1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển VN năm 2004: những ngày u ám nhất

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi dia_golden, 02/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PaulLennon

    PaulLennon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    0
    Nên vẫn cứ để Văn Quyến đá cặp với Thanh Bình,những niềm hi vọng của VN ở Sea Games 23 tới.
    PauLennoN
  2. dia_golden

    dia_golden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    2.568
    Đã được thích:
    1
    Theo anh nghĩ thì không sao cả Hồng Sơn có cao to gì đâu mà vẫn ngon lành đấy chứm bé hạt tiêu nhưng nhìn nhận thực tế Minh Đức đá như vậy ít ai bằng được
     
  3. Vincent_Valentinegr

    Vincent_Valentinegr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Tương lai của bóng đá VN sắp tới sẽ nằm ở :
    Hữu Thắng - Quốc Vượng- Tài Em
    Thiếu Thanh Bình , Văn Quyến sẽ thay và ngược lại, các vị trí khác cũng có thể thay đổi...song duy chỉ có 3 cầu thủ này là một nửa sức mạnh của U23 VN . Trong đội tuyển Quốc Gia giờ chắc chỉ có Xuân Thành là có khả năng cạnh tranh vị trí chủ chốt....song có thể không ăn ý với hai cầu thủ còn lại.
    Thực ra tôi nghĩ TGC 2004 , đội tuyển VN khó lòng vô địch (mặc dù tôi rất muốn như vậy ) Bởi vì "Trình độ chênh lệch giữa U23 VN và U23 Thái Lan là không cao (Ngang nhau) , song sự chênh lệc giữa tuyển QG 2 nước là khá lớn. Mà Tiger Cup lại chơi tuyển QG
    Đã đến lúc cần thay thế Hồng Sơn, Huỳnh Đức bằng một thế hệ mới. Tôi nghĩ với dàn tiền vệ gồm 3 cầu thủ trên, tiền đạo Thanh Bình, Văn Quyến và hậu vệ Huy Hoàng, ngày Việt Nam giữ ngôi đầu ĐNÁ không còn xa (Chúng ta có thể thấy qua Sea games vừa rồi đội Thái Lan không có đủ khả năng để thắng chúng ta một cách thực sự !!!)
    Hãy hy vọng tới một tương lai mới cho Bóng Đá VN
  4. dia_golden

    dia_golden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    2.568
    Đã được thích:
    1
    Ông bạn nằm mơ quá TL hơn hẳn chúng ta về đẳng cấp đó
     
  5. hmquan606

    hmquan606 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    chẹp, nói từ hơn hẳn về đẳng cấp vào thời điểm này e là hơi quá, theo tui lứa U23 VN có thể nói là ngang ngửa với TL được.
    quay lại đội hình tham dự tigercup2004, tui cũng rất tán đồng cặp tiền đạo của VN sẽ là Huỳnh Đức và Văn Quyến, tui vẫn tin vào Đức cho dù gần đây báo giới có vẻ chăm nói về chuyện ngoài đời của anh hơn là cái anh thể hiện trên sân cỏ.
    thủ môn của tuyển chắc ko ai khác vẫn là Thế Anh các bác nhỉ. Tay này phản xạ nhanh dã man con ngan
    Sống trên đời khó nhất là làm 1 trang nam tửÝ chí vững vàng mà tình cảm mênh mang
  6. PaulLennon

    PaulLennon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    0
    Ông nói thế này thì phủ nhận những gì mà Văn Quyến đóng góp cho BĐVN quá,bỏ qua những gì không thuộc về bóng đá nhé!những kỳ tích vừa qua của BĐVN mang đậm dấu ấn của VQ nhé,không có VQ,những bàn thắng đẹp như mơ của VQ liệu VN có thể có được những dấu ấn vừa rồi được không?Hữu Thắng,Quốc Vượng,Tài Em đành rằng là những ngôi sao sáng của bóng đá VN nhưng như VQ mới là của độc của BĐVN nhé!VN còn có khá nhiều tiền vệ tầm cỡ,Trịnh Xuân Thành và Trường Giang của Bình Dương chẳng hạn,hay cả Như Thuật nữa.VQ chính là người đem đến cho BĐVN những hi vọng,những hi vọng mà người hâm mộ chưa hề nghĩ tới đối với thời Hồng Sơn,Huỳnh Đức.
    PauLennoN
  7. dia_golden

