1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển VN năm 2004: những ngày u ám nhất

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi dia_golden, 02/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vincent_Valentinegr

    Vincent_Valentinegr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Em thấy Văn Đàn đá được đấy chứ ...... Chí ít là chưa phạm những sai lầm nghiêm trọng , ngoại trừ trình độ còi như các hậu vệ VN khác ra , thì riêng việc chưa mắc sai lầm cũng là tốt lắm rồi .
    Bác Huy Hoàng trận gặp TL dùng chân chơi bóng bổng ==> bị phạt , ===> May mà nó sút phạt bóng đập xà
    Bác Hùng Dũng trong trận gặp Santa Cruz có một quả đáng phải phá thì lại rê dắt vớ vẩn , bị nó cướp bóng , suýt chết ....
    Còn những quả chuyền hỏng , mất bóng thì kể làm gì .....kể thế thì có mà đuổi hết cả hàng hậu vệ VN .......
    Mà các bác ơi,,, hình như hậu vệ VN không biết chơi /chống bóng bổng
  2. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Tôi thì nghĩ như thế này. Nhiều người Việt như lai không thích làm dân Việt, miễn bàn tuỳ thích. Nhiều người Việt nay không còn là VN nhưng vẩn muốn làm dân Việt và tự hào, ngay cả các chú có tý lai Việt. Và họ muốn đóng góp rang danh VN, vì tình yêu hơn vì...tiền, vì tuyển thủ VN chẳng có bao nhiêu lương so với người ở nước ngoài.
    Về quan điễm, ta có muốn cho họ đóng góp không mới là một chuyện. Còn nếu không thiếu gì cách mà thoái thác. Nói chung với họ không được thì thôi chớ chẳng thiệt hại chi. Còn về khả năng thì cái chú Pháp lai Việt từng đá cho U 17 Pháp, chắc dự bị nhưng như thế là cũng lại dân biết đá bóng. Thạch Dương thì gọi chưa chắc hắn về, vì là thành viên U 19 Thuy Điển, đang có hợp đồng huyến luyện bao ăn ở trả lương hẳn hoi để đào tạo thành cầu thủ nhà nghề của CLB Boston của Anh. Chú Steven Vỏ thì hình nhưng trong tuyển U một bang của Đức. Đó là nói khả năng, họ có nhất định và ...muốn đóng góp. Chuyện nếu muốn tạo thêm uy tín và sự chú ý hướng về côi nguồn của người việt hải ngoại thì nên cho họ về thử xem. Họ biết đá bóng không có nghĩa là giỏi hơn các cầu thủ VN tài năng trong tuyển. Nhưng có khi có 1,2 người lại thích hợp mà giử lại tuyển đào tạo. Cái này đúng ra là từ nhản quan của HLV. LĐ chỉ nhiên tạo điều kiện giúp đở cho người ta về đá cho VN, còn có xài dược hay không thì do HLV. Nếu bảo về đá thử cho các quan coi, thì tôi bảo đãm cở chú Beck củng còn rớt, vì biết đá thử cái gì, đá với ai. Bóng đá là một lối chơi cá nhân trong tập thể. Đùng đùng bảo về đá thử một nửa với những người lạ hoắc, có lối đá trình đô khác nhau thì thử làm...sao? Tóm lại thích dùng thì cho về cứ để HLV quyết định, đội tuyển vẩn tập trung đủ người như kế hoạch từ các giải tại VN. Mấy cho kia nếu HLV thích cho ăn ở tập luyện cùng trong 2 tháng không trả lương sau đó HLV bảo dược thì giử lại tuyển cho lương như cầu thủ khác. Nếu hắn thích về đá tại VN củng OK luôn. Đó là muốn dùng họ, dã dụ thôi chớ chắc không có chuyện như mơ thế này đâu. Còn nếu ta nói cứ chú tây ba lô nào thích về cũng cho đá thì...không đúng vì vô tuyển U không phải tây ba lô lai Việt hay Việt nào muốn vô củng được vì bóng đá Âu Châu rất phát triễn và phổ cập, do đó ngay cả Tây chính gốc còn khó vào U Team nửa là loại vớ vẩn đá chơi chơi đở buồn. Tuy nhiên đó chỉ là thước do tiềm năng thôi, củng không nên coi trọng phải đá cho ngoại hạng Châu Âu mới là đúng tài mời về vì nhiều tay có khiếu đá bóng vào U team nhưng nó lai không theo nghiệp.
