1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển VN năm 2004: những ngày u ám nhất

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi dia_golden, 02/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    "Trường hợp của trung vệ Mạnh Dũng (HA.GL) cũng hết sức đáng tiếc. Anh cũng bị chấn thương đầu, nhưng theo một cách khác, đó là vấn đề kỷ luật khiến CLB chủ quản quyết định cho ngồi chơi xơi nước kể từ vòng 16 V-League. Vậy nên, dù được ông Tavares thật sự "kết" về mặt chuyên môn, Dũng vẫn bị gạt vào phút chót bởi lãnh đạo Uỷ ban, Liên đoàn không muốn "bị dư luận xì xào" (!?)." (Vietnamnet)
    Cái gì đây, gạt một cầu thủ được HLV gọi ra khỏi danh sách cho dù anh ta vẩn được chơi cho V league mùa tới vì không muốn bị dư luận xì xào???
    Liên đoàn làm việc kiểu này bao giờ bóng đá VN khá nổi. Làm việc kiểu thiếu trách nhiệm hay sợ trách nhiệm lo giử ghế để chấm mút à? Lại thiếu tôn trọng quyết định của HLV. Loại bỏ một cầu thủ mà ông ta lựa chọn bởi vì lý do như thế có chính đáng. Không biết cách làm việc.
    Tại Sea Games 22 tai sao VN phải ngậm ngùi hưởng huy chương bạc? Một trong lý do chính là cặp trung vệ không có người thay thế xứng đáng khi bị chấn thương. Trảm Như Thành, buộc Huy Hoàng phải vác trọng trách thủ lỉnh lá chắn cuối cùng, Duy Hoàng vào vai trò của Huy Hoàng càng quét. Trận gặp Malaysia đả cho thấy lọng cọng rồi. Trận chung kết gảy vì thiếu người luôn. Giờ đây trong đội hình mới này cặp trung vệ trung tâm người cầm chịch sẽ là ai? Quang Trãi, Duy Quang hay Hùng Dũng? Đừng để vào dến trận chung kết bị gảy 1 trong 2 vị trí trung vệ trung tâm rồi vở cả trận cho xôi hỏng bỏng không nửa.
    Nói về dư luận xì xào. Cái vụ Sea Games trận chung kết các quan không biết làm việc tác trách để cho dội nhà bị thằng giám sát, trọng tài nó ép cho thua (trái ghi bàn của Phương Nam là hoàn toàn hợp lệ nó bắt cho việt vị thẳng thừng, rồi đuổi người)...Nước chủ nhà mà làm ăn như thế, không thể đổ cho ai. Đả hứa sẽ nghiêm khắc kiểm điễm giờ vẩn chưa thấy quan nào bị mất cộng lông cả. Dư luận vẩn xì xào ấm ức về vụ này, sao các quan liên đoàn không giải quyết cho hết xì xào đi. Vả chăng vì nó chạm ngay các quan nên không thể làm gì cho hết xì xào được.
    Chuyện một cầu thủ có tranh chấp bất đồng với một đội bóng, vài cá nhân là chuyện rất thường trong bóng đá chuyên nghiệp, không chỉ ở VN mà cả thế giới. Bản thân không bị án gì của liên đoàn, đả giải quyết sự vụ chuyển qua đội khác mà vẩn bị gạt tên vì lý do sợ dư luận xì xào.
    Làm việc phải dựa trên chứng cứ, qui tắc chung chớ làm việc theo kiểu cảm tính thích thì cho qua ghét tao bỏ lại rồi dùng cớ vu vơ thế mà làm lảnh đạo liên đoàn bóng đá thảo nào bóng đá VN cứ đì đẹt mải.
    Cầu thủ là người đá thuê kiếm tiền, ông bầu là kẻ trả lương. Liên Đoàn là trọng tài chung. Cầu thủ bị trả thấp (thí dụ như vu Minh Phương đòi thuyên chuyển), hay không thích hợp được với ông chủ có thể bị đì và chửi bới cho tới lúc ra đi mà thôi. Liên Đoàn lại hùa vào với các ông chủ mà đánh giá sự việc không đứng ở vị trí trung dung mà hành xử xự việc liệu có thể làm cho cầu thủ phục mà cống hiến hết mình. Giả sử ngày trước đè Minh Phương ra bắt làm nô lệ cho đội bóng củ không cho đi theo nguyện vọng chính đáng kiếm ra nhiều tiền hơn nhờ vào khả năng của mình liệu hôm nay Minh Phương có chơi hay như vậy.
    Tóm lại cách làm việc của Liên Đoàn rất là bị dư luận xì xào, bóp chết tình yêu và sự phát triển bóng đá của VN. Chừng nào ông Viển, ông Ly và mấy ông ú ớ bất tài khác ra đi thì bóng đá VN mới có tương lai sáng sủa và hết xì xào.
    Không phải vì tức binh gì Mạnh Dũng mà nói như thế. Mà vì chuyện lục đục giửa anh ta và CLB chủ quản là một chuyện. Chuyện anh ta đá rất cống hiến trong trận gặp Lebanon, làm việc hết mình cho trọng trách được giao phó bảo vệ màu cờ sắc áo quốc gia là chuyện khác. Đâu có biểu hiện gì đá nhăng đá cuội trong đội tuyển quốc gia đâu mà dư luận xì xào.
    Tuyển chọn cầu thủ là dựa trên thành tích phong độ và biểu hiện (trong giải chuyên nghiệp và trong đội tuyển) hay dựa trên dư luận xì xào bàn tán. Không thể hiểu nổi. Vậy mà củng có bằng tiến sĩ cơ đấy. Thật là chán.
  2. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Đội Tuyển Bóng Đá Vietnam Chuyện tản mạn, lạm bàn.

