1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển VN năm 2004: những ngày u ám nhất

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi dia_golden, 02/01/2004.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. crazy_fans

    crazy_fans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    mandiver là một quốc đảo đội tuyển phải đi tầu thuỷ từ nơi ở đến sân vận động , nhiều người bị say sóng , anh huởng rất lớn đến thể lực , đội tuyển hàn quốc cũng gặp vấn đề này khi đến đây, trách là trachs liên đoàn biết mà không khắc phục là còn cho đội tuyển bay kiểu lòng vòng từ nhà sang nữa chứ , hỏi không thua mới là chuyện lạ . ngay từ đầu tôi đã bao vậy rồi
  2. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Thì bọn Lebanon củng đi tàu say sóng như Vn vậy cũng vẩn giã nhẹ tụi Maldives 5 chày đí thôi. Chú China vừa bị say sóng lẩn trúng gió cũng vẩn đủ sức giã cho 1 chầy. Chú Hàn vừa say sóng vừa bị bỏ đói và trước đó cho ăn thêm bả đậu đi chảy củng vẩn huề đâu có ai lảnh tới 3 chuỳ không đở vở mặt như VN mình. Nhục nhả quá. Trận thua này nhục nhã nhất trong 10 năm, và có thể nói trong lịch sử tuyển QG VN. Vậy mà hỏi tới làm sao cải thiện tình hình lão Ta còn nói tỉnh bơ hỏi các cầu thủ VN, cứ làm như lảo không liên quang. Mịa HLV trưởng, dược trao quyền tiền trãm hậu tấu (khác HLV nội- không cho Duy Hoàng vô là không vô, phàn nàn lịch bay là LĐ bỏ tiền túi hơn 10 ngàn ra mua vé khác để tiếc kiệm giờ và sức cầu thủ, mặc dầu VN còn nghèo đi vòng vòng chờ thêm 4 tiếng nếu chuẩn bị tốt vẩn đủ thắng Maldives như thường), mà thất trận thì coi như không liên can. Lảnh 10 ngàn, còn đèo thêm tên bạn 3 ngàn đô mà nói chuyện kiểu này à? Tôi ghét nhất là lảnh đạo không có tin thần trách nhiệm dám làm dám chịu. Do đó tôi từng phê mấy ông liên đoàn, giờ lão Ta này lại cũng thế. Chẳng thà nói tôi là HLV trưởng, trận này đội đá không tốt thua là trách nhiệm tôi. Tôi sẽ khác phục và cố gắng sẽ không bao giờ có kiểu thua nhục nhã thế này nửa thì tôi không trách...đằng này. Nếu thua tất cả lổi từ cầu thủ...thì cần HLV làm quái gì???
    Ngoài ra từ đây VN nên rút kinh nghiệm. Đi tới các nước nghèo, nước nhỏ, các xứ châu phi hóc bò tó, phải có một bộ phận bếp núc mang theo thực phẩm và nấu nướng mới bảo đãm sức khoẻ. Tôi đả từng ăn nhiều thực phẩm các nước, đồ bọn Hồi và Châu Phi nấu, mịa sợ lắm thà đói không dám ăn. Nhịn đói ăn bậy bạ mì gói 2 ngày rồi ra sân thì sao nhỉ. Thôi âu củng là đi cho biết đó biết đây. Không biết đêm trước cho ăn gà đông lạnh tụi nó có cho thêm gia vị thuốc xổ vào không nửa. Đó là tại sao hồi bọn tuyển Hàn qua VN đá, nó ở KS mắc tiền, đồ ăn từ các quán Hàn nấu riêng mang lại. Ở đời ai biết chử ngờ, phòng bịnh vẩn hơn chửa bịnh. Không phải ai củng hiếu khách như dân Việt cả. Mịa Sea Games còn phải nấu cari cho tụi Mã ăn sợ nó đói.
  3. hungbarca

