1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển VN năm 2004: những ngày u ám nhất

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi dia_golden, 02/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dia_golden

    dia_golden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    2.568
    Đã được thích:
    1
    bản danh sách 22 môn ưu tiên cho SEA Games 23:
    ''''Manila đã gây sốc'''' ​
    Đây là nhan đề bài báo của tác giả Peh Shing Huei đăng trên tờ The Straits Times (Singapore) sau khi chứng kiến bản danh sách sơ bộ nội dung thi đấu của SEA Games 23 do nước chủ nhà Philippines đề xuất.

    SEA Games 23 không thể thiếu môn thể thao Vua. Ảnh: G.L
    The Straits Times tỏ ra rất ngỡ ngàng khi tưởng tượng tới một viễn cảnh SEA Games 23 không có ''''bóng đá, cầu lông, bóng bàn, đua thuyền, bắn súng và thể hình''''. Theo The Straits Times, việc nước chủ nhà Philippines công bố danh sách sơ bộ 22 môn thể thao dự định sẽ tổ chức ở SEA Games 23 là ''''một sự bất ngờ không thú vị với Singapore, cho dù Tổng thư ký Ủy ban Olympic quốc gia Singapore Chris Chan đã nhấn mạnh rằng đây chỉ là bản danh sách sơ bộ''''.
    Ông Chan cho biết: ''''Mặc dầu Manila đã công bố danh sách 22 môn thể thao, nhưng họ cũng sẵn lòng nâng con số này lên thành 30. Bởi vậy, vẫn còn 8 môn có thể thương lượng. Tôi sẽ ngồi lại cùng các đồng sự để quyết định xem chúng ta sẽ vận động cho môn thể thao nào''''. Tuy nhiên, The Straits Times vẫn không giấu nổi sự thất vọng khi bình luận ngắn gọn: ''''Sẽ rất khó khăn''''. Theo The Straits Times, bóng đá gần như chắc chắn sẽ là 1 trong số 8 môn thể thao sẽ được bổ sung vào danh sách sơ bộ.
    Singapore sẽ dành sức vận động cho những môn vốn là thế mạnh của mình như bóng bàn (7 HCV ở SEA Games 22), thể hình (3 HCV), silat (3 HCV), cầu lông (1 HCV) và bắn súng (1 HCV). Còn Giám đốc điều hành Liên đoàn cầu lông Singapore Jacqueline Lim thì cho biết: ''''Tôi không nghĩ rằng BTC SEA Games 23 sẽ loại bỏ cầu lông. Đây là môn thế mạnh của hầu hết các nước Đông Nam Á. SEA Games sẽ thật vô nghĩa nếu không có cầu lông. Sẽ rất kỳ cục''''.
    The Straits Times nhận định rằng các nước Đông Nam Á khác cũng sẽ làm như họ, chẳng hạn như Thái Lan muốn có cầu mây, còn Malaysia nhất thiết yêu cầu squash và hockey. The Straits Times kết luận: ''''Bức tranh này sẽ còn sáng sủa hơn sau Hội nghị Liên đoàn thể thao Đông Nam Á vào ngày 5/3 sắp tới''''.
    Trước khi The Straits Times của Singapore lên tiếng phản ứng về bản danh sách sơ bộ 22 môn do nước chủ nhà SEA Games 22 Philippines đề xuất, thì cả Việt Nam và Malaysia đã lần lượt bày tỏ chính kiến của mình, đồng thời tuyên bố sẽ tiến hành vận động để SEA Games 23 không chỉ có 22 môn và chắc chắn sẽ phải có bóng đá trong chương trình thi đấu. Ngay cả trang chủ của LĐBĐ châu Á (AFC) cũng cho ý kiến về động thái bất ngờ của Philippines khi dự định loại bóng đá khỏi SEA Games 23.
    Thế nhưng, website này vẫn tỏ ra khá lạc quan khi cho rằng: ''''Cánh cửa chưa hoàn toàn khép lại với bóng đá nếu như Ủy ban Olympic của các nước Đông Nam Á không chấp thuận đề xuất của Philippines tại Hội nghị Liên đoàn thể thao Đông Nam Á diễn ra vào tháng 3 sắp tới''''. Trang chủ của AFC dẫn lời ông Sieh Kok Chi, Tổng thư ký Ủy ban Olympic Malaysia, trên nhật báo The Star rằng: ''''Ủy ban Olympic Philippines đã công bố danh sách 22 môn nhưng họ cũng dự tính sẽ tổ chức tối đa là khoảng từ 30 tới 32 môn. Thế nên, vẫn còn có cơ hội cho nhiều môn thể thao khác, và điều này phụ thuộc vào các nước Đông Nam Á thành viên''''.
    Tuy nhiên, theo tờ The Star, quyết định loại bỏ môn bóng đá của Philippines đã gây nên một làn sóng bất bình ở Đông Nam Á, bởi kể từ năm 1959, môn thể thao vua luôn luôn song hành với các kỳ SEA Games. Phó chủ tịch LĐBĐ Malaysia Seri Dr Ibrahim Saad Ibrahim tức giận tuyên bố: ''''Tôi nghĩ rằng Liên đoàn thể thao Đông Nam Á nên nghiêm túc xem xét lại định hướng của SEA Games. Ưu tiên hàng đầu phải được dành cho những môn thể thao chủ chốt''''.
    Ai cũng hiểu lý do Philippines không mặn mà môn thể thao Vua bởi họ là một trong những chú lùn của bóng đá Đông Nam Á và chưa một lần giành huy chương trong suốt 22 kỳ SEA Games trước. Tuy vậy, đây hoàn toàn không phải là lý do chính đáng để giới hâm mộ thể thao khu vực buộc phải chứng kiến sự vắng mặt của bóng đá ở SEA Games 23.
    H.L (Tổng hợp)

