1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển VN năm 2004: những ngày u ám nhất

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi dia_golden, 02/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tiger_ag

    tiger_ag Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Nhắc chi nữa cho thêm buồn các bác ơi! Xem kết quả trận đấu mà lòng đau như cắt! Mịa! Giải tán đội tuyển quốc gia đi! Làm theo như mấy chú LĐ dạo trước, tập trung nuôi mấy đội U để hy vọng gây được chút tiếng tăm như hồi SEAGAMES thì hoạ may!
  2. EMOI_GIOEMTHENAO

    EMOI_GIOEMTHENAO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    mấy chú làm anh em ở nhà tủi lòng wá,dưới triều đại Mr.Tavares dẫn dắt thế nào mà buồn vậy,hay sang đó mấy chú nhà mình thấy bảo vài ngày qua toàn phải ăn mỗi cái món gà công nghiệp nên hết hơi rồi,đá với đấm quái gì mà thế cơ chứ,tốn vé máy bay.
  3. EMOI_GIOEMTHENAO

    EMOI_GIOEMTHENAO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    ai nói thằng béo không xứng có mặt trong tuyển dự tiger thì tệ quá,cứ cho là cậu ta dở đi,nhưng nếu phải lựa chọn thì cũng nên lựa chọn cái ít dở nhất trong tất cả những cái dở chứ lại.Nói toẹt ra là nếu cậu ta đá có không tốt thì cũng vẫn cứ là đáng có mặt nhất trong mọi danh sách của tuyển Vn hiện nay,lấy kinh nghiệm hai mấy năm fan bóng đá ra để cược là như thế.
  4. davidcopperfield

    davidcopperfield Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    1
    Quả thật khi nghe tin đội tuyển chúng ta thua Madives 0-3 thật bất ngờ, Lúc lên đường tất cả mọi người đều hi vọng một chiến thắng sau chiến thắng 4-0 ở trận lượt đi, thế mà.... Chán wá.
    Để vô địch Tiger Cup có lẽ Mr. Tavares còn nhiều điểu phải làm.
  5. lovequyen

    lovequyen Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Mãi mới thấy một chú nói 1 câu nghe được , tưởng box này hết người khôn rồi.
  6. bongtuyet82

    bongtuyet82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Thua Maldives 0 - 3: Quá âu lo cho tuyển Việt Nam

    Việt Nam có thể thua Maldives nhưng thua đối thủ mà mình đã từng thắng đậm 4 - 0 ở lượt đi tới 3 bàn trắng là điều không thể ngờ tới. Đội tuyển VN đã chủ động tấn công biên ngay từ đầu nhưng miếng võ sở trường này đã bị đội chủ nhà bắt bài.

    Trong khi hai tuyến trên không tạo được nhiều cơ hội thực sự nguy hiểm thì Huy Hoàng và Hùng Dũng bị 2 thẻ vàng chỉ trong 5 phút giữa hiệp 1 cũng đủ cho thấy hàng thủ VN lúng túng và bất cẩn thế nào trước một Maldives có sự chuẩn bị tốt hơn nhiều so với lượt đi và đã phát huy rất tốt lợi thế sân nhà. Phút 30, tiền đạo Thoriq thực hiện thành công quả phạt gián tiếp mở tỷ số. Sang hiệp 2, VN nôn nóng gỡ hoà nhưng tiếp tục bị dội thêm một gáo nước lạnh ở phút 43. Thủ môn Minh Quang - người được HLV Tavares khen là thủ môn tốt nhất VN hiện nay đã để lọt lưới lần thứ 3. Dù thắng trận đi chăng nữa, VN cũng đã hết cơ hội lọt vào vòng sau của World Cup nhưng với thất bại này, một lần nữa đội tuyển VN để lại nhiều nỗi âu lo về tính thiếu ổn định trước thềm Tiger Cup!

    Trưởng đoàn bóng đá Việt Nam Nguyễn Sỹ Hiển: VN thất bại là hoàn toàn xứng đáng!


