1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển VN năm 2004: những ngày u ám nhất

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi dia_golden, 02/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovequyen

    lovequyen Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Như vậy là đã rõ, Tuyển Vn ta còn toàn những thằng dở hơi, nếu không phải dở hơi thì cũng toàn những thằng đã ngu lại còn không biết mình là ai , toàn những trò hề ở trong đấy.
    Chuyến này cố mà cầm hoà được Lào.
  2. dreamweaver

    dreamweaver Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất hiểu nỗi bức xúc đến bứt nút của bác Tuấn Mỹ khi bác ấy luôn luôn đòi phải có 4 cầu thủ cao to hàng bự làm hậu vệ . Khi người hâm mộ luôn phải thót người thấy cầu thủ VN bị "quân giặc " ép chèm chẹp ở những pha phạt góc , những pha đua tốc độ ở biên rồi chèn lấn lấy banh . Nhu cầu tuyển những cầu thủ hậu vệ cánh dù không bự con nhưng phải trâu bò đã trở thành cấp thiết , nhất là khi VN ta đang chuộng lối đá chồng cánh , lật cánh đánh đầu ( vì phối hợp nhỏ qua nó hết nổi rồi ) . Hậu vệ lên công về thủ chứ không phải lên công về thở . Tiền vệ thủ dĩ nhiên cũng phải theo tiêu chuẩn bự con thể lực , như Hửu Thắng tuy cũng bự mà thấy cũng hơi khoèo khoèo . Phải cỡ Nguyên Chương , vừa cao vừa mạnh hoặc ít ra cũng thể lực tràn đầy như Minh Vượng ( nhầm QVượng ) . Tiền đạo cũng phải là 2 thằng kỹ thuật tốt , cỡ Owen thì không dám mong nhưng ít ra cũng phải trẻ khoẻ liều mạng như Công Vinh . Thì có thể thắng ĐNÁ cup.
  3. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    hi hi, chú Tuấn Mĩ này gàn quá,tớ càng thấy buồn cười rồi đấy
    Lizzazazu và E.David 1m69, Carlos 1m68, Canavaro 1m 74.
    Khi chơi đúng phong độ thì đây đều là những tay được coi là khoẻ nhất làng bóng đá Tg 10 năm trở lại đây.
    Tôi khẳng định cái lí luận to cây tốt củ của cậu bỏ đi được rồi đấy Tuấn. Nếu theo cái lí luận này thì chắc chắn chúng ta sẽ bỏ qua không ít nhân tài !
  4. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Phong độ chỉ là nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi.......
    Owen xuống phong độ, thậm chí còn tệ hơn Quyến, nhưng Erickson vẫn tin dùng...và anh đã cho thấy đẳng cấp của một cầu thủ lớn.
    Thái Lan là đối thủ quá mạnh, và cũng chỉ có duy nhất Văn Quyến 2 lần phá rách mành lưới của bọn này.
    Thời kỳ này năm ngoái, Quyến cũng xuống phong độ, nhưng Ridle đã không loại anh ta, và anh ta đã thể hiện được đảng cấp của một cầu thủ của những trận đấu lớn và những pha bóng xuất thần, nhưng Tavares đã không cho anh ấy cơ hội thể hiện mình. Ông ta nói là cho Quyến cơ hội ư? cơ hội quái gì, mỗi trận chỉ được ra sân vài phút, thấy anh ta không đáp ứng một chút là thay ra ngay.
    Công nhận Quyến xuống phong độ, nhưng chỉ xuống phong độ so với chính anh, nhưng so với Huỳnh Đức, Bảo Khanh thì Quyến còn hơn hẳn về tính đột biến và đẳng cấp.
    Khi Quyến xử lý một pha bóng không như ý là bị người ta xoi mói, nhưng nếu là Bảo Khanh hay Huỳnh Đức thì chỉ là chuyện bình thường. Hãy xem Bảo Khanh, Huỳnh Đức và cả Công Vinh có chứng tỏ họ hơn Quyến đến mức phải loại Quyến .
    Nếu như giờ này có Ridle thì Quyến sẽ khác !
    Được Michael_Owen sửa chữa / chuyển vào 19:22 ngày 21/10/2004
  5. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Cũng nói thêm 1 chút !
    Chúng ta thua kém trong tranh chấp tay đôi vì nền thể lực chung của chúng ta yếu hơn đối thủ chứ không phải vì thể hình.
    Khi những Carlos,Lizazazu, hết ga David chưa về già như hiện nay thì liệu ai dám nói đủ sức hơn họ trong tranh chấp tay đôi ?
    1 trong những cầu thủ tôi tiếc nhất là Lê Quốc Vượng. Đây là 1 cầu thủ thật sự có tài với nền thể lực căn bản cực kì sung mãn. Tôi đã xem không dưới 10 trận cả đá tập, đá giải và giao hữu của u23 Vn trước Seagames rồi . Khi hữu Thắng đá dở, Quốc Vượng đủ sức đỡ cả tuyến tiền vệ của tuyển VN nhưng khi Vượng đá dở thì Thắng khó hoàn thành nổi nhiệm vụ. Vượng là tiền vệ duy nhất của Vn đủ sức ăn thua với những tay tiền vệ của hàn Quốc hay Nhật bản.
    Nhưng quá đáng tiếc, sau Sea Games Vượng chơi phập phù rồi giờ đang bị treo giò. Hi vọng đây chỉ là bước vấp nhỏ của anh trong sự nghiệp ! Anh còn rất trẻ !
  6. vimouze