    Dạo này báo chí, liên đoàn và các cổ đông viên đều theo dỏi xăm xoi đội tuyển đang tập luyện dưới sự dẩn dắt của ông Tavares khá kỷ. Mổi chuyện sảy ra dù lớn nhỏ đều được bàn tán rất xôm tụ (trừ forum này hông biết tại sao?). Tôi củng xin đóng góp vài suy nghĩ riêng.

    Đội tuyển lần này với thành phần khá mới. Nó không có một bộ khung hay thừa hưởng nòng cốt của thế hệ vàng hay SLNA hay TC từng một thời làm mưa gió trong cuộc sống bóng đá VN. Nó củng chẳng lấy cái xương sống HLGL đương kiêm vô địch một thế lực bóng đá mới hiện nay đang thống trị, hoặc SĐNĐ đuong kim á quân. Ngược lại là sự trải đều hay tập hợp của hầu hết các gương mặt sáng giá nhất của bóng đá VN hôm qua, hôm nay và tương lai . Đội tuyển này chưa có thành tích đáng kể, chưa bao giờ được cùng nhau thi đấu trong một giải nào. Nhưng khá nhiều người hâm một và báo chí vẩn theo giỏi rất sát sao. Có nhiều ý kiến này nọ. Nhưng khác hẳn các đợt trước thí dụ Tiger Cup 2000, không thấy các bài bi quan về thành tich từ thực lực hay các lổ hổng không thể bù lắp trong đội hình.

    Rỏ ràng là chúng ta đang có một đội hình gần như là tập hợp mạnh nhất hợp lý nhất từ bóng đá nước nhà. Và đây là một tập hợp có tiềm lực, thực lực và sức mạnh đáng sợ, mà các cổ đông viên, báo chí và các lảnh đạo đều không nói ra nhưng đều tràn đầy hy vọng sẽ là bước khởi dầu cho sự trở lại lật đổ và chinh phục thống trị bóng đá ĐNA và vươn ra Á Châu thế giới kể từ đây.

    Trước tiên xin điểm quân và đánh giá thực lực:

    Đồng đều và khá chắc chắn.

    Trừ hàng tiền đạo chưa thật xuất xắc ngoài tầm ĐNA, nhưng ngược lại dàn hậu vệ thì thừa lựa chọn.

    Điểm mạnh của tuyển VN là sự tinh quái có khả năng sáng tạo bất ngờ, quyết tâm và kỷ thuật tương đối tốt.

    Điểm yếu thể lực, thể hình thường dẩn đến thua ấm ức dù là thua trong thế thắng, ngẩn cao đầu....hay gì gì củng vẩn là thua trong nhửng trận quang trong trước đối thủ có đẳng cấp.

    Điểm yếu đả và đang được cải thiện, và như thế chúng ta có quyền hy vọng. Trước tiên chúng ta đả có thể có dàn hậu vệ tốt thì có quyền đặt niềm tin vào chuyện thần thoại kiểu Hy Lạp tại giải Euro. Tại sao không nhỉ. Giả xử VN thắng Lebanon, Hàn, và Maldaves cả 3 trận còn lại thì sẽ ra sao?

    Tôi nghĩ là ông Tavares củng có một ước muốn thầm kín như thế. Và đó củng là lý do ông ta sang VN. Với mức lương tương đối là thấp so với đồng nghiệp cùng loại, nhưng ông vẩn chấp nhận và vui vẽ sang VN trong khi ông Rit hay ông Peter đều chê và ra đi. Tại sao, vì yêu VN ư, chựa hẳn là tất cả, mà là vì chính muốn khơi dậy tiềm lực của bóng đá VN như là một sự khẳng định tài năng và đẳng cấp HLV của mình. Là một HLV giỏi không thua kém ông Rit hay Peter nhưng kém may mắn là không có bản thành tích huy chương bạc 2 lần Tigers Cup, hay huy chương vàng như các ông kia. Ông ta không có may mắn được nắm các đội có thực lực trong một thời gian đủ dài để tự khẳn định bản lỉnh của mình. Lifan là một đôi nhàng nhàng và công lao trụ hạng của ông không được tính tới. Nhưng khi ông ra đi củng với thực lực như thế Lifan rớt hạng. Như vậy VN chính là nơi ông Tavares tự khẳn định mình. Còn quá sớm để nói lên khả năng của ông, nhưng với hơn mười ngày và trận đấu với Korea tai sân khách, củng như cách làm việc, quản lý và định hướng đội tuyển của ông ít nhiều làm chúng ta có cơ sở thực tế để mơ ước một sự thay đổi đẹp đẽ tương lai cho nền móng của đội tuyển quốc gia. "Nhanh lẹ, manh mẽ, khéo léo, quyết tâm và đoàn kết" chúng ta sẽ làm cho các nước tôn trọng và biết tới nền bóng đá VN.

