1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển VN năm 2004: những ngày u ám nhất

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi dia_golden, 02/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Vài Suy Nghĩ Sau trận VN-Korea 0-2

    Tôi có xem vài đoạn trận VM-Korea. Sau đây là nhận xét.
    Cặp trung vệ chơi khá tốt. Hai cánh hơi yếu thường thua trong các cuộc đua nước rút bắt buộc hai tiền vệ Tài em Minh và Phương thường lùi sâu về bọc lót. Hồng Minh củng thường xuyên lùi về tạo thành 3,4 hậu vệ trung tâm. Kế quả tuyến giửa gảy vì còn mổi Hửu Thắng và đôi khi Bảo Khanh.

    Tất cả cho thấy thể lực cần được chuẩn bị tốt hơn nửa. Nếu trận tới trên sân Thống Nhất, tập trung trước 15-20 ngày là tuyệt.
    Cần 2 hậu vệ biên to lớn và vửng chắc hơn, khi đó Tài Em và Minh Phương mới đỡ lo và sẽ phát huy khả năng giử bóng và lên bóng 2 cánh hơn.

    Sau đây là đội hình mơ ước của tôi cho trận tới
    Trong ngoặc là dự bị.

    Thủ Môn: Quang Huy (Thế Anh)
    Hậu vệ: Hùng Dũng, Mạnh Dũng, Như Thành (nếu có thể được), Anh Dũng.
    Dự bị hậu vệ: (Hải Lâm, Huy Hoàng, Văn Nhiên)
    Tiền vệ thủ: Hửu Thắng (Hồng Minh), Bảo Khanh(Trung Kiên)
    Tiền vệ công (hai cánh): Minh Phương (Xuân Thành), Tài Em (Văn Trương)
    Tiền đạo: Huỳnh Đức (Minh Hải), Văn Quyến (Công Vinh).

    Riêng tôi đội hình lý tưởng là với dàn hậu vệ 4 người 1.8m nếu ông Tavares có thể làm cho họ chơi thuần thục hoán dổi vị trí thì VN sẽ có hàng hậu vệ rất chắc đấy.

    Tiếc là tiền đạo VN đụi quá. Bảo Khanh chỉ đá tốt khi là tiền vệ . Tiền đạo cánh thì quên đi VN khi đấu với Korea chỉ còn có mổi một tiền đạo cắm thôi. Zico Thái là mẩu lý tưởng nhất nhưng nó đá cho Thái. Cho nên chỉ còn Huỳnh Đức chỉ tin nổi 1 hiệp. Ngoải ra Minh Hải thì tốt hơn Thanh Bình mặc dù cả hai đêu đụi ngang nhau. Mẩu tiền đạo cắm này cần to cao khoẻ, đánh đầu giỏi sút giỏi và chạy chổ khéo kiểu Van Basten. Không cần lừa ngoằng ngèo, quan trọng là phải biết chớp thời cơ. Ngày xưa có Cao Cường. Giờ thì chịu. Do đó đừng bao giờ ngạc nhiên khi tiền đạo cắm của VN sẽ chẳng bao giờ ghi được bàn khi đụng với đối thủ cờ Lebanon hay Hàn. Bao giờ cặp hậu vệ trung tâm của người ta củng là loại tốt nhất.

    Tiền đạo lùi. Là mẩu biết quậy lung tung, đột phá và đi bóng khéo, có thể mang bóng phản công từ sân nhà, và nếu cầu thì hổ trợ phòng ngự từ xa từ 35m đổ ra. Văn Quyến rất tốt khi tấn công. Hội đủ yêu cầu của tiền đạo lùi. Điểm yếu, lùn chịu thôi nhân vô thập toàn. Thứ 2, thể lực quá kém so với cở ngoài ĐNA nên khi có Quyến trong sân, mất một vị trí tranh chấp bóng từ xa. Nếu Quyến có thể đột phá được khâu thể lực sẽ toả sáng rực rở tại vị trí này. Phong độ củng bắt đầu từ Thể Lực. Tóm lại Quyến giống như Maradona, nhưng nếu thể lực không khoẻ như Maradona thì Quyến sẽ mãi mãi là Quyến thôi. Công Vinh củng là mẩu hứa hẹn trong 2 năm tới.

    Tiền vệ: Minh Phương và Tài Em là hai tài năng, họ có tốc độ lướt bóng và dẩn bóng giử bóng tốt nhất. Khi họ có thể chơi hơi cao. Họ mới thật sự nguy hiểm.

    Tiền vệ trụ: Rất quang trọng, phá vở nhửng pha đột phá từ trung lộ và băng lên đánh đầu củng như sút sa, cần mẩu cầu thủ to cao dám chơi tranh chấp. Cần có mẩu cầu thủ có khả năng tranh đoạt bóng và đeo bám quyết liệt. Hửu Thắng khi đặt vào vai trò này mới thích hợp nhất, Bảo Khanh chơi cặp là tuyệt vì có thể nhận bóng từ Hửu Thắng mà tham gia tấn công luôn.
    Khi Hửu Thắng hoặc Bảo Khanh lọng cọng thì Huy Hoàng và Hồng Minh là thay thế chắn chắn nhất. Huy Hoàng ngoài ra có thể về đá Hậu vệ trung tâm khi thiếu người, và Trung Kiên củng là một dự bị cho tiền vệ.