    Không thể kìm nén nỗi thất vọng và sự bực tức qua giọng nói, trưởng đoàn Nguyễn Sỹ Hiển đã mổ xẻ đến nơi đến chốn nguyên nhân dẫn đến thảm bại với tỷ số 0 - 3 của đội tuyển VN trước Maldives trong khuôn khổ lượt về vòng loại World Cup 2006 (lượt đi VN thắng 4 - 0). Cuộc phỏng vấn được thực hiện qua điện thoại ngay sau trận đấu. Ông Hiển thốt lên vẻ cay đắng:


    ''''Thua 0 - 3 là một trận thua hoàn toàn xứng đáng, và thậm chí còn có thể bị thua đậm hơn nếu như thủ môn Minh Quang không vài lần cứu nguy trong gang tấc. Tôi không thể tưởng tượng được tinh thần của các cầu thủ VN lại bạc nhược đến như vậy! Tôi không thể nhận ra họ. Đối thủ của VN thì sao, họ đã thi đấu vô cùng quả cảm, dũng mãnh, quyết liệt đến không ngờ. Maldives kỹ thuật không hơn ta nhưng thể lực cực khoẻ và đã chọn lối chơi " lấy thịt đè người" với mục đích phải giành chiến thắng bằng mọi giá. Họ lao như... tên lửa mỗi khi có bóng. Thế mới biết tại sao khi đến Maldives, ngay đến cả Hàn Quốc chỉ cầm hoà không bàn thắng còn Trung Quốc thắng được 1 trái!"


    Ông Hiển nói tiếp: "Thua về tinh thần, VN còn thua cả về chuyên môn. Biết đối thủ chủ yếu tấn công bằng sức mạnh (đã có lúc họ dồn cả 9 cầu thủ vây trung lộ và dồn hết về phía sân khách) nhưng các cầu thủ lại toàn sử dụng bóng dài, bóng bổng mới chết chứ! Đáng lẽ trong hoàn cảnh đó phải đá nhỏ, phối hợp ngắn thì tình thế sẽ khác! Nhiều cá nhân mắc sai lầm tai hại, xử lý tình huống kém, chẳng hạn như bàn thua thứ 3 do Mạnh Dũng lấy được bóng rồi không phát lên ngay lại còn điệu đàng vê vê bóng để đối thủ cướp được. Hàng hậu vệ VN trận này bọc lót rất tồi, các tuyến khác cũng thích phô diễn kỹ thuật, tranh cướp hời hợt như để giữ chân giữ cẳng, không quyết tâm 5 ăn 5 thua! Trung lộ rất yếu, phối hợp lỏng lẻo, thiếu sự chặt chẽ. Minh Phương, Tài Em cũng mờ tịt."


    Chút niềm tin còn rớt lại được ông Hiển dành cho rất ít cầu thủ: "Sau khi vào thay Văn Quyến chơi lờ nhờ ở hiệp 1, Công Vinh đã rất lăn xả và tạo cho Bảo Khanh một cơ hội ghi bàn tuyệt vời nhưng cú đánh đầu hiểm hóc của Khanh thế nào mà thủ môn Maldives vẫn tóm được! Người chơi xuất sắc nhất là Huỳnh Đức. Anh vẫn giữ được trọn vẹn hình ảnh của một đội trưởng tận tâm và đầy nhiệt huyết nhưng thật tiếc một cánh én không thể làm nên mùa xuân".


    Ông Hiển thẳng thắn: "Thất bại này quả là một bài học đắt giá cho đội tuyển Việt Nam! Nếu muốn thành công ở Tiger Cup, VN phải nhìn nhận lại mình, đánh giá trung thực và khách quan nhất về chuyên môn, về từng vị trí trên sân và đặc biệt một lần nữa cần rút kinh nghiệm xương máu về tinh thần chiến đấu".


    Trong trận đấu, khá nhiều lần HLV Tavares biểu lộ sự mất bình tĩnh của mình nhất là trước những tình huống mà theo ông "thật ngu ngốc không thể chịu nổi". Sau trận, rời phòng họp báo, HLV Tavares đã rất tức giận và ''''giũa'''' cho các cầu thủ một trận ''''te tua''''. Nhưng khi cùng BHL ngồi trên xe ô tô trở về khách sạn, ông không nói một lời nào còn vẻ mặt như chưa từng bao giờ thất vọng đến thế.


    Ngay trong lúc ấy ở Việt Nam, phó Chủ tịch thường trực LĐBĐ VN Trần Duy Ly khi được thông báo "hung" tin đã ngỡ ngàng như không tin vào tai mình: "Trời ơi, thua đậm vậy sao!"

