1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển VN năm 2004: những ngày u ám nhất

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi dia_golden, 02/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị bác Trường vote cho tôi nha,4 nick đấy!!!VN ko ghi được bàn nào cả,hehe
  2. Coc_XuXu

    Coc_XuXu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Rất tiếc cho vài bác trong này là Bảo Khanh chơi nổi bật nhất đội VN, tôi vừa xem trận đấu này đây . Sang hiệp hai đồng chí Bảo Khanh luôn được hai ông hậu vệ Yoo Sang-chul và Kim Tae-yong chăm sóc rất cẩn thận , mấy lần ra khỏi sân bằng cáng. SôngLam hôm nay không thấy có chú nào sất.
  3. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Trong bóng đá thua là thua. Vâng 2-0 cũng thua mà 5-0, 10-0 cũng thua. Và VN đã thua như là mọi dự đoán, thậm chí còn thua ít hơn là chúng ta mong đợi nửa, mặc dù trong mổi cổ động viên vẩn ước ao một kết quả hoà.
    Chúng ta không gi được bàn thắng. Cũng chả sao vì trình độ tiền đạo Việt Nam chưa có ai đủ bản lảnh tầm Châu Á. Ngay cả có Văn Quyến cho là phong độ cao nhất củng vẩn không phải là đối thủ của các hậu vệ Hàn trong các cuộc tranh chấp tay đôi khi họ thi đấu tập trung và quyết tâm.
    Korea ra quân kỳ này khác hẳn những lần trước khi gặp VN.
    Lúc trước khi gặp VN thì đây là một buổi tập dợt cho các tuyển thủ Olympic với sự dẩn dắt của vài chú gà nòi Hàn. Trận cuối tại Hàn trong khuôn khổ giải Asian là thí dụ, và họ đã thắng 5-0 rất nhàng nhã, với 2 trái ăn bằng đầu như là của biếu không của VN cho tất cả các đội mạnh trên thế giới kiểu thường xuyên quá đả thành thông lệ.
    Kỳ này họ đả phải tập trung đội tuyển 2 tuần trước. Du đấu 2 trận với Thổ và đưa ra một đội tuyển đích thực mạnh nhất của Korea với hy vong là trả hận, tìm kiếm một chiến thắng vang dội nhằm tạo niềm tin giúp đôi Hàn vượt qua khủng hoảng thành tích. Với lợi thế chủ nhà, trình độ và đẳng cấp hơn hẳn mong ghi được càng nhiều bàn thắng càng tốt, họ đá rất rát không ngại đá thô bạo với cầu thủ VN nhưng vẩn chỉ thắng 2-0.
    Hảy thử so sánh,
    Đội Hàn Quốc là một tập thể cầu thủ có đẳng cấp hơn hẳn, cầu thủ họ đá toàn các clb hàng đầu châu á và thế giới thu nhập gấp vài chục lần, trăm lần cầu thủ VN. Họ đả từng chinh chiến cùng nhau qua rất nhiều trận từng tập luyện cả năm trời dưới sự dẩn dắt cả HLV bật 1 thế giới, từ vòng world cup...qua các giải tới hôm nay.
    Đôi tuyển VN vừa qua V league đang trong giai đoạn khốc liệt. Tập trung 10 ngày và phần lớn trong số họ lần đầu tiện được đá với nhau trong đội hình thử nghiệm được 3 ngày.
    Đá trên sân Hàn thua 2-0, hầu hết thời gian đều đá trên phần sân VN. Nhưng VN củng có được vài lần phản công và vài cú sút vào cầu môn Hàn nhưng không đủ để tạo thành bàn.
    Vài nhận xét
    Có mấy đôi tuyển Châu Á qua Hàn Quốc đá được họ đi coi đông đủ như trận tối qua và đưa ra đội hình mạnh nhất và đá quyết tâm tối đa nhất?
    Có mấy đội trong Á Châu tới Hàn Quốc đá trận như tối qua và về thua 2-0. Nếu đội tuyển Thái đá trận quan trọng như thế trên sân Hàn ai dám cược bên Thái, Hàn chấp 2 trái?