    Còn tôi nói bọn đá bóng hải ngoại không coi Hàn Quốc ra cái đinh gì là thật, vì cái rơ của các đội đỉnh Á Châu, tụi Âu Châu nói không coi ra gì hết, chứ không phải cầu thủ Việt tại hải ngoại đá hay hơn bọn tuyển quốc gia Hàn. Nhưng khi đá bóng mà không sợ và không phục đối phương mới dám thắng. Tâm lý cầu thủ và người hâm mộ VN vẩn còn sợ bóng đá Hàn lắm, gặp là chỉ sợ thua nhiều thôi, chớ có dám nghĩ luộc nó một ngày đẹp trời bao giờ (đó là nói về suy nghĩ trước trận đấu). Bọn Hàn Quốc thật ra chỉ nổi đình nổi đám rồi đi đá thuê nước ngoài nhiều sau world cup vừa rồi thôi. Lúc trước tuyển chúng tuy manh nhưng lực lượng chỉ toàn vô danh tiểu tốt với mấy đội Âu Châu, chỉ 1 hoặc 2 chú đá cho nhà nghề Âu Châu mà chỉ toàn dự bị....giờ thành sao. Tiểu tốt thế mà thắng cả Ý, vậy nếu VN có thể chiêu mộ tài năng bóng đá VN khắp nơi, và trong đôi có chừng 2,3 chú dám nghĩ thắng bọn Hàn, thì sẽ khích lệ tinh thần cả đội có ngày dám tuyên bố luộc chúng và...luộc chúng thật. Đó là vấn đề đôi tuyển và xử dụng thêm năng lực từ ngoài. Nói là cho vui anh em đở buồn, chớ tôi nghĩ là sẽ không có đâu.
    Cho dù không có họ, có chiến lược đúng đắn bóng đá VN sẽ vẩn có thể rất mạnh như thường.
  3. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Trước hết để tránh hiểu nhầm, tôi phải trình bày lại quan điểm của mình về cái sự muốn đóng góp công sức của các cầu thủ gốc Việt cho bóng đá VN. Tôi không bài ngoại, đến những cầu thủ chẳng có rây mơ rễ má gì với cái dải hình chữ S nếu có tài năng tôi vẫn ủng hộ 2 tay 2 chân để nhập tịch cho khoác áo tuyển VN. Vì vậy chẳng có lý do gì để tôi ác cảm với những người mang dòng máu của má Âu Cơ và pố Lạc Long Quân cả :-)) . Vậy thực chất ở đây là gì? Chuyên môn phải đặt lên hàng đầu. Vậy, lại đi sâu tiếp vào trình độ và khả năng của Ludovic. Tóm lại là đi tìm câu trả lời cho câu hỏi : Anh ta là ai?
    Theo báo TTNN số ra ngày 19/9 thì Ludovic 26 tuổi hiện đang chơi ở giải nghiệp dư CFA2 của Pháp trong đội hình Auxerre. Tại Pháp có 4 hạng, gồm: League 1 và League của chuyên nghiệp và CFA1 và CFA2 của nghiệp dư. Như vậy Ludovic chơi ở giải thấp nhất trong hệ thống thi đấu bóng đá của Pháp. Cũng theo e-mail tự giới thiệu của Ludovic thì anh đã từng có tên trong thành phần dự tuyển U17 Pháp. Cái này đặt ra cho chúng ta một số băn khoăn:
    -Thứ nhất là tính xác thực của thông tin này đến đâu?
    -Thứ hai là dự tuyển chứ không phải tuyển, mà đã là dự tuyển của Pháp thì có thể lên đến hàng trăm cầu thủ. Như ta đã biết, sau thất bại nhục nhã tại vòng loại VCK 94, Pháp đã bắt đầu cực kì quan tâm đến các hệ thống tuyển trẻ và mở ra hàng loạt trung tâm, trong đó trung tâm nổi tiếng nhất là Clai-phen-tơ tập trung hàng nghìn cầu thủ trẻ của Pháp, để từ đó thiết lập nên các đội tuyển thuộc các U. Như vậy, có thể khẳng định Ludovic là một cầu thủ biết đá bóng nhưng không thể coi là có năng khiếu được bởi dự tuyển thì rất đông và phần đời cầu thủ của anh sau đó cũng minh chứng rõ nét hơn cho nhận định đó của tôi khi đến nay đã 26 tuổi, anh đã trôi dạt xuống tận giải đấu thấp nhất của bóng đá Pháp. Có thể nói sự nghiệp của Ludovic đã rơi xuống đáy thấp nhất rồi. Vậy chúng ta có thể mong chờ được gì ở anh ta ở cái đội tuổi chưa già nhưng cũng chẳng còn trẻ nữa?
