1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển VN năm 2004: những ngày u ám nhất

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi dia_golden, 02/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. crazy_fans

    crazy_fans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    CLB Porto nhận lời tham dự Cúp Độc Lập của Việt Nam
    Porto, CLB Bồ Đào Nha vừa đoạt chức vô địch Champions League mùa bóng vừa qua là 1 trong 2 đội bóng (cùng với U23 Thái Lan) đã nhận lời tham dự Cúp Độc Lập của VN (tổ chức tại TPHCM từ 23-26.9). Dù chỉ đưa sang VN đội hình 2, nhưng Porto vẫn rất mạnh và sự có mặt của các nhà vô địch Champions League sẽ khiến chất lượng của giải nâng cao nên mặc dù số tiền chi phí cho Porto sang VN không nhỏ nhưng LĐBĐVN vẫn bày tỏ quyết tâm mời đội này. LĐBĐVN cũng đã gửi lời mời đến ĐT Hồng Kông, Baranh và 1 CLB hạng nhì của Brazil (mà một nửa cầu thủ trong đội hình sang VN đã được quyền chuyển nhượng, để các CLB dự V- League tiện thể "xem giò xem cẳng").
    Danh sách khách mời sẽ được gút lại chỉ còn 3 (giải có 4 đội: 3 khách và chủ nhà VN) nhưng Porto và U23 Thái Lan sẽ là những ưu tiên hàng đầu. Toàn bộ thương quyền của giải đấu này đã được trao cho VFD (Cty tiếp thị thể thao mà LĐBĐVN có cổ phần) và trong tuần tới, LĐ sẽ công bố tên nhà tài trợ trong một hợp đồng 3 năm cho Cúp Độc Lập. Kinh phí tổ chức Cúp Độc Lập khoảng 3-4 tỉ đồng. N.B
  2. crazy_fans

    crazy_fans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    U-23 Thái Lan nhận lời tham dự Cúp Độc Lập 2004
    19:29'' 07/06/2004 (GMT+7)
    (VietNamNet) - Theo tin từ LĐBĐ VN (VFF), trong số 4 đội được VFF gửi giấy mời tham gia Cúp Độc Lập gồm U-23 Thái Lan, ĐT Hồng Kông, ĐT Barain, CLB Porto B (Bồ Đào Nha) và 1 CLB hạng nhì Brazil thì U-23 Thái Lan đã chính thức nhận lời dự giải.

    ĐT U-23 Thái Lan.
    Đội bóng thứ hai gần như chắc chắn sẽ sang Việt Nam là CLB Porto B - "thê đội 2" của đội bóng vừa đoạt Cúp C1 châu Âu. Theo ông Nguyễn Lân Trung - Trưởng ban thông tin - tuyên truyền LĐBĐ VN, phía Porto B yêu cầu phải trả một khoản chi phí (như dạng cát-xê) và số tiền này hoàn toàn nằm trong khả năng của VFF.
    Việc mời 1 CLB hạng nhì của Brazil sang thi đấu cũng nằm trong ý đồ của VFF khi CLB được mời sang dự giải sẽ có 1/2 số cầu thủ đủ quyền chuyển nhượng nhằm giúp các CLB trong nước "chấm điểm" để chuẩn bị lực lượng ngoại binh cho mùa giải 2005.
    Cúp Độc Lập 2004 dự kiến sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 9 tại SVĐ quốc gia Mỹ Đình (Từ Liêm - Hà Nội) gồm 4 đội bóng quốc tế và ĐTQG Việt Nam. Công tác tìm kiếm tài trợ cho giải đang được xúc tiến tích cực khi Công ty phát triển bóng đá Việt Nam (VFD) đang thương thảo với một đối tác và nếu đạt được thoả thuận hai bên sẽ ký hợp đồng trong thời gian 3 năm (dự kiến trong tuần tới tên của nhà tài trợ sẽ được công bố).
    Tuy nhiên, nếu như việc tìm tài trợ cho Cúp Độc Lập tương đối suôn sẻ thì vấn đề này đối với hàng loạt hoạt động khác của bóng đá Việt Nam đang gặp khó khăn lớn khi các giải VĐQG nữ, VĐBĐ nữ Đông Nam Á... vẫn chưa thấy động tĩnh gì.

  3. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    ĐTVN sẽ sử dụng đội hình 4-3-3 tại Hàn Quốc
    - Trận giao hữu hoà 1-1 với Hoà Phát tại Trung tâm Huấn luyện Quốc gia I (Nhổn) vào sáng nay đã thể hiện rõ ý đồ của HLV Tavares: đội tuyển Việt Nam sẽ chơi với đội hình 4-3-3 tại Hàn Quốc.


