1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển VN năm 2004: những ngày u ám nhất

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi dia_golden, 02/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 37h11nps

    37h11nps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    2
    Túm lại là chả hiểu các bác đang bàn bạc cái gì.Mỗi ông nói một kiểu.
    Đang xem thằng nào đá cúp con Cọp mà các bác muốn vơ về mấy thằng kô phải Tây mà cũng kô phải Ta.
  2. Vincent_Valentinegr

    Vincent_Valentinegr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Hê hê..........hồi trước cứ có ai khen U20 VN ấy nhỉ ?
    Cả U20 VN không có thằng nào ra hồn đâu
    Và cũng đừng hi vọng vào Anh Đức ...........Em nói thẳng , thằng đó không biết đá bóng !!!
  3. phong_bi_thu

    phong_bi_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Loại Văn Đàn để gọi Minh ĐỨc vào đá à? Đuổi Hồng Minh để mời Hoàng Bửu nhá !
    Chắt lọc mãi mới đc mấy ông tạm tạm ... Công Minh mới thì chưa có mà cứ bàn ...đá thế là quá ổn ...
    Văn Quyến thì tựu chung cũng là cầu thủ chỉ cho từn trận ...nên phập phù ... bố trẻ ấy thấy khoái thì đá sung ...mẫu cầu thủ đó cũng nên có tên trong danh sách ....
    Thằng cu Bảo Khanh đầu vẫn đất thế chứ ...thôi thì chịu khó cầy như vừa qua là đc.
  4. 37h11nps

    37h11nps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    2
    Online trận Vietnam-Porto B.

    ĐTVN sẽ không chủ trương thủ hòa để vô địch?
    (VietNamNet) - Chiều nay, ĐTVN chỉ cần thủ hòa Porto B là vô địch Agribank Cup. Nhưng có lẽ ông Tavares không muốn đăng quang bằng một lối chơi tiêu cực...

    Học cách chiến thắng những đối thủ mạnh

    ĐT Việt Nam cần phải học cách chiến thắng các đối thủ mạnh như Porto B nếu muốn vô địch Tiger Cup. Ảnh: Q.M
    Đã lâu lắm rồi, bóng đá Việt Nam như một loài thực vật bị "cớm nắng" dưới những cây đại thụ. Mỗi khi phải đụng đầu với những đối thủ thuộc đẳng cấp "bề trên", chúng ta luôn bị ám ảnh với mặc cảm tự ti trong danh nghĩa học hỏi, cọ xát... Và kết quả là tự gục ngã nhanh chóng: thua dễ dàng trước Hàn Quốc, Trung Quốc, Zimbabwe, thua cả những đội bóng có thứ hạng kém mình nhưng ở địa bàn có mặt bằng phát triển hơn như Turkmenistan...

    Việt Nam đã có cả một thế hệ vàng nhưng chỉ tự giới hạn mình trong phạm vi khu vực Đông Nam Á và cũng chưa một lần bước lên bục cao nhất do bị mặc cảm trước "bề trên" Thái Lan. Thế hệ vàng ấy giờ chỉ còn hai người tiếp tục đứng trong hàng ngũ ĐTQG: Minh Quang và Huỳnh Đức. Đã đến lúc bóng đá Việt Nam phải cố gắng vượt qua giới hạn đó. Trước hết là về mặt tinh thần.

    Ông Tavares đã và đang có cơ hội để tập dượt cho ĐTVN thói quen "bình thường hóa" những trận đấu lớn, những đối thủ lớn. Chẳng hạn như cuộc gặp gỡ Hàn Quốc ở vòng loại World Cup 2006 mới đây. Đó là một trận đấu mà tất cả những người am hiểu đều đánh giá ĐTVN đã chơi hay, chơi sòng phẳng, và có những thời điểm không hề thua kém đệ tứ anh hào thế giới.

    Khi ĐTVN dẫn trước 1-0, Tavares hoàn toàn có thể chỉ đạo các học trò co cụm về bảo vệ lợi thế mong manh. Nhưng ông đã không làm như vậy. ĐTVN tiếp tục ăn miếng trả miếng, không ngần ngại hãm thành khi có cơ hội. Dù bị thua ngược 1-2, nhưng cách chơi như vậy giúp đội tuyển trở nên tự tin hơn trước các đối thủ lớn.

