1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển VN năm 2004: những ngày u ám nhất

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi dia_golden, 02/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. langtuthieulam

    langtuthieulam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi thì cần loại văn quyến ngay lập tức nếu vẫn đá kiểu đâm đầu vào tường như vậy , mà chú này cũng ..... đừng cậy mình là "BỌ" mà tuồng nào cũng đòi đục thủng nhé
  2. 37h11nps

    37h11nps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    2
    ONLINE VIETNAM-MALDIVES.

    Maldives đã mở tỷ số trong trận gặp Việt Nam
    (VietNamNet) - Tỷ số trận đấu giữa Maldives và Việt Nam đã được mở cho đội chủ nhà ở phút 30. Người ghi bàn là Thoriq.

    Mặc dù Việt Nam được đánh giá cao hơn trước trận đấu này, nhưng với ưu thế sân nhà, Maldives mới là những người làm chủ thế trận. Đến tận phút 40, các học trò của ông Tavares vẫn chưa thể cân bằng được tỷ số.
    45'' Maldives 1 - 0 Vietnam
    Nghỉ hết hiệp 1 rồi.Vẫn thua 1-0.
  3. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mới thấm thía cái câu " làm đầy tớ thằng khôn hơn làm thầy thằng dại " . Nói chuyện với mấy thằng đầu đất chẳng khác gì nước đổ đầu vịt . Văn Quyến mà chơi đâm đầu vào tường thì không biết thằng Bảo Khanh chơi thế nào nhỉ, đến bây giờ mình vẫn chưa nhìn rõ khuôn mặt nó thế nào ( vì lúc mặt cũng cúi sập xuống ).
    Tuyển Việt Nam, những lúc bế tắc và cần tạo sự đột biến thì người ta luôn nghĩ đến Văn Quyến đầu tiên, vì chỉ có Quyến mới tạo ra sự đột biến với lối chơi thông minh và tăng tốc những lúc cần thiết, ngay cả khi Quyến xuống phong độ thì người ta vẫn luôn trông chờ vào sự đột biến của Quyến chứ không bao giờ hy vọng vào những thằng đầu đất khác trong đội cả, còn khi Quyến đạt phong độ cao nhất như hồi Seagames thì miễn bàn, cứ gọi là phê luôn ,cái này chỉ có những thằng đầu đất hoặc những thằng ghen ăn tức ở mới không nhận ra , thế mà bọn đầu đất dám bảo Văn Quyến chơi đâm đầu vào tường... Không biết gì về bóng đá thì im đi cho rồi, còn nếu là ghen ăn tức ở thì chị đây đeck thèm chấp . Đầu đất vẫn là đầu đất thôi
    Muốn bình luận tử tế thì đây cũng tử tế lại, còn cứ mở miệng ra là chửi thì đây cũng sẵn sàng.
    Được Michael_Owen sửa chữa / chuyển vào 19:05 ngày 13/10/2004
  4. 37h11nps

    37h11nps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    2
    Chúng ta đến phút 57 vẫn đang bị dẫn 1-0.Bất ngờ không khi mà trên sân nhà Laos-Jordan:3-2.
  5. 37h11nps

    37h11nps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    2
    Phút 77 chúng ta vẫn đang bị dẫn 2-0.Còn Laos thì bị thua ngược 2-3.Lần nữa
    Được 37h11nps sửa chữa / chuyển vào 19:21 ngày 13/10/2004
  6. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Kết Quả VN-Maldives: 0-3.
    Cầu thủ Maldives mới...tập đá bóng. Chỉ nhờ mổi thể hình to khoẻ chạy hăng áp sát quẩn chân đá pressing vẩn thắng VN.
    Sau trận thua này VN cần phải thay đổi tư duy lựa chọn nhân thủ cho tuyển. Chẳng thà to khoẻ đá bóng tàm tạm. Chịu chạy nhiệt tình hợp với đồng đội tạo thành một đội có lối chơi gắn kết khó thua còn hơn cứ chọn kỷ thuật mà chỉ đứng tới nách chạy sau lưng người ta hửi khói không đá lại ai.

