1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển VN năm 2004: những ngày u ám nhất

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi dia_golden, 02/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hungbarca

    hungbarca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    1
    Cái màn Lê Tấn Tài này khôi hài quá đi. Chỉ nghe lời giới thiệu của ông Luciano, cùng 2-3 ngày xem giò của Tavares là chọn. Khó hiểu.
    Còn về Văn Quyến, thật sự chú này tệ quá, về mặt nhân cách lẫn chuyên môn. Có thể tôi nói ra đây làm nhiều bạn thần tượng Văn Quyến nổi nóng, nhưng sự thật là thế. Nếu có nổi nóng thật thì tôi xin lỗi, còn chưa nổi nóng thì bình tĩnh suy xét xem tôi nói đúng ko nhá.
    Thưa các bác, trị cái bệnh sao thì phải ko kiêng dè ạ! Các bác thấy Sacchi trị Baggio, Zagallo trị Romario, hay Jacquet trị cả Ginola và Cantona ko? Chưa chắc trị là đã hết cái bệnh cho cầu thủ ấy, nhưng trị là để làm gương cho các cầu thủ khác nữa. Công Vinh đang rất tiến bộ, nhưng nếu cứ nuông chiều Văn Quyến thì Công Vinh sẽ chẳng phục, rồi sa ngã theo Quyến thì hỏng.
  2. kass

    kass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Tôi hơi ngạc nhiên là tác giả bài báo dành riêng một bài dài như vậy chỉ để công kích ông Tavares. Tôi không nói là Tavares đúng hay sai, nhưng bài báo này quả là hơi hiếm thấy ở thái độ người viết. Dẫu có công kích cũng ít khi báo chí viết toạc móng heo mà có vẻ cay cú như vậy
    Có thể người viết có sẵn ác cảm với ông Tavares chăng ???
    Hay lạ tệ hơn là viết theo sự giật dây người khác để kiếm cơm nuôi miệng như bác TuanUSA nói ??
  3. tiger_ag

    tiger_ag Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    TẤN TÀI! Chắc chắn là được về. Mịa! Cầu thủ gì được lên tuyển mà cứ khóc bù lu bù loa như cha chết mẹ chết không bằng, cho về gần hơi mẹ là tốt nhất. Tiếp theo là ku VĂN THÀNH, xem mấy cái trận vừa qua như VN - AĐ(LG Cup), VN - Santa Curz thì thấy. Đá như cái đồ dở hơi, nhìn bộ dạng sút bóng là thấy không vào rồi! Thấy muốn thêm nữa là cho cậu BIRO về Bờ-Ra-Xin luôn cho đỡ tốn kém!
  4. dangduyphuong

    dangduyphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    3
    Nóng rồi đó. Chuyên môn kém à, mới lập hattrick đó bố, mở to mắt ra mà nhìn
  5. crazy_fans

    crazy_fans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Chuyến đi Maldives của đội tuyển VN:

    "Cuộc hành trình kinh khủng"!

    Trong cuộc trao đổi với phóng viên Tuổi Trẻ chiều qua 5-10, HLV Tavares đã nói một cách không vui vẻ rằng chuyến đi đến Male để đấu với đội tuyển Maldives ngày 13-10 ở bảng 7 vòng loại World Cup 2006 của đội VN là "cuộc hành trình kinh khủng"! Hãy xem vì sao ông Tavares giận dữ nói như vậy...

    Chuyến đi gần một ngày trời

    Theo lịch trình, các cầu thủ VN sẽ phải thức dậy từ 4g sáng chủ nhật 10-10 để đáp máy bay vào TP.HCM. Họ sẽ quá cảnh ở sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM hai giờ đồng hồ, sau đó lên máy bay đi Singapore.

    Ở sân bay Singapore, đội tuyển VN ?ovạ vật? thêm bốn giờ nữa rồi mới tiếp tục lên máy bay đi Sri Lanka.

    Chưa hết, các cầu thủ lại phải chờ ở Sri Lanka khoảng ba giờ để đón chuyến bay đến sân bay quốc tế Male (Maldives). Do sân bay Male nằm trên một hòn đảo nhỏ nên đội tuyển VN tiếp tục di chuyển bằng phà để đến địa điểm thi đấu.

    Như vậy, tổng thời gian mà các cầu thủ VN bắt đầu đi từ Hà Nội đến Male mất gần trọn một ngày. Ông Tavares than thở rằng cuộc hành trình kinh khủng như vậy sẽ khiến các tuyển thủ VN mất rất nhiều thời gian và sức lực.