    Họ, Korea đả phải làm việc cật lực và kiếm được 2 bàn thắng bằng sự vượt trội bởi đẳng cấp. Không có chuyện hậu vệ dâng cho không, hoặc biếu không vài trái ăn bằng đầu.
    Cuối cùng thì
    Đội mạnh hơn thi đấu trên sân nhà thắng đội yếu hơn. Chuyện rất là logic. Dinamo Kiev đến đá trên sân Real Madrid thì sẽ ra sao?
    Hàng hậu vệ VN kỳ này là lắp ghép, chưa phải là hàng hậu vệ mong ước của VN (cặp trung vệ phải là Mạnh Dũng, Như Thành đầy đủ phong độ). Nhưng họ đá như thế là đả làm tròn trách nhiệm với tổ quốc và các fan rồi. Hoan hô Hùng Dũng, Anh Dũng đá tốt lắm.
    Tiền vệ lép hơn Hàn, đương nhiên. Đẳng cấp và sân nhà, khỏi bàn cải. Đó là dàn tiền vệ mạnh nhất hiện nay rồi.
    Tiền đạo Bảo Khanh vẩn xuống được bóng vào rót bóng vào. Huỳnh Đức không ghi được bàn và các cầu thủ khác củng thế. Củng logic luôn, đẳng cấp hậu vệ Korea ở đâu và tiền đạo VN ở đâu, và trận vừa rồi họ không dám lơ là vì xẩy một quả sẽ bị chửi bới ngay. Tròn vai rồi, trình độ tấn công VN trong một ngày không có sự trợ giúp của thần may mắn thì thế thôi.
    Nếu và nếu,
    Nếu trận tối qua đá trên sân VN với sự cổ vủ của fan VN thì sẽ ra sao?
    Nếu tuyển VN được tập trung dài ngày hơn cho nhửng trận đụng độ lớn như thế này (chí ít cũng 2 tuần như bọn Hàn), và được tập hợp bởi tất cả các thành phần ưu tú nhất trong phong độ cao nhất thì... tình thể sẽ ra sao? Có lẽ vẩn thua hay cố lắm thì hoà nhưng với thế trận cân bằng hơn. Và chuyện hai đội gọi là ngang cân đồng lạng thua 2-0 trên sân khach và thắng lại trên sân nhà là rất bình thường. Cánh của mơ ước đả đươc mở ra,mục tiêu phấn đấu đả rỏ ràng. Hẹn gặp tai VN.
    Nếu thay ông Tavares bằng một HLV danh tiếng nhất thế giới cho VN, với 10 ngày và một chuyến du đấu trên sân Hàn, liệu VN có thể làm hơn được?
    Kết luận,
    Hảy ủng hộ và sát cánh với đội tuyển chúng ta. Họ đả tận sức cống hiến và hoàn toàn không làm mất danh dự tổ quốc. Tỷ số 2-0 là vừa đẹp. Cho ta tự tin và phấn đấu. Nếu hoà 0-0 thì mới đại hoạ sẽ là cả nước và cầu thủ đi trên mây hết thì Tiger Cup sẽ lại... Hãy học hỏi cổ đông viên Hàn, trong khi đôi tuyển họ thành tích tồi tệ đi xuống. Họ đã đến đông đủ kín sân 35 ngàn cổ động để vực dậy tinh thần của các cầu thủ Hàn, không hề quay lưng trong lúc khó khăn dù chỉ là đá với đội bóng vô danh nư VN. Muốn thành công bài học này đáng học. Thử hỏi VN đá với Lào hay Campuchia có được như vậy?
