1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển VN năm 2004: những ngày u ám nhất

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi dia_golden, 02/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dia_golden

    dia_golden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    2.568
    Đã được thích:
    1
    Đội tuyển bóng đá nam quốc gia thay máu​

    Dưới sự dẫn dắt của tân HLV trưởng Nguyễn Thành Vinh, các trụ cột của đội U23 dự SEA Games vừa qua sẽ là nòng cốt của đội tuyển quốc gia ở vòng loại World Cup 2006. Theo ông Vinh, ít nhất một nửa quân số đội tuyển quốc gia sẽ là các cầu thủ trẻ.
    Các vị trí chiến lược sẽ được trao cho những cầu thủ của U23. Ngoài ra, khoảng 10 cầu thủ không ở đội U23 nhưng chơi xuất sắc cũng sẽ được gọi bổ sung. Như vậy, bộ mặt đội tuyển sẽ thay đổi rất nhiều so với lần tập trung ở Tiger Cup 2002 cách đây một năm.
    Bận rộn chỉ đạo SLNA tại V-League, nhưng HLV Thành Vinh vẫn dành nhiều thời gian để mắt tới những cầu thủ cần cho đội tuyển. Ở hàng hậu vệ, Mạnh Dũng (HA Gia Lai), Hùng Dũng (Đà Nẵng), Văn Nhiên (Nam Định) có thể được gọi. Ông Vinh cũng để ý tới các cựu binh như tiền vệ Trường Giang, Xuân Thành và cả tiền đạo Minh Hải của HA Gia Lai.
    Ở vòng loại World Cup 2006, đội tuyển quốc gia Việt Nam tiếp Maldives trên sân Mỹ Đình vào ngày 18/2. Do vòng đấu thứ 5 của giải V-League sẽ diễn ra vào ngày 13/2, riêng hai trận Bình Định - Sông Đà Nam Định và Thể Công - HA Gia Lai còn lùi tới ngày 15/2, nên đội tuyển quốc gia chỉ có thể tập trung với nhau trong thời gian 6 ngày. Còn Mạnh Dũng, Văn Nhiên, Minh Hải nếu được gọi vào đội tuyển sẽ chỉ cùng tập với đội được 2 ngày.
    Tuy nhiên, HLV trưởng Nguyễn Thành Vinh cho biết: "Mục tiêu chính của đội ở vòng loại World Cup là cọ xát lấy kinh nghiệm. Cùng với các trận giao hữu, đây là cơ hội để tuyển chọn bộ khung cho Tiger Cup 2004. Đó mới là mục tiêu chiến lược của đội tuyển quốc gia hiện nay". Với lý do này, nhà chiến lược xứ Nghệ đã thể hiện nguyện vọng kết hợp sức trẻ và kinh nghiệm của hai lứa cầu thủ ở đội tuyển quốc gia.
    Hùng Cường

     
  2. dia_golden

    dia_golden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    2.568
    Đã được thích:
    1
    Kế hoạch đã có, nhưng còn chờ... Tướng! ​
    Ban các đội tuyển quốc gia LĐBĐ VN mới đây đã lên một chương trình hoạt động (dự kiến) khá chi tiết và dài hơi cho hai đội tuyển bóng đá nam, nữ Việt Nam trong năm 2004. Nhưng vấn đề của hai đội là phải còn chờ... Tướng, do cả HLV Nguyễn Thành Vinh (ĐT nam) và Mai Đức Chung (ĐT nữ) chưa thể sẵn sàng vì những lý do khác nhau.