    vimouze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0
    Bác nếu có Riedl chẳng khác nào Q nhờ quan hệ mới được ở lại tuyển. Việc tin vào một tiền đạo mất phong độ là một ván bài liều lĩnh. Như Del Piero của Ý chẳng hạn. Owen chỉ là trường hợp may mắn, và tốn thời gian dài, nếu tuyển Anh trông vào Owen thì có đi xa được như ở Euro hay cũng lại phải dựa vào Rooney.
    Trở lại với tuyển, nếu Q, HD, Bảo Khanh cùng đều dở thi ta chẳng thà chọn một chú cần cù hơn là một chú lười biếng.
  7. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Chính bác củng tự nhận đấy thôi, tên nhỏ con thế giới nhỏ nhất cũng là 1,68m củng bằng cầu thủ nhà mình nhưng cái thân hình và sức khoẻ thì mạnh gấp đôi sao không thấy bác nhắc. Còn các ông khác gọi là lùn chớ cũng 1,75 + - tôi nói có sai mà bác còn théc méc. Cho là chú 1,68m gì ấy cũng như VN đi. Nhưng không thể lấy các chú ấy mà làm căn bản cho bảo lưu ý kiến trọng kỷ thuật nhỏ con củng mặc của VN đươc bác ơi. Lý do khác xa phẩm chất. Tui không bàn về tố chất kỷ thuật vì dù sao giửa Âu Châu và VN là một trời một vực. Chỉ nói về sức mạnh thôi loại 1,7m VN còn yếu hơn 1,7m của Thái mà đem ra ss thể lực với cở David hay Owen thì mắc cở quá. Bọn Thái da đen gốc mọi đây còn chưa dám kia bác.
    Còn ss VN với Hàn, China mà bác không chịu. Bác đòi ss với Châu Âu??? China, Hàn còn đụng với Đức, Anh, Brasil thứ xịn. VN mình chưa bao giờ có tư cách này Olympic team còn chưa gặp được nửa là. Nhưng bác muốn ss với Âu Châu thì em củng chìu luôn. Một đội Âu Châu có mấy chú lùn kiểu David hoặc Owen???tối đa 3 chú. Còn VN là tối thiểu 7 chú. Khác xa chổ đó.
    Bây giờ nói về dùng người tuy lùn nhưng kỷ thuật tốt và sức khoẻ đầy đủ để tăng cường chất kỷ thuật và sức mạnh của đội bóng như cở bọn Châu Âu dùng David...nha. Theo tiêu chuẩn này (Châu Âu nhưng áp đụng cho mặt bằng kỷ thuật và thể lực giửa các cầu thủ VN). Văn Quyến sẽ bị loại đầu tiên vì đã bé mà còn yếu sức (so với thể lực trung bình cầu thủ Việt như Trường Giang, Xuân Thành). Chỉ có 2 chú nhỏ mà kỷ thuật tốt, thể lực tốt xứng đáng đứng trong hàng ngũ tuyển một cách thực xự là Minh Phương cùng Tài Em thôi bác ạ. Các bô khác là kiểu ép vào theo tin thần nặng về làm việc dựa trên cảm tính hơn lý tính của người Việt mình.
    Tóm lại, bàn chơi cho vui. Mổi người mổi ý kiến khác nhau. Bác thấy không thích chổ nào thì cho biết. Mình tranh luận tiếp mặc dù ý kiến giửa tôi và bác củng chẳng đi tới thế giới nào. Quyền trong tay ông Ta và LĐ kìa.
    Nhân kỳ gọi bổ xung, gọi Hửu Thắng, Thanh Bình, Thế Anh tôi nghĩ xứng đáng. Có chú Bật Hưng tiền vệ mới toanh. Nhưng nghe báo chỉ quảng cáo cao tới 1,81m và thể lực khá tốt. Tôi thấy hơi hy vọng. Có bác nào xem giò cẳng chú này chưa? Có được không? Còn bác Duy Quang được gọi tôi hơi không hiểu. Sao không là Hải Lâm nhỉ??? Chắc muốn dùng Duy Quang làm tiền vệ trụ vì hơi mất tin tưởng Hồng Minh chẳng?
  8. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Thứ Sáu, 22/10/2004, 00:15 (GMT+7)(tuổi trẻ)
    Đội tuyển bóng đá VN: Lê Bật Hiếu là ai?
    TT - HLV Tavares đã quyết định cho các tuyển thủ nghỉ thêm ba ngày, đến 24-10 mới phải có mặt tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia 1, thay vì 21-10 như dự kiến.
    Chuẩn bị cho đợt cao điểm trước Tiger Cup này, đã có bốn cầu thủ được gọi bổ sung là thủ môn Thế Anh (NHĐA), hậu vệ Bật Hiếu (Hải Phòng), tiền vệ Trung Kiên (Nam Định) và tiền đạo Thanh Bình (Đồng Tháp). Trong số này, Lê Bật Hiếu thật sự là một gương mặt lạ...
    Lê Bật Hiếu năm nay tròn 20 tuổi. Anh là dân Thanh Hóa nhưng đã theo tiếng gọi của bóng đá nên một mình khăn gói đến Hải Phòng "tầm sư học đạo" từ hồi 15 tuổi. Không khó lắm để Hiếu kiếm ngay một suất của lớp năng khiếu bóng đá Hải Phòng.
    Cứ thế, Hiếu lần lượt có mặt ở U-16, U-18 rồi U-21 Hải Phòng trong vai trò tiền vệ phòng ngự. Tại V-League 2004, Bật Hiếu đã chính thức có tên trong đội Hải Phòng nhưng thường xuyên ngồi ghế dự bị nên cũng không mấy người hâm mộ biết đến anh.
    Thế thì làm sao Hiếu lọt vào mắt xanh HLV Tavares?