    dia_golden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    2.568
    Đã được thích:
    1
    4 đội bóng phía Nam trước giai đoạn tăng tốc ở V-League ​
    Sau 3 vòng đấu đầu tiên, cả 4 đội bóng phía Nam đều có những cuộc ra mắt không như mong đợi. Hai "đại gia" Bình Dương (được 3 điểm) và NHĐA.Thép Pomina (4 điểm) tạm hài lòng với vị trí ở giữa bảng xếp hạng, trong khi hai đội còn lại là Delta - Đồng Tháp và GĐT.LA đang gặp rất nhiều khó khăn.
    Delta - Đồng Tháp chắc 1 suất xuống hạng?
    Thua trắng cả 3 trận (trong đó có 2 trận trên sân nhà Cao Lãnh), Delta Đồng Tháp ngay lập tức bị "chỉ điểm" là đội sẽ nhận 1 suất rớt hạng mùa này. Dù tinh thần chiến đấu của các cầu thủ Đồng bằng Sông Cửu Long vẫn còn rất cao sau những trận thua liên tiếp, nhưng lực lượng của họ lại quá mỏng và thiếu kinh nghiệm. HLV trưởng Phạm Anh Tuấn phải thừa nhận: "Sau sự ra đi của hàng loạt trụ cột hồi đầu mùa bóng như Văn Hùng, Hoàng Sơn, Anh Tuấn... cùng 3 cầu thủ ngoại người Ukraina là Balenko, Diachenko và Gnatenko đã khiến chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn". Ông Tuấn cho biết thêm: "Việc đưa gần phân nửa cầu thủ trẻ từ tuyến trẻ U-21 lên là giải pháp tình thế cuối cùng. Chúng tôi hy vọng sự có mặt của các ngoại binh mới sẽ giúp các cầu thủ trẻ chơi tốt hơn, nhưng đến nay chỉ có thủ môn Nemodruk Yevgen là đáp ứng như mong đợi. Các cầu thủ nội của Đồng Tháp còn quá trẻ và họ hoàn toàn thiếu kinh nghiệm trận mạc trước đấu trường V-League vô cùng khốc liệt".
    Đứng trước nguy cơ rớt hạng thật sự, nhưng không vì thế mà thầy trò đội Delta - Đồng Tháp buông xuôi tất cả. Trong 2 lượt đấu tới, Delta - Đồng Tháp phải làm khách trước hai đội bóng sừng sỏ ở V-League là SLNA và Đà Nẵng, HLV Phạm Anh Tuấn hy vọng các cầu thủ của mình sẽ làm được điều kỳ diệu như họ từng làm ở năm ngoái: lấy ít nhất 3 điểm ở hai đội mạnh trên để "làm vốn", trước khi về sân nhà gặp đối thủ cùng cảnh ngộ Thể Công ở vòng đấu thứ 6.
    GĐT.LA: Mục tiêu đổi màu huy chương phá sản
    Trước khi vào giải, giới chuyên môn nhận định: GĐT.LA cùng các đội có thực lực mạnh như Đà Nẵng, Bình Dương, Nam Định, LG.HN.ACB hoặc SLNA... đủ khả năng để lật đổ sự ngự trị trên đầu bảng tổng sắp của ĐKVĐ HA.GL. Tuy nhiên, mọi sự đều đảo lộn đến bất ngờ, 3 vòng đấu đầu tiên đoàn quân của HLV lão luyện Calisto hoàn toàn gây thất vọng.
    Thắng chật vật trước Delta - Đồng Tháp 2-1 trên sân nhà ở vòng đấu đầu tiên, nhưng hai lượt đấu tiếp theo trên sân khách trước Bình Định và HA.GL, GĐT.LA hoàn toàn trắng tay, trong đó trận thua 1-4 trước "con ngựa ô" Bình Định thực sự là cơn ác mộng cho vị HLV người Bồ Đào Nha và thủ môn xuất sắc nhất mùa bóng năm ngoái Fabio Santos.
    Những trận thua liên tiếp cùng sự hao hụt lực lượng ngày càng trầm trọng như chấn thương chưa hồi phục của các tiền đạo chủ chốt Rodrigues, Bạch Thuận, phong độ kém cỏi của hai người hùng SEA Games 22 là Minh Phương, Tài Em, sự vô kỷ luật của tiền đạo Lê Thanh Xuân... đã khiến GĐT.LA từ vị thế kẻ thách thức ngôi vô địch... rớt xuống vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng như hiện nay.
    Buộc phải từ bỏ tham vọng đổi màu huy chương vì nhiều lý do, đội quân của cựu HLV trưởng ĐTQG Việt Nam Calisto sẽ phải "chạy" trối chết để mong được có mặt trong tốp 6 như chỉ tiêu của ông Giám đốc điều hành Phạm Phú Hòa đưa ra, sau 3 vòng đấu gây nhiều thất vọng vừa qua.
    Bình Dương chưa như mong đợi, NHĐA tạm hài lòng