    2 HLV Mai Đức Chung và Nguyễn Thành Vinh sẽ tiếp tục hành trình cùng 2 ĐT nam, nữ VN trong năm 2004? Ảnh: Nam Hải
    Trao đổi với VietNamNet vào sáng nay, 2 HLV Nguyễn Thành Vinh và Mai Đức Chung đều cho biết, lãnh đạo Uỷ ban TDTT và LĐBĐ VN vừa qua đã chính thức đề nghị các ông tiếp tục gắn bó với 2 đội tuyển nam, nữ Việt Nam 2004. Theo đó, ông Vinh sẽ chịu trách nhiệm dẫn dắt đội tuyển nam thi đấu vòng loại World Cup 2006 và ông Chung sẽ đảm trách cương vị HLV trưởng ĐT nữ hướng tới những mục tiêu mới trong năm 2004.
    Tuy nhiên, cả hai HLV Nguyễn Thành Vinh và Mai Đức Chung cũng khẳng định họ cần phải có thêm một thời gian nữa mới có thể sẵn sàng nhận những trọng trách lớn mà Uỷ ban và Liên đoàn đã tín nhiệm giao phó.
    Với HLV Thành Vinh, ông phải chờ sự chấp thuận của UBND Tỉnh và Sở TDTT Nghệ An sau khi những nơi này nhận được công văn đề nghị chính thức từ Uỷ ban TDTT. "Riêng bản thân tôi luôn ở tư thế sẵn sàng, một khi đã được tín nhiệm. Tôi biết, việc phải giữ một lúc 2 cương vị HLV trưởng ĐTQG và CLB SLNA là một thử thách lớn nhưng tôi sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ", ông Vinh nói.
    Về phía HLV Mai Đức Chung (hiện đang công tác với cương vị một chuyên viên Bộ môn bóng đá Uỷ ban TDTT), quyết định hoàn toàn phụ thuộc vào chính ông. HLV này cho biết: "Tôi rất vinh dự khi được lãnh đạo UBTDTT và LĐBĐ VN tiếp tục tín nhiệm, nhưng thời gian vừa qua tôi cảm thấy áp lực công việc quá lớn. Tôi cần có thêm thời gian để tĩnh tại và suy nghĩ xem có thể tiếp tục đáp ứng được yêu cầu của đội tuyển nữ hay không".
    Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại cả 2 đội tuyển bóng đá nam, nữ vẫn chưa chính thức có HLV trưởng trong khi chỉ 2 tuần nữa sẽ phải tập trung. Tuy nhiên, khả năng HLV Nguyễn Thành Vinh sẽ tiếp tục dẫn dắt ĐT nam trong thời kỳ "quá độ" và HLV Mai Đức Chung lại trở thành "thuyền trưởng" của ĐT nữ là rất lớn.
    Trẻ hoá - yêu cầu tất yếu của 2 đội tuyển

    Sau thành công tại SEA Games 22, bóng đá Việt Nam hoàn toàn có thể tự tin hướng tới việc trẻ hoá mạnh mẽ ở cả hai đội tuyển nam, nữ. Sự trưởng thành vượt bậc của lứa cầu thủ trẻ tuổi dưới 23 ở ĐT Olympic và sự khẳng định vững chắc của những gương mặt mới trong đội tuyển nữ đã xoá tan nỗi lo kéo dài của tất cả chúng ta về lực lượng kế cận.
    Mặc dù chưa chính thức nhận nhiệm vụ, nhưng cả HLV Nguyễn Thành Vinh và Mai Đức Chung đều cho rằng, trẻ hoá 2 đội tuyển thật sự là yêu cầu tất yếu trong bối cảnh hiện nay. Và đây chính là thời điểm thích hợp nhất để chúng ta bắt đầu cuộc chuyển giao thế hệ, khi mà những Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Công Minh... (ĐT nam); những Thuý Nga, Kim Hồng, Ngọc Mai (ĐT nữ)... đã ở phía bên kia sự nghiệp. "Con chị nó đi, con gì nó lớn", đó là quy luật tất yếu của cuộc sống. Bóng đá cũng vậy, thế hệ của những Văn Quyến, Huy Hoàng, Thế Anh, Quốc Vượng, Tài Em, Hữu Thắng, Minh Phương, Thanh Phương... và Văn Thị Thanh, Ngọc Châm, Trần Kim Hồng... ngày ngay đã sẵn sàng khoả lấp những chỗ trống của các đàn anh, đàn chị.
    Theo nguồn tin riêng của VietNamNet, danh sách sơ bộ của 2 đội tuyển quốc gia nam, nữ hiện đã nằm trên bàn của Ban các đội tuyển quốc gia LĐBĐ VN sau khi tham khảo ý kiến của 2 HLV Nguyễn Thành Vinh và Mai Đức Chung. Thành phần nòng cốt tham gia "chinh chiến" ở các trận đấu vòng loại World Cup 2006 sắp tới chắc chắn sẽ có không dưới 10 gương mặt U-23 cùng với những cầu thủ đã đạt phong độ tốt ở V-League như trung vệ Mạnh Dũng (HA.GL), các hậu vệ Đức Thắng, Minh Đức, các tiền vệ Xuân Thành, Trường Giang (Bình Dương), các tiền đạo Huỳnh Đức (ĐN), Minh Hải (HA.GL)... Đội tuyển nữ cũng vậy, sau sự ra đi của 8 cựu binh sau SEA Games 22, lớp trẻ sẽ được bổ sung rất nhiều và trong số này, Hà Nam là địa phương đóng góp nhiều cầu thủ nhất (4 người).