    Nhiều khả năng đây sẽ là đội hình chính thức của Việt Nam ở Hàn Quốc. Ảnh: Quang Minh
    Nếu không có gì thay đổi vào giờ chót, đội hình xuất phát trong trận gặp Hoà Phát sáng nay sẽ là thành phần chính thức của đội tuyển Việt Nam tại Deajon (Hàn Quốc) vào ngày 9/6: Thủ môn Minh Quang. Hậu vệ: Hải Lâm (phải), Anh Dũng, Hùng Dũng (trung vệ), Văn Nhiên (trái); Tiền vệ: Hồng Minh (trụ), Minh Phương (phải), Tài Em (trái). Tiền đạo: Hữu Thắng (giữa), Huỳnh Đức (phải), Bảo Khanh (trái).
    Trước một đối thủ chỉ thuộc giải hạng Nhất như Hoà Phát, đội tuyển VN không chơi bóng dài xẻ biên như trong các buổi tập trước nhưng vẫn tích cực tổ chức lên bóng từ 2 biên. Thế trận trên sân mau chóng thuộc về quyền kiểm soát của các tuyển thủ quốc gia, mặc dù họ đã vấp phải sự kháng cự kiên cường của những cầu thủ hạng Nhất muốn khẳng định mình.
    Hầu hết những pha tấn công nguy hiểm của đội tuyển VN đều xuất phát ở cánh trái nhờ sự năng nổ và phối hợp ăn ý của bộ ba Bảo Khanh - Tài Em - Văn Nhiên, nhưng tỷ số sau hiệp 1 vẫn là 0-0 bởi khả năng dứt điểm kém chuẩn xác của các tuyển thủ như Huỳnh Đức, Minh Phương. Chỉ có 2 lần cánh phải với Hải Lâm và Minh Phương thực hiện được những pha tạt bóng nguy hiểm vào trong nhưng các chân sút lại không tận dụng thành công.

    Bảo Khanh chơi khá nổi bật trong đội hình ĐTVN.
    Trong khi đó, những pha phản công nhanh của Hoà Phát tỏ ra khá sắc bén nhờ họ biết khai thác triệt để vào khoảng trống sau lưng các hậu vệ biên khi lên tham gia tấn công. Nếu khống chế bóng chuẩn xác hơn, có thể Công Mạnh đã mở được tỷ số cho Hoà Phát ngay từ phút thứ 4 trong một pha đối mặt với Minh Quang.
    Sang hiệp 2, đội tuyển VN chuyển sang thi đấu với sơ đồ 3-5-2 khi Quang Trãi vào thay Huỳnh Đức và đảm nhận vị trí libero bọc lót sau lưng cặp trung vệ Anh Dũng - Hùng Dũng. Tuy nhiên, ngay ở phút thứ 10 của hiệp 2, hàng hậu vệ 3 người của đội tuyển Việt Nam đã bị Xuân Thành và Diego xuyên thủng bằng một pha bật tường khéo léo rồi kết thúc với cú bấm bóng nhẹ nhàng qua người Minh Quang của Diego.
    Không lâu sau bàn thua này, HLV Tavares cho Trung Kiên vào sân thay Hải Lâm, kéo Minh Phương về chơi hậu vệ phải để trở lại sơ đồ 4-3-3 như ở hiệp 1. Các tuyển thủ quốc gia tiếp tục nắm giữ thế chủ động trên sân nhưng gặp rất nhiều khó khăn trong việc chuyển hoá cơ hội thành bàn thắng, và phải nhờ tới nỗ lực cá nhân của Văn Nhiên ở phút 35, đội tuyển VN mới cân bằng được tỷ số 1-1 sau cú sút xa từ hơn 20m tuyệt đẹp của hậu vệ SĐ.NĐ.
    Sau hiệp 2, toàn bộ đội hình 1 được cho nghỉ để thay bằng đội hình 2 và họ cũng chơi với sơ đồ 4-3-3: Thủ môn Hồng Sơn. Hậu vệ: Văn Đàn (phải), Duy Hoàng, Quang Trãi (trung vệ), Xuân Thành (trái). Tiền vệ: Quốc Vượng (trái), Trung Kiên (trụ), Văn Thành (phải). Tiền đạo: Công Vinh (trái), Đức Mạnh (giữa), Huỳnh Đức (phải). Do thoải mái về tâm lý và cũng không quá lo ''''giữ chân'''' nên các cầu thủ đội hình 2 đã trình diễn một lối chơi sáng sủa và có nét hơn hẳn so với đội hình 1, nhưng khả năng kết thúc của họ vẫn không tốt hơn chút nào.
    Sáng mai (6/6), đội tuyển VN sẽ tập buổi cuối cùng trước khi rời Nhổn vào 21h00 để bay sang Hàn Quốc trong chuyến bay lúc 0h57. Sau 5 giờ bay, các cầu thủ sẽ đáp xuống sân bay Incheon vào lúc 5h sáng, sau đó sẽ ngồi xe buýt 3 tiếng về thành phố Daejon, nơi diễn ra trận đấu với chủ nhà Hàn Quốc.
    Các cầu thủ được phép nghỉ ngơi lấy lại sức vào ngày 7/6 nhưng sẽ tập luyện trở lại vào hôm sau để chuẩn bị thi đấu vào ngày 9/6. Dự kiến, đến 22h00 ngày 10/6, đội tuyển VN sẽ về tới sân bay Nội Bài.
    HLV Tavares: "Sơ đồ 4-3-3 giúp chúng tôi
    tăng cường khả năng phòng ngự"