    Chỉ cần 2-4 cầu thủ nhỏ kỷ thuật tốt nhưng phải mạnh tạo đột biến trong tấn công ghi bàn là đủ. Còn phần còn lại phải chọn các chú khá nhất xấp xỉ 1,8m mạnh khoẻ, nếu cần thì tập thêm kỷ thuật.
    Hảy xem Maldives, lượt đi có biết đá đấm gì đâu. Lượt về tập mải biết đá chút chút củng giả VN 3 nhót. Còn VN cứ chọn mấy chú lùn có chút kỷ thuật ráng tập chống bóng bổng rồi lại nâng cao thể lực, tập mải nhưng thể hình hạn chế đâu cũng hoàn đấy. Hể gặp đôi to khoẻ đá rát chơi thể lực là...thua. Mà đá quốc tế đội nào chẳng đá hết ga, chớ có đâu dưỡng chân giử hửu nghị như các giải giao hửu.
    Điển hình cho nhỏ kỷ thuật có giỏi mà yếu củng chịu chết là Văn Quyến. Thần đồng cái gì? Cho đá chính từ đầu trận có làm ăn được gì đâu. Yếu quá chạy chậm quá...thì có lừa qua nó củng bị nó đuổi kịp phá bóng thôi. Còn Trường Giang nửa, bác này tạng người có hơn gì Văn Đàn cho vào nắm trung tuyến gặp bọn Maldives nó đá rát lấn lướt là bẹp. Chú Huỳnh Đức già sao trận này không thấy hổ trợ Trường Giang thủ. Nói chung làm gì thì làm cặp tiền vệ trụ này phải to khoẻ 1,8m lấn huých được với người ta thì mới không vở trận rồi mới nói chuyện áp đặt thế trận người ta.
    Văn Quyến coi chừng sau trận này bị ông Tavares đì cho về quê đấy. Ông Tavares thì sau trận này sẽ mất nhiều uy tín với liên đoàn.
    Một phần thua vì có lẽ khinh địch. Cho Văn Quyến đá trên hàng công để thử nghiệm...kết quả là củng vẩn thế không ghi được bàn thì bị gỏ ngược. Văn Quyến là cầu thủ của những trận đấu lớn...mà tuyển VN thì tối đa đụng cở Hàn Quốc có bao giờ gặp được Brasil cho VQ trổ tài, còn không thì gặp cở ABC, Thép Hoà Phát VQ sẽ toả sáng. Đụng mấy đội tầm cở vừa vừa không phải bét củng chẳng nhất thì cất VQ dùm cái dùng phí lắm.
    Nếu cứ cho CV, HĐ, BK ngay từ đầu ghi được bàn thắng thì có lẽ tình thế đả khác. Ngoài ra chủ quang còn ở chổ, cho Trường Giang đá tiền vệ trụ cùng Huỳnh Đức tiền vệ công. Cặp này chỉ công là khá chở thủ thì hơi yếu. Nếu Hồng Minh và Huỳnh Đức thì đều hơn. Đức Thắng trấn cánh trái, muốn tận dụng những đường lên cánh của bác này, trong khi Quang Trải thì bọc lót chặc chẻ yên tâm hơn. Tóm lại chủ quang khinh địch. Xắp xếp đội hình mủi khoang thì cùn, mà là cứ lăm le tràn sang làm gỏi người ta. Không làm được gì lại trúng đòn phản kích.
    Trong cách đá, lối đá VN hiện nay và trong 10 năm tới. Nếu muốn có ngày thắng rùa Hàn hay Nhật một trận, và không thua mất mặt mấy đôi yếu như trận hôm nay, (còn không thì chỉ ăn hiếp được hai chú nhỏ hơn mình là Lào và Campuchia thôi). Chỉ có 4 vị trí có chổ cho cầu thủ nhỏ con, khéo có kỷ thuật để tạo bất ngờ là 2 tiền vệ cánh (Tài Em, Minh Phương, Trường Giang, Văn Trương ai phong độ tốt cho đá). Hai tiền đạo (vì VN đá phản công tiền đạo đơn độc nên cần kỷ thuật và thể lực tốt chạy chổ mới mong khuynh đảo và làm bàn, củng như tiền đạo giỏi VN không cao nên tạm chấp nhận vậy thôi), Bảo Khanh, Công Vinh là 2 mẩu lý tưởng bổ sung hổ trợ cho nhau, Minh Hải củng là mẩu tốt vì có lối đá tương tự Công Vinh.
    Ngoài ra muốn xài Văn Quyến hiệu quả. Một cho vào 20 phút cuối khi tất cả đều thấm mệt, chú ấy có vẽ vời gì được thì vẽ. Không đá hẳn 4-4-2 cò cưa cặp tiền vệ trung tâm giử thế trận cho chắc để cánh cho bóng lên. Phải có một tiền đạo cắm to khoẻ chịu đòn như Thanh Bình để đẩy cặp trung vệ người ta xuống thì Quyến mới vẽ vời được (đá như rơ hồi Sea Games). Tuy nhiên Thanh Bình lại hơi lùn nên kéo giản cặp trung vệ thì OK nhưng không tận dụng được mấy quả phản công nhanh chơi đầu, hay phạt góc. Cần tìm một hai chú tiền đạo từ U21 cao trên 1,8m to khoẻ tập cho chơi đầu sút bồi để đá với Văn Quyến. Giống kiểu rơ Thái với Zico và tay trung phong cao kều 1,9m năm xưa. Nếu ép Quyến đá theo kiểu BK và CV lúc này là đổ vở vì Quyến không có sức chạy, ngoài ra đá cá nhân giử bóng làm người đá chung bị mất lửa vì xách xe chạy không trong khi Quyến cứ cố giử bóng để rồi củng mất.
  7. Masan_1