     
  2. PaulLennon

    PaulLennon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    0
    Danh sách đội tuyển VN dự vòng loại WC 2006:
    - Thủ môn (2): Thế Anh (NHĐA); Hồng Sơn (SLNA);
    - Hậu vệ (6): Huy Hoàng (SLNA); Văn Trương (TTH); Duy Hoàng (Nam Định); Hùng Dũng (Đà Nẵng); Mạnh Dũng (HAGL); Minh Phương (GĐT);
    - Tiền vệ (6): Quốc Vương (SLNA); Hữu Thắng (Bình Dương); Trường Giang (Bình Dương); Trung Kiên (Nam Định); Tài Em (GĐT); Hồng Minh (Đà Nẵng);
    - Tiền đạo (4): Văn Quyến (SLNA); Công Vinh (SLNA); Minh Hải (HAGL); Thanh Bình (Đồng Tháp).
    Như vậy không có Trịnh Xuân Thành và tiền đạo số một VN một thời Lê Huỳnh Đức cũng không có thủ môn kỳ cựu Minh Quang.
    PauLennoN
  3. dia_golden

    dia_golden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    2.568
    Đã được thích:
    1
    Nghệ An chấp nhận cho HLV Thành Vinh đến với ĐTQG​
    Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam Mai Liêm Trực tối qua cho biết đã trao đổi với Bí thư tỉnh ủy Nghệ An Lê Doãn Hợp và Phó chủ tịch tỉnh Nghệ An Hoàng Ky về việc mượn HLV Thành Vinh. Theo đó, phía Nghệ An sẵn sàng tạo điều kiện cho nhà cầm quân này dẫn dắt đội tuyển quốc gia.
    Sau khi tỉnh uỷ Nghệ An bật đèn xanh, HLV Thành Vinh sẽ tập trung cùng đội tuyển quốc gia sau trận SLNA gặp GĐT.LA (12/2). Ngày 18/2, Việt Nam sẽ thi đấu trận đầu tiên ở vòng loại World Cup 2006, gặp Maldives trên SVĐ Mỹ Đình. Danh sách 18 tuyển thủ quốc gia tập trung cho vòng loại World Cup mà nhà cầm quân xứ Nghệ lựa chọn đã được Liên đoàn đệ trình lên Ủy ban TDTT. Ông Vinh sẽ kết thúc lịch "chạy sô" dày đặc vào khoảng tháng 4 khi đội tuyển quốc gia có HLV ngoại.
    Trước trận gặp Đà Nẵng ở vòng 2 Cup Quốc gia (ngày 31/1), Sở TDTT Nghệ An và CLB bóng đá SLNA đã đề nghị HLV Thành Vinh tập trung vào nhiệm vụ huấn luyện ở CLB. Ông Vinh cho biết: "Các HLV và cầu thủ không thể từ chối làm nhiệm vụ ở đội tuyển quốc gia. Hơn nữa, tôi lại là thành viên của Hội đồng HLV quốc gia. Nếu tôi từ chối, sẽ làm gương không tốt cho các cầu thủ. Nhưng tôi chỉ có thể nhận nhiệm vụ ở đội tuyển khi có sự đồng ý của tỉnh và đoàn bóng đá SLNA".
    Lịch chạy sô của HLV Thành Vinh ở SLNA và ĐTQG
    12/2: Dẫn SLNA gặp GĐT.LA trên sân Long An
    13/2: Có mặt tại Trung tâm HLTTQG 1 (Nhổn)
    18/2: ĐTQG gặp Maldives (lượt đi vòng loại World Cup) tại sân quốc gia Mỹ Đình
    22/2: SLNA gặp Hải Phòng trên sân Lạch Tray
    12/3: Tập trung tại Nhổn
    17/3: ĐTQG giao hữu với Trung Quốc trên SVĐQG Mỹ Đình
    25/3: SLNA gặp Nam Định trên sân Thiên Trường
    26/3: Tập trung tại Nhổn
    31/3: ĐTQG gặp Libăng (lượt đi vòng loại World Cup) tại SVĐQG
    Gia Tuệ