    Agribank Cup cũng được vị HLV Brazil sử dụng với đường lối ấy. ĐTVN đã thắng Thái Lan, vượt qua Santa Cruz mà trận sau hay hơn, thuyết phục hơn trận trước. Chúng ta học cách chiến thắng những đối thủ mạnh, và hơn thế, các đối thủ mạnh với những đặc điểm khác nhau: một Thái Lan có trình độ nhỉnh hơn chúng ta và có tiếng là kỵ jeu và một Santa Cruz với kỹ thuật điêu luyện từ Brazil. Và chiều nay là Porto B, một đội bóng mang phong cách Âu châu và còn mạnh hơn cả 2 đối thủ trước.

    Edson Tavares chắc sẽ không bỏ phí lần gặp gỡ này chỉ để giải quyết vấn đề phòng ngự!

    Làm gì với Porto B?
    Đội hình B của Porto mang đầy đủ những phẩm chất kỹ thuật và lối chơi cũng như tổ chức chiến thuật của nhà đương kim vô địch Champions League. Đơn giản, chắc chắn và chính xác. Chỉ có hiệu quả dứt điểm là cần xem xét lại. Nhưng dường như, Porto B mới chỉ chơi khoảng một nửa khả năng thật sự.

    Gama (9) và Gomes (8) đều có những bước chạy chỗ thông minh đồng thời xử lý rất tốt trong không gian hẹp. Chỉ cần họ dẹp bớt ham muốn phô diễn những màn solo là Porto B sẽ có thêm nhiều bàn thắng. Đó là chưa tính đến người chơi sắc sảo nhất - Silva Ramos (10). Anh chàng đầu trọc này có tốc độ bứt phá khiếp đảm, mà anh ta mới chỉ lộ ra có 1 lần trong trận đấu với Thái Lan.

    Nếu Porto B dành hết cả 100% năng lực cho trận đấu chiều nay, sẽ là khó khăn không nhỏ đối với ĐTVN. Nhất là trong hoàn cảnh hàng hậu vệ của chúng ta... mỗi ngày một chuyện. Chơi 3 trung vệ giăng ngang không được. Hàng thủ 4 người giúp đội bóng cân bằng hơn nhưng vẫn còn một số vấn đề, nhất là vị trí hậu vệ trái và sự phối hợp giữa các hậu vệ. Không loại trừ khả năng Porto B chủ động chơi bóng bổng, khi đó sẽ còn xuất hiện thêm nhiều mối nguy khác nữa: thủ môn Quang Huy dù đã chơi rất xuất sắc trong những trận vừa qua nhưng vẫn chưa tạo được niềm tin tuyệt đối ở những pha tranh chấp trên không.

    Có thể lần này ông Tavares sẽ cho các hậu vệ được chơi gần với sở trường của họ nhất. Huy Hoàng, Mạnh Dũng đá trung vệ, còn Văn Đàn, Quang Trãi (hoặc Đức Thắng) ở hai biên. Tuy nhiên, vẫn sẽ lại phải lấy công bù thủ. Trước những trung vệ cao to, rắn chắc, thừa tinh quái, đâu phải dễ cho Công Vinh "lướt cùng tia chớp", cho Bảo Khanh đảo qua đảo lại... Nhưng nếu họ làm nên thành quả, thì có thể vui mừng mà rằng: hàng tiền đạo của ĐTVN đã thật sự trưởng thành. Bên cạnh đó, các tiền vệ Minh Phương, Hồng Minh sẽ phải nỗ lực hơn, chơi hợp lý hơn vì họ đang tụt hậu so với chính mình.

    Hãy cùng chờ xem ông Tavares có tung ra sân đội hình mạnh nhất hiện nay hay không. Và hy vọng ĐTVN cùng Porto B sẽ cống hiến một trận cầu ở đẳng cấp cao nhất, xứng đáng là "chung kết" Agribank Cup.