    HLV Hoàng Gia của tuyển U-22 VN cho biết: "Tôi đã triệu tập Bật Hiếu vào đội dự tuyển U-22, tập trung trong cùng thời điểm với đội tuyển quốc gia tại Nhổn. Vào tuyển U-22, trong đội hình chiến thuật chơi ba trung vệ giăng ngang, tôi xếp Hiếu ở vị trí trung vệ trái. Ở hai trận đấu tập của đội tuyển với U-22, Hiếu được giao nhiệm vụ bắt chết Huỳnh Đức và anh đã thực hiện nhiệm vụ khá tốt. Có lẽ những gì mà Hiếu đã thể hiện ở hai trận đấu tập đó đã gây ấn tượng cho ông Tavares".
    Ông Phạm Văn Hùng - phó giám đốc điều hành CLB Vạn Hoa - Hải Phòng, người biết rõ Hiếu từ nhỏ - cho hay: ?oTại Cúp bóng đá Hải Phòng mở rộng đang diễn ra, trong trận thắng Quảng Đông 2-1, Bật Hiếu đã có một khởi đầu thật ấn tượng ở vị trí trung vệ.
    Đây chính là vị trí chơi ở đội tuyển quốc gia U-22 mà HLV Hoàng Gia đã chọn cho Hiếu và được HLV Tavares chấm. Nhưng thật ra, theo tôi, Hiếu là mẫu cầu thủ đa năng, có thể chơi được ở nhiều vị trí. Chúng tôi đã thử nghiệm Hiếu ở một số vị trí và anh đều chơi khá tốt.
    Một cầu thủ đa năng như thế không phải dễ kiếm. Ngoài ra, đặc điểm nổi bật của Hiếu là thể hình tốt (cao 1,83m), thi đấu quyết liệt, chắc chắn và khá lì, tương tự như phong cách của Huy Hoàng (SLNA). Tuy Hiếu còn trẻ nhưng tôi tin cậu ấy đủ sức trụ lại trong cuộc thử thách đầu tiên ở đội tuyển quốc gia?.
    Riêng bản thân Hiếu, anh cho biết mình khá bất ngờ khi nghe tin được triệu tập vào đội tuyển. Anh nói: "Tôi rất mê bóng đá. Mê đến độ dám xa gia đình để đến Hải Phòng học bóng đá.
    Mà đã là cầu thủ thì ước mơ lớn nhất là được vào đội tuyển quốc gia. Đạt được điều mơ ước này, tôi đã tự hứa với lòng mình là không được làm thất vọng mọi người, và cả cho chính ước mơ của mình".
    TR.HUY - H.MINH
    ---------------------------------------------
    Theo như báo tuổi trẻ quảng cáo thì chú này ít ra củng biết đá bóng, kỷ thuật nếu có yếu hơn tí so với các chú VN khác thì củng cở bằng hoặc hơn tiền vệ gốc đá rừng Maldives.
    Hửu Thắng và Bật Hiếu mà đá tiền vệ trung tâm thì có lẽ sẽ không còn nghe điệp khúc mất trung tuyến hay bị lấy thịt đè người nữa. Tầm ĐNA mà 2 tiền vệ trung tâm to cở này thì tiền vệ VN không đè người ta thì thôi chớ ai đè nổi VN nửa. Hai bên MP, Tài Em, cùng dự bị Trường Giang, và Trung Kiên là OK rồi (tiếc sao quên không gọi Văn Trương). Tuyển VN củng cố 2 vị trí tiền vệ trụ là sẽ có một sức mạnh khác hẳn ngay thôi.
    Có tin tốt trong cơn tuyệt vọng. Ngoại trừ lão Hửu Thắng sau mấy tháng về dưỡng thương ôm đít vợ quá mức đến nổi lõng gối thì mới là nguy...hehehe. Hai vị trí hậu vệ cánh, thôi thì dùng ai củng không sao. Tất cả mọi con đường banh đều phải vào trước khung thành trước khi vô lưới. Với hai trung vệ và tiền vệ trung tâm không sợ bị lấy thịt đè người thì phòng thủ sẽ khác hẳn thôi. Lúc đó Tài Em và Minh Phương mới an tâm dâng cao thì hàng công mới có cơ hôi ăn bàn. Mạnh mẽ trước cầu môn rồi thì 2 chú hậu vệ cánh có lên công về thở cũng không đến nổi nào lo lắng lắm. Vậy có lẽ là ổn....cho Tiger Cup rồi.
    Khiếp tuyển tới chọn lui, thử nghiệm mấy trận mấy giải kết cục củng nghiệm ra rằng. Hai tiền vệ trụ theo tiêu chuẩn kích cở VN là không xong. Củng may trước giờ ra quân đả kịp thấy sai sót này.
    Riêng chú VQ bị loại củng hơi tiếc nhưng mà nói cho cùng kỷ thuật VQ có xuất xắc thì củng là hơn một tý so với các chú VN khác. So với tầm Châu Á, hay Thế Giới thì củng vẩn liệt VQ kỷ thuật vào hạng cá mè một lứa với nhửng cầu thủ VN khác mà thôi không phải là vượt hơn hẳn gì đâu. Phải như Hao Hai Dong của China, hay Doori của Hàn đá cho ngoại hạng Âu Châu, thì không có Quyến mới là mất mát lớn cho VN. Thiếu Quyến vẩn còn các cầu thủ khác cần cù bù thông minh thay thế củng không gì là sứt mẽ cả. Tóm lại có Quyến hay không thì củng kiểu có mợ chợ thêm đông, vắn mợ chợ cũng không đổi nào.
    VQ nên lấy đây làm bài học phấn đấu. VQ thất sủng dưới triều Tavares phần lớn là vì thể lực yếu không thể hoà hợp lối chơi toàn đội. Khác với thời Ridle toàn đội phải hoà nhập lối chơi của Quyến. Quyến muốn tiến bộ thì phải hiểu là một cầu thủ dạng ngôi sao là phải có đủ bản lỉnh, thể lực tốt để hoà nhập vào các lối chơi khác nhau, các vị trí khác nhau và đồng đội lối đá khác nhau, không phải bắt người khác phải chơi theo kiểu mình. Hảy xem Beckham từ MU chuyển sang Real, đả phải phấn đấu thế nào để hoà nhập vào đội mới có phong cach chơi khác hẳn??? Cho nên fan VQ củng chẳng nên ấm ức làm gì. Cở Anenka (?) của Pháp còn bị loại ra kia, thì trường hợp Quyến chẳng có gì là to tát cả.
  9. lovequyen