     
  4. dia_golden

    dia_golden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    2.568
    Đã được thích:
    1
    Mạnh Dũng đã hồi sinh?​
    Sau 7 năm "đứng nhìn" các đợt tuyển quân của đội tuyển Việt Nam và cũng sau 7 năm ba chìm bảy nổi trong sự nghiệp cầu thủ, trung vệ Nguyễn Mạnh Dũng đã có tên trong danh sách gọi tập trung vào tuyển lần này. Một sự trở lại đáng chú ý vì Dũng từng một thời là "ngựa chứng" của các đội bóng mà anh đã đi qua...

    Mạnh Dũng, hãy đừng bỏ phí những gì đã tạo dựng được trong màu áo HA.GL! Ảnh: Nam Hải
    Dũng mãnh, khả năng phán đoán tình huống chính xác và đặc biệt là những quả chuyền dài như đặt vào chân các tiền đạo từ hậu phương... cái tên Nguyễn Trọng Giáp đã nằm trong lòng những người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Chính vì thế khi cậu con Nguyễn Mạnh Dũng được HLV Colin Murphy chọn vào vị trí trung vệ của đội tuyển VN tham dự SEA Games 19 ở độ tuổi 20, nhiều người đã bảo: "Trung vệ Nguyễn Trọng Giáp có phúc vì đã có truyền nhân xứng đáng". Danh tiếng lẫy lừng của ông Giáp ngày xưa khiến mọi người không chỉ háo hức chờ Dũng xuất trận mà còn đặt trọn niềm tin vào chú chim non chuẩn bị ra ràng này... Thậm chí báo chí còn đặt luôn cho Mạnh Dũng cái tên Dũng "Giáp" để phân biệt với những Dũng khác trong làng bóng Việt Nam.
    Một khởi đầu đẹp như mơ đối với một cầu thủ trẻ bởi Dũng giống bố như đúc cả về hình thể lẫn lối chơi ở trên sân. Rất nhiều nhà báo đã đặt câu hỏi với HLV C.Murphy về việc tại sao, ông dám giao trách nhiệm nặng nề như thế cho Mạnh Dũng - một cầu thủ mới tròn đôi mươi. Đúng phong cách phớt tỉnh Ăng-lê, vị HLV người Anh này trả lời: "Tôi không quan tâm đến tuổi mà chỉ quan tâm đến khả năng chơi bóng của anh ta". Vậy mà, Dũng lại đổ sụp...! Trận gặp Lào, Dũng đã phạm một lỗi lầm ngớ ngẩn dẫn đến bàn thua ở đầu trận. Ngay lập tức, Dũng bị HLV C.Murphy đưa ra khỏi sân. Con ngựa chứng trong Dũng bắt đầu trỗi dậy khi anh không đến khu vực kỹ thuật của đội tuyển VN để ngồi sau khi ra khỏi sân mà lại sà ngay vào chỗ các nhà báo với thái độ bất cần BHL... Sự nghiệp của Dũng bắt đầu vỡ tan như những bọt bong bóng xà phòng từ ấy.
