gỗ, đá granite thiên nhiên của "bầu" Đức.
    Anh chị nghĩ gì về đội bóng? Tôi đã đặt câu hỏi này với một số công nhân làm việc trong các phân xưởng gỗ, đá của HA.GL. Hầu hết họ đều nói: "Có đội bóng, chúng tôi có được niềm vui, sự chờ đợi khi các cầu thủ vào giải. Tự nhiên mình cũng cảm thấy tự hào khi được nhắc đến tên HA.GL. Chuyện làm ăn chúng tôi không rành lắm nhưng lượng hàng sản xuất cũng tăng từ khi có đội bóng và thu nhập từ đó cũng khá hơn". Một thời các đội bóng luôn là gánh nặng đối với két sắt phúc lợi của các doanh nghiệp lỡ gắn với bóng đá. Và tị nạnh giữa những người công nhân trực tiếp sản xuất với cầu thủ - những người làm ra món ăn tinh thần cũng đã diễn ra. Một số đội bóng cũng đã giải thể. Vì vậy chuyện những người công nhân HA.GL khoe "đang chạy hết sức mình để đảm bảo một ngày xuất xưởng 2 container đồ gỗ loại 40 feet cho khách hàng" cho thấy bóng đá và chuyện kinh doanh đã hòa quyện ở HA.GL.
    Vài tiếng đồng hồ là khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng cũng đủ để kết luận: đại bản doanh Hàm Rồng của đội bóng HA.GL đang là của hiếm trong số 12 đội bóng có mặt ở V-League.
    Hoàng Vũ



     
  3. hmquan606

    hmquan606 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Đi tìm đội hình tiger cup 2004 !!

    báo chí, truyền hình và các nhà chuyên môn luôn bảo : "tuyển VN tham dự tiger cup 2004 dựa vào bộ khung U23 từng thành công tại seaganes23 ". bạn thấy sao???
    tui thì thấy nhiều bất ổn lắm, với lại xem 1 số trận trong giải chuyên nghiệp năm nay, có rất nhiều cầu thủ nội thi đấu xuất sắc, có thể nói là vượt xa các cu em U23, thế nên chả có lý do gì để họ không góp mặt trong giải tiger lần này.
    Chúng ta hãy thử cùng nhau, tìm ra 1 đội hình lý tưởng nào !!!.

    theo nhận định của tôi, 1 số cầu thủ trong đội hình chính của U23 tham dự seagames23 sẽ nhiều khả năng mất suất đó là
    + hậu vệ phải : Hải Nam sẽ ko được gọi, Minh Phương chơi không chắc chắn trong phòng ngự, nếu chỉ xét về tấn công thì không thể địch được Lưu Thanh Châu của LG.HN.ACB, còn để kiếm 1 người công thủ toàn diện thì ....
    + trung vệ : Huy Hoàng có thể an tâm, còn Duy Hoàng thì nên yên phận ở cấp CLB, khó mà mơ được suất tham dự giải lần này.
    + hậu về cánh trái : Văn Trương chơi khá hay, nhưng Mạnh Dũng ở HAGL chơi còn bản lĩnh và hay hơn nhiều....
    + tiền vệ trung tâm :..
    + tiền vệ cánh :...
    + tiền đạo ...
    + thủ môn ...
    nói chung có nhiều cái để bàn lắm, bác nào quan tâm đến bóng đá VN thì vào đây cũng thảo luận nhé


    Sống trên đời khó nhất là làm 1 trang nam tửÝ chí vững vàng mà tình cảm mênh mang
  4. dia_golden

    dia_golden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    2.568
    Đã được thích:
    1
    Kiatisak - tuyệt cả trên sân cỏ lẫn ngoài đời! ​
    Chiến đấu như một con mãnh hổ ở trên sân nhưng phía sau sân cỏ của Zico Thái Kiatisak là gì? Đây là những mẩu chuyện mà chúng tôi đã ghi nhận từ các thành viên của CLB Hoàng Anh - Gia Lai (HA.GL).