    HLV Tavares.
    Ngay sau trận đấu tập của đội tuyển trước Hoà Phát, nhà cầm quân Brazil đã dành cho báo giới cuộc phỏng vấn khá cởi mở.
    - Xin ông cho biết nhận xét của mình sau 5 ngày tập luyện?
    HLV Tavares: Các cầu thủ đều có sự tiến bộ về kỹ chiến thuật, thể lực và những kỹ năng như sút phạt cũng có dấu hiệu tiến bộ rất nhiều. Nói chung tôi không cảm thấy có gì phải phàn nàn về họ. Chỉ có điều, các cầu thủ Việt Nam cần phải cải thiện khả năng dứt điểm, tôi thấy không chỉ những học trò của tôi mà cả các cầu thủ Hoà Phát cũng dứt điểm chưa đạt yêu cầu.
    Ông còn nỗi băn khoăn nào trước khi lên đường sang Hàn Quốc hay không?
    HLV Tavares: Không, ngoại trừ chấn thương của Văn Trương thì mọi cầu thủ trong đội đều ở trạng thái sung sức và có thể thi đấu tốt.
    Ông đã chọn cho mình đội hình xuất phát trong trận gặp Hàn Quốc hay chưa?
    HLV Tavares: Tôi đã chọn được rồi nhưng LĐBĐ VN và các cầu thủ mới là những người đầu tiên được thông báo về chuyện này chứ không phải báo chí hay dư luận. Hơn nữa, chúng tôi vẫn còn một buổi tập vào sáng mai trước khi bay sang Hàn Quốc.
    Trong trận giao hữu với Hoà Phát vừa qua, ông đã sử dụng song song 2 sơ đồ 3-5-2 và 4-3-3, vậy ông sẽ lựa chọn đội hình nào?
    HLV Tavares: Như các bạn đã thấy, sơ đồ 3-5-2 tỏ ra không thật phù hợp với các cầu thủ Việt Nam, và trên thực tế cũng chỉ có 2 CLB ở giải VĐQG nước bạn áp dụng sơ đồ này. Do đó, có lẽ tôi sẽ lựa chọn 4-3-3 vì nó giúp chúng tôi tăng cường khả năng tấn công. Thua 1 bàn, 2 bàn thì có khác gì thua 10 bàn đâu. Tại sao lại không tấn công. Phải nhìn về truớc.


  4. crazy_fans

    crazy_fans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Nước chủ nhà chờ đón