    Khán giả đả quay trở lai, cơ sở, kỷ luật và khen thưởng đả được cải thiện sẽ là chất xúc tác tốt để thúc đẩy thành tích. Hôm nay thi đấu tốt trong đôi tuyển đồng nghĩa với tiền thưởng nhiều, tiếng tăm và hợp đồng lương cao trong tương lai. Là cơ hội quảng bá thương hiệu cho mổi cầu thủ làm phong phú chén cơm của mình, ngược lại thì sẽ...từ từ bị đào thải và chắc là cuối cùng đi khuân vác thôi. Vậy chuyện bán độ trong đội tuyển trong lúc này đả không còn là vấn đề nổi cộm. Ai đủ ngu để bán tuơng lai vài chục tới vài trăm triệu mổi năm cho vài năm kế tiếp củng như hy sinh cái nghiệp bóng đá mà mình yêu thích cho một độ mà sẽ được bao nhiêu? Vài tỷ chăng? Ai mua và không phải ai củng thờ tiền tới mức bán lương tâm cả.

    Vừa rồi có 3 vụ nổi cộm.

    Một số báo chí có vẽ than thở tập thể lực quá nặng cho cầu thủ VN. Người ta trên thế giới đá bóng đều tập như thế. Vậy VN muốn đạt thành tích như họ thì củng phải tập như họ thôi.

    Vụ Duy Hoàng bị loại. Thật ra không có gì là quá ngạc nhiên. So sánh Duy Hoàng và Huy Hoàng rỏ ràng Huy Hoàng vẩn nhỉnh hơn chút.

    Vụ loại Mạnh Dũng, làm ông Tavares tức tới giờ. Không hẳn vì mặt mũi mà là vì không có tính thuyết phục cho việc loại trừ này và tước đi một trung vệ giỏi nhất của dội tuyển VN. Nói về án kỷ luật, thì đợt trước đả loại rồi. Vậy án kỷ luật cấp CLB này quang trọng đến mức nào cần phải loại ra khỏi đội bao nhiêu đợt nữa mới đủ thì nói ra cho chú em nó biết khỏi nhấp nhõm. Còn về phong độ vì nghĩ thi dấu thì từ cuối tháng bảy cho tới Tiger Cup thừa thời gian làm việc này. Thật ra Mạnh Dũng cần và Rất cần cho trận gặp Lebanon và Korea còn Tiger Cup không có chú này củng thừa sức đi rồi đó là lý do ông Tavares ấm ức.
    Hôm nay với sự vắng mặt của Hửu Thắng, chuyện gọi lại Mạnh Dũng là rất cần thiết trong lúc này, có thể dùng anh ta thế Hửu Thắng, hay đôn Huy Hoàng lên thay thế.