    Sự nổi tiếng đã làm Kiatisak khổ sở không ít trong chuyện ăn uống. Mỗi lần cùng đội vào quán ăn là các fan lại vây đông nghịt bên bàn ăn của anh. Quả là một cực hình khi phải ăn dưới tầm ngắm say đắm của hàng chục đôi mắt, cho dù là những cặp mắt ái mộ. Thế là Kiatisak phải "chèo" như điên để kết thúc bữa ăn càng sớm càng tốt. Rút kinh nghiệm, BHL của đội HA.GL mỗi khi di chuyển đến địa phương để thi đấu thường phải trinh sát trước để tìm quán ăn có phòng riêng để Kiatisak không bị "soi" khi ăn.
    Anh Minh lái xe của đội kể: "Kiatisak khoái nấu ăn lắm. Những lúc không thi đấu, cứ thứ Sáu là Kiatisak, Chukiat, Dusit lại kéo xuống nhà tôi nấu ăn. Bọn họ nói cả nhà tôi cứ lên bàn ăn ngồi sẵn, khi nào nấu xong sẽ dọn lên. Kiatisak nấu món lẩu Thái rất ngon. Thời gian đầu, do chưa rành tiếng Việt nên cả nhóm nhờ bà xã tôi đi chợ mua đồ giúp. Nhưng nay thì vốn liếng tiếng Việt đủ để Kiatisak giao lưu với các chị bán hàng ở chợ Pleiku nên anh chàng tự đi chợ mua đồ về nấu và mời các đồng đội người Việt ăn luôn". Những buổi nấu ăn này không chỉ đơn thuần là chuyện ăn mà nó còn là một trong những thú giải trí của Kiatisak trong những ngày xa quê hương và nó cũng giúp anh gần hơn với những đồng đội trong đội bóng.
    Ghé thăm phòng ở của Kiatisak tại đại bản doanh Hàm Rồng của đội HA.GL những ngày giáp Tết, cảm nhận đầu tiên của chúng tôi là sự nghiêm túc. Giày thi đấu và giày tập của anh được lau sạch bóng và xếp ngăn nắp. Sắc bảo: "Giày là thứ vũ khí quan trọng với cầu thủ nên nó cần phải được chăm sóc cẩn thận". Và anh đem cả sự nghiêm túc đó vào sân tập. Kiatisak không bao giờ bỏ tập không lý do và anh thường nằm trong top những cầu thủ có mặt sớm nhất trên sân tập. Khi Sakda còn chơi cho HA.GL, kiếm cớ đi đón Kiatisak từ Thái Lan sang nên đã bỏ tập. Biết chuyện, Kiatisak đã "giũa" Sakda một trận nên thân và bắt phải đi xin lỗi BHL. Không chỉ chuyện tập, mỗi khi các đồng đội Thái phạm lỗi thô bạo với đối phương trên sân là hôm sau Kiatisak lại kiểm điểm họ ra trò bởi với anh: "Những lỗi lầm này có thể chặn đứng sự nghiệp của đồng nghiệp và làm cho lực lượng của HA.GL có thể suy yếu vì thẻ phạt". Tính cách thủ lĩnh của Kiatisak đã giúp ích rất nhiều cho các đồng đội Thái trong việc hòa nhập vào lối chơi cũng như môi trường sinh hoạt của họ.
    Tết năm nay, Kiatisak cùng Dusit, Tawan, Chukiat dự định sẽ ở lại Việt Nam ăn Tết để tìm hiểu thêm về cái tết cổ truyền của người Việt. Tiếc rằng do các đồng đội đều chia tay trại Hàm Rồng để về nhà nên anh đành phải quay về Thái Lan. Tuy nhiên với lệnh tập trung toàn đội vào ngày mồng 4, Kiatisak vẫn hy vọng sẽ nếm được hương vị Tết VN bởi đã có người nói với anh "dư âm Tết cổ truyền VN thường kéo đến mùng 10". Chúc anh toại nguyện và sẽ ghi được nhiều bàn thắng hơn nữa trong những lượt trận kế tiếp của V-League 2004.
    Hoàng Vũ