    Thay cho sự trìu mến ban đầu, cái tên Dũng Giáp bắt đầu để chỉ những thói hư tật xấu của Nguyễn Mạnh Dũng trên sân. Nhà báo Tường Vy trong một bài viết trên báo Lao Động đã dùng cụm từ "Người mẫu" để chỉ trang phục đồng bóng, lối chơi cẩu thả, vô trách nhiệm của Mạnh Dũng ở VCK giải U-21 năm 98 trong đội hình U-21 Thể Công. Sau đó, những sai lầm liên tiếp đã khiến Dũng bị Thể Công thải loại. Gương mặt người trung vệ tài hoa Nguyễn Trọng Giáp lúc ấy cứ tối lại mỗi khi có người hỏi về Mạnh Dũng.
    Năm 2002, đột ngột Mạnh Dũng xuất hiện trở lại trong màu áo Khánh Hòa ở giải hạng Nhất. Khi ấy, Dũng thề sẽ làm lại tất cả. Nhưng bộ dạng béo phục phịch, lối chơi bóng theo kiểu "cậu" năm nào, cho thấy Dũng vẫn là "Dũng người mẫu" vô hồn ở trên sân. Lại nhanh chóng đi khỏi Khánh Hòa vì những xung đột với đồng đội. Dũng Giáp tắt thật rồi! Nhiều người bảo thế.
    Nhưng rồi, Dũng đã xuất hiện ở phố núi, sau khi chuyên gia Nguyễn Văn Vinh, một cựu thành viên của Thể Công về làm Giám đốc kỹ thuật cho CLB HA.GL. Nhớ ngày đầu, khi nghe hỏi về Mạnh Dũng, ông Vinh bảo: "Thứ nhất phải giảm cân, thứ hai phải tạo lại cho cậu ấy lòng ham mê với bóng đá...". Trước mùa V-League 2003, trong trận đấu giao hữu giữa HA.GL với Trà Vinh, Dũng đã bị bố Vinh mắng đến rát mặt bởi lối chơi hờ hững trong vai trò chốt chặn. Nhưng cũng nhờ sự mắng mỏ ấy, Mạnh Dũng đã dần hòa nhập vào lối chơi và thời gian ra sân của Dũng ngày càng nhiều dù hàng thủ HA.GL lúc đó có những trung vệ cự phách như Quang Trãi, Trung Tuấn, Chukiat. Trước Tiger Cup 2002, HLV đội tuyển là ông Calisto đã hỏi ý ông Vinh về chuyện lấy Mạnh Dũng vào đội tuyển. Dù sau đó không được tuyển nhưng một chút hy vọng đã lóe lên cho Mạnh Dũng và để hôm nay, sau 7 năm, Mạnh Dũng đã quay trở lại trong danh sách chuẩn bị cho trận đấu gặp Maldives tại vòng loại World Cup 2006.
    Một ngày sau khi danh sách được công bố, tôi đã điện thoại cho bố Giáp của Dũng. Những thăng trầm trong sự nghiệp của cậu con nối dõi khiến ông dù rất mừng nhưng cũng chỉ dám bày tỏ trong thận trọng: "Chỉ mới bước đầu thôi nhà báo ạ! Dũng còn phải cố gắng nhiều...".
    7 năm, một khoảng thời gian có thể gọi là ngắn trong cuộc đời một con người, nhưng lại quá dài đối với chặng đường sự nghiệp của một cầu thủ, vì thế Dũng đừng bỏ phí...
    Hoàng Vũ