    <Theo 24H.COM.VN>
  7. 37h11nps

    37h11nps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    2
    Theo tôi thì trận này mình thua không có gì bất ngờ.
    Mấy tháng rèn thể lực,chỉ gặp những đối thủ đá thiên về chiến thuật,ngay cả Korea cũng vậy,rõ ràng là họ không dùng thể lực để đàn áp như xưa.Còn gặp Maldives trận này khác xa chiến thuật trận gặp lượt đi.Chúng ta dám dùng thể lực để đối chọi lại,có lẽ chúng ta nên vui hơn là buồn và thất vọng.
  8. Vincent_Valentinegr

    Vincent_Valentinegr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Kém hơn là thua, có thế thôi !!! Làm gì phải bàn cãi ! ....Thua đội mạnh hơn mình thì không có gì đáng lo hết !! Chỉ là cần cố gắng thêm thôi !
    Mọi người đừng nghĩ là ta thua đội yếu hơn ! Nếu Maldives yếu hơn ta thì họ đã không giã ta 3-0 ! . Vui vẻ đê, thắng thua là chuyện thường của nhà binh (thể thao ) ....nếu VN thua Thái Lan hay Indo thì em mới phát ngôn bừa bãi , chứ trận này em xem rồi ....không có gì đáng lo cả !!! Chỉ là một trận thua như mọi trận thua khác .(Về chiến thuật, tinh thần....các cái này mà bàn thì đến Tết lun !!!)
    Chiến thắng luôn về tay kẻ mạnh ! May mắn cũng vậy !
  9. vimouze

