1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển VN năm 2004: những ngày u ám nhất

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi dia_golden, 02/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hungbarca

    hungbarca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    1
    Hêhê, bác hâm mộ Ronaldo gì đấy, chắc là fan của Real Madrid nhỉ. Bình thường bác với tôi, fan của Barca, thì như nước với lửa, thế mà trong cái chuyện VQ này có quan điểm như nhau nhỉ.
  2. mafia4

    mafia4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Nói chung thì bóng đá VN đang rất cần những cầu thủ giỏi. Thê nhưng các bác cầu thủ lại không đặt cái lợi ích quốc gia lên hàng đầu mà chỉ toàn quân tâm đến lợi ích cá nhân. Nghĩ mà chán :(
  3. lon_loi

    lon_loi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi Như Thành đá còn có phong cách và chất lượng giống kiểu Rio Fedinan của MU, khá khoái, đoán tình huống tốt, ít phạm lỗi nhưng có lẽ cũng phải sang mùa 2006 may ra cậu ta mới được giảm án và có thể cống hiến cho TVN. Trường hợp Việt Thắng thì thú thật tôi thấy hơi chối cho đồng chí này, được bầu Đức HAGL mua về sau nhiều rắc rối tại NHDA với những đối đãi hậu hĩnh nhưng lại quay ra phản thùng, lòng tham không đáy chơi bời cá độ, bị phạt không có gì oan uổng cho chú này. Về khả năng chơi bóng tôi thấy cũng bt không có gì đáng bàn, đá bóng mặt luôn cắm xuống đất thì cống hiến đc gì cho TVN nói chung là bỏ qua VT luôn .
  4. hungbarca

    hungbarca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    1
    Tôi là người Sài Gòn, lý ra phải ủng hộ chú Việt Thắng 1 tí. Mà ngửi ko được. Thằng này có treo hết đời cũng chả tiến bộ.
    Còn chú Như Thành, tớ xin nói cái lý của tớ thế này. Cho dù có ăn năn rồi cũng vậy, vì sự đã rồi. Người đã trưởng thành thì phải biết chấp nhận cái hậu quả mình gây ra thôi.
    Bán độ ở CLB thì còn nhẹ tội, chứ đá cho tuyển mà bán thì... Biết là thiếu nhân tài, nhưng giỏi cấp mấy thì có sai vẫn phải phạt. Đấy là điều tớ nghĩ!
  5. lon_loi