    Để thắng được Hàn Quốc, trước hết hãy nghĩ đến chuyện thắng Thái Lan chỉ là việc nhỏ trước đã. Bác Tuấn mẽo nói tâm lý bọn châu âu nó chẳng ngán gì bọn châu á thực ra cũng hơi bạo mồm, bởi đó là châu âu của những Totti, Raul, Owen...chứ những châu âu kiểu Ludovic hay Thạch Đức thì với những Ahn Jung Wan, Lee Choon Soo, Park Ji Sung vẫn là những...vì sao vằng vặc :-)) . Đùa thế thôi, chứ bác không thấy bọn Sing nó nhập hàng lô cầu thủ từng chơi ở giải hạng nhất Anh hay Nam Tư mà đá vẫn lởm, quá lởm đấy à???
    Một điều nữa là bác đánh giá quá thấp trình độ của các cầu thủ VN trong nước. Mặc dù vẫn còn một khoảng cách khá xa giữa các cầu thủ chúng ta để tiếp cận tốt với trình độ châu lục và thế giới. Nhưng không nên vì thế mà chúng ta phải "ngẩng đầu" lên trọng vọng những cầu thủ nghiệp dư như Ludovic. Bác nói rất đúng là VN chúng ta thường tự ti trước các đối thủ lớn nhưng nếu vẫn mong chờ một điều "thần kì" đến từ Ludovic_một cầu thủ phong trào thì chẳng phải chính chúng ta cũng đang rất tự ti với đội tuyển chúng ta đó sao?????
  4. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Tôi đồng ý với bác GCL là dù có chấp nhận cho cầu thủ hải ngoại về đá trong tuyển thì chất lượng là trước đả. Muốn thắng Hàn Quốc thì nóng gáy nói bừa lên dây cót cho bóng đá VN chút, chớ nói thật ra về cầu thủ Việt quốc nội và quốc ngoại đều thua cho bọn Hàn quốc nội và quốc ngoại cả. Bóng đá Hàn có cơ sở bản lỉnh hơn VN là hẳn. Ngay bọn Thái xem cái đội chầu rìa củng đả bài bản thế nào. Nếu VN lập đôi chầu rìa kiểu này cở Thế Anh, Quốc Trung, Duy Hoàng, Văn Đàn, Minh Hải, Thanh Bình làm nòng cốt qua giải King Cup của Thái đụng chính hiệu nó chắc lượm thúng quá...hehehe. Chỉ hy vọng hiện giờ có trong tay một số nhân lực tốt cộng thêm huyấn luyện tốt và dài hạn thì bóng đá VN ở cấp tuyển QG có một bước tiến mới trong một thời gian vài năm tới. Khi những Minh Phương, Tài Em, Công Vinh, Quang Huy.....nói chung tuyển hôm nay già yếu về hưu thì bóng đá VN sẽ lại trở về chốn củ mà thôi. U20 là lớp kế thừa vừa thua tụi Mã thì hy vọng gì tương lai...trừ cải tổ cái LĐBĐ trước.