     
  3. hmquan606

    hmquan606 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Minh Đức hồi thi đấu cho công an HN thì đá hậu vệ trái, nhưng 2 năm đá cho HAGL lại đá hậu vệ phải, với lại anh này còi quá, sợ ko ổn
    Sống trên đời khó nhất là làm 1 trang nam tửÝ chí vững vàng mà tình cảm mênh mang
  4. dia_golden

    dia_golden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    2.568
    Đã được thích:
    1
    Công bố 5 VĐV dính doping cho các nước dự SEA Games​
    Theo ông Nguyễn Trọng Hỷ, Phó chủ nhiệm Ủy ban TDTT, kết quả xét nghiệm các mẫu doping đã được gửi tới Hội đồng y học thể thao Đông Nam Á và 11 nước tham dự SEA Games 22. Tên 5 VĐV dính doping, trong đó có 4 của Việt Nam, cũng đã chính thức được công bố.
    Ban tổ chức SEA Games 22 cho biết, trong số 5 VĐV thi đấu tại Đại hội bị phát hiện có chất kích thích trong mẫu nước tiểu có tới 4 VĐV Việt Nam. Đó là Hồng Anh (2 HC vàng môn canoeing), Phạm Thị Dịu (3 HC vàng lặn), Toàn Thắng (3 HC vàng lặn), và Mai Quỳnh (HC bạc nhảy 3 bước).
    VĐV nước ngoài duy nhất bị phát hiện có chất kích thích bị cấm trong mẫu nước tiểu là nữ võ sĩ judo Aye Aye Aung của Myanmar (HC bạc hạng 57 kg).
    Sáng nay, Ủy ban TDTT Việt Nam đã chính thức yêu cầu Hiệp hội thể thao dưới nước, Liên đoàn điền kinh cùng các bộ phận và các cá nhân liên quan tới 4 trường hợp dính doping của Việt Nam viết tường trình. Hạn của các bản tường trình là thứ sáu này.
    Các VĐV bị phát hiện có sử dụng doping có quyền khiếu nại. Trong trường hợp đó, mẫu nước tiểu dự trữ (mẫu B) sẽ được gửi đi xét nghiệm lại.

    <P> </P>
    Được nguyenvantruongvn sửa chữa / chuyển vào 19:52 ngày 29/01/2004
  5. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    Thể Công lại thay HLV trưởng