    Theo tôi với đội hình hợp lý, chuẩn bị chu đáo, thể lực dồi dào quyết tâm và sân nhà. Trận tới VN hoàn toàn có thể làm khó Korea rất nhiều.

    Điểm qua trọng nhát là phải đủ thời gian dề cầu thủ VN đạt được dột phá hơn nửa về thể lực. Chí ít củng ngang tụi Hàn mới có huy vọng vì VN kỷ thuật và thể hình đả không bằng người ta rồi, chỉ mong vào chơi đồng đội người ta củng biết chơi đồng đội vậy. Muốn đấu ngang ngửa thì đầu tiên thể lực phải ngang ngửa trước đả. Chuyện đứng nhất Tiger Cup củng rất có hy vọng. Phải nói chưa bao giờ chúng ta có thể có được một dàn hậu vệ giỏi to lớn biết đá bóng có thể coi như là tứ đai hộ pháp như hôm nay. Tiền vệ củng thế rất có phẩm chất. Phần còn lại và gọt giủa cho viên đá trở nên lấp lánh nửa thôi. Tất cả trong tay ông Tavares.

    Tavares cũng không dấu tham vọng gọi trở lại Mạnh Dũng khi tuyên bố dàn hậu vệ VN vừa rồi vắng tới 3 vị trí chủ chốt (ý nói Mạnh Dũng và Huy Hoàng). Như Thành thì không biết được số phận ra sao. Nhưng hảy cho anh ta một cơ hội. Khi trước trong U23 chẳng phải chính NT dược ông thầy Áo khen 1 đó sao? Tất cả còn rất trẻ, rất nông nổi, nên cho họ làm lại lấy công chuộc tội. Cả Việt Thắng nửa chú này mới thật sự là mẩu tiền đạo cắm VN đang cần. Nếu có thể tha được hảy thứ tha.
  2. crazy_fans

    crazy_fans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    hữu thắng trận này đá tiền đạo cắm mà ?
  3. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Đó là trên lý thuyết đội hình là thế. Nhưng thực tế trong bàn thua thứ 1 HT còn đứng ra cản bóng nhưng không kịp. HT càn quét giửa sân thôi. Hiệp 1 cắm là HĐ, sang hiệp hai HĐ hết bin thì BK cắm, còn lại tất cả tử thủ trên sân nhà.