    Nói về nhân thủ từ hải ngoại, thật ra khó biết tài năng họ ra sao. Có tài thật chắc gì đá hợp với lối chơi của tuyển. Do đó nếu muốn thì củng thử mới biết. Nhiều khi tay đá cho Prime League (giã xử VN có đi chăng nửa), nghĩa là chắn chắn có tài nhưng đá không hợp thì cũng chẳng xài được. Có khi nhửng tay lại không chuyên nghiệp nhưng khi vào xử dụng thì lại hợp. Cở trình độ cầu thủ VN tại hải ngoại nếu có khá lắm có lẽ cũng cở bọn Santa Cruz hay Porto U 19, này thôi. Tóm lại là kỷ thuật củng làngang ngửa cầu thủ VN nội, hay hơn chút đỉnh. Có điều nhưng bác thấy bọn Santa Cruz đâu có tiếng tăm gì ở Brasil, nhưng nó cứ to khoẻ hơn biết đá tàm tạm mà VN đá trối chết thắng được là mừng hết lớn. Tuyển VN thiếu cầu thủ to lớn biết đá bóng có thế mới hổ trợ phòng thủ và thêm phương án tấn công, mà cái khoảng này bọn hải ngoại có. Hửu Thắng đâu phải kỷ thuật xuất sắc gì đá tạm được được cái nhiệt tình xông pha thế mà thiếu hắn thì tuyển VN cảm thấy hổng thế nào. Mãi cũng chẳng có ai thế cuối cùng phải nhờ tới bác già Huỳnh Đức lên công về thủ nhiều khi cố gắn củng chỉ hơn một hiệp là yếu. Hàng công VN giờ bén thiệt nhưng hoàn toàn bỏ mất quả đánh đầu (đó là nói đá với tụi Âu Châu hay Hàn). Mà là còn tý tỉn trông cậy vào chiều cao của bác Huỳnh Đức, thật ra củng hết sức mà nhảy cho cao rồi. Thí dụ tay Thạch Dương nó về, chắc chí ít củng là như Huỳnh Đức mười năm trước. Thế có phải là giúp tuyển mạnh hơn không. Nhưng mà như tôi nói chỉ bàn mà chơi thôi. Quyền của người khác và bản thân cầu thủ nửa. Nhiều lúc bọn hắn củng nổi hứng kiểu ba bửa mà thôi. Tôi nghĩ tay nào có thực tài thì lo cho sự nghiệp đá bóng tương lai chuyên nghiệp bên Âu Châu kiếm tiền chớ mấy rổi hơi và dám tý toe xin về (giờ còn trong lò chưa tiếng tăm bố dám cựa quậy), còn các chú về được chắc cũng không khá gì mấy. Nhưng như đả nói, chẳng mất gì cả, nếu thích nên cho về. Cái gì thì khó chớ VN giờ nuôi ăn ở các chú chừng 2,3 tháng có gì là không thể. Sau đó xài được thì xài (lúc đó trả tiền vé máy bay, có lương hướng gọi là hậu đải cho người ta vui), không được thì cám ơn cho ra thôi. Duy cái chuyện về đá cho coi thử một bửa rồi quyết định thì nói thật cở sư phụ Tavares củng không làm việc kiểu này. Việc được vào U team thì có nghĩa là có thể đạt tiêu chuẩn thử nghiệm một thời gian rồi (vì không biết thực hư ra sao củng phải có một tiêu chuẩn chọn lựa phải không), bởi vì đúng là không thể tây ba lô lai việt hay Việt balô nào muốn vào thì củng nuôi ăn, dẩu có dư cơm củng không làm kiểu này.
  5. dreamweaver

    dreamweaver Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Xin đính chính là U 20 hoà Malay và HLV Weigang , lão này tâm huyết lắm , khen tđ Anh Đức không thua Terathep .
    Em vẫn ủng hộ việc kiếm vài cầu thủ Việt kiều về cho nó đá thử . Thứ nhất như bác Tuấn UếtA nói là bọn này không có tâm lý ngán Châu Á , thứ nhì nữa là trình độ bọn này dù không hơn nhưng cũng không thua quốc nội bao nhiêu , dư sức vô địch ĐNÁ . Nên nhớ rằng Natipong Sritong In cũng là Thái kiều quốc tịch Mỹ , và anh ta chỉ đá cho tuyển Thái 2 3 mùa là trở qua Mỹ học tiếp-> trình của anh ta chắc cũng thuộc loại nghiệp dzư Mỹ . Thái cầu hiền như khát nước mà ta lại chê ỏng chê eo .
    Còn 1 điều nữa mà các bác quên , là đặc thù của giải nghiệp dư của Tây . Thằng Rosenborg hay Henningborg gì đó của Sweden ( đội có thủ môn Ravelli ) cũng là đội NGHIỆP DƯ . Cái chính là chúng ta hiện nay quá thiếu nhân tài và , về mặt tâm lý vẫn còn thiếu cái gì đó kích cho tâm lý nó lên , đỡ ngán sợ mấy ông lớn Á châu nên tớ mới hy vọng ở Ludovic, Thạch Dương , Steve Vo etc ... giống như VQ mất phong độ mà ta vẫn hy vọng 1 ngày Quyến sáng rực như pháo bông tầm châu Á . Thử hỏi VN có tự tin không và bọn HQ có ngán không khi có chú VQ ở tầm châu Á trong đội hình ( mà xui quá trận đó chú ấy lại xuống tầm V-League ) . Chứ nếu VN nhân tài như lúa , đá cho nước ngoài èo èo như Senegal thì nói chi Thái , HQ nó cũng xịt vào mặt .