    Thể Công sẽ sớm lấy lại được hình ảnh của mình?
    Sáng nay, HLV Nguyễn Thanh Hải chính thức nhận nhiệm vụ dẫn dắt đội bóng quân đội thi đấu ở mùa giải 2004, thay HLV Phan Văn Mỵ - người mới tiếp quản công việc từ tay Radovic hồi tháng 11 năm ngoái. Như vậy, Thanh Hải đã trở thành HLV trẻ nhất trong lịch sử CLB Thể Công.
    HLV Thanh Hải - cựu hậu vệ của Thể Công - năm nay mới 37 tuổi. Và hôm 27/1, anh mới nhận được quyết định từ Cục Quân huấn về việc bổ sung vào thành phần ban huấn luyện đội một Thể Công, phụ trách công tác huấn luyện hàng phòng ngự. Trước khi nhận nhiệm vụ mới này, anh dẫn dắt U18 Thể Công. Tuy nhiên, Thanh Hải từng đảm nhận vai trò trợ lý cho cựu HLV trưởng Quản Trọng Hùng và Radovic ba mùa bóng gần đây.
    Ngay sau khi trở thành HLV trưởng Thể Công, Thanh Hải đã quyết định chọn cộng sự cho mình: Đỗ Dũng là HLV phó phụ trách chuyên môn, còn Trần Xuân Lý làm HLV thủ môn. Cựu HLV Phan Văn Mỵ rút về đào tạo lớp năng khiếu. Cựu HLV phó Sỹ Long (phụ trách huấn luyện tiền đạo) cũng trở lại nắm đội U21.
    Theo ban lãnh đạo Thể Công, Thanh Hải có những điểm mạnh là: hiểu được các cầu thủ sau thời gian làm phó cho HLV Quản Trọng Hùng; có mối quan hệ tốt với toàn đội và là người rất có tâm; đã có thời gian khá dài làm công tác huấn luyện sau khi sớm giã từ nghiệp cầu thủ vì bệnh gan và viêm phổi (năm 1997); đã có bằng A huấn luyện viên.
    Về việc Thể Công thi đấu yếu kém ở đầu mùa giải V-League năm nay (thua cả ba trận), ban lãnh đạo đội thừa nhận là đã có sự chuẩn bị chưa kỹ cho mùa bóng mới. Cụ thể là các cầu thủ chưa tích luỹ đủ thể lực, ảnh hưởng đến năng lực chuyên môn nên không thể thi đấu đúng phong độ. Vì vậy, việc thay đổi nhân sự của ban huấn luyện chính là nhằm xốc lại Thể Công, để hoàn thành mục tiêu trước mắt là trụ hạng thành công. Lực lượng của đội mùa này cũng mỏng, các vị trí thay thế thi đấu chưa tốt. Vì vậy, Giám đốc Điều hành Nguyễn Văn Nhật cho biết, rất có thể Thể Công sẽ xin bổ sung quân cho giai đoạn hai, nhưng sẽ chỉ tăng cường nội binh chứ không mua cầu thủ ngoại.
    Chiều 31/1, Thể Công sẽ chơi trận "khai xuân" Giáp Thân với cuộc chạm trán Hải Phòng ở vòng 2 Cup quốc gia, trên sân Lạch Tray.
    VIỆT NAM VÔ ĐỊCH
  6. dia_golden