    Riêng cái khoảng tiền đạo cắm muốn thắng người ta và mang lại tự tin vực dậy bóng đá VN thì phải có một ông trên liên đoàn, yêu bóng đá dám tự đứng ra đề xuất và vận động bằng ngoại giao với Thuỵ Điển và CLB Boston của Anh cho cái chú Thạch Dương về đá. Như thế tiền đạo VN với hắn và VQ mới làm cho thiên hạ sợ. Trên lý thuyết hoàn toàn có thể làm dược. Vì cha mẹ chú ta là VN, chú ta củng tỏ ý sẳn sàng đóng góp. Như vậy hắn củng là người VN mang quốc tịch VN rồi (sinh đẻ tại VN). Đối với Thuỵ Điển thì họ có hàng đống cầu thủ giỏi, thì một Thạch Dương chẳng nghĩa lý gì cả. CLB Boston củng vậy, khi mượn chú ấy về đá nếu nổi tiếng bản thân họ thơm lây. Gọi về trong khoảng 10 ngày là được, nhưng VN phải lo toàn bộ chi phí và cả chút đỉnh gọi là hậu đải tinh thần đóng góp của con em người việt xa xứ. Thật ra củng chẳng tốn kém gì nhiều một vé máy bay, và vài trăm bạc. Đây là chuyện hoàn toàn trong tầm tay vì lợi ích và danh dự cho đất nước qua bóng đá. Nhưng chuyện như thế này thì hong có sơ múi gì nên sợ đâu có ai thèm quan tâm.
    Thật ra trong tất cả các giải không có giải nào quang trọng bằng vòng loại world cup cả. Kỳ này VN vào một bảng thật ra nhìn thì nặng ấy nhưng rất nhẹ vì Korea phong độ đang có vấn đề. Nếu lảnh đạo nhìn thấy ngay từ đầu và có kế hoạch đầu tư tốt hơn như kiếm về vài chú VN đá bên Âu Châu, chỉnh sửa lịch thi đấu V league, mướn HLV sớm hơn (cái ông Tavares này cáo già lắm chỉ có ổng mới có thể chịu nổi cách làm việc của VN thôi, để yên ổng làm sẽ giúp bđ VN nhiều), và tập trung đội tuyển dài ngày hơn. Chuyện thắng Lebanon và thủ hoà với Korea trên sân họ là rất có khả năng. Chuyện lật đổ Korea dành ngôi đầu bảng củng đâu phải không có cơ hội. Nhưng chẳng ai thèm thấy, thèm quan tâm. Đó củng là lý do Bđ VN cứ ỳ ạch ỳ ạch mãi. Bây giờ với 2 trận thua Lebanon và Korea thì cơ hội ngàn năm có một kể như vứt.
    Hôm nay mà không lật được Korea, kế hoạch gì 10-15 nửa tham dự world cup củng xem như viển vông thôi. Thời gian đó kinh tế Vn tới đâu, chỉ số độ cao sức khoẻ tới đâu, mà với kiểu đầu tư cho đội tuyển kiểu tàng tàng thua chứ chưa nói bằng người mà đòi thắng Korea đi world cup trong 10-15 năm nửa. Giử ghế thì hứa bừa bải đi thôi. 10-15 năm nửa về hưu là vừa. Gặp một nhửng đội như Lebanon và Korea mà tập trung tuyển chỉ có 5 và 10 ngày (bay và di chuyển và ngủ mất đứt 2 ngày) là không hợp lý. Cho các giải chính như world cup. Tuy không có hy vong, nhưngkhi đả tham dự và có HLV ngoại thì phải có kế hoạch thoả đáng để tận dụng nó như là cơ hội cho cầu thủ VN được cọ sát với bóng đá đỉnh cao. Nó còn hửu ích hơn tất cả các chuyến đi du dấu dài ngày qua Âu Mỹ cực kỳ tốn kém nhiều. Hảy coi North Korea đi, có đị du đấu này nọ đâu, mà vẩn đá kinh ra phết. Quan tâm, quan tâm đúng mức thôi.
    Một điểm rất lạ nửa, là tuyển VN không thua thì thôi. Hể thua là thành phần cầu thủ thay máu kể như toàn bộ. Cả thế giới hẳn người ta khâm phục VN ở điểm này. Đội tuyển củng như là cái máy vậy, khi vận hành trục trặc thì hư đâu sử chỉnh đấy. VN ta thì lại khác. Chúng ta giới thiệu cho thế giới rất nhiều gương mặt bóng đá VN toàn loại nhàng nhàng cả. Làm vở cả kế hoạch của người ta. Thi dụ Korea đả chuẩn bị cho một chú hv sẽ săn sóc đặt biệt chú thần đồng VQ như hằn không qua thế là trớt qướt.
    Đội VN ở Tiger cup 2002 huy chương đồng là một đội. Với Quốc Trung và Như Thành hậu vệ trung tâm (sau là Huy Hoàng).
    Đến Sea Games thì là một đội.
    Và giờ thì là đôi khác, khác cả cái đội gặp lebanon.
    Thay đổi cứ xoành xoạch như thế sau đá ăn ý ổn định được. Và HLV thì củng thế. Mổi năm mổi ông, mổi năm mổi kiểu, lối chơi và phong cách chưa định hình đả...bỏ, xây dựng cái khác. Đập phá, đập phá xây lại....xây mãi chẳng xong cái gì cả.
  4. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Vòng loại World Cup 4 năm chỉ có mổi 1 lần, mà chơi với tuyển của người ta. Thế mà không thèm đầu tư chuẩn bị cho chu đáo. Để đầu tư vào giao hửu, năn nỉ nó củng chẳng thèm cho cái đội trẻ qua dợt với mình (kế hoạch giao hửu với đôi Trung Quốc ấy...bỏ rồi).
    Mục tiêu phấn đấu vào world cúp 2014 mà giờ thì coi như đùa. Đợi 2014 mới bắt đầu quan tâm đầu tư rồi...bị loại. Từ phấn đấu và đầu tư cho tới lúc đạt được là... bao nhiêu năm? Thí dụ VN phấn đấu đoạt HCV Sea Games hay Tiger Cup là bao nhiêu năm rồi...kết quả...vẩn phấn đấu.
    Khi còn đi học ông thầy kinh tế người mẽo có dạy chúng tôi một câu mà tôi còn nhớ mãi. Phải có mục tiêu, và mục tiêu phải cao hơn là ý nguyện thì mới thành công. Thí dụ ổng nói, nếu chú nào muốn kiếm 100,000US thì phải đặt mục tiêu là kiếm 1 triệu, như thế chí ít củng kiếm được 100k. Còn không thì coi như bỏ.
    Việt nam muốn vượt Thái và vô địch đông nam á. Mục tiêu đặt ra phải là đá ngang ngữa với Hàn Nhật lọt vào tứ kết Asian Cup. Thì rồi sẽ vô địch ĐNA lúc nào không hay. Nhưng đặt mục tiêu vô địch ĐNA thì mãi cũng vẩn huy chương bạc và tiếp tục hụp lặn trong vũng lầy này mãi.
    Riêng phần chú Hửu Thắng dạo này đá hơi kém, nên thông cảm. Hắn còn đang bị chấn thương. Phong độ sức khoẻ không được hoàn hảo thì biểu hiện kém thôi. Vị trí này Quốc Trung có thể thay thế. Cả hai chú chân gổ QT và HT chỉ dùng vào tranh đoạt bóng càng quét hổ trợ phòng ngự thôi. Không phải là mẩu cầu thủ tỉnh táo và kỷ thuật khéo léo để đá hậu vệ trung tâm, họ mà đá vị trí này là...đổ nợ liền. Nhưng to xác và nhiệt tình, biết đá bóng họ vẩn là rất cần thiết để cân bằng cho hàng phòng thủ VN vốn thua kém về thể hình lẩn thể lực.
    Việt nam đang đi đúng hướng rồi. Cần thời gian để hoàn thiện thôi.
    Một dàn hậu vệ thép 1.8m dăng ngang 4 người.
    Hai tiền vệ trụ to cao, hoặc chí ít củng có một, càn quét.
    Hai tiền vệ cánh rất kỷ thuật và cực kỳ nguy hiểm khi đá phản công.
    Một tiền đạo lùi đầy tài năng.
    Một trung phong cắm....đang tim kiếm.
    Nếu hoàng thiện môt hình này. VN sẽ là đội phòng thủ chắc, phản công sắc bén. Có thể tranh tài với bất cứ ông lớn Á Châu nào. Nhân tố con người đả bắt đầu sẳn sàng, chỉ chờ cơ chế thôi.
    Nghĩ lại 10,15 năm trước bóng đá VN thua thiên hạ cả rổ vì lùn quá. Muốn có một dàn cầu thủ hậu vệ 4 người 1.8m và 2 tiền vệ 1.8m thì chỉ là mơ thôi. Bây giờ đả có rồi, chỉ hơi ít lựa chọn một tí. Nhưng tại sao không đầu tư, không mơ ước? Còn chờ tới...khi nào.
    VN hiện nay chỉ số con trai cao trung bình là...1.65m. Vậy thì chờ...bao lâu. Trung Quốc, Nhật, và Hàn là 3 nước Đông Á thành công bứt tốp trong bóng đá. Nếu mà 4 hậu vệ họ có anh nào dưới 1.8m thì tôi sẽ chịu đền tiền. To cao thế mới đủ sức đua bóng với thiên hạ. Khi tạo sự an tâm thì tiền vệ mới dám vác bóng tấn công chớ. Nếu không mãi mê tấn công nó chọc cho một phát tên tiền đạo nó chạy đua cho chú HV cánh hửi khói phía sao, chú HV trung tâm buộc phải ra lót, nó tạt bóng vào, thế là hỏng.
  5. vamcodong