    Trình độ Tavares...đả kiểm chứng. Nhắm ai làm giỏi hơn thì cứ thay. Còn không thì hảy tin và để người ta làm việc. Muốn nâng cao thành tích và trình dộ của cầu thủ VN, tuyển VN là chuyện một vài năm chớ không phải một ngày một trận. Cũng vẩn đở chuối hơn chuyện phấn đấu, mục tiêu của bóng đá VN cho 10-15 năm sau của liên đoàn. Ai đủ kiên nhẩn để chờ, liệu đến lúc đó có còn sống để mà xem VN đăng quang nhất là với thời buổi hiện nay...sống vội.
    Làm tốt nhất những gì có sẳn trong tay vẩn thực tế hơn, và trận vừa rồi là thế. Chuyện ngày mai, vẩn hy vọng, vẩn cố gắng vẩn chờ...rồi sẽ biết. Không có niềm tin quyết tâm và kiên nhẩn sẽ không làm được chuyện gì.
    Báo VN Express bình luận thế này (chỉ trich một mẩu): "Chiều nay, đoàn quân của HLV Edson Taveres chỉ chịu thua 0-2 trước đối thủ đứng thứ tư tại World Cup 2002. Đây là thất bại có thể chấp nhận được về tỷ số. Nhưng xét về mặt lối chơi thì các cầu thủ Việt Nam không thể hiện được nét gì mới thực sự ấn tượng và mang dấu ấn của nhà cầm quân người Brazil."
    Họ đang viết gì, đang muốn gì? và có biết bóng đá là gì hay không? Với trình độ VN đá trên sân Korea mà muốn đấu ngang ngửa...thì ông Tavares đả không có cơ hội nắm quyền ,và VN đã vô địch Tiger Cup từ lâu rồi. Ngay cả người Thái củng không dám mơ đá ngang ngửa Korea trên sân họ nữa. Hai đội trình độ khác hẳn đá trên sân người ta thua 2-0 như thế mà còn đòi "ấn tượng" với "đấu ấn" Tavares. Dấu ấn à đủ thể lực chơi điền kinh với củ sâm 90 phút, không cho nó ăn nhiều như nó muốn là dấu ấn rồi đấy. Kết quả này cho là với ĐT Thái họ cũng chẳng phàn nàn. Đòi hỏi quá đáng. 10 ngày làm được bao nhiêu chuyện?
  4. vocong

    vocong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Không sao cả, mỗi đời huấn luyện viên 1 khác thôi mà.
    Nếu HH không bị thẻ thì chắc 1 suất của anh ta.
    Nhưng cũng công nhận là các cầu thủ SLNA đợt này suy giảm phong độ.
    Còn BK thì bao giờ chả "nổi bật", toàn loằng ngoằng chứ hiệu quả cần phải xem lại. HLV thực dụng như Calisto thì đã không gọi anh ta cho dù khi đó anh ta đang đạt phong độ, cao nhất (Tiger 2002).
    Còn mọi người hài lòng với kết quả 2-0 ư. Với 3 hay 4 quả đập xà, người Hàn có thể không được than trách do đen, vì cái đó có thể gọi là trình độ. Chứ còn VN không thấy cái đó quan trọng à? Người Hàn không được coi đó là bàn thắng, nhưng chúng ta phải nhìn nhận đó cũng là bàn thua.
  5. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Bóng đá là thế. Không phải bất cứ cơ hội nào củng trở thành bàn thắng. Chuyện bóng dập xà rất thường trong bóng đá không còn là chuyện ngạc nhiên nửa. Mà tại sao bóng dập xà. Nếu để cho tụi Hàn thoải mái mà shoot thử xem có dập xà. Vô được thì tính thế thôi. Nếu mà nói giá như giá mà thì nói mải không hết chuyện. Lần nào mà VN thua Thái củng chẳng có mấy cơ hôi mười mươi hoặc trúng xà hoặc ra ngoài. Kể vào làm gì.
    Nếu nói Korea đen trận vừa rồi thì trái phạt thứ nhất thay vì vào lưới lại lên trời. Trái thứ 2 từ 30m củng bắn chim ...rồi hoà thì sao? Và nếu cú sút của Bảo Khanh...Khỏi nói nếu làm gì. trước thua 4,5 trái mà là đội hình dự bị thôi, nay thua 2 trái toàn là thứ thiệt, 10 tên trong world cup đấy, như thế là khá rồi.