    Nói chung Trung Vệ trung tâm về tài năng bản lỉnh hiện nay

    1) Mạnh Dũng
    2) Hùng Dũng
    3) Huy Hoàng
    4) Anh Dũng
    5) Trịnh Duy Quang
  3. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Thử bàn về đội hình tuyển VN mà ông Tavares có thể xử dụng xắp tới trong cup Độc Lập và các trận khác.
    Khả năng Mạnh Dũng sẽ được gọi lại là rất nhỏ. Có thể sớm nhất là trước trận đụng Hàn Quốc vào tháng 9. Có Mạnh Dũng ông Tavares có nhiều lựa chọn hơn.
    Có thể chơi 3-5-2 khi cần tấn công gở bàn thua. Với Hùng Dũng, Mạnh Dũng, và Anh Dũng, trong trường hợp bị dẩn trước Huy Hoàng có thể dâng lên như một tiền vệ trụ thứ 3 để tạo sức ép trên sân đối phương và có thể yên tâm phần nào với khả năng bị phản công thua thêm khi có 3 hậu vệ dũng mãnh to lớn như vậy.
    Bình thường có lẽ sẽ là 4 hậu vệ dăng ngang Hùng Dũng, Mạnh Dũng , Huy Hoàng, và Anh Dũng những người mà ông Tavares đã trược tiếp ít nhiều làm việc chung và có lòng tin. Nếu dẩn bàn trước và muốn thủ hoà trước các đối thủ mạnh hơn có thể chuyển sang 5-3-2 khi đưa vào Duy Quang đá thòng, hoặc kéo Hùng Dũng vào đá dập với Huy Hoàng, Mạnh Dũng thòng, đưa Quang Trải vào đá cánh trái hoặc rút Minh Phương về. Trong trường hợp Mạnh Dũng hay Hùng Dũng bị chấn thương (khả năng là rất cao khi đụng với đội bóng thiên thể lực và không ngại va chạm như Hàn Quốc) thì kéo Anh Dũng vào giửa đưa Đức Thắng vô trấn cánh trái.
    Tuy nhiên với Mạnh Dũng vắng mặt có lẽ hàng thủ VN sẽ ít biến hoá hơn mà thiên về chơi với hậu vệ 4 người dăng ngang. Với những gì đã trải qua trong 2 trận dưới trướng Tavares có lẽ 3 vị trí chắc chắn sẽ là Hùng Dũng, Anh Dũng, Huy Hoàng. Vị trí còn lại là sự lựa chon giửa Quang Trãi, Đức Thắng, hay Duy Quang tuỳ theo tình hình. Khi cần phòng thủ đá 5 hậu vệ có lẽ Hùng Dũng sẽ là lá chắn cuối cùng Huy Hoàng và Anh Dũng sẽ càng quét trung lộ, hai cánh sẽ là Quang Trãi và Đức Thắng. Duy Quang là hậu vệ dự bị cực tốt trong trường hợp Hùng Dũng, Anh Dũng, hoặc Huy Hoàng bị đau phải thay thế. Tóm lại hiện nay hậu vệ là khâu đồng đều và an tâm nhất.
    Vị trí thủ môn thì không có ý kiến, cả 3 đều ngang tài ai bắt cũng thế.
    Tiền vệ với hai tiền vệ cánh tuy hơi nhỏ con nhưng rất xuất xắc chưa hề lép vế trước các tiền vệ to lớn hơn của Hàn Quốc hay Lebanon, Tài Em và Minh Phương chắc 2 xuất. Minh Phương đa năng ở hậu vệ phải, tiền vệ phải. Có lẽ vị trí tiền vệ phải phù hợp với tài năng lẩn tầm vóc cũng nhưng điễm yếu chưa có tiền vệ phải nào khá của đội tuyển lúc này.
    Minh Phương có cú dốc bóng hết biên rất thần tốc và cú tạt bóng xoáy lật cánh rất khó chịu. Chính cú xuống bóng và lật cánh trong trận gặp Hàn Quốc cho Bảo Khanh vô lê cựa mạnh vào góc gần là một lần tấn công hay và đẳng cấp của VN, nếu không nhờ tài năng xuất xắc, cảnh giác cao và khép góc kịp thời của thủ môn Hàn. VN đả ghị được 1 bàn trong trận này.
    Tài Em bên cánh trái củng tương tự Minh Phương ở tốc dộ xuống bóng, tạt bóng. Nhưng ở Tài em còn có những cú chọc khe cho tiền đạo thoát đi rất hay. Ngoài ra Tài Em giử bóng và tranh đoạt bóng khá tốt mặc dù hơi thấp như bù lại dầy cơm. Tài Em có thể đa năng tiền vệ phải hay tiền vệ trung tâm đều tốt, nhất là khi Tài Em còn có nhửng cú sút sa từ 20-30m cực mạnh và khá chính xác.
    Tiền vệ trụ 2 vị trí. Hửu Thắng là một vị trí chắc chắn và không thể nào thiếu trong lúc này (vì không có ai vượt hơn trong vị trí này). Khi mà hai tiền vệ trụ Rất quang trong trong sơ đồ 4-4-2, thu hồi bóng, phát động tấn công và là những khẩu pháo tầm xa. Vị trí này của đôi tuyển thường bị lép (hoặc gảy) khi mà không có người thứ hai có thể đủ mạnh mẽ để hổ trợ Hữu Thắng. Phải bao biện cho đồng đội, hoạt động rộng hơn và mất sức nhiều hơn, cùng chấn thương đã buộc Hữu Thắng phải tạm thời giã từ vũ khí trong vài tháng tới. Hy vọng Hữu Thắng sẽ hồi phục hoàn toàn và toả sáng rực rở tại Tiger Cup. Vị trí thứ hai Hồng Minh hay Trung Kiên từng đảm đương. Mặc dù họ rất thành công trong vị trí này tại CLB. Nhưng hầu như không thành công trong tuyển khi đung với đội mạnh có đẳng cấp như Lebanon hay Hàn, khi mà tiền vệ của họ to lớn có kỷ thuật đá càng lướt. Đơn giản là vì nhõ bé hơn (undersize). Khi thiếu Hửu Thắng vị trí tiền vệ trụ đang rất lâm nguy, vì cần một người có khả năng đè, đẩy chèn doạt bóng làm rối tinh ý đồ phát động tấn công một cánh bài bản của đối phương. Không biết ai sẽ cần chịch tại đây. Riêng theo tôi Huy Hoàng với lối đá quyết liệt, lăng xả không ngại va chạm từng làm chùng chân rất nhiều đối thủ có thể tạm yên tâm thay thế vị trí Hửu Thắng, vị trí thứ hai nhằm giãm bớt gánh nặng và tăng cường khả năng phòng thủ và tấn công có lẽ phải kéo Tài Em vào đá cặp, nhưng thế tiền vệ phải sẽ nhường cho Bảo Khanh một cầu thủ mà ông Tavares rất thích. Có lẽ vì thiếu Hửu Thắng mà ông Tavares gấp rút và một mực gọi và giử rịt Huy Hoàng cho ý đồ này chăng? Hồng Minh và Văn Sửu có lẽ sẽ được giử làm dự bị cho hàng tiền vệ. Hồng Minh siêu dự bị thay thế hoàn toàn có thể yên tâm khống đến nổi làm vở thế trận (kiểu hậu vệ thay Huy Hoàng dẩn đến bàn thua trong trận chung kết Sea Games vừa rồi khi mà trình đô giửa cầu thủ chính thức và dự bị quá chênh lệch). Quý Sửu có thể tung vào trong những trận gặp đôi yếu nhằm đào tạo tích luỷ bản lảnh cho sau này.
    Nói chung tiền vệ thiếu Hửu Thắng là rất đáng tiếc nhưng củng tạm ổn vì cho dù cặp tiền vệ Trung Tâm không bằng thiên hạ ở chổ có thể lên công về thủ áp đặt thế trận (chúng ta cần một tiền vệ kiểu Platini hay Zifo cho vị trí này), nhưng vẩn tạm thủ ok và có 2 tiền vệ cánh khá tốt.
    Tiền đạo Văn Quyến nhờ khả năng đi bóng lắt léo và đặt biệt là những cú sút rất đẳng cấp ngoài tầm ĐNA của mình, nếu không tưng tửng ông sao làm thiên hạ ghét hoặc phong độ bất ngờ đi xuống, thì một vi trí sẽ thuộc về anh ta là điều không bàn cải. Chỉ mong là Quyến sau đơt tập huấn này đạt được tiến bộ về thể lực để toả sáng rực rở và toàn diện hơn cả công lẩn tham gia phòng ngự sẽ không phụ lòng kỳ vọng của người mến mộ. Hy vọng có Quyến sẽ có những đột phá bất ngờ tạo nên chiến thắng bất ngờ cho đôi tuyển. Ngoài ra củng phải nhắc tới khả năng đá phạt khá xuất sắc của VQ.
    Vị trí thứ 2 có lẽ của Huỳnh Đức khi anh ta vẩn tập luyện nguyên túc như vậy. Ông Tavares có thể sẽ cố gắng đào tạo Văn Thành cho vị trí tiền đạo cắm này, hy vọng có thể thay thế Huỳnh Đức trong tương lai gần. Ngoài ra Công Vinh cũng sẽ dược giử lại vì có kỷ thuật cá nhân khá tốt có thể thay thế cho cả hai vị trí lùi hay cắm khi thiếu người. Bảo Khanh có lẽ sẽ khó đá tiền đạo cắm (củng là một ứng cử viên sáng giá thay thế Huỳnh Đức trong tương lai) vì thiếu Hửu Thắng tại tuyến tiền vệ. Cũng không loại trừ ông Tavares sẽ thử nghiệm Bảo Khanh cho vị trí Hửu Thắng. Tuy nhiên sẽ không bằng vì mỏng cơm hơn HT và không quyết liệt mạnh mẽ trong phòng ngự bằng Huy Hoàng.
    Bây giờ quay lại World Cup vòng loại.
    Hiện nay Hàn Quốc 7 điễm, Lebanon 6 diễm, Vietnam 3 điểm.
    Nếu VN thắng 3 trận còn lại mà Hàn Quốc hoà Lebanon trên sân khách (rất có thể lắm với phong độ củng Hàn Quốc trong lúc này), thì VN sẽ 12 điểm đứng đầu bảng. Trong bóng đá mọi thứ không có thể đều có thể, vấn đề chúng ta có dám to gan nghĩ tới chuẩn bị thật tốt và cố gắng đat được không. Như người Mỹ vẩn nói "give it a shot". Nếu chúng ta có Mạnh Dũng, và Hửu Thắng kịp bình phục, với Văn Quyến, Huỳnh Đức đạt phong độ sáng chói biết đâu được.
    Trận tới đụng Lebanon trên sân khách. Họ vừa thắng ta chỉ bằng chiến thuật mạnh được yếu thua đơn giản nên sẽ có phần coi thường và lơ là trên sân nhà. Còn trận gặp Hàn Quốc thì tại VN với sự cổ vủ cuồng nhiệt cùng với phong độ gà mắc dây thung của Hàn Quốc hiện nay, thế trận phòng ngự củng như tấn công của Vn sẽ khác trận sân khách. Và chuyện thần thoại biết đâu chừng. Tại sao không mơ nhĩ. Trước Euro ai cược Hy Lạp vô địch? Vì tình yêu bóng đá mãnh liệt của cổ đông viên, LĐBĐVN xin hảy đặt cược tối đa vào vòng về. Thua thì cũng chẳng mất thể diện gì cả, thắng được rất nhiều.
  4. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Đội Tuyển Vietnam đen,