    lovequyen Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ thì chẳng ai thèm thất vọng khi Q bị loại vì nhìn vào thực trạng của tuyển VN bây giờ thì thấy 1 tương lai đen tối ở trước mắt. Một mình Q cũng không thể nào mà kiếm được vàng khi mà lão Ta còn ở đây. Quyến về càng tốt ,để xem thua rồi thì lão Ta đổ tội cho ai? Quyến ở lại hoá ra lại cá mè một lứa với cái đội toàn bọn dở hơi đấy a` ? Tài Em , Minh Phương, Công Vinh... cũng nên chuồn trước khi lão Ta kịp đổ tại. Để các chú hạng 2 , hạng 3 lên đá đỡ mất mặt cái gọi là Tuyển Việt Nam.
  10. dangduyphuong

    dangduyphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    3
    Hê, I agree with you. Một đội bóng không thể không cần ngôi sao. Thử hỏi ai trong số các tiền đạo của VN ghi được những bàn thắng ngoạn mục vào lưới TL. Ai ngoài VQ, bố HĐ á, lão này chỉ mới thấy bóng TL là đã rét, BK chả khá khẩm hơn, CV có ghi bàn nhưng đó chỉ là bàn rùa. Ôi người Thái, biết bao giờ mới đánh bại được họ, buồn.

Chia sẻ trang này