    vimouze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0
    Nghe đâu chú Thái vừa dứt bọn UAE đến ba trái trắng. Ngẫm lại một chút VN vừa thua Porto B một đội dự bị của Porto A, và Porto A vẫn là đội dự bị của Porto A+. Trước đâu đội U-23 của Thái từng thua Real Madrid cũng 1-2 nhưng đội Real này là đội chính 100%. Thái cử đại một đội bóng cháp vá qua cũng đủ làm VN toát mồ hôi hột. Như vậy không lo sao được.
  10. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Thua Maldives 3-0 là chuyện không thể chấp nhận với tuyển QG Vietnam. Maldives dù đá kiểu nào đi nửa củng không phải cùng đẳng cấp với VN được. Ngay cả một kết quả hoà đả là điều không thể chấp nhận huống chi là thua tới 3-0. Khi thua 3-0 lổi chính phải từ HLV chọn đội hình, chiến thuật sai lầm, khinh địch không chịu nguyên cứu lối chơi đối phương, không có đối sách ứng biến trên sân hợp lý, và thành phần đội chưa được chọn một cách hợp lý cho mọi tình huống.
    Tôi là người từng ủng hộ ông Tavares hết mình. Nhưng tất cả chỉ vì mục tiêu duy nhất là người hâm mộ phải được sung sướng với tuyển QG VN vô địch Tiger Cup tới. Với trận thua này. NHM thậm chí còn âu lo không biết truyển VN có vượt qua Sing và Indo trong vòng bản không nửa, bởi vì khi vào giải này tất cả các đội đều sẽ đá tối đa. Về thể hình và thể lực Sing và Indo không hề thua so với Maldives, về kỷ thuật chắc chắn hơn hẳn. Nếu họ đá với lối đá lấy thịt đè người thì VN sẽ ra sao?
    Đến giờ phút này chúng ta có thể có một đánh giá tương đối chính xác về năng lực của ông HLV Tavares. Phải làm điều này trước khi quá muộn. Chúng ta không có quyền để tuột Tiger Cup lần này vì những lý do vớ vẩn nửa. Trước hết, liệu ông Tavares có đủ bản lỉnh để đưa đội tuyển VN tới chức vô địch Tiger Cup không? Đây là câu hỏi cần đặt ra trong lúc này để cần thì thay đổi ngay trước khi quá muộn.
    Tuyển Thái đang lấy lại phong độ sau trận thắng UAE đến 3-0. Họ là tuyển tốt, và đang trở lại cùng HLV mới tạo nên phong cách mới lối chơi mới. Khi đụng VN họ vẩn sẽ được coi là đội mạnh hơn. Như thế muốn vô địch ông Tavares phải có khả năng biến đội yếu hơn có lối chơi khác hẳn để thắng đội mạnh hơn trong trận chung kết quyết định. Khả năng này ông Tavares hầu như không có. Hảy xem tuyển VN tại LG Cup đã dẫn trước 4-3 trước SV Hàn rồi thua ngược. Cũng như dẩn trước Porto 1-0 cũng bị thua ngược. Cuối cùng đau hơn cả là dẩn trước tuyển Hàn 1-0, đá 11 với 10 vẩn thua ngược. Quá tam ba bận đã tỏ rỏ năng lực cầm quân trên sân của ông ấy rồi.
    Ông Tavares viện dẩn cho thất bại bởi cầu thủ VN tinh thần kém tự ti...nhưng tại sao chúng ta không nhìn vào khía cạnh khác, khả năng điều khiển của HLV trong trận. Tại sao củng với cầu thủ VN, thậm chí thiếu trụ cột và được coi như khó có hy vọng thắng những đội có trình độ hơn hẳn mà ông Castilo đã truyền nhiệt huyết, tin thần lối đá thế nào mà GĐT có thể liên tiếp thắng 2 trận bán kết trên chiếu dưới một cách oanh liệt và đoạt chức vô địch Bình Dương Cup? Cũng nhửng cầu thủ VN cùng xuất phát từ nhửng môi trường bóng đá giống nhau, một lại tự ti, một lại không sợ ai hết. Đừng để thua Thái oan uổng lại mang cầu thủ ra chém vì các lý do khác. Indo đang có một HLV tốt là ông Peter đã cho U21 VN nếm thãm bại tại giải Á Châu vừa rồi. Sing là một ? lớn. Không thắng nổi các đội chiếu trên, và có thể bị thua các đội chiếu dưới với kiểu đá rắn pressing như vậy làm thế nào ông Tavares có thể mang Tiger Cup về cho VN đây. Xin lưu ý Sing là đội đá pressing khá giống Maldives.
    Đúng như tôi dự đoán Lebanon cầm hoà 1-1 với Hàn. Không ai khác chính ông Tavares có trách nhiệm với với thực trạng tuyển VN tại vòng loại World Cup hôm nay. Đả để chiến thắng vuột khỏi tầm tay trận Hàn, và thua trong trận không có quyền thua với Maldives. VN đứng chót bản. Nếu là HLV tốt thì giờ với 2 chiến thắng trước Hàn và Maldives VN đang ung dung chờ trận quyết chiến với Lebanon để lấy ngôi đầu bản rồi đâu có đứng chót như hôm nay thật là nhục nhã. Hiện giờ Lebanon 10 điễm, Hàn 11 điễm nếu thua VN thì giờ Hàn chỉ 8 điễm, VN 9 điễm đang có ưu thế rồi.