    Sau đây là danh sách đội tuyển VN đen (tạm gọi như thế) gồm các cầu thủ ít nhiều bị cho là đen, hay quậy cứng đầu hư hỏng dù chưa có bằng chứng. Đã bị kết tội, hay chưa bị nhưng cũng xắp, hoặc bị cho là có tội nhưng cứ treo đó, cuối cùng là có tội nhưng không thể khép. Cái đôi tuyển này nếu đá đàng hoàng không biết đội tuyển VN hiện nay chơi có lại không? Con hư tại mẹ. LĐBĐ VN liệu có cãm thấy trách nhiệm.

    Thủ môn: Thế Anh (nghi ngờ bán độ cầm đầu quyền lực đen tập 2, đang bị kết tội không cần bằng chứng kiểu không có tội ông đánh cho có, có ống đánh cho chừa), dự bị Hồng Sơn, Trung Vĩnh (bán độ)

    Hậu vệ: Minh Phương (bị coi là phản bội và ham tiền không chịu trung thành với CSG), Mạnh Dũng (quậy), Hùng Dũng (nghi bán độ mới xử nhẹ còn treo đó, Như Thành (bị kết bán độ, vô kỷ luật không cần bằng chứng). Dự bị Huy Hoàng (rồi sẽ biết, sẽ trãm nay mai, treo đó). Quang Trãi (giống Hồng Minh).

    Tiền vệ: Minh Đức (quậy), Hồng Minh (bướng như Minh Phương, kẻ bị coi là phản bội và ham tiền thà bỏ nghề chớ không chịu ở lại đá cho Thanh Hoá với lương hẻo), Phi Hùng (bài bạc, Beckhamp củng thế). Dự bị Giang Thành Thông (bị coi như thành viên của quyền lực đen dưới trướng Huỳnh Đức). Quốc Vượng (bán độ, vô kỷ luật), Văn Sỷ Sơn (trùm bán độ)

    Tiền đạo: Văn Quyến (hư hỏng, bán độ), Huỳnh Đức (nghi bán độ, quyền lực đen).

    Tất cả còn đang đá trong V league. Làm cho đúng thì sẽ ra sao? Tuyển VN trong sạch sẽ có nhiều khả năng thua cả Lào, nếu bỏ hết họ. Nhưng nếu họ không bị kết tội không bằng chứng, trong một ngày không có độ để bán nghi thế đã. Thì thành phần này tuyển Thái củng dám bị luộc lắm.