    vamcodong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Chào TuanUSA, mình cũng có xem trận Korea-VN, không phải xem vài đoạn mà mình xem truyền hình trực tiếp nguyên trận đấu đó. Theo mình thì Hữu Thắng trận đó đá vị trí tiền vệ tổ chức, phát động tấn công và anh ta chơi cũng không đến nỗi. Phần lớn những pha lên bóng nguy hiểm của VN đều qua chân HT.
    Còn những nhận xét của TuanUSA về bóng đá VN thì mình đông ý hoàn toàn. Cách làm bóng đá của các "quan" trên Liên Đoàn là quá tệ, bộp chộp chẳng có kế hoạch gì cả. Mỗi năm mỗi huấn luận viên, mỗi phong cách, mỗi danh sách cầu thủ khác nhau. Kiểu này thì đến bao giờ mới ổn định được.
    Chưa ổn định thì hãy khoan nghĩ đến chuyện phát triển
  6. dreamweaver

    dreamweaver Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    H. Thắng đá tiền vệ thủ là được ( Mà tên VN viết tắt nghe như tên Bana , toàn H''Thắng H''Dũng H''Đức H''Sơn ).
    Tôi cũng tán đồng cách suy nghĩ của anh TuanUSA khi cho rằng cặp tiền đạo VN phải chơi theo kiểu lớn - nhỏ . Tiếc rằng lớn của ta thì già wá , còn nhỏ của ta thì .. yếu quá mà lại khoái quậy nữa ( bia bọt gái gú tá lả , phong độ thất thường ) . T'' Bình hy vọng bứt thêm vài cm nữa , để mà đá vai lớn .
    Bạn B''Khanh tôi rất phân vân , không biết có nên để anh ta đá giữa không vì thời Dido anh ta chạy cánh trái rất hay , Nếu ta rút T'' Em ( cốt là đá thủ từ thời Carlisto với V''Sĩ ) vào giữa với H''Thắng , cho B''Khanh ra biên chắc hay hơn .
    Xuân Thành đá không máu bằng thời Carlisto , chứ nếu không ta có 1 cánh phải khá chắc đạn .
    Mà sao V'' League mấy mùa rồi vẫn chẳng kiếm thêm tên nào mới , cả tiền vệ hậu vệ lẫn trung vệ , quanh đi quẩn lại toàn Zico với Achilefu .
  7. crazy_fans

    crazy_fans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Tiger Cup 2004: Việt Nam nằm khác bảng với Thái Lan

    Tiger Cup 2004: Việt Nam nằm khác bảng với Thái Lan
    19:34'' 07/07/2004 (GMT+7)

    Lễ bốc thăm chia bảng Tiger Cup 2004 ở Malaysia
    (VietNamNet) - Theo kết quả lễ bốc thăm chia bảng Tiger Cup 2004 diễn ra tại Kuala Lumpur vào chiều 7/7, Việt Nam nằm ở bảng A cùng Singapore, Indonesia, Lào, Campuchia.