    Cuộc hành trình mệt mỏi và giấc ngủ dài
    Chuyến bay từ Việt Nam sang Hàn Quốc bắt đầu vào giữa đêm, đã qua giấc ngủ nên nhiều tuyển thủ Việt Nam gần như thức trắng trên chuyến bay. Sự mệt mỏi lộ rõ.
    Chưa hết, ngay sau khi xuống sân bay, đoàn được đưa lên xe để di chuyển về thành phố Daejeon, nơi tổ chức trận đấu với đội tuyển nước chủ nhà ngày 9-6. Chuyến đi kéo dài thêm hơn 4 giờ đồng hồ nữa mới về tới khách sạn. Như vậy, toàn đội đã phải trải qua 11 giờ di chuyển trong tình trạng không chợp mắt và vì vậy, ngay khi đến khách sạn, nhiều người chỉ xin một điều: Ngủ.
    Khách sạn Yujon nằm cách sân vận động chính Daejeon khoảng 5 phút đi xe buýt. Theo lịch của BTC nước chủ nhà, đội tuyển Việt Nam sẽ được bố trí tập 2 giờ đồng hồ để làm quen mặt sân vào chiều ngày 8-6. Sân Daejeon có vẻ bề ngoài rất hiện đại, đã từng tổ chức các trận đấu World Cup và thường xuyên được chọn làm sân nhà của đội tuyển xứ sở Kim chi.
    Như đã nói, về đến khách sạn là toàn đội tuyển lăn ra ngủ. Đội tuyển Việt Nam được bố trí ở trên tầng 6 của khách sạn cao 9 tầng này. Đến khách sạn vào khoảng 3 giờ chiều (giờ Hàn Quốc), các cầu thủ đã ngủ say đến tối.
    Theo lịch, sáng nay 8-6, toàn đội sẽ có buổi tập nhẹ trong khách sạn và buổi chiều sẽ vào sân Daejeon để làm quen dưới ánh đèn. Thời tiết tại Daejeon hiện nay khoảng 20 độ C, nhiều mưa.
    Sự quan tâm của nước chủ nhà
    Ngay tại sân bay Seoul, đội tuyển Việt Nam đã gặp ngay một số lượng đông đảo các phóng viên Hàn Quốc đến đưa tin. Một phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã cho đội tuyển mượn cuốn băng video ghi lại trận đấu gần nhất của đội tuyển Hàn Quốc với đội Thổ Nhĩ Kỳ và lập tức HLV Tavares yêu cầu các tuyển thủ nghiên cứu kỹ lối chơi của đội chủ nhà. Trận đấu với Việt Nam vào ngày 9-6 có một ý nghĩa hết sức quan trọng với đội tuyển Hàn Quốc vì nó ảnh hưởng đến công việc tìm và thay thế HLV đội tuyển quốc gia hiện nay của đội bóng nước này. Chính vì vậy, ông Tavares đã được các phóng viên Hàn Quốc săn đón nhưng ông này đã từ chối vì lý do mệt mỏi.
    Yêu cầu đầu tiên của HLV Tavares với toàn đội là tích lũy năng lượng. Khí hậu lạnh, ẩm ướt của Daejeon có vẻ không ủng hộ đội tuyển Việt Nam. Ngoài buổi tập làm quen sân, đội tuyển sẽ không tập thêm buổi nào ngoài việc duy trì tập thể lực tại khách sạn. BHL cũng đề nghị các cầu thủ không di chuyển ra ngoài khách sạn tự do một mình
  5. crazy_fans

    crazy_fans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Hàn Quốc tự tin, Việt Nam thoải mái
    - 17h00 chiều nay (giờ Việt Nam), trên SVĐ Daejeon, thầy trò HLV Tavares sẽ bước vào trận đấu với chủ nhà Hàn Quốc trong khuôn khổ vòng loại bảng 7 World Cup 2006 khu vực châu Á. Ở cuộc đấu được xem là không cân sức này, chúng ta sẽ có đối sách gì để chống lại các cầu thủ xứ Kim Chi, hòng đạt được một kết quả khả dĩ nhất?
    Tavares: "Không còn ranh giới giữa mạnh và yếu"
    Đáp lại sự quan tâm và săn đón khá nhiệt tình của giới truyền thông Hàn Quốc, các cầu thủ Việt Nam vẫn giữ được trạng thái tâm lý cân bằng cần thiết, và căn cứ vào những gì họ thể hiện trong buổi tập làm quen sân Daejeon World Cup vào chiều nay có thể dễ dàng nhận thấy, HLV Tavares đã làm công tác tư tưởng rất tốt.
    Trước sự quan sát của các phóng viên Hàn Quốc, HLV Tavares tiếp tục cho các tuyển thủ Việt Nam rèn luyện kỹ lưỡng những pha phối hợp nhóm và giãn biên như khi còn ở Trung tâm Huấn luyện Quốc gia I (Nhổn). Thời tiết của Hàn Quốc trong những ngày này khá dễ chịu, hơi se se lạnh, còn mặt cỏ sân Deajeon World Cup có chất lượng rất tốt.
    Theo trưởng đoàn Nguyễn Sỹ Hiển, thành phần xuất phát của đội tuyển Việt Nam vẫn chưa được xác định chính thức nhưng có một số cầu thủ chắc chắn sẽ có suất như Huỳnh Đức, Bảo Khanh, Tài Em, Hữu Thắng, số còn lại sẽ quyết định vào sau buổi họp đấu pháp vào sáng nay. Cũng theo ông Hiển, các tuyển thủ Việt Nam cảm thấy rất tự tin sau khi xem băng ghi hình 2 trận Hàn Quốc - Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần trước và có thể tin là sẽ gây khó khăn cho Hàn Quốc, người hâm mộ có thể tin vào một kết quả tốt, thậm chí, chiến thắng là điều chúng ta được quyền hy vọng.
    Về phần mình, HLV Tavares cũng khẳng định điều tương tự trong cuộc trả lời phỏng vấn SBS. Nhà cầm quân người Brazil tuyên bố: ''''Giờ đây sẽ không có ranh giới giữa đội mạnh và đội yếu mà chỉ còn cuộc cạnh tranh chiến đấu và chiến thắng giữa 22 cầu thủ, và đó không phải là sự tự tin quá đáng của chúng tôi''''. Tâm trạng lạc quan của ông thầy người Brazil đã được truyền sang các cầu thủ, thậm chí tiền đạo trẻ Công Vinh còn hét to với CĐV Việt Nam tới theo dõi và cổ vũ cho đội tuyển: ''''Sẽ ghi 15 bàn vào lưới Hàn Quốc!'''', ai cũng hiểu đây chỉ là một lời nói đùa nhưng qua đó đã thấy được tâm lý ổn định của các cầu thủ.