    Thái tự hào về Natipong , Kiatisak từng chinh chiến nước ngoài và giờ họ vẫn xuất khẩu cầu thủ Thái đi khắp .. ĐNÁ , Indonesia tự hào về Kurniawan , India có Baichung Bhutia . VN hơi hơi tự hào vì có HĐ từng thi đấu cho ... Lifan .
    Không phải là sùng ngoại , nhưng ai từng ở nước ngoài thì biết dân ngoài kỷ luật và cần mẫn hơn ta . Những cầu thủ ngoại trình độ đâu hơn cầu thủ nội bao nhiêu nhưng vẫn đá được , đá khỏe vì nhiệt tình và tác phong chuyên nghiệp . Chỉ tội nghiệp đá được vài mùa bị nội địa dụ bia bọt dữ quá nên xuống phong độ .
    Em nghĩ trình độ của Ludovic chí ít cũng bằng David Serene + thể lực hơn . Dĩ nhiên ta đâu cho nó vào tuyển ngay được , phải thử cái đã . Mà thực tình ra , các bác kêu VK về nước đóng góp cũng khó khăn , cầu thủ ngoại kiều về V-League đá khó hòa hợp lắm trừ khi vào đúng đội như HA GL hay GĐT LA . Kiatisuk từng phát biểu " Môi trường bóng đá VN không phù hợp cho những cầu thủ nhiệt tình thi đấu , vô tư , hồn nhiên ... "
    Em không dám nêu vấn đề bỏ tiền cho HLV đi châu Âu châu Á tìm cầu thủ đá bóng hay ( như HLV Jamaica tìm cầu thủ bên Anh dụ khị nhập tịch Jamaica , Vogt kiếm ra Bierhoff bên Ý ẹ ) vì chắc chắn Lờ Đờ "không đủ kinh phí " , mà cho các quan Lờ Đờ đi xem thì ... vô vọng lắm . Ngay như khi sau giải U 15 , 1 doanh nghiệp đề nghị tài trợ cho đội U 15 qua Brezil du học mà còn bị bác " Hôm nay lochưa xong , lo gì tới tương lai " . Trời ....
    Tóm lại là nếu như Lờ Đờ có 1 ban chuyên trách tìm kiếm các cầu thủ ngoại đủ chuẩn quốc gia ở .. nước ngoài và ban đó hoạt động nhiệt tình thì ... tốt . Dĩ nhiên giải pháp đấy cũng chỉ tạm thời , cái chính vẫn là phải nâng cấp giải V-League . Mà muốn nâng cấp VL thì phải 2/3 đội bóng dự V/L phải cỡ GĐT , HA hoặc Strata Đồng Nai . Mà trông chờ vào sự cải tiến VL từ Lờ Đờ thì .. nói thực em thấy nó lâu quá , chờ gãy cổ nên mới liều mạng đề xuất ý kiến hốt ngoại kiều trình độ cao , nhập tịch cầu thủ ngoại cho nó lẹ lẹ , vừa có thành tích , dù mang tiếng xây nhà từ nóc thì dù gì cũng nóc ngoại nhập .
    to Bác TuấnU ết : Vụ Mai Lan Fox là do HLV nội sợ mất chỗ của học trò cưng trong đội tuyển hic hic ... May mà gần đây còn Huỳnh Mai Huỳnh , không biết phải là do trọng nhân tài không hay là vì QV VN .. không có người ?
    Được dreamweaver sửa chữa / chuyển vào 08:49 ngày 26/09/2004
  6. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Cái tài của ông Tavares!

    Trước LG cup tại thành phố HCM, ko ai dám nghĩ tuyển VN có thể đá "sung" đến như thế .Ông đã đào tạo những cầu thủ gần như đã vắt kiệt sức cho 1 mùa giải V_League thành những cầu thủ dẻo dai nhất của bóng đá VN hiện nay! Từng trận đấu quan trọng đã qua. SV Hàn Quốc , tuyển Hàn quốc đều là những đối thủ mạnh nhưng họ cũng phải khiếp vía khi gặp tuyển VN.