    Đội hình dự kiến:

    ĐTVN: Quang Huy, Văn Đàn, Huy Hoàng, Mạnh Dũng, Quang Trãi, Tài Em, Minh Phương, Hồng Minh, Huỳnh Đức, Công Vinh, Bảo Khanh

    Porto B: Miguel Sacramento, Nuno Correira, Dos Santos Junior, Da Silva, Manuel Ribeiro, Gouveia Silva, Buzsaky Akos, Soares Gomes, Bruno Gama, Silva Ramos, Ngako Nyobu
  5. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    U20 mình thua vì dạo ngày LĐ dổi tầm nhìn từ U23 sang ...tuyển vì tuyển đang lên chân. LĐ là thế tầm nhìn thì rất là hạn hẹp nhưng kế hoạch thì rất cao xa và không thực tế. Khi tiger cup 2000 thua Thái 0-4 thế là muốn bỏ luôn một thế hệ đùng đùng nhảy vào U23, tuyển bỏ sọt rác luôn (U23 có HLV ngoại tuyển thì ...bẹp chẳng buồn tập trung).
    Được cái nhờ đầu thư nhiều nên cái U23 bây giờ vẩn có những cột trụ nòng cốt trong tuyển với Huy Hoàng, Minh Phương, Tài Em, Công Vinh, Văn Quyến. Cũng vì các dầu tư này nên những vị trí mà U23 xưa không đãm đương nổi mà tuyển không có thì U20 càng èo.
    Phải nói thực lực U20 mình không tới nổi nào, nhưng HLV thì chọn đại không giỏi thì thua. Tuy thế không chỉ vì thua mà vứt cả lớp U20 này đâu. Ít nhất có 3 chú sẽ xứng đáng đươc kéo lên tuyển đào tạo cho tương lai theo ý tôi: Mai tiến Thành, Châu Lê Phước Vỉnh và Thanh Bình. Lớp này bổ sung thế củng không tệ. Sau này đá được thì tuyển củng ổn đinh 5-6 năm nửa.
    Lo là lo U17 và U15 kìa cách Tuyển hôm nay khoảng 7, 10 năm. Nếu lớp hôm nay về nghĩ hưu thì làm sao. Có ai thấy tia sáng cuối đường hầm nào từ U15, 17 mà làm cơ sở cho Vn dự vòng chung kết world cup tương lai như LĐ BĐ VN khẳng định trong tầm nhìn Á Châu không???? Riêng tôi thì không thấy gì cả.
  6. Vincent_Valentinegr