    Ôi bóng đá VN. Bao giờ mới có thế hệ vàng thật sự. Nhân tài có nhưng không thể hay không dám xài vì...sợ quá rồi, còn anh nào còn phải xài vì không có thì biết lấy ai thì...vừa xài vừa run. Vì sao đến nổi.
  5. crazy_fans

    crazy_fans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam sef đô?ng tô? chức Asian Cup 2007
    18:45'', 6/8/ 2004 (GMT+7)


    Hôm nay, tại cuộc họp ơ? Bắc Kinh, liên đoa?n bóng đá châu Á (AFC) xác nhận có 4 nước Đông Nam Á sef đô?ng đăng cai gia?i bóng đá châu Á 2007, gồm: Việt Nam, Indonesia, Malaysia va? Thái Lan.
    Theo quy định đương kim vô địch Asian Cup vâfn pha?i đá vo?ng loại cho gia?i sau. Nhưng bốn nước chu? nha? sef được vào thẳng vo?ng chung kết, ma? không pha?i đá vo?ng loại.
    Theo AFC, bốn nước Đông Nam Á được chọn lần này là do sự thuận tiện đi lại giưfa các nước. Đồng thời, 4 quốc gia này cufng có cơ sơ? hạ tâ?ng va? kinh nghiệm qua việc tô? chức các gia?i Tiger Cup va? Sea Games.
    Sắp tới, AFC sef có quyết định vê? việc tha?nh phố của quốc gia nào sẽ được tô? chức trận khai mạc va? chung kết. Gia?i Asian Cup tô? chức bốn năm một lâ?n, nhưng lâ?n na?y lịch tri?nh thay đô?i đê? tránh đụng gia?i Olympics va? cúp châu Âu 2008.

  6. crazy_fans

    crazy_fans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam sef đô?ng tô? chức Asian Cup 2007


    Hôm nay, tại cuộc họp ơ? Bắc Kinh, liên đoa?n bóng đá châu Á (AFC) xác nhận có 4 nước Đông Nam Á sef đô?ng đăng cai gia?i bóng đá châu Á 2007, gồm: Việt Nam, Indonesia, Malaysia va? Thái Lan.
    Theo quy định đương kim vô địch Asian Cup vâfn pha?i đá vo?ng loại cho gia?i sau. Nhưng bốn nước chu? nha? sef được vào thẳng vo?ng chung kết, ma? không pha?i đá vo?ng loại.
    Theo AFC, bốn nước Đông Nam Á được chọn lần này là do sự thuận tiện đi lại giưfa các nước. Đồng thời, 4 quốc gia này cufng có cơ sơ? hạ tâ?ng va? kinh nghiệm qua việc tô? chức các gia?i Tiger Cup va? Sea Games.
    Sắp tới, AFC sef có quyết định vê? việc tha?nh phố của quốc gia nào sẽ được tô? chức trận khai mạc va? chung kết. Gia?i Asian Cup tô? chức bốn năm một lâ?n, nhưng lâ?n na?y lịch tri?nh thay đô?i đê? tránh đụng gia?i Olympics va? cúp châu Âu 2008.

  7. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Giảm án?
    21g30 tối qua, một quan chức có trách nhiệm trong việc chấn chỉnh đội SLNA đã cho biết sẽ giảm án cho các cầu thủ với mức cụ thể như sau: Treo giò Văn Sỹ Sơn một năm, thử thách một năm (trước đây là treo giò hai năm). Treo giò ba tháng, thử thách ba tháng với Thanh Thưởng, Quốc Vượng, Tân Thịnh, Hồng Sơn. Riêng trường hợp Văn Quyến từ treo giò sáu tháng như dự kiến, giờ đây chỉ khiển trách mà thôi! (V.Toàn)
    Nguồn báo Tuổi Trẻ.
    --------------------------------------------
    Thứ nhất làm trong sạch bóng đá SLNA, đầu voi đuôi chuột, tấn trò hề coi thường người hâm mộ. Câu hỏi đặt ra liệu có phải các lảnh đạo còn đen hơn cầu thủ, nên không thể trãm?
    Không ra làm sao cả. VQ được tha bổng. Trận gặp Lebanon VQ đá như con khỉ, còn Huy Hoàng không hoàn thành trách nhiệm vì thể lực cả hai đều tồi, và phong đô VQ thì là ????so sánh với Sea Games. Rồi V league...Nhưng VQ vẩn được tha bổng. Còn Như Thành, thì lảnh 5 lịch cùng Việt Thắng không cần bằng chứng, không cần đối chứng, không cần tính tới mặt nhân tính tương lai số phận một con người. Tài năng VQ hơn Việt Thắng bao xa? chớ thể hình và thể lực chỉ đáng sách dép cho Việt Thắng. Sao lại ưu ái VQ thế. Còn về tài năng trên sân cỏ và trong đội tuyển chưa chắc VQ đả hay hơn Mạnh Dũng và Như Thành. Một mình VQ xuất xắc củng vẩn chẳng đi tới đâu (vẩn thua Thái như thường). Không có VQ cũng chưa chắc gì tuyển VN không thể lập thành tích. Nếu đả trãm thì trãm cho thẵng tay. Nếu đã cho cơ hội thì phải cho đều cho mọi người mới phục chúng.
    Chán quá làm việc khó hiểu nổi.
  8. vimouze