    Trong 12 đội tham dự V-League 2004, hai "đại gia" trên được xem là mạnh tay nhất trong việc tung tiền ra mua sắm cầu thủ. Đội tân bình Bình Dương với tiềm lực hùng mạnh của Công ty Becamex, ngoài việc dám tung 1 tỷ đồng để mua bằng được tiền vệ từng chơi rất xuất sắc tại Tiger Cup 2002 Trần Trường Giang, đã đem về hàng loạt "ngôi sao nội" xuất sắc khác như Xuân Thành, Hữu Thắng, Huỳnh Điệp, Trung Vĩnh... Trong khi đó, đội bóng TP.HCM cũng không kém cạnh khi mua một lúc 4 tuyển thủ QG Thái Lan, với mục đích làm mới lại đội bóng sau khi chặt bỏ nhóm "quyền lực đen".
    Với một đội hình "toàn sao" và phong độ thi đấu rất ấn tượng tại các giải giao hữu trước giải, khiến giới chuyên môn không ngại xếp tân binh Bình Dương vào chiếu trên tại V-League 2004. Trong khi đó, dù có các cầu thủ xuất sắc như Chaiman, Sakda, Niweat và Pitipong từng làm mưa làm gió trên các đấu trường khu vực, nhưng giới chuyên không đánh giá cao NHĐA vì lực lượng cầu thủ nội của họ quá yếu, vị trí ở giữa bảng xếp hạng hiện nay là hoàn toàn đúng đắn.
    Ngược lại, dù được đánh giá cao, nhưng việc Bình Dương chỉ đạt được 3 điểm sau 3 trận hòa cùng lối chơi chưa thật sự như mong muốn, làm cho lãnh đạo đội bóng này chỉ tạm bằng lòng với những gì có được sau những khoản đầu tư tiền tỷ hồi đầu mùa.
    Trong 2 lượt đấu sắp tới, với khoảng thời gian nghỉ Tết Giáp Thân, các cầu thủ Bình Dương và NHĐA sẽ tìm được tiếng nói chung, trước khi đón tiếp 2 vị khách đến từ phương Bắc là LG.HN.ACB và Hải Phòng?
    Bảo Ngọc

     
  8. satan_79

    satan_79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.343
    Đã được thích:
    0
    Hiệu quả chưa xứng với đầu tư ​
    Việc gia tăng mức độ khốc liệt của V-League đã khiến các đội buộc phải mở két sắt để đầu tư lực lượng. Nhưng liệu những cuộc đầu tư này có mang lại hiệu quả mà các đội bóng mong đợi?