    dia_golden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    2.568
    Đã được thích:
    1
    Một hiện tượng, một đại diện cho sự chuyển mình của bóng đá chuyên nghiệp. Một thế lực mới đáng gờm, kẻ nổi loạn và dám thách thức tất cả mọi đối thủ ở V-League 2004? Đó là tất cả những gì mà người ta có thể nói về LG.HN.ACB sau 3 chiến thắng liên tiếp của đội bóng này.
    Quá sớm nếu xếp LG.HN.ACB là một trong những gương mặt sáng giá nhất cho ngôi Vua của mùa giải này. Họ sẽ còn phải chứng tỏ nhiều trên con đường mà họ sẽ phải đi ở V-League 2004, với tận ?o19 chướng ngại vật? nữa phải vượt qua. Hơn nữa, 3 trận thắng của LG.HN.ACB đều là trước những đối thủ ?othường thường bậc trung? và đều ở trên sân Hàng Đẫy.
    Nhưng những ngờ vực ban đầu trước khi trái bóng V-League 2004 lăn mà tất cả dành cho họ, đã dần bị đẩy lùi. Dù thành công vang dội ở giai đoạn mở màn, với 3 thắng lợi khá thuyết phục, cũng không có nhiều người dám tin rằng LG.HN.ACB sẽ vô địch sau 6 tháng dài chinh chiến tại V-League 2004. Nhưng chẳng ai dám đánh giá thấp họ bởi LG.HN.ACB sẽ còn tiến những bước dài nếu cứ chơi như 3 trận đấu đầu tiên. Và nhất là khi so sánh phong độ và những gì mà LG.HN.ACB thể hiện với các ứng cử viên cho ngôi vô địch như Bình Dương, SLNA, GĐT-LA.
    Sự đánh giá cao mà V-League 2004 dành cho đại diện của bóng đá Hà Nội tại sân chơi chuyên nghiệp cũng có lý do của nó. Hãy nhìn vào vị trí của họ trên bảng xếp hạng: song hành cùng ĐKVĐ HAGL trong cuộc bứt tốp, cùng được 9 điểm và chỉ bị thủng lưới có 1 bàn. Họ chỉ thua đội đầu bảng mỗi một bàn thắng.
    Không chỉ bởi những kết quả khả quan mà họ đã có, LG.HN.ACB còn giành lại niềm tin và sự trân trọng nơi NHM bởi một sắc thái hoàn toàn mới trong lối chơi. Một gương mặt với sức sống mới, mạnh mẽ và khát khao chiến thắng. Một lối chơi rất hiện đại, chặt chẽ và hiệu quả. Và trên hết, đó là một thái độ rất chuyên nghiệp đối với bóng đá. Lối chơi bóng phản cảm và cù nhầy đã trở thành dĩ vãng. Ở LG.HN.ACB, gần như lần đầu tiên, NHM thấy được phong cách ?ovị nghệ thuật? và khát vọng được chơi bóng, được chiến thắng nơi các cầu thủ.
    Không giống như HAGL, đại diện của sự hoa mỹ và giàu chất cống hiến, có thể tạo ra vô số những cơ hội ghi bàn trong một thế trận áp đảo, lối chơi của LG.HN.ACB mang nặng dấu ấn chiến thuật và thể hiện ý đồ rõ nét. Họ không chủ trương áp đặt thế trận tấn công lên đối phương mà thường chú trọng chơi theo cách của riêng họ. Phương châm duy nhất của đội bóng này là: hiệu quả và đơn giản nhất có thể, cơ hội tối thiểu nhưng bàn thắng lại tối đa. Không tấn công nhiều nhưng những đường lên bóng của họ quá sắc sảo và dường như luôn tìm tới cái đích cần tới - khung thành đối phương. Triết lý bóng đá thực dụng của thầy trò HLV Lê Thuỵ Hải đã mang lại cho V-League 2004 một cái nhìn mới về cách thức tiếp cận chiến thắng.
     
  7. dia_golden

    dia_golden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    2.568
    Đã được thích:
    1
    Tâm sự của người mẹ có con "dính" doping ở SEA Games