    Các cầu thủ Hàn Quốc tập luyện rất tích cực với mục tiêu lấy lại thể diện trước Việt Nam.
    ''''Báo thù'''', ''''Rửa hận'''' là những từ được nhắc đến nhiều nhất trong đời sống bóng đá Hàn Quốc mấy ngày qua và dĩ nhiên, đội tuyển Việt Nam là tâm điểm của sự chú ý này.
    Khác với thái độ tự tin đôi khi tới mức ngạo mạn trong những lần gặp nhau trước, ở cuộc chạm trán này, dư luận Hàn Quốc đã có cái nhìn khác hơn về đội tuyển Việt Nam sau chiến thắng ''''động trời'''' trước đội bóng hạng tư World Cup ở Oman vào tháng 10 năm ngoái.
    Mở đầu cho bài bình luận thông tin trước trận đấu của mình, phóng viên Jung Kiu Jin của Đài truyền hình SBS đã dành cho đội tuyển Việt Nam những lời lẽ hết sức trọng thị: ''''Đội tuyển Việt Nam là một đối thủ không hề dễ chịu chút nào. Trên lý thuyết, Việt Nam chưa phải là đối thủ ngang tầm của Hàn Quốc, nhưng với họ, tinh thần chiến đấu và chiến thắng sẽ có thể là một bất ngờ giống như chúng ta hồi World Cup 2002''''.
    Đi sâu phân tích kỹ hơn, SBS nhận xét: ''''Thể lực cũng như kỹ chiến thuật dù có thể thua kém nhưng họ (đội tuyển Việt Nam) cũng có những cá nhân cũng xuất sắc.Với những bàn thắng ghi bằng đầu và những cú sút phạt hiểm hóc chỉ có thể nhìn thấy ở các trận đấu đỉnh cao trên sân cỏ châu Âu, họ sẽ là đối thủ khá nguy hiểm''''. Có vẻ như phía Hàn Quốc đã tìm hiểu thông tin khá kỹ lưỡng về sự chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam cho trận đấu này, bằng chứng là việc SBS đưa ra nhận định: ''''Sau đợt huấn luyện với cường độ cao và những bài tập chiến thuật bí mật, đội tuyển Việt Nam đã đến Hàn Quốc với ý chí và lòng tự tin rất cao''''.
    Tuy nhiên, bên cạnh việc bày tỏ thái độ tôn trọng đội tuyển Việt Nam, báo chí Hàn Quốc cũng thẳng thắn dự đoán rằng đội bóng của họ chắc chắn sẽ thắng, và thậm chí còn với cách biệt tỷ số cao. Hầu hết các ý kiến đều cho rằng đội tuyển Việt Nam sẽ không có cơ hội lặp lại bất ngờ lần thứ 2.
    Phóng viên Shim Woo Seop của SBS còn bộc bạch: ''''Sau trận thắng đầy kịch tính trước Thổ Nhĩ Kỳ, hôm nay, các tuyển thủ (Hàn Quốc) ra sân tập với tâm lý hết sức hào hứng, nhưng trái với vẻ ngoài thản nhiên và vui mừng của họ, trong lòng các cầu thủ đang dấy lên một quyết tâm chiến thắng Việt Nam. Chỉ một khoảnh khắc sai lầm đã dẫn đến thất bại, còn đâu những chiến thắng thần thánh ở World Cup 2002, đó là những gì mà các CĐV bóng đá Hàn Quốc chê trách đội tuyển. Và tiếp theo đó là 8 tháng trời liên tiếp thất bại, tất cả những nỗi đau đó sẽ dồn lại và thanh toán dứt điểm trong trận gặp Việt Nam''''.
    Hoà chung với thái độ thận trọng của báo chí, các cầu thủ Hàn Quốc cũng tỏ ra không hề xem nhẹ khả năng của đội tuyển Việt Nam, tiền vệ Kim Nam Il cho biết: ''''Việt Nam là một đội rất khó chịu nhưng chúng tôi cũng đã có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng''''. Còn Kim Eun Jung, tiền đạo ghi bàn quyết định cho Hàn Quốc trong trận thắng Thổ Nhĩ Kỳ, tuyên bố: ''''Tôi sẽ thi đấu hết mình vì Hàn Quốc. Daejeon là một thành phố đặc biệt với tôi và chỉ cần được ra sân dù trong ít phút tôi quyết tâm sẽ ghi thật nhiều bàn thắng''''.