    Ngay trận Hàn thua VN 0-1 tám tháng trước, nghe đâu củng có cả tá cơ hội, ngay cả khi đối mặt với thủ môn, rồi dập xà rồi bắn chim đủ cả. Thế mới thua, thế mới gọi là đen.
  6. crazy_fans

    crazy_fans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    tôi thua bạn khi bảo VN có bàn thắng nhưng bạn thua tôi khi bảo VN thua đậm vậy tôi vote cho bạn bạn cũng phải vote cho tôi
  7. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    OK luôn đê,10* bằng 2 nick nha.Dù sao thì cũng kiếm thêm làm ăn cũng được.Bác là mod bác vote trước đi,tôi thề danh dự là sẽ vote cho bác ngay khi bác vote cho tôi.OK????????
  8. vocong

    vocong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Oé, hình như có ai thua cuộc đối với mấy cái nick của tớ thì phải. Sao hôm nay tớ chẳng thấy cái nick nào của tớ được vote cả nhể
  9. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Bác Trường vừa vote cho tôi à,2 nick mà bác.Bác vote chưa để tôi vote lại.Bác lên tiếng đi nhé,sợ nhầm lắm
  10. crazy_fans

    crazy_fans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Tự làm khổ mình, chuyện chẳng riêng ai
    17:09'' 06/06/2004 (GMT+7)
    (VietNamNet) - Dù đã kết thúc vòng đấu thứ 20, ở "hai đầu" bảng xếp hạng, không khí đua tranh rất sục sôi, không khoan nhượng, chuyện cười hay khóc không chỉ ở nhóm giữ hạng mà còn ở nhóm tranh huy chương.

    Trận hoà trước NHĐA đã khiến TC (11-Bảo Khanh) thật sự lâm nguy. Ảnh: Quang Minh
    Đặc điểm của chặng cuối cùng giải VĐQG 2004 là "cuộc chiến" giành các danh hiệu - kể cả danh hiệu buồn là đội xuống hạng - vẫn chưa ngã ngũ. Chỉ còn 2 trận nữa là giải kết thúc mà tình trạng khẩn trương, tăng tốc vẫn chưa hạ nhiệt, giải chuyên nghiệp lần thứ 4 chính là giải"ác liệt" nhất trong 4 giải.
    Sở dĩ có chuyện đó chính là do nhiều đội đã tự làm khổ mình bằng cách đánh mất lợi thế.
    Nhóm tranh huy chương vàng, SĐ.NĐ và HA.GL đã thay nhau bỏ lỡ cơ hội vượt lên trước và bỏ xa đối phương. Sau 11 trận lượt đi, HA.GL bỏ SĐ.NĐ 5 điểm (28 và 23). Đến lượt trận 12, khoảng cách rút ngắn do HA.GL thua Bình Định và SĐ.NĐ thắng Thể Công. Hai lượt đấu tiếp theo, khoảng cách này giữ nguyên vì cả 2 đội đều thắng nhưng đến lượt trận thứ 15, "gió bỗng đổi chiều" khi HA.GL thua SĐ.NĐ. Đội bóng thành Nam dẫn điểm (35 và 34).
    Lần đầu tiên, hy vọng giành HCV nổi lên ở đội SĐ.NĐ và đội bóng này mở chiến dịch chạy đua chức vô địch. Thế nhưng ở lượt trận thứ 16, SĐ.NĐ lại hoà trước Bình Định ngay trên sân nhà, điều mà khán giả Nam Định không sao chấp nhận nổi. Trong khi đó HA.GL thắng nhẹ nhàng Thể Công 2-0 trên sân Pleiku lấy lại lợi thế vị trí cũng như điểm số (HA.GL 37, SĐ.NĐ 36). Loạt trận 17, 18 cả 2 đội đều hoà trong đó HA.GL hoà NHĐA và SĐ.NĐ hoà D.ĐT là 2 trận khá bất ngờ vì cả 2 đội này đều ở trong nhóm "đèn đỏ". Loạt trận 19, 20 hai đội đều thắng nên tình trạng về điểm số và vị trí không thay đổi: HA.GL 45, SĐ.NĐ 44.