    Giá trị các cuộc chuyển nhượng không chỉ ngày càng "sốt" mà đôi lúc còn là cuộc chiến tranh giành chữ ký các cầu thủ ngôi sao giữa các đội mà điển hình nhất là cuộc đọ sức của LG.ACB và NHĐA.Thép Pomina trong việc đem về cầu thủ xuất sắc nhất cúp C1 châu Á Chaiman. Bình Dương chọn con đường đầu tư "nội binh chất lượng cao" với bộ ba tiền vệ của hai đội tuyển QG và Olympic là Trường Giang, Xuân Thành, Hữu Thắng...
    Dù V-League 2004 chỉ mới trải qua 3 vòng đấu nhưng có thể nói LG.HN.ACB là đội bóng thành công nhất trong việc đầu tư. Achilefu ngày càng chứng tỏ mình là cây săn bàn nguy hiểm với 5 bàn thắng sau 3 trận đấu. Đây là hiệu suất ghi bàn mà tất cả các tiền đạo đều thèm muốn. Nhưng sẽ rất thiếu nếu không nhắc đến hai kho tiếp đạn cho Achilefu trong việc bắn phá khung thành đối phương là tiền vệ Roberto (Uruguay) và tiền đạo Mauricio Luis (Argentina). Kỹ thuật điêu luyện, thể lực dồi dào và thi đấu với tinh thần thi đấu sục sôi kiểu Nam Mỹ của Roberto và Mauricio đã kéo một Hàng không VN vốn lừ đừ trước đây trở thành đội bóng giàu khát vọng. Bầu Kiên sau vụ đầu tư sai mục đích vào dàn cầu thủ cùng HLV Detari của Hungary ở mùa trước đã bắt đầu tỏ ra mát tay hơn trong việc tuyển quân.
    Tốn khá nhiều tiền nhưng NHĐA vẫn chưa cho thấy hiệu quả đầu tư từ 2 tuyển thủ Thái là Chaiman và Sakda. Với 1 bàn thắng từ chấm 11m, Chaiman đang chơi bóng như một anh thợ ở giữa sân. Sakda còn tệ hơn với 1 thẻ đỏ trong trận gặp SLNA. Tuy nhiên, NHĐA cũng vớt được phần nào khi Niweat trở thành tấm lá chắn vững chắc ở hàng phòng ngự. Thất vọng với ngọai binh nhưng NHĐA lại thắng to trong việc lấy được chữ ký của TM Thế Anh. Nếu không có sự xuất sắc của Thế Anh, NHĐA đã không có được 1 điểm trước Bình Dương và 3 điểm trước Đà Nẵng. Có thể nói Thế Anh đang là người nắm giữ vận mệnh của NHĐA ở mùa bóng năm nay.
    Hai đội bóng nằm trong nhóm đầu tư mạnh là Bình Dương và Đà Nẵng cũng chưa lấy lại vốn từ các tân binh. Chưa tìm được tiếng nói chung, bộ ba Trường Giang, Xuân Thành, Hữu Thắng cũng chỉ mới ở mức chơi tròn vai. Huỳnh Điệp, Trung Vĩnh chưa đạt độ nhạy cần thiết trong việc săn bàn. May mà Bình Dương còn có cặp trung vệ Park Jung Hwan - Lee Joo Sung và TM Kim Kwan Hoi chơi khá chắc chắn. Tương tự những Huỳnh Đức, Lê Hồng Minh, Muisi, Rogerio... cũng chỉ ở mức tầm tầm. Người chơi tốt nhất của Đà Nẵng chính là Nuno Amiro - người ghi cả 2 bàn thắng cho Đà Nẵng sau 3 trận đấu.
    Ngay GĐT.LA vốn từng rất thành công với các cầu thủ Brazil như trung vệ Rocha, tiền đạo Robson Lino và nhất là thủ môn Santos... thì giờ đây cũng chưa cho thấy một hứa hẹn nào từ các tân binh Brazil mới như Carlos Rodrigues, Santos Nasciment. Điều này cũng lý giải vì sao bản lĩnh cầm quân của ông Calisto cũng không ngăn được việc TM Calisto phải vào lưới nhặt bóng 7 lần và họ chỉ tìm được duy nhất 1 trận thắng trước ứng viên xuống hạng Đồng Tháp.
    Thực tế sau 3 lượt đấu đầu tiên của V-League 2004 cho thấy: Đầu tư con người đâu chỉ ở việc mở chiếc két sắt mà nó còn phụ thuộc vào cặp mắt tinh tường của các nhà tuyển trạch cũng như một khoảng thời gian cần thiết, đủ để tạo cho các cầu thủ tìm được tiếng nói chung nhất trên sân cỏ.
    Hoàng Vũ
  9. dia_golden