     
  5. hoangop

    hoangop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    UBTDTT chính thức ra quyết định tập trung ĐTVN
    Hôm nay 4/2/2004, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Uỷ ban TDTT Nguyễn Danh Thái chiều nay vừa ký quyết định tập trung đội tuyển bóng đá nam quốc gia chuẩn bị cho trận đấu vòng loại World Cup 2006 với Maldives.
    Theo quyết định này, đội tuyển sẽ gồm 23 thành viên, do ông Nguyễn Thành Vinh làm HLV trưởng và các trợ lý Vũ Tiến Thành, Phạm Văn Hùng; 2 bác sĩ Nguyễn Trọng Hiền, Bạch Quốc Ngọc.
    Danh sách 18 tuyển thủ gồm 2 thủ môn, 6 hậu vệ, 6 tiền vệ và 4 tiền đạo, cụ thể như sau:
    - Thủ môn: Nguyễn Thế Anh, Dương Hồng Sơn (SLNA).
    - Hậu vệ: Nguyễn Minh Phương (GĐT.LA), Nguyễn Huy Hoàng (SLNA), Nguyễn Mạnh Dũng (HA.GL), Lê Văn Trương (TT.Huế), Vũ Duy Hoàng, Phùng Văn Nhiên (Sông Đà - Nam Định).
    - Tiền vệ: Lê Quốc Vượng (SLNA), Nguyễn Hữu Thắng, Nguyễn Trường Giang (Bình Dương), Phan Văn Tài Em (GĐT.LA), Lê Hồng Minh (Đà Nẵng), Nguyễn Trung Kiên (SĐ.NĐ).
    - Tiền đạo: Phạm Văn Quyến, Lê Công Vinh (SLNA), Phan Thanh Bình (Đồng Tháp), Nguyễn Minh Hải (HA.GL).

    Đội tuyển sẽ tập trung tại Trung tâm HLTTQG 1 (Nhổn, Hà Nội) từ ngày 13/2 đến 19/2/2004 với chế độ tiền ăn 45.000 đồng/người/ngày, cùng với những chi phí khác cho 23 thành viên như ở, đi lại, tiền công lao động, trang thiết bị tập luyện, nước uống...
    Theo Bóng đá & VietnamNet
    Đáng tiếc nhất là Thành hói đã không có mặt !!!
    Được hoangop sửa chữa / chuyển vào 19:17 ngày 04/02/2004
  6. vimouze

    vimouze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0
    Theo tui nếu lấy Olympic làm nòng cốt thì VN khó có thể sánh với TL ở cấp độ dội tuyển. XIn nhắc cho các sếp của LD nhơ lại là thành tích vừa rồi chỉ là cấp Olympic, nên không có nghĩa như vậy sẽ lại thành công ở cấp đội tuyển.

    Whoever control the present, control the past.
    Whoever control the past, control the future.
  7. hmquan606

    hmquan606 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    tôi cũng có ý kiến như vậy, trong tất cả các nước trên TG, đội tuyển Olympic ko thể đem so sánh với tuyển QG được, đơn giản vì độ chín của cầu thủ về cả kỹ chiến thuật cũng như thể lức là 27,28 tuổi.
    nói đội U23 chúng ta dá ngang ngửa với U23 Thái nên chọn họ làm nòng cốt sẽ là sai lầm.
    theo tui Xuân Thành và Huỳnh Đức nên được gọi
    Sống trên đời khó nhất là làm 1 trang nam tửÝ chí vững vàng mà tình cảm mênh mang
  8. dia_golden

    dia_golden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    2.568
    Đã được thích:
    1
    Thế mới gọi là LĐ bóng đá VN chứ không thì đã là bóng đá châu lục rồi, mới ti toe có tý chút tiếng tăm là cứ coi mình là nhất
     
  9. zfzola

    zfzola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    2.680
    Đã được thích:
    0
    Bác nói như đùa , tầm nhìn của các cụ nhà ta hơi bị xa đấy . Biết chắc chẳng thế nào mà qua được cửa này nên mới đưa đội hình O đi để học hỏi thôi .
    Nhân Chi Sơ
    Tính Bản Thiện
  10. dia_golden

    dia_golden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    2.568
    Đã được thích:
    1
    Thừa Thiên Huế tiếp tục dẫn đầu giải hạng Nhất​