     
  5. dia_golden

    dia_golden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    2.568
    Đã được thích:
    1
    Achilefu bị treo giò 2 trận, nộp phạt 2 triệu ​
    Ban tổ chức V-League đã đưa ra quyết định trên, sau khi tân binh của LG. Hà Nội ACB có những hành động ăn mừng tỏ ý khiêu khích và thiếu văn hoá trong trận gặp Nam Định, chiều 18/1. Sau khi ghi bàn thắng thứ 2, cầu thủ này đã tụt quần, ngoáy mông trước khu vực kỹ thuật của đội bóng cũ.
    Trọng tài cầm còi trận LG. Hà Nội ACB, Phạm Hữu Lộc, cũng bị phê bình nghiêm khắc do đã bỏ qua hành vi mà theo BTC là rất vô văn hoá và đáng ăn thẻ đỏ của tiền đạo Achilefu.
    Thất vọng về chất lượng trọng tài trong trận gặp NH Đông Á -Thép Pomina, Đà Nẵng đã có đơn kiện trọng tài Bùi Huy Tùng do đã bỏ qua 2 quả phạt 11 m cho đội bóng này. Trong thông báo số 5, Ban tổ chức giải đã khẳng định trọng tài Tùng đã sai vì không cho Đà Nẵng hưởng phạt đền khi thủ môn Thế Anh phạm lỗi với cầu thủ Đà Nẵng trong khu cấm địa. Đà Nẵng cũng thắc mắc về trường hợp bóng chạm tay một cầu thủ NH Đông Á ở phút 87, nhưng sau khi xem kỹ lại băng ghi hình, BTC đã nhận định tình huống này không thể xác định rõ.
    Theo quy định, Hội đồng trọng tài quốc gia sẽ đưa ra quyết định về hình thức kỷ luật đối với trọng tài Bùi Huy Tùng. Tuy nhiên, theo quy định án kỷ luật sẽ không công bố rộng rãi. BTC sẽ hoàn trả lại 2 triệu đồng lệ phí khiếu nại cho đội Đà Nẵng.
     
  6. dia_golden

    dia_golden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    2.568
    Đã được thích:
    1
    Lần đầu tiên một cầu thủ V-League bị loại khỏi giải ​
    Do sai phạm về nội quy sinh hoạt và có hành vi tấn công Giám đốc kỹ thuật Calisto sau trận đấu gặp HA Gia Lai, tiền đạo Thanh Xuân của CLB Gạch Đồng Tâm đã bị ban huấn luyện truất quyền thi đấu. Xuân là người đầu tiên bị loại khỏi V-League.
    Giám đốc điều hành Phạm Phú Hoà cho biết: "Đây không phải là sai phạm lần đầu của Xuân. Theo đề nghị của ban huấn luyện, lãnh đạo CLB quyết định loại Xuân ra khỏi đội tham dự V-League 2004 để giữ vững kỷ cương. Mất Thanh Xuân không làm cho sức mạnh của đội yếu đi vì tiền đạo Carlos Rodrigue, Bạch Thuận đã hồi phục chấn thương còn tiền đạo Kenny sẽ trở lại sau khi mãn hạn phạt. Chúng tôi cũng vừa đón một tiền đạo người Cameroon để tăng cường cho giai đoạn 2".
    (Theo Thanh Niên)

     
  7. dia_golden

    dia_golden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    2.568
    Đã được thích:
    1
    Achilefu bị treo giò 2 trận, nộp phạt 2 triệu
    Ban tổ chức V-League đã đưa ra quyết định trên, sau khi tân binh của LG. Hà Nội ACB có những hành động ăn mừng tỏ ý khiêu khích và thiếu văn hoá trong trận gặp Nam Định, chiều 18/1. Sau khi ghi bàn thắng thứ 2, cầu thủ này đã tụt quần, ngoáy mông trước khu vực kỹ thuật của đội bóng cũ.
    Trọng tài cầm còi trận LG. Hà Nội ACB, Phạm Hữu Lộc, cũng bị phê bình nghiêm khắc do đã bỏ qua hành vi mà theo BTC là rất vô văn hoá và đáng ăn thẻ đỏ của tiền đạo Achilefu.
    Thất vọng về chất lượng trọng tài trong trận gặp NH Đông Á -Thép Pomina, Đà Nẵng đã có đơn kiện trọng tài Bùi Huy Tùng do đã bỏ qua 2 quả phạt 11 m cho đội bóng này. Trong thông báo số 5, Ban tổ chức giải đã khẳng định trọng tài Tùng đã sai vì không cho Đà Nẵng hưởng phạt đền khi thủ môn Thế Anh phạm lỗi với cầu thủ Đà Nẵng trong khu cấm địa. Đà Nẵng cũng thắc mắc về trường hợp bóng chạm tay một cầu thủ NH Đông Á ở phút 87, nhưng sau khi xem kỹ lại băng ghi hình, BTC đã nhận định tình huống này không thể xác định rõ.
    Theo quy định, Hội đồng trọng tài quốc gia sẽ đưa ra quyết định về hình thức kỷ luật đối với trọng tài Bùi Huy Tùng. Tuy nhiên, theo quy định án kỷ luật sẽ không công bố rộng rãi. BTC sẽ hoàn trả lại 2 triệu đồng lệ phí khiếu nại cho đội Đà Nẵng.
    T.T.
     