    Vincent_Valentinegr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Xem xong trận này , cảm tưởng nói chung là tốt .......... Hôm nay tôi không viết bài giữa hai hiệp như mọi hôm vì cảm thấy không chắc chắn về tình hình, dù đội ta đang dẫn 1 -0 .......
    Cảm tưởng trận này tương tự trận gặp Hàn Quốc , ngoài chuyện thể lực (hoàn toàn thông cảm) , còn có một vấn đề là do kinh nghiệm , đẳng cấp của ta chưa tới !
    Hay nhìn cách chơi "quái" và rất kinh nghiệm của đội trẻ Porto , cách họ hạ nhịp trận đấu và hạ nhiệt đội VN .
    Thua 2 bàn có thể nói là đáng tiếc , vì 2 bàn đó chẳng nói lên cái gì , ngoài sự "ngớ ngẩn" của hậu vệ VN . Hậu vệ được quyền phạm lỗi , nhưng là trong những tình huống nguy hiểm , đằng này 2 pha phạm lỗi đều là thừa (Một quả thì nó đang đứng quay lưng lại với gôn mình , quả kia thì dùng tay cản bóng ....chẳng ra đâu vào đâu cả) .
    Cũng không trách lỗi thủ môn , vì cả hai quả sút phạt đều khó......Nói chung trận hôm nay xem cũng được......chỉ có điều hơi buồn là nó đã chứng minh rằng Tuyển VN còn chưa đủ kinh nghiệm thi đấu ..............
    Hiệp 2 thay Văn Quyến vào là đúng , vì lúc đó ta đã mệt cả rồi , cần có đứa cù nhây , nhưng lẽ ra phải giữ Công Vinh lại , thay Bảo Khanh ra , vì trong những pha phản công tốc ffộ , Công Vinh chơi rất tốt ( Có một quả Minh Phương chuyền cắt mặt , Bảo Khanh chạy cùng chiều với bóng nên chậm , nếu là Công Vinh , cách xử lý sẽ khác !!!)
    Nói chung , tất cả chỉ gói trong một chữ TIẾC thôi , chứ không chê gì cả
  7. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Kết quả VN-Porto B: 1-2. Porto vô đich, Tuyển QG VN á quân.
    Không vô địch được thì đau thật, và mất 10K. Đành lấy 20K thôi.
    Porto B là đội bóng tốt, họ có những đấu thủ trẻ tài năng từ khắp nơi đáng giá bạc triệu. Đá với những đôi như thế này mới học hỏi và có tự tin được. Thắng thua là chuyện thường, nhưng thế tuyển chúng ta củng đáng tự hào. Bây giờ các đội mạnh khó thắng Tuyển QG nhiều bàn cách biệt như xưa. Chúng ta củng còn đang hoàn thiện đội hình.
    Thua Porto B 2-1, không hề là kết quả tồi. Tiếc là con bài bí mật VQ của ông Ta đúng là dược tung ra giửa hiệp 2 nhưng không xoay chuyển được gì ráo.
  8. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Qua cái giải Agri này, rỏ ràng là bổ ích hơn LG nhiều như tôi dự đoán trước đây.
    Vài nhận xét.
    Porto B là đội trẻ không biết là lực lượng kế thừa ngay sau đôi chinh hay là sau đó một đội. Tuy nhiên, họ đá rất chuyên nghiệp và bản lỉnh thế này. Porto mới đoạt Cup Âu Châu năm rồi, và luôn là đôi mạnh vào loại 1 của Bồ và Âu Châu. Lực lượng kế thừa phải bản lỉnh. Bóng đá VN nên học từ đây.
    Nếu không đủ điều kiện thì phải nên tập trung đầu tư mạnh vào 2 đội đội tuyển QG và đội tuyển Olympic (hay là nói cách khác là đôi tuyển chọn từ U23, U20...và các cầu thủ hay còn lại). Có kế hoạch đàng hoàng. Có HLV giỏi (nếu 2 tuyển đều có HLV ngoại thì tốt còn không đội kia dù là HLV nội cũng phải loại đỉnh chớ dùng đại đại một người nào như HLV Xương, hay Hoàng Gia, chưa có kinh nghiệm V League bao nhiêu, huấn luyện thì sẽ bị lạc hậu sau này mắc công sửa lại còn tốn thêm). Tốt nhất là 2 HLV ngoại.
    Bản lỉnh và cách làm sao để đoạt chức vô địch. Hảy xem Porto và Santa Cruz họ đá trận cuối. Cả 3 đội Santa Cruz, Porto B và tuyển VN có thể nói là cùng ngang ngửa. Ai hay, hên, nhỉnh hơn một tí, phong độ trong ngày hay hơn sẽ chiến thắng. ĐT Thái thì yếu hơn nhiều đă hẳn. Nhưng khi VN chỉ thắng Thái 2-1, thì người Việt chúng ta cứ dãy nảy lên. Porto B đâu cần thắng Thái nhiều đâu cũng chỉ 1-0. Nhưng trận chung kết, thì cả 3 VN, Porto, và Santa Cruz đều đá hết mình cao nhất. Đó mới là tính cách nhà vô địch. Biết chừa sức, và bảo toàn lực lượng cho trận chung kết. Với các đội yếu hơn, không cần thiết phải tỏ rỏ chênh lệch đẳng cấp bằng tỷ số cao làm gì. Đó là kiểu làm việc huấn luyện hiện đại mà HLV VN cần học.
    Cuối cùng thì vẩn tiếp tục nâng cao thể lực hơn nửa. Chỉ khi đụng nhửng trận như thế này, vấn đề thể lực mới thấy quang trọng nếu VN muốn trở thành một thế lực Châu Á. Với những đội đẳng cấp cao. Trong những trận quyết định chuyện gia tốc và đua thể lực là chóng mặt và đương nhiên. VN đã cải thiện nhiều thễ lực, đã đủ đá 90 phút. Nhưng muốn thay đổi đẳng cấp, đủ thể lực chưa được mà phải là thừa thể lực. Như thế mới mong lật ngược thế cờ. Trong bóng đá 2 dội ngang cơ nhau thì sẽ có ngày mình bị dẩn trước. Muốn gở hoà và thắng ngược chúng ta phải có thể lục cực tốt để di chuyển nhanh nhiều hơn nửa tra tấn đối phương thì mới mong lật thế cờ. Đó chính là chuyện Porto B, và tuyển QG Hàn là những đội có lối đá ở đẳng cấp cao hơn đang làm như chuyện bình thường ở huyện. Chúng ta còn nhiều thời gian để làm chuyện này, đặt biệt là khi chúng ta có ông Tavares. Cho nên nếu thời gian tới có tập luyện thể lực nặng hơn thì báo chí củng chẳng nên ý ới.
    Về kỷ thuật, nền tảng cầu thủ VN khéo léo, nếu đủ thể lực thì cho thấy củng đâu nổi nào kém cạnh ai lắm. Cần tự tin hơn đễ tỏ rỏ bản lảnh. Cần tập sút bóng sống và các tình huống đối mặt với gôn. Hậu vệ cần tập hàng rào và chạy về phá bóng bồi.
    Dù sao như giờ tuyển VN cũng là khá lắm rồi. Rất đáng khuyến khích, đầu tư thêm.
  9. 37h11nps