    Trong khi đó, ĐKVĐ Thái Lan nằm ở bảng B với Malaysia, Myanmar, Philippines và Đông Timor. Như vậy, có khả năng Việt Nam sẽ chạm trán với đối thủ nhiều duyên nợ Thái Lan ngay ở bán kết.

    Nhìn chung, đây là một kết quả bốc thăm khá cân bằng, bởi ở mỗi bảng đều có 3 đội bóng được coi là mạnh nhất để cạnh tranh 2 vé vào bán kết. Theo đánh giá của Phó chủ tịch thường trực LĐBĐ Việt Nam Trần Duy Ly, đội tuyển Việt Nam chủ nhà bảng A gặp thuận lợi ở cả kết quả bốc thăm và lịch thi đấu, và rất có khả năng đi tới trận chung kết.

    Kết quả bốc thăm chia bảng
    Xem chi tiết»
    Bảng A ( Thi đấu tại Việt Nam): Việt Nam, Singapore, Lào, Campuchia, Indonesia
    Bảng B ( Thi đấu tại Malaysia): Malaysia, Thái Lan, Myanmar, Philippines, Đông Timor

    Lịch thi đấu bảng A
    (2 lượt đầu diễn ra ở TP.HCM, 3 lượt sau diễn ra tại Hà Nội)
    Ngày 7/12:
    Việt Nam-Singapore
    Lào-Indonesia
    Ngày 9/12:
    Việt Nam-Campuchia
    Indonesia-Singapore
    Ngày 11/12:
    Việt Nam-Indonesia
    Lào-Campuchia
    Ngày 13/12:
    Indonesia-Campuchia
    Singapore-Lào
    Ngày 15/12:
    Việt Nam-Lào
    Campuchia-Singapore
    Bán kết: Lượt đi: 29/12/2004; Lượt về: 2/1/2005
    Chung kết: Lượt đi: 8/1/2005; Lượt về: 15/1/2005
    Trận tranh HC đồng sẽ diễn ra vào ngày 15/1/2005


    Phó chủ tịch Trần Duy Ly phân tích: ''''Ở bảng A có 2 đội mạnh là Singapore và Indonesia, nhưng nếu xét về tương quan lực lượng và sự chuẩn bị, đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể vượt qua 2 đối thủ này. Còn Lào và Campuchia, vì không mạnh bằng Indonesia và Singapore nên nếu thi đấu cẩn thận và đúng sức, chúng ta cũng sẽ có 6 điểm từ tay 2 đội bóng này không quá khó khăn. Như thế, đội tuyển Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội xếp nhất bảng A, cần nhớ rằng ở vòng bảng chúng ta được chơi trên sân nhà''''.

    Ông Ly nói tiếp: ''''Ở bảng B cũng vậy, về lý thuyết, Thái Lan là đội mạnh nhất, xếp sau họ lần lượt là Malaysia và Myanmar, nên nhiều khả năng Thái Lan sẽ giành vé vào bán kết với ngôi nhất bảng B. Nếu vậy, đội tuyển Việt Nam sẽ chỉ gặp phải 2 đối thủ quen thuộc là Malaysia hoặc Myanmar, và cơ hội vào chung kết của ta sẽ rất cao''''.


    Tiger Cup 2004 sẽ hiện thực hoá giấc mơ dang dở 6 năm trước của người dân thủ đô và cả nước?
    Trên thực tế, đánh giá của Phó chủ tịch Trần Duy Ly là hoàn toàn có cơ sở, vì Indonesia là đối thủ mà đội tuyển Việt Nam từng thắng nhiều lần trong những cuộc chạm trán gần đây, còn Singapore vẫn luôn ngập ngừng giữa ranh giới của một ông lớn và một chú ngựa ô bởi lối chơi khá đơn điệu. Ở bảng B, Malaysia với ưu thế chủ nhà sẽ là đối thủ nặng ký của ĐKVĐ Thái Lan trong việc cạnh tranh ngôi nhất bảng.

    Với sức mạnh của Thái Lan, việc gặp đối thủ nào trong trận bán kết, Việt Nam, Indonesia hay Singapore không phải là vấn đề, nhưng vị thế của nhà ĐKVĐ sẽ không cho phép họ chấp nhận vị trí nhì bảng, còn Malaysia hẳn nhiên không muốn sớm chạm trán với Việt Nam ở bán kết, bởi họ là bại tướng của đội tuyển chúng ta ở 2 giải đấu khu vực gần đây nhất là Tiger Cup 2002 và SEA Games 2003.


    Đội tuyển Việt Nam có cơ hội rất lớn để vào chung kết Tiger Cup 2004 - Ảnh: Quang Minh.
    Trong khi đó, dù có một đội hình trẻ trung, tài năng nhưng Myanmar vẫn chưa lấy lại hình ảnh của một đội bóng lớn trong khu vực như trước kia, nên khả năng lớn nhất của họ có thể chỉ là vị trí nhì bảng kèm đồng nghĩa với một vé vào bán kết, mặc dầu để làm được điều này cũng không phải dễ dàng.