  8. dia_golden

    dia_golden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    2.568
    Đã được thích:
    1
    Sau lượt trận thứ 3 nga?y 18/1/2004, Ban tô? chức gia?i đaf tiến ha?nh họp va? kết luận vê? một số vấn đê? như sau:
    Trận đấu Thép Việt úc Ha?i Pho?ng gặp Thê? Công:
    Ban tô? chức gia?i phê bi?nh Ban tô? chức sân Ha?i Pho?ng đaf không có biện pháp đê? ngăn chặn nhưfng khán gia? quá khích, du?ng lơ?i lef thiếu văn hoá, xúc phạm đội Thê? Công. Yêu câ?u Ban tô? chức sân Ha?i Pho?ng rút kinh nghiệm cho nhưfng trận đấu tiếp theo.
    Trận đấu LG. Ha? Nội- ACB gặp Nam Định
    Câ?u thu? Achilefu (24- LG. Ha? Nội- ACB) đaf có ha?nh vi khiêu khích, nhạo báng một cách thiếu văn hoá ơ? trước khu vực kyf thuật cu?a đội Sông Đa? Nam Định sau ba?n thắng ơ? phút 45. Căn cứ điê?u 88, mục 1 va? mục 3- Quy chế bóng đá chuyên nghiệp va? Luật bóng đá, Ban tô? chức gia?i quyết định truất quyê?n thi đấu 2 trận kế tiếp (lượt trận thứ 4 - nga?y 8/2 va? lượt trận thứ 5- nga?y 12/2/2004) va? phạt 2.000.000đ (hai triệu đô?ng) đối với câ?u thu? Achilefu.
    Ban tô? chức gia?i phê bi?nh trọng ta?i chính đaf không xư? lý kịp thơ?i va? nghiêm khắc đối với ha?nh vi sai trái cu?a câ?u thu? Achilefu.
    Trận đấu Thép Pomina Ngân ha?ng Đông á TPHCM gặp Đa? Năfng
    Sau khi xem xét các tư liệu chuyên môn cu?a trận đấu, Ban tô? chức gia?i kết luận: trọng ta?i điê?u khiê?n trận đấu đaf bo? sót lôfi cu?a thu? môn đội NHĐA đối với câ?u thu? cu?a đội Đa? Năfng ơ? phút 72?T. Ban tô? chức gia?i giao cho Hội đô?ng trọng ta?i xem xét, xư? lý va? báo cáo lên Ban tô? chức gia?i.

    Trong khuôn khô? Cúp C1 Châu á, đội Bi?nh Định sef thi đấu với đội Yokohama nga?y 10/2, theo đê? nghị cu?a đội Bi?nh Định va? Sông Đa? Nam Định, Ban tô? chức gia?i quyết định điê?u chi?nh sân thi đấu như sau:
    Lượt trận thứ 5- nga?y 15/12/2004, đội Bi?nh Định gặp đội Sông Đa? Nam Định trên sân Quy Nhơn.
    Lượt trận thứ 16 nga?y 9/5/2004, đội Bi?nh Định gặp đội Sông Đa? Nam Định trên sân Thiên Trươ?ng.

     
  9. hmquan606

    hmquan606 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    báo vnexpress.net đăng :
    " Các vị trí chiến lược sẽ được trao cho những cầu thủ của U23. Ngoài ra, khoảng 10 cầu thủ không ở đội U23 nhưng chơi xuất sắc cũng sẽ được gọi bổ sung. Như vậy, bộ mặt đội tuyển sẽ thay đổi rất nhiều so với lần tập trung ở Tiger Cup 2002 cách đây một năm.
    Bận rộn chỉ đạo SLNA tại V-League, nhưng HLV Thành Vinh vẫn dành nhiều thời gian để mắt tới những cầu thủ cần cho đội tuyển. Ở hàng hậu vệ, Mạnh Dũng (HA Gia Lai), Hùng Dũng (Đà Nẵng), Văn Nhiên (Nam Định) có thể được gọi. Ông Vinh cũng để ý tới các cựu binh như tiền vệ Trường Giang, Xuân Thành và cả tiền đạo Minh Hải của HA Gia Lai. "
    gì chứ Quốc Vượng và Hữu Thắng, 1 trong 2 người sẽ mất suất về tay Xuân Thành.
    Sống trên đời khó nhất là làm 1 trang nam tửÝ chí vững vàng mà tình cảm mênh mang
  10. dia_golden

    dia_golden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    2.568
    Đã được thích:
    1
    Nếu bỏ Minh Đức của HAGL trước đá cho Hàng Không VN thì quả là không có mắt, bên cánh trái cần những cầ thủ như vậy
     

Chia sẻ trang này