    37h11nps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    2
    Đúng là nên xem lại cái cách đá đường dài của chúng ta.Nhưng đừng trách ông Tava,sau 3 tháng huấn luyện thì ông cũng phải cho người hâm mộ thấy kết quả của ông.2 từ ''''thể lực'''' gần như đã ám ảnh,vượt lên trên tất cả các yếu tố khác.Ai cũng phải thừa nhận cứ thấy cầu thủ của chúng ta hùng hục chạy là...sướng rồi.6 ngày 3 trận,nhưng các chú Porto vẫn như chưa đá trận nào trong hiệp 2,còn hiệp 1phải chăng là cả một chiến thuật khi họ đá cứ như là hết hơi???
    Rõ ràng là chẳng đơn giản tý nào.
    Kết quả trận đấu đưa tuyển về mặt đất.Nhìn nhận cái thua của mình trong trận này không chỉ là cái chân biết chạy mà cái đầu phải biết nên chạy thế nào là đúng lúc.
  10. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Thử phân tích tại sau tuyển QG Vn thua trận trước Porto.
    Xin chớ vội thất vọng. Chúng ta đã thua cho dù trong thế như dưới cơ, bị lật thế cờ mà không giử được. Các lý do thua như sau.
    1) Thua một đội thực sự mạnh. Trong bóng đá đôi khi các CLB còn mạnh hơn là tuyển QG. Nói tới Bồ Đào Nha là phải nói tới Porto và Benifica. Mà Porto lại mới đoạt giải Châu Âu năm ngoái. Đội này thuộc vào loại 1 Châu Âu cũng tương tự Aderlech Bỉ hay Ajax Hà La chớ phải bở gì đâu. Cái đội Porto B nay là thành phần kế thừa 2,3 năm nửa của họ. Cầu thủ tuy trẽ như thuộc loại giỏi phẩm chất hạng 1, những tay 17,19 tuổi đả giá cả triệu đô. Họ có kỷ thuật và được đào tạo chiến thuật bài bản theo phương thức tiên tiến và khoa học nhất,và vô cùng chuyên nghiệp. Điễm yếu duy nhất là kinh nghiệm trận mạc Quốc Tế, đó không phải là tầm làm cho họ khớp VN được. Tóm lại sau tuyển QG Hàn, thì đây là đôi mạnh thứ 2 VN gặp trong năm.
    2) Thời gian chưa đủ để VN thắng nhửng đôi mạnh kiểu này. Chúng ta mới chỉ cải thiện được thể lực. Tương đối ổn định lối chơi và nhận sự. Về tấn công, chỉ mới trông cậy được một chiêu là hồi mã thương (phản công nhanh). Về lối chơi chỉ mới chơi được 4-3-3. Chưa đủ để thắng những đội bóng lớn.
    Khoan hảy nói về sơ xuất cá nhân dẩn tới thua ngược. Chúng ta thua Hàn và Porto trong tình trạng thế nào? Khi đội bị dẩn trước tăng cường sức ép tấn công hòng kiếm bàn gở. Lúc đó cả Hàn lẩn Porto đều chơi 5 tiền vệ. Ta cũng chỉ mổi một chiêu 4-3-3. Lấy 3 tiền vệ chọi với 5 tiền vệ. Lấy 1 tiền vệ trụ chống 2 tiền vệ nhiều khi 3. Chúng ta cần có thời gian để đội tuyển quen thuộc vận hành nhuần nghuyễn ít nhất là 2 sơ đồ nửa. Thường khi chống lại kiểu 3-5-2, VN phải chuyển qua được trơn tru lập tức 5-3-2 với 2 dập một thòng hay 4-4-2 với 2 trụ hoạt động mạnh mẽ và ăn ý.