    vimouze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0
    Trời bác TuanUSA sao "dám cả gan" chê chú VQ, bọn SLNA mà nghe được thì thế nào cũng giãy đành đạch lên cho mà coi. Rồi lại khổ cho bọn mod phải đi xoá bài.
    Nói đến VQ thì bác TuanUSA phải ca ngợi, thần đồng Rooney của Anh cũng chỉ đáng xách dép cho Quyến, tài năm vài năm nữa thì sẽ hơn cả Maradona. Ai đời lại đem đi so sánh với cầu thủ VN. NẾu VQ có bán độ cùng lắm chỉ được nói là em bị mệt, không đạt được phong độ cao nhất. Nhất quyết không được nói VQ bán độ. Thiệt bác không biết trời cao đất rộng là gì.
    CÒn thằng Như Thành, Việt Thắng thì là cái đinh gì, chết vài đứa nữa cũng chả sao.
    Đầu voi đuôi chuột, giơ cao đánh khẽ thì ngay cả LDBD cũng vậy chứ huống hồ gì là SLNA.
  9. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Thứ năm, 12/8/2004, 09:58 GMT+7

    Mạnh Dũng trở lại đội tuyển quốc gia
    LĐBĐ Việt Nam đã quyết định gọi Nguyễn Mạnh Dũng trở lại đội tuyển quốc gia, sau khi cầu thủ này chuyển từ HA Gia Lai sang Đà Nẵng. Mạnh Dũng là cầu thủ được HLV Tavares ưa thích, nhưng việc triệu tập trung vệ này vào đội tuyển cũng từng gây nhiều rắc rối.

    Mạnh Dũng đã được gọi thế chỗ của Duy Quang (Delta Đồng Tháp) - cầu thủ bị chấn thương phải về địa phương phẫu thuật.
    Trong đợt tập trung chuẩn bị cho Tiger Cup lần này hồi tháng trước, HLV Tavares cũng đã đưa tên Nguyễn Mạnh Dũng vào danh sách. Tuy nhiên, LĐBĐ Việt Nam đã chần chừ không gọi cầu thủ này theo đúng ý của HLV người Brazil. Lý do chính là vào thời điểm đó, Mạnh Dũng đang chịu hình thức kỷ luật của HA Gia Lai. Cũng vì án kỷ luật này, trung vệ Mạnh Dũng đã không góp mặt trong trận đấu gặp Hàn Quốc vào ngày 9/6, trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2006.
    Hiện nay, Mạnh Dũng đã chuyển sang khoác áo Đà Nẵng, nên có thể góp mặt trong màu áo đội tuyển quốc gia.
    H. Cường
    (VNexpess)
    ------------------------------------------
    Có Mạnh Dũng thì hàng thủ VN manh lên rất nhiều. Rất tốt cho trận gặp South Korea sắp tới. Có lẽ cặp hậu vệ trung tâm sẽ là Mạnh Dũng, Hùng Dũng. Trong lúc này đây là cặp trung vệ lý tưởng nhất mà VN có thể có được. Không biết Mạnh Dũng dạo này sức khoẻ ra sao, có tập tành gì không, và chỉ còn 2,3 tuần nửa có đủ lấy lại phong độ thể lực không. Lẽ ra phải gọi anh ta từ đầu, trước sau cũng gọi, đã có ông Tavares để đổ thừa mà LĐBĐ VN còn bày đặt vẽ chuyện. Cũng như chuyện gạt Hùng Dũng trước trận gặp Lebanon, và Mạnh Dũng trước trận gặp South Korea, làm VN thua trắng cả 2 trận. Đội tuyển Thai vừa rồi tại Asean Cup bỏ chú Rongjoy hậu vệ ra thì thua thãm thương thế nào.
    Có thể Huy Hoàng sẽ lấy một chổ tiền vệ trụ thay Hửu Thắng bị đau. Mạnh Dũng, Hùng Dũng, Anh Dũng, 3D này chặn hậu thì khá là có hy vọng...hehehe. Chỉ có HLV ngoại mới dám kiên trì đối lại với nhiều kiểu điều hành ấm ớ của các quan BĐ VN thôi.
    Tin này dù sao củng đáng mừng.
  10. roiviec

    roiviec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Đội tuyển bóng đá VN: Những chuyện kém vui trước LG Cup
    Sau trận giao hữu cuối cùng vào hôm nay, 14 giờ chiều mai, đội tuyển bóng đá VN sẽ di chuyển vào TP.HCM để chuẩn bị cho LG Cup. Có quá nhiều vấn đề đặt ra cho đội tuyển trước giải đấu này.
    ...
    Thể thao Thứ Sáu ngày 13/08/2004, 23h21 GMT+7