    Nếu HA.GL đánh mất lợi thế vì họ phải căng ra trên cả 2 mặt trận giải VĐQG và Cúp C1 châu Á thì SĐ.NĐ chỉ còn biết trách mình mà thôi bởi họ chỉ có một mặt trận duy nhất là giải VĐQG.
    Nhóm tranh HCĐ cũng vậy. Khi mà SLNA không tha thiết với tấm HCĐ (bằng cớ là các trận thua và hoà khó hiểu nhưng trận thua lãng xẹt trước LG.HN.ACB trên sân Hàng Đẫy mới là đỉnh điểm), đội bóng Thủ đô trong tình trạng một mình một ngựa về đích. Thế nhưng họ đã thua liền 2 trận trên sân Cao Lãnh và Long An khiến SLNA lại có cơ hội tranh HCĐ và nguy hiểm hơn, GĐT.LA vọt lên, có số điểm ngang LG.HN.ACB (32 điểm) nhưng hơn về đối đầu trực tiếp. Hai trận đấu cuối cùng sẽ quyết định LG.HN.ACB, GĐT.LA, SLNA đội nào sẽ có tấm HCĐ.
    Nhóm chạy đua trụ hạng cũng rắc rối không kém khi các đội thay nhau đánh mất lợi thế "trời cho". Thép VU.HP là đội điển hình. Họ đã tự thua NHĐA ngay trên sân nhà ngay sau khi thắng Bình Dương 3-1. Thắng tiếp Đà Nẵng để có 16 điểm nhưng lại thua trong tình trạng bạc nhược trước D.ĐT (0-1) và GĐT.LA (1-5). Thép VU.HP không chỉ đánh mất lợi thế mà còn tự giết mình vì 2 trận thua này. Nếu thắng cả 2 trận cuối, chưa chắc họ đã trụ được hạng.
    Thể Công cũng tự đóng cánh cửa trụ hạng của mình khi để NHĐA gỡ hoà vào những phút cuối. Sau 2 trận thắng "trời cho" trước D.ĐT và Bình Dương (thắng trong điều kiện sân Hàng Đẫy lầy lội như một ruộng nước), "cửa" trụ hạng của Thể Công "sáng" lên rất nhiều. Họ bước vào trận đấu gặp NHĐA với tất cả hy vọng và sự cố gắng. Thắng trận này, "cửa" trụ hạng sẽ mở rộng hơn, thế nhưng chỉ 2 phút sau khi ghi bàn mở tỉ số, họ đã để NHĐA gỡ hoà và... sụp đổ.
    Một đội nhóm giữa cũng "tự làm khổ mình" là đội Đà Nẵng. Đây là đội bóng được đầu tư mạnh, nhiều tham vọng, có khá nhiều cầu thủ nội, ngoại tốt nhưng họ đã không phát huy được khả năng của mình. Kết thúc lượt đi, Đà Nẵng xếp thứ 8 với 15 điểm, nhưng sau đó hoà và thua hoài ngay cả với nhưng đội phải thắng như D.ĐT, Thép VU.HP, NHĐA. Sau trận thứ 20, Đà Nẵng đã nhập vào nhóm "phấn đấu trụ hạng". 9 trận lượt về, đội bóng sông Hàn chỉ được thêm 6 điểm (0,6 điểm/trận). Thật không thể tưởng tượng được.
    Có nhiều lý do để các đội bào chữa cho tình trạng bất lợi của mình nhưng lý do gì chung quy cũng ở chỗ HLV đã không làm cho các cầu thủ thật tập trung trước những trận đấu có tính chất chiến lược, mà trận hoà đau khổ của Thể Công trước NHĐA là điển hình

Chia sẻ trang này