    Yếu trong cái mạnh
    Trên thực tế, dù Hàn Quốc là đối thủ rất mạnh nhưng họ cũng không phải là đội bóng không có nhược điểm. Vấn đề với Hàn Quốc là hiện nay trong tay quyền HLV Park Sung-hwa không có một tiền đạo nào thực sự sắc bén giữa những cái tên như Ahn Jung-hwan, Seol Ki-hyeon, Kim Eun-jung, Cho Jae-jin hay Choi Sung-kuk để ông có thể tuyệt đối giao phó niềm tin. Mặc dù vừa thắng Thổ Nhĩ Kỳ 2-1 trong trận giao hữu vào ngày chủ nhật vừa qua (6/6), nhưng cách giành thắng lợi của các cầu thủ Hàn Quốc (nhờ quả penalty và một pha sút bồi) đã khiến HLV Park Sung-hwa không thể an lòng.
    Bất ổn ở hàng công nhưng tuyến phòng ngự của Hàn Quốc cũng trục trặc không kém khi bài toán thử nghiệm hàng hậu vệ với Cho Byung-kuk, Yoo Sang-chul, Kim Chi-gon, Park Jin-sup của HLV Park Sung-hwa trong trận thắng Thổ Nhĩ Kỳ 2-1 đã hoàn toàn thất bại. Bởi thế, nhiều khả năng ở cuộc chạm trán sắp tới tại sân Daejeon World Cup, HLV Park Sung-hwa sẽ bố trí hàng thủ gồm 3 hậu vệ dày dạn kinh nghiệm Choi Jin-cheul, Kim Tae-yong, Yoo Sang-chul và chỉ dành một vị trí cho tuyển thủ Olympic Cho Byung-kuk mà thôi.
    Trong khi đó, những cựu binh từng tham dự World Cup 2002 ở hàng tiền vệ như Kim Nam-il, Lee Eul-yong, Song Chong-gug hay Park Ji-sung lại có phong độ không tốt trong thời gian gần đây, và hy vọng chủ yếu của HLV Park Sung-hwa ở tuyến giữa Hàn Quốc được đặt trên vai tuyển thủ Olympic Kim Dong-jin. Bởi vậy, với một tương quan lực lượng như thế, nhất là sau khi xem kỹ 2 cuốn băng về đội tuyển Hàn Quốc, các tuyển thủ Việt Nam hoàn toàn có cơ sở để tin vào một kết quả tích cực.
    Điều đáng nói là sự vắng mặt của Phạm Văn Quyến trong chuyến du đấu này đã khiến các phóng viên Hàn Quốc hết sức tò mò và họ liên tục ''''tra vấn'''' đặc phái viên VietNamNet về lý do dẫn tới quyết định không gọi Văn Quyến của HLV Tavares. Tuy nhiên, dù thiếu vắng Văn Quyến nhưng các phóng viên Hàn Quốc đã xác định được mục tiêu khác để quan tâm: tiền vệ Phan Văn Tài Em với những câu hỏi như Tài Em là người như thế nào, tiền vệ này mang áo số bao nhiêu..
    Trong trận đấu sắp tới trên sân Daejeon World Cup, trang phục thi đấu của đội tuyển Việt Nam là áo trắng, quần trắng, tất trắng, tổ trọng tài người Saudi Arabia sẽ thực hiện nhiệm vụ cầm còi và 2 giám sát trọng tài và giám sát trận đấu lần lượt mang quốc tịch Malaysia và Singapore. Dự kiến sẽ có khoảng 25-30.000 người Hàn Quốc tới sân theo dõi trận đấu này, trong khi sức chứa tối đa của sân là 4 vạn và CĐV Việt Nam chỉ có khoảng 200 người, chủ yếu là thanh niên sinh viên đang học tập nghiên cứu tại Hàn Quốc. Một điều đáng chú ý nữa là phần lớn người Hàn Quốc không biết đội tuyển Việt Nam đã giành thắng lợi 1-0 ở Oman năm ngoái gồm toàn các tuyển thủ Olympic.
    Đội hình dự kiến hai đội:

    Hàn Quốc (4-4-2): Thủ môn Lee Woon-jae; Hậu vệ: Choi Jin-cheul, Kim Tae-yong, Yoo Sang-chul, Cho Byung-kuk; Tiền vệ: Kim Dong-jin, Kim Nam-il, Kim Do-heon, Kim Jung-woo; Kim Eun-jung, Ahn Jung-hwan.
    Việt Nam (4-3-3): Thủ môn Minh Quang; Hậu vệ: Văn Nhiên, Anh Dũng, Hùng Dũng, Hải Lâm; Tiền vệ: Tài Em, Hồng Minh, Minh Phương; Tiền đạo: Bảo Khanh, Hữu Thắng, Huỳnh Đức.


  6. crazy_fans

    crazy_fans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Kết thúc giải bóng đá U-17 năm 2004
    U-17 Hà Nội đoạt chức vô địch
    Khán giả thành Nam đã đến sân khá đông để cổ vũ cho đội nhà thi đấu trận chung kết với đội Hà Nội. Vào trận, đội khách Hà Nội chơi có phần lấn lướt hơn đội Nam Định ở khu vực giữa sân với cặp tiền vệ Tuấn Anh (8) và Duy Hải (9) đã phối hợp tổ chức tấn công khá tốt. Ngược lại, chủ nhà NĐ chơi có phần thận trọng, tổ chức bọc lót cho nhau khá chặt chẽ nhằm hạn chế nhiều đợt tấn công của đối phương. Tuy nhiên, vào cuối hiệp 1 (phút 44), từ đường chuyền từ biên phải của Hoài Nam (14, HN) vào trong khu vực 16m50, TM Đức Sơn (1, NĐ) phá bóng không dứt khoát để cầu thủ Tuấn Anh (8, HN) tận dụng cơ hội ghi bàn thắng. Sau bàn thua, đội Nam Định dâng cao đội hình tấn công nhưng do nôn nóng muốn san bằng tỷ số nên các pha phối hợp thường thiếu chính xác. Bỏ lỏng khâu phòng thủ, đội NĐ nhận thêm bàn thua thứ 2 từ pha phản công nhanh ở phút 78, một lần nữa Tuấn Anh (8) có cơ hội đối diện TM Sơn (1, NĐ), sửa bóng vào góc xa ghi bàn. Gần cuối trận đấu, đội NĐ mới rút ngắn được tỷ số do công của Văn Hà (11, NĐ) đột phá ghi bàn (phút 84). Với chiến thắng 2-1, đội Hà Nội đoạt chức vô địch giải bóng đá U-17 .
    Trước đó là trận tranh hạng 3 giữa đội TTHLQGII và Thanh Hóa. Đội TTHLQGII tỏ ra hơn hẳn về lối chơi, đã để lại ấn tượng cho các nhà chuyên môn cũng như BTC giải bằng phong cách thi đấu hiệu quả và hoàn hảo nhất trong các đội tham dự. Trong đó, tiền vệ Thái Dương được đánh giá là cầu thủ suất sắc nhất giải đã có 2 bàn thắng ghi vào lưới đội Thanh Hóa ở phút 38 và 53 để đưa đội TTHLQGII giành hạng 3. Kết quả chung cuộc:
    Vô địch: U-17 Hà Nội, 15.000.000đ
    Hạng nhì: U-17 Nam Định, 10.000.000đ
    Hạng ba: U-17 TTHLQGII, 5.000.000đ
    Giải phong cách: U-17 Thanh Hóa, 3.000.000đ
  7. crazy_fans