    lon_loi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
  6. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Mấy bửa nay báo chí xoay trọng tâm vào bác tây lai ludovic quá nhỉ. Lại khen nhiều hơn chê nửa. Thế này thì bác Hửu Thắng ở bên Anglê nghĩ mát củng hơi lo đây. Không chừng khi về mất cả chổ. Đành rằng cho một chuyến du lịch miển phí đi Anh thì tuyệt. Nhưng được cho về dưỡng thương cở 2 tháng nay thì giờ củng phải là lúc trở lại tuyển chí ít là tập nhẹ phục hồi thể lực rồi vì Tiger Cup còn chỉ hơn tháng nữa. Mổ nội soi đầu gối thì 2 tháng đừng nói da non. Da ông cụ củng lành luôn rồi. Không biết bao giờ HT mới tính trở lại tập luyện cùng tuyển? Hay là không có ý định tham gia Tiger Cup ??? Xem tinh thần cống hiến của bác Tây lai đại bác ba ngày, tự mua vé về VN cố gắng để dành một chổ cho tuyển một QG, mà bóng đá thuộc về thấp nhất về thành tích và một giải củng thấp nhất trên thế giới về trình độ (FIFA), mà thấy buồn cho cầu thủ VN. Anh nào có vẽ cần thiết cho tuyển một cái thay vì cố gắng vượt mức đáp ứng mong đợi của khán giả thì lại hay tỏ ra ta đây công thần.
  7. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Hôm qua chú Tây lai có đá với Hoà Phát. Báo chí đăng chia làm 2 cánh. Một bên thì khen khá tốt lại có duyên ghi bàn. Một bên thì nói củng phìng phường thôi đá bóng sệt còn hơi lọng cọng....Nhưng nhìn chung các báo công nhận tên này tương đối biết đá bóng và chơi đầu được (Nhiều tên cao nhưng không biết chơi đầu). Như thế có lẽ tạm ổn rồi. Hạng nghiệp dư như thế này ...còn đòi hỏi gì hơn nửa. Có câu tiền nào của ấy.
    Các bố đá chán như Văn Đàn, Quang Trải và Trường Giang...hôm qua tiếp tục đá chán. Lý do viện dẩn tuyển VN dang tập nặng. Tên tây thì chạy hăng nhất mặt dù đá nghiệp dư không tập thể lực nhiều và bày mười mấy tiếng quá cảnh mới tới VN, nghĩ một hôm rồi tập củng giống ai, không thấy kêu ca, không thấy uể oải. Các báo thì một số vẩn cứ soi kỷ thuật của hắn không hơn Mạnh Dũng, Hùng Dũng....Nhưng nếu Hùng Dũng, Mạnh Dũng di chuyển như hắn qua đội nghiệp dư Pháp và đá kiểu hắn lạ nước lạ cái không biết ra sao. Điểm cần nói nửa là kỷ thuật là một chuyện, thể lực sức bền là chuyện khác. Cứ xem tây lai nghiệp dư nó còn thế. Một đội 11 tên tây lai cở tạng này tập luyện ráo riết 3 tháng liệu tuyển VN kỷ thuật và lùn như hiện nay chịu nổi không?
    Trong cái tình hình hiện nay tuyển thiếu cầu thủ cao to đá bóng được tạo cân bằng cho thế công thủ và thể lực chung...hự hự củng cầu thủ nhà mình. Có chú tây này củng hay, thêm chọn lựa.
    Ông Ta nói còn chờ trận tới với Hải Phòng mới quyết định. Ở đây phải học đến tính chuyên nghiệp của HLV. Có lập trường hẳn hoi. Khi tuyển chọn cầu thủ dựa trên một số trận đấu và tập không phải cứ loé lên là chọn liền một cách vội vả. Còn phần HLV nếu chọn chú Tây, có nhập tịch sau đó được hay không nói thiệt....trời biết. Chưa có gì chắc chắn cả trừ vài lời nói là sẽ ok...từ các quan chức VFF? Nhưng khả năng tin tưởng vào lời nói của các ông này thì ???? Tóm lại đầu voi duôi chuột vẩn có thể xảy ra. Được chon nhưng không được nhập tịch ngay vẩn có thể xảy ra vì quyền không nằm trong tay VFF....còn người có thẩm quyền thì chưa thấy ai phát biểu.
    Lại có tin đồn VFF sẳn sàng cho Việt Nguyễn về thử, nhưng hắn muốn bao vé (du lịch chùa đây) về và nghe đâu VFF củng ok. Hạng nhất Mỹ không vô tuyển VN nổi đâu. Tôi ở Mỹ bao năm còn lạ gì. Đó là chưa kể tại Mỹ chưa hề thấy hắn đá bóng hay nghe tới tên cho dù thỉnh thoảng ghiền vẩn coi tụi Mỹ đá. Với trình độ hạng 1 Mỹ và tạng 1,7m chi tiền hắn về chỉ...phí của. Nếu có tâm với bóng đá dùng tiền này tăng cường khẩu phần ăn cho cầu thủ tuyển VN thì hơn.