    "Hôm Tết, thầy Bản (HLV đội lặn) có đến nhà động viên cháu, nhưng rồi cả hai thầy trò ôm nhau khóc. Tôi thương con và thấy khổ cho thầy quá, thầy cũng sắp về hưu rồi", mẹ Phạm Toàn Thắng, một trong 4 VĐV Việt Nam dính doping, tâm sự với VnExpress chiều qua - cũng là sinh nhật tuổi 16 của Thắng.
    Về tin Thắng bị phát hiện có chất thuốc bị cấm trong mẫu nước tiểu, gia đình em đã nghe phong phanh từ hôm tới nhận lễ trao giải thưởng của nhà tài trợ Nguyễn Kim. Không thấy gọi tên Thắng và một số VĐV, Thắng và mẹ là chị Nguyễn Thị Chi liền thắc mắc và biết về thông tin này.
    Chị Chi nghẹn ngào: "Lúc ấy, cả hai mẹ con cảm thấy rất sốc, vội tới nhà thầy hỏi có thông tin như thế không. Cả Thắng, các thầy ở đội và chúng tôi đều rất cẩn thận với việc sử dụng thuốc". Chị Chi cho biết hai vợ chồng chị đều là cán bộ Nhà nước, cho Thắng đi tập thể thao vì sức khỏe và họ đều biết doping rất có hại cho sức khỏe".
    Trong thời gian đội lặn đi tập huấn bên Trung Quốc, vợ chồng chị Chi cũng lặn lội sang thăm con. Suốt một tuần, sáng nào chị cũng ra bể thật sớm xem con tập. Chị Chi kể: "Khí hậu ở Vũ Hán khắc nghiệt lắm, lúc rất nóng, lúc lại rất lạnh. Vậy mà sáng nào các cháu cũng phải tập từ sớm, nghĩ mà thương con lắm. Dịch SARS vừa rồi ở Trung Quốc, suốt 2 tháng các cháu phải ở lỳ trong nhà và khu tập, quanh quẩn ở mấy bức tường, không được ra ngoài".
    Chị Chi cảm thấy buồn hơn khi tâm sự với phóng viên VnExpress vào đúng dịp sinh nhật của Thắng. Chị kể: "Mới 16 tuổi, cháu đã giành 3 HC vàng, phá 3 kỷ lục quốc gia ở giải lặn tiền SEA Games, giành 3 HC vàng SEA Games. Trong đội, các thầy đều đánh giá rất cao sự cố gắng của cháu mà Thắng cũng học tiếng Trung nhanh lắm, giờ phiên dịch cho cả thầy nữa đấy".
    Chị Chi hào hứng kể về cậu con trai mà chị hết lòng chăm bẵm. Vào lớp một, Thắng bắt đầu học taekwondo rồi chuyển sang bơi. Sau đó, em quyết định chọn môn lặn khi thầy Cường (HLV Chu Quốc Cường, đội lặn Hà Nội) để ý thầy cậu bé 12 tuổi nhưng phổng phao hơn các bạn cùng lứa rất nhiều. Bận tập thể thao, nhưng năm nào Thắng cũng đạt danh hiệu học sinh khá, giỏi của trường Chu Văn An. Chính bởi vậy, bố mẹ càng yên tâm khi gửi gắm Thắng cho các thầy ở đội.
    Buồn nhưng người mẹ vẫn hết sức động viên con: "Nó suy sụp lắm, thậm chí còn bảo bố mẹ có biết con tập khổ lắm không, con sẽ bỏ tập luôn, thế mà giờ lại thế. Nhưng tôi bảo với cháu, bố mẹ thương con, tin con, con cũng thương bố mẹ mà cố bình tĩnh lại". Chị Chi cũng được an ủi phần nào khi Thắng đã bình tâm, và trở lại đi học văn hóa và tập trên đội.
    Gia Tuệ
     
  8. hmquan606

    hmquan606 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    hôm nay đọc báo bóng đá, nghe ông Vinh nói " hàng tiền đạo của đội tuyển VN sẽ là Thanh Bình và Văn Quyến, có thể gọi thêm Minh Hải hoặc Công Vinh ". chẹp, nghe mà buồn lòng, chả lẽ VN ta ít tiền đạo thế sao. dù gì thì tiger cup cũng là giải đấu quan trọng nhất của bóng đá ĐNA kia mà.
    Sống trên đời khó nhất là làm 1 trang nam tửÝ chí vững vàng mà tình cảm mênh mang
  9. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    sẽ có sự kết họp của hai thế hệ một gia một trẻ trên hàng tiền đạo truóc đây có câu ai cạp với hùynh đức? giờ thì ai cặp với văn quyến ?
    theo tôi giải pháp tốt nhất là văn quyến + huỳnh đức
    VIỆT NAM VÔ ĐỊCH
  10. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    right !!
    Theo tôi thời điểm hiện tại thì Văn Quyến và Huỳnh Đức vẫn là cặp tiền đạo số một không những ở khả năng mà còn do 2 cầu thủ này chơi với nhau rất ăn ý..hy vọng rằng Tiger Cup này sẽ là kỉ niệm đẹp cho những cầu thủ còn lại của thế hệ vàng như Huỳnh Đức truớc khi từ giã sự nghiệp quốc tế.Nếu chúng ta khéo léo kết hợp đuợc giữa những cựu binh và thế hệ trẻ hiện nay thì điều đó là hoàn toàn có thể ..Đã đến lúc chúng ta đòi lại món nợ Tiger Cup 98
    ..Manchester United loyal supporter

Chia sẻ trang này