    Cũng theo Phó chủ tịch Trần Duy Ly, đội tuyển Việt Nam cũng có được một lịch thi đấu rất thuận lợi ở Tiger Cup 2004. Ông Ly nhận xét: ''''Sau khi chạm trán với Singapore ở lượt trận đầu tiên diễn ra trên sân Thống Nhất (TP.HCM), đội tuyển Việt Nam sẽ chứng kiến trận chung kết ''''sớm'''' thứ nhất của bảng A giữa Singapore với Indonesia ở lượt trận thứ 2, và khi di chuyển ra Hà Nội để thi đấu 2 lượt trận cuối cùng, đội tuyển Việt Nam đã biết sẽ phải thi đấu như thế nào với Indonesia sao cho có lợi nhất với mục tiêu giành ngôi nhất bảng A''''.
  8. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Nhìn qua danh sách tập trung cho Tiger Cup kì này khá ổn định. Chỉ tiếc vẩn phải hy sinh các chú có tài nhưng lắm tật (Như Thành, Hải Lâm, Mạnh Dũng).
    Nhưng chú Việt Thắng thể công và Huy Hoàng (SLNA) gọi trở lại cùng Duy Quang (HAGL) có thể làm cho người hâm mộ khá an tâm cho hàng thủ.
    Tiền vệ với bộ ba Minh Phương, Tài Em và Hửu Thắng thì hiện nay và trong các năm tới nửa đây là rất ổn định và khá an tâm. Bảo Khanh mà bổ xung thêm thì còn gì bằng. Có thể nói là quá đẹp vừa có kỷ thuật đầu óc tốc độ và tranh chấp.
    Tiền đạo, vẩn là nhân tài như sao buổi sớm. Huy vọng vào sự trở lại phong độ của Văn Quyến củng như sự cố gắng tìm lại vinh quang xưa lần cuối của chú Huỳnh Đức.
    Nhìn chung với trình độ hiên nay của đôi tuyển VN so với ĐNA thì đá cho đúng với phong độ và sự xắp xếp đội hình chiến thuật hợp lý. VN sẽ vẩn bóp dế hết các chú khác...trừ Thái Lan thôi.
    Hy vọng VN và Thái sẽ gặp nhau trong chung kết. Sau vụ Sea Games bà con hâm mộ củng chờ lâu quá cho lận rửa hận trận lật đổ không thành nhiều ấm ức rồi còn gì.
    Đánh giá chung
    Hậu vệ: so với ĐNA thì coi như là chắc và ổn đinh. Chỉ có Tiền đạo và Tiền vệ Thái với chú Zico mới có hy vọng làm cho dàn hậu vệ này lên bờ xuống ruộng thôi. Với cặp Anh Dũng và Hùng Dũng hộ pháp này mà giử được phong đô như trận gặp Hàn Quốc thì các đôi ĐNA khác khó có hy vọng.
    Tiển vệ: Với Minh Phương, Hửu Thắng, Bảo Khanh, và Tài Em phong độ trình độ đang rất ồn định và được khẳng định. Có thể nói trong tầm ĐNA họ có thể tranh chấp và áp đảo bất cứ hàng tiền vệ nào, kể cả Thái Lan cho dù đó là Thonglao, Issawa, Chaiman hay ai khác nửa không cần biết.
    Tiền đạo: tình yêu của tôi nồi buồn của tôi. Hy vọng và hy vong thôi. Với Văn Quyến và Huỳnh Đức cả hai phong độ đều có vấn đề. Còn các cầu thủ khác Công Vinh, Mạnh Đức, Văn Thành vẩn tôi đi tìm tôi. Nói chung hàng tiền đạo VN so ra không hơn đội nào gọi là mạnh trong khu vực như Miến, Mã, Indô, Sing, chớ chưa nói tới Thái làm gì mà gọi là không thể so sánh. Tuy nhiên cơm hay cháo củng là từ đây. Thôi thì hy vong ra sao thì ra, chỉ cần trận chung kết cái chổ này thi đấu một trận xuất sắc để đời là vui và thoả mãn rồi.
    Tôi ngắm qua nghía lại chỉ có 2 chú tương lai có hy vọng ở vi trí này là Công Vinh (lùi), và Văn Thành (cắm vì to xác) hy vong hai chú này vài năm nửa thì chín mùi thế thì VN mới có cơ hội nở mặt với người ta. Chú Văn Quyến thì nếu không có đột phá thể lực thì chỉ là thần đồng ĐNA là hết xí quách thôi, không kỳ vọng gì xa xôi nổi. Hai chú trẻ khác Minh Hải có duyên săn bàn củng như chú Thanh Bình (cần cù chịu chạy nên nhiều khi trời thương) là quá nhỏ con 1.73m khi ra khỏi ĐNA, không có tương lai đi xa. Cho vị trí tiền đạo cắm 1.78m là chiều cao tối thiểu, ngoài ra còn phải chí ít biết chạy và sút bóng nửa, như đả nói chỉ có chú Văn Thành coi mòi hội đủ tiêu chuẩn để đào tạo (vì Huỳnh Đức xắp sửa về hưu rồi) nhưng không biết có đào tạo nổi không. Hy vọng trời đải ngộ tấm lòng yêu bóng đá của dân VN vậy.
  9. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Danh sách dự kiến của đội dự tuyển QG
    3 thủ môn: Văn Hạnh, Hồng Sơn, Minh Quang
    9 hậu vệ: Anh Dũng, Hùng Dũng, Duy Quang, Quang Trãi, Duy Hoàng, Huy Hoàng, Văn Nhiên, Mạnh Dũng, Đức Thắng
    7 tiền vệ: Văn Đàn, Hữu Thắng, Minh Phương, Tài Em, Trung Kiên, Trường Giang, Hồng Minh.
    7 tiền đạo: Huỳnh Đức, Văn Quyến, Đặng Văn Thành, Công Vinh, Minh Hải, Đức Mạnh, Bảo Khanh.
    Có bạn nào ý kiến gì hông?
  10. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Mạnh Dũng, Văn Quyến trở lại đội tuyển Việt Nam
    04:07'' 16/07/2004 (GMT+7)
    (VietNamNet) - Chiều qua (15/7), LĐBĐ VN đã chốt lại danh sách 24 cầu thủ đội dự tuyển bóng đá Việt Nam sẽ tập trung vào ngày 24/7 tới tại Trung tâm HLTTQG 1 (Nhổn, Hà Nội) để chuẩn bị cho Tiger Cup 2004. Cùng với sự trở lại của Dũng và Quyến, những gương mặt cũ - mới được gọi lần này đều gây khá nhiều bất ngờ.
    Tín nhiệm trò cũ