    Masan_1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    14
    Thấy mấy chú hâm mô VQ nói là mẫu cầu thủ lơn xoay chuyển cục diện gì gì đó mà TuanUSA chê kinh quá ... , cái gì mà mẫu cầu thủ trận bóng lớn, chắc chú VQ chê Maldives không thèm đá hết sức ý mà .... , chứ không tầm cỡ VQ phải ghi hàng chục ban vào lưới Maldives ....
  8. macphong

    macphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Chán như con gián ! Khi nghe kết quả trận này tui thất vọng kinh khủng ! Từ trước đến nay bọn Maldives này chuyên kết nghĩa với bọn Guam để đan rổ đựng bóng thế mà mình không sút vào nổi một quả nào ,lại còn để nó ghi bàn nữa chứ (3 bàn mới bực ! )

    Damn ! Chiều nay tui vừa đọc tờ Thể thao hàng ngày, các bố hô "Maldives là gì có nổi những Bảo Khanh, Công Vinh, Tài Em, Văn Quyến, Minh Phương,......" ! Giờ thì thật nực cười !

    Theo tui thì mấy ông Liên Đoàn nên cố gắng xin tổ chức các giải có ĐTVN thi đấu ngay tại sân nhà , nếu không cứ ra ngoài thi đấu như kiểu này thì bao công sức tung hô những trận kiểu như : "Thua trong thế dẫn bàn trướcđội hạng tư thế giới" , "Chơi sòng phẳng với đội hình tương lai của ĐKVĐ Champion League ",.......của các ông nhà báo chỉ càng thêm lố bịch mà thôi !
    Chán wá ! Đêm nay chắc không ngủ nổi mất ! Tạm biệt giấc mơ gặp "con hổ Vàng" !
  9. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Nếu thua 1-0 thì còn có thể nói là một ngày không mai. Bị tai nạn kiểu Hàn Quốc thua VN. Đằng này thua 3-0 thì trước tiên phải kể tới lổi xắp xếp đội hình, và đọc cùng điều hành trận đấu của HLV. Nếu kinh địch xắp xếp đội hình ba trợn củng không sao. Trong 90 phút trận đấu vẩn có thể thay đổi nhân lực cùng lối đá. Như tôi đã từng nhận xét. Ông Tavares này tốt ở huyấn luyện kỷ thuật, chiến thuật và thể lực cho cầu thủ, tóm tắc là luyện quân rất tốt. Nhưng ra trận tuỳ theo tình hình ứng biến, gọi là tướng tác chiến thì ông Castilo hơn hẳn. Kế đến thua những 3-0, thì tiền vệ là không hoàn thành nhiệm vụ nắm thế trận và áp đặt lối chơi. Để cho tiền vệ đối phương lên bóng được thì mới thua 3 nhót chớ. Nếu dồn nó không ngẩng đầu lên được thì kiếm 1 trái rùa là may. Thua 3-0 thì lổi nặng thuộc về tiền vệ trụ, Trường Giang tôi đã nhiều lần lưu ý là không đủ khả năng cho tiền vệ trung tâm, nhất là trụ trong các trận lớn. Nhưng người am tường bóng đá VN cứ một hai phải kỷ thuật. Nhỏ yếu thế nó lấy thịt đè không củng muốn chết bẹp mà kỷ thuật cái gì không biết nửa. Hửu Thắng trụ, Trường Giang công thì còn tạm. Nếu không Hửu Thắng, Hồng Minh, hay Huỳnh Đức đá chung đều khá ổn. Ngay cả Hồng Minh và Trường Giang đá tiền vệ trung tâm còn ổn hơn Huỳnh Đức và Trường Giang vì hai người này là mẩu thiên