    dia_golden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    2.568
    Đã được thích:
    1
    Phải thường xuyên thi đấu, cầu thủ trẻ mới khẳng định được tài năng" ​
    Nguyên HLV đội CAHN, ông Nguyễn Văn Nhã đã nói như vậy như một sự đúc kết. Ông chính là 1 HLV có tiếng là tích cực đưa cầu thủ trẻ vào đội hình thi đấu chính thức. Dưới tay ông, Minh Hiếu, Tuấn Thành, Anh Dũng, Quốc Khánh, Thanh Châu lần lượt được vào sân khi mới 18-19 tuổi và họ đều trở thành tuyển thủ QG, tuyển thủ Olympic.
    Ông tiết lộ bí mật: "17 tuổi tôi đã được đứng trong đội hình chính thức của đội CAHN. Tôi đã đứng vững, thi đấu thành công và được vào đội tuyển thanh niên VN. Từ kinh nghiệm bản thân, tôi nghĩ rằng các cầu thủ trẻ nếu được tin tưởng đưa vào sân, họ sẽ trưởng thành rất nhanh. Người HLV phải biết phát hiện những phẩm chất tốt ở họ, bồi dưỡng và giúp họ được thử thách theo nguyên tắc từ dễ đến khó, họ sẽ trưởng thành".
    Nguyễn Văn Nhã nói tiếp: "Tôi nhớ ngày tôi còn làm HLV đội trẻ CAHN. Lúc đó đội chúng tôi phải tập nhờ sân Cột Cờ của Thể Công. Một hôm ông bố của Tuấn Thành đưa con đến xin vào đội trẻ Thể Công. Các HLV Thể Công lắc đầu. Thành bé quá. Ông bố gặp tôi xin cho Thành được tập luyện. Tôi dẹp tự ái và đồng ý. Qua vài ba ngày, tôi thấy ở cậu bé 13 tuổi này có những phẩm chất rất tốt, đặc biệt là bắt tốc độ cao hơn hẳn những em khác. Tôi nhận Thành vào đội và Thành đã trưởng thành như thế nào mọi người đều biết. Vũ Minh Hiếu cũng vậy. Khi tôi được phân công làm HLV trưởng đội CAHN thì Hiếu đang dự bị cho Bùi Hữu Lợi, Lã Xuân Thắng. Lúc đó Lợi và Thắng đang là tuyển thủ QG, tài năng đang chín rộ, Hiếu khó lòng được vào sân. Hiếu có những tố chất chuyên môn rất tốt và tôi quyết định dành nhiều thời gian chỉ bảo thêm cho cậu ấy. Tôi đã thị phạm rất nhiều kỹ thuật nhận bóng, đi bóng, che bóng, cài người... vốn là những ngón tủ của tôi và Hiếu nhanh chóng biến chúng thành vốn liếng của mình. Tôi đưa Hiếu vào sân trong những trận giao hữu, trong những trận đấu giải, lúc đội CAHN đang dẫn điểm. Dần dần Hiếu được ra sân trong đội hình chính thức nhiều hơn khi Bùi Hữu Lợi bị chấn thương và khi Lợi nghỉ thi đấu thì Hiếu đã nhanh chóng khẳng định được mình.
    Trường hợp của Lưu Thanh Châu còn khó hơn. Chàng trai 19 tuổi này không được tập cơ bản từ bé, 18 tuổi mới được gia đình gửi tập ở đội trẻ Thể Công. Gần hết tuổi 19, Thể Công loại. Gia đình đưa đến đội CAHN. Sau 3 ngày tập luyện cùng đội, tôi tuyên bố nhận Châu. Tôi đã thấy những phẩm chất mà các HLV Thể Công không đánh giá cao. Châu có sức mạnh, sức bền, sức nhanh và rất khéo léo, kỹ thuật cũng coi được. Tôi đưa Châu vào thi đấu ở các trận giao hữu, vào giải vô địch QG và rất may là năm 1999 giải không xuống hạng. Đi Thái Lan tập huấn, Châu cũng là cầu thủ trẻ được thi đấu nhiều nhất. Thế là ở VCK Dunhill Cup năm đó, Châu chơi xuất sắc và chiếm luôn vị trí tiền vệ trụ trong đội hình chính thức. Tôi đã cho Châu thi đấu ở rất nhiều vị trí trên sân nhằm đào tạo cậu ta thành 1 cầu thủ đa năng. Bây giờ, ngoài vị trí thủ môn, Lưu Thanh Châu có thể chơi tốt gần như nhau ở tất cả các vị trí. 20 tuổi Châu là tuyển thủ QG, tuyển thủ Olympic QG. Trịnh Quốc Khánh, Lê Anh Dũng cũng được tạo điều kiện tương tự và họ đã thành công ở mức độ tuỳ theo khả năng, tố chất của mình".
    Rồi như một sự đúc kết, ông Nhã nói: "Tôi luôn tin tưởng cầu thủ trẻ. Ở tuổi 18 họ đã có thể vào sân nếu được chú ý. Phan Thanh Bình của Đồng Tháp 17 tuổi đã đá chính thức ở giải chuyên nghiệp. Nếu không có những trận đấu đó, làm sao có một Phan Thanh Bình chơi khá ấn tượng ở SEA Games 22. Vấn đề là các HLV có dám đưa họ ra sân hay không. Nếu nhìn ra những phẩm chất tốt ở 1 cầu thủ trẻ và mạnh dạn bồi dưỡng họ, rất nhiều khả năng họ sẽ thành tài. Có thể ban đầu họ chưa được như ý nhưng dần dần họ sẽ trưởng thành.
    Với cầu thủ trẻ, tôi vẫn cho rằng đá ở hạng dưới mà thường xuyên được ra sân còn hơn là mang danh cầu thủ hạng cao nhưng chỉ biết ngồi trên ghế dự bị. Tôi tin là các cầu thủ trẻ Đồng Tháp trưởng thành nhanh hơn cầu thủ trẻ của các đội chuyên nghiệp khác vì họ được ra sân nhiều hơn".
    Hải Dương