    So với 22 cầu thủ ở đợt tập trung trước chuẩn bị cho trận đấu loại World Cup 2006 với Hàn Quốc - cũng là lần đầu tiên ông Tavares trực tiếp tuyển quân - phần lớn đã được giữ lại. Đó là Hồng Sơn, Minh Quang trong khung gỗ; là Duy Hoàng, Quang Trãi, Anh Dũng, Hùng Dũng, Minh Phương ở hàng thủ; là các tiền vệ Tài Em, Hồng Minh, Xuân Thành, Hữu Thắng, Bảo Khanh, Văn Đàn. Trên tuyến đầu, chỉ có 1 thay đổi duy nhất là Văn Quyến thế chỗ Đức Mạnh, người có trong danh sách đề xuất ban đầu nhưng bị gạt vào phút cuối, cùng Huỳnh Đức, Công Vinh, Đặng Thành.
    Như vậy, có tới 16/24 cầu thủ vẫn chiếm được sự tín nhiệm của ông thầy Brazil sau trận đấu "chỉ" thua 2 bàn trước Hàn Quốc trên sân khách, dù không ít người trong số này phong độ tỏ ra khá "chảy" ở thời điểm hiện tại. Chẳng hạn như TM Dương Hồng Sơn, Văn Đàn ở Cúp QG vừa rồi, như Anh Dũng, Hùng Dũng, Hồng Minh, Hữu Thắng (vẫn còn đang chấn thương gối), Huỳnh Đức ở giai đoạn cuối V-League. Nhưng có lẽ 2 trường hợp cá biệt hơn cả là Mạnh Dũng và Văn Quyến - người nhận kỷ luật của CLB phải nghỉ từ trận thứ 17 của HA.GL tại giải VĐQG, người thì chơi quá tệ tại Cúp QG đến nỗi bị dư luận đặt dấu hỏi.
    Phải chăng ông Tavares đã thấm nhuần câu nói bất hủ của Sir Alex Ferguson: "Phong độ nhất thời, đẳng cấp mới là vĩnh cửu". Và vì thế, ông muốn dành cho những trò cũ sự ưu đãi ngay từ giai đoạn khởi động chiến dịch chinh phục danh hiệu quan trọng nhất trong năm của bóng đá Việt Nam?
    Cùng với việc tín nhiệm 16 trò cũ, Tavares đã dành cơ hội cho Trịnh Duy Quang - trung vệ được ca ngợi trong suốt V-League vừa qua, người đã phải thổn thức vì bị gạt khỏi danh sách đi Hàn Quốc. Hậu vệ Đức Thắng, tiền vệ công Trường Giang - 2 cầu thủ cùng tuổi Rồng - và TM Văn Hạnh, đều thể hiện phong độ rất tốt đã được "chấm".. Họ hoàn toàn xứng đáng được gọi thế chỗ Hải Lâm, Trung Kiên ở đợt tập trung trước.
    3 anh lính "tò te"
    Đó là hậu vệ biên phải Phạm Hải Nam, tiền vệ cánh Nguyễn Tuấn Phong và tiền vệ thủ Trần Quý Sửu. Cả 3 đều là những anh lính mới toanh của đội tuyển, đồng thời cũng là bất ngờ lớn trong danh sách lần này.
    Hai cái tên Hải Nam, Tuấn Phong không quá lạ lẫm với nhiều người, họ từng nằm trong thành phần ĐT Olympic VN tham dự SEA Games 22. Nhưng chỉ biết thôi, chứ ấn tượng thì không, bởi cả hai chủ yếu mài quần trên ghế dự bị. Kể từ đó đến nay, Nam và Phong rất ít được nhắc tên, họ gần như không tiến bộ khi trở về khoác áo CLB trong suốt 22 trận đấu tại V-League.
    Hải Nam là một cầu thủ có thể lực dường như vô tận, nhưng hiếm khi thấy anh có một đường bóng nào sáng sủa thể hiện anh chơi bóng "bằng đầu". Tuấn Phong khá hơn cả về kỹ thuật và tư duy, nhưng lại tỏ ra yếu đuối trước áp lực, đặc biệt là những trận đấu ở tầm đội tuyển mà SEA Games là minh chứng. Vì lẽ đó mà dù được tạo rất nhiều cơ hội, cuối cùng họ cũng bị "bật" khỏi đội hình chính của ông Riedl tháng 12 năm ngoái.
    Nhưng vì sao họ lại lọt vào mắt xanh của ông Tavares? Chỉ có chính ông thầy này mới trả lời được câu hỏi này, kể cả trường hợp của Quý Sửu, cầu thủ trẻ cả về tuổi đời (mới 19 tuổi), non cả về kinh nghiệm và cũng rất ít khi được nhắc đến tại V-League so với các đồng đội Duy Quang (6), Quốc Khánh (11) trong đội hình D.ĐT.
    Biết đâu đây lại là những phát hiện đầy thú vị của nhà cầm quân Brazil (!?).
    Những sự lỗi hẹn đáng tiếc
    4 cái tên cần phải nói đến trước tên có lẽ là 2 hậu vệ cánh Lê Văn Trương, Phùng Văn Nhiên, trung vệ Huy Hoàng và tiền vệ Quốc Vượng. Họ đều còn rất trẻ, và 3 người trong số này (Trương, Hoàng, Vượng) đã toả sáng tại SEA Games 22, còn Văn Nhiên đã khẳng định vững chắc chỗ đứng ở trận đấu lớn với Hàn Quốc.
    Nhưng nếu như Trương và Nhiên phải lỗi hẹn vì chấn thương chân thì Hoàng và Vượng lại khác. 2 cầu thủ SLNA bị chấn thương đầu khá nặng, đến nỗi Vượng gần như hỏng hẳn tại V-League, còn Hoàng luôn phập phù như ngọn nến trước gió, đặc biệt là tại VCK Cúp QG vừa rồi. Nghĩ mà buồn, lần nào cũng vậy, đội tuyển Việt Nam hình như luôn phải thiếu thốn lực lượng vì những lý do tương tự như thế!
    Và bên cạnh đó, còn những sự vắng mặt đáng tiếc bởi chính từ ông Tavares. Lần này, ông vẫn nhất quyết ông gọi Bùi Quang Huy, thủ môn trẻ của SĐ.NĐ đã chơi ổn định trong cả 22 trận đấu tại V-League. Ông đã không chứng kiến trọn vẹn VCK Cúp QG để thấy Như Thuần - trung vệ thép một thời dường như đang trở lại thời kỳ sung sức nhất ở tuổi 29. Ông cũng đã bỏ qua những cầu thủ trẻ đầy khả năng và có vai trò chủ chốt ở CLB như Sỹ Cường (LG.HN.ACB), Ngọc Tuấn (Thể Công), Khoa Thanh (Bình Định)...
    Cơ hội dành cho họ liệu có còn, khi thời gian từ nay đến Tiger Cup còn những hơn 5 tháng?
    Danh sách 24 tuyển thủ:

    - Thủ môn (3): Dương Hồng Sơn (SLNA), Võ Văn Hạnh (HA.GL), Trần Minh Quang (Bình Định).
    - Hậu vệ (8): Phạm Hùng Dũng (Đà Nẵng), Vũ Duy Hoàng (SĐ.NĐ), Trịnh Duy Quang, Lê Quang Trãi (HA.GL), Nguyễn Đức Thắng (Thể Công), Lê Anh Dũng (LG.HN.ACB), Nguyễn Minh Phương (GĐT.LA), Phạm Hải Nam (SLNA).
    - Tiền vệ (9): Phan Văn Tài Em (GĐT.LA), Thạch Bảo Khanh (Thể Công), Lê Hồng Minh (Đà Nẵng), Nguyễn Tuấn Phong (NHĐA), Trịnh Xuân Thành, Nguyễn Hữu Thắng, Trần Trường Giang (Bình Dương), Trần Quý Sửu (D.Đồng Tháp), Nguyễn Văn Đàn (HA.GL).
    - Tiền đạo (4): Lê Huỳnh Đức (Đà Nẵng), Phạm Văn Quyến, Lê Công Vinh (SLNA), Đặng Văn Thành (TVU.Hải Phòng).
    Với sự rút lui của 2 HLV phó Nguyễn Thành Vinh và Phạm Văn Hùng, thành phần BHL đội tuyển sẽ thay đổi như sau: HLV trưởng Tavares, 1 HLV thể lực người Brazil, Trần Văn Khánh (HLV thủ môn) và Nguyễn Văn Hiệp (trợ lý ngôn ngữ).
    Theo kế hoạch, đội tuyển bắt đầu tập trung từ ngày 24/7 tại Trung tâm HLTTQG 1 (Nhổn, Hà Nội). LG Cup khai mạc ngày 15/8 tại TP.HCM sẽ là thử thách đầu tiên của đội trên chặng đường chinh phục Cúp Vàng Tiger vào cuối năm.

    Triệu Vân

Chia sẻ trang này