    hungbarca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    1
    Ai có ý chê bọn đầu đất, đá hùng hục thì sai đấy! Bây giờ thời thế thay đổi rồi!
    Tớ là fan của Barca, lấy thử 1 ví dụ cho xem nhá: Saviola kĩ thuật, tốc độ, tư duy thế nào ai cũng rõ cả, mà tại sao Barca lại chọn 1 anh hùng hục như Eto''''o, mà bỏ rơi Saviola? Thời bây giờ chiến thuật đã thay đổi nhiều rồi. Mấy chú như Saviola hay Quyến khó làm nên chuyện.
    Thế nhé, đừng chê bọn đầu đất nữa nhé! Quyến ko đá, tuyển VN vẫn có thể thắng, nhưng ko có mấy chú chịu cày xới thì coi như bỏ. Vì vậy cho nên ông Tavares mới nhồi cái món thể lực.
    Quyến ko phải là người của những trận đấu với đối thủ trên cơ như Hàn, Thái, Trung Quốc... Các hậu vệ của bọn kia ở 1 đẳng cấp khác nhé, ko có kiểu 1 mình làm nên chuyện đâu. Trong những trận như vậy, các HLV chẳng thà chọn người như Công Vinh, vì chú Vinh có thể hòa nhập được với 10 người còn lại. Tớ chẳng phải fan của Công Vinh hay gì hết, mà nói theo cái lý thôi.
    Các bác, các chị ở đây yêu Văn Quyến thì chẳng có gì đáng bàn cả, nhưng đừng cực đoan quá. Đôi khi người ta nói cũng có lý đấy. Tất cả đều là fan của đội tuyển VN thôi. Đều muốn thấy đội tuyển chơi tốt cả!
    Được hungbarca sửa chữa / chuyển vào 12:44 ngày 16/10/2004
  4. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Nói cho công bằng cả VQ và HĐ vẩn còn xứng đáng giử chổ trong tuyển. Cả hai đều có vấn đề phong độ và thể lực mưa nắng. Cả hai đều là mẩu cầu thủ trong một ngày phong độ trở lại thì sẽ làm tê mê người hâm mộ. Giử lại cứ thử không được thì lại cất...chờ hôm khác. Nhưng thử mãi không có lúc nào loé sáng cứ tù mù thì cứ phải chê như thường. Ai củng thế, đặt biệt là 2 chú này thuộc loại niềm hi vọng mong manh cho tuyển VN thì càng bị soi kỷ.
    Còn các bô khác không cần giử cho tuyển, chẳng nước non gì đâu mà mong. Vô chỉ làm thêm lo và gánh nặng cho người khác mà thôi phải kể đến Xuân Thành (chưa có trận nào loé sáng từ hồi tập trung, không biết dùng vào chổ nào), Văn Đàn (lập loè, dùng được rất nhiều vị trí từ hậu vệ cánh tới tiền vệ trụ, tiền vệ cánh, chỉ chưa dám dùng vào trung vê và tiền đạo thôi nếu không thì nguy to. Dùng chổ nào đổ nợ chổ ấy). Đức Thắng (cũng lập loè, nhưng lập nhiều hơn loè, mà khi loè cũng chỉ mới loè lờ mờ không thấy rỏ ràng chẳng hi vọng dùng vào gì nhiều), Văn Thành (có triển vọng, nhưng từ triển vọng tới dùng được thì còn hơi lâu, chí ít Tiger Cup chưa xài được đâu).
    Vậy là 4 bô tốn cơm, vô ích Xuân Thành, Văn Đàn, Đức Thắng, Văn Thành...nên trả về địa phương. Hồng Minh đá với ĐNÁ còn tạm dùng được ít nhất dự bị. Trường Giang dùng tiền vệ phải còn OK.
    Gọi dùm em gấp: Văn Trương, Hửu Thắng, Thanh Bình, Quốc Vượng, Duy Hoàng, Hải Lâm, Phước Vĩnh, và Quốc Trung ngay từ bây giờ cho tập...chạy trước. Làm ơn để Quang Huy bắt chính, đại ca Minh Quang em không tin mấy bằng QH.
    Có Thanh Bình Hửu Thắng Quốc Vượng, Văn Trương. Tuyển VN có thể đá 4-4-2 với Văn Quyến săn bàn như thời Sea Games. MP và VT đá hậu vệ biên tham gia tấn công. TG và TE trái phải, HT cùng Quốc Vượng cẩm trịch trung tâm, Thanh Bình thì cắm đè cặp trụng vệ cho VQ quậy. Với cặp trung vệ HD và MD bổ sung đội hình 4-4-2 này mạnh và chắc hơn U23 xưa (thua Thái chỉ vì gảy vị trí cặp trung vệ).
    Đó là một hướng chơi khác thay cho 4-3-1-2 hiện nay củng là một lối đá hay, chỉ cần tăng cường củng cố một số vị trí nửa thôi là tuyệt (công rất hay). Thí dụ hai cánh Huy Hoàng và Hải Lâm Hậu vệ là an tâm. Hửu Thắng cầm trịch giửa thì chắc ăn cho Hyùnh Đức trợ công. Với 2 tiền đạo BK, và CV di chuyển đá khi thì như tiền đạo cánh, khi vào cắt mặt như trung phong cắm. Có hai tiền vệ cánh giỏi hổ trợ là đủ. Hai vị trí hậu vệ cánh không cần tham gia tấn công nhiều quang trọng là phòng thủ cho chắc hợp với cặp trung vệ vì với lối đá 4-3-1-2 phía trước cặp trung vệ chỉ có mổi một tiền vệ trụ (HT), nên nếu trung vệ phải thường xuyên dạt ra cánh bọc lót thì khu chính diện rất nguy nan.
    Nếu tuyển VN có thể đá với 2 lối đá khác nhau hiệu quả, thì mới khó cho đối phương bắt bài trước trận. Như thế mới có hy vọng cho Tiger Cup. Cao thủ phải có vài độc chiêu. Chỉ có mổi một chiêu thì khống thể trở thành cao thủ. Không là cao thủ thì sao đòi đi Hoa Sơn luận kiếm làm vỏ lâm chí tôn Tiger Cup được.
  5. hungbarca

