1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển VN năm 2004: những ngày u ám nhất

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi dia_golden, 02/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Trận đấu kết thúc rồi. 2-1 VN thắng. Coi VNN2 tường thuật thì VN không ép được cái đội tuyển hết thời bị gạt ra của Thái là mấy. Thậm chí còn bị Thái cho lên bờ xuống ruộng từ phút 70 khi dẩn bàn nó. Dù sao củng bình thường thôi, khớp Thái, hơi sợ thua sẽ bị chửi và đội hình hôm nay hàng phòng thủ có nhiều xáo trộn. Tiền vệ trận nào có bác Hồng Minh là cứ lung lung rối tịt, bác này đá không tệ nhưng không hiểu tại sao. Hàng công 2 người VQ và CV không được bén lắm, khi đá 3 người có thêm chú BK vào quậy thì có nét hơn chút.
    Nghe tụi Thái ép từ phút 80 quá củng rung, khi cho Hùng Dũng vào thay mế Văn Đàn thì yên tâm rùi. *********, nếu Hùng Dũng, Huy Hoàng, Mạnh Dũng và Đức Thắng (tiếc là Anh Dũng đã ra) mà không bịt được cửa thành trước bọn nhà nông Thái này thì gặp chính hiệu con nai vàng không biết làm sao sống. Cứ đá tới đá lui tập tới tập lui đi cuối cùng hàng thủ khá nhất trong danh sách hiện nay cũng sẽ rút lại 4 chú Hùng Dũng, Mạnh Dủng, Huy Hoàng và Anh Dũng thôi. Đang thử nghiệm cho bác Hùng Dũng...ra cánh. Củng OK thôi, nhưng chú Huy Hoàng đá giửa thì hơi ...lo bị thẻ.
  2. TCfans

    TCfans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    0
    Tỉ số là 2-1 VN thắng rồi
    Ale ale
  3. kass

    kass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Trận này VN thắng nhưng chơi không thuyết phục. Nhất là hàng hậu vệ rất bộp chộp. Bàn thắng thứ nhất của VN có sai lầm của hậu vệ TL, bàn thứ 2 có phần may mắn.
    Rõ ràng thử nghiệm 3 trung vệ của ông Tavares không thành công vì không còn chắc chắn khi còn chơi 2 trung vệ Hùng Dũng- Mạnh Dũng. Chú Văn Đàn và nhất là Hồng Minh chơi quá ẹ. Vị trí tiền vệ trung tâm vẫn chưa có người ưng ý. Không biết bao giờ Hữu Thắng mới lành chấn thương đây.
    Trận này có thể thông cảm cho việc các cầu thủ đôi lúc chưa tung hết sức vì sợ chấn thương, và HLV cũng phải giấu bài chứ không thể đưa ra lối chơi ưng ý của mình cho TL thấy được. Nhưng dẫu sao thì hàng hậu vệ cũng đã có một màn trình diễn kém thuyết phục.
    Tavares còn nhiều điều phải làm
  4. Vietsggp

    Vietsggp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam - Thái Lan dởm 2-1! Dở hơi nhưng vẫn biết bơi

    Khác hẳn với trận đấu với Hàn Quốc, Hôm nay ĐT của chúng ta chơi quá dở, nhất là trong hiệp 1 mà dở nhất là Văn Quyến. Thật đáng thất vọng. Nếu đá như vậy mà gặp Tuyển Thái xịn thì đi đời nhà ma mất Cũng may mà thắng không thì mất mặt ban đại diện lắm. Không biết mấy trận sau đá đấm ra sao nữa?
  5. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Một đội có ngày hơi xuống phong độ là chuyện phải sảy ra. Đó là tuyển QGVN hôm nay...hihihi, nhưng củng đủ kiếm một chiến tắng sau nổi sợ hải Tuyển Thái Lan Chầu Rìa. Tạm hài lòng thế đả. Ít ra củng gởi một message tới người Thái là cái đội tuyển chầu rìa này chưa đủ tư cách nói chuyên với tuyển VN đâu, đem anh hai Thai qua đây.
    Về chú Văn Quyến, có tài đấy nhưng thần đồng thì...hơi quá. Hể nước nào đến VN cũng nghe tên VQ trước, cho nên chú này hết mang tính bất ngờ rùi. Nếu bị săn sóc kỷ thì VQ sẽ hết thần đồng ngay thôi. Với tạng người VQ, cho vào từ phút 65 trở đi khi hậu vệ người ta thấm mệt thì còn có chút hiệu quả, nếu không phí sức vô bổ. Dù sao nhờ cái tiếng hắn mà BK và CV dễ làm ăn.

