1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển VN năm 2004: những ngày u ám nhất

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi dia_golden, 02/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dungtin79

    dungtin79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Chú nào không xứng đáng có mặt trong đội tuyển dự Tiger Cup

    Tình hình là sắp đến Tiger Cup rồi, Bà con ta theo dõi đội dự tuyển thi đấu tập huấn mấy trận rồi. Có chú đá hay, có chú đá chán. Vậy thì bà con thấy chú nào đáng bị loại ra khỏi đội tuyển dự cúp con cọp năm nay nhất????????????
  2. vimouze

    vimouze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0
    Tuy dở nhưng vẫn chưa đến nỗi nào vì vẫn còn thời gian đễ sửa chữa.
  3. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Tôi thì thấy thế này. Chiến thuật 5-3-2 khá quan trọng cần được tập luyện như một phương án. Bản chất chiến thuật này là thủ chắc nhưng khá uyển chuyển khi chuyển sang công, lúc đó 1, hoặc 2 hậu vệ biên lên tham gia tấn công như là một tiền vệ cánh sẽ chuyển thành 4-4-2 hay 3-5-2. Với chiến thuật 5-3-2 này còn cho phép một trung vệ dập dâng cao như một tiền vệ trụ thứ 2. Đây là chiến thuật hay nhưng không dể áp dụng vì cầu thủ cần đa năng hơn.
    Nhược điểm lúng túng trong sơ đồ này là Văn Đàn, Đức Thắng hôm qua công thủ dưới mức yêu cầu và tiền vệ trụ Hồng Minh thì cũng không đạt. Tuyến trên chỉ còn trông chờ vào Tài Em và Minh Phương tiếp đạn, với MP một ngày không sung sức. Thế là hàng công xìu luôn dẩn tới Thái có vẽ ép sân hiệp một.
    Nếu đá 5-3-2 theo tôi đội hình hợp lý như sau:
    3 hậu vệ trung tâm: Hùng Dũng, Mạnh Dũng, Anh Dũng.
    2 Hậu vệ biên: kéo Minh Phương và Tài em về cho công thủ toàn diện hơn. Ít nhất khi tham gia tấn công thì 2 cầu thủ này có ý đồ bài bản rỏ ràng, còn thủ thì chắn chắn chỉ bằng hai hơn 2 chú Văn Đàn và Đức Thắng.
    Tiền vệ cánh: Để Trường Giang, hay Xuân Thành chạy cánh phải. Cánh trái kéo Bảo Khanh về (sơ đồ này có 2 tiền đạo đâu cần tiền đạo cánh giỏi). Tiền vệ trung tâm hoặc Huỳnh Đức dẳ khá tròn vai, hay Trường Giang củng tương đối, hay thử nghiêm9 Văn Thành.
    Tiền Đạo dùng Công Vinh cắm, thì văn Quyến lùi. Nếu không đạt thì dùng Văn Thành hay Huỳnh Đức cắm kéo Công Vinh làm tiền đạo lùi.
    Xắp xếp như thế có lẽ hợp lý hơn. Nhất là tận dụng được Trường Giang trở về sở trường là cầu thủ tiền vệ phải khá hay.
  4. Vietsggp

    Vietsggp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
  5. dreamweaver

    dreamweaver Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Hồng Minh
    Văn Quyến tuy yếu phong độ nhưng khả năng săn bàn bẩm sinh không thể phủ nhận . Để y ở lại nhằm tìm chút cháo trong trận Thái Lan .
  6. winall2

    winall2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Tavares ko hiểu trình độ đến cỡ nào mà vẫn dùng Văn Đàn nhỉ ? Vùa yếu vùa kém, chua 1 trận nào đá ra hồn mà vẫn đá đủ 90''. Bóng đá VN ít ngừoi đến thế à? Chắc chắn không phải. Mà là do HLV
    Truờng Giang cũng kém quá. Hồng Minh thì ở trận gặp TL mới thấy anh này ko đủ tầm để bao sân khu trung tâm. Nhưng ko còn ai nên cứ tạm để lại.
    Minh Phưong đã có biểu hiện cá nhân nhưng càng cố thể hiện càng kém.
    Riêng Văn Quyến thì đừng có lấy mấy trận đá giao hữu hay giải mời vớ vẩn này mà đánh giá thấp cậu ta.
    Tóm lại là bỏ đi Văn Đàn, Trưòng GIang.
    Nhưng như thế chưa đủ. Cái cách Tavares huấn luyện ko làm ai yên tâm cả vì ông ta chỉ như 1 HLV thể lực (từ đầu đến giờ cứ chỉ mỗi 1 bài thể lực và thể lực thì thuê quách Biro cho đỡ tốn tiền).
  7. TCfans