    Đội tuyển bóng đá VN: Những chuyện kém vui trước LG Cup


    Sự vắng mặt của Tài Em và Hữu Thắng sẽ làm cho tuyến giữa đội tuyển yếu hơn bao giờ hết - ảnh: Ngô Nguyễn.
    Sau trận giao hữu cuối cùng vào hôm nay, 14 giờ chiều mai, đội tuyển bóng đá VN sẽ di chuyển vào TP.HCM để chuẩn bị cho LG Cup. Có quá nhiều vấn đề đặt ra cho đội tuyển trước giải đấu này.
    Chưa tìm được đội hình mạnh nhất
    Chấn thương của 3 tiền vệ chủ chốt Hữu Thắng, Tài Em và Thạch Bảo Khanh khiến cho tuyến giữa của đội tuyển trở nên chông chênh hơn bao giờ hết. Nhất là hành lang trái và khu vực trung tâm gần như không có người cáng đáng hiệu quả. Trong trận đấu tập đầu tiên với U.22, ông Tavares đã đưa Minh Phương lần đầu tiên vào đá hộ công - vai trò của Hữu Thắng trước đây - sau lưng cặp tiền đạo. Nhưng vốn là một cầu thủ mạnh trong thu hồi bóng và phát động tấn công biên, Minh Phương đã bộc lộ những hạn chế của anh khi chưa thể hỗ trợ hiệu quả cho 2 mũi nhọn. Một điều chỉnh khác gây ngạc nhiên của ông Tavares là đưa Xuân Thành đá tiền vệ trái. Thành là một cầu thủ thuận chân phải với lối chơi thiên về cánh phải hoặc tiền vệ trung tâm. Ở vị trí mới, Thành chỉ chạy lăng quăng và chưa tạo được đột biến ở biên.
    Ý đồ chiến thuật của ông Tavares là phát triển mạnh ở hai cánh như cách chơi của Hà Lan, nhưng hiện nay ngoài Bảo Khanh, không có cầu thủ nào chạy cánh tốt tạo được sự an tâm. Trường Giang được đặt ở vai tiền vệ phải vẫn còn nguyên sự năng động nhưng sau chấn thương kéo dài, phong độ của anh cũng chưa thật tốt. Ngay việc kéo Công Vinh ra cánh cũng không phải là giải pháp vì Vinh rất giỏi đá cắm, nhưng nếu đưa Huỳnh Đức dạt ra biên thì thể lực của Đức không thể giúp cho anh tranh chấp và có những đường bóng "độc" cho đồng đội.
    Rất có thể đội hình tấn công của ông Tavares lại phải điều chỉnh, nhất là sau khi ông loại Hải Nam thì gần như chắc chắn Minh Phương phải trở lại vai trò hậu vệ phải. Cũng có thể Văn Quyến sẽ lùi lại với vai hộ công và tuyển VN sẽ hình thành cặp tiền vệ phòng ngự Hồng Minh - Quý Sửu như sơ đồ của đội tuyển CH Czech, Pháp hoặc Bồ Đào Nha.
    Ai thay Hồng Sơn ?
    Nếu quyết định kỷ luật của CLB SLNA được thường vụ LĐBĐVN thông qua thì Hồng Sơn sẽ bị loại khỏi đội tuyển. Điều đau đầu là Sơn hiện được đánh giá là thủ môn số 1. Sau khi Minh Quang bị chấn thương thì vai trò của Sơn còn lớn hơn. Trong trận đấu tập vừa qua, dù tâm lý bị chao đảo do bản án treo giò 4 tháng từ xứ Nghệ, nhưng Hồng Sơn vẫn tỏ ra chắc chắn trong khung thành. Anh ra vào hết sức hợp lý và vô hiệu hóa các chân sút của U.22. Khi chỉ còn không đầy 7 ngày nữa vào giải LG mà chọn thủ môn khác thay Sơn là một việc hết sức nguy hiểm. Chính ông Tavares cũng đang cân nhắc điều này cho dù LĐ và ông đã thống nhất hai cái tên sẽ được gọi bổ sung trong trường hợp buộc phải thay là Thế Anh của NHĐA và Tuấn Điệp của Thép Việt Úc - Hải Phòng.
    Còn hàng phòng thủ, sự trở lại của Mạnh Dũng làm HLV Tavares hài lòng vì ít ra ông cũng có cặp trung vệ lý tưởng Huy Hoàng - Mạnh Dũng. Việc Quang Trãi hoặc Đức Thắng đá biên trái đều tốt cho phép ông có nhiều chọn lựa, nhưng ông không thể đưa Lê Anh Dũng sang đá hậu vệ phải. Trong trường hợp Minh Phương bị đau, rõ ràng tuyển VN chưa có phương án thay thế.
    Kỷ luật chưa được coi trọng
    Ông Tavares tỏ ra rất nghiêm với các học trò, nhưng chính ông lại chưa thật sự đặt kỷ luật tập luyện lên hàng đầu, nhất là giờ giấc. Trong tuần qua, ông bỏ tập đến 2 buổi không rõ lý do. Sau đó, theo như một trợ lý cho biết thì ông có việc riêng đột xuất. Phía LĐBĐVN hỏi ông lý do, có cần sự giúp đỡ "việc riêng" này không, ông chỉ ậm ừ không trả lời. Trong trận đấu với U.22, dự kiến 16 giờ bóng lăn, nhưng đến 16 giờ 05 chẳng thấy bóng dáng ông đâu, các trợ lý liền cho tuyển thủ khởi động làm nóng. Đến 16 giờ 20, ông xuất hiện và câu đầu tiên là gắt gỏng ngay: "Ai cho phép các anh khởi động", khiến mọi người tiu nghỉu thu quân. Đáng ngạc nhiên hơn là ông yêu cầu ra đá ngay để kịp thời gian chứ không trời tối. May là nhờ có khởi động trước nên cầu thủ bắt nhịp, chứ nếu chờ ông rồi ra đá thì chỉ có nước "cứng chân, cứng cổ" như nhận xét của một số cầu thủ
    http://www.thanhnien.com.vn/TinTuc/TheThao/2004/8/13/26120/
    --------------------------------------------------------------
    Hình như đây là lần đầu tiên HLV ngoại của đội tuyển Việt Nam như thế này thì phải. Miễn bình luận thêm.

Chia sẻ trang này