    Còn các mế Văn Đàn, và Hồng Minh củng như Trường Giang bửa trước, củng chẳng hơn VQ là bao. Càng đá thì càng xác định là cần phải kiếm người khác thay các mế này. Thể hình thì nhỏ lép mà thể lực thì coi bộ không hơn được nửa giỏi lắm là lắng quắng tới 80 phút là xụi lơ. Minh Phương và Tài Em củng đâu to lớn gì nhưng không đến nổi như vậy. Thay thế các mế trên thì coi như ổn rồi. Các mế chỉ nên dùng làm dự bị thôi. Nhưng đá với Thái này có các mế củng đủ thắng, đá với hai đôi kia thì coi chừng.
  6. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Vài suy nghĩ sau trận thắng hội nhà nông Thái. Thắng vẩn là thắng, thắng ít hay nhiều củng vẩn chỉ là thắng. Tuy người hâm mộ hơi tức và muốn tuyển ta giã cho ra tro bọn tuyển nông dân Thái, nhưng rồi không như ý nguyện. Chí ít thắng 2-1 củng là không đến nổi mất mặt.
    Chúng ta còng đang xây dựng lối chơi và bộ khung cho đội tuyển. 4-3-3 thì tạm ổn ổn, 4-4-2, và 5-3-2 hay biến thể 3-5-2 chưa có thuyết phục. Còn phải điều chỉnh nhân sự và tập tành thêm nửa thôi. Đó là cho tương lai vì hong lẽ gặp bất cứ đối thủ nào trong bất cứ tình huống nào VN củng chỉ chơi 4-3-3. Trận thua ngược Hàn vừa rồi là bài học lẽ ra nếu chúng ta có dược thế trận 5-3-2 thuần thục thì tình hình có lẽ đả khác.
    Riêng nói về hàng phòng ngự thì vị trí quan trong nhất cho dù đá với đội hình gì thì ít nhất phải có một cặp trung vệ ăn ý. Cho tới lúc này có lẽ ai củng thất chọn lựa tối ưu mà Vn có thể có là Hùng Dũng và Mạnh Dũng. Một dũng mãnh và cũng tương đối biết bọc lót, một kia không dũng mãnh bằng như lại trầm tỉnh hơn và bọc lót có vẽ yên tâm hơn. Ngoài ra khi một trong hai gảy thì Anh Dũng thay thế củng không tồi vì Anh Dũng thừa dũng Mảnh chỉ hơi thiếu trầm tỉnh. Chú Huy Hoàng thì có lẽ khó chen chân vào 2 chổ này, trong 2 lần thử nghiệm đều cho thấy không đạt mất (chẳng qua các cầu thủ khác ngon hơn). So sánh với 2 cặp trung vệ Mạnh Dũng, Huy Hoàng trước kia thì đây là bước tiến đáng mừng, cho dù rằng cặp trung vệ VN còn lọng cọng nhưng không còn ai hơn được nửa.
    Có lẽ ông Tavares đang muốn sử dụng 2 trung vệ dự trử vào vị trí khác vì không muốn lãng phí. Huy vọng sẽ thành công. Mỗi lần nhìn đôi tuyển vào sân mà thiếu Anh Dũng, Huy Hoàng hay 2 trong 4 trung vệ hiện nay người hâm mộ ít nhiều tiếc rẽ, trong khi đội tuyển thì có nhiều vị trí nhân lực không ưng ý như tuyến tiền vệ tru và 2 hậu vệ biên, vẩn cứ lay hoay. Đó là chuyện ông Tavares phải lo. Đừng quên sau Tiger Cup VN có lẽ sẽ có bổ sung một nhân thủ khá tốt cho vị trí tiền vệ trụ là Vỉnh Phúc hiện đang chơi cho U20. Hai vị trí hậu vệ biên thì không lo, chỉ cần thời gian mà thôi.
    Một điễm đáng mừng là tuy bộ khung chưa hoàn chỉnh và lối đá chưa định hình cố định. Nhưng một vài nhân tố cho tương lai của bộ khung đả xác định khác chắn chắn và họ đều còn rất trẽ. Đó là Tài Em, Minh Phương, Bảo Khanh, Công Vinh, Văn Quyến, Hửu Thắng, Thế Anh, Hồng Sơn, Quang Huy, Hùng Dũng, Huy Hoàng, Mạnh Dũng, Văn Nhiên, Anh Dũng, Duy Hoàng, Thanh Bình.....toàn là nhửng người mà khi thiếu họ người hâm mộ nhớ. Họ đều còn trẻ và khá trẻ, và có những tố chất khá tốt. Tuyển VN có hy vọng lắm. Có lẽ vì thế mà dạo này người hâm mộ quan tâm tới tuyển VN khá mạnh.
    Lâu lắm rồi VN chưa bao giờ được nếm mùi thắng Thái, từ cấp CLB tới tuyển. Trận hôm nay ít nhiều củng hả hê cho dù chỉ là tí ti củng có cái để xả ấm ức bao ngày.
  7. nhnnhn

    nhnnhn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Bàn thắng thứ hai là kết quả của pha phối hợp tốt mà lại bảo là do may mắn. Xem lại đi!
  8. nhnnhn

    nhnnhn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Tavares có vấn đề về đầu óc? Tớ khẳng định là người khác chứ không phải ông ta.
    Phải hiểu đây là giải đấu thử nghiệm. Các HLV có quyền thử các sơ đồ chiến thuật khác nhau để đưa ra được phương án tốt nhất.
    Thằng này nó là "sao" thi đấu có trời mà biết được phong đọ sẽ như thế nào
    Tớ thấy các cầu thủ thi đấu nhiệt tình đấy chứ. Xem trên sân mới thấy hết được. Lúc đầu có lẽ do bị cóng mà chịu cảnh ép sân. Lúc sau đá tốt đấy chứ.
    Thui dù sao cũng phải nâng cốc chúc mừng chiến thắng cái đã
    Được nhnnhn sửa chữa / chuyển vào 10:02 ngày 23/09/2004
  9. kass

    kass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    CVinh tạt bóng vào chứ không phải sút. Bóng chạm chân hv Thái đi luôn vào lưới
  10. nhnnhn

    nhnnhn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Đúng là bóng đã chạm vào chân cầu thủ Thái Lan trước khi vào lưới nhưng đấy là cú dứt điểm góc xa. Pha chạm bóng khiến bóng đổi hướng bay vào góc gần.

Chia sẻ trang này