    hungbarca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    1
    Hmmm, nhắc tới cái chú Minh Quang cũng thấy chán sao sao đó. Sao nhiều đời HLV ko dám tạo điều kiện cho goal trẻ nhỉ?
    Sức rướn của MQ giảm nhiều rồi, mà chụp ko chắc tay nữa chứ. Mỗi lần vào trận là thấy tâm lý của chú ấy phập phồng lắm. Kinh nghiệm bao nhiêu năm rồi mà mỗi lần ra sân vẫn thấy căng thẳng như vậy. Thôi, xài ai thì xài, dẹp MQ giùm cái.
  6. crazy_fans

    crazy_fans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ đây cũng là bài học ăn uống cho việt nam mình khi tiếp đón các đội bóng nước ngoài cứ mang đặc sản dân tộc ra mà đãi bọn nó như món nhái ôm măng chẳng hạn
  7. lon_loi

    lon_loi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Có nhấc được chú U21 nào để bổ sung vào TVN ko??

    Tôi xem VCK U21 báo TN thấy nhiều gương mặt khá hay mặc dù vẫn còn non về kinh nghiệm
    - Thủ môn có NgọcTú SĐ NĐ
    - Hậu vệ , Văn Biển, Lâm Tấn, Tấn Tài , Minh Đức (chú này đá quá hay)
    - Tiền vệ : Như Thuật , Trọng Lộc (2 chú này tư duy tốt nhưng hơi mỏng cơm)
    - Tiền đạo: Phan Thanh Bình
    Có bác nào có bổ sung thêm chiến sĩ nữa ko???
  8. lovequyen

    lovequyen Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Thủ môn hay tiền vệ hay cái gì đấy.. em không quan tâm nhưng thêm tiền đạo về làm gì?
    Quyến còn đang ngồi ghế dự bị kia kìa, cho thằng Bình vào để lau bóng a`?
  9. dreamweaver

    dreamweaver Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    VQ đang mất phong độ , thôi Tiger để y mài ghế được rồi . Owen mất phong độ cũng phải ngồi lau ghế chứ đợi y hồi phục phong độ biết năm nào . Phải tự chứng tỏ mới được.
  10. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên một mình Quyến thì không thể làm nên chuyện, Quyến giỏi thế chứ giỏi hơn nữa thì vẫn phải có đồng đội hỗ trợ, ngay cả Pele hay Maradona cũng vậy thôi. Nhưng Quyến là cầu thủ của những trận đấu lớn thì ai cũng biết rõ điều đó, ở SEAGames vừa qua, trong hai trận gặp Thái Lan, Quyến ghi cả hai bàn, rồi trạn gặp Hàn Quốc cách đây một năm cũng là Quyến, rồi mấy giải U16,U20 Quyến cũng là người ghi bàn vào lưới Trung Quốc. Trong lúc đó, người được xem là trung phong số 1 của Việt Nam ngày ấy chỉ ghi bàn vào những đội bình thường và trong sự nghiệp cầu thủ chỉ mới ghi 1 bàn duy nhất vào lưới Trung Quốc, đó là bàn duy nhất mà anh ghi được vào lưới của một đối thủ trên cơ.
    Trong lúc Văn Quyến chưa đầy 20 tuổi đã lập nên những kỳ tích, và ở SEAGames vừa qua, Quyến là "người hùng dân tộc".
    Phong độ hiện tại của Quyến đang sút giảm và đang trãi qua những thời điểm khó khăn, nhưng một khi anh lấy lại phong độ như đã từng thể hiện ở Seagames thì cứ gọi là phê luôn . Và trong bóng đá những thời điểm bế tắc người ta thường trông chờ vào những cá nhân, những ngôi sao gây đột biến, mà bạn là fan của Barca và xem Liga nhiều bạn sẽ hiểu điều đó hơn ai hết qua Barca và Real, đặc biệt là cầu thủ của những giờ phút quyết định kiểu Rivaldo ngày ấy !

Chia sẻ trang này