    crazy_fans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Sổ tay
    Thực trạng bóng đá trẻ TP.HCM
    Giải tập huấn U-17 do LĐBĐVN tổ chức tại Nam Định với 8 đội bóng của các đơn vị tỉnh thành có nền bóng đá mạnh trong phạm vi toàn quốc tham dự, trong đó TPHCM là một trong những đại biểu có điều kiện cơ sở vật chất tốt nhất. Giải tập huấn của LĐBĐVN có mục đích tuyển chọn những tinh hoa của bóng đá trẻ để thành lập đội tuyển U-17 Việt Nam tham gia các giải đấu trong khu vực châu Á. Tham gia thi đấu, đội TPHCM có 1 thắng, 1 hòa, 1 thua (thua đậm 0-4 trước TTHLQG2) bị loại khỏi giải. Nếu như có thể cho là sân bãi không được tốt thì cả 8 đội tham dự cũng đều như nhau, cái chính là dấu ấn của lối chơi mà đội TPHCM để lại so với các đội thua xa về nhiều mặt, từ sức mạnh cho đến tư duy chiến thuật không gây ấn tượng nào cho các nhà tuyển chọn thành phần đội tuyển U-17 VN. Rõ ràng, đó là một thực tế bi quan về công tác đào tạo mà LĐBĐ TPHCM cần nhìn lại qua giải tập huấn lần này.
    Bóng đá trẻ TPHCM ?" qua việc đào tạo tại Trường Năng khiếu nghiệp vụ TP - là một vấn đề đang gây bức xúc khi cơ chế và chế độ vẫn thuộc ngành, do nhà nước quản lý. Trong một lần tâm sự, ông Dương Vũ Lâm, Tổng thư ký LĐBĐ TPHCM than thở: ?oVới mức lương quá thấp thì không thể có huấn luyện giỏi để đào tạo cầu thủ trẻ cho Trường NK nghiệp vụ, vậy mà hiện tại trường vẫn phải duy trì, biết rằng hiệu quả của nó không sáng sủa lắm?. Bóng đá đỉnh cao TPHCM sẽ còn gặp nhiều khó khăn khi lực lượng kế thừa chỉ đếm trên đấu ngón tay. Thực trạng này không mới mà đã báo động từ lâu, ngay như điển hình năm 1998 khóa 8 của trường NK Nghiệp vụ, ban lãnh đạo đội Công an TP vào thời điểm đó buộc phải nhận hết 20 cầu thủ, trong khi họ chỉ cần 2 cầu thủ chơi nổi bật là Nguyễn Ngọc Thọ và Phùng Thanh Phương, số còn lại gần 1 năm sau phải cho nghỉ việc hoặc chuyển qua đội khác. Với 4 năm đào tạo và 1 năm dự bị cho CATP mà không sử dụng được, thì rõ ràng là một thiệt hại không nhỏ cho ngân sách Nhà nước.
  8. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    VỚ vẩn, các chú nói chả chịu suy nghĩ phân tích gì cả, mang đậm tính tình cảm. Việt Nam luôn có cửa thắng. Nhưng vấn đề là có chìa khoá mở không thôi. Việt nam chắc chắn chơi 4-3-3 với hữu thắng hộ công, Bảo khanh dạt ra cánh trái, huỳnh đức cắm. hồng minh tiền vệ phòng ngự trung tâm, tài em bao hành lang trái lẫn trung tâm, minh phương bao hành lang phải. Nếu ta tấn công theo cánh trái( sure) sẽ có T em và Bảo khanh gây đột biến do 2 tên này thể lực trâu, huỳnh đúc lôi kéo , hwũ thắng mới là ngwời dứt điểm chính( do cao nên đánh đầu đợc,). 15 phút đầu Hàn chơi thận trọng , ta cũng vạy. 15 phút tiếp mới là mấu chốt trận đấu. nếu phút 16- 19 ta ghi đwợc bàn. ÍT ra kết thúc trận ta có thể hoà 1-1. Néu ta thua trwớc . không lo, ta sẽ đá thoải mái, có thể còn gỡ hoà đwợc nếu Hàn chủ quan.(khó), nếu hiệp 2 ta xa sút thể lực ngay từ đầu --> mưa bàn thắng. nếu không ---> thua 3 bàn trở xuống.
  9. vocong

    vocong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Tỷ số cuối cùng là 2-0 nghiêng về đội HQ.
    - Nói là sẽ chơi tấn công, nhưng tỷ lệ kiểm soát bóng của hiệp 1 là 82/18(???) (đến phút 20).
    - Bị bóng bật xà không biết đến mấy lần nữa.
    - Chỉ được cái duy nhất là không thấy phàn nàn về thể lực.
    Xem ở: http://www.vnn.vn/thethao/trongnuoc/2004/06/159325/
    (Mình được vote không biết mấy lần đây)
  10. dreamweaver

    dreamweaver Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Hàn cây cuốc 2 Việt Nam 0
    Vậy là tui thua vì VN không ghi được pàn nào .

Chia sẻ trang này