    Lại củng có tin đồn có chú Steven Vỏ đang chơi hạng 1 bên ...Đức. Củng muốn xin về đá. Chú này to nhỏ không biết. Nhưng đá hạng 1 bên Đức thì về VN đá chắc chắn là...sẽ OK. Nếu hắn thực sự muốn về, tài trợ vé kiểu trải thảm đón nhân tài củng là hửu lý. Không chừng vài bửa tới...chú Thạch Dương giờ. Nói chung toàn tin đồn cả. Giờ hy vọng vào chú Tây Lai có bổ sung được hay không thôi và Hửu Thắng có trở lại kịp. Nếu thiếu cả Tây lai lẩn Hửu Thắng. Thế là hết....không có hy vọng vàng gì cả, đó là nhản quang của riêng tôi. Bởi vì thiếu cái đội hình ưng ý một cái là Thép Hoà Pháp mới từ hạng 1 lên+ một số anh già+ 4 ngoại binh mà hai hậu vệ cánh và tuyến tiền vệ tuyển vẩn bị quần vật vả. Nếu thế trận chung kết nếu thiếu người thì sẽ như thế nào.
  8. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Tim được bài củ này,
    Steven Võ - Ngôi sao bóng đá trẻ Đức gốc Việt
    Bild Zeitung, tờ báo có lượng độc giả lớn ở Đức, trong một số phát hành tháng 12 đã dành hẳn nửa trang trong chuyên mục thể thao để giới thiệu về Steven Võ. Đây là một chàng trai gốc Việt Nam, mới 14 tuổi.
    Bài báo viết: "Steven Võ, cao 1,74 m, nặng 65 kg, đã thể hiện được phong cách của một cầu thủ chuyên nghiệp và khiến cho những đồng nghiệp đàn anh trong đội phải nể phục. Anh là một tiền đạo có khả năng xử lý bóng hết sức khéo léo, đi bóng tốc độ và luôn là mối hiểm nguy cho cầu môn đối phương. Steven Võ hiện thi đấu trong đội hình trẻ CLB Bamberk Uhlenhorst (tiểu bang Hamburg) dự giải trẻ toàn nước Đức. Mùa giải vừa qua, cầu thủ này đã ghi được 23 bàn thắng và trở thành đối tượng săn lùng, chào mời của các CLB lừng danh như Werder Bremen, Hertha Berlin, Hamburg SV, St. Pauli..."
    Cuộc chạy đua giữa các CLB lớn nhằm "giành giật" Steven Võ để đầu tư cho tương lai hiện vẫn chưa ngã ngũ. Dù vậy, ông Joachim Hinz, HLV của HSV (CLB hàng đầu của tiểu bang Hamburg) đã lên tiếng: "Bằng mọi giá, chúng ta phải giữ lại Steven Võ cho bóng đá Hamburg. Chúng ta đã nhiều lần để vuột mất những tài năng trẻ và điều đó cần phải được rút kinh nghiệm với trường hợp Steven Võ".
    Cũng trên tờ Bild Zeitung, Steven Võ phát biểu: "Ước mơ lớn nhất của tôi hiện nay là được trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp".
    Ước mơ của chàng thanh niên gốc Việt này đang thành hiện thực khi anh đã có được Stephen Schneekloth, một ông bầu khá nổi tiếng trong làng bóng đá Đức nhận đỡ đầu. Chính ông vừa dàn xếp hợp đồng cho cầu thủ trẻ Marco Stier (18 tuổi, cũng của Hamburg) về đầu quân cho CLB Werder Bremen.
    (Theo Tuổi Trẻ)
    Thứ sáu, 4/1/2002, 10:52
    -----------------------------------------------------
    Tên này và Thạch Dương về đá cho VN không biết....thần đồng sẽ ra sao??? (cả hai thằng cùng đá tiền đạo cả).
  9. xuxin

    xuxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    thần đồng cho về quê đi cày lại...... mà cứ lười như thần đồng thì đi làm ruộng cũng bị đuổi ấy chứ.
  10. dreamweaver

    dreamweaver Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Steve Võ chắc không về đâu , cả Thạch Dương cũng vậy . Còn quá trẻ Võ 18 Dương 19 , lo cống hiến để vào tuyển quốc gia .. Đức và Thuỵ Điển chứ vào VN làm chi . Tệ lắm cũng tầm 25, 26 mà không có ai mời thì mới chịu về VN .
    Nói thêm là Võ tiền đạo còn Dương tiền vệ .
    Tôi dù sao vẫn hy vọng Ludovic đá được để hút thêm hàng ngoại về . Còn Nguyễn Việt , hình như chạy cánh trái của Bảo Khanh, lại già ( 1976 ) , khó cống hiến lâu . Khó hy vọng nhưng 2 chú đều được nhập tịch đá thử thì tốt .

Chia sẻ trang này