    Vậy ông Tavares đổ thừa thất bại từ tin thần cầu thủ, đẳng cấp bóng đá VN là làm sao? Tại sao Maldives đẳng cấp thế nào mà lại trở lại thắng VN 3 nhót trong khi VN khi VN đá sân nhà dẩn một quả hơn người vẩn thua ngược Hàn, mà cái thua kiểu này không phải một lần mà nhiều lần.
    Không thể phủ nhận ông Tavares có công lớn trong việc nâng cao thể lực tuyển, củng như tạo một lối đá mới 4-3-3 cho tuyển VN với nét tấn công khá bén hơn. Củng như đội tuyển có một lối chơi ổn định và mạnh mẽ hơn. Tóm lại tuyển QG dưới thời ông khá là ổn định và mạnh mẽ đáng hy vọng. Nhưng như thế chưa đủ, với khả năng điều hành trong trận thiếu nhanh nhạy và sắc bén của HLV Tavares như vậy. Với HLV trong sân thế này VN khó đoạt vô địch Tiger Cup vì chúng ta không phải là đội mạnh nhất có đẳng cấp hơn hẵn có thể làm đối thủ khớp như kiểu Tuyển VN đụng tuyển TPHCM.
    Chúng ta không nên đánh cuộc thắng thua trong giải này vào ông Tavares. Rất quan trọng cho sự phát triển bóng đá nước nhà trong tương lai. (Nếu thắng người hâm mộ sẽ quay lại bóng đá đông hơn thì bóng đá VN sẽ dễ phát triển, thua là....tèo luôn). Trước sau củng đã tốn tiền, đả mướn, và cũng có kết quả nhất định. Đã đến lúc phải có quyết định dứt khoát vì lợi ích của bóng đá VN. Vẩn xử dụng ông Tavares, để xem trận tới với Lebanon thế nào, nếu không thắng chỉ nên dùng vào vị trí HLV phó kỷ thuật cho việc luyện kỷ thuật và thể lực cầu thủ thôi. Phải triệu gấp bác Castilo làm HLV trưởng cầm quân cho giải Tiger (Chớ xài ông Ridle vì đã xa Vn mấy tháng, không biết về lối chơi tuyển VN hôm nay và không đủ thời gian cho tuyển quay về với lối chơi 4-4-2 hồi Sea Games), như thế mới có hy vọng. Nếu không theo đánh giá tôi với ông Tavares nắm quyền VN sẽ không vô địch Tiger Cup nổi đâu. Đã tốn rồi, cần thì cho tốn luôn tí ít nửa, mang ông Castilo về an tâm hơn.
    Riêng về VN thua trận Maldives vì bọn chúng đá lấy thịt đè người. Thua là đúng rồi. Trường Giang đá tiền vệ trụ nhỏ như con thỏ thế, còn không bị đè cho ra bả sao. Tôi đã từng lưu ý rất nhiều lần hàng thủ VN có vấn đề từ 2 hậu vệ biên không đủ to lớn mạnh để tạo thành tứ đại hộ pháp, và đặt vị trí 2 tiền vệ trung tâm rất quan trọng trước cửa ngõ thủ đô VN không có tiền vệ trụ có đũ bản lỉnh càn quét thâu hồi bóng ra khỏi ĐNA nên thua là đúng, ngoài Hửu Thắng đá trụ còn khá yên tâm không sợ lấy thịt đè người. Hồng Minh thì chỉ trụ càn quyét với các đội VN thì được, gặp tiển vệ to lớn kiểu Hàn, Santa Cruz thì coi như gà tre đá gà nòi bị lấn lướt. Còn Huỳnh Đức, Xuân Thành, Trường Giang không thể đá trụ (tiền vệ công thì tạm OK). Thế sao hôm qua VN lại không thua vì bị lấy thịt đè người. Người ta đè mình, chẳng có ai đủ to khoẻ để đè lại thiên hạ thì bẹp thôi. Kỷ thuật cái gì, lên công về thủ cái gì, chúng nó cứ đè cho bẹp dí thì lấy gì kỷ thật với lên công về thủ. Hai bác Văn Đàn, Đức Thắng cho trấn 2 cánh đá với bọn thể hình to lớn thì sẽ bị đè như trận chung kết với SV Hàn nửa thôi. Huy Hoàng, Quang Trải còn đở bị đè hơn, đừng bị đè trước đi rồi mới nói tới thắng người ta bằng kỷ thuật. Tuyến giửa giờ phải gọi gấp Quốc Trung vào làm tiền vệ trụ càng quyét, hắn to khoẻ đá hung hăng tranh dành lấn huých doạt bóng được, ngoài ra Anh Dũng củng đá kiểu này được nhưng không bằng QT. Phước Vỉnh có gọi củng chưa chắc đá được tốt tại Sea Games, phải có dự phòng không thể trông chờ chỉ vào sự trở lại của Hửu Thắng. Cho dù trở lại chưa chắc phong độ tốt, có phong độ chưa chắc có thể đi hết giải không chấn thương. Vị trí tiền vệ trụ càn quyét thâu bóng không cho thiên hạ lấy thịt đè người ngoại trừ Hửu Thắng, chỉ có Quốc Trung có đủ phẩm chất và thể hình làm tốt. Hồng Minh không đảm đương nổi đâu (mấy ông khác lại càng không thể). Đội tuyển cân bằng thủ công mới là đôi mạnh thật sự, đội vô địch. Không phải là đội 11 ngôi sao đi bóng giỏi kỷ thuật siêu, Real Madrid là thí dụ. Vì thế đừng ngạc nhiên nếu chân gổ QT cần thiết cho đội tuyển lúc này. Bọc lót, chuyền bóng thì hắn không ra sao cả. Nhưng đá lấy thịt đè người, xáp lá cà tranh đoạt bóng là vị trí yếu hiểm nguy của hàng thủ và của sự cân đối trong toàn đội đấu pháp thì ngoài Hửu Thắng không ai hơn hắn đâu.

Chia sẻ trang này