    3) Thiếu kinh nghiệm trận mạc. Tuy rất nỗ lực nhưng. Các bàn thua trong trận gặp Hàn, Thái, và Porto đều xuất phát từ nhửng quả đá phạt cố định. Đó là kinh nghiệm trận mạc. Tuyển VN tuy trẻ nhưng nhờ từ Sea Games đá liên tục trận mạc củng kha khá. Mấy vụ sút xa giờ khó ăn thua nhưng vẩn thua vì đá phạt. Đó là vì tuy đá nhiều nhưng lại ít dược đá với các đối thủ đẳng cấp. Đối với đội bóng mạnh thì họ đều có riêng những bài đá phạt độc chiêu riêng. VN bị bở ngở nên thua. Tuy nhiên từ những trận thua thế này mới rút kinh nghiệm làm sau làm hàng rào. Làm sao chống đá phạt khi bóng được mồi ra cho cầu thủ khác sút, làm sao chống đá bồi...nếu cứ đá với Miến, và Mã thì muôn đời sẽ không thấy những điễm yếu này.
    3) Chưa có phương án chiến thuật và các miếng đòn, để mà tổng tấn công gở bàn và ăn ngược khi bị dẩn. VN hoàn toàn chưa dám chơi, chưa muốn chơi và tập các chiến thuật thiên về tấn công như 3-5-2 hay 3-4-3. Như Porto và Hàn chơi khi bị dẫn. Dẩn tới VN vô trận thường là chịu đựng mời các anh qua công kích, tôi canh chơi cú hồi mã thương. Nếu không được, gặp đội yếu hơn không ghi bàn thì hoà. Gặp thứ mạnh hơn nó ghi bàn thì thua. Khi bị dẩn và bị dồn vào thế phải tấn công để dành chiến thắng. Chúng ta xua quân qua một cách lộn xộn không có nhịp nhàng tác chiến vì như đả nói chưa tập các phương án này. Tóm lại đông nhưng ô hợp, gặp đội mạnh thì khó gở nên thua. Đó là vì chúng ta tập luyện giống như luyện thi cấp tốc những bài chống đôi mạnh bằng thủ chắc phản công nhanh mà thôi.
    Tuyển VN sẽ tiến bộ và mạnh mẽ, cần thêm thời gian, 5,7 tháng nửa. Tiger Cup thì không lo mấy, Thái giờ đang khủng hoảng, vả lại bản lỉnh Thái chưa vào tầm Porto hay Hàn đâu. Năm tới nên cho tuyển tập trung với ông Tavares ít nhất 3,4 tháng để luyện thể lực và kỷ chiến thuật. Làm sao cho họ có đủ thời gian nâng cấp đội tuyển. Không nên cứ 1 tháng lại đá một giải không tập được gì nhiều cái nào cũng chấm chấm mút mút một ít không ra đâu cả. Sau một thời gian dài đủ như thế mới cho đá chừng 2,3 trận với vài đôi mạnh trong nước (thí dụ liên quân 2,3 đội hay tuyển 2, tuyển Lê Dương...) mà hiệu chỉnh. Cuối cùng là đá giải giao hửu quốc tế giống như Agri này nhưng mà các đôi phải là ra đội đàng hoàn, tuyển thật sự như Mali, Nam Phi...chẳng hạn, không cần nhiều 2,3 đôi là đủ. Thế chừng 2,3 năm tuyển QG VN sẽ khác ngay. Tránh không nên tiếp tục kiểu dậm chân tại chổ mời ba cái bọn Mã, Indo qua để thắng rồi tự hài lòng sẽ không có tiến bộ gì đâu.

Chia sẻ trang này