tấn công, không phải là mẩu tiền vệ chịu va chạm áp xát tranh đoạt thu hồi bóng. Xài hai tiền vệ trụ như thế giống như mặc áo không quần tơ hơ là phải hỏng kiểu thôi. Thua 3-0 còn về lổi ở hàng hậu vệ nửa. Tiền đạo Maldives đâu phải thuộc loại gì đẳng cấp mà Huy Hoàng phải chơi đến ăn thẻ vàng. Tật nóng đầu dại này mãi không bỏ. Nếu như thẻ vàng của Hùng Dũng có thể tạm không xét, hậu vệ biên thì tình huống nguy hiểm tới đâu mà phải thế. Lại nửa không hiểu mế Văn Đàn có gì đặc biệt, sao ông Tavares lại quá ưu ái thế nhỉ, trận lớn trận nhỏ không ít thì nhiều phải có mế. Chưa từng nghe bàn thắng đội nhà có phần công đóng góp của mế, nhưng thua thì mế có mặt. Cuối cùng là hàng công, như con khỉ. Đá với Maldives mà không vô nổi một quả thì đá với ai mới vô bây giờ, công đầu ăn hại phải kể Văn Quyến. Đá hơn nửa trận thần đồng gì mà không thể chọc vào tụi mới biết đá bóng một quả, kế đến là Huỳnh Đức cùng Bảo Khanh đá cái gì sao không thấy được quả nào.
    Tóm lại phải thay máu tăng cường thôi. Gọi lại Hải Lâm cho cánh phải, Văn Trương tiền vệ phải, giử Huy Hoàng, chờ Văn Nhiên cho cánh trái. Giử Trường Giang, Hồng Minh chờ Hửu Thắng trở lại. Gọi Phước Vỉnh vô. Cho Xuân Thành, Văn Đàn, Đức Thắng về quê đi không làm ra trò trống gì đâu. Tiền đạo thì gọi thêm Minh Hải và Thanh Bình, sau đó trong các chú Văn Thành, Minh Hải, Thanh Bình, Văn Quyến chon lấy 2 giử lại. Như Văn Quyến, và Văn Thành hiện nay giử chổ mà chẳng phát huy tác dụng gì cả. Nếu cho Thanh Bình vào đá cặp mà không khá thì có thể cho về quê, chừa chổ người khác còn khả dĩ hơn. Thí dụ để chừa cho Minh Hải đá cặp với BK hoặc CV nếu một trong hai một ngày mất phong độ. Huỳnh Đức có thể giử lại làm dự bị, hay chổ dựa tinh thần. Đá nửa hiệp củng còn được.
    Tóm lại vị trí SOS lúc này là cặp tiền vệ trụ. Phải làm sao cho khi họ ra sân, người ta phải thấy tướng ta không củng phải gờm đã thì mới khó bắt nạt. Bây giờ vị trí này không có Hửu Thắng, Huỳnh Đức thì già hết gân, còn Trường Giang, Hồng Minh cùng Xuân Thành lóc cóc quá như con nít nhỏ chẳng ra làm sao. Đến nổi ngay cả tiền vệ Maldives củng còn không coi ra gì thì không còn hy vọng gì đâu.
  10. lovequyen

    lovequyen Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Em không nghĩ rằng trong box này lại có những người thiếu thông minh, nói 1 cách lịch sự là chậm hiểu nếu không muốn nói rằng là dở hơi như mấy gã ở đây chị Owen ạ!!!
    Thành tích của Quyến thì có lẽ ta cũng chẳng cần phải kể thêm, tài năng thì chúng ta nói đến như vậy là hết nhẽ rồi mà mấy gã ở đây đúng là chậm tiêu , có nói nữa thì cũng như nước đổ đầu vịt. Nói làm gì cho mỏi tay với mấy gã đầu đất sét không thấm nước này.

Chia sẻ trang này