    TCfans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    0
    Để thằng Quyến nó đi về quê choa thôi, đá quá cá nhân và không hề để lại dấu ấn gì,
    Không nên tính giao hữu hay là chính thức, cho dù giải nào cũng phải đá tốt chứ sao lại phân biệt hả.
  8. vimouze

    vimouze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0
    hahha hay nhỉ cái giải vớ vẩn này thì đánh giá được Văn Đàn, Minh Phương, khối cầu thủ thế mà không đánh giái được chú Văn Quyến.
  9. Vincent_Valentinegr

    Vincent_Valentinegr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Online trận VN - SC

    Trận này VN nếu không thắng thì chỉ biết đổ tại số trời thôi, đá rất hay ......
    Cuối cùng thì cũng là không để thằng nào rảnh chân mà chuyền bóng cũng như kỹ thuật , kèm sát vào là xong , bọn này phải mạnh gấp 3 TL là ít (Mấy hôm nữa thế nào nó cũng táng TL 3 trái )......

    Nhưng cứ đà này thì VN chắc thắng .......suốt hiệp 1 chúng nó không vào được trung lộ , hiệp 2 chắc sẽ chuyển ra cánh ......Nhưng nói chung, đá thế này mới gọi là đá , rất hay , cầu thủ còn máu trên mức cần thiết , không cẩn thật thì thẻ như chơi

    KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ THẰNG NÀO ĐỨNG MỘT MÌNH !!!
  10. Vincent_Valentinegr

    Vincent_Valentinegr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Hí hí hí.............thế là thắng rồi ! Các chú Brazil cứ tưởng sang Nam Cực dễ kiếm tiền , bây giờ thì có 5000$ đút túi nhá ...........
    Thắng rồi thì khen đá hay dễ lắm (Nhưng đá có hay thì mới thắng ) . Song trận vừa rồi là trận xuất sắc của đội tuyển VN về tất cả các mặt !
    Thể lực : Chiến đấu đến phút thứ 90 trong một trận đấu có cường độ rất cao. Ngay đến santa cruz 15 phút cuối cũng toàn đi bộ và chuyền bóng hỏng............Cũng có thể trận trước đá thả để dành thể lực cho trận này
    Tinh thần : Trên mức cần thiết . hi hi hi....đá thế mới máu , pà kon xem mới sướng , lắm chú còn máu trên mức cần thiết (Ví dụ : Huỳnh đức )
    Chiến thuật : Chiến thuật chưa hợp lý lắm , nhưng chiến lược thì quá đỉnh . Do bọn này có kỹ thuật tốt , quân ta đá pressing ép sát người, không cho chúng có thời gian nhìn bóng để chuyền cũng như xử lý dễ dàng .....................
    So sánh với trận TL : Trận này bọn SC vừa mới xâm nhập trung lộ là các bác nhà ta đã xồ ra rồi ===> cuống .....kỹ thuật cao mấy cũng khó mà chơi .........
    Mấy bác hay ca tụng TL nhìn vào trận này mà xem nhá ! Bọn này hơn TL về tất cả mọi mặt (Kể cả là da đen hơn ) , thế mà bị kèm sát còn chết dí , nữa là mấy ông TL ?
    Cái xuất sắc hôm nay của hậu vệ là phá bóng rất dứt khoát , không mắc sai lầm (Với VN thì đó được coi là 1 xuất sắc đấy ).........
    Công nhận là bọn SC này mạnh , tấn công đa dạng và nguy hiểm hơn TL, tuy nhiên cả trận chúng ta không cho thằng nào rảnh tay đứng một mình cả , mà toàn phải dứt điểm trong tư thế có người đứng chắn ====> Trình độ các chú chưa đủ để ghi bàn ! hihí......thế thì không biết các chân sút hàng đầu TL có khả năng ấy không ?
    Bọn này là bọn trẻ , do đó kinh nghiệm thi đấu vẫn còn non lắm , mới bị vào có 1 quả đã co vòi lại (Mà co là đúng, sau mấy quả chết hụt )...........
    Nếu trận hôm trước chúng ta cũng đá thế này thì tuyển nông dân Thái Lan toi rồi !
    Hôm nay cũng vậy , nếu chú Minh Phương thành công trong pha 1 đối 1 thì tỷ số không chỉ là 2 - 0 đâu !
    Mạn đàm một chút : Nếu đội hình 4-3-3 chơi kiểu phản công nhanh như thế này , chắc chắn sẽ không có chỗ cho Văn Quyến ........anh ta sẽ được dùng ở những trận khác , khi mà đội tuyển Việt Nam không chơi phòng ngự phản công .....Vì kiểu chơi bóng của Văn Quyến chậm , tầm nhìn hẹp.
    Do đó , chỉ những trận gặp đội mạnh , và khó khăn , khi cần đột biến và cá nhân , Văn Quyến mới có thể vào sân
    Cứ đi tiếp con đường như thế này , việc VN trở thành đội bóng mạnh nhất ĐNÁ là chắc chắn !!!

Chia sẻ trang này