    Nhờ bàn thắng ở phút 85 của cầu thủ trẻ Văn Hòa, đội bóng Cố đô đánh bại chủ nhà QK 5 với tỷ số 1- 0 và tiếp tục dẫn đầu giải bóng đá hạng Nhấ. Trong khi đó, Thép Miền Nam Cảng Sài Gòn đã trở lại cuộc đua tranh hai vé thăng hạng bằng chiến thắng 2-0 trước Tiền Giang.
    Cuộc đụng độ giữa đội mới xuống hạng TMN CSG và Tiền Giang trên sân Thống Nhất diễn ra rất sôi nổi và hào hứng. Hiệp một của trận đấu cân bằng, với sự ăn miếng trả miếng giữa hai bên. Vào đầu hiệp hai, tiền vệ Gnatenko đã đánh dấu sự trở lại của mình bằng bàn thắng mở tỷ số trận đấu từ pha đá phạt trực tiếp sát vạch 16m50 ở phút 59. Sau bàn thua, đội bóng sông Tiền dồn hết đội hình lên phần sân đối phương hòng tìm bàn cân bằng tỷ số. Tuy nhiên, trước sự chắc chắn của hàng phòng ngự đội chủ nhà, hàng tấn công của đội khách lâm vào thế bế tắc. Không những thế, Tiền Giang còn phải chịu thêm bàn thua thứ hai ở phút thứ 70. Cựu cầu thủ đội Hải Quan - Ngũ Chí Thắng - từ một pha bóng phản công nhanh đã ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 Cảng Sài Gòn. Với thắng lợi quý giá trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp, TMN CSG vươn lên vị trí thứ ba trong bảng xếp hạng.
    Đứng ở vị trí nhì bảng là Thép Hòa Phát Hà Nội. Chiều nay, đội này giành trận thắng thuyết phục trước An Giang với tỷ số 3-0. Ba bàn thắng của đội chủ nhà do công của Moreno, Công Mạnh và cựu cầu thủ đội NH Đông Á - KanKam.
    Khách Sạn Khải Hoàn tiếp tục phong độ thi đấu ổn định của mình khi đánh bại Bưu Điện với tỷ số 3-2 trong trận derby TPHCM. Với trận thắng thứ hai này, đội bóng tư nhân của huấn luyện viên Nguyễn Thành Phát đã leo lên vị trí thứ tư trong bảng tổng sắp. Niềm vui của KSKH cũng là nỗi buồn của Bưu Điện khi đội này đã tụt xuống vị trí chót bảng.
    Được thi đấu trên sân nhà, các cầu thủ Quân Khu 7 đã sớm khẳng định ưu thế bằng hai bàn thắng trong hiệp một của Minh Thắng và cầu thủ trẻ Văn Vinh. Tuy nhiên, vào hiệp hai những sai lầm trong hàng phòng ngự đã buộc đội chủ nhà phải trả giả bằng hai bàn thua trong vòng 7 phút. Phút 54, trung vệ Santos, cựu cầu thủ GĐT, rút ngắn tỷ số 1-2 cho đội bóng xứ Quảng. Phút 61, Thanh Tùng hoàn tất cuộc lội dòng nước ngược cho đội khách bằng bàn thắng ở cự ly gần đánh bại thủ môn Thái Bình, cân bằng tỷ số 2-2. Với trận hòa này, cả hai đội tiếp tục nằm ở khu vực cuối bảng.
    Cũng trong lượt trận thứ tư, Thanh Hoá đã có một chiến thắng vô cùng quý giá trên sân nhà trước Cần Thơ. Phút 80, tiền đạo Tuấn Anh ghi bàn duy nhất của trận đấu, đem lại 3 điểm cho đội chủ nhà. Với trận thắng này, đoàn quân của huấn luyện viên Vương Tiến Dũng đã vươn lên vị trí thứ 8.
    Kết quả chi tiết:
    TMN Cảng Sài Gòn - Tiền Giang: 2-0 (Gnatenko 59'', Chí Thắng 70'')
    Khách Sạn Khải Hoàn - Bưu Điện TP HCM: 3-2 (Văn Cường 18'', Đại Lâm 66'', Minh Nhựt 83'' - Alexander 29'', Anh Đức 64'')
    Thanh Hóa - Cần Thơ: 1-0 (Tuấn Anh 80'')
    Hòa Phát Hà Nội - An Giang: 3-0 (Moreno 44'', Công Mạnh 47'', Kankam 85'')
    Quân Khu 7 - Quảng Nam: 2-2 (Minh Thắng 41'', Văn Vinh 45'' - Cleiton 54'', Thanh Tùng 61'')
    Quân Khu 5 - Thừa Thiên Huế: 0-1 (Văn Hoà 85'')

     

Chia sẻ trang này