    Ông nói thêm: ?oTôi không tin rằng không có một cách lựa chọn nào tốt hơn. Đúng là kinh khủng khi chúng ta phải thực hiện cuộc hành trình dài và mệt mỏi như thế. Nó gây ảnh hưởng không tốt cho thể lực và tâm lý cầu thủ".

    Đúng là có thể tốt hơn

    Hiện ở TP.HCM đang có mặt đội tuyển Maldives sang VN dự Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á lần 1-2004 với tư cách khách mời. Họ chính là những người để ta tìm hiểu tốt nhất về cuộc hành trình từ VN đi Maldives.

    HLV đội nữ Maldives Mohamed Hashim cho biết đội bóng của ông chỉ mất chừng năm giờ để bay từ Male đến TP.HCM. Ông Hasim nói: "Chúng tôi mất một giờ bay từ Male đến Malaysia. Sau khi quá cảnh tại Kuala Lampur hai giờ, chúng tôi chỉ mất thêm hai giờ nữa để bay thẳng đến TP.HCM".

    Cũng ngay ngày hôm qua, trong vai một người muốn mua vé đi Maldives, chúng tôi đã liên lạc với nhiều hãng hàng không và được biết hoàn toàn có thể di chuyển nhẹ nhàng hơn nhiều so với lịch trình của đội tuyển VN, khi từ Bangkok, Kuala Lumpur, Singapore đều có thể bay thẳng đến Male.

    Nhân viên Hãng hàng không Singapore cho biết ngoại trừ ngày thứ ba, thứ tư, còn lại các ngày khác trong tuần hãng này đều có chuyến bay từ Singapore đi Male lúc 20g30, không việc gì phải đi sang Sri Lanka cho thêm mệt!

    Từ Singapore đến Male chỉ mất 1 giờ 15 phút. Nghĩa là cuộc hành trình của đội tuyển VN hoàn toàn có thể bỏ được một điểm quá cảnh ở Sri Lanka, giúp các tuyển thủ giảm thiểu được sự mệt mỏi của di chuyển và chờ đợi.

    Sau khi nghe thông tin này của chúng tôi, ông Tavares đã cảm ơn và cho biết sẽ làm việc lại với liên đoàn.

    Tiết kiệm?

    Chúng ta luôn mong muốn các tuyển thủ VN khi vào trận đều phải thể hiện phong độ tốt nhất của mình. Nhưng ngược lại, họ cũng cần phải được chăm sóc một cách tốt nhất có thể.

    Cách đây ba năm, chuyện phá sức các tuyển thủ một cách phi lý đã được đặt ra tại SEA Games 2001, khi các đội tuyển nam, nữ VN thay vì đi thẳng từ VN sang Malaysia thì lại phải đi đường vòng từ VN sang Thái Lan, rồi mới đi tiếp đến Kuala Lumpur. Lý do? Đi vòng vo như thế sẽ rẻ hơn!

    Chúng ta đã tốn không biết bao nhiêu tiền của đề đầu tư cho đội tuyển, nhưng cuối cùng chỉ vì một sự tiết kiệm không đáng như thế đã làm mất sức các tuyển thủ, khiến họ thi đấu không như ý. Như thế liệu có phải là tiết kiệm?
  6. hungbarca

    hungbarca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    1
    Đấy, chưa gì đã có người phát tiết rồi. Thứ nhất, hat-trick gì thì đây cũng chỉ là 1 trận được sau bao nhiêu trận gây thất vọng. Thứ nhì là về mặt kỉ luật, cái này thì tùy ông Tavares định liệu.
  7. Vincent_Valentinegr

    Vincent_Valentinegr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Ai có tài dùng hết !!! Không phân biệt .........cầu thủ thì cũng có ngày , có trận hay trận dở ...........
    Có điều em không thích Văn Quyến vì gã này vừa đá bóng vừa tìm tiền rơi trên sân !
  8. Vincent_Valentinegr

    Vincent_Valentinegr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Nghề nhà báo là nhận tiền để nói xấu mà ......còn trông vào mấy đồng lương chết đói thì được bao nhiêu ???
    Chắc mấy gã ghen ghét trong VFF lại mời các nhà báo đi ăn rồi !!
    Nhà văn nói láo , nhà báo nói phét , hơi đâu mà để tâm !!!
    Có thế thì báo bán mới chạy chứ ...báo viết toàn tin đời thường kiểu : Sáng nay Mr.Tavares dậy lúc 9 h.....Thì ai mua ?
  9. dangduyphuong

    dangduyphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    3
    Từ khi vào tuyển không biết Văn Quyến vi phạm cái gì nhỉ.
  10. lovequyen

    lovequyen Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Gã này nếu không phải tinh mắt đến mức thấy Quyến tìm tiền trên sân thì cũng lại thuộc loại dở hơi.

Chia sẻ trang này