    Lại nói về Aribank cup , Mặc dù ông Tavares ko đồng ý tham dự mùa giải này , nhưng ko hiểu sao liên đoàn bóng đá VN nghĩ thế nào mà bắt buộc tuyển VN phải tham dự cúp này!
    Làm như thế tuyển mặc dù ko đặt nặng thành tích nhưng mỗi cầu thủ khi ra sân đều phải căng sức mà đá vì màu cờ sắc áo. Mặc dù biết rằng, đá giao hữu là tốt cho đội nhưng làm như thế sẽ làm chậm tiến độ tập luyện của đội chưa kể tới chấn thương cầu thủ. Xin hãy để cho ông Tavares tự quyết định .Đừng vì bệnh thành tích mà làm gián đoạn quá trình tập luyện của cầu thủ trong khi Tiger 2004 ngày 1 đến gần!
  7. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    VN đang lúc thử nghiệm đội hình nên ko thể nói đá hay hay dở.Cho dù VN có tung ra đội hình mạnh nhất ,cho dù thắng Thái Lan 10-0 nhưng khi vào Tiger mà để thua thì cũng thế thui!Bởi vậy chúng ta hãy tin ở tuyển VN trong tương lai, đặc biết là ở Tiger cup 2004!
  8. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Đề nghị các bác nên nhớ rằng đây chỉ là quá trình thử nghiệm cầu thủ nênchúng ta chỉ biết chờ đợi vào Tiger cup 2004 mới biết chính xác sức mạnh của tuyển Vn là như thế nào thui!
  9. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Cái lảo Ta này, phải nói là thâm hiễm khó lường. Có ai ngoài lão biết trận tới sẽ đá ra sao đội hình thế nào.? Tuyển Việt Nam trước lúc nào cũng có vài ông tinh tướng, và chắc chắn hể đá trận lớn là vào sân. Còn giờ chẳng chú nào dám chắc cả. Chú nào được thả vào sân đều ráng đá trối chết, chạy như gà mắc đẻ vì sợ đá không tốt ngày mai không biết sẽ ra sau. Cả chú già đệ tử ruột Huỳnh Đức giờ cũng đá như là sợ ngày mai này không còn vào sân nửa.
    Lão Ta này chắc đang chơi trò khổ nhục kế khích tướng chú Quyến đây. Trận tới không chừng hắn sẽ là quân bài bí mật của lảo đấy.
  10. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Bác Dreamweaver ơi. Tôi muốn nói trận mới thua kìa trong giải chính. Chắc bác không xem báo rồi. U17, và U20 cứ thua tan tác mà LĐ đặt tầm nhìn vô địch Tiger Cúp 2008, World Cup 2012 không hiểu căn cứ vào cái gì???? Nếu thế hệ hôm nay (nòng cốt từ U23 và lớp trước 1,2 tuổi ta đang có trong tuyển mà không làm ra được gì. Thì chắc sau này bóng đá VN trở về vị trí 1996 dứng thứ 3,4 khu vực ĐNA đấy chớ vô địch gì nổi.
    U-20 Việt Nam thất bại ở trận ra quân
    22:28'' 25/09/2004 (GMT+7)
    (VietNamNet) - Các tuyển thủ trẻ VN đã có khởi đầu không như mong muốn tại VCK U-20 châu Á, khi bị đội chủ nhà Malaysia đánh bại với tỷ số 0-1, tối nay (25/9).
    Trước trận đấu này, giới chuyên môn nhận định đội tuyển U-20 VN trên cơ hơn đối phương, tuy nhiên, một kết quả như mong đợi đã không diễn ra.
    Như vậy, với trận thua trên, mục tiêu lọt vào tứ kết của U-20 VN đã trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Bởi trong cùng ngày, ở trận đấu khai mạc, cũng thuộc khuôn khổ bảng A, ứng cử viên số 1 Nhật Bản đã dễ dàng đè bẹp Nepal với cách biệt 3-0, các bàn thắng được ghi ở các phút 12, 30 và 59 do công của Nakamura Hokuto (12), Hirayama Sota (9) và Hyodo Shingo (8).
    G.Lao

Chia sẻ trang này