     
  10. hmquan606

    hmquan606 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Có 1 vị trí mà chúng ta luôn thiếu từ khi Hồng Sơn rút khỏi đội tuyển, đó là người dẫn dắt lối chơi cho toàn đội, người có khá năng cầm bóng và tung ra những đường chuyền quyết định
    tại seagames 22, các tiền vệ trung tâm của ta là Quốc Vượng và Hữu Thắng đều không ai làm được điều này, ban huấn luyện đã gọi thêm vào đội tuyển Phan Như Thuật và đặt vào anh nhiều kỳ vọng, nhưng điểm yếu về thể lực cũng như khả năng cầm bóng đã khiến Như Thuật không thể hoàn thành nhiệm vụ.
    Năm ngoái khi theo dõi một trận đấu tại giải chuyên nghiệp, tôi đã rất ấn tượng với 1 người, đó là cầu thủ Nguyễn Trung Kiên của Nam Định (bây giờ là Sông Đà ?" Nam Định) tôi nghĩ anh ta chắc chắn có thể là người dẫn dắt lối chơi cho đội tuyển VN. Tuy nhiên, lúc đó mọi con mắt của người dân cũng như ban huấn luyện đều dành cho các cầu thủ U23, nên tiền vệ 24 tuổi này chẳng thấy được nhắc đến (hay nhận định của tôi đã sai lầm?).
    Hôm qua, đọc tờ báo bóng đá, thấy bài viết của Thanh Dương về Kiên, vui quá, xin trích 1 số đoạn cho những ai chưa đọc được biết:
    ?oNguyễn Trung Kiên Chân Dung Một Thủ Lĩnh?
    ?
    Nổ súng trong cả 4 trận liên tiếp, ghi quá nửa số bàn thắng mà đội bóng có được (4/7) và số lượng như vậy các đường chuyền dọn cỗ để đồng độI ghi bàn.
    ??
    Lúc đá tiền vệ trụ, khi chơi tiền đạo lùi, sút phạt cực tốt ghi bàn liên tục. Trung kiên còn có nhiều hơn thế những phẩm chất của 1 thủ lĩnh. Không nhiều cầu thủ của chúng ta có khả năng cầm và kiểm soát trái bóng nhạy cảm như Trung Kiên, nhất là những pha tăng tốc vọt khỏi các cuộc vây ráp của đối phương. Thi đấu lì lợm quan sát tốt và chuẩn xác trong những đường chuyền cuối cũng là những điểm mạnh của một Trung Kiên đang độ chín ở tuổi 25?
    Có phải đội tuyển quốc gia của chúng ta đang thiếu một người như thế???
    Sống trên đời khó nhất là làm 1 trang nam tửÝ chí vững vàng mà tình cảm mênh mang

Chia sẻ trang này